Hình Phật Thích Ca nằm:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.giacngo.vn%2FUserImages%2F2012%2F03%2F08%2F9%2FDSCN3478.jpg&hash=a935bf8b44a4788afbcb4038549bc5d94458e628)
Hình Tổ Milarepa đang thiền, mở mắt:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.buddhacore.com%2Fimages%2Fmilarepa.jpeg&hash=d1d6ce3e5bcdf19ca7b5cabe19bc1688d5385890)
Hình Bồ tát Quan Thế Âm (ngay đầu trang vnbuddism.com) đang ngồi, chân cũng tiếp đất như ngài Milarepa:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.vnbuddhism.com%2Fquanam.jpg&hash=4dc07366cd7bb214183e6d0efd773b1c4adb221e)
1. Tất cả đều đặt tay lên cái tai bên phải giống đang lắng nghe một âm thanh gì đó (có phải hải triều âm, phạm triều âm... hay âm OM?), không hiểu có liên quan gì với pháp quán âm (đề cập trong kinh Pháp hoa) không, tìm tài liệu thì không biết kiếm ở đâu, hỏi thử vòng vòng thì cũng không thấy ai biết nên phải vào đây hỏi thầy Tibu... ?
2. Bản thân trieutulong trong đầu cũng nghe tiếng ve kêu hoặc tiếng i i trong phòng vắng nhiều năm nay, nếu bịt tai lại để ý kỷ thì nhiều lúc nghe như tiếng thác nước, có lúc như tiếng sóng biển hoặc âm rất cao dường như nó kéo mình lên, một lần bị tai nạn gần bất tỉnh thì âm thanh nó tới nghe lớn cảm giác rất nhẹ như có sức hút mình lên... không hiểu là gì (đọc vòng vòng thì thấy nói nghe như dế kêu i i là cận định).
3. Nhiều lúc mệt nằm nghỉ lấy cái gối ép bên trên đầu cho kín 2 lỗ tai thì thấy rất đã, nó làm thư giản khoan khoái và mát mẻ từ trên đỉnh đầu tuông xuống nên đâm ghiền tự nhiên nằm ngủ hay lấy thêm cái gối áp lên đầu che cái tai... không biết làm như vậy nhiều có bị gì không, vì cũng không biết cách tu của các ngài thế nào vì các ngài nghe (hoặc để cái tay gần lỗ tai mặt như vậy) để làm gì (nếu là ấn sao không để ở tầm ngang ngực)?
Cám ơn thầy Tibu.
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th10 27, 2012, 06:38 AM
Hình Phật Thích Ca nằm:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.giacngo.vn%2FUserImages%2F2012%2F03%2F08%2F9%2FDSCN3478.jpg&hash=a935bf8b44a4788afbcb4038549bc5d94458e628)
Hình Tổ Milarepa đang thiền, mở mắt:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.buddhacore.com%2Fimages%2Fmilarepa.jpeg&hash=d1d6ce3e5bcdf19ca7b5cabe19bc1688d5385890)
Hình Bồ tát Quan Thế Âm (ngay đầu trang vnbuddism.com) đang ngồi, chân cũng tiếp đất như ngài Milarepa:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.vnbuddhism.com%2Fquanam.jpg&hash=4dc07366cd7bb214183e6d0efd773b1c4adb221e)
1. Tất cả đều đặt tay lên cái tai bên phải giống đang lắng nghe một âm thanh gì đó (có phải hải triều âm, phạm triều âm... hay âm OM?), không hiểu có liên quan gì với pháp quán âm (đề cập trong kinh Pháp hoa) không, tìm tài liệu thì không biết kiếm ở đâu, hỏi thử vòng vòng thì cũng không thấy ai biết nên phải vào đây hỏi thầy Tibu... ?
Thầy Milarepa có cái tên là "
Hảy Vui Nghe" Cho nên cái hình là như vậy.
Trích dẫn
2. Bản thân trieutulong trong đầu cũng nghe tiếng ve kêu hoặc tiếng i i trong phòng vắng nhiều năm nay, nếu bịt tai lại để ý kỷ thì nhiều lúc nghe như tiếng thác nước, có lúc như tiếng sóng biển hoặc âm rất cao dường như nó kéo mình lên, một lần bị tai nạn gần bất tỉnh thì âm thanh nó tới nghe lớn cảm giác rất nhẹ như có sức hút mình lên... không hiểu là gì (đọc vòng vòng thì thấy nói nghe như dế kêu i i là cận định).
Thì cũng là nhịp cầu làm quen với Tha Hóa Tự Tại. Mà Tha Hóa Tự Tại thì Cậu đồng, Mợ bóng,... cho nên hoasentrenda không chơi.
Trích dẫn
3. Nhiều lúc mệt nằm nghỉ lấy cái gối ép bên trên đầu cho kín 2 lỗ tai thì thấy rất đã, nó làm thư giản khoan khoái và mát mẻ từ trên đỉnh đầu tuông xuống nên đâm ghiền tự nhiên nằm ngủ hay lấy thêm cái gối áp lên đầu che cái tai... không biết làm như vậy nhiều có bị gì không, vì cũng không biết cách tu của các ngài thế nào vì các ngài nghe (hoặc để cái tay gần lỗ tai mặt như vậy) để làm gì (nếu là ấn sao không để ở tầm ngang ngực)?
Cám ơn thầy Tibu.
Làm nhiều Tha Hóa nó nhập. theo ý của dòng chữ màu đỏ.
Anh nên đọc nhiều, suy nghĩ cho kỹ, thì may ra mới hiểu được chút ít.
Nếu Anh muốn hiểu thấu đáo: Chỉ có một cách là tu tập.
Chắc chỉ có cách cuối (tu tập) mới có thể kiểm tra đọc nổi cả rừng kinh Mật ở đây (http://www.bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyMatTong/KinhMat.html (http://www.bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyMatTong/KinhMat.html))... quả là pó tay >:(
Bỏ dùm cái chuyện đi làm Quảng Cáo Viên, cho người ta đi nha anh. Đừng tìm kiếm lung tung nữa, đừng trích dẫn trang này, trang nọ nữa.
Anh kéo dây cung nhắm cho thật là kỹ, bắt đầu từ đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10141.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10141.0)
Rồi tự mình đi tìm trong Hoa Sen Trên Đá, để trả lời cho từng cái gạch đầu dòng.
Sau khi đã biết Mục Tiêu thì cứ như vậy mà bắn nhen.
;D ;D ;D
Thầy ;D,
Sau khi lùng xục vòng vòng tiếp bên Yoga thì TrieuTuLong thấy có nói ở đây:
"Anahata Sounds
Anahata sounds are the mystic sounds heard by the Yogin during his meditation. It is a sign of the purification of Nadis. Some students can clearly hear it through any one of the ears and some by both the ears. There are loud as well as subtle sounds. From the loud, one will have to contemplate on the subtle and from the subtle to the subtler. Beginners can hear the sound only when the ears are closed. Advanced students can concentrate on the Anahata sound even without closing the ears. Anahata sound is also termed Omkara Dhvani. They proceed from the Anahata centre of the Sushumna Nadi.
...
Nada that is heard through the ears is of ten kinds. The first is the sound 'Chini' (like the pronunciation of the word); the second is 'Chini-chini'; the third is the sound of a bell; the fourth is that of a conch; the fifth is that of a lute; the sixth is the sound of cymbals; the seventh is the tune of a flute; the eighth is the voice of a drum (Bheri); the ninth is the sound of a double-drum (Mridanga); and the tenth is the sound of thunder."
Hình như Yoga là cách tu cổ xưa lâu lắm thì phải (trước phật giáo)... cứ gì không biết là search vòng vòng bên họ lại có.
Trích dẫn từ: Le Le trên Th10 29, 2012, 09:41 AM
Bỏ dùm cái chuyện đi làm Quảng Cáo Viên, cho người ta đi nha anh. Đừng tìm kiếm lung tung nữa, đừng trích dẫn trang này, trang nọ nữa.
Anh kéo dây cung nhắm cho thật là kỹ, bắt đầu từ đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10141.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10141.0)
Rồi tự mình đi tìm trong Hoa Sen Trên Đá, để trả lời cho từng cái gạch đầu dòng.
Sau khi đã biết Mục Tiêu thì cứ như vậy mà bắn nhen.
;D ;D ;D
cảm ơn huynh ;)
Con cũng thường xuyên nghe các audio giảng về giáo pháp và thiền định của các thiền sư như Ni sư .Ayya Khema,Pháp sư .Maha ThongKham,Ajahn Chah Đại Sư... (Con trình bày ra thôi chứ con không quảng cáo họ đâu à, Admin đừng la con ạ) ;D. Thì thấy rất giản dị và thiết giúp con có tinh thần, ham mê niềm tin vào Phật Pháp , hay ít nhất cũng là 1 liều thuốc giải trí cực tốt đối với con. Con cũng nghe qua 1 số sách nói về Tây Tạng và về các Đạo Sĩ Tây Tạng , và nhiều lúc con nghe thấy những điều rất lý thú,vì nhiều điều trình bày trong đó con thấy có vẻ tương tự với những điều con đã đọc được trên HSTD, và nhiều lúc thì thấy bên HSTD còn...hay và chi tiết,rõ ràng hơn nhiều những gì trong những sách đó đề cập. VD: trong sách có đề cập về đàn pháp, vẽ vời này nọ,nhưng phần sau nói đại loại là: Nếu ở trình độ cao thì sẽ không cần các đàn pháp đó, tu sĩ sẽ tạo đàn pháp bằng tâm quán chiếu của mình" thì rõ ràng đọc trên HSTD thì đâu có nói vẽ vời phức tạp gì đâu, tạo bằng tâm không ak. Rồi còn nhiều điều khác nữa làm con thấy tin tưởng và yêu quý và nể phục HSTD hơn nữa. Và có phần nói về Các Ngài : Tilopa ,Naropa,Marpoa,Milarepa Thì lại thêm niềm tin và nhận thấy sự ham cầu chánh pháp và sự vất vả,hết mình khi tìm cầu bậc thầy của họ.. . Và thêm nể phục và quy kính Thầy Tibu ( vì Thầy là đệ tử của Thầy Milarepa mà lại) cảm thấy "dù tin nhưng thực sự có vẻ không tin nổi" .Đó là mục đích và những tác dụng khi con đọc những cuốn sách về Phật Pháp. Đọc để tăng thêm niềm tin và sự vui thích sự tu tập,để không quên thực sự là mình muốn tu tập 1 cách nghiêm túc. Còn về Giáo Pháp thì Con đã được đọc ở HSTD và có kinh nghiệm những người đi trước rồi, nên cũng chẳng biết tìm được pháp nào rõ ràng và có người đi trước chứng ngộ,được Thầy dạy bảo tận tình,yên tâm như thế này.Và cũng chẳng muốn tìm hiểu những pháp mà không hiểu rõ,không chi tiết cả đầy đủ và không có ai dạy bảo cho mình cả. Còn nếu tình cờ thấy hay thích đọc thì sẽ đọc qua và xem xét xem...còn sao nữa,liệu có đầy đủ không...Nếu lăng xăng quá không chịu được thì nhắn tin hỏi riêng Thầy 1 câu ,(cũng hiếm khi hỏi những câu hỏi kiểu này lắm ạ),chứ post lên Đạo Tràng làm chi (vì không phải diễn đàn phật giáo tổng hợp,mà là nơi bàn luận và chia sẻ về pháp tu của HSTD) Và Thầy trả lời... Có thể với tâm trí của mình hiện tại mà không hiểu được và không có lợi ích thì Thầy có thể khuyên mình không nên bận tâm,hay giải thích vài điều cho mình hiểu .....Vâng,vậy là hiểu và yên tâm,tiếp tục tu tập.Với Pháp tu mình đã chọn với vị Thầy của mình. Vài dòng chia sẻ và cảm nhận của con.