Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: Lukhach trên Th11 26, 2013, 12:33 AM

Tiêu đề: Thầy ơi! con mơ.
Bài viết bởi: Lukhach trên Th11 26, 2013, 12:33 AM
Thầy ơi! Tối hôm trước con có mơ thấy các mạnh máu ở bụng mình thò ra đầu những con giun đũa, dài khoảng 15 cm. Con lấy tay kéo ra được khoảng 6-7 con (nó vẫn sống và ngoe nguẩy bình thường). Những cảnh tiếp theo thì con không nhớ nữa. Khi nào Thấy khỏe thì thầy giải đáp giúp con nhé.
Con cảm ơn Thầy ạ!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi! con mơ.
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 27, 2013, 06:27 AM
Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th11 26, 2013, 12:33 AM
Thầy ơi! Tối hôm trước con có mơ thấy các mạnh máu ở bụng mình thò ra đầu những con giun đũa, dài khoảng 15 cm. Con lấy tay kéo ra được khoảng 6-7 con (nó vẫn sống và ngoe nguẩy bình thường). Những cảnh tiếp theo thì con không nhớ nữa. Khi nào Thấy khỏe thì thầy giải đáp giúp con nhé.
Con cảm ơn Thầy ạ!
Trong kinh pháp cú có nói là:
Con trùng mà ở trong bụng con sư tử thì con sư tử đó... hết thời rồi: nó có thể giết con sư tử đó như chơi.

Bàn về giun đũa:

Nó là loại phân tính (có nghĩa là có đực, có cái). Con này không làm ăn gì hết mà chỉ sống nhờ vào các sinh vật khác (gọi là sống ký sinh), quê hương của nó là đường ruột.

Nó còn có một công dụng là... chui vào ống mật nằm kẹt trong đó và làm nghẹt ống mật gây ra chứng đau bụng không thể nào hết cơn được.

Muốn lôi nó ra là dùng thuốc độc để giết nó. Dùng quá liều là bệnh nhân bị điếc

Từ đó suy ra:

Do nó chui vào ống mật gây ra chứng đau bụng theo kiểu sốc hông. Cho nên nó là kết quả của tâm sân mà ra.

Muốn lôi được nó ra là môi trường trong cơ thể đang thay đổi. Do từ âm đổi sang dương.

Như vậy nên dòm ngó cái tính sân hận và cái tính làm biến theo kiểu lợi dụng thiên hạ.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi! con mơ.
Bài viết bởi: Lukhach trên Th11 28, 2013, 11:56 PM
Con xin cảm ơn Thầy a!