| |
|
Như
Lai Thiền
Thiền Tâm
Dục Giới
Chánh Định
--------
Hữu
Sắc
Vô Sắc
Diệt Thọ
Tưởng Định
--------
Nhập
Lưu
--------
Đức Thế Tôn Nhập Diệt
--------
Sơ Đồ Tâm Thức
--------
Thiền Định Minh Hoạ
Huyết Áp
và Thiền (New)
|
|
|
|
| Các pháp Hữu Vi đều "Vô Thường" các ông phải cố gắng tu hành, các Đấng Đạo Sư chỉ là người chỉ đường. Đức Thế Tôn |
Huyết Áp và Thiền Định
Coi vậy chớ, chuyện áp
huyết với tuổi già lúc nào cũng là một vấn đề nan giải.
Hở tý là lên, thư giản một xíu là xuống. Nhưng cũng có khi nó cứ lên
bất chấp cho dù mình làm cái gì! Ngay cả khi uống thuốc giảm áp
huyết với 4 lần nhiều hơn bình thường mà phải tới 4 giờ sau thì nó
mới chịu xuống.
Tuy là nó cũng khó đứt mạch máu lắm, nhưng điều trên cũng gây cho
mình rất là khó chiụ!
Như vậy Thiền Định có thể làm gì với căn bệnh này không?
Nó cũng tùy vào từng tâm lực của từng người, tình trạng điều thân
(thư giản), điều tức (hơi thở) và nhất là mức độ tập trung vào một
đề mục ngang với tầm nhìn, và ngay đằng trước mặt.
Người nào mà có thể giữ cho đề mục xuất hiện mờ mờ ngay đăng truớc
mặt và ngang với tầm nhìn đều có thể điều khiển dể dàng cơn cao áp
huyết. Theo kiểu mường tượng ra hình ảnh mờ mờ là được rồi.
Chuyện xem ra chẳng có gì là ầm ỷ:
Đề mục ... giọt nước màu xanh dương (xanh da trời)! Vừa hiện ra thì
cũng là áp huyết cũng vưà xuống vào khoảng 110 mm Hg! Khó có ai mà
tin được chuyện nó xảy ra nhanh như vậy!
Nhưng vì nó xuống nhanh quá nên cũng hơi mệt! Do đó mà mình mới có
công thức điều chỉnh áp huyết như sau:
Màu xanh dương là xuống lẹ lắm: 110 mm Hg (Bất chấp là trước đó nó
cao như thế nào).
Màu xanh lá cây thì 120 mm Hg (tức là xanh dương và màu vàng)
Màu nâu thì 140 mm Hg (màu xanh dương với màu cam)
Màu tím thì 160 mm Hg (màu xanh dương với màu đỏ)
Thí nghiệm vừa rồi xảy ra trên chính thân thể của tui, nên Bà xả
thấy cũng phải lắc đầu và nói rằng:
- - Chẳng có ai mà có thể chữa bệnh cho anh được cả! Áp huyết nó lên
và xuống theo ý của anh!
Sau khi ổn định thì đề mục hình giọt nướt tự động biến ra thành hình
trái cầu trong veo.
Điều này cũng đúng, xét về hinh thể thì:
Hình giọt nước là nó đang rớt xuống: Áp huyết đang theo đó là xuống.
Đến khi đã ổn định thì nó thành hình trái cầu: Trong lúc không có
trọng lượng thì gịot nước tự động gom về hình trái cầu và lơ lững
trong không gian.
Giữ lâu một tý thì những tính chất này tự động hiện ra trong chuổi
tư tưởng như sau:
Liên kết, liền lại, mềm dẻo, hòa tan, bám sát, rửa sạch, tươi nhuận,
mát mẻ và thanh tịnh và dĩ nhiên là vui! Và đây là (ý nói là cái vui
này) yếu tố của vấn đề chữa bệnh bằng Thiền Định.
Tất nhiên, đừng có điên rồ đến độ như tibu
là tập thể dục nhưng dùng hình ảnh mờ mờ này để khống chế không cho
áp huyết nó lên! Nếu mà làm ngu như vậy thì nhịp tim sẽ bị rối loạn:
Nó đập nhanh hơn, trong khi mình không làm gì cả! Có nghiã là mình
nằm trên giường nhưng nhịp tim nó cứ nhảy nhanh như ngựa chạy!
Vì lạm dụng chuyện này mà áp huyết nó trở nên
rối loạn và phải khó khăn lắm mới làm cho nó yên lại bằng công thức
sau đây:
1. Ấm lòng: Có nghiã là nghĩ tới chỗ trái tim và nói nó ấm lên.
2. Vui lên: Khi cả thân thể nó vui lên là cũng là lúc nó bình thường
lại.
Như vậy, không nên chơi ngu như tibu,
và cũng đừng có
thử chơi coi nó ra làm sao!
Nó mà hành tibu cả một tháng là bà con sẽ bò
càng còn lâu hơn nữa đó.
Tất nhiên, người uống thuốc thì cứ uống và dợt thêm chiêu này coi nó
ra làm sao? bằng cách đo áp huyết tà tà để kiểm soát nó ra làm sao.
Miễn là đừng có chơi ngu như tibu là an
toàn.   
*****
Ngay bài đầu tibu chỉ đề
nghị là "mường tượng" có nghiã là cái hình nó ra mờ mờ, y như là
mình mường tượng cái căn nhà của mình vậy. Có nghiã là hình ảnh nó
mờ mờ ảo ảo, khi có khi không. Và mình sơn ra cái màu xanh da trời.
Đọc lại đoạn này nè 
Người nào mà có thể giữ cho đề mục xuất hiện mờ mờ ngay đằng truớc
mặt và ngang với tầm nhìn đều có thể điều khiển dể dàng cơn cao áp
huyết. Theo kiểu mường tượng ra hình ảnh mờ mờ là được rồi.
Một lý do nữa là:
Trở ngại là khi tâm sân nó trói mình lâu ngày nên cũng cần một thời
gian để nó có thể nới bớt ra. Do đó mà nó cần thời gian để nó học
cái thói quen suy nghĩ theo kiểu này "Cận Định" này.
Do vậy, mà cứ uống thuốc, sẽ đến
lúc nó tuột xuống thì...
Đó là lúc mình đã dùng hình ảnh mờ mờ này mà có thể điều khiển nó
được rồi đó.
========================
Mặt khác, áp huyết còn bị
chuyện cơ học chi phối nữa!
Đó là cục xương ở cái cổ phiá trên cùng (gần với hộp sọ) do vị trí
nằm cheo leo như vậy mà về già nó bị lệch. Sự lệch này cũng chèn ép
nhẹ nhàng gân máu! Nên áp huyết phải bơm mạnh hơn để đưa máu lên
đầu.
Như vậy, tư thế đúng nhất là giữ thẳng xương sống và hơi gặp cằm và
cho cái đầu nó mộc lên hướng trần nhà.
Động tác gặp cằm nên làm vào khoảng "ngay giữa" hehehe! Có nghiã là:
Thực hiện:
1. Để cái đầu tự nhiên, ghi nhận độ nghiêng của cái đầu.
2. Kế đó là gập cái cằm cho tới cở 90% mức độ của nó
3. Từ chỗ này tìm ra mức độ ở giữa của độ gập cằm. Và nhớ là cho nó
như là đang "đội trần nhà" đó nghe.
Có nghiã là: Cái Đầu mộc thẳng đứng lên
một tý xiú thôi
Đó là tư thế đúng nhất của cái đầu bình
thường.
Làm đúng, đo áp huyết nó xuống cái vèo.
Trích từ Diễn Đàn HSTD
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3525.msg14845;topicseen#msg14845

|
|
|