Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: *Tiểu Liên* trên Th11 11, 2012, 08:13 AM

Tiêu đề: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: *Tiểu Liên* trên Th11 11, 2012, 08:13 AM
   Trong lúc thầy bệnh,mà tình hình lại hơi gấp,mọi người cho con hỏi và góp ý cho con ạ:
  1,Mẹ con 54 tuổi có hiện tượng lên đồng từ 20-30 năm về trước và lên đồng thường xuyên từ 10 năm trở lại đây.Hiện tại mẹ con đang tu theo pháp của thầy niệm phật tịnh độ quán chấm đỏ.Con đã nhờ Nhí độ cho những vong linh,tha hóa tự tại theo mẹ con,và mẹ đã đeo còng lưỡng kim được Nhí xù xì rồi.Bị xuất nhập lâu năm như vậy thì bị bệnh thường xuyên và nặng là chuyện bình thường.Nhưng lạ ở chổ là mẹ em bệnh theo từng cơn,mẹ bảo là nhiều lúc đang ngồi-nằm,chơi-nghỉ ngơi,... có luồng gì đó chạy rần rần trong người,có khi từ dưới chân lên,có khi từ tay,có khi thộc trên đầu xuống,và sau đó là mẹ mệt nhừ,...triệu chứng là đau nhức chân tay,bụng phình lên to,đau đầu,tức ngực khó thở,...những lúc đó con chỉ biết khuyên mẹ niệm phật-hồi hướng,mẹ bảo là cũng thấy đỡ.Nhưng trong lúc mẹ công phu thì luôn có cái gì lấn át tâm trí mẹ,có những lời nói lấn át tiếng niệm,làm mẹ không có tập trung nổi,quên luôn cả câu niệm,nhắm mắt lại thấy cây cối-người cứ chạy qua chạy lại.Mẹ hỏi là:"tại sao Nhí độ những vị theo mẹ lên cõi tịnh độ rồi mà mẹ luôn nhận biết được họ theo mẹ,tại sao họ còn lãng vãng theo mẹ".Con phải trả lời làm sao để cho mẹ lấy lại niềm tin ạ?
  2,Mẹ con thích tu hành,nhưng ba con lại không.Lâu lâu ba vẫn còn cái khoản abc với mẹ,mặc d*** không thích,nhưng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nên mẹ phải chiều theo.Liệu có ảnh hưởng đến công phu của mẹ không ạ?
  Chúc mọi người súc khỏe ạ!
 
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 12, 2012, 09:11 AM
Mình xin lanh chanh nói trước
Trích dẫnMẹ con 54 tuổi có hiện tượng lên đồng từ 20-30 năm về trước và lên đồng thường xuyên từ 10 năm trở lại đây.Hiện tại mẹ con đang tu theo pháp của thầy niệm phật tịnh độ quán chấm đỏ.Con đã nhờ Nhí độ cho những vong linh,tha hóa tự tại theo mẹ con,và mẹ đã đeo còng lưỡng kim được Nhí xù xì rồi.Bị xuất nhập lâu năm như vậy thì bị bệnh thường xuyên và nặng là chuyện bình thường.
Cái này bạn nhận xét đúng rồi đấy, với ngần ấy thời gian chơi với THTT, thì chuyện ốm bệnh như vậy là hiển nhiên. Cái này chỉ những ai đã qua thì mới hiểu chứ những vị còn đang chơi với người ta thì sẽ không nhận ra được đâu. Mong là có những vị còn đang thắc mắc thật - giả có thể nhìn thấy trường hợp điển hình này .

Trích dẫnNhưng lạ ở chổ là mẹ em bệnh theo từng cơn,mẹ bảo là nhiều lúc đang ngồi-nằm,chơi-nghỉ ngơi,... có luồng gì đó chạy rần rần trong người,có khi từ dưới chân lên,có khi từ tay,có khi thộc trên đầu xuống,và sau đó là mẹ mệt nhừ,...triệu chứng là đau nhức chân tay,bụng phình lên to,đau đầu,tức ngực khó thở,
Nó không phải là bệnh theo nghĩa bệnh tật ốm đau như mọi người, mà nó là hệ quả của thói quen cho THTT xuất - nhập.

Trích dẫnnhững lúc đó con chỉ biết khuyên mẹ niệm phật-hồi hướng,mẹ bảo là cũng thấy đỡ.Nhưng trong lúc mẹ công phu thì luôn có cái gì lấn át tâm trí mẹ,có những lời nói lấn át tiếng niệm,làm mẹ không có tập trung nổi,quên luôn cả câu niệm,nhắm mắt lại thấy cây cối-người cứ chạy qua chạy lại
Những khi THTT muốn vào lại theo theo thói quen mà bạn khuyên mẹ niệm Phật và quán chấm đỏ được thì quá tuyệt vời. Và bởi mẹ chưa vào được Chánh định, chưa thoát khỏi được sự ảnh hưởng và bám đuổi của THTT, nên chuyện bị cản trở này kia là điều không tránh khỏi.
Ở đây bạn nên chỉ mẹ kỹ hơn về lý thuyết, và những lúc mẹ bị như vậy, bản thân mẹ phải có quyết tâm để thoát khỏi, thì tức khắc các vị sẽ không làm gì được mình nữa. Bản thân bạn những lúc đó rất thương mẹ và lo lắng cho sức khỏe của mẹ, bạn có thể cùng tập chung với mẹ, hồi hướng trực tiếp cho mẹ. Với hoàn cảnh gâu rượt như vậy, mà biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có kết quả tuyệt vời lắm đấy.
Trích dẫnMẹ hỏi là:"tại sao Nhí độ những vị theo mẹ lên cõi tịnh độ rồi mà mẹ luôn nhận biết được họ theo mẹ,tại sao họ còn lãng vãng theo mẹ".Con phải trả lời làm sao để cho mẹ lấy lại niềm tin ạ?

Nhí độ những vong linh đi theo mẹ và ở quanh mẹ trong lúc ấy, chứ không phải như vậy có nghĩa là từ đó về sau sẽ không có ai ở đó nữa.
Chuyện này y như cái nhà vậy, vì chủ nhà nhờ người quyét dọn, đã dọn sạch sẽ, nhưng trong môi trường xung quanh còn rất nhiều bụi bặm , chỉ một thời gian không có người quyét dọn giúp thì nhà sẽ lại bám bụi , nhất là chính chủ nhà cũng không góp sức trong việc quyét dọn và lại còn mở toang cửa nhà. Thì bụi càng vào bám nhanh hơn
Thứ nữa là bạn nên gần gũi mẹ hơn, chăm đọc bài và lý thuyết cho mẹ nghe hơn, thì mẹ sẽ tin và hiểu nhiều hơn nữa.
Chắc TLH viết vậy là bạn đã hiểu việc cần làm rồi nhỉ? Có gì còn vướng mắc bạn cứ nói rõ tiếp nhé. Bài viết của bạn trình bày rất rõ ràng và mạch lạc, rất hay.  ;D ;D
Trích dẫn2,Mẹ con thích tu hành,nhưng ba con lại không.Lâu lâu ba vẫn còn cái khoản abc với mẹ,mặc d*** không thích,nhưng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nên mẹ phải chiều theo.Liệu có ảnh hưởng đến công phu của mẹ không ạ?
Còn chuyện này thì không có gì hết. TLH không nắm chắc về cái này nhiều, Bạn nên tìm hiểu thêm về khía cạnh này qua các bài viết trong Chùa. Có khá nhiều đấy. Bạn đọc và hiểu cho thiệt kỹ, để về trình bày rõ ràng cho mẹ hiểu. Vấn đề này không cần bỏ, hay kiêng kị gì nhiều, chỉ là cần Chánh dâm thôi.
Cố gắng lên nghe. Bạn còn trẻ lắm, gắng công phu và hướng dẫn cho người thân nghe.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Le Le trên Th11 12, 2012, 10:15 AM
Mình xin lẽo đẽo theo sau:

Trích dẫnMẹ con 54 tuổi có hiện tượng lên đồng từ 20-30 năm về trước và lên đồng thường xuyên từ 10 năm trở lại đây.Hiện tại mẹ con đang tu theo pháp của thầy niệm phật tịnh độ quán chấm đỏ.Con đã nhờ Nhí độ cho những vong linh,tha hóa tự tại theo mẹ con,và mẹ đã đeo còng lưỡng kim được Nhí xù xì rồi.Bị xuất nhập lâu năm như vậy thì bị bệnh thường xuyên và nặng là chuyện bình thường.
Cái này bạn nhận xét đúng rồi đấy, với ngần ấy thời gian chơi với THTT, thì chuyện ốm bệnh như vậy là hiển nhiên. Cái này chỉ những ai đã qua thì mới hiểu chứ những vị còn đang chơi với người ta thì sẽ không nhận ra được đâu. Mong là có những vị còn đang thắc mắc thật - giả có thể nhìn thấy trường hợp điển hình này .

Đây rõ ràng là lời nhắn của TLH tới những vị đang chơi với THTT hãy tỉnh ngộ mà quay về với Chánh Pháp, một lòng mà thật sự Sám Hối.
Cho dù cái Chùa này nó không có cửa, nhưng lúc nào nó cũng có Hộ Pháp bảo vệ. Mong các vị nào đã từng bị Admin cấm cửa, xóa Nick chát, thì xin hãy một lòng Sám Hối.
Cho dù các vị có thay hình, biến dạng, đổi bao nhiêu cái Nick chát, thì nó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đậy cái mục ruỗng ở bên trong.
Cảm Ơn nghiepchuong đã hỏi một câu hỏi đúng thời điểm hiện nay, tặng cho nghiepchuong ba cái răng cửa  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: *Tiểu Liên* trên Th11 12, 2012, 07:17 PM
   Cảm ơn lời giải thích cặn kẽ của chị. TLH.hì hì:) :) :)
  Tặng lại cho anh Le Le 6 cái mặt cười lấy hỉ lạc tiến tu(em là em chơi gấp đôi luôn). ;D ;D ;D ;D ;D ;D.khưa khưa.......
  Thấy ông phật sống nhà em ngày nào cũng đừ vì bệnh,sáng nay ổng mới đi chợ về,ổng lại lên cơn nữa rồi,ôi tha hóa tự tại thật rắc rối,trông thấy ông mà thương quá đi!
  Em vừa giải thích cho ổng xong,ổng gật đầu thì chắc cũng hiểu chút ít rồi.Mọi thứ coi như tạm ổn.hehehee..
  Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!!
Tiêu đề: Re:Đối sách nào cho gia đình con?
Bài viết bởi: Tiểu Liên trên Th11 17, 2012, 07:48 PM
     Con là Tiểu Liên(nghiepchuong trước đây).Tình hình gia đình con hiện nay hơi gấp-đang bị tha hóa tự tại rượt. :'( :'( :'(
    Con xin trình bày như sau:
    Mẹ con đi hầu đồng ở điện thọ Liên Hoa,Đông Hà,Quảng Trị(thờ mẫu) đã hơn 10 năm,kéo theo đó là ba con,và anh chị,bản thân con cũng đi hầu đồng từ lúc bé xíu.

   Mẹ con  bị xuất nhập đầu tiên,và ba con cũng bị xuất nhập từ 2 năm trở lại đây.Mẹ lên đồng thường xuyên,còn ba chỉ thỉnh thoảng thôi.May mắn cho anh chị em tụi con là chưa có đứa nào trở thành rô-bốt cho tha hóa tự tại chơi cả,nhưng con đã từng đi chữa bệnh ở một ông tiên ở quảng trị(sau này con đoán là tiên dục giới),ổng truyền điển vào người con và con cũng cảm nhận được luồng điển đó trong người. :( :( :(

   Sau nhiều năm hầu đồng thì quan hệ giữa gia đình con và gia đình cô pháp sư thủ điện(chủ điện thọ Liên Hoa) khá là thân thiết.Cô pháp sư biết khá rõ về gia đình con,vì là phận đệ tử của điện nên gia đình cô pháp sư hay nhờ việc ba mẹ con(việc lớn có-nhỏ có,việc của điện có-việc riêng của gia đình cô pháp sư có,....đủ thứ chuyện,ba mẹ con làm không công,..),nếu như không muốn nói thẳng thừn ra là sai đệ tử,và tất nhiên làm sai thì sẽ bị phạt.Và cô pháp sư phạt bằng cách là phạt những người đứng đầu dòng tộc(ông trưởng tộc,cô tam đợi,tứ đợi,...).....>>>>con cháu đau ốm,không ăn nên làm ra(bị cắt lộc làm ăn),tai nạn,rồi những điều không hay xảy ra,.....do đó mọi đệ tử nghe răm rắp(theo con thấy họ sợ hơn là kính trọng,họ cũng chẳng muốn đi hầu,nhưng không đi hầu đồng là cái người nhập vào họ bắt họ đau ốm,....ơn trên trách tội.)

   Suốt thời gian đi hầu điện(hồi nhỏ con hay lẽo đẽo theo ba mẹ),con nhận thấy cô pháp sư vẫn còn tham sân si rất là nhiều,ai địa vị cao,biếu quà cáp vật chất tiền bạc nhiều thì được lòng cô hơn,và họ  trở thành những người mâm trên so với chúng đệ tử,con cũng nhìn ra nhiều đệ tử có cái tâm không tốt,....nên từ lâu con đã không lấy gì ưa thích cái chốn này. :-\ :-\ :-\

   Con khuyên ba mẹ là:"hãy bỏ điện đi,tu theo pháp của thầy Tibu",nhưng chỉ mẹ tin tưởng(tuy chưa được tuyệt đối) và thực hành,còn ba chẳng có chút tin tưởng nào.Do đó,con khuyên mẹ:"lấy lí do bệnh nặng để không đi hầu đồng nữa,một thời gian nữa ổn định lại mẹ sẽ dứt ra được",và mẹ con cũng làm theo.Ba con vốn cũng chả thích đi hầu đồng,nhưng ba lo có chuyện không hay xảy ra cho gia đình,đặc biệt là chuyện chẳng lành đối với anh chị em tụi con,sợ bị cô pháp sư và ơn trên trách phạt,nên đến các ngày âm lịch 14-15,30-1 hàng tháng ba con phải đi hầu đồng,và ngày bình thường có việc gì cần đến đệ tử(như sửa sang điện,chở cô pháp sư đi cúng,....) thì ba con cũng phải đi hầu,thật là phiền phức.Sáng nay ba con vừa bị gọi ra ngoài điện để ông Long(chồng của cô pháp sư-xác của ông ngọc hoàng) nhờ việc không công.hazzzzzzz.Con lo quá,một bên thì mẹ con chăm chỉ tu hành theo pháp của thầy,một bên thì ba con lại đi hầu đồng rước tha hóa tự tại về nhà thì cũng như không,hèn gì mẹ con cứ bệnh hoài.Con và mẹ bệnh là khổ lắm rồi,ba mà bị bệnh theo nữa là tiêu nhà :'( :'( :'(

   Con nhận thấy ba mẹ không có thích đi hầu đồng,nhưng vì nổi lo(như con đã trình bày trên rồi) nên ba mẹ phải đi.Con nghĩ để giải tỏa được nổi lo đó thì phải làm cho ba mẹ tin vào thầy,nhưng con lại nghĩ ông Phước có cả trăm đệ tử chứ không phải riêng con,làm sao ông Phước đủ thời gian và sức khỏe để giải thích,lo cho gia đình con mỗi lúc có chuyện,vì con biết vốn dĩ lên cái chùa này là để tu hành chứ không phải hỏi chuyện này chuyện nọ tùm lum tà la cả lên phục vụ cho nhu cầu của một cá nhân nào đó.Nên con cực kì nan giải trong vấn đề này-con cũng không biết hướng ba mẹ theo hướng nào :'( :'( :'(

   Mẹ con hay thắc mắc,nếu không đi xem bói thì làm sao biết được tuổi tác hợp hay không để lấy vợ cho anh con,rồi tổ chức đám cưới ngày nào là tốt,....,rồi vấn đề dương sao,giải hạn thì ai sẽ lo cho gia đình mình,...mẹ không cần cầu lộc chỉ cầu sự bình yên cho gia đình,...rồi xem đất đai,ngày lành để cúng đất,mộ màng,lăng tẩm.....Đặc biệt là mẹ con thắc mắc,sau khi nghỉ hầu đồng hoàn toàn,cô pháp sư-ơn trên sẽ trách phạt,phái âm binh giáng tai họa xuống,ai đảm bảo được gia đình sẽ được bình yên khỏe mạnh.Mẹ bảo khi nào con giải thích được cái đó thì mẹ sẽ yên tâm mà chỉ có lo tu hành,mới dám khuyên ba con nghỉ hầu đồng hẳn.Con phải trả lời mẹ ra sao đây?
??? ??? ???

   Thầy ơi,bồ tát,Bồ tát nhí,nhí cồ,các thánh tăng..mọi người ơi..... đối sách nào cho gia đình con là hợp lí nhất trong cái hoàn cảnh gấu rượt như thế này?

   Con cáo chình thầy và mọi người! ;D ;D ;D
   
   
   
 
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Trạng Lồi trên Th11 17, 2012, 11:53 PM
Việc đầu tiên là bạn Tiểu Liên nên cố gắng tập trong tình trạng gấu rượt như thế này. Khi bạn tập được tốt rồi thì lúc ấy sẽ lo được cho ba mẹ bạn. Còn bản thân gia đình có những người vẫn theo tha hóa tự tại, thì mình phải hướng dẫn họ dần dần thôi. Khi nào bạn đủ vững vàng thì sẽ làm chỗ dựa cho gia đình được, lúc ấy thì ba mẹ bạn sẽ không lo phải đi hầu đồng vì sợ người ta trách phạt nữa.

Về phần mẹ bạn, gửi bạn cái link này, gồm những thắc mắc về tử vi, lý số, nhân duyên tiền định; thầy đều giải thích hết ở đây:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1390.msg7387#msg7387 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1390.msg7387#msg7387)


Thầy có nói, trong gia đình mà có tu sĩ tu xịn, thì khỏi lo những truyện như này. Chúc bạn sớm tu tốt, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình!!!

TL


Tiêu đề: Re:Đối sách nào cho gia đình con??
Bài viết bởi: Tiểu Liên trên Th11 18, 2012, 12:14 AM
Trích dẫn từ: Trạng Lồi trên Th11 17, 2012, 11:53 PM
Việc đầu tiên là bạn Tiểu Liên nên cố gắng tập trong tình trạng gấu rượt như thế này. Khi bạn tập được tốt rồi thì lúc ấy sẽ lo được cho ba mẹ bạn. Còn bản thân gia đình có những người vẫn theo tha hóa tự tại, thì mình phải hướng dẫn họ dần dần thôi. Khi nào bạn đủ vững vàng thì sẽ làm chỗ dựa cho gia đình được, lúc ấy thì ba mẹ bạn sẽ không lo phải đi hầu đồng vì sợ người ta trách phạt nữa.

Về phần mẹ bạn, gửi bạn cái link này, gồm những thắc mắc về tử vi, lý số, nhân duyên tiền định; thầy đều giải thích hết ở đây:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1390.msg7387#msg7387 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1390.msg7387#msg7387)


Thầy có nói, trong gia đình mà có tu sĩ tu xịn, thì khỏi lo những truyện như này. Chúc bạn sớm tu tốt, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình!!!

TL



Cảm ơn chú Trạng Lồi.Nhưng mà hiện giờ con đang bệnh nặng,con sẽ cố gắng hết sức nhưng con không biết đến lúc nào con mới "xịn" được,con chỉ biết "tận nhân lực tri thiên mệnh" và mong là sẽ thành công sớm thôi. :) :) :)
    Còn ba mẹ con cũng khá già rồi,liệu đến lúc con trở nên "xịn" rồi thì ba mẹ còn đủ sức khỏe mà tu tập cho đến đích không?Con mong ba mẹ sớm tu và sớm giải thoát,nếu được luôn và ngay từ bây giờ thì tốt biết bao!!!Đó là niềm mong mỏi của con!!!
    Nếu mẹ con rơi vào trường hợp bệnh thông thường như bao người thì con cũng không phiền đến mọi người,nhưng do tha hóa tự tại thì con không can tâm.Con viết như trên để nhờ mọi người góp ý và cũng  là lời tâm sự của con.... :'( :'( :'(
    Con dùng tình thương và trách nhiệm để cản ba con đi hầu đồng vậy,hihihi...,nhưng lỡ một lúc nào đó ba mẹ con nghĩ hầu đồng hẳn rồi,cô pháp sư bổng nhiên a-lô tới ba mẹ,dọa là ơn trên sẽ trách phạt,rồi phái âm binh tới quấy phá,rồi lúc đó bổng nhiên những thành viên gia đình con tan tành(bệnh tật,tai nạn,..) thì con phải ứng xử với ba mẹ ra sao ạ?Liệu ngay cái lúc cô pháp sư a-lô tới để dọa nạt thì con có thể lên đạo tràng nhờ Thầy,nhờ Bồ Tát,Bồ Tát Nhí can thiệp để hóa giải bùa,ngãi,phép,...của cô pháp sư được không ạ(cái này có quá đáng và cá nhân hóa không ạ)?Đó là nỗi lo lớn nhất của con!!!
    Con cảm ơn vì cái link,con sẽ cố gắng đọc nhưng không biết với cái đầu đơ hiện giờ có thể hiểu hết những gì thầy và mọi người trao đổi hay không? :'( :'( :'(
  Con cáo chình chú nhak!
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: TCH trên Th11 18, 2012, 04:41 AM
Tiểu Liên Vào đây đọc thêm xem sao  : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=587.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=587.0)
Bảo mẹ đọc và làm theo ở phần :
Re: Chú ơi: Đạo Thánh Trong Dân Gian Việt Nam
« Trả lời #7 : Tháng Tám 26, 2009, 03:49:43 AM »
Tiêu đề: Re: Đối sách nào cho gia đình coni?
Bài viết bởi: Tiểu Liên trên Th11 18, 2012, 06:32 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th11 18, 2012, 04:41 AM
Tiểu Liên Vào đây đọc thêm xem sao  : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=587.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=587.0)
Bảo mẹ đọc và làm theo ở phần :
Re: Chú ơi: Đạo Thánh Trong Dân Gian Việt Nam
« Trả lời #7 : Tháng Tám 26, 2009, 03:49:43 AM »
Hay quá anh TCH ơi,cảm ơn anh nhiều nhiều nhak,Tiểu Liên có đọc được cách hồi hướng mà thầy chỉ cho chị Dieu Ngan như sau:
   4. Nếu mình không theo họ mà chỉ tỏ lòng tôn trọng họ thì nên nói với họ thế nào để họ để yên cho mình tu tập theo chánh pháp?
tibu đề nghị:
Dùng tâm lực để nâng cấp những vị này bằng cách hồi hướng họ bằng bài chú Tôn Thắng Đà Ra Ni.

Trong bài này (Tôn Thắng Đà ra Ni) nó rất là dài. Nên trong nghi thức tụng niệm cua dân Kim Cang thì chỉ cần câu Tổng Nhiếp thì cũng dư và đã đủ để tác dụng cho những vị này rồi.

"Câu tổng nhiếp" của tất cả Thần Chú được tính từ chữ cuối cùng của bài chú và đi ngược dần lên cho tới chữ Án, hay là chữ Om, hay là chữ Aum. Đọc nguyên câu này thì tương đương với nguyên cả bài chú.

Hồi hướng như sau:

1. Khen họ đã làm việc thiện và giúp người từ hồi xa xưa đến nay thì đã là nhiều rồi.
2. Sau đó là hồi hướng công đức tu hành này đến chư vị có công như trên để được tùy ý vào miền tịch tịnh, gặp gở chánh pháp và tu hành cho tới hoàn toàn giải thoát.
3. Cách đọc tất nhiên là mình phải có "tâm lực" hơn họ thì mới được, nguyên tắc là:
31. Nhắm mắt 100%
32. Đợi cho cái nhìn nó ổn định.
33. Khi cái nhìn đã yên tỉnh rồi thì nhìn vào điểm đó mà niệm công thức hồi hướng như trên (làm vài ba lần cho nó thuần cái đã).

34. Nhớ tới một hình ảnh nào đó của người lên đồng, hay là một góc độ nào đó của bàn thờ và đọc câu hồi hướng. Lúc này câu hồi hướng mới tác dụng được.
Hết
Hỏi hay nhất là câu cuối cùng

Cách các Nhí là: Nhập Tứ Thiền dùng màn tivi hốt hết.
Hết chuyện.
  Và được chú admin hoasentrenda triển khai lại rất rõ ràng như sau:
  Hehehe ... Dịp tốt. Dịp tốt.
Bạn cứ làm theo mẹ. Và như chú Tibu có dặn là đừng có nhảy múa làm gì.
Mà ngồi đó 1 cục mà công phu "Phật Đãnh Tôn Thắng" luôn.
Kết hợp với lời dặn của chú Tibu thì bạn làm như sau nghe.

Sửa soạn giống như bạn vào công phu vậy.
Nhắm mắt. Tập trung cái nhìn vào 1 điễm đằng trước mặt và xù xì với giọng trầm như thì thầm bên gối vậy.
Đọc câu Tổng Trì của Thần Chú như sau:

Om! Mudri mùdri maha mudra.
Mandàra pana.
Dissité.
Svàhà.

21 biến. Đọc như tiếng Pháp là đúng.
Xong là xù xì:
Các ông đã làm việc nhiều việc thiện và giúp người từ hồi xa xưa đến nay thì đã là nhiều rồi.
Nay tui với Thần Chú "Phật Đãnh Tôn Thắng" này nguyện xin cho tất cả các vị ở trên cái bàn thờ này tùy ý vào miền Tịch Tịnh, gặp gở chánh pháp và tu hành cho tới hoàn toàn giải thoát.

Chú thích:
-   Vì họ cũng không biết Tịnh Độ A Di Đà là gì nên gọi là Các Cõi Tịch Tịnh là nơi của họ mà họ sẽ đến
-   Xù xì chớ không phải bằng tư tưởng vì bằng tư tưởng thì họ chịu thua không mò ra.
   Con vừa đọc cho ba mẹ con nghe link anh TCH chia sẽ xong,đọc to và chậm đến khan cả cổ họng nhưng thấy vui lắm,giờ thì ba mẹ con gần như là hết sợ ơn trên trách phạt rồi.Nhưng con còn théc méc ở những chổ sau:
   1,Với tình trạng như mẹ con hiện giờ thì có thể thực hiện bài hồi hướng này không ạ?
   2,Bài hồi hướng này thực hiện sau hay trước công phu quán chấm đỏ của mẹ?Hay là thực hiện lúc nào trong ngày cũng được và bao nhiêu lần cũng được????Và đọc bài hồi hướng này xù xì y như nói chuyện thầm vậy ạ?
   3,Mọi người có thể dịch câu hồi hướng này ra tiếng việt(hay gì đó cho dễ đọc hơn) rõ ràng cho con không?:
                                       Om! Mudri mùdri maha mudra.
                                       Mandàra pana.
                                       Dissité.
                                       Svàhà.
    Con mà nói mẹ đọc y nguyên cái câu này thì chắc chắn mẹ sẽ không đọc được và chắc chắn cũng không nhớ nổi,phải dịch ra tiếng việt để mẹ học thuộc dần dần(giờ trí nhớ của mẹ kém lắm và mắt cũng không còn sáng nữa).Mọi người có ai đọc được và biết thì có thể dịch cái câu này ra tiếng việt giúp con được không ạ?Vì con hơi gấp ạ.

    Con cảm ơn mọi người đã góp ý. ;D ;D ;D
   
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Trạng Lồi trên Th11 18, 2012, 06:55 AM
Hay lắm. TCH đúng là no.1 trong việc dẫn nguồn bài đó!!! Rất hứu ích.

TL
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th11 18, 2012, 06:56 AM
Om! Mudri mùdri maha mudra.
                                       Mandàra pana.
                                       Dissité.
                                       Svàhà.

Cái này mình nhớ đọc ra tiếng việt là:
Ôm! Muýt đơ ri, muýt đơ ri mạ hạ muýt đơ ra, mạn đà ra pá na, đi sắc suy tê sóa ha.
Chúc bạn và gia đình tinh tấn vượt qua khó khăn này nhé!
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: TCH trên Th11 18, 2012, 07:14 AM
Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm trên Th11 18, 2012, 06:56 AM
Om! Mudri mùdri maha mudra.
                                        Mandàra pana.
                                        Dissité.
                                        Svàhà.

Cái này mình nhớ đọc ra tiếng việt là:
Ôm! Muýt đơ ri, muýt đơ ri mạ hạ, mạn đà ra pá na, đi sắc suy tê sóa ha.
Chúc bạn và gia đình tinh tấn vượt qua khó khăn này nhé!
Đệ vừa tìm trên mạng, định trả lời cho Tiểu Liên thì thấy đọc là:
Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, mạ hạ muýt đơ ra
Măn tra pát ta da
Đi sắc thi tê
Sóa ha.
theo Đệ hiểu thì đọc như mình phát âm tiếng pháp,không biết đọc kiểu gì (kiểu trên hay kiểu đệ tìm thấy) là chuẩn hơn, xin mọi người xét duyệt hộ.
Trích dẫn từ: Trạng Lồi trên Th11 18, 2012, 06:55 AM
Hay lắm. TCH đúng là no.1 trong việc dẫn nguồn bài đó!!! Rất hứu ích.

TL
Hehe, chuyện này đối với đệ nó là chuyện nhỏ, chuyên gia lọ mọ  mà  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Tiểu Liên trên Th11 18, 2012, 07:21 AM
 Con cảm ơn Chú Trạng Lồi,anh TCH,Bồ Đề Tâm,...mọi người xuất hiện chớp nhoáng và đúng lúc quá.!!!!Con thấy vui và sướng vì cái tình thương âm ấm này.hehehehe.Hình như cái câu chú này trên mạng có quá nhiều bản dịch sang tiếng việt,mà để nguyên xi tiếng phạn thì mẹ con chịu botay.com.Thầy ơi,chú admin ơi,..mọi người ơi,...cách nào là đúng nhất ạ?????
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th11 18, 2012, 07:24 AM
Của TCH đúng rùi đó, mình đang viết, và sửa lại thì mất điện... ;D ;D ;D
Bạn TCH có cái trí nhớ tốt thiệt, tìm lại các bài viết vừa nhanh vừa chuẩn, ngưỡng mộ thiệt! ;D ;D ;D
(Mình vừa sửa lại, bạn thấy cái nào đọc đúng hơn thì cứ chọn cái đó để dùng tạm nha)
Thôi tớ lại tập trung vào việc của mình đây ;D
Tiêu đề: Re: Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?
Bài viết bởi: Tiểu Liên trên Th11 18, 2012, 07:48 AM
    AAAAAaaaaaa....Em lại tìm được trên mạng một cách phiên âm sang tiếng việt khác 2 anh TCH,Bồ Đề Tâm:    Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, mạ hạ muýt đơ ra
               Mạn đà ra bá na
               Đi sắc si tê    
               Sóa ha
    Có ai biết thì chỉ con với ạ.Không thì con chầm chày may rủi,chọn đại 1 trong 3 cách để mẹ con học thuộc được không ạ???. ;D ;D ;D