Thưa Thầy! em trai con đi học nơi đó không online được nên con hỏi hộ em trước. Cuối tuần em con về sẽ vào diễn đàn tự tìm hiểu, đọc và viết bài sau nếu có ạ. Con vừa gọi điện cho em, em con tập được khoảng 1 tuần rồi ạ. Em con khi chưa có đề mục chính thức thì con bảo e niệm Phật quán chấm đỏ cũng thấy chấm đỏ và nửa mặt ông Phật ạ. Bây giờ tập em con bảo thấy mặt ông Phật mỉm cười nhẹ, mắt khép , e cảm thấy ông Phật nghiệm nghị và từ bi nữa ạ. Thầy kiểm tra giùm em con ạ. Vì điều kiện con chưa hỏi em kỹ hơn được. Con sẽ hỏi ký thêm rồi bảo em viết bài nếu được ạ! COn cám ơn Thầy!
Cáo chình Thầy :D
Trích dẫn từ: Kim Dung trên Th7 11, 2013, 07:38 AM
Thưa Thầy! em trai con đi học nơi đó không online được nên con hỏi hộ em trước. Cuối tuần em con về sẽ vào diễn đàn tự tìm hiểu, đọc và viết bài sau nếu có ạ. Con vừa gọi điện cho em, em con tập được khoảng 1 tuần rồi ạ. Em con khi chưa có đề mục chính thức thì con bảo e niệm Phật quán chấm đỏ cũng thấy chấm đỏ và nửa mặt ông Phật ạ. Bây giờ tập em con bảo thấy mặt ông Phật mỉm cười nhẹ, mắt khép , e cảm thấy ông Phật nghiệm nghị và từ bi nữa ạ. Thầy kiểm tra giùm em con ạ. Vì điều kiện con chưa hỏi em kỹ hơn được. Con sẽ hỏi ký thêm rồi bảo em viết bài nếu được ạ! COn cám ơn Thầy!
Cáo chình Thầy :D
Thì một khi nó đã dợt được rồi, thì sẳn trớn con cho nó chơi luôn đi ;D ;D ;D Nên nhớ là dặn nó đừng có hứng chí quá mà tập quá 70% sức lực đó nghe con. Nó đang đi đúng hướng rồi đó.
em con tập được nhanh quá mà con thì cà xịch cà đụi thua xa. He he, con phải cố gắng thêm nữa rồi Thầy ha! Dù sao thì con vẫn vui quá xá quà xa. Cả nhà con 4 người đều có đề mục rồi, con sẽ cố gắng nữa và hy vọng cả nhà dần sẽ tiến bộ, cuộc đời thế con mới thấy đẹp !!! :D :D :D
Cáo chình Thầy!!!! :-*
Dạ hôm nay bố con tập trung nhưng mãi không thấy được chấm đỏ Thầy ạ! Bố con bảo thấy bầu trời vàng sáng (có cảm giac có sự chuyển động) Con nhắc đi nhắc lại bố phải cố vẽ ra chấm đỏ kẻo lạc đường, Bố con bảo khó..... vẫn tiếp tục cổ vũ cả bố với mẹ tối nay tập trung nữa lên ;D Thầy xem bố con có đang lạc không ạ? :-*
Trích dẫn từ: Kim Dung trên Th8 10, 2013, 07:40 AM
Dạ hôm nay bố con tập trung nhưng mãi không thấy được chấm đỏ Thầy ạ! Bố con bảo thấy bầu trời vàng sáng (có cảm giac có sự chuyển động) Con nhắc đi nhắc lại bố phải cố vẽ ra chấm đỏ kẻo lạc đường, Bố con bảo khó..... vẫn tiếp tục cổ vũ cả bố với mẹ tối nay tập trung nữa lên ;D Thầy xem bố con có đang lạc không ạ? :-*
Nhí đề nghị là nên mồi cái đèn LED màu đỏ.
Thưa Thầy!
Môi trường em con học có lẽ không được tốt lắm, nó bị trêu chọc và còn những việc khác nữa nên con nghĩ vì nổi sân nên chấm đỏ bị mất 1 thời gian. Khi đó con bảo em cứ sám hối xem sao, em làm theo nhưng 1, 2 tuần vẫn không thấy chấm đỏ. :(
Hôm nay em gọi cho con kể là đang niệm thì mặt cứ rúm ró, rồi cười (không điều khiển được), em nhìn thấy Phật Bà (không rõ, mờ ảo, không gian màu trắng, Phật Bà ngồi trên đài sen). Thực sự vì điều kiện nơi em học và con không ở VN nên việc noi chuyện ko tiện (dù là qua đt). Con chỉ biết sơ vậy, em bảo không sợ nhưng con cảm thấy chắc nhóc cũng hoang mang hoặc thấy lạ lẫm. Em còn bảo tay tự động chắp trước ngực (con ko rõ có phải bắt ấn hay chắp bình thường). Con hỏi sau gáy có lạnh hay đau hay nặng gì không, em bảo không có gì.
Xin Thầy kiểm tra giúp con ạ. Quả thật điều kiện nói chuyện không tiện nên con cũng không hỏi hay nói với em thường xuyên được. Con tạm thời bảo em cứ theo bài bản như ngày trước là phải chấm đo ----> Phật A Di Đà.... ạ. Thầy xem giúp con sớm để con bảo cho em yên tâm (nếu đúng) hoặc cách giải quyết sớm (nếu trật) ạ. :)
Con cáo chình Thầy!