Thiền Sư Bankei
30-8-2008
Minh:
Xin mời quý ĐH đọc về Thiền Sư Bankei nói về Tâm Bất Sinh = Tâm
Phật và đức sáng làa gì:
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=554773
A Di Da Phat (Duc Phat
cua Su Sang Suot!)
HL:
Chào các Bạn.
Cũng không có gì là đặc
sắc: Thầy phải nói lên cái sở đắc của mình và sau đó, sau khi
được nhìn từ trên đầu xuống dưới chân thì mới đưọc ấn chứng: Ông
đã vượt ra khỏi sự sống chết! Nếu Thầy mà gặp anh Sơn thì anh ấy
nói ngay là "Thầy chưa được gì!". Vì đã là thợ sữa xe thì tối
thiểu phải nghe được tiếng nổ của chiếc xe.
Còn đây là Thiền Sư mà
còn phải đợi đến chuyện trình bày "sở đắc" rồi sau khi nghe xong
thì mới ấn chứng thì rõ ràng đây là những người sửa tâm mà không
thể nào nghe được cái tâm nó nói những gì! Phải đợi cái miệng nó
nói thì mới ấn chứng này nọ! Suy cho cùng: Sau khi nghe xong rôì
mới ấn chứng thì... ai mà lại không làm được?
Đó là cái bệnh nặng nhất
của các Thiền Sư. Và cũng là kẻ hở lớn nhất, vì nếu như vậy thì
người tham cứu sẽ không thể nào biết được đâu là thiền sư thiệt,
và đâu là thiền sư giả. Muốn biết thì nên đọc "góp nhặt cát đá"
trong cái chuyện mà người anh thì bệnh và giao cho người em tiếp
1 du tăng bị chột con mắt. Trong đó có 1 thiền sư thứ thiệt! Đố
quý vị biết dó là aỉ Và tại sao lại là người này.
Mến.
Hai Lúa.
[Đầu
Trang]
[Tập
Tin]
[Home]
|