Hoa Sen Trên Đá


 

 

Bài Mới

Bước Đi Cùng Nhau

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Học Độ Tử

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Mình Chơn Ngôn

Sáng Tác

Chăn Trâu hay Diệt Khổ

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An ... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

 

Resuming


 

 

44351- resuming

3/12/2008

BY: Dường như VPV cố gắng tinh tấn rất nhiều , và dường như sự tu tập của VPV dù tiến bộ cũng chưa được như expectation của VPV . BY đoán đúng không, VPV ?

Hay là VPV hỏi nhờ Anh HL dùm. BY đoán , nguyện của Anh HL không gò bó trong hình thức hay môn phái, và lực tu của Anh HL vững chãi.  Thăm VPV an vui và tinh tấn mau đến ngay giải thoát. Thăm Anh HL có nhiều nhân duyên độ chúng sanh.

HL: Câu hỏi đầu tiên sẽ là: Tại sao lại tập lung tung vậy (nhiều thứ quá)?

Câu chià khoá thứ nhất là:

1. Mình muốn tập cái gì thì "tâm mình" phải tương ưng với cái thứ đó. Có nghiã là khi mình tu tập về Đại Trí Văn Thù thì tâm mình phải sẳn sàng tác chiến và cấm trại 100% hay là rõ hơn là: Trực chiến 100% để sẳn sàng làm cái điều "Biết tới đâu, nói tới đó".

2. Về Đại Thế Chí Bồ tát vì đó là Bồ Tát thứ dữ nhất, nên phải có tính cách sẳn sàng hy sinh ngay cả thân mạng, và trang bị một sức kiên nhẫn và chịu đứng không thể nghĩ bàn.

3.Về Quan Thế Âm thì nên trang bị một cái nhìn bao dung với tất cả mọi người và nhất là không được giận hờn, mất kiên nhẫn, và sẳn sàng "ăn cứt" để người ta ăn bánh mì.

4. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là sẳn sàng ... làm đĩ.

Câu Chià khóa thứ hai: Nhất nghệ tinh, nhâ;t thân vinh.

Có nghiã là tập một cái cho tới nơi tới chốn, thì sẽ được luôn những cái khác

Mến.

Thu Dec 4, 2008

Terri:
Hi.  How are you?
I like your story because it helps me to learn the names of the Bodhisattvas in Vietnamese.  I didn't know that there was a Vietnamese word for Yamantaka.  I like to recite namo a di da phat, I find it is very effective in calming my mind down a lot. What is up with your living situation?  I hope it will get better for you.
Here is a website you might like. http://www.tsemtulku.com
HL: Sorry about my bad self learning English

How thing works?
Amitabha Buddha have on his head a red spot. From this red spot, He emit all kind of vibration, one of them is: Na Mo A Di Da Phat. He direct this force from where he lives to our world and then, He creates a sort of "boomerang effect": So after this force reaches the destination (our world) it will return to the red spot on his head. So the only easy way to meet Him is go in to this flow (boomerang effect).
How?
1. By closing your eye (100%) repeat in your mind the vibration: Na Mo A Di Da Phat, or A Di da Phat (more is OK). All my lubu  (say: Loo Boo) Friend use the second one.
2. Try to make a vision of the red spot (only the red spot, nothing else).
Mến.


 

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]