Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: TDD trên Th12 10, 2009, 09:38 PM

Tiêu đề: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: TDD trên Th12 10, 2009, 09:38 PM
Hế lô sư phụ! Hế lô sư huynh, tỷ,đệ muội ;D

Rất mong được thầy và các sư huynh, tỷ chia sẽ kinh nghiệm trong việc tạo thất và nhập thất của mình. Nhập thất: http://www.quangduc.com/Phatphap/71nhapthat-pt.html
- Một người nhập thất lâu (7 ngày trở lên) thì vấn đề vệ sinh được xử lý như thế nào?  Mình đã đọc tiểu sử của thầy Thích Thanh Từ, thầy dựng Pháp Lạc thất trên núi Tương Kỳ. Trước khi nhập thất thầy tuyên bố: "Nếu đạo không sáng thệ không ra cốc". Như vậy có đồng nghĩa với việc nếu đạo tui không sáng thì tui cũng không thèm ra ngoài để tắm? Còn cái vụ đi toilet hổng lẽ thầy cũng "giải quyết" tại chỗ sao ta? Vậy sao chịu cho nỗi mà thiền ??? ??? ???





Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 11, 2009, 08:16 AM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th12 10, 2009, 09:38 PM
Hế lô sư phụ! Hế lô sư huynh, tỷ,đệ muội ;D

Rất mong được thầy và các sư huynh, tỷ chia sẽ kinh nghiệm trong việc tạo thất và nhập thất của mình. Nhập thất: http://www.quangduc.com/Phatphap/71nhapthat-pt.html
- Một người nhập thất lâu (7 ngày trở lên) thì vấn đề vệ sinh được xử lý như thế nào?  Mình đã đọc tiểu sử của thầy Thích Thanh Từ, thầy dựng Pháp Lạc thất trên núi Tương Kỳ. Trước khi nhập thất thầy tuyên bố: "Nếu đạo không sáng thệ không ra cốc". Như vậy có đồng nghĩa với việc nếu đạo tui không sáng thì tui cũng không thèm ra ngoài để tắm? Còn cái vụ đi toilet hổng lẽ thầy cũng "giải quyết" tại chỗ sao ta? Vậy sao chịu cho nỗi mà thiền ??? ??? ???
Cũng tùy, nói vậy mà không phải vậy thì sao?
Tuy nhiên, chuyện ăn và ị tại chỗ khi nhập cốc thường xảy ra trên Tây Tạng (Trời lạnh, nên tất cả thành nước đá nên không có hôi). Người hộ cốc làm vê sinh. Người trong cốc dùng kundalini để giữ sức nóng.

Lubu nhập cốc là ngon lành lắm. Có những người hiền trong nhóm nấu ăn, suốt ngày cứ Vạn Thắng Công, rồi đề mục. Vì lubu, nên cũng ra và vào cốc, bình thường. Nhưng phải nói là thời gian này tập dợt nhiều hơn. Hai ba mạng một phòng.

tibu thì nhịn đói 7 ngày luôn cho tiện. Uống nước muối pha loảng.
Hết
Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: trigia trên Th12 11, 2009, 10:19 PM
Có 2  cách: an Thất hay nhập Thất.
An Thất:
-   bạn không ra khỏi cái chỗ bạn ở
-   giới hạn sự tiếp cận
-   giới hạn các sinh hoạt có tính cách Đời
-   tu tập
Nhập Thất:
-   Không ra khỏi nhà
-   Không tiếp cận bất cứ ai trừ người hộ thất (là người lo hết mọi việc cho mình để mình tu tập (nấu nướng, chợ búa, giặt giũ ... )
-   Ngưng hẳn các sinh hoạt có tính cách Đời: điện thoại, xem TV, nghe nhạc ...
-   Tu tập
Như vậy thì "Nếu đạo không sáng thệ không ra cốc" có nghĩa là tui vẫn tiếp tục như trên cho đến tui chết nếu tui vẫn chưa làm xong. Không hiểu thầy làm theo kiểu gì.
Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: TDD trên Th12 12, 2009, 08:17 PM

Thầy cho con hỏi nhịn đói thì có lợi ích gì cho công phu của mình ạ. Người chưa khai mở kundalini có nên nhịn đói không? Nếu mình ăn một bữa vào trước ngọ thì cũng đâu mất bao nhiu thời gian. Nhịn đói thì lấy sức đâu mà dợt VTC chứ?
Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 12, 2009, 09:31 PM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th12 12, 2009, 08:17 PM

Thầy cho con hỏi nhịn đói thì có lợi ích gì cho công phu của mình ạ. Người chưa khai mở kundalini có nên nhịn đói không? Nếu mình ăn một bữa vào trước ngọ thì cũng đâu mất bao nhiu thời gian. Nhịn đói thì lấy sức đâu mà dợt VTC chứ?

Hồi tập Đàn Pháp Chuẩn Đề. Đàn Pháp quá khó, và một mình mày mò, nên tibu nghĩ rằng:

Mình bỏ hẳn cái vấn đề "Vật Chất" thì sẽ được cái "Tinh Thần" (theo nguyên tắc ống nước đo "ni-vô": có nghiã là dùng cái ống nước, đổ nước vào và dùng mực nước để xác định mặt bằng) Khi bên này xuống thì bên kia lên!

Tibu đánh bức bí mật đàn pháp này trong vòng một tuần ngồi liền tù tì.

Đừng có bắt chước mà chết ráng chịu đó nghe. hehehe
Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: cavoi trên Th12 12, 2009, 11:43 PM
Wow, hay quá Hạ Vũ Tử ơi! Nhịn kiểu này mình đầu hàng rồi.Mình nhập cốc thì đơn giản hơn .dưới đây là 1 đợt nhập cốc của mình và các bạn( thường thì mình nhập cốc có khoảng 3-4 người) để mọi người tham khảo thêm nhé:

Trước khi chuẩn bị nhập cốc mình Phát nguyện : Lý do mình nhập : để tu tập tinh tấn hơn, để có sức khoẻ chửa bệnh.... ( tuỳ theo hành giả nhưng mục đích chính là tập tinh tấn, ra đề mục, tăng trưởng phước báu)

Thời gian: 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày..có khi được 15 ngày.
Địa điểm: Ở nhà nếu không bị chi phối ngoại cảnh thì hay quá nhưng mình hay đi về Đàlat vì khí hậu mát mẻ, yên tĩnh và linh khí rất tốt để tập.
Thức ăn: hoàn toàn ăn chay, ngày 3 bữa, trái cây.Điều quan trọng : TỊNH KHẨU trong khi nhập cốc nếu có gì trao đổi thì viết ra giấy.Và" Nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong thời gian này.

Thời gian cho 1 ngày như sau:

SÁNG: 6h00- 6h15' : Dậy, vệ sinh cá nhân.
          6h15'- 6h30': Thiền hành
          6h30'-7h30':  Công phu( Phát nguyện,hộ thân, sám hối )
          7h30'-8h30':  Ăn sáng
          8h30'-8h45':  Thiền hành
          8h45- 9h45':  Công phu ( đề mục)
          9h45'-10h00:  Thiền hành
          10h00-11h00: Công phu( Đọc kinh Sám Dược Sư)
          11h00-13h00: Ăn trưa, nghĩ ngơi.
TRƯA: 13h00- 13h15': Thiền hành
         13h15'- 14h15': Công phu (đề mục)
          14h15'-14h30': Thiền hành
          14h30'-15h30': Công phu ( Đọc kinh Sám Dược Su
          15h30'-15h45':Thiền hành
          15'45- 16h45': Công phu ( Đề muc
          16h45-19h00: Ăn cơm, vệ sinh cá nhân
TỐI  :  19h00-19h15: Thiền hành
          19h15- 20h15: Công phu( Đọc kinh Sám Dược Sư)
          20h15-20h30 : Thiền hành
          20h30-21h30: Công phu ( Đề mục)và xả thiền

Ngủ trong chánh niệm. Công phu : đề mục, đọc kinh hoặc trì chú là do tự mình chọn cho thích hợp.















Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th12 13, 2009, 07:55 PM
Bài hay quá anh HVT ui. Đọc xong mà em cũng muốn nhập cốc lun. Nhưng hok biết em có nhịn được 7 ngày hok vì em còm nhom, người toàn xương à. Em cũng thích nhập thất ở nhà (phòng riêng) theo thời khóa biểu của chị Cavoi. Để hôm nào thử làm coi. hihi, vui quá.  :D  :D  :D
Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: TDD trên Th12 13, 2009, 10:24 PM
Huynh HVT nói pháp giống sư phụ thiệt ;D. Tudieude cũng ham được nhập cốc, được... nhịn đói như huynh lắm nhưng lúc này hông được rùi, hic hic... Càng nghĩ lại càng thấy hổ thẹn lắm. Không phải vì đệ lười biếng mà thời gian rãnh của đệ rất ít. Từ 7h AM đến 10h PM hàng ngày  phải trông coi cửa hàng. Đệ ngồi ở cửa hàng thì nhiều chứ ngồi thiền thì ít lắm. Đệ hỏi để lập "dự án" cho mình sau này thui à :D. Bây giờ thì chưa thể được nhưng mai này đệ nhất định không bỏ cuộc đâu ;D.
Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: trigia trên Th12 15, 2009, 04:46 PM
Bây giờ mới biết bạn trẻ HVT cũng là sư phụ thứ thiệt.

Lâu lắm rồi Tg có làm cái kiểu này. Một kiểu An Thất.
-   số 7 trong chín tháng
-   số 8 trong ba tháng

Số 7 thì nhiều người biết.
Còn số 8 thì như sau:
-   ngày chỉ ăn 1 chén cơm gạo lứt với muối mè và uống chỉ 1 chén nước
-   nhai mỗi búng cơm nhỏ khoảng 300-400 lần cho đến khi nó tự động chạy tọt xuống bụng mà không cách chi kềm lại được. Như vậy thì nhai 1 chén cơm phải mất khoảng 1.5 giờ. Uống nước thì ngậm thiệt lâu rồi mới nuốt.

Thân thể lúc này là thây ma biết đi. Ai cũng nói là dân xì ke thiếu thuốc.
Các thứ bệnh đều lộ ra rồi tự động biết mất. Tâm lực thì ghê gớm. Cái đầu 100% trong trạng thái im lặng và mát lạnh. Ngủ: nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn đồng hồ thì thấy đã ngủ 5 tiếng mà cứ nghĩ là chưa ngủ gì hết. Vẫn đi học, vẫn làm việc nhà mà chẳng gì động tâm.

Chỉ tiếc lúc đó không có Thầy nên chỉ làm như vậy rồi thôi. Rồi chìm xuồng.
Chỉ nói chơi thôi chớ không khuyên ai làm thử. Tg bây giờ mà nhớ lại lúc đó – khoảng tuổi 15-20, cái tuổi xung mãn - thì cũng ớn cơm sườn. Bây giờ mà làm lại thì chắc là lăn đùng ra chết liền tại chỗ ... 
Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cách tạo và nhập thất
Bài viết bởi: trigia trên Th12 16, 2009, 03:18 AM
Trời Đất ! Bộ tính làm thiệt sao mà. Thua bạn luôn.
Có làm bạn nên thông báo với anh Hai. Để anh Hai thu xếp Hộ Thất.
Và nhớ sửa soạn tư lương cho kỹ lưỡng.
Nhớ đó nghe.