Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: bupsen trên Th7 19, 2013, 07:11 AM

Tiêu đề: Giấc mơ của con.
Bài viết bởi: bupsen trên Th7 19, 2013, 07:11 AM
Con chào thầy.

Hôm qua con nằm sám hối lát sau tự nhiên ngủ mất tiêu, mà dường như con có thể điều khiển được giấc mơ vậy thầy.

Con lim dim mắt tự nhiên thấy bị mất tiêu 2 hàm răng, con không biết mình bị thiệt hay bị giả nữa, cứ nghiến nghiến cái răng nó mắt cười quá, tự nhiên con sợ mất 2 hàm răng đi, thế là con tỉnh dậy, phản xạ tự nhiên tìm kiếm hàm răng. hên quá vẫn còn thầy ơi  ;D ;D ;D

Con nằm tiếp lại mơ nữa. 1 giấc mơ đầy tham dục.  :( :( :( thế mà trong giấc mơ điều khiển nó được cơ chứ.  :( :( :( mình tu mà.

Con cảm thấy khi chưa tu thì tham dục con cũng nhiều nhưng chỉ là trong đời sống thôi, chứ không có trong mơ, dạo này sao hay thấy nó quá. thấy riết sợ nó luôn thầy ơi.

Tham dục mạnh thật, con bó tay rồi thầy ơi.

Chúc thầy sức khỏe.
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con.
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 20, 2013, 07:49 AM
Trích dẫn từ: bupsen trên Th7 19, 2013, 07:11 AM
Con chào thầy.

Hôm qua con nằm sám hối lát sau tự nhiên ngủ mất tiêu, mà dường như con có thể điều khiển được giấc mơ vậy thầy.

Con lim dim mắt tự nhiên thấy bị mất tiêu 2 hàm răng, con không biết mình bị thiệt hay bị giả nữa, cứ nghiến nghiến cái răng nó mắt cười quá, tự nhiên con sợ mất 2 hàm răng đi, thế là con tỉnh dậy, phản xạ tự nhiên tìm kiếm hàm răng. hên quá vẫn còn thầy ơi  ;D ;D ;D

Con nằm tiếp lại mơ nữa. 1 giấc mơ đầy tham dục.  :( :( :( thế mà trong giấc mơ điều khiển nó được cơ chứ.  :( :( :( mình tu mà.

Con cảm thấy khi chưa tu thì tham dục con cũng nhiều nhưng chỉ là trong đời sống thôi, chứ không có trong mơ, dạo này sao hay thấy nó quá. thấy riết sợ nó luôn thầy ơi.

Tham dục mạnh thật, con bó tay rồi thầy ơi.

Chúc thầy sức khỏe.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11700.0#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11700.0#new)
Nó chỉ là một thói quen, mà đã là thói quen là mình có thể thay đổi nó bằng một thói quen khác.
Muốn thay đổi thói quen củ thì nên có phương pháp. mà đã dùng bất cứ phương pháp nào thì cũng đều mất thời gian.

Hiểu như vậy xong thì cứ:
Thế à! Và làm tới.

Làm đến khi nào xong thì thôi!