Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: 3Thâm trên Th8 23, 2012, 01:44 AM

Tiêu đề: Con xin nhờ cả nhà!
Bài viết bởi: 3Thâm trên Th8 23, 2012, 01:44 AM
Con xin nhờ cả nhà coi giùm xem trường hợp của con là như thế nào ạ.Trước đây,con niệm Phật và cứ căng mắt ra nhìn ra đằng trước mặt,mường tượng đề mục thì không gian có những đốm sáng và có một ít màu đỏ.Thân,ý vui nhẹ nhàng!Khi con bị ốm và chỉ dùng ý để quán tưởng đề mục thì không thấy gì,cứ bị ngủ đi ngủ lại mất.ngủ thì mơ ác mộng,dậy rất mệt!Con xin nhờ cho ý kiến giúp con với.Nam Mô A Di Đà Phật.
Tiêu đề: Re: Con xin nhờ cả nhà!
Bài viết bởi: TCH trên Th8 23, 2012, 04:40 AM
Trích dẫn từ: Xu Thối trên Th8 23, 2012, 01:44 AM
Con xin nhờ cả nhà coi giùm xem trường hợp của con là như thế nào ạ.Trước đây,con niệm Phật và cứ căng mắt ra nhìn  ra đằng trước mặt,mường tượng đề mục thì không gian có những đốm sáng và có một ít màu đỏ.Thân,ý vui nhẹ nhàng!Khi con bị ốm và chỉ dùng ý để quán tưởng đề mục thì không thấy gì,cứ bị ngủ đi ngủ lại mất.ngủ thì mơ ác mộng,dậy rất mệt!Con xin nhờ cho ý kiến giúp con với.Nam Mô A Di Đà Phật.
Mình không có khả năng "coi " ;D, nên chia sẻ ý của mình với bạn thôi. Có gì thiếu sót hay không chuẩn thì nhờ các bậc trưởng thượng sửa lại giùm.
Việc tập mà "căng mắt ra nhìn" làm gì cho khổ , cứ tập trung nhìn nhưng mà con mắt của mình không nên căng thẳng, " không gian có những đốm sáng và có một ít màu đỏ" là "Cận Định" thế là vẫn chưa nhập được Chánh Định. "chỉ dùng ý để quán tưởng đề mục" nếu vẫn an trú chánh niệm đằng trước mặt thì là đúng đó, đúng hơn cách "căng mắt ra nhìn" vì đúng nên mới không thấy gì, và bị mệt chăng ?.
Tiêu đề: Re: Con xin nhờ cả nhà!
Bài viết bởi: 3Thâm trên Th8 23, 2012, 06:14 AM
Có nghĩa là không gian đen thui và khó quán,rồi cứ bị mệt,ngủ lúc nào không hay.Ngủ mơ ác mộng,tỉnh đi tỉnh lại,quán tiếp nhưng cứ bị ngủ mất!Vì công việc làm của Xu Thối là nay ở nhà này,mai ở nhà khác nên buổi tối mới tập được.Ngày trước,do không hiểu biết nên quán ngọn lửa và cũng ở Cận Hành.đầu óc rất tỉnh táo,rất nhớ và lúc nào cũng vui.không tham,sân,si!(mỗi tội là nhầm Pháp tu).Không biết là giờ nên làm như thế nào ạ!
Tiêu đề: Re: Con xin nhờ cả nhà!
Bài viết bởi: Thùng rác trên Th8 23, 2012, 08:03 AM
Cha!tinh tấn quá ha? ;D
Việc tu là việc cả đời,quả thật rất khó.Nên không thể ngày một ngày hai là quán ra ngay được.(có 1 số trường hợp họ rất dễ ra đề mục,vì là họ đã từng làm nhiều trước đó).Nên ông đừng quá nóng vội,nhưng tinh tấn và đều đặn là rất cần thiết.
Tập mệt và ngủ là chuyện bình thường.Ngủ mà thấy ác mộng,chưa hẳn là dở,có thể mình đang dần dần tiến bộ,và nghiệp nó "ghét" nó cản mình,cứ dần dần rùi chắc cũng đỡ.nhưng như thầy dặn,đừng hăng quá,70% sức mình thôi.
Chúc ông tinh tấn và khỏe mạnh!
Tiêu đề: Re: Con xin nhờ cả nhà!
Bài viết bởi: 3Thâm trên Th8 23, 2012, 09:13 AM
Éc.Sau 1 thời gian đằm mình xuống vũng bùn vì nhầm nhọt và đọc đến đâu,tập đến đấy thì cũng phải bơi lên chứ ạ.Ngày trước,cũng bị giấc mơ cho ăn hành rồi nên giờ kinh nghiệm có rồi.Có gì vướng mắc và không ổn sẽ phiền mọi người thêm ạ!Nam Mô A Di Đà Phật.