Dear Thầy!
Thưa Thâỳ Conngoc biết tội của mình là không chăm tu tập,đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ . Tới bây giờ thì con suốt ngày uống rượu vì công việc của con là một sale rượu vang. Giấc mơ của con chắc không phải là giấc mơ công phu nhưng con mạo muội xin Thầy giải đáp dùm con
Lúc nãy con mơ rất kỳ lạ , tới giờ con vẫn chưa hoàn hồn , con xin được kể sơ qua ạ
Con thấy mình bị rơi xuống một chỗ tối thui ở đó không có ai , rất đáng sợ , con cứ nhéo tay mình xem mình có đau không nhưng thấy mình không có cảm giác còn thân xác nữa . Linh hồn của con như có cái gì đó đập ra thành nhiều mảnh, con thấy con còn chút xíu nhưng vẫn suy nghĩ được , con thấy nhiều lỗi lầm trong quá khứ hiện về làm con đau đớn và chỉ muốn mình bị đập nát ra để không còn suy nghĩ cảm giác tội lỗi . Trong lúc đau đớn đó con đã Niệm Phật Bồ Tát và goi Bé hạt Tiêu nhưng chỉ một chút. Sau đó, con thấy mình bay tới một chỗ mới với một linh hồn đầy đủ . Ở đó đẹp lắm con thấy con cứ bay vào không gian đó như không gian 3D có nhiều cây , và nhiều ánh sáng lấp lánh nhưng không có ai cả, con thấy sợ con lại lấy tay mình chà vào nhau xem mình còn sống không nhưng vẫn không có cảm giác gì , con nghĩ mình đã chết rồi và lại day dứt vì chưa làm gì được cho người thân, chưa được nhìn mọi người lần cuối.
Thật may mắn là con đã tỉnh dậy và khóc vì con có cảm giác như con vừa mới chết đi.Cái cảm giác không có ai bên cạnh thật cô độc và đáng sợ.
Con xin thầy cho con lời khuyên, có phải con đã bị chết hụt không. Con xin lỗi vì đã làm phiền Thầy.
Chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe.