Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: tuephuong5 trên Th8 29, 2013, 08:36 AM

Tiêu đề: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th8 29, 2013, 08:36 AM
Trong các lão làng gần gủi thầy trong những ngày đầu có chú THU ,tp tui gặp được và nghe chú kể về một câu chuyện :
   _Có một vị tu theo thầy lên tới tam thiền ,chựng lại không qua được thầy tìm mãi mới ra nguyên nhân vị nầy chỉ có lấy một rẻo vải thừa của một người bạn thợ may cắt bỏ , mặc dù cắt bỏ nhưng lấy không xin phạm giới lấy của không cho ...khủng khiếp chưa tp tui không thể tưởng tượng giới luật của người theo HSTD tưởng vậy mà không phải vậy...
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: Tín trên Th8 29, 2013, 08:59 AM
Một lỗi vậy mà bị nặng quá. Thật khủng khiếp  :o :-X
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: LA trên Th8 29, 2013, 09:05 AM
Sao trùng hợp thế không biết.Hồi nãy đi ăn với bạn,không có khăn giấy ,nhìn 1 hồi thấy cái tủ,mở ra bên trong có khăn giấy để sẵn,lấy ra lau tự nhiên,nghĩ chắc khách được quyền lấy.Thế là tiêu em rồi ạ???
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: bongsen trên Th8 29, 2013, 10:14 AM
Ừa, mới trưa nay có 1 thí chủ mang cơm cho BS.
Dưng ăn xong không hết, có 2 cái hộp... 1 hộp bỏ đồ thừa đem vứt đi, hộp kia đinh ninh để giành chiều ăn tiếp...
===
Loay hoay thế nào, đến buổi chiều giở cái hộp kia ra định dùng... thì hú hồn... (lầm to)...
Còn đang định thắc mắc là có phải chăng mình đang quẩn trí, lẫn... Thì được thí chủ kia nhắn tin, hồi sáng là được mẹ thí chủ chuẩn bị cơm cho BS... ;D ;D ;D
==
Có vẻ trong thời gian này BS hơi bị căng thẳng... hì... :o
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: Rancon trên Th8 29, 2013, 11:56 PM
Thưa bác
Con không dám nói bậy nhưng con mong là mọi người đừng vì những câu chuyện bên lề hay những chuyện sau hậu trường mà phí sức lo lắng dẫn đến ảnh hưởng công phu của mình
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó
Cái gì cũng có bề chìm bề nổi
Và biệt nghiệp của tu sĩ lại cũng không hề giống nhau
Cái chúng ta thấy cũng chưa hẳn là 100% sự thật
Hoasentrenda có hai giới luật dành cho con người khi tu:có hiếu ăn ngay nói thật
Xin hãy cố gắng làm tốt hai chuyện đó trước , sau đó là cố gắng tập đề mục của mình
Thầy đã nói Giới luật là quyền lợi của tu sĩ
Đừng biến quyền lợi thành gông cùm cản trở con đường của mình, vì ác nghiệp và những mối lo khác cũng đang cản trở mình quá quá quá nhiều rồi
Ví như: ông thầy cũng đi lấy software chùa hay những ứng dụng miễn phí cho mình xài hoài đó thôi.
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 30, 2013, 12:50 AM
Rắn Con nói chính xác!HSTD chỉ chú ý đến hai giới đó mà thôi!Tụi mình là cư sỉ chứ không phải xuất gia!Còn phải lăn lộn với đời mà mang gông cùm như vậy thì có nước chết đói!Do vậy mà đã là cư sỉ thì chuyện tu hành càng khó hơn nhiều so với xuất gia!Cứ làm vừa sức của mình thôi!Tập được đều đều là ngon rồi!
Cái lảo làng trên cũng đáng ngờ lắm!  ;)!
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th8 30, 2013, 07:40 AM
Thưa mọi người, Thiện Đặng con thì mắc 2 cái :

- Xạo trùm ( khi gặp chuyện thì cái nói xạo nó thành thói quen )

- Tham ái : ra đường mắt cứ dòm người đẹp, nghĩ bậy nghĩ bạ

Con dính có 2 cái này thôi, nhưng...KHÓ QUÁ...!!!
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th8 30, 2013, 08:32 AM
Kính thưa bà con,

Nếu mà kể cho hết thì sẽ không có ai trên thế gian này tu hay thành Phật được hết.
Vấn đề là chúng ta phải tạo nhiều, rất nhiều phước báu để bù vào những lỗi lầm... do đó tu Phật thì trước hết phải làm rất nhiều điều Thiện.

Đó là còn chưa kể tới chuyện Bồ tát vì từ bi mà cam tâm phạm giới và chấp nhận chịu đày địa ngục.
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: baothoho trên Th8 30, 2013, 08:55 AM
     Cô Tuephuong5 gặp được các lão huynh , vui quá...hahaha
     Nghe cô kể chuyện...sợ quá...huhuhu...!!!
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: Ánh sáng trên Th8 30, 2013, 09:23 AM
Hôm nay AS cũng được bội thu, được chi tuephuong5 tăng cho chuỗi làm từ gỗ kim cang và chày làm từ cây dâu 100 tuổi, AS mừng quá lên đây khoe với bà con, một lần nữa cảm ơn chị tuephuong5 và anh Hòa lùn hihihi ;D ;D ;D ;
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th8 30, 2013, 08:41 PM
Tp tui cám ơn các huynh đệ tỷ muội ,không phải ý tp tui khoe mình được gì chỉ mong chia xẻ cùng các bạn đồng tu hiểu thêm để ngăn cái tâm mình đừng tham lam quá những cái không có nó mình sẽ không tồn tại , bắt buộc phải đấu tranh sinh tồn mà lị ,còn không thì xibuxiba bỏ qua.
        Trên dđ đã có quá nhiều bài viết ,rất nhiều lời dạy ,những chia xẻ nhưng không hiểu sao tptui vẫn ù ù cạc cạc ,nhưng khi nghe các bác ,các lão làng nhắc lại lời thầy dạy tptui thấm vỡ ra nhiều vấn đề,thầy nói có 4 loại ngựa :chắc tptui thuộc loại thứ tư hì hì.
        Tptui chữ nghĩa ít lắm nên nhiều khi nói không hết ý ,nhưng cũng nhờ gặp bác Hòa Lùn tptui hiểu thêm về phương pháp niệm phật quán chấm đỏ .
        Bác Hòa nói :tui không thấy chấm đỏ ,nhưng tui đã ngộ đạo bác tinh tấn lắm niệm đúng bao nhiêu thời trong ngày là đúng không xao lãng ,một thời là một nén nhanh là đúng không thiếu một fân .cuộc sống bác đạm bạc và làm mọi việc giúp người rất vô tư.Mẹ già 90 tuổi bác đi làm chỉ giữ một ít tiêu xài còn gởi hết về nuôi mẹ .Giới luật đạo tràng mình bác giử trọn nên bác đã tu thành công.
       tptui có bệnh hay cự người khác mặc dù không muốn,nhưng vẫn làm nay củng nhờ các lão làng tptui thấy được lổi của mình đọc ý kiến của các bác trên dđ không hề nóng mặt lại khoái chí cười hề hề (bội thu).
       _nói thật ,thầy đã dạy nhưng tptui lại biết thêm ,trong ngày lở nói láo khi tối về công phu kiểm lại thấy, mình sám hối với ông phật trong tâm của mình ở nơi mình đã chọn là nơi nói thật ,và phải nói ra rỏ ràng việc mình đã phạm ,một thời gian sau cái tâm mình từ từ khi đụng việc phải nói láo như vậy nó sẽ khớp và sẻ cố giắng chừa ra không phạm nữa...
     _cha mẹ lỡ tà kiến mình phải cố giắng tu ,sữa,để khuyên cha mẹ về lại chánh khiến .Không cự nự(tptui phạm lỗi này trầm trọng bội thu)...còn nhiều nữa ,nhưng mỗ cò mỏi tay quá .xin tạm ngưng.... :o :o :o :o :o
Tiêu đề: Re: Bội thu nghe lão làng kể.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th9 01, 2013, 08:13 PM
Chào Rắn con ,software là gì thật sự tp không biết và từ ngày gặp nạn đến giờ rất sợ sử dụng cái gì đó không phải của mình ,tp củng muốn đóng góp chút đỉnh trong công sức có thể để trang trải chi phí sử dụng trang wed của dđ,dù trang wed đã có các mạnh thường quân lo,nhưng sao tp vẫn áy náy, lâu lắm rồi từ ngày bước vào cái chùa trên trời này tp đã có suy nghĩ này ,chưa biết mở lời sao thật tâm nó là như vậy.Tối qua tp tập đến lúc ngủ quên thấy hồn trở về chốn củ làm nhửng việc kỳ cục ,rắn có cách gì chận nó lại chỉ tp với cái này hỏi thật tình,con nhỏ hồn già rồi mà vẫn còn dị quá,xấu hổ chết được...... :o :o :o :o :o