Thầy ơi!
Ba đêm nay con liên tục mơ thấy rắn cắn con. Đêm đầu tiên, con cầm Chày Kim Cang bằng đồng(cái loại của Tây Tạng đó Thầy) ở tay phải, con công phu rồi ngủ hồi nào không hay. Trong giấc mơ con thấy con đang lái xe thì con đau ở lưng, con nghiêng người qua để nhìn cái kính chiếu hậu thì con thấy con bị một con rắn màu trắng cắn ngay khoảng giữa lưng. Con dừng xe đi xuống lấy cái tay phải chụp vô cái đầu con rắn lắy nó ra, khi lấy nó ra thì nó không phải con rắn màu trắng nữa mà nó màu cam cam, đỏ đỏ nhìn thấy bắt ớn. Con chụp được cái đầu nó rồi, nhưng nó lại có hai cái răng nanh nhọn hoắt, sẵn đó nó phập cho con một phát vào cái đốt thứ ba của ngón tay trỏ, bàn tay phải. Theo phản xạ con quăng con rắn đi, thì cũng theo phản xạ con đang ngủ mà con quăng cái Chày xuống dưới chân giường luôn. Lồm cồm ngồi dậy mò kiếm cái Chày, thấy hú hồn không có quăng cái Chày dô mặt bà xã, quăng trúng mặt chắc bả xé xác ;D ;D ;D
Đêm thứ hai con mơ thấy hai con hổ mang bự bành ki luôn nó bò ngược chiều con, nó bự như hai cái toà nhà, mà nó bò trên xa lộ đó Thầy. Con thấy nhưng mà con cứ lách người qua con đi.
Đang lúc đánh máy cho Thầy đây là con mới mơ xong, người còn nóng rang. Con mới gặp lủ khủ rắn hổ mang nó nhào vô nó táp từ chân cho đến đầu, nó làm như con là thịt bò bích tếch vậy đó Thầy ;D ;D ;D. Con thấy tụi nó nhiều quá, từ tầng một con phóng ra khỏi cái lan can để ý định là chạy trốn, nhưng mà vừa phóng ra thì có một con nó bự khủng khiếp luôn nó táp cái áo của con rồi nó treo con lơ lửng ngoài gần lan can để mấy con nhỏ ở trong nhào ra táp vô chân con. Tụi nó làm từ chân tới đầu con chịu không thấu giựt mình tỉnh dậy viết thư méc Thầy mà người vẫn còn nó còn nóng rang. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Lê Lê trên Th3 20, 2013, 08:38 PM
Thầy ơi!
Ba đêm nay con liên tục mơ thấy rắn cắn con. Đêm đầu tiên, con cầm Chày Kim Cang bằng đồng(cái loại của Tây Tạng đó Thầy) ở tay phải, con công phu rồi ngủ hồi nào không hay. Trong giấc mơ con thấy con đang lái xe thì con đau ở lưng, con nghiêng người qua để nhìn cái kính chiếu hậu thì con thấy con bị một con rắn màu trắng cắn ngay khoảng giữa lưng.
Một con bạch xà mà cắn ngay lưng là ngay điểm stress. Ngon lành! Nó khai thông như vậy cũng hay cho con!
Trích dẫnCon dừng xe đi xuống lấy cái tay phải chụp vô cái đầu con rắn lắy nó ra, khi lấy nó ra thì nó không phải con rắn màu trắng nữa mà nó màu cam cam, đỏ đỏ nhìn thấy bắt ớn. Con chụp được cái đầu nó rồi, nhưng nó lại có hai cái răng nanh nhọn hoắt, sẵn đó nó phập cho con một phát vào cái đốt thứ ba của ngón tay trỏ, bàn tay phải.
Con rắn màu da cam là "con rắn nhân hậu" mà nó khai mở cái gốc của bản ngã (lóng thứ ba của ngón trỏ) là có lợi về việc tu hành!
Trích dẫnTheo phản xạ con quăng con rắn đi, thì cũng theo phản xạ con đang ngủ mà con quăng cái Chày xuống dưới chân giường luôn. Lồm cồm ngồi dậy mò kiếm cái Chày, thấy hú hồn không có quăng cái Chày dô mặt bà xã, quăng trúng mặt chắc bả xé xác ;D ;D ;D
Cái chày này mà nó mổ trúng bà xả là chấm dứt chuyện tu hành luôn đó chớ chẳng chơi đâu! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đêm thứ hai con mơ thấy hai con hổ mang bự bành ki luôn nó bò ngược chiều con, nó bự như hai cái toà nhà, mà nó bò trên xa lộ đó Thầy. Con thấy nhưng mà con cứ lách người qua con đi.
Hay nhất là cái này: Long Thần Hộ Pháp đó con.
Trích dẫn
Đang lúc đánh máy cho Thầy đây là con mới mơ xong, người còn nóng rang. Con mới gặp lủ khủ rắn hổ mang nó nhào vô nó táp từ chân cho đến đầu, nó làm như con là thịt bò bích tếch vậy đó Thầy ;D ;D ;D. Con thấy tụi nó nhiều quá, từ tầng một con phóng ra khỏi cái lan can để ý định là chạy trốn, nhưng mà vừa phóng ra thì có một con nó bự khủng khiếp luôn nó táp cái áo của con rồi nó treo con lơ lửng ngoài gần lan can để mấy con nhỏ ở trong nhào ra táp vô chân con. Tụi nó làm từ chân tới đầu con chịu không thấu giựt mình tỉnh dậy viết thư méc Thầy mà người vẫn còn nó còn nóng rang. ;D ;D ;D
Rắn hổ mang là Trí Tuệ và là tướng tốt của Đạo Phật với diễn tích là:
Con rắn chúa nó bò ra khỏi hang, dùng thân đề che mưa cho Đức Phật và liền sau đó nó hóa ra thành Con Người luôn!
Nhưng của con thì tụi nó cắn hội đồng! Mà cắn từ chân đến đầu!
Mỗi phát cắn là nó khai mở cho con một huyệt đạo!
Theo cái đà này thì con có Trí Tuệ rất là nhanh. Vì là chánh pháp cho nên con cũng thấy sợ cái chuyện con thay đổi lẹ như vậy.
Đã quá nghen huynh LeLe
;D ;D :D
Ui, LeLe anh thiệt là ngầu đời đó... :o
Dân Mật tông là tui đã ớn óc... thêm cái vụ khai mở kỳ kinh bát mạch (mạch Đốc ngay sống lưng và toàn thân từ dưới lên) nữa thì phê quá trời luôn nghen... sau vụ này chắc sức khỏe, khí lực, tâm lực của anh trở nên ngon lành rồi.
đã có Thầy chấm điểm nữa thì anh cứ làm tới tới luôn rồi lên đây kể cho tui nghen cha lụi, vì tui vốn khoái mấy cái vụ kinh mạch Mật tông này lắm... tập tành nghiên cứu bấy lâu nay mà chưa từng bao giờ được nằm mơ thấy Rắn phập khắp toàn thân và được long thần hộ pháp như anh hết á. ::)
Thôi tui đi sám hối tiếp... sốt ruột quá... biết chừng nào mình mới bắt đầu tu luyện được bình thường như người ta đây trời... híc :'(
;D ;D ;D ;)
Hay quá Thầy ;D ;D ;D Lê Lê ơi, Vui hen ;D ;D ;D
Thầy ơi giấc mơ này của con thì sao Thầy : con nằm mơ con
điều khiển một chú rắn
hổ mang bằng sắt,cảm
giác con với chú rắn đó
như đã thân quen từ
lâu rồi,nó to lắm,thân
thể nó làm bằng sắt
hết Thầy ạ,con ra kí
hiệu cho nó để nó vào
xếp hàng như con,ban
đầu nó nghe nó theo
hàng đứng lối,nhưng ai
đó nói gì nó,thì nó thè
cái răng bằng sắt dài và
nó cắn,con hét thật to
với nó,bảo với nó đừng
cắn nữa,nhưng nó vẫn
cắn nhưng ai mà đi gây
chuyện với nó.Rồi có
người đánh con chảy
máu,nó thương con,nó
bảo vệ con,con cứ hét
lên đừng cắn nữa
nhưng rồi đâu vẫn vào
đó nó vẫn cắn những ai
đánh con và gây sự với
nó,nó còn dùng cái gì đó
con không rõ để biệt vết
thương để máu của con
khỏi bị xì ra.Lúc này con
như bất lực trước hành
động của nó,con nôn ra
máu bất tỉnh và thấy 1
người con gái che cho
con để con khỏi gượng
dậy(người này con
biết).Đến đoạn này con
không thấy chú rắn hổ
mang sắt của con đâu
nữa cả,nó mất hút,con
cảm thấy cần nó,con
thấy mình thua rồi.Con
tỉnh dậy sau cái xỉu đó
ở một ngôi nhà mà con
không biết,Con khen
người bạn gái mà khi
con ngã xuống người đó
ôm con,che cho con đó
Thầy,rằng là người đó
rất ấm và con ôm lấy
họ. Thầy ơi.giấc mơ này của con thì sao Thầy.!
Trích dẫn từ: Colen trên Th3 21, 2013, 06:59 AM
Thầy ơi giấc mơ này của con thì sao Thầy : con nằm mơ con điều khiển một chú rắn hổ mang bằng sắt,cảm giác con với chú rắn đó như đã thân quen từ lâu rồi,nó to lắm,thân thể nó làm bằng sắt hết Thầy ạ,con ra kí hiệu cho nó để nó vào xếp hàng như con,ban đầu nó nghe nó theo hàng đứng lối,nhưng ai đó nói gì nó,thì nó thè cái răng bằng sắt dài và nó cắn,con hét thật to với nó,bảo với nó đừng cắn nữa,nhưng nó vẫn cắn nhưng ai mà đi gây chuyện với nó.Rồi có người đánh con chảy máu,nó thương con,nó bảo vệ con,con cứ hét lên đừng cắn nữa nhưng rồi đâu vẫn vào đó nó vẫn cắn những ai đánh con và gây sự với nó,nó còn dùng cái gì đó con không rõ để biệt vết thương để máu của con khỏi bị xì ra.Lúc này con như bất lực trước hành động của nó,con nôn ra máu bất tỉnh và thấy 1 người con gái che cho con để con khỏi gượng dậy(người này con biết).Đến đoạn này con không thấy chú rắn hổ mang sắt của con đâu nữa cả,nó mất hút,con cảm thấy cần nó,con thấy mình thua rồi.Con tỉnh dậy sau cái xỉu đó ở một ngôi nhà mà con không biết,Con khen người bạn gái mà khi con ngã xuống người đó ôm con,che cho con đó Thầy,rằng là người đó rất ấm và con ôm lấy họ. Thầy ơi.giấc mơ này của con thì sao Thầy.!
Chỉ là hộ pháp thông thường mà thôi.
Thầy ơi
Giấc mơ thứ nhất:
Tối qua con mơ, trong mơ con nói thẳng, nói thiệt với ba mẹ vợ cũ. Sau đó đi với một người bạn, hai thằng khoát tay nhau đi,
nhưng lạ một điều là con vừa đi vừa ị ;D ;D ;D, sau đó lấy giấy ra chùi mà không mắc cỡ gì hết. Người bạn đó dẫn vào một
ngôi nhà chung cư, nhưng bước vào trong thì đẹp lắm, bên trong có mấy tầng luôn, làm bằng chất liệu gỗ bóng loáng, đứa bạn
nó chạy lên lầu mượn cái latop của ai đó nói là để khôi phục dữ liệu lại cho con, chính xác là recovery gì đó. Giật mình tỉnh dậy
nóng ran cả người, lật đật đi tìm bà xã, ôm bả ngủ tiếp ;D ;D ;D. Hết.
Giấc mơ thứ hai:
Sau đó con thấy con ngồi nghe đức Phật Thích Ca thuyết Pháp. Và tiếp đó con thấy con bay trên xa lộ ở Bình Dương (con biết
vậy). Xa lộ rộng lớn và đẹp lắm, trên xa lộ rộng lớn đó có cả xe ôtô và máy bay (nhìn giống máy bay thế chiến thứ hai đó), tức
là máy bay và xe ôtô xài chung. Con thì bay bên trên nhìn xuống nên thấy đẹp lắm, con bay nhanh, nhưng con thấy lạ quá con
muốn bay chậm lại nhìn cho rõ là nó chậm lại. Sau đó bay tới trung tâm của thành phố có những tòa nhà lớn, nhưng rõ nét
nhất là có một toà nhà hình dáng như sân vận động tổ chim của Trung Quốc, nhưng có một cái cây to mọc xuyên qua, và
không có nóc. Khi nhìn xuống dưới thì có rất nhiều người chạy tập thể dục, con còn nói Bình Dương hiện đại quá, sống văn
mình như nước ngoài. Và trong đó thì con thấy thằng bạn đã chết (được HSTD Độ về Tịnh Độ) nó đang đi với một nhóm người
rất ngay hàng thẳng lối, như kiểu quân đội vậy. Đang định bay tiếp thì có tin nhắn,làm con giựt cả mình. Tỉnh dậy, người nóng
ran. Hết.
Thầy khỏe, Thầy coi dùm con nhen. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th2 04, 2014, 09:06 AM
Thầy ơi
Giấc mơ thứ nhất:
Tối qua con mơ, trong mơ con nói thẳng, nói thiệt với ba mẹ vợ cũ. Sau đó đi với một người bạn, hai thằng khoát tay nhau đi, nhưng lạ một điều là con vừa đi vừa ị ;D ;D ;D, sau đó lấy giấy ra chùi mà không mắc cỡ gì hết. Người bạn đó dẫn vào một ngôi nhà chung cư, nhưng bước vào trong thì đẹp lắm, bên trong có mấy tầng luôn, làm bằng chất liệu gỗ bóng loáng, đứa bạn nó chạy lên lầu mượn cái latop của ai đó nói là để khôi phục dữ liệu lại cho con, chính xác là recovery gì đó. Giật mình tỉnh dậy nóng ran cả người, lật đật đi tìm bà xã, ôm bả ngủ tiếp ;D ;D ;D. Hết.
Những cái chưa xong trong tâm lý, một phần nào đã được con giải quyết rồi đó.
Trích dẫn
Giấc mơ thứ hai:
Sau đó con thấy con ngồi nghe đức Phật Thích Ca thuyết Pháp.
Đây là dao hai lưởi: Nếu con còn sân hận hay là nói xạo... thì Tha Hóa nó tới đó.
Còn nếu con ăn ngay nói thật thì ngược lại: Đây là dấu hiệu của sự tinh tấn! Lý do là hiện ra cảnh đẹp như thuyết pháp này nọ...
Trích dẫn
Và tiếp đó con thấy con bay trên xa lộ ở Bình Dương (con biết vậy). Xa lộ rộng lớn và đẹp lắm, trên xa lộ rộng lớn đó có cả xe ôtô và máy bay (nhìn giống máy bay thế chiến thứ hai đó), tức là máy bay và xe ôtô xài chung. Con thì bay bên trên nhìn xuống nên thấy đẹp lắm, con bay nhanh, nhưng con thấy lạ quá con muốn bay chậm lại nhìn cho rõ là nó chậm lại. Sau đó bay tới trung tâm của thành phố có những tòa nhà lớn, nhưng rõ nét nhất là có một toà nhà hình dáng như sân vận động tổ chim của Trung Quốc, nhưng có một cái cây to mọc xuyên qua, và không có nóc. Khi nhìn xuống dưới thì có rất nhiều người chạy tập thể dục, con còn nói Bình Dương hiện đại quá, sống văn mình như nước ngoài. Và trong đó thì con thấy thằng bạn đã chết (được HSTD Độ về Tịnh Độ) nó đang đi với một nhóm người rất ngay hàng thẳng lối, như kiểu quân đội vậy. Đang định bay tiếp thì có tin nhắn,làm con giựt cả mình. Tỉnh dậy, người nóng ran. Hết.
Thầy khỏe, Thầy coi dùm con nhen. ;D ;D ;D
Bình Dương! Tâm thức của con khéo chọn chữ để thông báo cái ý chính của câu chuyện ghê vậy đó ;D ;D Dương mà bình được,
thì tính nóng nó được kìm xuống (trong tương lai).
Ngoài ra (cảnh xe hơi và máy bay):
Sự phân biệt cao thấp, hơn thua này nọ... chỉ là phương tiện để sinh sống chớ không còn là mục tiêu của cách sống nữa: Theo kiểu có thì xài, không có thì tìm cái khác! Miễn là nó giúp cho mình tiến tu là ngon lành!
Cảnh cả thành phố có sân vận động là âm mưu tập tành của con trong tầm tay!!!
Giấc mơ thuộc về tinh tấn tu hành, hay lắm đó CáiGìRồiCũngSẽHết ;D ;D ;D