Thầy ơi,
Rạng sáng nay con có giấc mơ như sau. Trong khung cảnh phòng khách ở nhà, con đang tập cách chết thông qua niệm Phật. Dưới sự giúp đỡ của một người phụ nữ (mà trong mơ là người có kinh nghiệm hỗ trợ tập cái này) sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ con tập. Người này sẽ lấy một cái mền, phủ từ đầu đến chân để mô phỏng việc lấp đất cát lên người con. Lúc đó con có cảm giác khó chịu, nóng bức trên cả khuôn mặt. Con cứ quay qua, quay lại để giảm sự khó chịu nhưng không hiệu quả. Chỉ khi khuôn mặt của bác Sơn Alahan hiện ra nói với con "ở trên đó mát mẻ dễ chịu lắm" thì cảm giác này mới biến mất và con có được cảm giác như bác Sơn nói.
Lạ một điều là con tu theo phương pháp quán ngọn lửa nhưng trong mơ lại cố tập theo phương pháp niệm Phật quán chấm đỏ. Con cứ loay hoay vừa niệm Phật vừa cố nhìn ra chấm đỏ nhưng trước mặt chỉ có 01 đống bùi nhùi. Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến khi trong đầu con tự nhiên lại thấy hình ảnh má đang đi ở ngoài. Dáng má xanh xao và có vẻ u sầu. Lúc này cảm giác thương và buồn khi đến lúc phải chia ly liền xuất hiện. Đang rơi vào tình trạng như vậy thì tự nhiên trong đầu con liền xuất hiện 01 câu khẳng định "chết qua Tây Phương không bằng sống mà tu thành Bồ Tát Nghịch Hạnh". Ngay lập tức con bung mền ngồi dậy (và cũng thức giấc ngay sau đó) trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn neon với cảm giác tự tin, nhẹ nhàng.
Thầy giải giúp con với nhen Thầy. ;D ;D ;D