Con xin được mở cái này để tổng hợp lại các giấc mơ của mình cho dễ tìm ạ ;D
Ác mộng khi tập lại
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5115.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5115.0)
Ác mộng, con sợ quá thầy ơi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7516.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7516.0)
Con mơ thấy tro và cá sấu
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5322.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5322.0)
Mơ thấy rết
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4896.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4896.0)
Bất chấp tất cả
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11544.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11544.0)
Ma trong giấc mơ và những cơn sợ hãi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11387.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11387.0)
Giấc mơ lần 2
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11499.msg45438;topi*** ***een#msg45438 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11499.msg45438;topi***%20***een#msg45438)
Chào Thầy iu ;D
Tối hôm qua con con mơ ạ.
Con mơ thấy mình sống trong 1 khu nơi nào rất lạ. Có 1 dãy nhà nối liền nhau bằng gỗ. Đối diện là 1 con mương nước đen thui, và những cái cây, mà con không thấy lá, chỉ thấy phần thân dưới.
Con thấy con gieo trồng ở khu đất đó rất nhiều loại cây. Bầu, mướp, cà rốt, củ cải đỏ, dưa hấu,.... Sau đó con đi vô nhà ngủ chung với mẹ và chị Lệ.
Tối khoảng nửa đêm. Tự dưng trong đầu con xuất hiện ý nghĩ có ma. Con đi ra ngoài xem sao. Thì thấy mấy cái cây lớn nhanh quá. Có 1 cây dây leo, thân để dưới nước, mà lớn như trồng mấy tháng rồi. Con đoán là do nước mà lớn nhanh vậy. Các cây khác cũng như thế. Con mới có ý nghĩ làm giàn cho bầu bí leo. Lúc đó tự nhiên có gì mách bảo con, là ma sắp tới.
Con chạy thiệt lẹ vô nhà đóng cửa. Ròi tự nhiên con lại muốn mò ra coi có ma không. Cứ làm vậy vài lần. Cho tới 1 lúc. Con vô nhà, có cảm giác con ma đi lại gần mình rồi. Con trùm mền kín mít. Xong, có 1 tiếng nói vang trong tai hình như là của con ma đó. Con cũng chỉ hơi hơi sợ thôi ạ.
Mà cái không gian lúc đó tối thui. 2 Bên đen mịt, chỉ có ở giữa chỗ con đứng, không biết đèn màu trắng ở đâu mà nó sáng ánh sáng trắng.
Hết ạ ;D
Chào thầy iu ạ ;D
Thầy ơi, chiều này con mơ. Có 1 con chó lớn nó rượt con. Rồi con gõ cửa nhà thằng bạn nói cho tao trú nhờ 1 tí chó nó rượt.
Thằng bạn con mở cửa, con đi vào nhưng cái cửa hở ra. Con chó hung dữ đó nhe cái nanh sủa rồi lao vào. Tự nhiên ở đâu trên tay có cây chổi quét nhà. Con thấy vậy cầm cây chổi đánh nó. Đánh thiệt mạnh vào đầu, thân, chân của nó.
Tự nhiên nó biến thành con chó nhỏ xíu. Con thấy vậy nên đánh tiếp thì nó chạy. Con cũng chạy. Rồi nó biến lớn lên. Con định đánh nữa thì nó khôn hơn trước. Nó chụp cây chổi của con rồi chuẩn bị lao vào cắn con. Tới đây thì con thức.
Hết ạ ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 27, 2013, 08:27 AM
Chào thầy iu ạ ;D
Thầy ơi, chiều này con mơ. Có 1 con chó lớn nó rượt con. Rồi con gõ cửa nhà thằng bạn nói cho tao trú nhờ 1 tí chó nó rượt.
Thằng bạn con mở cửa, con đi vào nhưng cái cửa hở ra. Con chó hung dữ đó nhe cái nanh sủa rồi lao vào. Tự nhiên ở đâu trên tay có cây chổi quét nhà. Con thấy vậy cầm cây chổi đánh nó. Đánh thiệt mạnh vào đầu, thân, chân của nó.
Tự nhiên nó biến thành con chó nhỏ xíu. Con thấy vậy nên đánh tiếp thì nó chạy. Con cũng chạy. Rồi nó biến lớn lên. Con định đánh nữa thì nó khôn hơn trước. Nó chụp cây chổi của con rồi chuẩn bị lao vào cắn con. Tới đây thì con thức.
Hết ạ ;D
Cái này là cái tính tham, con chó trong hoàn cảnh này nó là cái tham: Không phải chuyện của nó mà nó giử! Cho nên con nên quyết tử với nó (cái tính tham đó).
Thầy iu ;D
Tối hôm qua con ngủ 11 tiếng. (Ham ngủ dã man T_T) Và con có 1 giấc mơ.
Con mơ thấy tham dục với người con yêu. Khung cảnh xung quanh tương đối sáng và gần biển. Sóng thần tới. Con nhớ là có 3 đợt sóng. Sóng cao lắm. Con nhìn cảnh đó. Đôi chút sợ hãi. Rồi nó ập tới. Con ngồi đó và chỉ bị ướt quần.
Con đến nhà người con yêu. Đi qua đoạn đường khó khăn. Bên cạnh là 1 con sông đen có vẻ toàn bùn. Thì con thấy giữa đường có 1 con cá, đang quẫy chết trên đường. Con bỏ mặt và chạy đi.
Con thấy mình có phép thuật. Và bắt đầu đi xem bói này nọ. Con đã nói dối. Con nhớ lại cảm giác trong mơ. Rằng con ý thức được phải giữ giới nhưng tình thế làm con nói dối.
Thầy ơi, sao trong mơ con không thể giữ ý chí của mình vậy thầy ?
Thầy thiệt khỏe, thiệt khỏe thì xem cho con với ạ.
Con cám ơn thầy rất nhiều ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 30, 2013, 08:59 PM
Thầy iu ;D
Tối hôm qua con ngủ 11 tiếng. (Ham ngủ dã man T_T) Và con có 1 giấc mơ.
Con mơ thấy tham dục với người con yêu. Khung cảnh xung quanh tương đối sáng và gần biển. Sóng thần tới. Con nhớ là có 3 đợt sóng. Sóng cao lắm. Con nhìn cảnh đó. Đôi chút sợ hãi. Rồi nó ập tới. Con ngồi đó và chỉ bị ướt quần.
Con đến nhà người con yêu. Đi qua đoạn đường khó khăn. Bên cạnh là 1 con sông đen có vẻ toàn bùn. Thì con thấy giữa đường có 1 con cá, đang quẫy chết trên đường. Con bỏ mặt và chạy đi.
Con thấy mình có phép thuật. Và bắt đầu đi xem bói này nọ. Con đã nói dối. Con nhớ lại cảm giác trong mơ. Rằng con ý thức được phải giữ giới nhưng tình thế làm con nói dối.
Thầy ơi, sao trong mơ con không thể giữ ý chí của mình vậy thầy ?
Thầy thiệt khỏe, thiệt khỏe thì xem cho con với ạ.
Con cám ơn thầy rất nhiều ;D
Thông thường là khi nằm mơ là mình bị cảnh giới của câu chuyện nó lôi kéo, và không thể nào cưởng lại được.
Chỉ khi nào đã đủ tâm lực thì con cá (ở dưới nước) mới có thể biến thành rùa (con vật có thể sống dưới nước và trên bờ). Con cứ bình tỉnh mà dợt.
Thầy ơi, nãy con tập, ngủ được 1 tí thì có 1 giấc mơ thế này ạ.
Con không nhớ rõ lúc trước đó ra sao. Con nhớ có 1 con chó, nó cắn con, con đập nó tan tành, bảo nó phải nghe lời con. Rồi mẹ con vì con chó đó. Đuổi con ra khỏi nhà.
Con đi, mà tay cầm 1 cái tô. Sau đó mẹ con đi ra theo con 1 đoạn làm gì đó. Con cầm cái tô chứa nước màu nâu như nước lèo sau khi ăn xong. Tạt về phía mẹ con nhưng không trúng mà rớt xuống ao kế bên.
Con đi lang thang bên ngoài, đến một cái ao sen. Con bị nước bùn dơ cuốn trôi, nó ngập mặt con, như sóng biển vỗ vậy. Lúc đó con cầm tay bố nuôi của mình. Và mỗi lần cuốn con đi, là con đều kịp lấy hơi nên không cảm thấy khó chịu gì.
Rồi những sự việc xãy ra tiếp theo đều rất khó chịu trong cảm xúc ạ. Con không nhớ rõ lắm.
Dạ hết ạ ;D
Thầy ơi thầy ơi ;D ;D ;D
Mấy hôm nay con còn tí xí quách nên tập lại được. Và con lại có vài giấc mơ. Để con ghi lại ạ ;D
Bữa đầu, con mơ thấy 1 loạt thi thể thai nhi bị cháy bỏng, phồng cả da lên. Con nhìn vào những quan tài các em mà sợ cứng người. Lúc đó tay con cầm cây nhang đốt cho mấy em.
Bữa hôm qua con nằm mơ thấy 1 con rắn màu vàng, có đốm đen. Giống hổ mang chúa. Con cố đi qua nó. Nó đang chắn đường đi của con. Ròi con chạy không kịp. Nó táp con 1 phát ngay chân, đau thấy rõ.
Thầy ơi, con có 1 giấc mơ như sau ạ.
Con thấy mình đang lơ lửng trên trời, thấy mây luôn. Rồi có ai đó tới kêu con đi lên Tây Phương chơi. Con được đưa đi bằng cái gì nhanh lắm. Thoắt cái, con thấy mình ở 1 nơi rực rỡ ánh sáng. Con thấy có 1 vị Phật hay Bồ Tát da màu xanh dương đang ngồi thuyết pháp. Rồi Bồ Tát Quán Thế Âm mặc áo trắng.
Con cứ được đưa đi, bay vòng vòng cảnh đó. Cành cây, lá sáng rực nhìn đẹp cực kỳ. Con chưa thấy cảnh nào đẹp như vậy bao giờ.
Dạ hết mơ ạ
Chúc mừng cưng nha,Cố lên .!
Con chào Thầy ;D
Thầy ơi, hôm qua con có 1 giấc mơ. Thế này ạ.
Con nằm mơ thấy mình ở 1 khung cảnh sông nước miền quê. Khung cảnh nhìn tối. Âm u lắm thầy. Rồi dưới con sông nhỏ có 1 đám cá, nhiều lắm lận. Trong đám cá màu trắng hình bầu dục như con cá voi, có 1 con rất to. To cở xe bus đó thầy. Nó bơi qua lại. Thân hình nó chiếm hơn 1/2 bề rộng con sông. Con nhìn mà sợ lắm.
Rồi con thấy con, cùng người nhà, trong đó có bố nuôi. Đứng trên 1 cái nhà sàn. Thì con cá bay lên đớp gãy khúc gỗ trụ sàn nhà. Cả đám người hoảng loạn. Rồi tìm cách chạy trốn lũ cá dữ đó. Vì nó to và răng nhọn lắm. Rồi bố nuôi con xuống chọc con cá coi sao. Và sau đó bố bị cá nuốt hơn nửa người. Thầy nằm bất động rồi, mà không hiểu sao bố vùng dậy chạy dc. Trên tay bị mấy cái lỗ chảy máu khá to.
Dạ hết ạ ;D
Thầy ơi, con có 1 giấc mơ mình đọa xuống địa ngục. Rồi con chịu hình phạt cưa chân. Quỷ sứ đến cưa chân rồi tay của con. Cái cảm giác đau đớn cực độ nó còn lưu lại khi con tỉnh dậy vẫn còn thấy hãi hùng.
Lúc con đọa ở đó. Con có nhìn thấy 1 vị sư da có màu của gỗ. Đang ngồi hành thiền ở 1 nơi âm u. Con kêu cứu. Rồi ổng đưa con đến 1 cái giường, không gian xung quanh vẫn rất âm u. Con ở đó tạm thời không bị quỷ hành hạ. Nhưng cái cảm giác đau đớn vẫn còn.
Dạ hết. ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 25, 2013, 07:13 AM
Thầy ơi, con có 1 giấc mơ mình đọa xuống địa ngục. Rồi con chịu hình phạt cưa chân. Quỷ sứ đến cưa chân rồi tay của con. Cái cảm giác đau đớn cực độ nó còn lưu lại khi con tỉnh dậy vẫn còn thấy hãi hùng.
Lúc con đọa ở đó. Con có nhìn thấy 1 vị sư da có màu của gỗ. Đang ngồi hành thiền ở 1 nơi âm u. Con kêu cứu. Rồi ổng đưa con đến 1 cái giường, không gian xung quanh vẫn rất âm u. Con ở đó tạm thời không bị quỷ hành hạ. Nhưng cái cảm giác đau đớn vẫn còn.
Dạ hết. ;D
Đó là không cho tay hay là chân nó làm chuyện tham dục đó con. Con nên làm như vậy cho dù là đổ mò hôi, sôi nước mắt.
Trích dẫn
Đó là không cho tay hay là chân nó làm chuyện tham dục đó con. Con nên làm như vậy cho dù là đổ mò hôi, sôi nước mắt.
Con hỏi ngu 1 tí ạ. Con nghĩ làm chuyện tham dục giống như "nghiên cứu", hay gì gì đó. Thì đâu có dùng tay hay chân làm gì đâu ạ. Tay hay chân mà làm chuyện tham dục là sao ạ.
Thiệt tình là con suy nghĩ mãi mà không hiểu được >"< Xin thầy nói thêm để con biết đường làm cho đúng ạ.
Cám ơn Thầy nhiều hihihihi ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 28, 2013, 04:00 AM
Trích dẫn
Đó là không cho tay hay là chân nó làm chuyện tham dục đó con. Con nên làm như vậy cho dù là đổ mò hôi, sôi nước mắt.
Con hỏi ngu 1 tí ạ. Con nghĩ làm chuyện tham dục giống như "nghiên cứu", hay gì gì đó. Thì đâu có dùng tay hay chân làm gì đâu ạ. Tay hay chân mà làm chuyện tham dục là sao ạ.
Thiệt tình là con suy nghĩ mãi mà không hiểu được >"< Xin thầy nói thêm để con biết đường làm cho đúng ạ.
Cám ơn Thầy nhiều hihihihi ;D
Không có tay sao "nghiên cứu", không có chân thì lấy đâu điểm tựa để "đóng phim", kakakakakakaka vui thôi nha
Ý của Ông Thầy bao gồm 2 nghĩa đen và bóng đó em HappyLife. ;D ;D ;D
===
Nghĩa là mình phải biết nhẫn nhịn... từ trong tư tưởng, ý nghĩ... cho đến hành động, quơ tay múa chân... làm cái này cái khác mà có ý đồ tham dục...
Lạ kỳ thay... phàm là người phàm... ai cũng phải trải qua..
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 27, 2013, 07:39 AM
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th12 25, 2013, 07:13 AM
Thầy ơi, con có 1 giấc mơ mình đọa xuống địa ngục. Rồi con chịu hình phạt cưa chân. Quỷ sứ đến cưa chân rồi tay của con. Cái cảm giác đau đớn cực độ nó còn lưu lại khi con tỉnh dậy vẫn còn thấy hãi hùng.
Lúc con đọa ở đó. Con có nhìn thấy 1 vị sư da có màu của gỗ. Đang ngồi hành thiền ở 1 nơi âm u. Con kêu cứu. Rồi ổng đưa con đến 1 cái giường, không gian xung quanh vẫn rất âm u. Con ở đó tạm thời không bị quỷ hành hạ. Nhưng cái cảm giác đau đớn vẫn còn.
Dạ hết. ;D
Đó là không cho tay hay là chân nó làm chuyện tham dục đó con. Con nên làm như vậy cho dù là đổ mò hôi, sôi nước mắt.
Thầy ơi, lúc nãy con đi coi phim với bạn ở rạp. Nói là bạn để nói giảm tránh á :v chứ con và nó thích nhau. Chuyện này con thấy mọi người hay dấu vì là đời sống riêng tư. Nhưng với Thầy con hong sợ khi nói :) Con có nắm tay, có làm chút chuyện tham dục.
Khi con vừa khởi cái ý muốn đó. Cái tính bất chấp mọi thứ lại nổi lên. Nó bảo con làm đại, liều mình làm đi chả sao. Lần đầu con xui theo nó. Rồi làm tự dưng cái câu của thầy nó ở đâu hiện lên trong đầu con. Được nhấn mạnh ở chỗ ĐỔ MỒ HÔI, SÔI NƯỚC MẮT. Nên không biết từ đâu con dứt ngay. Tuy con hong hiểu tại sao thầy nói vậy. Nhưng thầy có dặn con:
Trích dẫn
Nghe câu thứ hai nè:
Nè, cái thằng quá hên kia! Nghe tao nói nè:
- - Giữa lằn tên, mũi đạn chằng chịt như vậy, mầy muốn sống thì mầy nên nghe cho kỹ lời chỉ dẫn của tao.
Khi nào tao nói nằm xuống! Là mầy nằm xuống!
Khi nào tao nói chạy cho lẹ! Là mầy cứ phi theo cho lẹ!
Không có chuyện: Thì... mà... là... vì... gì hết á!
Chỉ có làm theo thôi và cho tới bây giờ: Chưa có ai bị thất bại hết.
Với 2 cái đó làm cho con ý thức và dứt ngay được cái ý nghĩ tham dục trong đầu. Cảm ơn Thầy, nghe lời thầy thì con sẽ an toàn. Hì hì ;D
Ngoài ra, con để ý. Cái quy trình trên nó cũng y hệt lúc con điều đình tâm thức mình vậy ạ. Con áp dụng cho cả việc tập, lẫn việc học và kết quả là cái đầu nó dần nghe theo những gì con muốn nó làm. Con áp dụng nhiều lần và hầu như mỗi ngày do cơn rối loạn cảm xúc hưng trầm cảm. Cho tới nay, chưa phải 100% con khống chế được. Nhưng chí ích, con đã có 1 điểm tựa phương pháp của thầy mà làm. Lúc nó mạnh quá thì con lại cắn răng chịu đựng, không nghĩ tới dù nó lởn vởn trong đầu. Nhưng, nó cũng sẽ qua thầy ạ ;D Những lúc đó thì con trốn chui vô hang sám hối hì hì ;D
Ngày ngày trôi qua như vậy, con thấy hình như nó ngày càng dễ điều khiển hơn. Và con cũng hong có mất nhiều thời gian để điều đình típ ạ.
dear HappyLife,
Theo kinh nghiệm của tui thì khi mà mình được nghĩ ngơi có đủ sức khỏe thì cái chuyện tham dục nó lại kéo tới ông ơi...
Nếu mà mình bắt nó phải đầu hàng ngay lúc đó, theo cái cách nào đó hữu hiệu (phương cách tốt nhất tùy theo mỗi người) thì nó cũng nằm im re... nhưng mà tui thấy nếu mình ép nó quá, tóm lại hơi ác độc là làm cho nó tiêu tùng luôn thì mình sẽ giống như một xác chết khô héo, xương xẩu... tóm lại là tui có cảm giác mình giống như bị cạn đi nguồn sống, khô cằn và chết dần vậy ông ơi.
Vì tui cần phải sống, cần làm việc kiếm xiền cho gia đình...vv nên tui thấy mình nên xử ép nó nhẹ nhẹ thui, có nghĩa là chưa tới mức độ chơi tới bến, nhưng vẫn còn giữ được giới luật... và chuyển hóa cái năng lượng đó cho nó thăng hoa đi lên (tui dùng cách tập trung đầu óc, hít thở và ít động tác yoga để nó đi lên gom vô tụ tại cái đề mục) thì tui thấy nó có sức sống và năng lượng cha lụi, nó giúp mình ít mệt, ít ngủ và quán nó cũng dễ hơn. Nhưng cũng có điều hơi dở là làm cái đầu mình bị vọng động nhiều hơn trước kia, nên phải tăng sức tập trung để đẩy và giữ nó ở trên mạnh hơn nữa...
Đó là kinh nghiệm của tui, tóm lại đây là một chủ đề lớn và tui thấy cần phải học hỏi rút kinh nghiệm... nhứt là làm sao mình có thể kiểm soát và xài được cái năng lượng đó bằng cách nào theo hướng tích cực, có tính hữu hiệu và dễ dàng, ít thất bại... cũng đừng nên chủ quan, dẫn đến thõa hiệp chìu theo nó quá.
Sửa lại chút: Đó là cho riêng trường hợp của tui, còn ông thì đã bị quá nặng rồi và đã để cho nó hoành hành quá dữ... tóm lại cũng chính là kẻ thù đó đã đem ông đi đọa đày đau khổ lăn lóc từ bấy lâu nay mới dẫn đến kết cục bi thảm như bây giờ... thì tui nghỉ ông không nên nhân nhượng mà dùng cách nào triệt nó, nếu phải bị khô đét mình mẩy xương lồi lõm, da lông ốm tong teo và cái đầu bốc lửa khô cằn luôn... thì tui nghỉ mới có thể chinh phục được nó phần nào cha lụi.
Thầy ơi, mấy nay con vừa sám hối vừa tập.
Chiều này, con thấy mình tập không nổi. Với cũng khỏe khỏe lại xíu, nên con sám hối. Và con có một giấc mơ.
Con mơ thấy bản chất của mình. Con biết mình là người rất thâm hiểm, có thù nhất định phải trả. Con ghét ai, con muốn kẻ đó khó sống trong đời này. Con biết điều này ở trong con. Nhưng từ lâu con đã không muốn nó xuất hiện.
Cho tới gần đây. Con gặp, hay ghét ai, ghét chuyện gì. Con gần như không nói ra. Mà yên lặng cho qua. Con cố tìm mọi cách ngó lơ nó. Để không nghĩ tới nó nữa. Con tìm cách tha thứ cho người ta. Con không biết làm sao ngoài việc hồi hướng cho họ.
Chiều này, con mơ thấy hình ảnh của con. Con ghét cô bé đó. Con tìm mọi cách hãm hại, dày xéo người ta. Khi thức dậy đầu con nặng nặng. Từ đó tới giờ, hình như đây là lần đầu tiên con mơ thấy mình như vậy ạ.
Dạ hết.
Cố lên HPL ơi !phải thật tâm sám hối nó sẽ lòi ra sự thật của mình trong quá khứ (ác nghiệp ), cô lên .
gắng giữ sức khỏe nghe con .
Thầy ơi, hôm qua con mơ thấy 1 cây cầu sập, máu chảy rất rất nhiều, không gian xung quanh chỉ có máu và máu.
Trước đó con và đám bạn, đi lần lượt vào 13 ngôi nhà ma...
Mấy ngày nay những giấc mơ của con rất lạ lùng, và đều khiến con có chút sợ hãi...
Dạ hết.
Thầy ơi, con có 1 giấc mơ ạ.
Con tham gia 1 chuyến đi chùa 7 ngày để tu. Con chỉ định đi 2 ngày sau đó về. Khi đến đó con gặp chuyện khiến con nổi cơn tham dục. Lúc con muốn ra về thì xe của con bảo vệ giam tại bãi giữ xe. Và con không tìm ra người bảo vệ đó. Thế nên con phải ở lại thêm 1 ngày nữa để ngày mai đến sớm hơn mà lấy xe.
Cũng trong thời gian đi chùa đó. Con có ra khỏi chùa và đến được 1 bãi biển, rất dơ ạ. Nước màu nâu. Con đến gần bờ biển thì sóng mạnh dữ lắm. Nó cuộn nước biển vào bờ. Một cơn sóng mạnh thiệt mạnh cuộn vào, con và mọi người hoảng loạn chạy. Nó đẩy mấy chiếc xe lớn, cuốn trôi mọi người. Con nghe được có cả người chết vì nó. Con phải trụ 2 chân và bám vào vật gì đó và dùng sức nhiều lắm mới không bị nó cuốn đi hay làm bị thương.
Vào đợi sóng thứ 2, Nó nhẹ hơn và con thầy nó cuốn vào bờ rất nhiều con vật lạ, đủ thứ màu sắc, nhìn như quái vật. Con bắt thử mà không được, lúc đó con hứng thú lắm. Rồi bỗng nhiên sóng nó rút về. Một lực kéo thiệt mạnh kéo toàn bộ mấy con vật đó trở lại biển, kéo cả con nữa ạ. May mà nó chỉ kéo 1 đoạn nên con vẫn an toàn mà không bị biển cuốn ra.
Dạ hết
Thầy ơi, hôm qua sau khi tập con có một giấc mơ. Giấc mơ này khác những giấc mơ từ trước giờ là có tiếng người khác nói và con nghe rõ, còn nhớ sau khi tỉnh dậy ạ.
Con thấy mình đến một vùng biển. Đi cùng con là mẹ. Mẹ nói đây là biển Vũng Tàu. Con thấy không gian tối. Nhưng không đến nổi đen thui. Biển màu đen. Và ở vùng nước nông con có thể thấy cát ở đáy biển. Có mấy con đĩa màu đen. Mẹ con chỉ đó rồi nói. Con đĩa đen đó con. Con hơi sợ sợ, không dám bước tới xem. Thì thấy con đĩa nó từ từ rồi mặt cát nổi lên trên rồi cơ thể mấy con đó mềm nhũng ra như chết vậy.
Sau đó cũng cùng mẹ con tại vùng đất đó. Con gặp 2 người bạn hồi cấp 3. Khúc sau con chỉ nhớ là mình đi vào 1 cái Toilet. Ở đó mẹ nói là nhà mẹ. Toilet sạch, không có vết phân như cách đây vài tháng. Chỉ còn vài vạch ố đen xung quanh. Ở một khung cửa sổ có ánh sáng chiếu vào. Sau đó con không nhớ rõ. Chỉ nhớ là mình đã rất căng thẳng để trốn tội phạm gì đó.
Dạ hết ạ.
Thầy ơi, con có 1 giấc mơ. Và nó để lại sự sợ hãi trong con khá nhiều.
Con không nhớ rõ mình ở đâu, con chỉ nhớ mình đang ở 1 không gian tối tối, chỉ có ánh trăng chiếu mờ mờ. Con được báo là cái chết sắp đến, thọ mạng của con đã cạn. Con muốn chết ngay lúc này hay đợi cho tới ngày đó. Khoảng 10 ngày sau đó ạ.
Và con chọn sống cho tới khi thọ mạng hết. Sau đó xung quanh con rất hỗn tạp, có nhiều ma quỷ lắm. Có 1 cô giống hệt Bồ Tát Quan Âm tới. Rồi con chạy bán sống bán chết để gặp 1 vị sư ở tầng rất cao trong 1 tòa nhà cũ kỷ.
Con nhớ rõ cảm giác trong mơ là sự sợ hãi cái chết. Con nhớ cái cảm giác sợ khi con tu xong. Và không biết đời sau có còn gặp chánh pháp không ? Bao nhiêu nổi sợ hãi lo toan xuất hiện.
Dạ hết ạ.
Hapy life à ! con hãy bình tĩnh chờ ý kiến của thầy ,theo cô nghĩ ai cũng phải đến ngưỡng này ,nếu đó là sự thật thì cứ an nhiên tự tại mà đón nhận nó ,biết đâu đây lại là dịp may cho con thì sao ? vì sang đó có ông Vân ,ông Sáu Vĩ đón rồi mà thầy ,các nhí nhà ta lên xuống hoài mà vui lắm đó ,nếu được đi sớm đừng quên mấy bạn già này nha .
Đùa chút cho vui ,chắc không sao đâu .
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 26, 2014, 12:18 AM
Thầy ơi, con có 1 giấc mơ. Và nó để lại sự sợ hãi trong con khá nhiều.
Con không nhớ rõ mình ở đâu, con chỉ nhớ mình đang ở 1 không gian tối tối, chỉ có ánh trăng chiếu mờ mờ. Con được báo là cái chết sắp đến, thọ mạng của con đã cạn. Con muốn chết ngay lúc này hay đợi cho tới ngày đó. Khoảng 10 ngày sau đó ạ.
Và con chọn sống cho tới khi thọ mạng hết. Sau đó xung quanh con rất hỗn tạp, có nhiều ma quỷ lắm. Có 1 cô giống hệt Bồ Tát Quan Âm tới. Rồi con chạy bán sống bán chết để gặp 1 vị sư ở tầng rất cao trong 1 tòa nhà cũ kỷ.
Con nhớ rõ cảm giác trong mơ là sự sợ hãi cái chết. Con nhớ cái cảm giác sợ khi con tu xong. Và không biết đời sau có còn gặp chánh pháp không ? Bao nhiêu nổi sợ hãi lo toan xuất hiện.
Dạ hết ạ.
NB Không biết giải giấc mơ, nhưng nếu nb mơ đc giấc mơ tuyệt vời vậy thì còn hơn trúng số đọc đắc nữa.
Lý do:
Thầy nói khi nằm mơ mà thấy chết chóc tức là cái xấu trong người mình nó chết.
chết càng nhiều thì càng mau thành thánh (cái này nb suy ra từ câu trên).
Khi chúng ta gặp chánh pháp, gặp Thầy, chúng ta được Người hướng dẫn chỉ đường để trở thành một tu sĩ thật thụ, giống như người lính được huấn luyện thành biệt kích thì sợ gì cái chết, nên khi một tu sĩ mơ thấy chính mình chết thì tuyệt vời quá còn gì, vì "mình" trứơc kia đã chết, bây giờ là thành con Người (viết hoa) thực thụ.
Đáng vui, đáng chúc mừng !!!
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trong Tháng Mười 26, 2014, 12:18:47 AM
Con nhớ rõ cảm giác trong mơ là sự sợ hãi cái chết. Con nhớ cái cảm giác sợ khi con tu xong. Và không biết đời sau có còn gặp chánh pháp không ? Bao nhiêu nổi sợ hãi lo toan xuất hiện.
Happy lie bạn viết thiếu một chữ:con nhớ cái cảm giác khi con tu chưa xong .
Tp không biết giải giấc mơ ,nhưng tp thấy rỏ tâm thức bạn khá tỉnh thức trong khi mơ, như vậy là thằng em của bạn đã chịu cùng bạn tập ,và như thế bạn cứ cố giắng cùng thằng em tiến lên .
Bạn TNT thương con nên cố giắng tập ,còn bạn cũng hãy thương mẹ đã khá vất vả trong cuộc sống , tiến lên .
Chừng nào đứt bóng từ bi hãy hay.ADIĐAPHẬT.
Cám ơn anh nhà binh, cô tuephuong, cô Hạnh ạ ;D
Thầy ơi, đêm qua con có 1 giấc mơ, khác khác mọi ngày.
Con mơ thấy một cây đậu xanh đang mọc nó lớn lắm. Cái lá của nó to, lớn bằng cả người con. Con thấy nó mọc trong một không gian đen đen, tối tối. Mọc rất mạnh, phát triển rất nhanh.
Dạ hết.
Ngon rồi !Theo cô nghĩ bóng tối là vô minh đang bao phủ mình ,nhưng lại có cây đậu xanh vươn lên rất mạnh từ đó ,là sự tiến bộ trong công phu của con ,cô chúc mừng con .
Đây chỉ là ý kiến nông cạn của cô ,không biết có chúng không ?
Chờ ý kiến của thầy và bà con .
Em ơi,
Giấc mơ công phu không thể nào dùng suy nghĩ của người ở đời để luận bàn. Đó là cái thứ nhất.
Vì nó là giấc mơ công phu nên đòi hỏi em phải công phu và có tiến độ mhất định nào đó thì mới có những giấc mơ mang tính chất báo hiệu trình độ của mình.
Không tập thì rất hiếm khi có giấc mơ công phu em à.
rancon ơi ! Giấc mơ cf là chờ thầy giải ,nhưng vì mấy ngày trước đó HPL có than phiền,buồn lo ,nên tụi mình chủ ý là động viên tinh thần bạn trong khi chờ ý kiến của thấy thôi ,rancon nhắc nhở như vậy tụi mình biết ,từ nay không dám nữa .
Xin sám hối nha !
Cô ơi con viết trả lời cho happy life chứ không có ý ám chỉ gì cả.
Tuy nhiên vì cô nói nên con nói cho rõ luôn, giấc mơ công phu thật sự không thể dùng suy luận đơn thuần để suy ra mà cần có kinh nghiệm ttâm linh và một ít hiểu biết về người đối diện nữa. Nên mới có chuyện thầy viết là giấc mơ công phu không phải là giải mộng thông thường.
Chỉ đường cho người ta mà chỉ sai thì mình cũng sẽ liên đới. Nêú con đường mình chưa đi sẽ rất khó để chỉ cho chính xác.
Động viên cũng có nhiều cách. Nên dùng những cách không gây hại ngược cho mình sẽ tốt hơn.
Mong cô thông cảm.
;D ;D ;D Cám ơn chị Rắn rắn ;D ;D ;D Hong có gì đâu ạ, tại em tập mà thấy giấc mơ nó lạ lạ với em có nhớ thì em ghi lại nếu quan trọng thì Thầy báo ạ ;D ;D ;D
rancon ơi !nghe rc nói mà cô sợ quá ,cám ơn rc nhiều ,nếu không có rc nói rõ việc này còn liên đới tới việc tu tập của mình , thì cô đâu có biết (Thật là điếc không sợ súng ) chứ không phải hay gì đâu . Cô biết rc rất thương và thông cảm cho những người còn non nớt như cô ,rất mong nhận được sự quan tâm ,kịp thời như vậy nha để cô sửa sai kịp thời .
Mến chào rancon .
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 31, 2014, 12:29 AM
Cám ơn anh nhà binh, cô tuephuong, cô Hạnh ạ ;D
Thầy ơi, đêm qua con có 1 giấc mơ, khác khác mọi ngày.
Con mơ thấy một cây đậu xanh đang mọc nó lớn lắm. Cái lá của nó to, lớn bằng cả người con. Con thấy nó mọc trong một không gian đen đen, tối tối. Mọc rất mạnh, phát triển rất nhanh.
Dạ hết.
Cây đậu xanh mà to quá cở là do lòng tham nó phát triển quá mức bình thường!
Tại sao?
Cây đậu trên thì hút bớt thán khí (do hiện tượng quang hợp) dưới thì bồi bổ đất chỗ ngay nó mộc!
Cả hai công việc này con chưa làm được cho bất cứ ai cả!
Cho nên con mới có... mơ mà thôi.
Cho nên, không khéo thì tánh tham nó phát triển rất là mạnh.
Mà tham mà mạnh thì khó có thể tu hành được.
Thầy ơi,
Con đang bắt đầu có những bước đii đầu tiên của thói quen mới. Trong những tháng vừa qua. Có những ngày mưa to, lúc đii về nhà đã 10h tối hơn. Con vẫn làm cáii việc của con, có bữa tới tận 12h đêm, con mới xong được. Nhưng con đang có những bước đầu tiên để hiểu được rằng kiên trì, bền bỉ. Và nó có nghĩa là không bỏ 1 ngày nào. Có đêm đii ngoài đường, trong đầu con nghĩ hay là hôm nay làm ít lại. Rồi con nhanh chóng nói với bản thân mình. Luật là luật, không có phá luật chơi. Thế là con lại tiếp tục theo đúng những gì đã vạch ra ban đầu. Trước mắt là vậy. Làm thật chậm, bền bỉ.
Có một giấc mơ mà con nhớ hoài mấy bữa này. Con xin viết ra ạ.
Con mơ thấy mình ở trong 1 khung cảnh làng quê, vẫn là cáii làng quê của những năm trước con từng thấy. Lúc này có 1 con đường ra khỏi cáii chỗ này. Con bước đii thì thấy một con rắn, nó to lắm, bề ngang của nó to hơn cả con nữa. Nó bò đii theo dòng nước. Con thấy nó, nên sợ quá đii ngược lại, thì cũng gặp 1 tiếp 1 con rắn to như vậy nằm ở phía kia, nó màu đen, trườn bò theo dòng nước đó.
Rồi con gặp 1 người con trai, anh này làm gì đó, lúc này con không nhớ rõ lắm, nhưng con nhớ nhất là anh này đii tới 1 cáii ngã ba, ở mỗi ngã đều có 1 con rắn, sau đó anh ta hóa phép đọc gì đó ba con rắn biến thành 3 con rắn bằng gỗ, rồi rút hết nước, lúc này đường mới thông. Con mới chạy đii được.
Dạ con hết.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th10 03, 2017, 01:53 AM
Thầy ơi,
Con đang bắt đầu có những bước đii đầu tiên của thói quen mới. Trong những tháng vừa qua. Có những ngày mưa to, lúc đii về nhà đã 10h tối hơn. Con vẫn làm cáii việc của con, có bữa tới tận 12h đêm, con mới xong được. Nhưng con đang có những bước đầu tiên để hiểu được rằng kiên trì, bền bỉ. Và nó có nghĩa là không bỏ 1 ngày nào. Có đêm đii ngoài đường, trong đầu con nghĩ hay là hôm nay làm ít lại. Rồi con nhanh chóng nói với bản thân mình. Luật là luật, không có phá luật chơi. Thế là con lại tiếp tục theo đúng những gì đã vạch ra ban đầu. Trước mắt là vậy. Làm thật chậm, bền bỉ.
Có một giấc mơ mà con nhớ hoài mấy bữa này. Con xin viết ra ạ.
Con mơ thấy mình ở trong 1 khung cảnh làng quê, vẫn là cáii làng quê của những năm trước con từng thấy. Lúc này có 1 con đường ra khỏi cáii chỗ này. Con bước đii thì thấy một con rắn, nó to lắm, bề ngang của nó to hơn cả con nữa. Nó bò đii theo dòng nước. Con thấy nó, nên sợ quá đii ngược lại, thì cũng gặp 1 tiếp 1 con rắn to như vậy nằm ở phía kia, nó màu đen, trườn bò theo dòng nước đó.
Rồi con gặp 1 người con trai, anh này làm gì đó, lúc này con không nhớ rõ lắm, nhưng con nhớ nhất là anh này đii tới 1 cáii ngã ba, ở mỗi ngã đều có 1 con rắn, sau đó anh ta hóa phép đọc gì đó ba con rắn biến thành 3 con rắn bằng gỗ, rồi rút hết nước, lúc này đường mới thông. Con mới chạy đii được.
Dạ con hết.
ANh chàng đó... đọc cái gì đó để con có thể đi được thì con cứ vậy mà tập tiếp thôi.
Chắc là hộ pháp thầy nhỉ.
Dạ gần đây con có 1 giấc mơ mà làm sao đó con nhớ tới hôm nay. Đại ý là con mơ thấy mình đang ở 1 cái toilet trong nhà con ở, cũng khá sạch, còn 1 vài chỗ nhỏ lố nhố điểm đen. Rồi con thấy 1 người dì (thứ 2 trong gia đình, con không thường nói chuyện lắm), cởi quần ra và đưa "cái đó" ra trước mặt con và đi tiểu tiện. Sau đó thì con nhớ là mình cầm ca nước dội ngay, mấy nước tiểu vàng theo nước mà đi xuống chỗ thoát nước.
Dạ hết ạ.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th8 01, 2018, 12:58 PM
Dạ gần đây con có 1 giấc mơ mà làm sao đó con nhớ tới hôm nay. Đại ý là con mơ thấy mình đang ở 1 cái toilet trong nhà con ở, cũng khá sạch, còn 1 vài chỗ nhỏ lố nhố điểm đen. Rồi con thấy 1 người dì (thứ 2 trong gia đình, con không thường nói chuyện lắm), cởi quần ra và đưa "cái đó" ra trước mặt con và đi tiểu tiện. Sau đó thì con nhớ là mình cầm ca nước dội ngay, mấy nước tiểu vàng theo nước mà đi xuống chỗ thoát nước.
Dạ hết ạ.
Thấy "cái đó" là vì cái đó dùng cho việc sinh đẻ. Chớ không phải là làm những chuyện như hồi trước tới giờ vẫn hay làm.
Khi tu tập mà thấy "cái đó" thì: lúc đó tâm thức đã được đặt lại đúng chỗ. Không có bị lệch lạc như hồi trước tới giờ mình vẫn hay làm với "cái đó".
Giấc mơ này quả thật là khó giải!
Sau một thời gian tập trung coi lại bản thân để sám hối thì hôm 7/4/23 con có một giấc mơ, lúc thức dậy con tranh thủ ghi lại hỏi cô Chuối. Con xin phép viết lại lên đây ạ ;D
____
HpL: Hôm qua con có một giấc mơ á cô, con đi với một đám bạn mà con hong quen biết đi tắm sông, rồi tới cái ụ đất ở sông.
Cô Chuối: Mơ đi tắm cũng một dạng của mơ công phu khi mình sám hối. Ở đây là con sám hối có được chút tác dụng rồi đó. Người ko quen biết mà đi tắm chung chứng tỏ con sám hối thật lòng, bằng lương tâm. Mừng cho con. Khá lắm. Cứ sám hối tiếp song song với tập đề mục nha.
HpL: Một đứa bạn moi lên mấy con giun, cái mấy con đó to dần to dần.
Cô Chuối: Rồi khúc này hay nè. Là đang moi móc những cái lỗi mình đã mắc phải ra coi. Rồi càng coi càng thấy nó to ra, tức là mình ko để ý lâu nay, tưởng lỗi nó nhỏ lắm ko để ý, nhỏ như mấy con giun còn TRỐN NGẦM dưới đất, nhưng thực ra khi đem nó ra ánh sáng thì nó là lỗi bự lận.
HpL: Rồi đào gặp ngay tới một con rắn cỡ con trăn, xong rồi cái người đó lôi ra chặt đầu con rắn đó á cô, cái người kế bên con rờ thử cái đầu, nó còn ngắt ngẻo 1 lúc mới chết hẳn.
Cô Chuối: Rồi tới lúc moi được cái vụ tham dục ra nữa nè. Mà chặt đầu nó được thì chỉ có ...người ta làm được thôi, còn con chỉ đứng ngó. Dù sao, con cũng đã thấy được quy trình giết rắn rồi đó : phải chặt được cái đầu, mà cũng khó khăn lắm, chặt rồi lâu sau mới chết hẳn. Tuy nhiên có người làm được thì mình rồi cũng sẽ làm được, từ từ mà cẩn thận làm (*)
HpL: Sau đó con về cái làng hình như ở đó có người tu mà sao con nhớ là cảm giác người tu không có đàng hoàng. Rồi con ra lại khúc sông hồi nãy...
Cô Chuối: "Bạn" gì bất kể, hễ mà cảm giác bạn không đàng hoàng, thì nên tránh xa, dừng ở mức xã giao thăm hỏi thôi, chứ đi sâu vào (cái làng đó) thì không học được gì mà còn sinh chuyện ; còn nếu họ kỳ cục hay abc gì chút cũng không sao. Ai mà chẳng có này nọ, nhân vô thập toàn. Con quay về sông là đã bắt đầu có nhận thức hơn trước rồi.
HpL: Rồi con ra lại khúc sông hồi nãy, lúc này nó chỉ còn lại cái mương nhỏ cỡ vài chục mét
Cô Chuối: Là chuyện của mình sám hối đó. Nó mới nhỏ nhỏ vậy thôi.
HpL: Người đi kế bên con nói hàng ngày có một nhóm bỏ ra 20 ngàn đồng làm sạch ròi đi lụm rác này kia.
Cô Chuối: Ai ai cũng bỏ công sức, kể cả chút tiền bạc để sửa chữa dọn dẹp cho sạch đẹp. Sám hối là làm cái chuyện dọn rác trong tâm mình, sám hối cho bản thân trong sạch hơn.
Công sức tiền bạc thì để lượm rác vét mương, nhưng người tu cũng không khác gì. Bỏ sức ra nhìn ngó, canh chừng, hễ thấy sai là sửa, to nhỏ gì cũng sửa chứ không để nó lớn mạnh lên là khó thay đổi được.
HpL: Dù con thấy có vẻ sạch hơn nhưng vẫn còn rác.
Cô Chuối: Thì có mấy ai đã tu xong đâu. Với lại dọn thủ công bằng tay và ít tiền - ý là tâm lực yếu xìu á. Tuy vậy, vẫn có sạch hơn đó. Từ từ mới mỗi ngày mỗi sạch thoáng trong xanh hơn chớ. Tới đây là đã thấy sự sám hối này khá rồi đó. Có cố gắng lắm !
HpL: Ở cái mương con thấy một con cá to lắm, nó to cỡ một con cá voi con á cô, nó đen như con cá lóc đầu nhọn nó bơi lại nhe răng ra con mới thấy răng nanh của nó.
Cô Chuối: Con cá voi ở đây là hình ảnh tượng trưng về sự tỉnh thức. Tuy rằng là cái mương nhỏ thôi nhưng nếu đào kỹ, nhìn kỹ, sự tỉnh thức vẫn còn đó. Nó to lắm lận, chỉ là mình chưa đủ lực mà khơi thông dòng chảy để nó bơi lội vẫy vùng.
HpL: Cái xong nó ủi vô cái gò đất con đang đứng thì hong ngờ cái gò đất nó sụt xuống đất, lúc này như cát sình kéo con rớt xuống nước.
Cô Chuối: Lần đầu sám hối mà có chút tác dụng, có chút lực, sám hối được việc nên ủi trúng cái con Tỉnh thức chút xíu, làm lung lay cái chỗ bản thân con đứng lâu nay tưởng là bền chắc, ý là thói quen xấu trong cuộc sống nào giờ. Nhưng khi mình tu tập và sám hối đúng cách, nó sẽ xô sập được những cái nền giả tạm đó, kéo con xuống nước là để tiếp tục sám hối tẩy rửa cho sạch đó.
Một ý nghĩa khác là nếu cứ tiếp tục không thay đổi bản thân thì cũng có ngày sụp đổ, bị vùi trong sình lầy, sa lầy không lên được.
HpL: Con sợ nó ăn thịt con quá trời luôn. Rồi con tỉnh dậy.
Cô Chuối: Tới đây là hết phim nên dậy là đúng rồi hihi.
Có điều là giấc mơ hay á. Con cố gắng duy trì sám hối + đề mục song song nhau. Xen kẽ nhau các buổi tập.
Cố lên nàh. Khá đó !
Nói thêm cái chỗ (*) trên kia: nói về tham ái tham dục, thân là một con người thì rất khó tránh khỏi. Chặt đứt hết thì thành Phật lâu rồi. Cái chính là : giảm mức độ chìm đắm vào đó lại. Cái xấu, có hại, tai hại, hao tổn sức khoẻ tâm trí thì né tránh, kềm nén, cắt giảm từ từ. Lái nó qua các hoạt động thể lực khác nếu ko thể tập đề mục được. Cho nó khỏi dùng tinh khí thần bậy bạ phí sức mà tổn hại rất lớn, khó tiến tu.
Ko riêng gì chuyện xxx đâu, mà còn phim ảnh sách báo, chém gió vớ vẩn, bàn tán này nọ. Ăn uống vô độ. Ham ăn, ham ngủ, ham chuyện phiếm tán dóc, tụ tập chơi bời đều dính trong Tham này cả.