Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: Sydney trên Th1 05, 2010, 11:10 PM

Tiêu đề: Những giấc mơ và 30 năm niệm phật
Bài viết bởi: Sydney trên Th1 05, 2010, 11:10 PM
Má của tôi bị chét 30 nam Tôi có đọc kinh cho má tôi mõi ngày mấy kinh Một hôm tôi nàm mó thấy má của tôi bảo là sẽ đi rất xa không gạp tôi nũa Tôi tiếp tục đọc kinh và thấy má tôi ỏ trong can nhà đẹp và bảo là không có tiền Tôi lại tiếp tục đọc kinh và thấy má tôi rất là đẹp đi nổi rồi biến thành một cô gái đep.

Nhũng giấc mo nhu vậy co nghĩa lá gì ?
Tiêu đề: Re: Những giấc mơ và 30 năm niệm phật
Bài viết bởi: hstd trên Th1 05, 2010, 11:29 PM
Trích dẫn từ: Sydney trên Th1 05, 2010, 11:10 PM
Má của tôi bị chét 30 nam Tôi có đọc kinh cho má tôi mõi ngày mấy kinh Một hôm tôi nàm mó thấy má của tôi bảo là sẽ đi rất xa không gạp tôi nũa Tôi tiếp tục đọc kinh và thấy má tôi ỏ trong can nhà đẹp và bảo là không có tiền Tôi lại tiếp tục đọc kinh và thấy má tôi rất là đẹp đi nổi rồi biến thành một cô gái đep.

Nhũng giấc mo nhu vậy co nghĩa lá gì ?

Nhí đã đưa bà lên luôn Thượng Phẩm Thượng Sanh  ;D ;D ;D  Xin "Chia Vui" cùng Sydney   ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những giấc mơ và 30 năm niệm phật
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 06, 2010, 08:33 AM
Trích dẫn từ: Sydney trên Th1 05, 2010, 11:10 PM
Má của tôi bị chét 30 nam Tôi có đọc kinh cho má tôi mõi ngày mấy kinh Một hôm tôi nàm mó thấy má của tôi bảo là sẽ đi rất xa không gạp tôi nũa Tôi tiếp tục đọc kinh và thấy má tôi ỏ trong can nhà đẹp và bảo là không có tiền Tôi lại tiếp tục đọc kinh và thấy má tôi rất là đẹp đi nổi rồi biến thành một cô gái đep.

Nhũng giấc mo nhu vậy co nghĩa lá gì ?
Có ý nghiã là Trái Tim của Bạn thuộc loại tốt thứ thiệt. Và vô tình Bạn chơi rất là đúng kiểu. Nhưng hành động của Bạn chỉ là "cầu may". Trong trường hợp này nó đúng được có 30% trên con đường từ miền Vô Minh đến vùng "Giải Thoát".
Bỡi vi chi tiết: Cô Gái Đẹp. Tức là tiên Dục Giới. Mà Dục Giới thì là thua Sắc Giới, Và Sắc Giới lại Thua Vô Sắc. Nhưng cái cuối cùng này cũng thua Thượng Phẩm Thương Sanh bên Tây Phương Cực Lạc (lý do: đây là nơi tu hành thứ thiệt).

Thời gian bỏ ra là 30 năm.

Tui mà như bạn thì tui tìm cách khác hay hơn. ;D
Tiêu đề: Re: Những giấc mơ và 30 năm niệm phật
Bài viết bởi: trigia trên Th1 06, 2010, 12:52 PM
Anh Hai,

Khám phá cũ.
Bạn này là bạn này đây: https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/69-khong-co-nguoi-chung-464 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/69-khong-co-nguoi-chung-464)
Vẫn cái tật lẫn lộn Thiên Chúa Giáo với Phật Giáo: niệm Phật mà nói là đọc Kinh.
Hoàn toàn không có khái niệm gì hết về Ngài A Di Đà và cõi Cực Lạc cả.
Chưa biết "An trú Chánh Niệm", chẳng biết quán chấm đỏ. Mà chỉ biết niệm A Di Đà và suy nghĩ về người thân.
Đã mò ra diễn đàn, hy vọng bạn ấy sẽ có kỹ thuật hơn.
Tiêu đề: Re: Những giấc mơ và 30 năm niệm phật
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 06, 2010, 02:35 PM
Trích dẫn từ: trigia trên Th1 06, 2010, 12:52 PM
Anh Hai,

Khám phá cũ.
Bạn này là bạn này đây: https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/69-khong-co-nguoi-chung-464 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/69-khong-co-nguoi-chung-464)
Vẫn cái tật lẫn lộn Thiên Chúa Giáo với Phật Giáo: niệm Phật mà nói là đọc Kinh.
Hoàn toàn không có khái niệm gì hết về Ngài A Di Đà và cõi Cực Lạc cả.
Chưa biết "An trú Chánh Niệm", chẳng biết quán chấm đỏ. Mà chỉ biết niệm A Di Đà và suy nghĩ về người thân.
Đã mò ra diễn đàn, hy vọng bạn ấy sẽ có kỹ thuật hơn.
Đã làm được như vậy rồi thì quán chấm đỏ mấy hồi lắm. Hình như chẳng cần biết chỗ đó ở chỗ nào đâu. Cứ làm theo cách quán chấm đỏ là mấy cũng tới hết á! ;D