| |
|
Đức Thế Tôn
Ngũ Phật
Đại Bồ Tát
Hộ Pháp
Như Lai
Thiền
Tịnh
Độ
Mật Tông
Tứ
Niệm Xứ
"Vườn Cấp
Cô Độc"New
Hồi Hướng
Sám Pháp
Chánh Tà
Bảo Bối
Sách Gối Đầu
Bút Kư
Vạn Thắng
Công
Hướng Dẫn Bạn Mới
English
Corner
Âm Lịch
Pháp Âm
Liên Lạc
Search - T́m Kiếm
|
|
| |
Chúc Mừng Năm Mới
2012
 |
Chúc Mừng Năm Mới,
Phước Thể An Khang,
Thọ Mạng Lâu Dài,
Tăng Trưởng Phước Báu,
Chướng Nghiệp Tiêu Trừ,
Tu Hành Tinh Tấn,
Mau Thành Chánh Quả,
Phật Đạo Viên Thành.
|
5 điều kiện để thành Phật trong kiếp này
Chào các Bạn .
Hễ mà nói đến tội Tổ Tông thì người ta hay liên tưởng đến Thiên Chúa Giáo. Thế nhưng cũng ít ai để ý rằng bên Phật Giáo cũng có một tội và cũng được bọn lu bu gọi là "Tội Tổ Tông"!
Cái tội rất là nặng nề và làm cho uy tín Phật Giáo sa sút trầm trọng. Ai mà mắc phải cái tội Tổ Tông này thì có khuynh hướng làm cho sự xuyên suốt của Phật Giáo trở nên lu mờ đi và vì vậy mà con đường Giải Thoát này (một tên gọi khác về Đạo Phật) lại được thiên hạ đặt nằm ngang hàng với các Đạo khác.
Hẳn các Bạn cũng giật mình khi ghé mắt vào bản tin nàỵ
Thật ra, trong nhóm lu bu, chuyện này đã được đưa ra cũng đã lâu rồi! Bọn này cương quyết tránh cái tình trạng "mắc tội Tổ Tông" này bằng cách cắm đầu, cắm cổ mà tu xì khói luôn.
Tội như thế nào mà được gọi là Tội Tổ Tông?
Xin thưa: Tội làm cho các Tổ và các Tông (phái) mắc cái tội ... nói láo! Các Tổ và các Tông (phái) đều nói rõ một điều là: trong kiếp này là xong!
Thậm chí ngay Đức Phật còn khẳng định: trong tuần này là xong!
Và cách đây khoảng 500 năm, các Tổ lại nói: trong 10 niệm là xong!
Nhưng thực tế đâu có thấy ai làm xong như vậy đâu.
Do vậy mà đệ đi bươi móc vào các Phật Ngôn thì lôi ra được một Phật Ngôn nguyên văn như sau: Có Phật ngôn khẳng định 5 chi căn bản, Gọi là Padhāniyanga dùng làm mực thước để tự khẳng định rằng: "Kiếp này ta có thể trở thành bậc Thánh được chăng? Năm chi ấy là:
1- Phải có tâm tịnh tín với Phật-Pháp-Tăng và vị thầy dạy thiền quán.
2- Phải có thân thể khỏe mạnh, vô bệnh.
3- Không có tâm man trá với thầy hoặc với bạn đồng tu
4- Phải có sự tinh cần nhiệt tâm rằng: Dù máu và thịt của ta đây có khô cạn, chỉ còn da, gân, xương, ta quyết không từ bỏ sự tinh cần.
5- Hành giả phải tinh cần đạt được tuệ sanh diệt.
Phật ngôn làm căn bản để tự khẳng định mình là theo 5 chi trên. Khi người tự xét thấy rằng: Ta hội đủ năm chi ấy, nên an tâm rằng: Chắc chắn ta sẽ chứng ngộ Đạo quả trong kiếp này, còn như thiếu sót 1 trong 5 điều thì xem như không có hy vọng chứng Đạo quả trong kiếp này.
Nay lại bàn tiếp:
Như vậy trong bọn lu bu tự chia ra hai loại tu sĩ.
- Loại tu ... gởi
- Và loại tu ... cho xong.
Không ai mặc cảm ai cả! Vì ai cũng biết cái phận của mình và yên tâm tu hành, do cái tình trạng yên tâm tu hành này mà trong bọn này lại có những hiện tượng đáng được ghi vào guiness Phật Giáo:
- Đau tim và điếc làm xong trong vòng có ba (3) tháng.
- Liền sau đó, một ông già đến tuổi lẩm cẩm, và bị sa lầy trong những lý thuyết Thiền Tông cũng nhờ vào cách niệm đặc biệt của câu niệm Phật mà ... Ngộ Đạo trong vòng chỉ có một năm.
- Sống với ... những con dán, trên một căn lầu trong một gia đình theo kiểu "mạnh ai nấy sống" với căn bệnh là sợ chết nằm tiềm ẩn trong tận cùng của tâm thức: Ngộ Đạo sau khi nghe Pháp liên tục trong vòng 2 ngày và một đêm.
- Đau dây thần kinh tọa di chứng lên cái cần cổ ( điều này làm cho cái đầu nó giật giật liên tục khi tập trung tư tưởng) Ngộ Đạo trong vòng hai năm.
- Bị chất độc màu da cam hành và làm cho thân thể sống vật vã, dở hơi: Ngộ Đạo trong hai năm.
- Sanh sau đẻ muộn (mới vào nhóm sau này), bị nghiệp chướng chà đạp vào cảnh nghèo túng: Tịnh Độ chuyên khoa của nhóm trong vòng ba năm.
Còn nữa, nhưng ở đây, đệ chỉ ghi vội lại ... Đại khái là chừng đó chuyện của cái đám Tu... cho xong. Còn cái đám tu ... gởi thì không có chuyện là Sơ Thiền mà chỉ là từ Nhị Thiền trở lên tới Tứ Thiền mà thôi. Và như bài trước đã khẳng định: Ai mà tới Nhị Thiền thì khả năng "Ngộ Đạo" nằm trong tầm tay!
Bài đã
đăng trong năm 2009 - 2011 |
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bài Mới
Quán Bổn Tôn
-
9/07/11 New
Bước Đi Cùng Nhau
-
4/03/11
Là Tâm Thức Hay
Là Bên Ng̣ai
-
2/02/11
Biến Nghiệp Thành
Nguyện
-
28/07/10
Bố Thí Thân Mạng
-
16/06/10
Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10
Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10
Nhí và Subham - 5/01/10
Hóa Thân - 5/12/09
Niệm Phật Ngộ Đạo -
5/11/09
Đăng Khoa Xích -
5/10/09
Học Độ Tử -
5/9/09
Báo Hiếu -
26/8/09
Kinh Nghiệm -
28/7/09
Phương Pháp - 28/7/09
Tiền Thân Hai Lúa -
26/7/09
Hai Lúa -
17/7/09
Phước Báu - 7/7/09
Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09
Chuyển Pháp Luân -
9/5/09
Ù Lỳ Trong Công Phu -
16/3/09
Đạo Chúa và
Đạo Phật - 20/2/09
Cách Niệm Phật
- Tịnh Độ - 19/2/09
Nhất Tự Chú Vương của VTSL
-
17/2/09
Lục Tự Đại
Minh Chơn Ngôn
-
9/2/09
Sáng Tác -
14/1/09
Chăn Trâu hay Diệt Khổ - 3/1/09
"Đúng" và "gần đúng" -
4/12/08
Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08
Dream means
karma - 4/12/08
Resuming - 3/12/08
Đạo Phật cho Tuổi trẻ -
29/11/08
God
and Man - 9/10/08
Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08
Phân
Thân - 11/9/08
Trụ ở
đâu - 3/9/08
Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08
|
|