thưa thầy hôm nọ :con đang nằm niệm phật bổng thấy một con chó giống loài chó nhỏ dưới quê hay nuôi vì là nó không lớn nên người dưới quê gọi là chó cỏ,nó leo lên một cái ghế 2 chân trước bước hẳn lên bàn nhìn vào cái bản mặt xấu xí của con,chiếu cảnh con thấy từ phiásau nhìn tới nên củng không biết con và nó có gây gổ gì không vì con cảm thấy rất bực mình,mình nó phía dưới trắng phía từ cổ lên đầu có mấy đám lông màu đen ,con thấy nó còn nhỏ ốm nhách gầy lắm nên con củng thấy tội ,nhưng con nghĩ con đang tập nó phá đám nên con bực mình,xin thầy cho giải cho con ý nghĩa của cái thấy này (con vẩn còn thức ),con cám ơn thầy ,conheo què.Adiđaphật.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 29, 2012, 12:18 AM
thưa thầy hôm nọ :con đang nằm niệm phật bổng thấy một con chó giống loài chó nhỏ dưới quê hay nuôi vì là nó không lớn nên người dưới quê gọi là chó cỏ,nó leo lên một cái ghế 2 chân trước bước hẳn lên bàn nhìn vào cái bản mặt xấu xí của con,chiếu cảnh con thấy từ phiásau nhìn tới nên củng không biết con và nó có gây gổ gì không vì con cảm thấy rất bực mình,mình nó phía dưới trắng phía từ cổ lên đầu có mấy đám lông màu đen ,con thấy nó còn nhỏ ốm nhách gầy lắm nên con củng thấy tội ,nhưng con nghĩ con đang tập nó phá đám nên con bực mình,xin thầy cho giải cho con ý nghĩa của cái thấy này (con vẩn còn thức ),con cám ơn thầy ,conheo què.Adiđaphật.
Chó là đại diện cho chuyện tham (theo ý là "Không phải của mình mà mình vẫn cứ giử nhà của người ta).
Chó nó có nghĩa nhưng cũng hiếm lắm.
Trong đây có chi tiết là sân hận.
Cho nên, con nên cẩn thận chuyện này.
thưa thầy trưa nay sau khi niệm phật ,con ngủ luôn khi thức dậy con nhắm mắt thấy phía trước là một quầng màu đỏ thẳm ,con vẫn nhìn thì quầng đỏ từ từ thu nhỏ lại cho đến gần bằng đốm nhang ,và bên ngoài bao một viền màu xanh đậm con vẩn chăm chú nhìn đóm đỏ từ từ mờ dần và mất ,con xin báo cáo thầy .Adìđa phật.