| |
|
Đức Thế Tôn
Ngũ Phật
Đại Bồ Tát
Hộ Pháp
Như Lai
Thiền
Tịnh
Độ
Mật Tông
Tứ
Niệm Xứ
"Vườn Cấp
Cô Độc"New
Hồi Hướng
Sám Pháp
Chánh Tà
Bảo Bối
Sách Gối Đầu
Vạn Thắng
Công
Hướng Dẫn Bạn Mới
English
Corner
Âm Lịch
Pháp Âm
Liên Lạc
Search - T́m Kiếm
|
|
- Xin hồi
hướng công đức tu hành này đến cho
những ai có tai mà muốn nghe để họ mau
thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra
sao th́ cũng được. HL.
|
-
An Trú
Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
- Chủ
đề trong năm 2009
|
| |
Hồi Hướng Công Đức
01-04-2009
Là đem cho cái trình độ tu chứng của mình.
Đối với người sống thì chỉ con đường cho họ tu hành thế nào cho họ thành đạt y như mình.
Đối với người chết mà chưa đi đầu thai, thì mình phải tìm cho ra cõi mà họ ở để rồi, nhờ vào mức độ chánh định vững chắc của mình mà mình truyền cái tâm lực hiện có của mình để cho họ có thể an trú trong những cõi giới cao hơn, và như vậy mà họ có thể tiến tu rất là nhanh.
Nói là nói như vậy, chớ khi làm thì hành giả gặp khó khăn vô cùng.
Thứ nhất là cái cách "cho" của mình, đây mới là cái then chốt của vấn đề. Tụi mình (người lớn) thua xa tụi con nít về cách cho của tụi nó.
Cái đầu của tụi mình (người lớn) do tính toán, hơn thua nhiều quá, nên theo thời gian nó co rút lại nên cái đầu nó nhỏ lại so với tỷ lệ của thân thể. Còn tụi nhỏ thì cho mà không có tính toán. Tụi nó cho vì... thấy vui. Nên cái đầu nó to hơn so với tỷ lệ của thân thể.
Nhìn tượng Phật: Đầu các Ngài cũng to so với thân thể. Ý là nên hành động vì "cái vui" như con nít vậy. Không vì "cái vui" này thì hầu như đó là những hành động có tính toán.
Do vậy mà khi tác ý "Hồi Hướng Công Đức" thì:
1. Nên để ý tới việc: Được làm Con Người là quý và hiếm.
Lillian nói với người lớn là: Ở trên đó họ không có tu được đâu vì sướng quá, họ đi chơi không hà! Họ muốn tu thì phải xuống Trái Đất này và làm Con Người thì mới tu được.
2. Cái việc ngồi xa long, ăn cơm nhà... mà có thể nhận được chừng này "pháp hành" là một chuyện hy hữu!
Lillian lại nói: Ông Phước không phải là Thầy của con, mà ông viết và chỉ cho con nhiều quá!
Làm như vậy mới thấy là mình hên quá cở thợ mộc, để rồi mới có "cái vui" (Lillian lại nói: con vui hơn cái số 10 mà ông Phước nói nữa đó).
Rồi dựa vào bàn đạp "Cái Vui" này mà mình hồi hướng công đức tới ai đó là ngon lành liền. Chớ còn với tâm trạng trơ trơ mà hồi hướng thì không bao giờ được.
TB: Lillian là dân địa ngục, chớ không phải là dân trên trời. Nói về sự tiến tu theo chiều hướng đi lên: Dân trên trời tu... thường lắm, còn dân địa ngục thì mới là tu sĩ hạng nặng!
Hết
|
|
|
|
|
Bài Mới
Câu Chuyện Nhập Cốc Online
-
6/05/12 New
Quán Bổn Tôn
-
9/07/11
Bước Đi Cùng Nhau
-
4/03/11
Là Tâm Thức Hay
Là Bên Ng̣ai
-
2/02/11
Biến Nghiệp Thành
Nguyện
-
28/07/10
Bố Thí Thân Mạng
-
16/06/10
Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10
Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10
Nhí và Subham - 5/01/10
Hóa Thân - 5/12/09
Niệm Phật Ngộ Đạo -
5/11/09
Đăng Khoa Xích -
5/10/09
Học Độ Tử -
5/9/09
Báo Hiếu -
26/8/09
Kinh Nghiệm -
28/7/09
Phương Pháp - 28/7/09
Tiền Thân Hai Lúa -
26/7/09
Hai Lúa -
17/7/09
Phước Báu - 7/7/09
Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09
Chuyển Pháp Luân -
9/5/09
Ù Lỳ Trong Công Phu -
16/3/09
Đạo Chúa và
Đạo Phật - 20/2/09
Cách Niệm Phật
- Tịnh Độ - 19/2/09
Nhất Tự Chú Vương của VTSL
-
17/2/09
Lục Tự Đại
Minh Chơn Ngôn
-
9/2/09
Sáng Tác -
14/1/09
Chăn Trâu hay Diệt Khổ - 3/1/09
"Đúng" và "gần đúng" -
4/12/08
Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08
Dream means
karma - 4/12/08
Resuming - 3/12/08
Đạo Phật cho Tuổi trẻ -
29/11/08
God
and Man - 9/10/08
Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08
Phân
Thân - 11/9/08
Trụ ở
đâu - 3/9/08
Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08
|
|
|