Trụ ở đâu?
43900- Trụ ở đâu?
3/9/2008
BY: Tâm là Phật, Tâm là Bồ
Tát, Tâm là Ngũ Uẩn, Tâm là Tham Sân Si, Tâm là Nghiệp Chướng.
Làm sao Tự Nhiên ... tiêu trừ nghiệp chướng ?
Minh:
Step 1: Nhận ra Bản Tâm
Bất Sinh.
Step 2: Trụ (Rest) ở Bản
Tâm Bất Sinh.
BY:
Minh viết Step 1: Nhận ra
Bản Tâm Bất Sinh.
BY đoán... Chúng sanh
hằng không biết Tâm Bất Sinh là cái gì, nên có lẽ phải có Thầy
đở đầu, hướng dẫn, điểm cho, hay là cho trò dùng đỡ làm sample.
Đúng không Minh
Minh: Dạ Đúng !
BY: …Trụ
thì mới có Định. Có Định thì mới có Huệ. Anh HL nhắc kỷ hơn giữ
Giới cho Ngon Lành thì mới Trụ được.
Minh: Dạ Đúng.
BY: Có lẽ do nhờ Nhẫn mà Trụ thành tựu. NHẪN là bình thản, chấp nhận,
chịu đựng, sống với, không vói xa, không gợi nhớ, không nãn với
CHÍNH TÂM ĐỘNG CỦA MÌNH, sống trong hiện tại với đề mục. Vì vậy
Tu tập là tập sống, tập NHẪN với Tâm Tự Nhiên do nghiệp chướng
tỉ tỉ kiếp trụ về. Chịu đựng, chấp nhận, hết lúc nầy sang lúc
khác, không mong chóng hết, không sợ dài lâu, không sợ thất bại,
không có mục đích gì hơn là sống với đề mục và biết nó rõ ràng
từ thời nầy sang thời nọ. Tập như vậy thì dần dà Tâm Tự Nó Quen
Trụ ở Đề Mục duy nhất. Đúng không Minh ?
Minh: Dạ Đúng.
BY: Trụ là Trụ. Định là Định.
Không cần giải thích. Cứ
việc theo dõi 1 đề mục riết thì dần dà tâm Trụ, rồi Trụ riết thì
tâm Định. Huệ thì tùy hướng tâm, nguyện ước, mong cầu của người
tu tập. Có lẽ Minh hướng về << Bản Tâm Bất Sinh >> mà tìm Huệ,
vì Huệ đưa đến giải thoát. Đúng không Minh ?
Minh: Dạ Đúng.
HL: Cái này thì lại "Trật" vì ngay cả Thầy cũng phải mở miệng để hỏi
thì mới được trả lời. Thì cách này không dẫn đến Trí Tuệ được.
Mặt khác, Cha Mẹ mình cũng là một trong những ... nghiệp chướng!
Khi các Ngài chết đi thì cái tâm "Bất Sinh" này nó "bất cần" cái
chuyện này! Thì quả thật đây là một chuyện động trời. Vì rõ ràng
trong tài liệu không đá động gì đến Ba Má của Thầy. Và cái dụng
của cái tâm "Bất Sinh" trong vấn đề nghiêm trọng trên là "Không
làm được gì cả"
Như vậy có hai trường hợp
có thể xảy ra:
1. Ba Má xuống Địa Ngục!
2. Ba Má lên một cung
Trời nào đó!
Trong hai trường hợp này,
rõ ràng là Ba Má tu chưa xong.
Thì cái tâm "Bất Sinh"
này giải quyết ra sao? Người mà sinh ra mình, nay đã mất mà mình
bó tay. Thì có chắc rằng mình có thể độ người khác bằng pháp môn
này không? Vì do nó là "Bất Sinh" nên nó sẽ là "Bất Cần" khi
đụng chuyện.
Mến.
Sep 4, 2008
Minh: Hahaha... Ba Má của mình là hai người khó độ nhất trong đời
người của mình!!! Mình có thể giúp người khác tin tấn trong
chuyện tu hành nhanh chóng dễ dàng nhưng cho Ba Má thì lại bó
tay không làm được!!! Phải có Lớn Phước lắm thì mới độ được cho
Ba Má của mình như Đức Phật Thích Ca!!! Xuống Điạ Ngục hay lên
cung Trời nào đó là do cái Ngiệp (Karma) của mình chớ không phải
của người con của mình!!! Ai tu nấy hưởng!!!
HL: Đúng là "Thế trí biện ... không thông" có khác. Mình là kỹ sư đi
ăn nhà hàng còn Ba Má thì ở gầm cầu và đi ăn xin! Thế gian nó
mà thấy cái cảnh này thì ngay cả người mù cũng chữi cái thằng kỹ
sư này!
Đằng này:
Là một Thiền Sư lại không
đá động gì đến chuyện Ba Má của mình! Tất nhiên, các Ngài (Ba Má
của Thiền Sư) cũng đã chết, hay sẽ chết khi mình còn là Thiền Sư.
Thì Thiền Sư này cũng phải có cách là độ Ba Má mình chớ? Trang
bị cái bí kiếp này mà đọc các tài liệu về những Thiền Sư thì sẽ
lòi ra cái phương pháp không rõ ràng và đầy đủ của các Thiền Sư
này liền!
Minh: Thần Thông Nhất như Ngài Mục Liền Kiên cũng phải bó tay chịu
phải chờ đến ngày rằm tháng bảy mới độ cho Má của Ngài! Nhưng
Bất Sinh không phải là Bất Cần !!!
HL: Ai mà nói như vầy lại không được! Nhưng là một Thiền Sư nổi
tiếng như vầy thì tất nhiên phải có người theo để mà tu học: Có
vị nào nghiên cứu và gặp rằng: Vị đệ tử này đã theo Thiền Sư tu
học và khi Ba Má của vị này chết thì với phương pháp "Tâm Bất
Sinh": Vị này dã độ được Cha Mẹ như thế này, hay như thế kia
không? Nếu có, thì Hai Lúa tui sẽ tự biến thành Âu Dương Phong (nhân
vật kiếm hiệp của Kim Dung, anh ta bị kinh mạch chạy ngược) và
sẽ đi bằng tay!
Mến.
TB: Ý đừng có cho Hai Luá
Tui là dân Tiểu Thừa nghen! Tui cũng đã tập theo Mật Tông và
Tịnh Độ đàng hoàng đó nghe, Và cả ba cách Thiền Tiểu Thừa, Mật
và Tịnh: Tụi tui đều có thể độ cữu huyền thất tổ đi về Tịnh Độ
luôn rồi đó nghe.
[Đầu
Trang]
[Tập
Tin]
[Home]
|