Thưa thầy đề mục con là niệm phật quán chấm đỏ ,loay hoay con chẳng biết làm sao quay qua sám hối hình phật ngồi trên hoa sen 5 cánh củng chẳng xong ,trong đầu nó phản đối con không có lỗi không cần phải sám hối , con biết con bị nghiệp cản vì đức Di Lặc còn 6 thời sám hối .huống chi kẻ phàm phu như con .
Kiếp quá khứ con đã tạo nghiệp ,kiếp hiện tại con củng tạo nghiệp nếu con không sám hối con không thể làm gì được đời củng như đạo ,nhưng con không quán được gì cả con rất buồn ,đúng lúc Tnt nói về cách vẽ 6 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT sám hối con hỏi và làm theo ,củng như đọc bài nhất dạ hiền giả con thấy có câu có thể dùng lục tự Di Đà làm đề mục ,nên con dùng lục tự Di Đà đọc sám hối hằng đêm .
Trước khi đọc sám hối con lầm bầm nói xin Phật Di Đà cùng chư tổ thầy đạo tràng hoa sen trên đá ,chứng minh cho con sám hối những lỗi lầm vì vô minh con đã gây ra ,xong con nhìn về phía trước cố vẽ và định hình từng nét NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .cái nhìn về phía trước không trụ được một điểm mênh mông lung tung và trong đầu thì cự cải búa xua .con mặc kệ chuyện mi mi mần ,chuyện ta ta làm ,đôi lúc con củng phiền não lắm vì sao mà đầu con nó nhiều chuyện dữ vậy ,nếu con không gặp thầy dám con đăng đàn giảng pháp lắm vì nó giỏi quá trời luôn.Lãi nhãi lúc nào củng lải nhải phát khiếp .
Cố giắng một thời gian sám hối nay con thấy con có lỗi rất nặng trong kiếp này :TỘI VÔ ƠN dù ai làm gì cho con nhiều lần tốt chỉ cần một lần không đáp ứng là con oán trách, ngay cả cha mẹ con ,con thấy như vậy là không được mình có phải là chúa tể đâu mà bắt mọi người theo ý mình ,con biết mình đang bị nghiệp dắt từ tội vô ơn này con đã phạm thêm tội bất nhân, bất nghĩa , bất hiếu .
Mỗi tối trước khi ngủ con lầm rầm đọc như vậy và nay con có thể nhìn về phía trước tập trung vào một điểm ,khi nào mắt giựt giựt muốn mở ra con nhíu mắt lại nhìn về phía trước khi thì xoáy tròn một quầng sáng,khi một điểm sáng trắng, khi nào mắt không giựt nữa con giản mắt ra và lại vẽ từng nét chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,mệt quá con mở mắt và vẽ phía trước mặt củng từng chữ như vậy,trong đêm có một lần đang niệm trái tim bị bóp thắt đau quá con sực nhớ trên dđ có một vị nào đã hồi hướng cho các bộ phận trên cơ thể ,con làm theo nó hết đau.
Con dài dòng như vậy để thầy hay huynh đệ nào tu giỏi thấy được con sai chổ nào chỉ cho con sửa ,đọc bài thầy chỉ bạn Phamvan tập con hoảng quá vội viết lên thầy xem .
Con tự hỏi lý do tại sao họ cứ bám cù nhằng theo người cỏi ta bà ,sao họ không bám theo mấy con vật ,có liên quan gì đến nhân quả không ?câu hỏi chờ màn tivi.....con xin hết....
Thưa thầy ,con có cần làm thêm gì nửa không ? mấy hôm nay từ ngày thầy trả lời con tâm con vui và cơ thể bớt lạnh ,nhưng hôm qua người lối xóm kiếm chuyện chưởi con tan nát đời bông ,
Con im lặng nhịn nhưng tâm con nó sanh lòng ác ,nó trù rủa gia đình người này và con lại vui khi thấy gia đình người này bất hòa ,phải chăng vì nó ác mà con lại đồng cảm nên bị ác nghiệp dzịn .Lạnh quá con sám hối ông phật ơi con xin sám hối.hihìhi ;D ;D ;D ;D ;D
Lúc này cái nhìn của con về phía trước dể dàng hơn ,con tập trung về một điểm dể hơn lúc trước nhiều con vui lắm thầy ơi .Mỗi đêm trước khi ngủ con vẫn vẽ chử NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .Có lúc con vừa nhìn về một vầng sáng trắng ở phía trước vừa vẻ vừa niệm từng chữ dài AAAAAADIIIIIIĐAAAAAPHẬT ,đến lúc tạp niệm chen vào con trở về vẻ từng chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .Con có cần vẻ đếm số điện tử thêm không thưa thầy.Những chữ con vẻ còn mờ chưa được rỏ lắm.
con xin nộp bài cho ông Phật Thầy ạ.Con rất hay quên hồi hướng vì con ngủ quên .ADIĐAPHẬT LẠNH QUÁ .
thưa thầy trong một bài thầy trả lời trên dđ có nói về người nào dính đến nghiệp bất hiếu, hay bị tình trạng tu tập không thể như ý được khi thì bỏ lửng không tu tập gì được ,khi thì bị nó xúi tập như điên vượt quá sức chịu đựng của bộ não và hậu quả là sợ quá bỏ tập luôn .
Vậy nghiệp này chí tâm sám hối theo cách hoasentrenđa có tiêu trừ được không .
Riêng con muốn nhìn tượng gỗ DI ĐÀ để sám hối theo cách hstđ có được không .Con sợ chưa hỏi ý kiến thầy sẽ bị chế chiêu .Có lẽ con bị tội bất hiếu nên đang rơi vào tình trạng này .
Cái đầu con lúc này rất dễ khởi niệm ADIĐAPHẬT.nhưng con để ý thì hình như có khi tiếng niệm ở nữa đầu phía sau ,có khi tiếng niệm ở trong đầu như vậy con có bị cảnh giới chi phối niệm phật không thưa thầy.
Cho con bon chen xí nhe cô Tuephuong ;D
Trích dẫn
thưa thầy trong một bài thầy trả lời trên dđ có nói về người nào dính đến nghiệp bất hiếu, hay bị tình trạng tu tập không thể như ý được khi thì bỏ lửng không tu tập gì được ,khi thì bị nó xúi tập như điên vượt quá sức chịu đựng của bộ não và hậu quả là sợ quá bỏ tập luôn .
Vậy nghiệp này chí tâm sám hối theo cách hoasentrenđa có tiêu trừ được không .
Cô ui, con chưa đọc bài của thầy nói đến tác hại của nghiệp bất hiếu. Nhưng những dấu hiệu trên con cũng có trong cả chuyện tu tập và chuyện đời đó cô.
Con tập, hay con cố sức làm gì đó (như cố học chẳng hạn). Có cái gì đó nó làm cho con quyết tâm. Rồi xúi hay nói cách khác là kêu con ráng làm cho bằng được người ta. Giống như cái thầy hay ví dụ là học mẫu giáo mà giải đề của tiến sĩ vậy đó ạ.
Thầy lúc nào cũng nói con hãy từ từ, thật chậm, thật chậm. Câu nói đó quá sá đúng, không sai vào đâu được để đối trị với cái ác nghiệp trên.
Nên giờ đây, con học hay tập. Điều đầu tiên là ráng điều đình với cái tâm của con. Để nó chịu tập. Làm riết thì nó quen, nên không cần tốn nhiều công sức nữa ạ. Sau lúc tập, ra đề mục thì con vui. Không ra thì con tự nhủ với mình là vẫn đang bước đi trên con đường này. Còn tập là còn đi, còn đi thì sẽ có ngày tới. Cả trong việc học nữa. Nhiều lúc do tác dụng phụ của thuốc mà các khả năng học của con giảm. Nhưng con cũng làm y như vậy. Con tự điều đình cho nó qua cơn trầm cảm. Rồi hôm sau con lại tiếp tục bước đi. Thật chậm thật chậm.
Con cố gắng lắm để làm được mấy dòng trên đó cô. Con biết cô cũng đang rất rất cố gắng. Cố lên nhe cô ;D
Dạ hết xí xọn ;D hí hí.
PS: Trong tuần sau con qua cô vutienhanh gửi cho cô cuốn sách in bài của bé hạt tiêu. Cô nhớ qua lấy đọc hen. Hay lắm á ;D hihihi
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th12 27, 2013, 11:01 PM
thưa thầy trong một bài thầy trả lời trên dđ có nói về người nào dính đến nghiệp bất hiếu, hay bị tình trạng tu tập không thể như ý được khi thì bỏ lửng không tu tập gì được ,khi thì bị nó xúi tập như điên vượt quá sức chịu đựng của bộ não và hậu quả là sợ quá bỏ tập luôn .
Vậy nghiệp này chí tâm sám hối theo cách hoasentrenđa có tiêu trừ được không .
Cám ơn Happy Life đã xuất sắc trả lời rồi, con nên theo đó mà làm.
Trích dẫn
Riêng con muốn nhìn tượng gỗ DI ĐÀ để sám hối theo cách hstđ có được không .Con sợ chưa hỏi ý kiến thầy sẽ bị chế chiêu .Có lẽ con bị tội bất hiếu nên đang rơi vào tình trạng này .
Cái đầu con lúc này rất dễ khởi niệm ADIĐAPHẬT.nhưng con để ý thì hình như có khi tiếng niệm ở nữa đầu phía sau ,có khi tiếng niệm ở trong đầu như vậy con có bị cảnh giới chi phối niệm phật không thưa thầy.
Con nên kiên nhẫn tập cho xong cách niệm Phật theo hstd đi cái đã. Chưa trúng thì cứ làm đi làm lại, làm hoài cho đến khi nó trúng cách thì thôi.
Mấy hôm nay trời trở lạnh sau khi con viết bài hỏi thầy con bị lạnh nằm mẹp ,nhưng thấy thầy trả lời bài con lại nộp bài tiếp :mấy hôm trước khi con niệm phật cái nhìn tập trung về phía trước ,tự nhiên nó hiện ra những quầng sáng màu vàng đẹp như màu vàng in hình ông phật trên diễn đàn ,từ ngoài to thu nhỏ lại bên trong màu tím nhạt rồi hết liên tục ,con không hiểu là gì nên mở mắt ra ,xong lại nhắm mắt củng thấy như vậy con nghỉ tập và ngủ luôn .
Lát nữa con tra diễn đàn xem như vậy hiện tượng này có phải là hà sa không .À quên tối trước khi vào tập con hay đọc lớn trong đầu nam mô A DI ĐÀ PHẬT.ÔNG PHẬT THẦY TI BU ƠI xin chứng minh cho con sám hối .Rồi con tập con quên xin phép thầy nay mới nhớ con xin phép thầy .
À quên thầy ơi mấy hôm nay ở VN lạnh lắm ,thầy và gia đình giữ ấm không thì rách việc ,con tự hỏi mần răng mà ông trời nổi cáu xả hơi băng xuống ta bà dữ dội vậy chắc lại sắp có việc lớn (con nhiều chuyện nói chuyện tào lao tự an ủi để lấy sức ủi tới )hì hì con cáo chình thầy
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th1 19, 2014, 07:05 AM
Mấy hôm nay trời trở lạnh sau khi con viết bài hỏi thầy con bị lạnh nằm mẹp ,nhưng thấy thầy trả lời bài con lại nộp bài tiếp :mấy hôm trước khi con niệm phật cái nhìn tập trung về phía trước ,tự nhiên nó hiện ra những quầng sáng màu vàng đẹp như màu vàng in hình ông phật trên diễn đàn ,từ ngoài to thu nhỏ lại bên trong màu tím nhạt rồi hết liên tục ,con không hiểu là gì nên mở mắt ra ,xong lại nhắm mắt củng thấy như vậy con nghỉ tập và ngủ luôn .
Lát nữa con tra diễn đàn xem như vậy hiện tượng này có phải là hà sa không .À quên tối trước khi vào tập con hay đọc lớn trong đầu nam mô A DI ĐÀ PHẬT.ÔNG PHẬT THẦY TI BU ƠI xin chứng minh cho con sám hối .Rồi con tập con quên xin phép thầy nay mới nhớ con xin phép thầy .
À quên thầy ơi mấy hôm nay ở VN lạnh lắm ,thầy và gia đình giữ ấm không thì rách việc ,con tự hỏi mần răng mà ông trời nổi cáu xả hơi băng xuống ta bà dữ dội vậy chắc lại sắp có việc lớn (con nhiều chuyện nói chuyện tào lao tự an ủi để lấy sức ủi tới )hì hì con cáo chình thầy
Bên này, ngay lúc này: lạnh -6ºC đó ;D ;D ;D chuyện tự nhiên có nghiã là con đang niệm Phật mà con bổng nhiên thấy màu... có nghĩa là Cận Định đó.
Con nên đợi cho lúc con khỏe nhất rồi con tìm cách nhập định để mà vượt ra khỏi chuyện Cạn Định này.
Thưa thầy không biết có phải dựa hơi lực của các bồ tát nhí không mà từ hôm mùng 1 ,đến nay con niệm phật rất dể ,có những lúc con ngồi nghĩ vơ vẫn không chủ định bổng phía trước mắt lóe lên một đốm sáng nhỏ sáng rực rất đẹp,rồi tắt mất rất nhiều lần như vậy con hiểu đây là cận định ,thầy có nói bỏ những cái râu ria cố giắng vào chánh định nếu có thể thầy bày cho con ,vượt vòng phong tỏa .
Lúc này con mắc bệnh nói nhiều ,còn muốn dạy đời người khác tật xấu lòi ra nhiều quá làm con không dám tiếp xúc với ai cả ,gặp người là mở đài nói xấu hổ quá ,con núp trong nhà làm mấy việc vớ vẩn tranh thủ lúc lối xóm bớt ồn ào tập trung về phía trước và niệm phật ,đêm qua chấm đỏ phựt ra xa tít sáng và biến mất thật nhanh.
Con cám ơn các ông phật nhỏ và chư thiên đã cho con hưởng xái lực.aaaaaaaaadiiiiiiiiiiiiiiiiiidaaaaaaaaaaaaphattttttttttttttt.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th1 31, 2014, 08:20 PM
Thưa thầy không biết có phải dựa hơi lực của các bồ tát nhí không mà từ hôm mùng 1 ,đến nay con niệm phật rất dể ,có những lúc con ngồi nghĩ vơ vẫn không chủ định bổng phía trước mắt lóe lên một đốm sáng nhỏ sáng rực rất đẹp,rồi tắt mất rất nhiều lần như vậy con hiểu đây là cận định ,thầy có nói bỏ những cái râu ria cố giắng vào chánh định nếu có thể thầy bày cho con ,vượt vòng phong tỏa .
Lúc này con mắc bệnh nói nhiều ,còn muốn dạy đời người khác tật xấu lòi ra nhiều quá làm con không dám tiếp xúc với ai cả ,gặp người là mở đài nói xấu hổ quá ,con núp trong nhà làm mấy việc vớ vẩn tranh thủ lúc lối xóm bớt ồn ào tập trung về phía trước và niệm phật ,đêm qua chấm đỏ phựt ra xa tít sáng và biến mất thật nhanh.
Con cám ơn các ông phật nhỏ và chư thiên đã cho con hưởng xái lực.aaaaaaaaadiiiiiiiiiiiiiiiiiidaaaaaaaaaaaaphattttttttttttttt.
Nguyên tắc là bắt cái tâm của mình nó phải làm theo ý của mình.
Giữ giới luật
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thiền định.
Thưa thầy vì bấy lâu nay con nghĩ đã bỏ việc nhập cốc nên con không còn xin được nhập cốc tập ,tối qua sau khi nguyện phật di đà và thầy chứng minh cho con sám hối,vì con nghĩ bên công giáo có cha đại diện cho chúa còn con tin thầy con nhờ thầy chứng minh là tốt nhất nên con nguyện như vậy .
Con tưởng tượng ra hình phật ngồi trên hoa sen gỗ giống như của cô VÂN rồi con niệm sám hối NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT từng chử một ,hướng về ảnh phật linh ảnh khi tỏ khi mờ có khi chỉ còn 5 cánh hoa sen là rỏ con nói cho con sám hối nghiệp vô ơn ,vì con có nghiệp vô ơn miệng nói cám ơn ,nhưng trong tâm trơ trơ không một cảm xúc đó là giả dối ,hàng ngày trong lúc tiếp xúc với ngoại cảnh con bắt buộc phải đưa đẩy để tồn tại ,nhưng trong tập và các bạn đồng tu con không chấp nhận và con vẫn đang sám hối nghiệp này .
Có cái lạ các bạn sám hối thì nằm mơ đi ị ,còn con bị tiêu chảy thật sự nhưng người con vẫn khỏe , vì con đang uống lục vị và tiêu dao tán đây là 2 bài thuốc nóng chửa cả rối loạn tiêu hóa và lạnh trong người ,thận dương iếu .Mà con bị tiêu chảy là lạ.
Có cái này con thấy nếu con sám hối có kết quả thì sự ảnh hưởng của cảnh giới phải bớt đi chứ sao vẫn còn y nguyên ,chắc con lại bị ngụy tạo hiện trường .xin thầy nhìn lại giúp con có đúng như con nghĩ không ,sáng nay con lại bị tiêu chảy vì suốt đêm qua hãy tỉnh là con lại niệm sám hối.
Con viết bài lên nộp thầy xong con lại sám hối tiếp ,thưa thầy các nhí phóng quang đến ngày nào thì thôi ,đến mùng 7 là hết phải không .Con cám ơn thầy.ADIĐAPHẬT.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 02, 2014, 10:47 PM
Thưa thầy vì bấy lâu nay con nghĩ đã bỏ việc nhập cốc nên con không còn xin được nhập cốc tập
Khi không cái... con kết luận rằng: Con nghĩ là con làm bậy: (ý là bỏ nhập cốc). Chuyện này thường thôi, đâu có bậy bạ gì đâu?
Con không có điều kiện nhập cốc thì đâu có sao? Tới khi con có thời gian lại thì con cứ vào cốc lại thôi! Đâu có ai bắt con chép phạt hay là kể tội gì đâu?
Nhập Cốc: chỉ làm nhiệm vụ là cùng cố gắng điều tâm, chớ không phải là chỗ để hạch tội nhau! Do đó thời gian là không có bao giờ đóng cửa.
Trích dẫn,tối qua sau khi nguyện phật di đà và thầy chứng minh cho con sám hối,vì con nghĩ bên công giáo có cha đại diện cho chúa còn con tin thầy con nhờ thầy chứng minh là tốt nhất nên con nguyện như vậy .
Con khởi tâm để sám hối như vậy là đúng rồi đó.
Trích dẫn
Con tưởng tượng ra hình phật ngồi trên hoa sen gỗ giống như của cô VÂN rồi con niệm sám hối NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT từng chử một ,hướng về ảnh phật linh ảnh khi tỏ khi mờ có khi chỉ còn 5 cánh hoa sen là rỏ con nói cho con sám hối nghiệp vô ơn ,vì con có nghiệp vô ơn miệng nói cám ơn ,nhưng trong tâm trơ trơ không một cảm xúc đó là giả dối ,hàng ngày trong lúc tiếp xúc với ngoại cảnh con bắt buộc phải đưa đẩy để tồn tại ,nhưng trong tập và các bạn đồng tu con không chấp nhận và con vẫn đang sám hối nghiệp này.
Xin nhắc lại:
1. Ăn ngay nói thật: là chỉ dành cho Tu Sĩ với ... một người trong gia đình của mình mà thôi. Còn đối với những người khác là mình cứ làm theo cuộc sống.
Lý do: Nếu mà nói thật 100%, thì y như là
lảnh bản án tử hình vậy!
Trích dẫn
Có cái lạ các bạn sám hối thì nằm mơ đi ị ,còn con bị tiêu chảy thật sự nhưng người con vẫn khỏe , vì con đang uống lục vị và tiêu dao tán đây là 2 bài thuốc nóng chửa cả rối loạn tiêu hóa và lạnh trong người ,thận dương iếu .Mà con bị tiêu chảy là lạ.
Tibu nghĩ về những cái lỗi của mình: tibu ị ra phân sống luôn!
Con mới ị chảy thì niềm sợ hải của con cũng chưa có gì là ghê gớm lắm!
Tuy nhiên tác dụng của
sám hối theo kiểu bị ị chảy...
còn dữ tợn hơn là nằm mơ nữa đó con! ;D ;D ;D
Biết rằng:
Khi sợ sơ sơ thì... bị bón!
Còn quá sợ hải thì lại... ị chảy.
Sợ điến hồn luôn, thì... ị ra phân sống.
Trích dẫn
Có cái này con thấy nếu con sám hối có kết quả thì sự ảnh hưởng của cảnh giới phải bớt đi chứ sao vẫn còn y nguyên ,chắc con lại bị ngụy tạo hiện trường .xin thầy nhìn lại giúp con có đúng như con nghĩ không ,sáng nay con lại bị tiêu chảy vì suốt đêm qua hãy tỉnh là con lại niệm sám hối.
Cảnh giới chỉ tới
khi nó tìm ra mình. Khi nó tìm không ra thì không còn cảnh giới nào nữa cả.
Nguyên tắc là mình thay đổi được cái tâm thức mà thôi.Ví dụ: khi mình nói tiếng Việt Nam thì sẽ có người Việt tới.
Nhưng nếu mình có thể nói tiếng
Ngoài Hành Tinh thì những người Việt này sẽ tự động bỏ đi.
Cũng vậy khi mình
chưa có ra đề mục thì Tha Hóa nó tới (cảnh giối nó tới).
Khi mình ra đề mục thì
Tha Hóa hết tìm ra mình rôi! Thế là: không còn cảnh giới nào tìm ra mình để mà tới lui nữa!
Trích dẫn
Con viết bài lên nộp thầy xong con lại sám hối tiếp ,thưa thầy các nhí phóng quang đến ngày nào thì thôi ,đến mùng 7 là hết phải không .Con cám ơn thầy.ADIĐAPHẬT.
Đúng mùng 7 là hết phóng quang.
Mấy hôm nay nhân các bồ tát nhí phóng quang con sám hối để tiêu bớt nghiệp của con, con bứt rứt nhiều nhất là nghiệp vô ơn vì nghiệp này mà con tạo biết bao nhiêu là oan trái .Đêm qua sau khi sám hối con hồi hướng nguyện cho tất cả kẻ oán người thân của con trong kiếp này và những kiếp trước hoan hỷ thọ lảnh phước duyên này sớm tiêu trừ :oan trái với con ,nghiệp chướng của bản thân họ, giúp tâm thức họ được mát mẻ,cảm nhận được sự cứu giúp của chư phật và bồ tát đang hướng về họ .
Con tình cờ nghe được một vị sư nói khi mình tạo nghiệp mà gặp được phản ứng liền tức là mình rất nhiều phước ,có như vậy mình mới sợ để dừng không dám tạo nghiệp nữa ,không thì mình sẽ trượt dài đến lúc cuối cuộc đời rồi dùng chử ăn năn ,thì đã quá muộn .Nghe như vậy sao tự nhiên tâm con nó bừng lên một niềm vui không thể tả được .
Sáng nay vào đạo tràng đọc bài thầy trả lời củng như mọi lần ,nhưng sao hôm nay con thấy ấm áp ,một sự tin cậy sâu xa tận trong đáy tâm thức con ,mắt con rươm rướm con cảm nhận được tình cảm của thầy đối với trò .Con cám ơn thầy, có phải ngày 14,15,16 trăng tròn các bồ tát nhí cùng chư thiên phóng quang xuống ta bà không thầy .
Đêm qua trong lúc con sám hối chấm đỏ có hiện ra nhưng mất rất nhanh,lần đầu tiên con sám hối linh ảnh phật có màu vàng nhưng củng mất rất mau.như những lần trước con sẽ rất buồn nhưng bây giờ con cảm nhận được hể có sanh thì ắt có diệt ,không được buồn.Con viết bài nộp thầy cảm nhận được ân đức của thầy .
Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con ,nhà con rất nhiều kiến nơi con ở sông nước bải bồi làm nên ,từ trước tết đến nay các vị này lớn bé to nhỏ kéo nhau vào nhà xí rồi kết chùm ở một góc .Nếu con dội nước thì họ xuống cống nhiều lắm ,con chẳng biết làm sao ,con chùi rửa thật kỷ và chổ đó củng chẳng có hang lổ gì để chui vào .Mà con cứ xối nước riết thì con chết luôn nhiều quá bây giờ con phải làm sao .thầy cho con ý kiến cứu con.Con đã làm đủ cách nhưng họ vẫn bu ở chổ đó giống như họ đợi con .con chờ ý kiến thầy.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 10, 2014, 08:16 AM
Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con ,nhà con rất nhiều kiến nơi con ở sông nước bải bồi làm nên ,từ trước tết đến nay các vị này lớn bé to nhỏ kéo nhau vào nhà xí rồi kết chùm ở một góc .Nếu con dội nước thì họ xuống cống nhiều lắm ,con chẳng biết làm sao ,con chùi rửa thật kỷ và chổ đó củng chẳng có hang lổ gì để chui vào .Mà con cứ xối nước riết thì con chết luôn nhiều quá bây giờ con phải làm sao .thầy cho con ý kiến cứu con.Con đã làm đủ cách nhưng họ vẫn bu ở chổ đó giống như họ đợi con .con chờ ý kiến thầy.
Dội nước nó đâu có chết con nào đâu, cho nên con đã chọn cách hay nhất rồi đó ;D ;D ;D
Thưa thầy mấy hôm nay con bị viêm ,nổi hạch nơi hàm bị sốt tay chân nóng ấm không còn lạnh như mọi khi ,khi con ngồi ở bệnh viện khám lúc đó vẫn sốt (con bị lạnh triền miên nên con rất thích cảm giác nóng ấm này ).
Con nhắm mắt lại niệm Di Đà lạ là con niệm rất tốt thẳng trước mặt .Và con thấy con dùng ngón tay giửa nhúng vào mực đỏ vẻ chử hơ ri xong con ghi nhớ màu đỏ trên ngón tay tưởng tượng ra đốm đỏ rất dể dàng .Môi trường xung quanh hổn loạn bệnh tật mà con lại ngồi niệm một cách bình iên .
Bây giờ về nhà không thể tưởng hay tượng được gì cả.Trong lúc con sốt nhưng vẫn tỉnh thức con rất tinh tấn tập và tập rất dể dàng .
Thưa thầy nếu con cứ để sốt nhẹ làm đà tập ,có hại gì không vì con định kéo dài thêm vài tuần xem sự tập của con có tiến bộ không .con cáo chình thầy .
Thưa thầy con vẫn sốt uống thuốc nam toàn chất nóng ,nhưng nóng con thấy khỏe nên vẫn tập bình thường . Lạ sốt nóng nhưng chân vẫn mang vớ nó vẫn lạnh ,tập một lúc phía sau đầu bên phải rêm hơi nhức .con nghĩ tập viết bài nộp thầy .Lúc này thời gian con rảnh nhiều con cố tập thêm bù lúc ngủ vì thuốc .Con xin hết .
;D, Tuephuong5 nhớ tập 70% công lực thôi, bài "Máy Tiện và Công Phu" thầy có nói nè:
Trích dẫn:
"Số 1 là nghỉ ngơi
Số 2 là nhẹ nhàn
Số 3 là đường được
Số 4 là được
Số 5 là hơi nặng nề
Số 6 là nằng nặng
Số 7 là nặng nề
Số 8 là hơi nhiều
Số 9 là nhiều rồi (ngợp thở)
Số 10 là tối đa (tắt thở)."
Hết trích dẫn.
Mình nghĩ nhức đầu là nó lố rồi đó, bạn vào trang chủ HSTD, vào mục Sách gối đầu, tải file "HSTD Tịnh Độ 1 pdf - Sách tuyển tập các bài viết của chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda ", search từ "đau đầu", "nhức đầu", "mệt", "bệnh" thì ra những câu trả lời của thầy cho các bạn bị bệnh hoặc nhức đầu trong lúc tập.
Trích dẫn:
"anhao: Chú Tibu ơi con cứ ngồi tập là lại bị đau đầu. Nếu con chỉ niệm Phật thì không sao nhưng bắt đầu tập trung cái nhìn vào một chỗ là đau dữ dội ngay trước trán
Tibu: Nó mà quá tải rồi thì chỉ còn nước trùm mền mà nghĩ cho tới khi nó hết đau thì mới tập lại được. Tập thể dục cho nó mạnh lại, tóm lại là nên trở về làm cho điều hoà lại. Thì nó mới yên được
Dieu Ngan: 3. Khi nào con mệt, sức khoẻ yếu là ngồi khoanh chân 1 lúc là con đừ liền (bị hôn trầm), đầu óc tự nói lung tung không kiểm soát được. Lúc đó nằm xuống là ngủ tới bến luôn, sáng dậy rất mệt mỏi. Có phải tại con lười và không tinh tấn? Có cách gì hữu hiệu để chặn nó lại không thầy?
Tibu: Hễ mà đừ, mệt, đau bệnh... là nghỉ tập nghiêm chỉnh mà chỉ tập cầm hơi mà thôi (có nghĩa là niệm Phật còn chấm đỏ có ra thì càng tốt, còn không ra thì cũng thây kệ nó ! Miễn là bớt vọng niệm được chừng nào thì hay chừng đó, và dĩ nhiên không bớt thì cũng chẳng sao! Mình mệt mà!
Happy Life: Hồi chiều con nhức đầu quá trời, cái tự nhiên nhớ tới trong bài Độc thoại của thầy. Con thử vừa niệm Phật vừa để ý hơi thở. Thở 1 cái niệm "Nam mô A Di Đà Phật". Cứ dzậy tự nhiên con không để nhiều xung quanh nữa. Và con hết nhức đầu. Hết bị suy nghĩ miên man không dừng được. Dzui quá thầy Con làm vậy có sai gì không thầy?
Tibu: Làm cái gì mà nó hết đau là ngon lành.
Nên nhớ là đừng có cầu nguyện là:
- "Các Quan nào ở gần phù hộ cho con hết bệnh thì con sẽ tôn thờ Ngài là tiêu đời liền thôi! Là vì mình đang mở cửa cho giặc nó vào! Nó nhập vào mình và làm theo hợp đồng đã ký là không còn đường nào mà chạy và tất nhiên đây là con đường ngu nhất.
Hết trích dẫn
Thân.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 17, 2014, 06:57 AM
Thưa thầy con vẫn sốt uống thuốc nam toàn chất nóng ,nhưng nóng con thấy khỏe nên vẫn tập bình thường . Lạ sốt nóng nhưng chân vẫn mang vớ nó vẫn lạnh ,tập một lúc phía sau đầu bên phải rêm hơi nhức .con nghĩ tập viết bài nộp thầy .Lúc này thời gian con rảnh nhiều con cố tập thêm bù lúc ngủ vì thuốc .Con xin hết .
Con nể cô dễ sợ luôn, 5 già nhưng tinh thần không có già chút nào. Cô nhớ cái câu "Tibu không lo thì con lo làm gì" không ? Thầy nói cho cô đó mà ;D ;D ;D.
nên cô cứ yên tâm "dưỡng sức" để có sức chiến đấu lâu dài nha cô.
Cám ơn Bối rối và Thiện đặng ,tp vẫn khỏe nên ủi tới hôm qua nghĩ nguyên ngày cảm sốt , tp biết vì hào quang mình rách te tua nên mình bịnh thôi.
Tối qua lúc con niệm chấm đỏ phựt ra sáng con đã thấy rỏ nhưng không trụ, con vừa kịp nhìn là nó mất .Con tự nhủ mặc kệ chuyện đời ai muốn mần chi thì mần ,con quá sợ ân oán sinh sự rồi và con tập và tập .
Tối qua nghe cuốn băng thầy trò chuyện cùng chú Dung Hy ,con không khoe nhưng thật sự trước đây với TLH con có nghĩ có cái không bình thường nhưng con không biết chiêu đoạt xá thiện, vì trước đây con chỉ gặp đoạt xá ác nên con thật sự ngạc nhiên ,đúng là vũ trụ mênh mông không có gì là không thể xảy ra.Đoạt xá làm bồ tát ,làm con ngoan trò giỏi .Hay quá thầy ơi......
Nào giờ tp quen mở đầu bằng thưa thầy ,nay con vẫn xin dược viết như vậy .Từ hôm thầy bệnh không hiểu sao con cứ buồn buồn tập không vô (i tờ mà củng lắm chuyện),con xoay qua tập vạn thắng công và nhảy cà tưng 30 cái sau khi tập .Tối về con vẫn cố tập .Nhưng chắc cái hỹ lạc này của con nó đi du lịch chưa về .Con vẩn quên hồi hướng cố giắng vẫn quên ,báo cáo thầy bạn con xin hết.ADIĐAPHẬT. :P :P :P :P :P :
Đừng lo, cái buồn cũng vô thường à. Theo kinh nghiệm của mình thì tuephuong làm từ công phu cơ bản đi, càng kỹ càng hay, điều thân điều tức càng nhuyễn càng tốt rồi vào công phu chính cho nó dễ nhất tâm, nhất tâm rồi thì chuyện buồn vì không có thầy nó rơi rụng, mình sẽ vào công phu chính để tìm hạnh phúc. Có hạnh phúc mới chia sẻ cho mọi người được (lúc đó mình hồi hướng, chứ đang buồn mà hồi hướng không lẽ mình chia buồn với mọi người).
Mình nghe nói suy nghĩ chuyện buồn nhiều nó sẽ kéo cái linh hồn mình xuống. Lúc đó khoảng cách giữa mình với thầy càng xa. Không lẽ sau này để thầy hay mấy Nhí xuống dưới kiếm mình.
Chuyện quên thì mình cũng bị nhiều, nhưng nó cũng có cái hay. Lúc trước mình có nhiều chuyện buồn giận lắm, nhưng mình tập cho nó quên, có chuyện giận hay buồn là mình bắt nó quên giống như tắt công tắt cái rụp, ;D.
Mình chỉ biết nói vậy, mà thầy nói "Cáo chết quay đầu về núi mà", mình chiến đấu đến phút cuối cùng, he he.
Cám ơn Bối rối nhe hôm nay đọc bài bạn viết cho tp cảm động ghê ,tp sẽ cố giắng làm theo bạn .trưa nay trước khi tập con sám hối như mọi khi , được một lúc thì mơ màng muốn ngủ nhưng vẫn cố giắng niệm nam mô Cầu Sám Hối bồ tát ,thì thấy hình phật khá rỏ chắc củng được 2,3 lần. phải mình thức mà thấy như vậy thì vui quá.
Hôm vía Quán Thế Âm bồ tát trong lúc lạy tp có tưởng tượng như thầy dạy ,tp tưởng tượng cái mặt mình rồi nói trong đầu lạy xuống ,thì trong cái thấy của tp là một người nữ mặt choàng rộng thùng thình theo kiểu dưới âm, tóc xỏa lạy hình tượng quán thế âm đứng góc chếch lên cao phía dưới hình tượng có hoa sen nhưng không rỏ mấy cánh và tất cả màu trắng.Các bạn trong dđ có ai biết xin nói giúp tp sợ con mụ 5 mập tư tưởng chế chiêu .xin cám ơn .Adiđaphật.
Ở nhà bị cám dỗ nhiều quá ,tào lao ,ồn ào ,con phải đi ra ngoài vừa chạy xe vừa niệm vừa vẽ chử để trụ tâm chứ không cái đầu lại suy nghĩ chuyện lung tung .Được một lúc cái đầu lại bắt chuyện người khác con lại kéo nó về ,con vẫn chưa thành công trong việc điều khiển nó nhưng con đã thấy được nó muốn gì ,chống lại không làm theo ý nó là cả một sự gian nan ,nhiều lúc quay mòng mòng luôn .
Tối con ra công viên tập vạn thắng công ,nhảy cà tưng như thầy chỉ cho cái đầu nóng lên ,mấy hôm nay con vẩn niệm sám hối ,lúc trước bị tiêu chảy ,nay thì bón thê thảm ,không biết con có bị ác nghiệp hí lộng không. Thây kệ nó trong lúc sám hối con cố giắng định hình ông phật nay con đã thấy được ảnh mờ mờ ,đầu tiên là hoa sen rỏ nhất kế đến 2 tay kiết ấn thấy mờ mờ .Rồi lên phía trên thấy củng mờ mờ .
Khi tập ở công viên lúc nằm dốc đầu xuống con có thấy được chấm đỏ nó xoay xoáy sáng nhưng con cảm thấy nó ở xa lắm và nó mất .Về nhà con tập được rất ít tập xong vẫn quên hồi hướng .
Con sợ nhất bị thầy mắng tào lao mía lao. :D :D :D :D :D
.
Lúc này con rảnh nhiều vì không đi làm công quả nữa ,con đã nhận ra rỏ ràng có một cái lực làm con không trụ được tâm đi làm chuyện tào lao ,nhận ra nó nhưng con chưa trụ được ,lúc đang ngồi niệm phật bổng nhớ cái này chưa làm cái kia chưa làm rồi đứng lên đi làm ,lúc trước không thấy nay con đã nhận ra hy vọng từ từ con bỏ được thói quen xấu này.
Niệm phật xong vẫn còn thời gian con nhìn hình chử Hrih ở hình nền máy tính cố nhớ màu đỏ của chử này ,không hiểu sao cái con mụ tâm của con lại dị ứng màu đỏ ,con vẽ chử Hrih từng nét để hướng cái tâm về trụ lại ,có hôm con niệm chử om ma ni pad me hum 2 bè gầm lên trong đầu ,niệm được một lúc đầu con choáng voáng rêm nhức phía bên phải làm con phải nghĩ mấy hôm mới tập lại .Con xin hết ...
Tối qua con ra công viên tập vạn thắng công ,tập thể dục bắt chước mấy đứa ngoài công viên trồng chuối hột ,trước khi đi con có đọc bài của Tlt đến câu Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết vậy cà ,con tự nói thầm câu này hay quá và lẩm nhẩm đọc miết cho đến lúc trồng chuối trong đầu vẫn còn lẫm nhẩm câu này ,tự nhiên đầu con choáng voáng mọi hôm còn tập vạn thắng công củng khí thế ,hôm nay không thể tập hơn chỉ còn cắm cổ chạy về nhà leo lên gác khò ,sáng dậy cái đầu vẩn còn quay không thể nào tỉnh nổi nhưng rất thích cảm giác quay quay này về nhà dể ngủ hơn ,trong lúc ngủ mơ mơ con có nhớ vẻ những cái vòng tròn ,lúc này con không niệm được nhửng hơi dài nửa ,chỉ có nữa vòng là con hết hơi .
Lúc này cái đầu con vẽ chử Hrih hơi rỏ ,con đang tập làm quen với màu đỏ,đầu con dị ứng màu đỏ...con vẫn cố vẽ những vòng tròn...
Hôm nay đọc bài thầy viết ngĩ việc độ tử , từ việc thầy bệnh nay đến nhí nghĩ dưởng bệnh tập trung vào việc tu tập .
Vậy thì nếu trên dđ tụi con lở đứt bóng thì báo cáo với ai,vì không nói thì làm sao nhí biết mà cứu giúp ?con cám ơn thầy.
Con xin nói rỏ con tập vẻ chử Hrih để niệm chú sám hối tiêu nghiệp ,dễ tiến tu con không dám mong cầu gì nữa cả vì chỉ cần con cầu là sẽ dính chưởng ,mà trên cỏi này có cái gì là của con đâu tất cả đều dính mắc để làm khổ lẫn nhau...
Tịnh Độ thì niệm Phật quán chấm đỏ chứ ai biểu quán chữ Hrih?Chế chiêu chăng?
Quán có một cái chấm còn chưa ra thì làm sao quán cho ra chữ Hrih?
Tập vạn thắng công mà ra công viên tập là tui thấy trật lất rồi!!!
dear bà TuePhuong,
Sao bà chơi luôn qua Mật Tông của Ông A-Di-Đà (mật chú, tâm chú Hrih) dữ dằn quá dzậy... hay tại quán chấm đỏ hổng xi nhê như trường hợp tui tu sám hối nên bà đã bẻ lái để cho mau tới... còn cái vụ chóng mặt hay quá xá sao không chịu nhấn ga mần tới tới luôn cho nó xong có được quả vị cho bằng chị bằng huynh trong chùa (lúc đó tui sẽ ghé qua chỗ TuePhuong để hưởng ké từ trường của thánh tăng... hihi)!?
Tui nghe nói Mật tông là tu nhanh nhứt nên từ đó tới giờ khoái tu dòng Mật Tông này nhứt (đệ nhất sơ tổ dòng truyền thừa là Ngài Tiloba, còn sư tổ Milarepa là đời thứ 4 tu đường kinh mạch hỏa xà)... tui đang cố gắng sám hối thoát mấy ông tha hóa dai như đĩa đói rồi sẽ xin Thầy tu theo hướng đó...
---------------------------------
dear Đại sư huynh LeNgocTao27,
Vạn thắng công không tập được ở công viên là sao, trieutulong tui hổng hiểu, làm ơn giải thích dùm cái?!
Huynh TTL à, huynh đã biết cô TP chóng mặt vì cái gì đâu mà huynh xúi cô nhấn ga làm tới. Làm tới là làm cái gì tới???
Huynh chưa biết rõ thì không nên khuyên bừa, xin hãy tập trung vào việc chính cần làm đi ạ.
Ttl tp tui học kinh sách như vịt nghe sấm ,đọc trong dđ có bài nói vẽ chử Hrih rỏ ràng và đọc chú đại bi để tiêu nghiệp dữ,còn mật tông hay (mông tật)tp tui không rành chỉ biết đây là tâm chú 3 ngài Di Đà ,Quán Âm,Đại thế Chí .Chấm đỏ tui củng gọi ngài Di Đà,riêng Quán Thế Âm tui tín tâm dữ lắm .Tp tui niệm Hrih củng réo gọi các ngài ,chỉ mong cảm ứng được mà tiêu nghiệp dữ trong quá khứ ngu si kết tạo.Và trong một lần tptui sốt nằm vừa cố vẽ chử Hrih vừa cố niệm lớn chử này về phía trước ,chấm đỏ phựt ra đỏ thắm đẹp tuyệt ,nhưng sau khi hết bệnh đến nay không còn thấy nữa ,và cái ngày đáng nhớ đúng vào ngày 14,15 trăng tròn.
Hôm qua con bị nghiệp dzịn dù đã đề phòng vẫn bị chó cắn ,trong đầu đã có sự nhắc nhở nhưng con vẫn không tránh khỏi ,cắn ngay gót chân rất sâu không thể tập thể dục được nữa chắc củng hơi lâu .
Con báo cáo thầy ,bạn và con sẽ cố giắng tìm cách học độ tử .con xin hết.
Trưa nay con nằm niệm phật nhìn về phía trước sau này con nhắm mắt nhìn về phía trước có vẻ dể hơn không còn nhíu mắt nhiều nữa,con thấy những vòng tròn tâm màu vàng lan ra một khoảng thì mất ,bao bên ngoài màu lam nhạt,ngoài còn một màu nửa con không nhớ lắm rồi con thiếp đi .Từ lúc thầy bệnh đến nay sao cái tâm con vẫn hối thúc con niệm phật nhưng chưa bao giờ con thấy nó vui ,nhiều lúc con mở phim hài coi xong đâu vẫn vào đó .
Con có thói quen ngủ thì cứ mơ mơ tỉnh tỉnh ,nhiều lúc thấy được chấm đỏ trong mơ .Đêm qua con nằm niệm về phía trước chăm chú từng chử rỏ ràng , trước tiên bắp thịt giựt rồi đến trong người có cảm giác như đang bị giằn xé bức bối không chịu nổi con phải nghĩ không niệm nữa ,một lát cảm giác này trụ lại ở huyệt hội âm (con chỉ muốn viết lên một nghiệp dữ con đang cố chịu không dám nói .con không có một suy nghĩ nào khác nữa ạ),cho đến lúc con mệt quá ngủ khì luôn ,con lại quên hồi hướng như mọi khi .
Trong một đêm con cố giắng niệm phật( hay chử Hrih con củng không nhớ )niệm mạnh về phía trước ,được một lúc trong cái thấy là một chấm trắng xoay xoay sáng rỏ trên một nền đen ,con xả bỏ vì không biết rỏ đây là gì .
Hôm sau con củng cố niệm và lại thấy như vậy chấm trắng trên nền đen nhìn sáng rỏ vì không biết đây là gì ,con đi hỏi một bạn trong dđ bạn ấy nói đây là cỏi giới của THTT con sợ không dám tập như vậy nữa .
Nhưng sao con vẫn thắc mắc ,xin các trưởng lảo ,hay huynh đệ tỷ muội nào biết hiện tượng này làm ơn cho Tp biết .Xin cám ơn trước .ADIĐAPHẬT. :D :D :D :D :D.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th5 14, 2014, 09:31 PM
Trong một đêm con cố giắng niệm phật( hay chử Hrih con củng không nhớ )niệm mạnh về phía trước ,được một lúc trong cái thấy là một chấm trắng xoay xoay sáng rỏ trên một nền đen ,con xả bỏ vì không biết rỏ đây là gì .
Hôm sau con củng cố niệm và lại thấy như vậy chấm trắng trên nền đen nhìn sáng rỏ vì không biết đây là gì ,con đi hỏi một bạn trong dđ bạn ấy nói đây là cỏi giới của THTT con sợ không dám tập như vậy nữa .
Nhưng sao con vẫn thắc mắc ,xin các trưởng lảo ,hay huynh đệ tỷ muội nào biết hiện tượng này làm ơn cho Tp biết .Xin cám ơn trước .ADIĐAPHẬT. :D :D :D :D :D.
Phân tích từ từ (con đọc từ từ) coi lại từng bước, con đang làm cái gì, thì sẽ hiểu:
1. Ý đồ là tập cho nó ra chấm đỏ: động tác này có thể hiểu là
con đang tập cái này (ý là cái chấm đỏ đó).
2. Nhưng khi tập như vậy, thì nó lại ra một cái chấm màu trắng, chớ không phải là màu con đang muốn (là cái màu đỏ).
Kết luận:
3. Có thể tóm gọn lại là:
Con đang tập cái này (ý là cái chấm đỏ)
Nhưng nó lại hiện ra cái kia (ý là cái chấm trắng).
Như vậy,
con đang tập cái này mà nó cứ hiện ra cái kia: Theo lý thuyết là
Cận Định đó con.
======================
Nguyên nhân nó hiện ra Cận Định là
do con chưa quen.Con cứ làm đi làm lại, thì nó sẽ quen và từ đó nó sẽ hiện ra theo ý của con.
Nhận xét quan trong:Nếu mà con làm hoài, làm hoài... mà nó vẫn cứ ra cái chấm màu trắng! Lúc này con nên coi lại Giới Luật.
Coi cái phần: Tham Dục.
Coi lại cái phần: Thả dê.
Coi lại cái phần: Thích làm thầy thiên hạ.
Coi lại cái phần: Nói là như vậy mà ý lại là như kia. Như là mời khách, nhưng trong lòng lại không thích.
Phần giới luật là phần cần thiết trong khi tiến tu.
Phần này là dao hai lưởi:
Con làm gấp quá, năng quá, hăng máu quá... thì con sẽ mệt và rất là khó tiến tu.
Nhưng nếu làm lè phè quá thì chưa đủ lực chuyển hóa! Điều này cũng làm cho con khó tiến tu.
Con nên canh cho vừa đủ là yên tâm công tác.
Ý thức được sự vừa đủ là do con có đủ phước báu đó nghe.
Trong một đêm con cố giắng niệm phật( hay chử Hrih con củng không nhớ )niệm mạnh về phía trước ,được một lúc trong cái thấy là một chấm trắng xoay xoay sáng rỏ trên một nền đen ,con xả bỏ vì không biết rỏ đây là gì .
Hôm sau con củng cố niệm và lại thấy như vậy chấm trắng trên nền đen nhìn sáng rỏ vì không biết đây là gì ,con đi hỏi một bạn trong dđ bạn ấy nói đây là cỏi giới của THTT con sợ không dám tập như vậy nữa .
Nhưng sao con vẫn thắc mắc ,xin các trưởng lảo ,hay huynh đệ tỷ muội nào biết hiện tượng này làm ơn cho Tp biết .Xin cám ơn trước .ADIĐAPHẬT.
Hàng đêm con thường niệm Phật vào khoàng 3 h sáng thì đều thấy chấm trắng như trên. Tuy nhiên nếu niệm Phật vào ban ngày thì lại thấy vầng màu đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn. Thầy cho con hỏi tại sao lại có sự khác nhau như vậy ạ?
Dạ con cám ơn thầy ,trong mấy cái thầy nói con đều có trừ thả dê(con quá sợ cái nghiệp này nó theo con từ quá khứ ,nó hành con lè lưỡi luôn) .con nguyện vĩnh kiếp không gặp nó nữa sợ quá ,sợ quá...
Ước mơ ngày nào đó ĐN cũng được nộp bài cho Thầy như mọi người trên diễn đàn, thật là hạnh phúc, giờ cần phải chăm chỉ luyện tập và quyết tâm nhiều hơn nữa thôi.
Chú TiBu ơi từ nay xin cho phép ĐN được gọi chú là Thầy với tất cả tấm lòng tôn kính, ngưỡng mộ bậc tiền bối dù chưa được một lần đảnh lễ Thầy - Nam Mô A Di Đà Phật!
Đá Ngọc ui, làm sao nói vậy mình cố giắng và nói rỏ cái thấy trong việc tập của mình ,để có sai thầy và các trưởng lảo huynh đệ tu giỏi chỉnh sửa lại cho đúng giúp mình .
Một hôm con sám hối đang cố vẽ hình phật từ 5 cánh hoa sen đi lên từ từ gần đến phần áo gần cổ và đầu mặt ,bổng trong cái thấy là con đang nhìn từ phía trên xuống ,con thấy kỳ quá vì thầy giảng hình phật sẽ trượt lên từ từ ,nên con xin báo cáo lên dđ.
Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th5 28, 2014, 10:52 PM
Ước mơ ngày nào đó ĐN cũng được nộp bài cho Thầy như mọi người trên diễn đàn, thật là hạnh phúc, giờ cần phải chăm chỉ luyện tập và quyết tâm nhiều hơn nữa thôi.
Chú TiBu ơi từ nay xin cho phép ĐN được gọi chú là Thầy với tất cả tấm lòng tôn kính, ngưỡng mộ bậc tiền bối dù chưa được một lần đảnh lễ Thầy - Nam Mô A Di Đà Phật!
Về chuyện: Truyền Phật Pháp:Đức Phật, một khi trình bày một phương pháp, Ngài
không bao giờ trình bày với một bàn tay nắm lại. Có nghĩa là không có chuyện chia ra làm hai: một bên ở trong, một bên ở ngoài. Không có chuyện bí truyền (thường được truyền riêng) và công truyền (thường được truyền công khai). Không có chuyện bí mật và không bí mật. Không có chuyện rỉ tai (truyền lén cho nhau giữa Thầy và Trò) y như những chuyện các ông tổ...
Về chuyện: Có phải mình là đệ tử hay không?Nguyên tắc bất di bất dịch có từ thời... Đức Bổn Sư Thích Ca (cách đây đã trên 2500 năm) là:
1. Ai thương tui, thờ kính tui, gần gủi với tui là cứ theo cách của tui mà làm. Khỏi cần xưng tán, thắp nhang
2. Cứ cắm đầu cắm cổ mà làm.
3. Và dĩ nhiên, nếu có quyền ăn nói thì:
Ông chưa biết là tui thương ông như thế nào đâu.
ĐN cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật!
Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th5 31, 2014, 08:56 PM
ĐN cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật!
Hihihi, tất nhiên:
Có một chuyện mà ông không thể thấy được (chỉ ngay lúc còn tu yếu như bây giờ thôi) là:
một khi dùng theo cách của tibu mà tập dợt thì... tibu đã xuất hiện ngay trên đảnh của ông rồi.
Chuyện này chỉ có thể được chính ông bật mí, một khi tu lên Tứ Thiền Hữu Sắc hạng nặng.
Lúc đó, ông có thể tự dòm lên chính cái đảnh của mình, và coi hệ thống những Sư Phụ của mình đang gồm những ai.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 01, 2014, 03:52 AM
Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th5 31, 2014, 08:56 PM
ĐN cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật!
Hihihi, tất nhiên:
Có một chuyện mà ông không thể thấy được (chỉ ngay lúc còn tu yếu như bây giờ thôi) là:
một khi dùng theo cách của tibu mà tập dợt thì... tibu đã xuất hiện ngay trên đảnh của ông rồi.
Chuyện này chỉ có thể được chính ông bật mí, một khi tu lên Tứ Thiền Hữu Sắc hạng nặng.
Lúc đó, ông có thể tự dòm lên chính cái đảnh của mình, và coi hệ thống những Sư Phụ của mình đang gồm những ai.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171)
Oe đã suy đoán và từng tâm sự với bạn đồng tu rằng:"Tớ luôn nghĩ mỗi khi mình công phu, chắc chắn Thầy TiBu biết tớ đang làm gì nếu như Thầy muốn".Gần đây, trước mỗi buổi công phu, oe thường quán hình ảnh của Thầy (ảnh lấy từ HSTD) khoảng 5 phút và thấy kết quả công phu tốt hẳn lên.
Con đã đọc bài viết theo đường link, thật hay quá.
Từ trước, khi con phát tâm học Phật lúc nào con cũng tin tưởng có chư vị Bồ Tát và các vị Hộ pháp luôn đi theo gia hộ độ trì cho mình và gia đình.
Nay có thêm Thầy bên cạnh con càng yên tâm, mong được Thầy gia hộ độ trì để con sớm quán được đề mục của mình (vì nhìn vào màn đen tối thui dễ buồn ngủ và vọng tưởng lắm ah).
Nam mô A Di Đà Phật!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 01, 2014, 03:52 AM
Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th5 31, 2014, 08:56 PM
ĐN cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật!
Hihihi, tất nhiên:
Có một chuyện mà ông không thể thấy được (chỉ ngay lúc còn tu yếu như bây giờ thôi) là:
một khi dùng theo cách của tibu mà tập dợt thì... tibu đã xuất hiện ngay trên đảnh của ông rồi.
Chuyện này chỉ có thể được chính ông bật mí, một khi tu lên Tứ Thiền Hữu Sắc hạng nặng.
Lúc đó, ông có thể tự dòm lên chính cái đảnh của mình, và coi hệ thống những Sư Phụ của mình đang gồm những ai.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171)
Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th6 02, 2014, 01:32 AM
Con đã đọc bài viết theo đường link, thật hay quá.
Từ trước, khi con phát tâm học Phật lúc nào con cũng tin tưởng có chư vị Bồ Tát và các vị Hộ pháp luôn đi theo gia hộ độ trì cho mình và gia đình.
Nay có thêm Thầy bên cạnh con càng yên tâm, mong được Thầy gia hộ độ trì để con sớm quán được đề mục của mình (vì nhìn vào màn đen tối thui dễ buồn ngủ và vọng tưởng lắm ah).
Nam mô A Di Đà Phật!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 01, 2014, 03:52 AM
Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th5 31, 2014, 08:56 PM
ĐN cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật!
Hihihi, tất nhiên:
Có một chuyện mà ông không thể thấy được (chỉ ngay lúc còn tu yếu như bây giờ thôi) là:
một khi dùng theo cách của tibu mà tập dợt thì... tibu đã xuất hiện ngay trên đảnh của ông rồi.
Chuyện này chỉ có thể được chính ông bật mí, một khi tu lên Tứ Thiền Hữu Sắc hạng nặng.
Lúc đó, ông có thể tự dòm lên chính cái đảnh của mình, và coi hệ thống những Sư Phụ của mình đang gồm những ai.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/mat-tong/quan-danh-1171)
Lời của Thầy, Tặng bạn nè Đá ngọc:
[...]
''Một vấn đề nữa là chúng ta phải biết được là cái phản ứng của con người mình, nó lợi dụng vào cái thời cơ rất là lớn khi mà mình hưng phấn mạnh nhất và mình gặp người gãi đúng cái chỗ ngứa của mình thì mình về tập liền và mình cố gắng thực hiện càng lâu càng tốt. Tức là ngày hôm nay mình nhận được phương pháp thì tối đến mình cố gắng làm liền, ý là mình đừng để cho nguội và khi mình làm liền, như vậy thì nó tiến nhanh dễ sợ. Còn nếu mà mình trễ nãi nó thì tự nhiên nó mất hứng đi và nó sẽ lùi lại.''
[...]
Sao tui mong bạn tu thành công dễ sợ. Đừng phân tâm những chủ đề khác nữa. Chơi liền đi bạn.
[/quote]
Lời của Thầy, Tặng bạn nè Đá ngọc:
[...]
''Một vấn đề nữa là chúng ta phải biết được là cái phản ứng của con người mình, nó lợi dụng vào cái thời cơ rất là lớn khi mà mình hưng phấn mạnh nhất và mình gặp người gãi đúng cái chỗ ngứa của mình thì mình về tập liền và mình cố gắng thực hiện càng lâu càng tốt. Tức là ngày hôm nay mình nhận được phương pháp thì tối đến mình cố gắng làm liền, ý là mình đừng để cho nguội và khi mình làm liền, như vậy thì nó tiến nhanh dễ sợ. Còn nếu mà mình trễ nãi nó thì tự nhiên nó mất hứng đi và nó sẽ lùi lại.''
[...]
Sao tui mong bạn tu thành công dễ sợ. Đừng phân tâm những chủ đề khác nữa. Chơi liền đi bạn.
[/quote]
Cảm ơn bạn nhé, tối qua đọc câu này bạn động viên, ĐN vui quá tắt máy tính quyết tâm nằm tập luôn ko đọc cố như mọi hôm nữa, đang tập, thấy cay cay mắt, xoay xoay người cho tỉnh ngủ thế nào mà lại ngủ luôn một lèo đến sáng. Ôi trời!
Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th6 04, 2014, 02:31 AM
Cảm ơn bạn nhé, tối qua đọc câu này bạn động viên, ĐN vui quá tắt máy tính quyết tâm nằm tập luôn ko đọc cố như mọi hôm nữa, đang tập, thấy cay cay mắt, xoay xoay người cho tỉnh ngủ thế nào mà lại ngủ luôn một lèo đến sáng. Ôi trời!
^^ giống mình vậy, mình tập mà xoay người là ngủ khò khò liền à chứ chả tỉnh nổi. Ráng lên nhé bạn.
Thưa thầy đây là lần thứ 2 trong tháng con bị như vậy,tự nhiên con buồn ngủ và lịm đi nhưng trong giữa cái mê và tỉnh con thấy con đang từng bước tưởng tượng ra hình phật ở trước mặt con đi từ hoa sen đi lên con cố giắng nhớ rỏ 2 tay kiết ấn trong hình phật và con đi lên tới chấm đỏ ,đồng thời con vẫn niệm aaaaaaaaaaadiiiiiiiiiiiiiiiidaaaaaaaaaaphattttttttt vào hình phật.
Song song con thấy trẻ súc sản ,sản nạn chúng dắt những người đã vứt bỏ chúng nó trong trứng nước đến trước cửa nhà con ,chúng nó điều khiển họ ồn ào nói năng ,bàn chuyện ăn ngon mặc đẹp ,xong họ nói xấu chưởi mắng những người lở va chạm đến quyền lợi họ ,trong cơn mê con sợ quá và niệm phật liên tục lúc này con vẫn mê mê ngủ ngủ ,cho đến lúc họ giải tán con mới tỉnh được ,lạ quá và sợ quá .
Con đắn đo mãi mới dám viết lên dđ ,con suy nghĩ đến những câu thầy đã giải thích cho con ,con vẫn bị dzịn con đã cố giắng nhưng con vẫn bị dzịn .
Con phải làm lại ,con sẽ cố giắng .Thưa thầy .
Thưa thầy mấy hôm nay phía sau đầu con mỏi rả rời ê ẩm con tự xã không niệm phật mạnh về phía trước .
Con tưởng tượng ảnh ông phật và niệm phật thầm không niệm mạnh nữa, trong dđ có nhiều vị tập còn hay hơn con, nhưng con viết lên dđ để tự sách tấn con cố lên ,dù khỏe hay iếu vẫn phải cố lên để không phụ công ơn ông bà cha mẹ ,thầy tổ cưu mang dìu dắt mình .
Con nhận thấy thằng tâm của con nó phấn khởi vì con không bắt nó ghi nhận linh ảnh ông Phật ,thật đúng tu tập là chèo xuồng ngược dòng( vì con không biết bơi ),cái tâm nhiều đời nhiều kiếp lẫn lộn thị phi bây giờ bắt nó vào khuôn ,khó ơi là khó.Con chào thầy mong thầy thật khỏe cho chúng con được nhờ.
ADIDAPHẬT.
Thưa thầy hôm qua 14 con mừng lắm con Phật hít hơi dài và niệm về phía trước có khi chú tâm được về một điểm có khi quên mất cứ niệm và niệm .Đến nữa đêm con đang niệm chấm đỏ phựt ra đẹp nhỏ nhưng ở xa không trụ được lâu ,con vẫn niệm mạnh về phía trước và tự an ủi vô thường mà ẻm đến và đi ,rồi ẻm lại đến khi mình đủ nhân duyên .
Hôm nay con rêm đầu và buồn ngủ con tự cấp phép nghĩ tối niệm tiếp .Con xin hết.Adidaphatttttttt.....
Thưa thầy và các huynh đệ đồng tu tp con gặp một người bạn trong dđ ,bạn ấy có nói với con nếu mình chưa đủ lực mà mình hồi hướng thì không nên ,vì sẽ mất lực và bị cảnh giới bu.Nhưng trong bài hồi hướng thầy viết ra mình hồi hướng rất nhiều cảnh giới,và thầy còn nói lực cản (ác nghiệp )sẽ nhờ hồi hướng mà bớt đi .
Tp không hiểu mình có nên hồi hướng nữa không (thầy nói có bao nhiêu cho bấy nhiêu,cái này con có nhớ nhầm không?)
Bạn nào biết xin mách giúp .ADIĐAPHẬT.
Cô xem ở đây :
"...Thử tưởng tượng coi cái nghiệp sát nó thấy cái gì!
Đối với thiền sinh thuộc loại chót bẹt, ông này nghiến răng nghiến lợi, gồng cả người, nhíu cả đít để chỉ có giữ đề mục xuất hiện được có ... 12 giây đồng hồ. Thì ngay lúc này, phiá bên kia chiến tuyến (ý nói là phiá nghiệp sát) thì họ thấy được một hào quang sáng loà và vàng khè! Họ thấy sáng loà là vì họ đang ở Dục Giới và Sơ Thiền là cảnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ! Như vậy Sơ Thiền là ... Thượng Đế của nghiệp sát.
Bây giờ thì có hai trường hợp xảy ra:
1. Nếu thiền sinh quên không có hồi hướng:
Nghiệp sát có suy nghĩ như sau:
Mới thấy đây và thằng chả (hay con mẻ) làm cái gì đó mà phát sáng chói lòa và biến đi đâu mất tiêu! Và sau đó lại hiện ra cũng tại chỗ này!
Thử nghĩ kẻ thù của mình mà tự dưng phát sáng và biến mất thì mình sẽ suy nghĩ như thế nào? Tất nhiên là mình sẽ suy nghĩ là ngay lúc nó biến mất mà nó "Giết Mình, như hồi xưa nó đã từng giết được mình" thì mình coi như là ... "bó tay.com"!
Thôi thì dọt lẹ để mà yên thân!
Do đó mà sách vở có ghi là:Do oai lực của sự tu hành này mà những trở ngại dần dần biến mất! Đời sống của tu sĩ bình an hơn.
2. Thiền sinh dùng chiêu thức hồi hướng:
Tuy vậy, Chư Thầy và Tổ cũng chưa vưà lòng vì nghiệp sát chỉ mới sợ thôi chớ ... chưa có phục!
Đó đó mà các Ngài đã quả là có Trí Tuệ khi sáng chế ra công thức Hồi Hướng theo kiểu "đồng tu hành đồng thành tựu".
Một lần nữa , thử nghĩ coi bên nghiệp sát họ thấy được gì?
Khi kẻ thù của mình phát sáng rồi biến đi đâu mất, sau đó là hiện về lại và nói to lên bằng một giọng nói rất là thành thật:
Nguyên xin cho mấy ông cũng được như tui!
Thì hay quá và quá sung sướng đi chớ! Thế là ác nghiệp biến thành "phe ta" vì tâm ác đã bị khuất phục!
Cũng từ đó mà trong sách vở có ghi lại kinh nghiệm là: Nhờ oai lực tu hành này mà tu sĩ được thêm bạn và bớt thù là ở chỗ này!
Hết"
Còn đây là bài hồi hướng tổng quát :
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190)
Câu chú đọc là : Om sạc vát a tha gát a hơ ri da da ma mi di va la tê a vít hi da, hùm
Chào Thiện Đặng ,cái này Tp có đọc và củng có thực hành theo dù có lược bớt theo hoàn cảnh tp .Nhưng ý người bạn này là mình chưa có xu mà cho thì lấy gì mà cho .v...v.
Tp hoang mang nên hỏi lại cho chắc .
Mấy hôm nay vì sinh kế gia đình con loay hoay tìm cách để thoát ra ,tối về mệt nhừ nhưng con vẫn nhớ lời thầy dạy đi ngủ với tư tưởng cuối cùng là niệm phật .Con chào thầy thấy thầy viết bài trên dđ con mừng lắm .ADIĐAPHẬTTTTTTTTTTTTTTTT.
Chao co TP, may con bi hu khong go dau duoc. Co thong cam nha.
Con khong biet thay co noi hoi huong phai co "xu" hay khong nua. Con chi nho trong van de nay thay chi noi tam luc manh hay yeu.
Hoi huong cho mot doi tuong ma tam luc yeu thi lam hoai no cung trung duoc mot cai.
BHT cung chi cach hoi huong ma tam luc manh hay yeu deu lam duoc.
Trong chua minh cung co nguoi xuat than hay vi tinh thuong ma hoi huong duoc.
Day la nhung dieu con biet. Van de co hoi, con khong biet ;D ;D ;D
Thiện Đặng ơi,cách BHT chỉ là như thế nào vậy?
Trích dẫn từ: 3Thâm trên Th7 18, 2014, 06:55 AM
Thiện Đặng ơi,cách BHT chỉ là như thế nào vậy?
Nhiều người sợ thầy mệt và muốn hồi hương nhưng không biết cách chính xác.
Đây là cách mà BHT chỉ để "mần thịt" thầy.
Bước 1 : nhớ lại cái lúc mình vui nhất với ông Phước
Buớc 2: nghĩ tới lúc đó ông Phước khỏe mạnh và vui vẻ ra làm sao
Bước 3: cố gắng tưởng tượng cho rõ nét cái bản mặt của ổng
Bước 4: nó sẽ làm cho mình cười, nếu không thì làm lại từ 1 - 3
Chuyện gì xảy ra khi mình mĩm cười
Bước 5: Suy nghĩ thêm về ông Phước
Bước 6: Nghĩ trong đầu là "Tui muốn ổng khỏe trở lại"
Bước 7: xong rồi đó đi chơi đi
Hỏi nè, làm vậy mình mệt không và ổng biết mình mệt hông?
Hổng sao hết, nó làm hơi mệt thôi nhưng không bao nhiêu cả
Đừng có làm nhiều quá thì hông sao cả
Làm sao mình biết là ít hay nhiều?
Chừng nào mệt là nghỉ liền á
Điểm chính là mình cảm thấy vui tươi
Nhớ là thấy mặt ổng, mình vui là phải vui thiệt sự luôn đó nghe
Cái bản mặt ông khi mình tưởng tượng cũng ko cần rõ lắm đâu phải ko?
Ừ, chỉ cần là mình vui khi thấy mặt ổng là được
Bé bé chị hỏi cái, bình thường mình "mần thịt" thầy cũng được hay cái này chỉ dùng trong hay sau khi công phu thế? Grin Grin Grin
Cái này là BHT Đặc Biệt dùng để Hồi Hướng cho Ông Phước ! Cheesy
Nhưng nếu thích Chị cũng có thể dùng nó trước hay sau lúc công phu cũng được Cheesy
" Đặc biệt " là do BHT tự mình "chế" ra cái cách " Hồi Hướng" này! Cheesy Cheesy Cheesy
Gửi đến Ông Phước những lời của trái tim ! Grin
"Đặc biệt" vì nó không giống ai hết !hehe Cheesy Cheesy Cheesy
Ai cũng có thể làm bài " Hồi Hướng Đặc Biệt " dành cho
những Người mà mình thương yêu nhất!
Thưa thầy mỗi lần con muốn hỏi thầy một việc gì là con con nghĩ đến sức khỏe của thầy ,nên con lại thôi.Qua nay vào đạo tràng thấy thầy lại nói đến câu thời gian không còn nhiều, nên con xin được hỏi .
Nam Mô Đạo Sư Ti Bu xin chứng minh ,con không hỏi vì tò mò, đời quá khứ có duyên gặp phật pháp nhưng lại phạm giới sắc dục để bây giờ nghiệp này đeo đẳng theo hành con sống dỡ chết dỡ , cũng vì duyên này nên con tin phật pháp và tìm cầu khắp để gặp thầy gặp pháp nương theo tu tập .
Nữa đời người duyên lành gặp được thầy ,gặp pháp , gặp được thiện trí thức như sự mong cầu ,con mừng quá nhưng duyên mỏng thầy lại ngã bệnh .Nghiệp bố ráp chặn đầu ,chặn đuôi,nghiến răng, nhắm mắt làm lơ mong tu tập theo sự hướng dẫn của thầy để giải bớt nghiệp dĩ ,đền ơn cha mẹ thầy tổ nhưng than ôi nghiệp ơi là nghiệp....
Khi thầy viết cái gì lên dđ là đều có lý do ,khi thầy viết bảy vị cổ Phật rồi đến con người đào núi ở tránh bom nguyên tử thì trùng khớp với sự hổn loạn ở các nước ,trước đây khi mưa rất ít dông gió còn bây giờ trước khi mưa dông gió nổi lên đùng đùng làm tâm con người củng bất an ,như báo trước điềm chẳng lành cho con người .
Bây giờ thầy lại viết cho tụi con làm gì để chuẩn bị cho cái chết ... :-X :-X :-X :-X :-X
Thầy giải thích cho con bức ảnh thầy chụp mặc áo xanh quần zin trước khi thầy ngã bệnh ,con có thể học gì được từ cách nhìn lên này con có làm thử ,nhức mắt quá con lại không biết nên mở mắt như hình thầy hay nhắm mắt.Con chúc thầy khỏe .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 20, 2014, 08:09 AM
Thưa thầy [...]
Bây giờ thầy lại viết cho tụi con làm gì để chuẩn bị cho cái chết ... :-X :-X :-X :-X :-X
Thầy giải thích cho con bức ảnh thầy chụp mặc áo xanh quần zin trước khi thầy ngã bệnh ,con có thể học gì được từ cách nhìn lên này con có làm thử ,nhức mắt quá con lại không biết nên mở mắt như hình thầy hay nhắm mắt.Con chúc thầy khỏe .
Cái bức hình này bề ngoài nó có vẻ như là một tu sĩ gạo cội đang làm một cái chuyện gì đó. Tuy nhiên như bà con đã có nhận xét thì nó trật nhiều thứ.
Với vẻ bề ngoài cũng có cái hỹ lạc... Tư thế nhìn lên có vẻ như thoát tục...
Nhưng thực tế, cái gì nó sai thì nó vẫn cứ là sai!
Và với cái sai, thì cao lắm trình độ tâm linh chỉ là: Tha Hóa Tự Tại mà thôi.
Tuy nhiên, chuyện Tha Hóa Tự Tại lại có cái rắc rối của nó (Tha Hóa nào mà lại không rắc rối? ;D ;D ;D).
Nguyên tắc chính là: Nếu bàn về Tha Hóa Tự Tại (THTT) thì hay nhất là... chính hành giả là THTT luôn đi cho nó tiện!!!
Ý làd trong cái tệ hại này (trình độ tâm linh chỉ tới Cận Định), thì thà là chính mình là THTT còn hơn là
mình bị THTT nó nhập vào mình.
Để ý:Theo tiến trình tu tập thì THTT là vua dục giới!
Cõi này lại đứng án ngữ một cách tự nhiên giữa Con Người và cõi Sắc Giới.Nhìn vào sơ đồ tiến tu thì dù gì đi nữa mình phải băng qua cõi này (THTT) để lên được cõi Sắc Giới.
Như vậy có hai trường hợp có thể xảy ra:
Phước Báu Kém:
Khi đụng vào cõi THTT thì không ít thì nhiều mình cũng bị dính chút đỉnh.
Dù cho mình có cảnh giác, hay không, thì cõi THTT sẽ tìm cách rà theo mình và tìm cách phụ mình làm việc.
Ở trình độ này lại có hai trường hợp:
1. Trường hợp dân gian:
Thông thường khi gặp khó khăn thì ai ai cũng than thở và cầu nguyện.
THTT nghe câu than thở, cùng với câu cầu nguyện của mình. Họ cũng thương tâm, và tìm cách giúp đở bằng cách nhập vào thân thể của chính mình!
Và cứ như thế... vô tình họ tạo thành nhiều pháp môn rất là thấp kém và có tính lây lang y như những bệnh dịch vậy đó.
Nói thêm cho rõ: Do bị nhập cho nên tinh khí thần của nạn nhân sẽ bị xì (nếu làm đi làm lại nhiều lần) Và như thế kết quả sẽ là một dạng bệnh hội chứng bệnh down (Thiểu Năng Trí Tuệ). Do vậy mà cách nhập này được đánh giá là trình độ Tâm Linh lại
thấp hơn Con Người.2. Trường hợp đặc biệt:
Tu sĩ lúc này có sự tỉnh giác hơn cho nên lúc ngắm nhìn những hiện tượng lạ như là:
Bổng nhiên múa võ, đánh quyền... hoặc là giảng kinh... hoặc là cho bùa để trừ bệnh, trừ tà... mà không cần học ở trường lớp nào hết. (Tóm lại giống như một cách LÊN ĐỒNG).
Thì tu sĩ, tuy có làm theo, nhưng lại cứ thắc mắc và thấy Một sự "Không có tự nhiên".
Do nhận xét đúng đắng trên, nên trước sau gì tu sĩ cũng gặp được Thầy, gặp được Bạn chỉ cho con đường ngay lẽ phải để tu hành cho đúng với Chánh Pháp.
Chú ý quan trọng:Khi chuyển hệ tu hành như vậy (tức là đang là THTT mà chuyển qua cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt), mà vợ chồng lại mới có đứa con, thì hiện tượng sẩy thai hay xảy ra! Tuy rằng đây là một điều không ai muốn, nhưng đây là dấu hiệu dòng giống đã thăng hoa và không còn về lại cõi THTT nữa.
Phước Báu Mạnh Hơn
Đường trở nên cực kỳ trơn trợt, bà con giảm vận tốc lại nghe ;D ;D ;D
Lúc này, có hai dạng THTT:
1. THTT hay tìm cách giúp người bằng cách nhập vào.
2. THTT thứ hai là không có khái niệm nhập vào bất cứ ai hết, Và chí là một tu sĩ ở ngay trình độ Cận Định mà thôi.
Dĩ nhiên dạng thứ hai này có nhiều phước báu hơn dạng đầu tiên.
Do vậy mà khi cầu nguyện thì dạng thứ hai có thể triệu tập được một số đông các cõi THTT đến (oai lực này do tu sĩ có phước báu rất là lớn).
Một khi đã tề tựu đông đủ:
Các cõi THTT hè nhau SẮP XẾP LẠI VỊ TRÍ CÁC CÕI GIỚI.
Chính hiện tượng thực hiện tập thể này mà các cơn bệnh và một vài tai nạn thay vì xảy ra cũng có thể tự biến mất.
Cái hình đó, của tibu, mà không biết ai đã chụp ngay đúng lúc các cõi giới đang được THTT sắp xếp lại! ;D ;D ;D
Tất nhiên, đây là một khía cạnh có thể chấp nhận được của THTT.
Xin phép Thầy cho con mạnh dạng được hỏi:
Trích dẫnPhước Báu Mạnh Hơn
Đường trở nên cực kỳ trơn trợt, bà con giảm vận tốc lại nghe Grin Grin Grin
Lúc này, có hai dạng THTT:
1. THTT hay tìm cách giúp người bằng cách nhập vào.
2. THTT thứ hai là không có khái niệm nhập vào bất cứ ai hết, Và chí là một tu sĩ ở ngay trình độ Cận Định mà thôi.
Dĩ nhiên dạng thứ hai này có nhiều phước báu hơn dạng đầu tiên.
Do vậy mà khi cầu nguyện thì dạng thứ hai có thể triệu tập được một số đông các cõi THTT đến (oai lực này do tu sĩ có phước báu rất là lớn).
Một khi đã tề tựu đông đủ:
Các cõi THTT hè nhau SẮP XẾP LẠI VỊ TRÍ CÁC CÕI GIỚI.
Chính hiện tượng thực hiện tập thể này mà các cơn bệnh và một vài tai nạn thay vì xảy ra cũng có thể tự biến mất.
Cái hình đó, của tibu, mà không biết ai đã chụp ngay đúng lúc các cõi giới đang được THTT sắp xếp lại! Grin Grin Grin
Tất nhiên, đây là một khía cạnh có thể chấp nhận được của THTT.
vậy cái phần này là Thầy trả lời cho câu này:
Trích dẫnThầy giải thích cho con bức ảnh thầy chụp mặc áo xanh quần zin trước khi thầy ngã bệnh ,con có thể học gì được từ cách nhìn lên này con có làm thử ,nhức mắt quá con lại không biết nên mở mắt như hình thầy hay nhắm mắt.Con chúc thầy khỏe .
vậy thưa Thầy cho con hỏi cái phần Thầy trả lời mà con tô xanh Thầy cố tình quoay xuống cận định để THTT xắp xếp lại cảnh giới thế là Thầy thoát bệnh chăng?
nếu đúng như vậy. thưa Thầy! sao Thầy không ở nhị thiền mà nhờ giống như ở dục giới (THTT)?
nếu hiệu quả như THTT thì ở nhị thiền hiệu quả cũng cao hơn nhiều so với dục giới?
Hoan hỷ hỏi hay quá , :D :D :D :D :D :.ADIĐAPHẬTTTTTTTTTTT
Trích dẫnTrích dẫn từ: vantamdalat trên Th7 22, 2014, 05:05 AM
Xin phép Thầy cho con mạnh dạng được hỏi:
[...]Các cõi THTT hè nhau SẮP XẾP LẠI VỊ TRÍ CÁC CÕI GIỚI.
Chính hiện tượng thực hiện tập thể này mà các cơn bệnh và một vài tai nạn thay vì xảy ra cũng có thể tự biến mất.
Cái hình đó, của tibu, mà không biết ai đã chụp ngay đúng lúc các cõi giới đang được THTT sắp xếp lại! Grin Grin Grin
Tất nhiên, đây là một khía cạnh có thể chấp nhận được của THTT.
vậy cái phần này là Thầy trả lời cho câu này:
Trích dẫnThầy giải thích cho con bức ảnh thầy chụp mặc áo xanh quần zin trước khi thầy ngã bệnh ,con có thể học gì được từ cách nhìn lên này con có làm thử ,nhức mắt quá con lại không biết nên mở mắt như hình thầy hay nhắm mắt.Con chúc thầy khỏe .
vậy thưa Thầy cho con hỏi cái phần Thầy trả lời mà con tô xanh Thầy cố tình quoay xuống cận định để THTT xắp xếp lại cảnh giới thế là Thầy thoát bệnh chăng?
Thầy thoát nạn là vì nghiệp sát đã chấm dứt vào khoảng năm 1990 rồi. Cho nên những bệnh sau này là do nhân quả đồng thời mà nó xảy ra (Phần đông là do chỉ bày cho bà con mình tu hành. ;D ;D ;D
Trích dẫn
nếu đúng như vậy. thưa Thầy! sao Thầy không ở nhị thiền mà nhờ giống như ở dục giới (THTT)?
Có khi nên cần những chuyên khoa để dể làm việc hơn.
Trích dẫn
nếu hiệu quả như THTT thì ở nhị thiền hiệu quả cũng cao hơn nhiều so với dục giới?
Không phải chuyện khoa thì khó làm xong việc lắm.
Con đọc trong kinh sách phật dạy con cái với cha mẹ do oan trái ân nghĩa mà gặp ,do duyên con được biết trong quá khứ con ỷ quyền cậy thế cướp vợ của một người tỳ kheo ,nay người này là mẹ con đã mất người vợ năm xưa là em gái con đang bị thtt ứng nhập man mát .
lúc mẹ con còn sống con hay cải lại và đôi lúc ăn hiếp cả mẹ con ,nhưng bà ít khi xã hội đen con (chắc do duyên tu của bà )bây giờ bà mất có khi ứng nhập tác ý nhất quyết bắt con tu ,cái vụ ăn chay con nghĩ chắc củng do mẹ con đạo diễn .Và cha của con thì dòng bên nội là đồng cô ,bóng cậu ứng nhập thầy bà chửa bệnh tùm lum,cha con củng mất lâu rồi củng có khi ứng nhập tác ý nói nhiều điều rất đúng ,và bây giờ củng bắt con tu.
Trước đây khi chưa hiểu tác hại của việc nhập ,xuất con chẳng có ý kiến gì nay theo đạo tràng tu tập, con cự nự và nhất quyết không theo nói rỏ con không thích bị điều khiển như vậy ,qua việc này con có bất hiếu không bà bu của con lành lắm chỉ muốn con tu .Bắt con nhẫn nhịn không cho con gây sự với bất cứ ai ,nhờ vậy con mới iên thân sống trong cái xóm atula này .
Thưa thầy nếu cha mẹ có oán với con cái ,nay gặp lại con cái hành hạ hỗn láo v...v đễ đòi lại nợ xưa như vậy có bất hiếu không ?vì đây là nhân quả .con xin hết.(vì bỗng dưng lạnh quá ).
Mình đọc đâu đó xin đưa ra ví dụ này để chia sẽ với vantamdalat
Trong một bệnh viện, Vị Trưởng khoa Nội nhận được điện thoại từ cấp trên có 1 ca cấp cứu cần phải mổ.
Trường hợp 1: trưởng khoa gọi Bác sĩ phẫu thuật đến dặn dò, hướng dẫn phải làm như vậy như vậy ... Bác sĩ phẫu thuật về điều hành nhóm phẫu thuật của mình theo lời dặn.
Trường hợp 2: do ca mổ quan trọng và gấp quá nên trưởng khoa phải trực tiếp thực hiện phẫu thuật, như vậy:
-trưởng khoa phải có kinh nghiệm các công việc trong khoa của mình.
-phải có uy tín để điều hành cuộc phẫu thuật
-khi phẫu thuật xong thì trở lại vị trí cũ chứ không ở lại làm Bác sĩ phẫu thuật
Tóm lại:
-cách 1: phải có năng lực mạnh, nhân viên phải giỏi
-cách 2: tốn nhiều lực và thời gian, chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết
Ghi chú:
Trưởng khoa: đang ở nhị thiền hoặc cao hơn
Bác sĩ phẫu thuật: THTT cấp cao
Nhóm thực hiện ca phẫu thuật: THTT cấp thấp
Minh Quang hãy nhìn cho kỷ bài viết của mình là những câu hỏi ??? chứ không phải là câu trả lời.
còn bây giờ mình hỏi Minh Quang:
Trích dẫnMình đọc đâu đó xin đưa ra ví dụ này để chia sẽ với vantamdalat
Trong một bệnh viện, Vị Trưởng khoa Nội nhận được điện thoại từ cấp trên có 1 ca cấp cứu cần phải mổ.
Trường hợp 1: trưởng khoa gọi Bác sĩ phẫu thuật đến dặn dò, hướng dẫn phải làm như vậy như vậy ... Bác sĩ phẫu thuật về điều hành nhóm phẫu thuật của mình theo lời dặn.
Trường hợp 2: do ca mổ quan trọng và gấp quá nên trưởng khoa phải trực tiếp thực hiện phẫu thuật, như vậy:
-trưởng khoa phải có kinh nghiệm các công việc trong khoa của mình.
-phải có uy tín để điều hành cuộc phẫu thuật
-khi phẫu thuật xong thì trở lại vị trí cũ chứ không ở lại làm Bác sĩ phẫu thuật
những ví dụ này của MQ là cái nhìn của người chứng đắc ư? là người trong cuộc ( người từng làm phật sự; độ sanh)??? hay chứng đắc gì gì đó mà nhìn qua cái nhìn của sự tinh tấn??? hay là nhìn và đoán qua cái đầu?
Trích dẫnTóm lại:
-cách 1: phải có năng lực mạnh, nhân viên phải giỏi
-cách 2: tốn nhiều lực và thời gian, chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết
Minh Quang đã từng làm rồi ư?
Trích dẫnGhi chú:
Trưởng khoa: đang ở nhị thiền hoặc cao hơn
Bác sĩ phẫu thuật: THTT cấp cao
Nhóm thực hiện ca phẫu thuật: THTT cấp thấp
Gửi lúc: Tháng Bảy 23, 2014, 07:23:31 AM Gửi bởi: tuephuong5
Minh Quang nhìn bằng cái thấy qua màng tivi (thiên nhãn) ư?
@vantamdalat
Mở đầu bài ví dụ minhquang đã ghi " Mình đọc đâu đó ... ", sau đây là các trích đoạn minhquang đã tìm được:
*Trường hợp 1:
27480- Tụng chú bằng chữ Phạn
DT: Nếu gặp những bài chú bằng chữ Phạn thật khó hiểu nghĩa thì mình có nên trì tụng không? xin các đạo hữu vui lòng giải đáp sự thắc mắc này.
HL: Cái này là nghề của chàng đây. Nguyên tắc vận hành của một câu chú:
1. Câu chú thì lúc nào cũng khó hiểu vì nó có vô số nghĩa. Khái niệm "Vô Số Nghĩa" làm cho mình rơi vào một trạng thái... Tâm Vô Lượng. Và khi cái tâm đã "Vô Lượng" thì thần chú bắt đầu tác dụng.
2. Vì Âm thanh của câu chú đôi khi là "tiếng ồn" do tâm lực của vị Bồ Tát đó phát ra khi thi hành Phật Sự. Như sự phóng tâm Từ (Chú Đại Bi). Như khi tác pháp về trạng thái "Nước và Lửa cùng phát ra trong một lỗ chân lông" (Chú "Phật Mẫu" Chuẩn Đề). Khi khai triển các thiện pháp như (Độ Sinh. độ tử, Từ, Bi, Hỷ và Xả và đồng thời khai triển cách nhìn các chúng sanh qua cung cách nhìn vào 6 mặt ví dụ như: Con Người (gồm 6 mặt), Hộ Pháp (cũng gồm 6 mặt), Ngài A Di Đà Phật (cũng gồm 6 mặt)... Trong Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn:
Om Mani PadMe Hùm.
Khi nắm vững hai nguyên tắc trên thì: Nên khi dùng cách Kim Cang Trì (vì đặc điểm của các Vị Kim Cang Vương Hộ Pháp đều không có lưỡi) hay đúng hơn là dùng tâm mà trì niệm. Thì vô tình tiếng động của tâm lực của mình nó... cộng hưởng với giao động của Vị Bồ Tát đó nên thần chú có dịp phát huy sức mạnh.
Trong cái Vô Lượng nghĩa, đệ chỉ có thể nói được chừng đó và những câu chú, mà đệ đã trình bày ở trên đây, là những kinh nghiệm thực chứng của đệ khi mày mò vào lãnh vực Mật Tông.
Mến.
Link: https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/87-tung-chu-bang-chu-phan-277 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/87-tung-chu-bang-chu-phan-277)
*Trường hợp 2:
13822- Trì Chú
... Nay bàn về trình độ cao thấp khi trì chú và những triệu chứng của nó. Trì niệm chú thuật thì có rất là nhiều trình độ:
1. Tự Vệ Nhập Môn:
Công dụng là dùng ngôn ngữ. "Có_Vô_Lượng_Nghĩa" của Thần Chú để thô tâm bớt vọng. Cao hơn một tý thì chư quỷ thần theo hộ chú vì ưa thích tính tình của mình như: sự cố gắng tu tập tuy rằng không có thời giờ. Từ đây tu sĩ tài tử đã có người hộ vệ nên linh tính khá bén nhậy.
2. Cận Định Trì Chú:
Vì thô tâm thanh tịnh nên tình trạng Cận Định (gần nhập được chánh định) xuất hiện: Tình trạng này làm cho hành giả cảm nhận có những người theo mình hay ở phía sau lưng mình. Mình có thể cảm nhận sự xuất hiện của họ qua cảm giác mát lạnh sau gáy hay nằng nặng sau cổ ở vùng bả vai. Trình độ này nếu phước báu nhiều thì có thể chữa bệnh Ma Nhập hay giải bùa ngải và đôi khi chữa được một số thân bệnh nhưng kết quả không rõ ràng cho lắm. Bạn bè vô hình thường là cõi Tha Hóa Tự Tại là nhiều.
....
Link chi tiết: https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/133-tri-chu-134 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/133-tri-chu-134)
*Đọc thêm:
Trì chú Chuẩn Đề
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1296.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1296.0)
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 23, 2014, 07:23 AM
Con đọc trong kinh sách phật dạy con cái với cha mẹ do oan trái ân nghĩa mà gặp ,do duyên con được biết trong quá khứ con ỷ quyền cậy thế cướp vợ của một người tỳ kheo ,nay người này là mẹ con đã mất người vợ năm xưa là em gái con đang bị thtt ứng nhập man mát .
lúc mẹ con còn sống con hay cải lại và đôi lúc ăn hiếp cả mẹ con ,nhưng bà ít khi xã hội đen con (chắc do duyên tu của bà )bây giờ bà mất có khi ứng nhập tác ý nhất quyết bắt con tu ,cái vụ ăn chay con nghĩ chắc củng do mẹ con đạo diễn .Và cha của con thì dòng bên nội là đồng cô ,bóng cậu ứng nhập thầy bà chửa bệnh tùm lum,cha con củng mất lâu rồi củng có khi ứng nhập tác ý nói nhiều điều rất đúng ,và bây giờ củng bắt con tu.
Trước đây khi chưa hiểu tác hại của việc nhập ,xuất con chẳng có ý kiến gì nay theo đạo tràng tu tập, con cự nự và nhất quyết không theo nói rỏ con không thích bị điều khiển như vậy ,qua việc này con có bất hiếu không bà bu của con lành lắm chỉ muốn con tu .Bắt con nhẫn nhịn không cho con gây sự với bất cứ ai ,nhờ vậy con mới iên thân sống trong cái xóm atula này .
Thưa thầy nếu cha mẹ có oán với con cái ,nay gặp lại con cái hành hạ hỗn láo v...v đễ đòi lại nợ xưa như vậy có bất hiếu không ?vì đây là nhân quả .con xin hết.(vì bỗng dưng lạnh quá ).
Bàn về nghiệp bất hiếu là cái khó bàn nhất! Vì khi đọc câu trả lời thì thấy cái gì mình cũng bị!
Nó có rất là nhiều sự trùng hợp, ngộ nhận.
Cho nên rất là cẩn thận khi đọc câu trả lời.
Giới thiệu như vậy xong, thì đây là những vấn đề thường gặp trong nghiệp Bất Hiếu.
1. Không ưa tu hành:
Điều này kéo luôn điều kia! Có nghĩa là hể mà có phương pháp AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT (ATCNDTM) rồi, thì lại... để đó! Chớ không có muốn làm theo.
2. Rất là ghét những ai hay nhắc nhở mình tu tập. Dể dẫn đến trường hợp "Không Làm".
Khi suy xét mà thấy mình vẫn thích tu hành thì nghiệp Bất Hiếu rất ít tác dộng đến mình.
================================
Một bạn đồng minh rất dể nhầm lẩn với nghiệp Bất Hiếu đó là NGHIỆP SÁT.
================================
Ngoài ra cái Nghiệp Sát làm cho mình khó tập trung tư tưởng. Đề Mục không ra là chuyện thường.
Gương tu sĩ kiên trì tu tập trong hoasentrenda không bao giờ thiếu.
Hầu hết, ai cũng rị mọ hai chục cho tới ba chục năm mới ra được đề mục là bình thường.
Nghiệp sát còn làm cho môi trường tu hành có khuynh hướng thuộc về BIÊN ĐỊA. Có nghĩa là trong đầu thì nó khó tập trung (do nghiệp sát).
Thể hiện ở hiện tượng:
Đang tụng kinh mà lại suy nghĩ lung tung, tầm bậy, tầm bạ là thường xuyên.
Bên ngoài (cũng do nghiệp sát) thì hay gặp chuyện lên đồng, lên bóng! Nhập xác, nhập cốt...
Và khi nhập xác thì ma quỷ nó cứ xưng là cha, là mẹ, là ông bà về có chuyện này, chuyện nọ và đòi con cháu trong gia đình phải thi hành cho bằng được!
Chưa kể, bệnh tật cứ rối tung lên.
Đau đớn lung tung, rờ đâu đau đó. Có nhiều lúc cứ tưởng chết tới nơi! Hết phương cứu chữa.
Để thoát ra thì chỉ có tính nhẫn nại, nhẫn nhục chịu đựng! Cố gắng làm việc ít tổn hại chúng sanh chừng nào hay chừng đó. Thậm chí như từ bỏ ăn thịt xoay qua ăn chay. Những người có Thiên Nhãn thấy rất là rõ những hiện tượng thân thể bị nghiệp sát chận không cho chất bổ đi tới những nơi đang bị bịnh.
Dựa theo nguyên tắc chính là:
Càng tránh "chặt chặt bầm bầm" nhiều chừng nào thì càng đở đau xương cốt chừng đó.
Lần hồi, nghiệp sát lui đần, bình minh chân lý ló dạng, lúc này mới có thể tập trung tư tưởng để ANCNDTM được dể dàng.
Dĩ nhiên, con đường tu hành rất là gian nan này sẽ rút ngắn lại được do cố gắng cá nhân.
Suy cho cùng:
Về cuộc đời Đức Phật đã nói rất là đúng, không thể sai chạy đi đâu hết:
Đời là bể khổ
Điều kỳ lại là ít ai chịu hiểu theo!
Ai cũng lo chúc nhau 100 năm hạnh phúc, Tiền vào như nước... Hoặc là Tai qua nạn khỏỉ, Xuất nhập bình an...
LSuy nghĩ cho kỹ, vẫn có người đụng đâu ra đó! Làm gì được nấy...
Nhưng chắc chắn không ai làm được hoài như vậy cả đời!
Do thói quen: khi ăn nên, làm ra thì im ru! Đến khi hết thời thì đụng đâu, hư đó! Thế là than thân trách phận! Tức giận vớ va vớ vẫn! Việc này chỉ tổ làm công việc đã rắc rối, nay càng rắc rối hơn!
Mà quên đi lời dạy căn bản của Đức Phật là:
Đời là bể khổ!
Ngài đã nói: Đời là bể khổ mà chính mình thấy là: Đâu có, Đời là hạnh phúc chớ! Thì nên coi chừng... Đến lúc nó sẽ khổ!!! Điều này giàu sang, đầy đủ, hét ra lửa... như tổng thống cũng bị KHỔ như thường!
Kỳ lạ: Khi thấy khổ thì chẳng ai khen Đức Phật một câu!
Chỉ có bật tu hành chân chánh mới thấm thía nhận xét trứ danh của Đức Phật: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ
Vì có chạy đằng trời cũng không thoát, cho nên một khi chỉ cần suy nghĩ hay là bàn về câu: Đời là bể khổ thì ai mà chưa sợ toát mồ hôi lạnh! Thì không thể nào là tu sĩ gạo cội được!
Nay tibu viết lại ý trên để nói rõ là "DO CHÍNH MÌNH LÀM RA HẾT ĐÓ" không có ai mà nhào vào đây làm cho mình khổ như vậy đâu!
Con cám ơn thầy và con thấy con bị nghiệp sát cộng nghiệp ái kiếp xưa do chính con gây ra ,nay con sám hối và cố giắng tu tập không phụ ơn cha ,mẹ ,tổ thầy đã cưu mang con .
Con xin báo cáo mấy hôm nay con làm thêm để kiếm thêm thu nhập .hơi mệt nhưng con vẫn đi ngũ với suy nghĩ cuối cùng là câu niệm phật ,chấm đỏ con đã thấy nhưng lạ lắm hắn tụ lại đỏ thẳm nhưng rồi từ từ mất ,nhất là những lúc con không chủ ýmơmơ tỉnh tỉnh là hắn xẹt qua rồi mất .Con xin hết.ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy con xin phép được rửa 2tấm ảnh thầy treo tường để con nhìn ,nhìn ảnh thầy còn có lý hơn nhìn ảnh mấy ông bà quảng cáo tùm lum tràn lan trên báo ảnh đài.
Con cám ơn thầy trước .ADIĐAPHẬTTTTTTTTTTTTT.
Thầy ơi :nghiệp chi mà lọa con lại bị Tào tháo rượt ,nay lại chuyển qua phân sống gian nan quá ,tp nhớ trước đây thầy có chỉ ai đó trên dđ về bệnh này có bạn nào nhớ ở đâu chỉ giùm ,xin cám ơn (hehehe).
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th9 18, 2014, 08:08 AM
Thầy ơi :nghiệp chi mà lọa con lại bị Tào tháo rượt ,nay lại chuyển qua phân sống gian nan quá ,tp nhớ trước đây thầy có chỉ ai đó trên dđ về bệnh này có bạn nào nhớ ở đâu chỉ giùm ,xin cám ơn (hehehe).
chị thử uống trà gạo lứt xem sao,với điều kiện không được uống cafe, nước ngọt.., ở Bình Thạnh đường Điện Biên Phủ có bán. ;)
Cám ơn bạn Tp tui chuẩn bị ăn gạo lứt muối mè xem sao .quoải aúa (huhuhu).
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th9 18, 2014, 08:08 AM
Thầy ơi :nghiệp chi mà lọa con lại bị Tào tháo rượt ,nay lại chuyển qua phân sống gian nan quá ,tp nhớ trước đây thầy có chỉ ai đó trên dđ về bệnh này có bạn nào nhớ ở đâu chỉ giùm ,xin cám ơn (hehehe).
Lấy ngãi cứu, phơi khô, vò cho nó thành y như là cục bông gòn.
Hơ lỗ rún khoảng nữa giờ. chỉ hơ cho nóng, không nên làm phỏng chỗ đó.
Cũng có thể dùng máy sấy tóc hơ chỗ đó. không nên làm cho phỏng.
Thưa thầy trước đây con có thể niệm mạnh ,dài về phía trước .Nay giống như hết hơi mới hít vào chuẩn bị niệm thì có cảm giác hụt hơi .
Vậy bây giờ con có thể nhìn tập trung vào một điểm và niệm rỏ ràng từng chữ về phía trước không thầy .Xin thầy bày cho con.con cám ơn thầy.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th9 28, 2014, 08:03 AM
Thưa thầy trước đây con có thể niệm mạnh ,dài về phía trước .Nay giống như hết hơi mới hít vào chuẩn bị niệm thì có cảm giác hụt hơi .
Vậy bây giờ con có thể nhìn tập trung vào một điểm và niệm rỏ ràng từng chữ về phía trước không thầy .Xin thầy bày cho con.con cám ơn thầy.
Hai cách này, con tập như thế nào cũng được ;D ;D ;D
Cách hay nhất là cố gắng tách rời cái hơi thở ra khỏi tiếng niệm.
Có nghĩa là niệm, thì cứ niệm theo kiểu của hstd.
Còn thở thì cứ thở tự nhiên. Làm cách này sẽ bớt mệt hơn. ;D ;D ;D
Con xin thầy và các huynh đệ có kinh nghiệm tập vạn thắng công mách cho con biết ,mấy hôm nay con tập thế thứ 1 lúc nhìn rốn con nói khí tụ đan điền có được không .Con vẫn niệm phật hằng đêm mặc dù không được nhiều ,nhưng con vẫn nhớ thầy dặn tư tưởng cuối lúc đi ngủ sẽ dẫn mình đi nếu chít ẩu ,nên con vẫn niệm sáng dậy củng nhớ hồi hướng thầy phật ...nguyện quốc thái dân an (í ẹ hì hì) con xin hết ,mong thầy khỏe nhiều nhiều .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th11 30, 2014, 07:59 AM
Con xin thầy và các huynh đệ có kinh nghiệm tập vạn thắng công mách cho con biết ,mấy hôm nay con tập thế thứ 1 lúc nhìn rốn con nói khí tụ đan điền có được không .Con vẫn niệm phật hằng đêm mặc dù không được nhiều ,nhưng con vẫn nhớ thầy dặn tư tưởng cuối lúc đi ngủ sẽ dẫn mình đi nếu chít ẩu ,nên con vẫn niệm sáng dậy củng nhớ hồi hướng thầy phật ...nguyện quốc thái dân an (í ẹ hì hì) con xin hết ,mong thầy khỏe nhiều nhiều .
Cũng y như là đánh trận vậy thôi:
Vũ khí nào cũng có tầm sát hại của nó hết. Do vậy mà phương pháp tu và tập đều có những nguyên nhân của nó.
Y như là chuyện đang cầm dao găm và khi thấy địch ở cách xa vài cây số thì ở đây đã nhắm vào mục tiêu và quăng con dao!
Thì không thể nào làm được gì cả!
Chỉ đánh cận chiến thì may ra.
Chiêu thứ nhất thì lực... chưa có được mạnh lắm. Cho nên cứ lo thở và nhìn vào lỗ rún là yên tâm công tác. Khỏi có cần niệm gì cho nó lôi thôi thêm.
Chiêu thứ hai thì lực đã vượt ra được khỏi thân thể, cho nên tầm ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến khoảng cách cở 200 mét (300 feet).
Do vậy mà khi tác ý đến một nhân vật trong gia đình thì có thể ảnh hưởng được.
Chiêu thứ ba thì nó có thể ảnh hưởng xa hơn (1/2 Trái Đất). Tibu đã thử chữa bệnh cho Ba tibu vào năm 1991 hay sao đó khi Ngài bổng nhiên bị bệnh sốt rét bên Utah (có nghĩa là cách xa 1/2 Trái Đất).
Ba tibu có kể lại:
- - Tự nhiên, con (ý củ Ba là... tibu) bay từ trên nóc nhà xuống và lấy cái khăng lông, lau mồ hôi cho Ba.
Ba nói tiếp là:
- - Ba hết bệnh từ đó!!!
Cám ơn các bạn trong dđ tinh thần cầu tiến của các bạn ,đã tác động làm tp cố giắng hơn sau một ngày làm việc xì khói(hehe).
Báo cáo thầy con vẫn tập vạn thắng công thế thứ 1 ,con tập nhanh niệm om ah hùm để tạp niệm không chen vào.Cố giắng ngày 2 lần sáng tối khoảng 25 ,30' .Lúc này con uống gạo lứt rang xay nhuyển nên cái ruột con nó củng êm .Chỉ còn tay chân lạnh như nước đá (chưa qua được nên con tự nhủ sống chung với lũ)
Vì buôn bán nên nói nhiều quá ,tối về tập khó tập trung ,con chủ iếu sám hối là nhiều ,trong một năm trở lại đây con đã bỏ được khá nhiều tật ,nhất là tật hay xen vào chuyện người khác .con đã nhận được cách cảnh giới tác động lôi kéo con như thế nào .Nhiều lúc biết nhưng không vượt qua nổi vì tâm lực con iếu .con xin hết .
Mong thầy khỏe dẫn dắt tụi con lâu dài.
(à mà con buồn ai, thì dai lắm buồn chứ con không giận.)
Báo cáo mấy hôm nay con đi tiểu nước tiểu đen như màu cà fê ,không biết do con uống gạo lức rang hay do tập vạn thắng công thải độc ra nữa.Con cám ơn thầy đã dạy cho chúng con vạn thắng công .
Vì mệt quá không tập nổi con sẽ bỏ bớt việc để tập lại.Con xin hết ,mong thầy khỏe dẫn dắt tụi con dài lâu .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th1 22, 2015, 08:53 PM
Cám ơn các bạn trong dđ tinh thần cầu tiến của các bạn ,đã tác động làm tp cố giắng hơn sau một ngày làm việc xì khói(hehe).
Báo cáo thầy con vẫn tập vạn thắng công thế thứ 1 ,con tập nhanh niệm om ah hùm để tạp niệm không chen vào.Cố giắng ngày 2 lần sáng tối khoảng 25 ,30' .Lúc này con uống gạo lứt rang xay nhuyển nên cái ruột con nó củng êm .Chỉ còn tay chân lạnh như nước đá (chưa qua được nên con tự nhủ sống chung với lũ)
Vì buôn bán nên nói nhiều quá ,tối về tập khó tập trung ,con chủ iếu sám hối là nhiều ,trong một năm trở lại đây con đã bỏ được khá nhiều tật ,nhất là tật hay xen vào chuyện người khác .con đã nhận được cách cảnh giới tác động lôi kéo con như thế nào .Nhiều lúc biết nhưng không vượt qua nổi vì tâm lực con iếu .con xin hết .
Mong thầy khỏe dẫn dắt tụi con lâu dài.
(à mà con buồn ai, thì dai lắm buồn chứ con không giận.)
Khá hơn là được rồi con! :D :D :D
Con tập VTC xong ngồi mở máy đọc trong dđ ,thì từ phía bụng dưới xuống chân có cảm giác nóng lên và ấm con mừng lắm ,nhưng lại sợ mừng hụt.
2 hôm trước con nghe sóng theta trong youtube khoảng mươi phút ,xong con nghe pháp âm tất cả con chỉ nghe một bên tai phải ,và nghe nhỏ ,phía sau đầu cảm thấy rêm qua hơi đau ,nhưng đổi lại con tập trung vào được một vòng sáng ,vòng sáng này gom lại sáng trắng , đẹp ,con không giữ được lâu ,bất ngờ quá làm con thấy vui trong bụng vì từ ngày buôn bán ,đầu óc lung tung quá nên được như vậy con mừng lắm .Con cám ơn thầy.
Thưa thầy sở dĩ con nói con tin thầy vì con bị người ta gạt nhiều quá ,trong đó có cả người tu .nên bây giờ con chẳng biết tin ai .con chỉ còn biết tin ông phật thôi.con xin hết .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th1 30, 2015, 09:01 AM
Con tập VTC xong ngồi mở máy đọc trong dđ ,thì từ phía bụng dưới xuống chân có cảm giác nóng lên và ấm con mừng lắm ,nhưng lại sợ mừng hụt.
2 hôm trước con nghe sóng theta trong youtube khoảng mươi phút ,xong con nghe pháp âm tất cả con chỉ nghe một bên tai phải ,và nghe nhỏ ,phía sau đầu cảm thấy rêm qua hơi đau ,nhưng đổi lại con tập trung vào được một vòng sáng ,vòng sáng này gom lại sáng trắng , đẹp ,con không giữ được lâu ,bất ngờ quá làm con thấy vui trong bụng vì từ ngày buôn bán ,đầu óc lung tung quá nên được như vậy con mừng lắm .Con cám ơn thầy.
Thưa thầy sở dĩ con nói con tin thầy vì con bị người ta gạt nhiều quá ,trong đó có cả người tu .nên bây giờ con chẳng biết tin ai .con chỉ còn biết tin ông phật thôi.con xin hết .
Lo tu cho con thôi. Không nên hùn vốn, vì dân tu hành thứ thiệt không bao giờ tính cái chuyện này đâu.
Con không biết các bạn ra sao nhưng riêng con mỗi lần thầy trả lời an ủi giống như thầy cho con uống thuốc bổ vậy .ADIĐAPHẬT....
Re: Phật Đảnh Tôn Thắng Thần Chú
« Trả lời #12 : Tháng Hai 08, 2010, 07:59:06 PM »
Trích dẫn và trả lờiTrích dẫn
Nếu như vậy thì bạn cũng nhạy cảm lắm đó.
Do bạn vừa tập xong Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì với sức tập trung và cái đà của câu Niệm Phật bạn làm Thần Chú này 1 cái là ép phê liền.
Thần Chú này tác động rất mạnh với Trung Giới, Thần, Thánh, Tiên.
Tập khơi khơi, bạn nên xù xì thông báo: tui xin thông báo với Chư Vị ở quanh đây là tui sẽ trì niệm Thần Chú Phật Đãnh Tôn Thắng. Để cảnh giới ngay chỗ bạn đang ở họ thu xếp tránh ra xa. Vì hào quang của bạn bắn ra búa xua và Thần Chú làm họ náo loạn, kinh động và chỗ ở của họ bị rung động. Nhưng bạn nên hồi hướng công năng trì tụng Thần Chú cho họ. Như anh Hai có nói bạn mà làm vậy thì họ trúng số đó. Và Nguyện cho họ được giải thoát về các cõi Tịch Tỉnh. Tịch Tỉnh chớ không phải Tịnh Độ.
Nhưng thôi đi. Bạn mà làm hoài thì cảnh giới cứ xúm vô bạn, không hay ho gì.
Hồi hướng Câu Niệm Phật cho họ hay hơn.
__Thưa thầy con nói trong phần trả lời có lời khuyên ,niệm PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG hoài sợ cảnh giới nó bu xin phước ,và con trích lại đây để không bạn con lại hiểu lầm con .
___Và nay mỗi tối con sẽ đọc vài biến hồi hướng cho họ để chửa bệnh ,vì người thân con đa số bệnh nặng rồi mất . Mấy hôm nay các nhí phóng quang cộng thêm con sợ quá chí thành sám hối nên con dễ tập trung, con rất vui.
___Con mong thầy khỏe ,con xin hết .(GIAMAHAM đây thưa thầy )
___Con xin thầy chỉ cách hộ thân bằng chú phật đảnh ,tay phải con bắt ấn rất khó vì bị quẹo .
Thầy nói Cô Ba hãy rảnh là tập liền ,như vậy là cô tập rất nhiều ,cô có bị đau đầu nặng trán như tụi con không ,cô tập trong 3 tháng là xong .Con nghĩ do phước cô nhiều quá ,thầy có thể cho con biết để con học theo được không .Con cám ơn thầy.
ngày nào vào dđ thấy các bạn nộp bài ,thầy chấm bài 5 tui mừng lắm lắm (không hiểu tại sao nữa )
_Ngày 29 buổi trưa con tập trung rất khá ,vùng sáng trước mặt cô đọng lại thật nhanh không còn nhảy múa ,tự nhiên trong lòng con vui vui ,nhưng lúc này phía sau đầu phía bên phải rêm quá con phải đổ dầu lên cho nó nóng bừng cả cái đầu mới bớt .Ê ẩm nghĩ tập mở thuyết pháp của thầy Thích phước Tiến nói về hiện tượng ma nhập ,thầy nói về ÁM THỊ về sóng HẠ ÂM .Lò mò tra G coi về các hiện tượng này lại thấy có vài điều lý thú có liên quan chút xíu đến cách tập của dđ mình vui vì thấy sự tu tập của mình có tiến bộ.
_Ngày mùng 1 cả ngày lầng quầng đến tối mở PÂ STONEHENGE ,nghe xong choáng váng buồn ngủ và mệt chỉ còn cách đi ngủ.Hẹn ngày mai sẽ hỏi thầy về sóng HẠ ÂM có liên quan gì đến cỏi tâm linh,và thần kinh con người .(con có người em mâm trên hay phán cho con nhiều câu xanh dzờn).
_Buổi trưa tranh thủ lúc lối xóm iên ắng tập ,đang tập trung nhìn về phía trước ,bỗng một khuôn mặt một người phụ nữ trang điểm diêm dúa hiện ra trong cái thấy của con ,sợ quá con niệm sám hối NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT cho đến lúc ngủ luôn .
_Thức dậy lầm bầm hồi hướng ,(tự nghĩ cái đầu nó iên rồi nhờ thầy giải thích )
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 22, 2015, 08:27 AM
_Buổi trưa tranh thủ lúc lối xóm iên ắng tập ,đang tập trung nhìn về phía trước ,bỗng một khuôn mặt một người phụ nữ trang điểm diêm dúa hiện ra trong cái thấy của con ,sợ quá con niệm sám hối NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT cho đến lúc ngủ luôn .
_Thức dậy lầm bầm hồi hướng ,(tự nghĩ cái đầu nó iên rồi nhờ thầy giải thích )
Con đang tập "Cái Này" là: đang tập trung nhìn về phía trước.
Nhận xét của tibu:Chỗ này chưa còn thiếu. Ý là... "Cái Đề Mục" là cái gì?
Kết luận: Do chưa hướng tâm về đề mục chọn sẳn, cho nên cái phàm tâm
nó muốn ra cái gì thì
nó cứ ra!
Lần sau:Khi con tập, là con quán cho ra cái đề mục.
Khi chưa ra được cái đề mục:
Con chưa tính đó là buổi tập dợt.
Mà chỉ là một buổi nhắm mắt ... nghĩ chuyện đời mà thôi.
=================
Tất nhiên, khi tập cho nó ra đề mục (y chang như mình đã nghĩ ra), thì cái óc của con nó làm việc đến 100%!
Khi nó làm nhiều là nó rất là mệt.
Nhận xét của tibuCon đang đi đúng hướng rồi đó;
Tất nhiên là con cho cái óc của con nó nghỉ mệt.
Sau khi nó khỏe lại rồi, thì con lại tìm cách cho nó dợt lại y chang như bài trước.
__Đêm qua đọc các bài thầy trả lời các bạn trong dđ xong bắt con nhỏ cháu niệm Quan Âm bồ tát ,bắt nó bỏ heo hùn phước xây chùa cho cái tâm nó quen ,cái mặt nó ịt xuống giống cái mần thầu nhúng nước (hi hi kệ nó tập cho nó biết sống quan tâm đến xung quanh ).
__Đi ngủ lầm bầm nguyện chư tổ thầy ....đạo sư TI BU ....cảnh giới xung quanh ....Xong nguyện trong đầu y như vậy .
__Chú tâm vào một điểm nhỏ phía trước chưa được ,sực nhớ chưa nói chuyện với con mụ 5 giamaham nghĩ tới đây bật cười ,cái bụng vui lạ nói nhìn thẳng vào đằng trước nge mụ già rồi phải cố giắng chứ .
__Tập :cái nhìn tập trung vào một vùng sáng nhỏ tốt ,con mắt nó muốn mở ra nhíu lại cố giắng không cho cái thấy chạy lung tung ,không gian dản ra đen thẩm không còn sáng trắng như lúc đầu .Bắt đầu niệm phật mạnh hướng về phía đó một lúc mệt thiu thiu ngủ ,hồi hướng xong để lại quên .Suốt đêm tỉnh thức lại làm như vậy nhưng không được như lúc đầu.
__Sáng dậy cái đầu đảo vì giamaham...nhưng cái bụng vui lạ và thầm cám ơn cái khổ vì khổ tui mới có được cái vui này ,tui mới có thể nhịn được bị người ta chưởi lảng xẹt (he he)...viết bài lên dđ để khích lệ cái mụ 5 giamaham có động lực tập....
__Cả ngày hôm qua con chẳng tập được gì ,cái đầu kỳ cục quá tập VTC nó cứ chúi xuống đến tối củng chẳng khởi niệm được đặc sệt ,con tự nghĩ thây kệ khò thôi sáng dậy xong việc nhà lấy xe đạp vừa chạy vừa quán tưởng sám hối ,lúc rỏ lúc mờ có lúc phải đồ từng nét như con nít tập đồ ,nhưng miễn sao nó đừng nghĩ đến ân oán tình thù là được rồi .
__Không hiểu sao con rất sợ mất phước ,chắc có lẽ một thời gian dài bị dzịn nên như vậy .
__Thầy ơi nếu có thể thầy chỉ cho con cách người cư sĩ tại gia sinh sống đúng với phước của gia đình mình .Không tham quá số phước của mình.Vì con có nghe trong thời Đức Phật có một vị ALAHAN có biệt danh là tu sĩ đen vì ông thường xuyên thiếu thực phẩm và vật dụng v...v.
__Nếu thầy thấy không quan trọng thì thôi không trả lời .Con vẫn cám ơn thầy.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 25, 2015, 11:02 PM
__Cả ngày hôm qua con chẳng tập được gì ,cái đầu kỳ cục quá tập VTC nó cứ chúi xuống đến tối củng chẳng khởi niệm được đặc sệt ,con tự nghĩ thây kệ khò thôi sáng dậy xong việc nhà lấy xe đạp vừa chạy vừa quán tưởng sám hối ,lúc rỏ lúc mờ có lúc phải đồ từng nét như con nít tập đồ ,nhưng miễn sao nó đừng nghĩ đến ân oán tình thù là được rồi .
Như vậy là tinh tấn đó nghe :D :D :D
Trích dẫn
__Không hiểu sao con rất sợ mất phước ,chắc có lẽ một thời gian dài bị dzịn nên như vậy .
Không sao, vì tu sĩ gạo cội như Cô Ba Hột Nút (Cô Vân) cũng hay lo sợ như vậy lắm! :D :D :D
Trích dẫn
__Thầy ơi nếu có thể thầy chỉ cho con cách người cư sĩ tại gia sinh sống đúng với phước của gia đình mình .Không tham quá số phước của mình.Vì con có nghe trong thời Đức Phật có một vị ALAHAN có biệt danh là tu sĩ đen vì ông thường xuyên thiếu thực phẩm và vật dụng v...v.
__Nếu thầy thấy không quan trọng thì thôi không trả lời .Con vẫn cám ơn thầy.
Chuyện này, không thể nào làm nhanh mà được đâu.
Công việc chỉ là:
1. Lo tưới cây, bón phân vào đúng thời điểm (ý là: tập dợt khi có sức, có thời giờ)
2. Lo bắt sâu (ý là loại bỏ các tật xấu...)
Về Chuyện này thì nên làm từ từ, làm từng tý một! Vì khi làm lẹ quá, thì thành ra cả ngày chỉ lo đả đảo chính mình. Cả ngày mà cứ lên bờ xuống ruộng như vậy, thì tập dợt rất là khổ sở!
3. Tất nhiên, đây không có phải là... mì ăn liền!
Rõ hơn: Mưa lâu thấm đất! :D :D :D
4. Do vậy mà nên coi cái tính kiên nhẫn nó còn hay không?
Nếu nó còn, thì tâm linh đang tinh tấn.
Nếu nó mất... thì coi chừng: bước kế tiếp là... sẽ không thích tập gì nữa cả!
5. Với bốn điều trên, thì chuyện mình lo tập tành như vậy là hết mức rồi.
Chuyện thành công hay không còn tùy thuộc vào một yếu tố nữa đó là phước báu của chính mình đã tích lủy từ hồi xa xưa cho tới hôm nay! Nếu nó nhiều thì chuyện tu hành nó nhẹ nhàn y như là chuyện xi nê!
Nếu nó ít thì... lâu lâu nó lộ ra một vài trở ngại, và làm cho mình khó sử một vài điều thôi!
6.
Điều đặc biệt là:Mới khi vào công phu mà đã có nhiều biểu hiện về Sân Hận, Ma nhập... thì phải biết là mình đang gặp khó khăn rồi đây!
Trong điều kiện này:
Mình đang rất là yếu, thì mình không nên ra gió.
Trùm mền lo tu tập lại từng bước căn bản là động tác hay nhất và là sự tiến tu... nhanh nhất.
Trùm mền tu hành là lo giử giới luật cho thật là đúng.
Theo tiêu chuẩn:
1. Kiểm tra tu tưởng liên tục (đã gọi là liên tục là không có chuyện giải lao)
2. Giữ giới luật.
3. Thiền Định (Theo kiểu của HSTD là: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt).
Trích dẫn5. Với bốn điều trên, thì chuyện mình lo tập tành như vậy là hết mức rồi.
Chuyện thành công hay không còn tùy thuộc vào một yếu tố nữa đó là phước báu của chính mình đã tích lủy từ hồi xa xưa cho tới hôm nay! Nếu nó nhiều thì chuyện tu hành nó nhẹ nhàn y như là chuyện xi nê!
Nếu nó ít thì... lâu lâu nó lộ ra một vài trở ngại, và làm cho mình khó sử một vài điều thôi!
thưa Thầy! những hành động, việc làm, đối sử, của một cư sỉ tại gia như thế nào thì họ đang:
1- đang tích lũy phước báu, tạo thêm phước báu.
2- đang sài phước báu.
3- đang phung phí và hao tổn phước báu.
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th3 27, 2015, 04:41 AM
Trích dẫn5. Với bốn điều trên, thì chuyện mình lo tập tành như vậy là hết mức rồi.
Chuyện thành công hay không còn tùy thuộc vào một yếu tố nữa đó là phước báu của chính mình đã tích lủy từ hồi xa xưa cho tới hôm nay! Nếu nó nhiều thì chuyện tu hành nó nhẹ nhàn y như là chuyện xi nê!
Nếu nó ít thì... lâu lâu nó lộ ra một vài trở ngại, và làm cho mình khó sử một vài điều thôi!
thưa Thầy! những hành động, việc làm, đối sử, của một cư sỉ tại gia như thế nào thì họ đang:
1- đang tích lũy phước báu, tạo thêm phước báu.
Khi công phu mà họ đang dùng cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt sẽ rút ngắn khoảng cách Vô Minh với vận tốc còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng!
Trong một thoáng cảm giác Ngộ Đạo sẽ xuất hiện và theo lý thuyết, chỉ còn có 7 kiếp nữa là xong chuyện!
Trích dẫn
2- đang sài phước báu.
Đang tập ngon trớn, bổng nhiên chẳng thích tập nữa!
Trích dẫn
3- đang phung phí và hao tổn phước báu.
Mở Huệ Âm, tu theo Thần Quyền, hầu đồng...
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 27, 2015, 02:37 PM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th3 27, 2015, 04:41 AM
Trích dẫn5. Với bốn điều trên, thì chuyện mình lo tập tành như vậy là hết mức rồi.
Chuyện thành công hay không còn tùy thuộc vào một yếu tố nữa đó là phước báu của chính mình đã tích lủy từ hồi xa xưa cho tới hôm nay! Nếu nó nhiều thì chuyện tu hành nó nhẹ nhàn y như là chuyện xi nê!
Nếu nó ít thì... lâu lâu nó lộ ra một vài trở ngại, và làm cho mình khó sử một vài điều thôi!
thưa Thầy! những hành động, việc làm, đối sử, của một cư sỉ tại gia như thế nào thì họ đang:
1- đang tích lũy phước báu, tạo thêm phước báu.
Khi công phu mà họ đang dùng cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt sẽ rút ngắn khoảng cách Vô Minh với vận tốc còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng!
Trong một thoáng cảm giác Ngộ Đạo sẽ xuất hiện và theo lý thuyết, chỉ còn có 7 kiếp nữa là xong chuyện!
Trích dẫn
2- đang sài phước báu.
Đang tập ngon trớn, bổng nhiên chẳng thích tập nữa!
Trích dẫn
3- đang phung phí và hao tổn phước báu.
Mở Huệ Âm, tu theo Thần Quyền, hầu đồng...
Con thắc mắc :
Vì sao khi ngộ đạo lại còn 7 kiếp nữa là xong ?
Sao lại là 7 mà không phải một con số khác ?
Số 7 đó là cái gì mà mình phải trãi qua trong 7 kiếp ?
Trích dẫn2- đang sài phước báu.
Đang tập ngon trớn, bổng nhiên chẳng thích tập nữa!
như Thầy trả lời là chuyện đã rồi.; "đã lao xuống vực" rồi. hết đường phanh rồi.
ý con hỏi là đang cơ. ý là còn có thể cứu vãng cơ.
ví dụ như: xây nhà, đi tham quan du lịch, làm những việc thoã mãng thú vui....v....v... chẵng hạng.
xin Thầy đưa ra những ví dụ cụ thể thực tế mà cư sỉ còn "phanh, thắng" lại kiệp ạ
Trích dẫnTrích dẫn
3- đang phung phí và hao tổn phước báu.
Mở Huệ Âm, tu theo Thần Quyền, hầu đồng...
Thưa Thầy! ngoài những thứ này ra. những việc thuộc về lãnh vực đời sống; còn những việc nào mà thuộc dạng đang phung phí và đang làm hao tổn phước báu không ạ?
Trích dẫn từ: tnt trên Th3 27, 2015, 11:27 PM
[...]
Con thắc mắc :
Vì sao khi ngộ đạo lại còn 7 kiếp nữa là xong ?
Sao lại là 7 mà không phải một con số khác ?
Số 7 đó là cái gì mà mình phải trãi qua trong 7 kiếp ?
Chỗ này có bàn về chuyện này nè con:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=873.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=873.0)
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th3 28, 2015, 02:14 AM
Trích dẫn2- đang sài phước báu.
Đang tập ngon trớn, bổng nhiên chẳng thích tập nữa!
như Thầy trả lời là chuyện đã rồi.; "đã lao xuống vực" rồi. hết đường phanh rồi.
ý con hỏi là đang cơ. ý là còn có thể cứu vãng cơ.
ví dụ như: xây nhà, đi tham quan du lịch, làm những việc thoã mãng thú vui....v....v... chẵng hạng.
xin Thầy đưa ra những ví dụ cụ thể thực tế mà cư sỉ còn "phanh, thắng" lại kiệp ạ
Trích dẫnTrích dẫn
3- đang phung phí và hao tổn phước báu.
Mở Huệ Âm, tu theo Thần Quyền, hầu đồng...
Thưa Thầy! ngoài những thứ này ra. những việc thuộc về lãnh vực đời sống; còn những việc nào mà thuộc dạng đang phung phí và đang làm hao tổn phước báu không ạ?
Vụ "Đang này" rất là khó làm cho rõ! hihihihi
Có cái video này để gợy ý:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAlVPvCmmQg (https://www.youtube.com/watch?v=ZAlVPvCmmQg)
Người chăn vịt điều khiển những con chó từng tý một.
Muốn làm được như vậy thì phải nhìn ra toàn cảnh của vấn đề.
Và tùy cơ ứng biến.
Và chẳng có ai chăn giống ai!
Tuy nhiên, cũng có thể bàn là:
Vấn đề phước báu có hai đầu:
1. Đầu vào (gom được phước báu)
2. Đầu ra (chi dùng phước báu)
Cân bằng được là... tình huống nào cũng huề
Không cân bằng là có hơn, có thua liền thôi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 28, 2015, 04:53 AM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th3 28, 2015, 02:14 AM
Trích dẫn2- đang sài phước báu.
Đang tập ngon trớn, bổng nhiên chẳng thích tập nữa!
như Thầy trả lời là chuyện đã rồi.; "đã lao xuống vực" rồi. hết đường phanh rồi.
ý con hỏi là đang cơ. ý là còn có thể cứu vãng cơ.
ví dụ như: xây nhà, đi tham quan du lịch, làm những việc thoã mãng thú vui....v....v... chẵng hạng.
xin Thầy đưa ra những ví dụ cụ thể thực tế mà cư sỉ còn "phanh, thắng" lại kiệp ạ
Trích dẫnTrích dẫn
3- đang phung phí và hao tổn phước báu.
Mở Huệ Âm, tu theo Thần Quyền, hầu đồng...
Thưa Thầy! ngoài những thứ này ra. những việc thuộc về lãnh vực đời sống; còn những việc nào mà thuộc dạng đang phung phí và đang làm hao tổn phước báu không ạ?
Vụ "Đang này" rất là khó làm cho rõ! hihihihi
Có cái video này để gợy ý:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAlVPvCmmQg (https://www.youtube.com/watch?v=ZAlVPvCmmQg)
Người chăn vịt điều khiển những con chó từng tý một.
Muốn làm được như vậy thì phải nhìn ra toàn cảnh của vấn đề.
Và tùy cơ ứng biến.
Và chẳng có ai chăn giống ai!
Tuy nhiên, cũng có thể bàn là:
Vấn đề phước báu có hai đầu:
1. Đầu vào (gom được phước báu)
2. Đầu ra (chi dùng phước báu)
Cân bằng được là... tình huống nào cũng huề
Không cân bằng là có hơn, có thua liền thôi.
Đau đầu! ;D
con hiểu ra vấn đề. nhưng con không biết nói thành lời và con cũng chẵng biết viết thành văn. Đau đầu! ;D
nói tóm lại trong mỗi bà con chúng ta hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi; đuốc của ai thì người ấy tự sử lý và tự thấy đường mà tùy cơ ứng biến lấy.( cái đuốc là ATCNĐTM)
__Mấy hôm nay con bị cái đầu nó hành ,đặc sệt ,tập vtc nó củng không như mọi lần ,thôi thây kệ nó tới đâu hay tới đó vậy .
__Đêm qua con vẫn niệm rồi ngủ quên ,rồi nửa tỉnh khởi lại cái niệm Phật nhưng trái tim bị bóp chặt lại đau thấu mây xanh ,con nhớ lại và hồi hướng Những duyên lành có được do niệm phật trong đêm :Nguyện cho ác nghiệp trên thân sớm hóa giải oán kết với con thì hết .
__TRÍCH DẪN:
*** 6. Điều đặc biệt là:
___Mới khi vào công phu mà đã có nhiều biểu hiện về Sân Hận, *MA NHẬP *...
___Xin cho con hỏi một chút về cái này :biểu hiện như thế nào nó có rỏ ràng lắm không .
_Khi tập tụi con vẫn hướng cái nhìn về phía trước ,về một điểm hay một vùng sáng phía trước như vậy có bị dzịn không ? Trong một bài thầy trả lời cho một bạn đồng tu về cách niệm này còn có thể chửa được bệnh VƯƠNG .
_Cho con hỏi về việc này ,con còn 2 việc hỏi thầy nhưng con sắp sếp chữ để hỏi cho rỏ .Con mong thầy khỏe .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 28, 2015, 09:38 PM
__Mấy hôm nay con bị cái đầu nó hành ,đặc sệt ,tập vtc nó củng không như mọi lần ,thôi thây kệ nó tới đâu hay tới đó vậy .
__Đêm qua con vẫn niệm rồi ngủ quên ,rồi nửa tỉnh khởi lại cái niệm Phật nhưng trái tim bị bóp chặt lại đau thấu mây xanh ,con nhớ lại và hồi hướng Những duyên lành có được do niệm phật trong đêm :Nguyện cho ác nghiệp trên thân sớm hóa giải oán kết với con thì hết .
__TRÍCH DẪN:
*** 6. Điều đặc biệt là:
___Mới khi vào công phu mà đã có nhiều biểu hiện về Sân Hận, *MA NHẬP *...
___Xin cho con hỏi một chút về cái này :biểu hiện như thế nào nó có rỏ ràng lắm không .
1. Cảm giác chính xác là khó
an trú chánh niệm đằng trước mặt.2. Có nghĩa là cái cảm giác như có ai đó nhìn lén mình từ đằng sau lưng (vai) hoặc là ngay sau ót.
3. Nếu có ra hình ảnh thì chỉ là xám hay là đen (màu sắc ảm đạm y như là lúc nhá nhem tối), lúc đó không thể phân biệt được màu sắc.
4. Cũng có khi thấy cả một không gian đầy
những người đứng hay là ngồi lung tung không có thứ tự. Đặc biệt là khi để ý phía dưới thì chả có thấy ai có hoa sen năm cánh hết.
Trích dẫn
_Khi tập tụi con vẫn hướng cái nhìn về phía trước ,về một điểm hay một vùng sáng phía trước như vậy có bị dzịn không ? Trong một bài thầy trả lời cho một bạn đồng tu về cách niệm này còn có thể chửa được bệnh VƯƠNG .
Chưa yên tâm thì vẫn cứ bị theo như thường.
Trong trường hợp như vậy thì chỉ lo tập dợt và giữ giới luật cho thật là vững.
Trích dẫn
_Cho con hỏi về việc này ,con còn 2 việc hỏi thầy nhưng con sắp sếp chữ để hỏi cho rỏ .Con mong thầy khỏe .
Cứ tìm cách hỏi, tibu sẽ cố gắng!
Dạ, con cũng hay có cái cảm giác là không An tâm gì cho lắm khi mà đang làm việc này việc nọ mà vừa cố gắng tập.
Còn hễ mà khi an tâm rồi ví dụ như lúc buổi tối trước khi đi ngủ thì thường thường.. thằng nhỏ nó hay tranh thủ Thăng(đi ngủ) cho lẹ... :D
Tóm lại là có đôi lúc đang tranh tranh thủ nghỉ ngơi (ví dụ như đang ngủ trưa, mà trong đầu còn dự tính, lát nữa sẽ đi làm công việc gì đó)... thì tập rất Phê... hihi
--
P/S: Đã tu rồi mà còn tham công tiếc việc...
;D ;D ;D
__Suy nghĩ bây giờ con lại thấy con lòi ra tật ganh ghét ,đố kỵ ,cảnh giới nó biết nó dàn cảnh con rơi vào đúng trong vòng xoáy.Con sẽ cố bỏ và SÁM HỐI TỘI NÀY ,con không dám tiếp xúc nhiều với ai nữa vì hể gặp là CON LÊN MẶT THẦY ĐỜI ,không thì cau có nhăn nhó ,nhìn thật khó ưa ,khổ tâm vô cùng .
__GIỚI LUẬT :
Cư sỷ tại gia như con có phải giữ thêm 5 giới cấm Phật đặt ra không .Những người lối xóm của con ,con không thích họ nhưng muốn iên thân họ hỏi và con trả lời vuốt theo ,nhưng trong đầu con nghĩ khác có bị tính vào tâm không thật, uốn éo không .
__Có người dữ quá thường xuyên kiếm chuyện nay còn hăm đốt nhà con .Nếu con nhờ người làm cho họ sợ không còn dám làm bậy nữa ,như vậy con có phạm giới không ( vì trong đầu con hay nghĩ cứu người còn không đủ nay còn hại người ,nhưng vì con sợ họ nổi khùng làm bậy thì chí nguy). Và họ nói mỗi lần mày niệm chú là nhà tao bất an (con đọc Phật Đãnh Tôn Thắng Đà ra ni xong con hồi hướng cho chư vị lân cận để họ sớm đủ phước chuyển cảnh giới vui hơn ,để con iên thân). Con củng tìm mọi cách để bênh vực họ vì họ thật sự rất đáng thương hơn ,con bị nghiệp dập con biết ,nhưng họ thì không ,mới đầu thì ổn nhưng bây giờ ,con lại giận cả chính con .Tu mà không đủ lực để xã bỏ những bất an này .
__Chuyện nhà con nhưng thật là nan giải .
__Và con có phước vô lậu không ,con chỉ mong iên ổn tu tập ,vì con không biết cái chết đến với con lúc nào.
__Con rất mừng vì sức khỏe của thầy ngày càng ổn định .
__con thấy thầy trả lời các bạn con mừng muốn rơi nước mắt cá sấu (hi hi).
***TRỞ VỀ CĂN BẢN***
___ Thêm tội giamaham chơi .
***Thầy ơi con mơ:
___Buổi trưa ngủ mơ tùm lum gần thức dậy :nghe tiếng nói *ĐỜI LÀ HUYỄN MÀ BÀ KHÔNG COI LÀ HUYỄN NÊN BÀ KHỔ *
___Thức mới biết mình mơ như thật... ;D ;D ;D ;D ;D
*TRích dẩn từ thầy: __LÝ DO TI BU CÓ TÂM LỰC .
Thầy đã trả lời về phương pháp tập về tâm lực nhiều ,hôm qua con tìm trên dđ đọc lại nhưng tìm vẩn không thấy được cách chính ,các huynh đệ trong dđ xin chỉ giùm đường link để tui tìm cho nhanh . Xin cám ơn.
Có phải bài nầy không Tuephuong5 ?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15822.msg56789 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15822.msg56789)
TRÍCH DẪN TỪ TRẢ LỜI CỦA THẦY :*** Không nên làm liều, khi chưa đủ cơ sở, Mà nên dùng nhu thắng cương. Cho tới khi vào đúng thế thì mới làm mạnh một cái rồi rút lui.
y như nhỗ cây cột ra khỏi mặt đất vậy:
1. Lung lay tận gốc (cái này tốn thời gian) cho nên kiên trì, đồng thời kiên nhẫn... phải đòi hỏi rất là nhiều.
2. Tìm cho ra dụng cụ để bứng nó lên. Nếu chưa ra thì cứ việc lung lay.
3. Cho tới khi tìm ra dụng cụ là bứng... nhưng từng tý một, nhớ cái câu: Có thế thì kiến tha bò! Không có thế thì con kiến thành con bò! hihihi ,.
------------ -------------------
Mấy hôm nay con mắt con nó hành con ,con xin được sám hối cho CON MẮT của con trong kiếp này hay kiếp trước đã dùng nó vào những việc ác ,những việc bất thiện .NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT .
***Nguyện xin TI BU ĐẠO SƯ chứng minh cho con ,con cố giắng gìn giữ không cho nó phạm vào ác pháp .
***Bây giờ con xin thầy chỉ cho con cách nhích từng chút để tập theo biệt nghiệp của con .Cuối tháng này con đi mổ mắt theo chỉ định của bác sỹ .
***Thầy chỉ cho con ĐỂ CÓ GÌ con nhớ con mần theo ,lúc này tâm con ngày càng iếu không thể kiên nhẫn như ngày trước , muốn làm một cái gì cứ hẹn mãi ...
Lúc này con làm việc mau mệt lắm ,lúc trưa xong việc con nằm niệm phồng xẹp và nhìn vào vùng trước mặt vùng sáng nhỏ rỏ ,được một lúc cái con lắm chuyện nó dắt cái tâm đi làm bà tám ,con kéo về lại niệm phồng xẹp và cố nhìn về vùng sáng phía trước có lúc củng gom lại được nhỏ rỏ rồi lại mất ,cứ như thế đến lúc con ngủ quên ,
__Con nghĩ con giận cái con nhiều chuyện trong con ,đã thất điên bát đảo vì nghiệp thấy rỏ tất cả trên đời này có gì là của mình đâu ,sợ lúc đó rồi đâu lại đó mếu máo co rúm người lại tự hứa cố tập ,nhưng sau đó lại ham ăn ham chơi .
Thưa thầy mấy hôm nay con nhớ lời thầy nói trong trả lời cho một bạn ,phải thông báo nói rỏ rằng mình sám hối tu tập hối lỗi xưa chứ không có ý kêu phe nhóm đến để chống lại .v.v...con nói xù xì và niệm thấy có vẽ khả quan .Trước đây con không thể bình iên mà đọc từ từ ...nói chung là con vui khi nghiệp hiểu con không có ý chống đối và bớt cản con ...
Sáng nay con mở máy loay hoay thế nào lại mở trúng bài viết này ,cám ơn Admin nhe ...hay quá .
--------------------------------------------------------------------------------
Bài mới:..
Ý Căn Vẽ Ra Đề Mục
7/5/2015
Shineallstar:
Dạ con cũng xin phép Thầy được hỏi:
1. Khi Phật A Di Đà phóng đi từ Ajna của Ngài tư tưởng là từng phần "A" "Di" "Đà" "Phật" , hay tư tưởng là một tổ hợp "A Di Đà Phật"
Con hỏi vậy vì nếu khi quán tưởng , mường tưởng chấm đỏ và niệm: 1 niệm là "A", là "Di", là "Đà", hay "Phật" thì có thể tương tác được với tư tưởng của Ngài A Di Đà hay không?
Tibu:
Là cách niệm Phật của Tịnh Độ đó. Tức là từng tiếng một, kéo dài ra, và ở giọng cao.
Shineallstar:
2. Thứ hai là: cái thấy khi tập là cái thấy của ý căn, nhưng cái thấy của ý căn này có cần phải dựa theo thân thể hay không cần dựa theo thân thể?
Tức là cái thấy này có phải thông qua Ajna hay không?
Vì nếu cái thấy này thông qua Ajna thì chỉ cần cung cấp đủ tư tưởng qua Ajna thông qua AtCNDTM "con không biết là gì nên bảo nó là tư tưởng: tư tưởng "A Di Đà Phật", thì ta sẽ bước vào cận định một cách rõ ràng và vững chắc hay không?
Tibu:
Cái câu hỏi này mới là hay đó nghe!
Nó diễn tiến như sau:
1. Theo ý căn: Có nghĩa là do trí tưởng tượng của mình mà nó hiện ra.
2. Sau đó thì đề mục lại có cái chuyện... thêm mắm thêm muối vào!
21. Ở chỗ này nó lại tùy thuộc vào chuyện giữ giới luật của tu sĩ:
Nếu tu sĩ có thói quen là:
211. Tuy là nói vậy nhưng không phải là vậy: Có nghĩa là trả lời cho qua chuyện! Hay là mời lơi, Tự tráo trở,...
Nếu người này có phước báu thì đề mục "Không hiện ra".
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra, nhưng với sự giúp đỡ của "Tha Hóa Tự Tại". Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!
212. Nói không đúng sự thật:
Nếu có phước báu thì đề mục "không hiện ra".
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra nhưng với sự giúp đở của "Tha Hóa Tự Tại".
Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!
213. Nếu còn Sắc dục:
Nếu có phước báu thì đề mục "không hiện ra".
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra nhưng với sự giúp đở của "Tha Hóa Tự Tại".
Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!
Do đó cho nên, chuyện hiện ra là một chuyện có khi là tai hại hơn là nó không thèm hiện ra! Nhất là khi tu sĩ còn sống với những thói xấu cũ mà không chịu thay đổi nó đi.
Và sau đó là tu sĩ bước thêm một bước nữa là giảm sắc dục. Hay là tự điều chỉnh những thói xấu đã đề cập ở trên.
Như vậy thì lúc nào chuyện thêm mắm thêm muối nó lại... đúng?
Xin thưa là:
Lúc giữ giới luật cho ngon lành.
Hình ảnh sẽ qua 3D, phát sáng:
1. Nếu mà là người thân thì ngay sau đó nó hiện ra luôn cái cảnh người này đang làm việc gì, bận đồ ra làm sao, và hay hơn nữa là chung quanh họ có mặt những ai, đang làm gì... Ngầu hơn tý nữa là họ đang nói những gì!!! Giỏi thật là giỏi thì... họ đang suy nghĩ những gì luôn!
2. Nếu là một linh ảnh thì cái linh ảnh đó sẽ làm cho tâm của tu sĩ thanh tịnh qua cách:
21. Làm cho tu sĩ có cái cảm giác là cả cái không gian chung quanh tu sĩ nó lắng xuống, thanh tịnh, vững vàng. Trong thân thể tu sĩ thì cái vui nó chạy ra tới ngón tay, ngón chân... Cảm giác khinh an nhẹ tênh!!!
22. Sau đó là cảnh Ngài ấn chứng (tùy theo tâm lực của từng tu sĩ).
Shineallstar:
Vì con tu dở và hay hoang mang nên con không cầu vội chỉ cầu vững từng bước thôi vì cận định con còn không rõ...
___Con lưu lại đọc từ từ cái đầu đằng sau ót nó nhức bưng bưng ,con mắt nó sụp xuống nhưng con vẫn vui ...
Như đức PHẬT THÍCH CA nếu không có đức bà DA DU ĐÀ LA hậu thuẩn đằng sau không hiểu ngài có tu nỗi không( cái này con không biết được vì con chưa sắm được ti vi...)
Ngày phật ĐẢN SANH sắp tới con là phụ nữ nên con biết rất rõ trách nhiệm của một người nội trợ hậu thuẩn phía sau .
Con cúi đầu trân trọng cám ơn cô NHUNG đã hậu thuẩn cho thầy iên tâm làm việc lớn ,để lại cho đời ,cho chúng con một cứu cánh ,một phương pháp tu tập không đâu sánh được (dù tập không phải dể).
Con chúc cô mãi mãi là đức bà DA DU ĐÀ LA của thầy .Con nấu nước sâm đắng 21 vị ở VN dâng cô uống mát lòng làm việc tiếp nhe cô .con 5 GIAMAHAM.
Sẵn cô tuephuong mở topic. Con cũng xin cám ơn ké ;D
Con cám ơn cô Nhung nhiều lắm ạ. Cô và thầy là chỗ dựa tinh thần lớn của con, sau mẹ con hehehe. ;D ;D ;D
Một lần nữa con cám ơn Cô và Thầy rất rất rất nhiều ;D
Thầy ơi con có bị gì không khi tập con để tay gác lên trán đè nặng xuống thì con tập trung rất dể ,nhưng sao chấm đỏ nó cứ hiện ra rồi biến mất ,lúc này con trốn trong nhà chơi với cái đầu gối vì nghiệp khiến cái miệng con ăn nói rất khó thương .
Nếu thầy khỏe chỉ giúp con tại sao nhe thầy , con lại phải đeo phone để phá bớt tiếng ồn cho dễ tập .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th5 22, 2015, 11:00 PM
Thầy ơi con có bị gì không khi tập con để tay gác lên trán đè nặng xuống thì con tập trung rất dể ,nhưng sao chấm đỏ nó cứ hiện ra rồi biến mất ,lúc này con trốn trong nhà chơi với cái đầu gối vì nghiệp khiến cái miệng con ăn nói rất khó thương .
Nếu thầy khỏe chỉ giúp con tại sao nhe thầy , con lại phải đeo phone để phá bớt tiếng ồn cho dễ tập .
Đâu có gì là khó hiểu đâu.
Khi con tập trung vào trung tâm năng lực Ajna thì tâm lực tự động phóng từ hai bàn tay của con ra rất là xa ( danh từ chuyên môn gọi khoảng cách này là: VÔ CỰC).
Do đó, nên con gác tay lên tráng thì cái lực này nó tiếp thêm cho cái trung tâm năng lực Ajna nó hoạt động dể hơn.
Tuy nhiên, đây là một hành động chỉ hợp lệ
khi tâm lực còn yếu.Khi đã đủ tâm lực rồi, mà con còn dùng cách này: thì con sẻ làm cho cả cái trung tâm năng lực này rung động và sẽ
tạo ra cảm giác rất là khó chịu.
Thầy ơi con xin thầy giúp con ,mấy ngày hôm nay con đã thật khỏe nhưng tay chân thì đỏ tươi nhuận ,nhưng cái đầu thì nó cứ chúi xuống ,con không làm được như các bạn tu giỏi quán cân bằng năng lượng ,vì vậy con xin thầy giúp con để con bò dậy làm việc.
Con cám ơn thầy.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trong Tháng Sáu 22, 2015, 11:53:46 PM
Beti hỏi hay quá Tp đọc củng chưa hiểu lắm chờ câu trả lời của thầy ,tụi con rất cần nắm rỏ phương pháp từ lúc đau nằm đúng một tháng đầu óc con không được sáng lắm ,con mong thầy giải thích cho tụi con hiểu thêm .và nắm vững .
__Tại vì con thấy bài viết này giống với lúc con nằm bệnh ,con chỉ niệm và nguyện xin đức Phật tiếp dẫn con vì con chán cuộc sống nhân quả trả vay ,trước đó con có dặn con bé cháu tất cả nếu con đi thật thì nó cứ làm như vậy như vậy ,để bảo tồn cuộc sống mẹ con nó mặc dù con củng hơi buồn và con nằm niệm đầu thì sốt nóng hừng hực ,niệm thiếp đi mê mê tỉnh tỉnh được một lúc con thấy ảnh của phật DI ĐÀ con hay sám hối hiện ra trước mặt trong cái thấy của con vàng chóe con rất vui vì chưa bao giờ con thấy rỏ như vậy trong lúc này tâm con thật sự bỏ ,và con cứ niệm trong cái sốt hừng hực cái tay cái chân con nó bắt đầu lạnh con vẫn niệm không suy nghĩ gì thêm .Đầu trống rỗng niệm và niệm bổng có một tư tưởng xen vào ,thầy mầy phước nhiều che chở ,mầy phước bao nhiêu đứt mạch máu não thì khổ ,con giật mình ngưng không niệm nữa .
__Con xin hỏi thầy đây là ác nghiệp con xen vào cản ,hay hộ pháp nhắc nhở vì con chơi dại .Con cám ơn thầy .
Tâm chưa đủ lực thì không làm ăn gì được hết.
Do chưa đủ lực là nó... sanh chuyện như vậy đó.
Đủ lực là đi tuốt luốt luôn đó chớ con hihihi.
***Thưa thầy ,đời mạt pháp mà con gặp được thầy , gặp được pháp là con phước dữ lắm ,xin thầy chỉ cho con bây giờ con phải tập như thế nào ,đễ giúp tâm lực ngày được ổn ,nếu con có gì sai con xin thầy hãy mắng để con biết mà sửa .như vậy con mang ơn thầy lắm .
Thưa thầy ,đi bán về con cố giắng tập vạn thắng công ,bửa được bửa mất .Mệt quá con cố niệm Adidaphat nhưng sao tiếng niệm nó iếu ớt và chẳng có lực gì cả , con buồn tư tưởng con chuyển qua đọc :Nam Mô Ứng Cúng ,Chánh Biến Tri ... 10 danh hiệu phật con thấy cái nhìn ra đằng trước rỏ ràng và rất sâu , cứ thế con niệm tới lúc mệt con ngủ luôn và nằm mơ thấy gặp một người đản ông mặt đồ đen trong cái nghĩ của con nói người này dữ lắm rồi con ngủ luôn . Tới giờ con vẫn còn cảm giác không thích người này , kỳ cục quá và con củng chưa gặp họ bao giờ...
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 12, 2016, 04:12 AM
Thưa thầy ,đi bán về con cố giắng tập vạn thắng công ,bửa được bửa mất .Mệt quá con cố niệm Adidaphat nhưng sao tiếng niệm nó iếu ớt và chẳng có lực gì cả , con buồn tư tưởng con chuyển qua đọc :Nam Mô Ứng Cúng ,Chánh Biến Tri ... 10 danh hiệu phật con thấy cái nhìn ra đằng trước rỏ ràng và rất sâu , cứ thế con niệm tới lúc mệt con ngủ luôn và nằm mơ thấy gặp một người đản ông mặt đồ đen trong cái nghĩ của con nói người này dữ lắm rồi con ngủ luôn . Tới giờ con vẫn còn cảm giác không thích người này , kỳ cục quá và con củng chưa gặp họ bao giờ...
Nguyên tắc là "bắt cái tâm làm theo ý của mình".
Không nên tự ý thay đổi phương cách tu hành.
Một ví dụ:
Trong việc xây cất nhà cửa. Trên nguyên tắc là thợ chỉ ra công khi nào đã làm xong cái nền cho thật là vững.
Do mình chưa biết tâm lực của mình đang còn thiếu những gì.
Ý là lúc niệm Phật, tâm lực đang lo đấp nền, tạo mống cho thật là vững trước khi xây ngôi Nhà Tâm Linh.
Lúc này, tu sĩ chỉ có niệm... và niệm mà thôi. Và dĩ nhiên, chẳng có gì xảy ra hết.
Tóm lại, tối thui! Lâu lâu có chớp tắt... vớ vẫn.
Tu sĩ có biết đâu, tâm thức đang tất bật, dốc toàn lực ra để chỉ cũng cố cái nền cho thật là vững trước khi xây trên đó Ngôi Nhà Tâm Linh.
Khi đang thi công như vậy, thì chả có gì mới lạ xảy ra. Chỉ có bụi bẩn, rác rưởi... mà thôi!
==========================
Bây giờ lại có phản ứng là thay đổi chổ ở! (ý là thay đổi cách niệm)
Cứ thay đổi như vậy, thì lúc nào mới làm xong cái nền?
Nhà Tâm Linh đâu phải là nhà tranh, vách đất? Mà là một chung cư với đầy đủ phương tiện "Độ Sanh, Độ Tử" rất là đồ sộ!
Một công trình như vậy, không thể nào một sớm một chiều mà làm xong.
Cho nên khi tu tập thì chỉ nên:
Bắt cái tâm làm theo cái ý của mình, là vậy đó.
Thầy diễn tả Ngôi Nhà Tâm Linh thật dễ hiểu hơn nhiều quá chừng ;D ;D ;D
Đệ tử tuân lịnh thầy , sẽ xây dựng nền ngôi nhà tâm linh của mình thật chắc chắn , từ móng cho tới đà kiềng.
Chậm mà chắc theo lời thầy đã dạy. Kính cám ơn thầy.
Đêm qua gần chổ con ở ,nửa đêm hông biết ông thần nước mặn nào mở kinh nhân quả ầm ĩ con giật mình dậy niệm phật tiếp ,rồi lại ngủ quên đi mấy hôm nay nhờ nghe kinh báo ứng nhân quả con lại quyết tâm niệm liên tục con xin cám ơn nhân quả báo ứng hi.....hi
So ra ở chỗ cô, tình hình khá bi đát. hihi
Tàn canh gió lạnh luôn hihi...tối mỏi cổ 5 tui quay đầu vô phía trong đang gồng nhìn chăm chăm vào một điểm tụ lại một chấm sáng khá sâu ,chưa kịp mừng con cháu đạp cho một cái thấu thiên ,nhìn nó vẫn ngủ say mà chân cứ canh tui quay qua là nó xử đẹp huhu...con mét thầy .
Sáng nay bị thằng nhóc lối xóm chưởi đòi đánh ,đòi phá nhà con đi công quả về ,buồn và sợ quá leo lên gác nằm niệm phật công nhận con là con ngựa thứ tư chánh hiệu không thể sai vào đâu được ,có bầm dập mới thấm thiế mùi đời hic ...
Những chuyện bất bình đôi khi đối với con vẫn còn phân vân không biết nên giải quyết theo cách nào cô ah. có 2 hướng: 1 là nhẫn nhịn với tinh thần nhẫn nhục chịu trả nghiệp báo, 2 là phản kháng với lòng tốt muốn thay đổi đối phương, k để người ta muốn làm gì thì làm, vì có câu "Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt" - Napoleon. Có lẽ mỗi cách phụ thuộc vào nhân duyên và nghiệp báo,mà mình thì không nhìn rõ, đúng sai k biết đâu mà rờ. Cho nên với tinh thần là một tu sĩ tài tử tu chưa xong, con vẫn hay chọn theo cách của cô, đó là nhẫn nhịn. Vì có nhẫn nhịn thì gió mới bớt thổi được, mình mới yên mà tu tập được. Con đã từng trao đổi với một Bác đã chứng quả Thánh, Bác ấy lại có suy nghĩ ngược lại.Chắc có lẽ vì Bác ấy là người đã tu xong. K biết con nghĩ vậy có đúng không ah?
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 22, 2016, 09:59 AM
Sáng nay bị thằng nhóc lối xóm chưởi đòi đánh ,đòi phá nhà con đi công quả về ,buồn và sợ quá leo lên gác nằm niệm phật công nhận con là con ngựa thứ tư chánh hiệu không thể sai vào đâu được ,có bầm dập mới thấm thiế mùi đời hic ...
Mến chào Tuephuong5,
Ngày xưa...trước khi vào HSTD, nghĩa là lúc đó tlv chưa tập Quán Chấm Đỏ thì tlv thường quán mình là một giòng sông trôi lững lờ. Sông trôi với bao rác đời đổ tới, ôi thôi nào là phân, nào là nước tiểu, nào chai lọ, rác rưới v.v. cứ ném vào sông mà sông vẫn cứ đón nhận, cứ lặng lờ trôi, trên cao là mây xanh vô tận.
Tuephuong5 ơi, có những trường hợp mình cần đối đáp lại. Nhưng có những trường hợp mình cứ kiên nhẫn nhịn đi...rồi mọi chuyện sẽ qua...
Đừng nghĩ gì về chuyện đó nữa nha ông. Chuyện đã qua rồi. Giờ phút này ông đang niệm Phật thì ông cứ niệm Phật nha...Sống trong giây phút này...Chuyện đó đã qua rồi...
Quý mến,
tlv
Trước khi biết HSTD khoảng 2 năm TT bị người bạn thân quất gần như sụm về tinh thần cũng như khách hàng và còn đòi đánh nữa. Sau gần 1 tuần không ngủ vì nghĩ con người sao vì tiền mà thay lòng TT mới thấy ra được cái sai của mình (về quản lý), sai trầm trọng. Khi thấy được mới nằm xuống mà ngủ.
Qua những ngày sau để giải quyết dứt điểm vấn đề TT cần làm ngay:
- không buồn chuyện đã qua xem như là nhân quả.
-- thay đổi gấp môi trường sống (rất quan trọng) như: ít gặp mặt hoặc không gặp mặt họ để tránh bị khiêu khích khi định lực của bản thân chưa đủ để vượt qua.
- siêng năng nghe và đọc sách về giáo lý...
Trên đây là cách trước đây của TT còn bây giờ TT thấy chuyện buồn nhắm mắt hít hơi niệm lớn 10 niệm A Di Đà Phật theo cách của HSTD là giảm đi rất nhiều, đến khi nào đó thấy thương người đó ghê lắm. Cũng như bây giờ TT cảm ơn người bạn rất nhiều (thật tâm) vì không có những ngày đó mình sẽ không là mình bây giờ.
Chúc Tuephuong5 vượt qua.
Cám ơn các bạn mình cố giắng hết sức ,nhưng bây giờ cái áo này tui cần lắm làm việc nuôi gia đình ,đóng tiền học ...cây muốn lặng gió chẳng chịu ngừng , than thở với các bạn để bớt buồn ,biết đây có thể là nhân quả nhưng tui quyết định sẽ tìm mọi cách châm kim làm xì quả bóng hung ác của gia đình nó đôi khi cũng là cách giúp gia đình nó ngưng ăn hiếp lối xóm ... buồn lắm mà phải tạo thêm nghiệp thiệt viết những giòng này tui ứa nước mắt .Tui cũng muốn đi chổ khác ở nhưng nó kiếm chuyện để tui phải về đó ở .Tui gần 60 rồi còn sức đâu mà đôi co với họ .Họ ăn hiếp tui vì tui cô thế và tu theo đạo phật ,tui ăn chay họ bắt tui mua gà cúng cho gia đình họ ăn ,từ nào đến giờ những người tu theo PHẬT có ai dám đi kiếm chuyện với người khác đâu .Lúc trước tui theo đ tràng đại bi ,nhưng tui thấy sao họ kỳ quá giành từ chổ ngồi kết bè tạo nhóm đủ thứ phiền não tui bỏ tìm kiếm nơi khác và gặp HSTD , được thầy giải thích tui mới biết vì sao như vậy ,nói chung không có TÂM LỰC chẳng làm được gì cạ
Mùng một này tui đi núi thâu âm câu niệm phật tối về mở lại nghe ,cái tâm như con ngựa bất kham ....
Đọc xong lời Tuephuog5 mà hơi buồn tí. Những chuyện TT đề cập ở trên là 1 người bạn thân được cưu mang kéo về công ty gia đình chỉ việc rồi bị mất khách hàng và mang tiếng ở ngoài xã hội, ảnh hương rất lớn về kinh tế và sự nghiệp. Nhưng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy chân lý sinh- trụ - hoại -diệt nếu Tuephuong5 bình tĩnh sẽ thấy, rồi mọi chuyện sẽ nhẹ nhàn đi qua chỉ còn lại chân lý trên thôi.
Thưa thầy trưa hôm qua con nằm nghe kinh địa tạng ,rồi nhìn chăm chú đằng trước rồi nửa ngũ ,nữa tỉnh .tự nhiên một mùi hôi thối như mùi sình cống bốc lên mấy lần ,con bây giờ chơi chiêu mặc kệ mi tự ddến sẽ tự đi ,tao mệt mỏi quá rồi biết tao sống được mấy nữa và rồi nó hết thiệt. Nổi khùng với cái dai dẳng vô hình này...
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th8 15, 2016, 09:57 AM
Thưa thầy trưa hôm qua con nằm nghe kinh địa tạng ,rồi nhìn chăm chú đằng trước rồi nửa ngũ ,nữa tỉnh .tự nhiên một mùi hôi thối như mùi sình cống bốc lên mấy lần ,con bây giờ chơi chiêu mặc kệ mi tự ddến sẽ tự đi ,tao mệt mỏi quá rồi biết tao sống được mấy nữa và rồi nó hết thiệt. Nổi khùng với cái dai dẳng vô hình này...
Nó hết đi mà còn nỗi khùng thì nó sẽ tới tiếp. Khi đó là pháp môn: Nỗi khùng! Chớ đâu có tu tập gì đâu?
Con thấy đó, phương pháp đã rất là rõ, và tibu đề nghị con là nên "làm cái gì cũng KỸ" mà con đâu có làm? Chỉ lo chế chiêu (nghe kinh). Khi làm vậy thì Cận Định nó sẽ tới và đủ thứ sẽ theo đó mà xuất hiện. Sao con không tìm cách làm cho thật KỸ vấn đề: AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT?
Con xin lỗi thầy ,vì con muốn cầu cho nghiệp báo trên thân mau chóng tiêu trừ nương theo nguyện lực của đức Địa Tạng .....
Lúc này con ít viết về cái tập của con vì mỗi lần viết lên là không thể tập nhìn về phía trước được dù cố giắng cách mấy cũng không được (họ đỗ tên thừa) hihi...
Thưa thầy trưa qua con nằm tập ,định cái nhìn về phía trước cố giắng xoáy vào một điểm, bổng thấy một bàn tay to lắm che áng trước tầm mắt .Rồi hiện ra phía trước một cái hình nhìn không rỏ lắm hình như là một người phụ nữ .Từ lâu lắm rồi con không sám hối vì mỗi lần sám hối là hết tiêu chảy rồi lại bón phiền não quá .
Trong một bài nào con quên rồi thầy nói không coi quỹ thần ra gì là sao .con không hiểu lắm .
Hôm qua hoàn cảnh bức bách con đi lạy hình tượng bà địa mẫu cho các con cháu con iên thân .
còn các ảnh con thỉnh để thờ nhưng không nhang khói vì theo thầy con rất sợ con ma nhà hàng xóm ở trên đó (thầy giải thích con mới biết vì nhà con thờ tượng ảnh phật lâu lắm mà sao hay bị các nhà hàng xóm theo đạo công giáo quậy ,chắc do anh ,chị hàng xóm này tác động
Hôm nay nhờ trời mưa bảo con không phải đi bán kiếm cơm ,ở nhà buồn quá tập không vô lên đ tràng viết bài mét thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 16, 2016, 05:08 AM
Thưa thầy trưa qua con nằm tập ,định cái nhìn về phía trước cố giắng xoáy vào một điểm, bổng thấy một bàn tay to lắm che áng trước tầm mắt .Rồi hiện ra phía trước một cái hình nhìn không rỏ lắm hình như là một người phụ nữ .Từ lâu lắm rồi con không sám hối vì mỗi lần sám hối là hết tiêu chảy rồi lại bón phiền não quá .
Trong một bài nào con quên rồi thầy nói không coi quỹ thần ra gì là sao .con không hiểu lắm .
Hôm qua hoàn cảnh bức bách con đi lạy hình tượng bà địa mẫu cho các con cháu con iên thân .
còn các ảnh con thỉnh để thờ nhưng không nhang khói vì theo thầy con rất sợ con ma nhà hàng xóm ở trên đó (thầy giải thích con mới biết vì nhà con thờ tượng ảnh phật lâu lắm mà sao hay bị các nhà hàng xóm theo đạo công giáo quậy ,chắc do anh ,chị hàng xóm này tác động
Hôm nay nhờ trời mưa bảo con không phải đi bán kiếm cơm ,ở nhà buồn quá tập không vô lên đ tràng viết bài mét thầy .
(Nói nhỏ-mà viết..rõ)Cô Tuệ Phương ghi như vậy(Địa Mẫu) là Thầy..."rầu" bây giờ ..đó ;D ;D
Ước gì,có Thầy gần đây-Thầy lấy tay - điểm huyệt–trên thân tâm của Cô một cái –thế nào chỗ đó cũng bình yên ngay thôi.(Nhưng 100 người mà đều nhờ Thầy,chắc Thầy...)
Thôi,cho TLT ôm Cô một cái –cho Cô bớt "nhức đầu" tí xíu nha-dù chỉ là thông cảm trên những dòng chữ
TLT chia sẽ nha,được chút nào hay chút đó hé
Rồi bắt đầu
Trích dẫn
Hôm qua hoàn cảnh bức bách con đi lạy hình tượng bà địa mẫu cho các con cháu con iên thân .
1/Nghiệp và đối Phó
Khi mà Nghiệp nó đến thì dù đối tượng gây ra cho mình nó có sai quấy đến đâu,thì mình cứ thấy họ ...bình an, tỉnh queo
Theo bình thường,là mình chơi lại liền thôi..,
Nhưng khi Nghiệp nặng thì mình dương như rơi vào thế ..Cô đơn:không Tiền,không Quyền và do đó,cái gì của mình cũng là.. Sai.và Họ cứ tung hoành..còn mình thì bị nó dập tơi bời
Lúc đó khổ quá,mình nói mình Tu-Nhưng mình Tu sao nổi ?
Cái Tâm của mình từ bao đời-lúc có Thời/có quyền /có tiền-một lời nói/một nổi điên/giận dử –là có thể làm được.là có người răm rắp nghe theo làm đình,nổi đám chống lại ,và ..chiến thắng
Còn bây giờ,Tâm vẩn theo thói quen đó-nhưng phải đành thua-vì hết thời
Nên đành ngồi Nhịn và mình gọi là ..mình Tu.(mà tâm mình thì cứ vọng theo nghiệp,chứ mình tu có được đâu)
Do mình nhịn,nên mình phải gồng mình chống đở cái bị đánh đập/vùi dập của đối tượng,tâm mình dậy sóng ..và mình không làm được gì ..
Do Đối tượng là bên ngoài,nó làm mình điên đảo.Mà bên ngoài thì là mình đang Cô đơn..nên thua
Nên thôi,mình nhờ vào Lực Bên Trong,mà Lực bên Trong mình chưa có
Nên thôi, mình nhờ Lực Vô Hình
-Vì minh là người Tu,nên mình rành Luật Nhân Quả.Mình cầu mong cho Luật Nhân quả -xử đối tượng đó/hay làm cho nó biến đi vì nó đang làm ác...
Nhưng mà đợi hoài, Luật Nhân Quả không tới..,và mình ngồi bán than: Không có Công bằng..!
-Luật Nhân quả không tới ,thôi thì mình nhờ Lực vô hình Khác tới xử ...và giúp mình....
Và do đó mình Gặp/nghe chổ nào có Lực Huyền Bí là mình đi theo,van xin.. để nhờ họ xử dùm
Nhưng theo Thầy cho biết: Có nhửng Lực vô hình đó rất nguy hiểm-cõi giới Thấp.
Họ sẽ giúp với quan điểm: "Không ai tự nhiên cho không ai một cái gì"-Cho cái này và sẽ lấy cái khác của mình.Nên ..nguy hiểm đó ạ
Trên Chùa HSTD,cũng có Lực Vô Hình của các Vị Bồ Tát- nhưng Lực của các Vị chỉ có mục đích nhằm giúp cho Mình Có Lực Bên Trong(Tu) – chứ không có giúp mình chống "bên ngoài" ;D
Có một câu chuyện kể rằng:Một người nào đó bực mình con ma phá rôi trong nhà mình hoài và nhờ Ông Phật đánh,đuổi nó đi,nhưng Ông Phật nói: là cả hai đều là con của Ngài hết ,nên Ngài không làm như vậy được
Lưc bên ngoài,lực Vô hình gì cũng nhân duyên theo ...Luật Nhân Quả...nên thôi
Mình cứ phải quay vào bên trong để nhờ các Vị ở HSTD giúp mình thôi Cô ạ
TLT hay mỗi người đều trải Nghiệp nhưng lại khác nhau
Như TLT đây nói là mình Tu- nhưng thật ra chưa có gì là..Tu (một ngày giỏi lắm là 1 tiếng đồng hồ) thì Khi Nghiệp dập thì cứ đưa mình ra cho nó dập..và đau,rồi than
Trong khi Thầy đã cho một "cái Dù để trú mưa bão" mà không chịu lấy ra để che chắn(đề mục),..
Buồn.,khổ là cái chắc ! ;D ;D
Thôi thì mình đừng hướng ra ngoài,mà hướng vào bên trong- làm theo ý của mình
Trong tình huống ý tưởng,vọng tưởng điên đảo,theo ý Thầy –thì mình nên Chú ý vào hơi Thở:
-Thật là Chậm -chú ý đến hơi thở
Cô nhìn trạng thái của mình để biết là mình đang nghỉ gì/chú ý đến cái gì,và... thay vào đó lắng nghe, để ý vào hơi thở (tui biết tui thở ra,..).Và từ đó sẽ biết nhanh hay chậm ..
-1 lần vọng tưởng,để trừ khử ,theo TLT thấy thì phải chú ý ít nhất 20 hơi liên tục-(vừa thở vừa vọng tưởng xen kẻ) để mà nó ..đỡ đỡ ,rồi tập trung.Chứ 10 hơi chưa xi nhê đâu
-Rồi sau đó tập trung hơi thở sâu hơn
-(Thầy nói là có Lúc Ngài Thích Ca,tập trung vào hơi thở đến 3 tháng ...)
Nhưng mà TLT cũng nhận thấy như thế này:
-Khi mà mình còn khỏe ,Nghiệp dập,thi mình còn "ức "nhiều,nghĩ nhiều,khổ nhiều
-Nhưng khi mà mình mệt quá, thở không ra hơi rôi,..thì ai nói gì ,làm gì mình cũng ...mackeno.
Cho nó trô...i,..trôi ...Vì mình muốn chết rồi,chỉ tập trung lo ...thở mà thôi,..nên hết thấy buồn khổ(hihi) mà chỉ lo thở
Cho nên ,nếu không bù đầu vào công việc ,mà mình đang khỏe và đan uât ức thì tốt nhất là đi Tập Thể dục ,cho nó mệt...đứt hơi thì mình..sẽ bình tỉnh ,đủ năng lượng chống trả tiếp..
Kính
2/Nghiệp và tập
-Có cái bài Tu Tập Theo tiếng Chuông:
Có câu Thầy dặn là nhớ dặn em(linh hồn ) mình:Còn 1 tiếng nữa Tập nha...,Rồi còn nữa tiếng thì mình dăn tiếp:Còn nữa tiếng nữa,Tập nha...(gọi là Câu lệnh nha)
Thế như TLT đây,có nói hoài,mà nhiều khi nó cứ như bị "trát"(như CôTP5): nó như là có cái gì phá và mình không thể nào mà Tập được
Thế nhưng,mình nhìn kỷ ,thì lại thấy do là thế này:
-Thường thì mình làm cái gì củng là từ trái tim,thói quen- và linh hồn mình theo đó cũng bị làm theo thói quen-Mà mình không để ý là đã có rất nhiều câu lệnh trong một ngày với linh hồn mình
-Thông thường một ngày của mình,mình có những cái câu lệnh(cho linh hồn) từ lâu đời rồi:
VD sáng phải đánh răng,bước xuống nhà dơ phải quét,thấy cửa đóng phải mở, hết tiền phải đi lo(tao hoàn cảnh.-1 trật rơ.).ăn là phải uống ly cà phê..(không có café là buồn)...Tối phải mở Tủ lạnh coi còn thức ăn không(Không thì phải đi mua- 1 trật rơ).Phải nấu cơm-nhưng nấu gần xong hết ga rồi(đơi ga đem đến-1 trật rơ) .Nấu xong,có khách phải tiếp(lai trật rơ...) ....
-> Cho nên cái câu lệnh biểu Tập lâu lâu-cho linh hồn mình..nó iếu xìu à..!
Nó không có mạnh(LệnhTập)nó thua mấy câu Lệnh khác...vì câu Lệnh khác đã nằm trên thời khóa biểu-trên thói quen rồi..)
-Nên để mà tối về mà Tập thì phải ra Lệnh Tập suốt ..suốt.. luôn cả ngày.
Ngưng công việc là chỉ có mà nhớ đến Đề mục...,và ra Lệnh hoài, thì hy vọng mới không bị trớt quớt.
-Cho nên câu trên của Thầy là ..cứ nửa tiếng là ra Lệnh thôi –Bắt cái Tâm làm theo ý của mình-Bắt từ sáng cho đến tối .... ;D ;D
-Có một điểm nữa là
Thường khi mình bị Nghiệp nặng quá,mình iếu ớt và rối bời.
Mình không có lực nào dựa mạnh-giống như hai bên đánh lộn mà bên phe kia đông,phe mình ít quá thì mình hay ...nháo nhào đi tìm chỗ dựa(như phần trên)
Trong tinh hình mà thấy cô đơn quá,thì Cô nghĩ đến cái gì ..cao cao,mục đích to lớn cuộc sống là giải thoát chẳng hạn,thì lúc đó Cô mới quay về cái ý nghĩ đúng-bỏ cái ý vọng tưỡng khổ (như là Cái Nêm)
Rồi Cô nghĩ đến Thầy(con xúi ..dại không ạ) và tựa Ý nghĩ vào Thầy-nếu mình có ý nghĩ sai(VD: nếu mình làm vậy là Thầy buồn,mình không xứng đáng là đệ tử..)
Cô cố gắng đẩy cảm xúc tiêu cực qua một bên và đi tìm cảm xúc tích cực-bằng cách đi vào Chùa và đọc các Bài của Thầy --thì nó sẽ giảm và quên cái vọng tưởng xấu đi
Khi đọc và lấy lại cảm xúc tich cực rồi thì Cô phải quay về Tập liền -vì đang vui nha
Kính
Trích dẫn
Thưa thầy trưa qua con nằm tập ,định cái nhìn về phía trước cố giắng xoáy vào một điểm, bổng thấy một bàn tay to lắm che áng trước tầm mắt .Rồi hiện ra phía trước một cái hình nhìn không rỏ lắm hình như là một người phụ nữ .Từ lâu lắm rồi con không sám hối vì mỗi lần sám hối là hết tiêu chảy rồi lại bón phiền não quá .
3/Bắt cái Tâm làm theo ý của mình
a/Hiểu lầm
Có môt chi tiết/câu thường ghi của Thầy trong các Bài Tập, mà lúc trước TLT cũng không hiểu:"Bắt cái Tâm làm theo ý của mình"(từ đó tạo nên Tâm lực).
-VD: trong một bài Tập,TLT Tập với đề mục là Mặt Trăng,
Nhưng trong quá trình Tập,TLT lại thấy những màn hình TV màu,nhiều người mặc đồ đẹp,đi qua lại .
Và TLT thấy.thich,vì tò mò trong lòng,không biết sẽ ra cảnh gì tiếp.(đang Tập và tỉnh trong giấc ngủ)
->Thì mình lại thấy ý của mình là muốn coi nó, diễn ra tiếp nữa,nó sẽ ra sao
->Thế thì khi Thầy ghi: "Bắt cái Tâm làm theo ý của mình" .
Thì mình lại nghĩ là :Ý của mình là giữ cảnh giới(Tâm tương ứng đó)để nó tự nó diễn ra (theo ý của mình).
Vì những Vị bậc cao–khi Tập, mà thấy Cảnh giới cao-như Ông Phật–thì cũng để cho cảnh giới tự động diễn ra mà.. ::) ::)
Và do đó,tụi mình khi Tập,cứ giữ những cảnh–
Không phải Đề Mục -thường là dạng cận định nhiều.Và Thầy thì ..dặn hoài mà mình ...không có hiểu. ;D
b/Thế thì,lại bắt đầu như thế này:
Câu của Thầy:"Bắt cái Tâm làm theo ý của mình":
-Ý của mình: là
Cái Đề Mục-là MỤC ĐÍCH của mình,mục đích DUY NHẤt buổi Tập của mình
-Tâm của minh :Cái ý bắt cái Tâm
vẻ cho ra cái Đề Mục và làm sao thì làm nó phải ra cái Đề Mục
-Khi Tâm mình niệm Đề Mục...nhưng mình lại thấy cảnh,hình ảnh
khác với đề mục xuất hiện theo buổi Tập-> là mình bị thụ động-Tâm mình không có lực.Mình biểu mà nó không nghe lời
Và Thầy nói là phải biết dẹp/bỏ liền bằng câu của Ngài Xá Lợi Phất
Trích dẫn
Ngài Xá Lợi Phất
"Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, cũng như còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa. Tui còn rất nhiều việc phải làm".
Và tiếp là Thầy hay ghi:
Vẽ cái Đề mục đè lên trên đó Trích dẫn
Ngài Xá Lợi Phất
Sau khi Ngài tự nhắn nhủ như vậy xong thì: Ngài Nhập Chánh Định lên đề mục một cách mạnh mẽ và liên tục. Ngài niệm liên tục (tên đề mục)..
-Khi Thầy Và Nhí cho Đề Mục (VD của mình là MT)-thì dù mình có ghét/không thích nó cách mấy,thì mình phải TẬP CHO RA CÁI MT
Nếu mà nó ra y boong đúng là Đề Mục MT->Là cái Tâm nó hiểu và làm Đúng-Thói quen mới.
->Có nghỉa là mình đang Tập
tạo lực cho Tâm(gọi là Tâm có lực)
Còn khi mình nói, mình không thích Đề Mục MT(Thầy cho),mà mình thích Giọt Nước,và mình Tập,nó ra Giọt Nước cũng là theo ý mình
-> thì cái này dễ bị Sai-vì dễ bị lợi dung(mình thấy những Bài có người bị THTT hay thích làm theo ý mình- và đó là ý thich của THTT nhập vào)
c/Không sợ ma quỷ
Trích dẫn
Trong một bài nào con quên rồi thầy nói không coi quỹ thần ra gì là sao .con không hiểu lắm .
Hôm qua hoàn cảnh bức bách con đi lạy hình tượng bà địa mẫu cho các con cháu con iên thân .
còn các ảnh con thỉnh để thờ nhưng không nhang khói vì theo thầy con rất sợ con ma nhà hàng xóm ở trên đó (thầy giải thích con mới biết vì nhà con thờ tượng ảnh phật lâu lắm mà sao hay bị các nhà hàng xóm theo đạo công giáo quậy ,chắc do anh ,chị hàng xóm này tác động
-Thầy có nói: khi Tâm mình Tu hành đàng hoàng rồi thì : "Đạo Cao Long Hổ Phục,Đức Trọng Quỷ Thần Kinh"
Có nghỉa là dù mình có tiền,sữa chửa nhà cửa theo Phong Thủy đủ thứ,..nhưng không thể nào mà cho nó tốt hết tất cả được.
Vì dù trong nhà Phong Thủy tốt thì vẩn có những Con Quỷ nó đi ở ngoài đường và vẩn có thể ...ghé chơi nhà mình....
Nếu mà nó thấy mình sống cà chớn thì nó sẽ rủ mình cùng cà chớn...(Quỷ mà)-do Đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu
Nhưng nếu nó thấy mình Tu hành thì dù nhà mình không có Phong Thủy Tốt thì nó sẽ ủng hộ,không ai phá được
Nên Thầy nói mình cứ Tu thì nó sẽ clear hết các xấu xí đủ thứ.. ;D
Và do đó,Cô không phải sợ gì hết,và Cô đừng nghi ngờ gi(con ma nhà hàng xóm) vì nó sẽ bị ảnh hưởng tâm thức
Con có gì sai,xin Thầy và các Vị sửa và bổ sung dùm con ;D
Cám ơn Cô TP5 đã cho TLT có cơ hội nhìn mình và ôn lại bài nha ;D ;D
Kính
Cám ơn TLT mấy hôm nay tp nhấm đi nhấm lại mấy bài viết của TLT ,buồn đi nghe báo ứng nhân quả "Tháng 6 tuyết rơi "nghe xong nghĩ :ừ có lẽ những đời kiếp trước mình cũng trằn ăn trăn quấn như bà cư sỹ TRẦN trong truyện ,nghĩ xong vẫn buồn mình đã cố giắng sửa sai hết sức sao vẫn gặp nhiều chuyện như vậy ...tui phải làm sao để thông đây ,đợt này cơn gió nghiệp tàn phá tâm thức tui dữ dội ,giồng mình lên cắn răng lại chịu trận .
À mà lạ thật khi vô nhà xí nhắm mắt tập trung về đằng trước dễ lắm nghe ,cứ xoáy vào một sáng rõ lạ thật.Riết rồi bây giờ tui lung bùng tướg sỹ luôn hic ,già rồi chẳng ra ngô ra khoai rồi vô thường đến mần sao hic .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 20, 2016, 01:40 AM
Cám ơn TLT mấy hôm nay tp nhấm đi nhấm lại mấy bài viết của TLT ,buồn đi nghe báo ứng nhân quả "Tháng 6 tuyết rơi "nghe xong nghĩ :ừ có lẽ những đời kiếp trước mình cũng trằn ăn trăn quấn như bà cư sỹ TRẦN trong truyện ,nghĩ xong vẫn buồn mình đã cố giắng sửa sai hết sức sao vẫn gặp nhiều chuyện như vậy ...tui phải làm sao để thông đây ,đợt này cơn gió nghiệp tàn phá tâm thức tui dữ dội ,giồng mình lên cắn răng lại chịu trận .
À mà lạ thật khi vô nhà xí nhắm mắt tập trung về đằng trước dễ lắm nghe ,cứ xoáy vào một sáng rõ lạ thật.Riết rồi bây giờ tui lung bùng tướg sỹ luôn hic ,già rồi chẳng ra ngô ra khoai rồi vô thường đến mần sao hic .
Đâu có gì là lạ kỳ đâu?
Chỗ nào mà mình tập được thì chỗ đó thanh tịnh!
Do chấp tướng nên mới có chỗ trang nghiêm này nọ.
Chớ người ta chết ngoài rừng rú, cống nước đen... không lẻ chỗ đó các Ngài... chê và không đến đó độ? ;D ;D ;D
Vấn đề Ra chấm (màu gì đó, lớn bé đủ cở): là "Cận Định".
Ra
chấm đỏ mới ăn tiền. ;) :D :D :D
demen xin chen vào hỏi ngố 1 chút ;D
Thầy có câu là : 'bắt cái Tâm (mind) làm theo cái ý của mình (my mind)'.
Nhưng sao mình không bắt cái Linh hồn nó làm theo cái ý của mình.
Vì con thấy cái Linh hồn là thành phần khó bảo nhứt. Mỗi lần ngủ là y rong chơi đâu đó, và ít khi làm theo ý của mình lắm!
Có gì không phải xin Thầy bỏ qua cho câu hỏi ngố này. ;D
Chúc Thầy bình an.
A DI ĐÀ PHẬT........
Trích dẫn từ: demen trên Th10 20, 2016, 08:13 PM
demen xin chen vào hỏi ngố 1 chút ;D
Thầy có câu là : 'bắt cái Tâm (mind) làm theo cái ý của mình (my mind)'.
Nhưng sao mình không bắt cái Linh hồn nó làm theo cái ý của mình.
Vì con thấy cái Linh hồn là thành phần khó bảo nhứt. Mỗi lần ngủ là y rong chơi đâu đó, và ít khi làm theo ý của mình lắm!
Có gì không phải xin Thầy bỏ qua cho câu hỏi ngố này. ;D
Chúc Thầy bình an.
A DI ĐÀ PHẬT........
Tất nhiên, cách bắt cái linh hồn là một hành động rất là dể dàng
nếu và chỉ nếu: mình có thể thấy được nó.
Đằng này, mình u u, mê mê cho nên cái linh hồn là một cái mà mình chưa thấy,
chỉ mới nghe nói.
Linh hồn chỉ hiện diện... sau này! Khi mình tới trình độ tâm linh tương đương với Tứ Thiền Hữu Sắc.
Còn bây giờ là "
có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu" cho nên mình chỉ mới thấy cái "
tự nói, tự cười" (
cái thô tâm) và mình đành phải chơi với nó.
Cách lẹ nhất là:
bắt nó làm theo ý của mình.
Bằng cách: giao việc cho nó làm!
Đây cũng là cách hay nhất để chuyển nó (
thô tâm) thành cái
Tâm (
Chơn Tâm).
Con lại gặm nữa hic.
-Trích Dẫn :Thật ra, để có cái 3D thì cái nhìn nên đứng yên, đứng im ngay tại chỗ đã quy định mà thôi. Không có nhúc nhích, liếc ngang... liếc dọc này nọ.
Lý do: Định lực mà! Có nghĩa là cái lực của sự... đứng im mà!
========
Đây là một sự vật lộn của Định Tâm và phàm tâm. Tập như vậy là mệt lắm!
Tinh Khí Thần sẽ được dồn lại và đốt cháy trong công phu đầy tính kỹ thuật này đó nghe.
Phân tích theo kiểu chẻ sợi tóc làm tư:
1. Khi Tu Sĩ ngưng tập sau khi Tinh Khí Thần đang được hội tụ lại thì > Dâm Tính xuất hiện
2. Dâm tính sẽ bớt hơn khi có kèm theo các hiện tượng "Cận Định"
3. Dâm tính sẽ hết khi đề mục xuất hiện 3D
* Nói kỹ chổ này cho con hiểu với :vì con đang tập cái kiểu đứng im này nhưng nói ra xấu hổ vì tự nhiên cái nhìn con chuyển hướng vô những chổ không đáng nhìn .Con nghe bài sám hối do thầy và các bạn trên đạo tràng có lúc mình phải lẩm bẩm đọc sám hối cái này ,nhưng bây giờ đọc được cái đoạn này con cần phải hiểu rỏ nó để vượt qua nó ,thầy khỏe giúp con với ,sám hối có kết quả thầy ạ .con chào thầy .chào cô (bắt chước em TLT.)
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th12 14, 2016, 09:07 AM
-Trích Dẫn :Thật ra, để có cái 3D thì cái nhìn nên đứng yên, đứng im ngay tại chỗ đã quy định mà thôi. Không có nhúc nhích, liếc ngang... liếc dọc này nọ.
Lý do: Định lực mà! Có nghĩa là cái lực của sự... đứng im mà!
========
Đây là một sự vật lộn của Định Tâm và phàm tâm. Tập như vậy là mệt lắm!
Tinh Khí Thần sẽ được dồn lại và đốt cháy trong công phu đầy tính kỹ thuật này đó nghe.
Phân tích theo kiểu chẻ sợi tóc làm tư:
1. Khi Tu Sĩ ngưng tập sau khi Tinh Khí Thần đang được hội tụ lại thì > Dâm Tính xuất hiện
2. Dâm tính sẽ bớt hơn khi có kèm theo các hiện tượng "Cận Định"
3. Dâm tính sẽ hết khi đề mục xuất hiện 3D
Phần này phần dẫn đến câu hỏi sau đây
Trích dẫn
* Nói kỹ chổ này cho con hiểu với : vì con đang tập cái kiểu đứng im này nhưng nói ra xấu hổ vì tự nhiên cái nhìn con chuyển hướng vô những chổ không đáng nhìn .
Chi tiết "kỹ thuật quán này" rất quan trọng.
Ông bà có nói:
Cặp mắt là cửa sổ của linh hồn.
Cho nên hể mà "cái nhìn" nó hướng vô những chỗ không đáng nhìn" là cái tâm của mình đang loạn (
tuy rằng rất là ít! Vì có lúc nó loạn đến độ, không thể nào nhắm mắt được luôn!). Nhưng so với "cái ý của sự đứng im" thì nó còn đang cục cựa (loạn tâm).
========
Bây giờ là bàn về chuyện gì xảy ra khi Tu Sĩ Gạo Cội tập:
Trước khi tập: lúc nào cũng nên soạn trước chương trình tập là như thế nào?
Khi đang tập: cứ theo y như trên đó mà làm.
Không vì lý do gì mà làm sai lệch hướng công phu đã soạn trước này.
Và cứ vậy mà tiến thì chẳng mấy chốc "em nó" hiểu ý của mình khi tập!
Một khi đã hiểu thì "em nó" cứ vậy mà làm tới cho tới khi ra được đề mục mới thôi.
========
Chi tiết sau đây, coi vậy mà cứ bị vấp hoài ;D ;D ;D
Bởi vì khi đề mục nhá lên một cái (sách vở: xuất hiện trong một sát na) thì cái tâm (vốn nhiều chuyện): la ối lên một cái!
Thế là đề mục lại mất tiêu ;)========
Vậy là lại hỳ hục làm lại từ đầu!
Tuy nhiên, thay vì im lặng mà làm thì tâm phàm này lại chế chiêu:
Lần này thì cái tâm nó lại trông ngóng cái đề mục "sao lại không xuất hiện cà?"
Tai họa là: thay vì im lặng mà tập thì cái tâm nhiều chuyện lại
cứ trông ngóng cái đề mục!Vậy là đề mục trốn luôn! ;D ;D ;D
Nếu không trông ngóng thì
đề mục xuất hiện lại liền.Trích dẫn
Con nghe bài sám hối do thầy và các bạn trên đạo tràng có lúc mình phải lẩm bẩm đọc sám hối cái này ,nhưng bây giờ đọc được cái đoạn này con cần phải hiểu rỏ nó để vượt qua nó ,thầy khỏe giúp con với ,sám hối có kết quả thầy ạ .con chào thầy .chào cô (bắt chước em TLT.)
Thì lâu lâu cứ nhớ nhắc cái tâm là: Khi nào em tập thì cứ lo tập thôi. Còn chuyện ra hay không ra là chuyện của "nghiệp quả" (Hoặc là chuyện Trời Đất).
thầy ơi cho con mét thầy :mấy hôm nay thằng nghiệp nó chọc con vì nó biết lúc con đi bán là lúc con mất cảnh giác nhất ,dể nổi sân ,cọnbi nó dắt ,con nghĩ ở nhà chơi một thời gian cho ổn .
Tối qua lúc con ra công viên tập VTC lúc gặp cằm ưởn người nhìn về rún ,lúc này con nhìn về một điểm thi xung quang cái nhìn nó được bao bởi một quầng màu vàng ,màu vàng chứ không phải ánh sáng ,ở giửa là điểm sáng tập trung .
Nói thật vì đầu óc con lu bu quá không tập trung được nên con phải cố tập trung bằng được ,nhưng con chẳng nói gì cả(nghĩa là chẳng nguyện,chẳng đọc gì cả ,con có bị sai gì chổ này không thầy ) cứ tập nhìn và nhìn khi được khi không .Có khi gồng cả người ngiến cả răng lại ,quên cả thở ,lưởi ép sát vào nóc họng trên và cứ thế mà nhìn ,lạ một cái con chẳng nghĩ gì đến thằng chấm đỏ ,nó lại lượn lờ ra chứ ,đỏ đậm tròn đẹp đến khi con giật mình chú tâm nhìn thì nó mất ,đúng là vô duyên
Hằng ngày con tập nhìn bất kể thời gian cứ rảnh và nhớ đến thì mần ,có khi chui vào nhà xí cho iên lặng vì nơi này chẳng ai giành giựt với ta mần chi .Cũng có khi con cảm nhận được có một gợn nhỏ ở phía sau gáy phía bên phải cái tập trung bị kéo ra đằng phía đó .Con buông đi mần việc khác .
Con mét thầy chút xíu ,thầy đừng bận tâm chừng nào con la thầy ơi cứu con ...
Con lại mét thầy : thưa thầy sự tu tập của chúng con là cuộc chiến không cân sức ,chúng con không thể bước lùi được nữa ,chỉ tiến tới dù trườn ,bò lết ,hay gì gì đi nữa chúng con vẫn phải tiến lên lên ,mỗi đứa con của thầy trong đạo tràng không rỏ có nhân duyên thù thắng gì lại gặp được pháp thầy .
Con xin chư tổ thầy nếu con tu chưa xong lở đứt bóng ,xin chư tổ thầy đạo tràng HOA SEN TRÊN ĐÁ tiếp dẫn con sớm tái sanh lại làm con của một thành viên trong đạo tràng , để sớm gặp pháp thầy tu tập tiếp ....
Con :Heo già điếc không sợ súng bám chân thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 11, 2017, 08:18 PM
Con lại mét thầy : thưa thầy sự tu tập của chúng con là cuộc chiến không cân sức ,chúng con không thể bước lùi được nữa ,chỉ tiến tới dù trườn ,bò lết ,hay gì gì đi nữa chúng con vẫn phải tiến lên lên ,mỗi đứa con của thầy trong đạo tràng không rỏ có nhân duyên thù thắng gì lại gặp được pháp thầy .
Con xin chư tổ thầy nếu con tu chưa xong lở đứt bóng ,xin chư tổ thầy đạo tràng HOA SEN TRÊN ĐÁ tiếp dẫn con sớm tái sanh lại làm con của một thành viên trong đạo tràng , để sớm gặp pháp thầy tu tập tiếp ....
Con :Heo già điếc không sợ súng bám chân thầy .
Hò dô ta này! Kéo pháo ta vượt qua đèo! ;D ;D ;D Ai mà lại không cố gắng tu hành? Tất nhiên, muốn làm cái gì đều nên có kỹ luật bản thân. Gì chớ, nếu rị mọ riết thì cái gì rồi cũng ra. Nên nhớ là 70% thành công lực thôi đó nghe con. ;D ;D ;D
Re: báo cáo tình hình tu tập của tuyenphuong
« Trả lời #24 : Tháng Hai 12, 2017, 08:53:28 PM »
Trích dẫn và trả lờiTrích dẫn
Nghĩ sao nói vậy và Ăn ngay nói thật nó là 2 thứ khác nhau đó nha.
Nghĩ sao nói vậy là thuộc hình thức non nớt, sơ khai ban đầu khi lời nói bị mất kiểm soát tuy rằng nó cũng là nói thật dưới cái đánh giá trong thời điểm hiện tại của mình.
Còn Ăn ngay nói thật thì vẫn là nói thật, nhưng nó có kiểm soát. Có những việc không nên nói vì nó không mang lại lợi ích cho mình và người khác thì mình không nên nói mà im lặng thì sẽ tốt hơn. Nói thật đúng lúc, đúng chỗ; và không cười nói quá nhiều làm tâm bị loạn.
Trích kinh Đoạn tận ái, Trung Bộ Kinh:
Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi.
Chấm đỏ ra được 2s là tốt rồi đó. Bạn điều tâm lại và tập là nó sẽ ra lại thôi Smiley
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 12:01:20 AM gửi bởi brightmoon00 » Than phiền Logged
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Godfather-Various-Artists/ZW60ZEA7.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Godfather-Various-Artists/ZW60ZEA7.html)
*** CÁI NÀY CON ĐỂ DÀNH COI LẠI ,ĐÂY LÀ LỖI CON THƯỜNG MẮC PHẢI .***
Trích dẫn
2. Khi đem tâm nhờ nhà chùa phóng sinh giúp, con đến nhà chùa đóng cửa mất tiêu. Cổng tam quan to lừng lững khóa chặt, bên trong chùa sâu hun hút, tối om, không một bóng người. Con đi vòng quanh chùa để tìm cách vào mà không được. Con đứng giữa cổng, vái hai ngài hộ pháp hai bên rồi khấn vọng vào trong tam bảo. Được một lúc con thấy có ánh đèn quét ngoài sân. Con mừng quá gọi ầm lên, là một anh mặc áo mưa đội cái mũ như của thợ mỏ, ra quét sân. Hai anh em nói chuyện qua cái lỗ khóa vì cửa chùa vẫn đóng, con mừng quên cả mưa rét buốt. Anh nhận tiền của con cùng tờ giấy ghi họ tên mẹ chồng, nói sáng mai sẽ đưa lại cho Thầy mua sớm để cùng làm lễ. Con thấy mình may quá chú Tibu ạ.
Đáng lý con nên đi về và dùng... chiêu của "em con" thì Mẹ lành lẹ hơn.
Là vì con làm chuyện này (nếu làm đúng cách) thì con chỉ giàu thêm chút xíu mà thôi.
Con đọc cho kỹ câu sau:
Còn không làm được đúng cách, con cũng dọn được vài ba cục đá của cái núi nghiệp sát.
***Thầy ơi cho con hỏi : câu trên của thầy có nghĩa là khi bạn này làm những việc như trên cũng làm bớt đi những lỗi lầm trong núi nghiệp của bạn chứ không phải vô ích ,có đúng nhu con hiểu không thầy ơi .
***lúc này con cố tập trung vào một điểm trước mặt ,nhưng chỉ được ngang tầm mắt ra một với tay có ổn không thầy .Con vẫn cố giắng khi được rất rỏ một chấm trắng xoay xoáy ,khi thì chẳng thể tập trung được ,lúc được con cố giắng kiềm lại và nhẫm đếm tới 10 ,xong con xả mấy lần tới lúc không được nữa thì thôi ,như vậy có ổn không thưa thầy .Con chào thầy và mong thầy khỏe .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 05, 2017, 04:04 AM
Trích dẫn
2. Khi đem tâm nhờ nhà chùa phóng sinh giúp, con đến nhà chùa đóng cửa mất tiêu. Cổng tam quan to lừng lững khóa chặt, bên trong chùa sâu hun hút, tối om, không một bóng người. Con đi vòng quanh chùa để tìm cách vào mà không được. Con đứng giữa cổng, vái hai ngài hộ pháp hai bên rồi khấn vọng vào trong tam bảo. Được một lúc con thấy có ánh đèn quét ngoài sân. Con mừng quá gọi ầm lên, là một anh mặc áo mưa đội cái mũ như của thợ mỏ, ra quét sân. Hai anh em nói chuyện qua cái lỗ khóa vì cửa chùa vẫn đóng, con mừng quên cả mưa rét buốt. Anh nhận tiền của con cùng tờ giấy ghi họ tên mẹ chồng, nói sáng mai sẽ đưa lại cho Thầy mua sớm để cùng làm lễ. Con thấy mình may quá chú Tibu ạ.
Đáng lý con nên đi về và dùng... chiêu của "em con" thì Mẹ lành lẹ hơn.
Là vì con làm chuyện này (nếu làm đúng cách) thì con chỉ giàu thêm chút xíu mà thôi.
Con đọc cho kỹ câu sau:
Còn không làm được đúng cách, con cũng dọn được vài ba cục đá của cái núi nghiệp sát.
***Thầy ơi cho con hỏi : câu trên của thầy có nghĩa là khi bạn này làm những việc như trên cũng làm bớt đi những lỗi lầm trong núi nghiệp của bạn chứ không phải vô ích ,có đúng nhu con hiểu không thầy ơi .
Con thí tài, là cái thí yếu nhất. Là vì nó chỉ làm cho con giàu hơn một tý (nếu con làm đúng).
Đúng nhất,
là chính con bắt và chính con thả với câu nguyện là:
Làm kiếp súc vật rất là khổ, mong rằng ông thành người biết tu hành đúng Chánh Pháp.
========
Thí pháp thì mạnh hơn nhiều lần và khả năng giảm nghiệp nó mạnh hơn! Là vì tâm của con nó chuyển. Nhất là con biết cách ATCNDTM. Và nhất là con đã ra đề mục!
Tất nhiên, muốn thí pháp thì:
Con làm ra đề mục,
hoặc là con vừa giữ đề mục, vừa trình bày lại những điều mà con đã kinh nghiệm qua, hoặc là con đã nghe đâu đó.
Trích dẫn
***lúc này con cố tập trung vào một điểm trước mặt ,nhưng chỉ được ngang tầm mắt ra một với tay có ổn không thầy.
Ổn.
Trích dẫnCon vẫn cố giắng khi được rất rỏ một chấm trắng xoay xoáy ,khi thì chẳng thể tập trung được ,lúc được con cố giắng kiềm lại và nhẫm đếm tới 10 ,xong con xả mấy lần tới lúc không được nữa thì thôi ,như vậy có ổn không thưa thầy .Con chào thầy và mong thầy khỏe .
Ổn. ;D
Hí hí con vui lắm ,vui thật là vui vui ứa nước mắt , nãy giờ không vào được đt con hết hồn .
Cho con hỏi 2 câu này nữa thôi : _trước đây con theo đạo tràng đọc chú đại bi ,đọc bằng miệng ,từ khi theo thầy con chuyên niệm phật trong đầu và hướng về chùm sáng phía trước ,hay điểm sáng nếu tập trung được và lúc nhắm mắt .
Còn lúc làm việc này việc kia không nhắm mắt được con vẫn thầm niệm phật ,vì con mà không niệm thì nó ân ,oán ,tình ,thù mệt lắm .Hôm nọ con có việc về lại đạo tràng những bạn bè xưa giữ lại ăn cơm ,xong ra niệm chú lúc này con giồng mình nhắm mắt chú tâm vào điểm sáng trước mặt ,đọc chú trong đầu liên tục ,kết quả về nhà con nằm bẹp mất cả ngày ,sáng hôm sau con ra công viên tập VTC ,về nhà tạm khỏe convui cười hì hì .
Còn câu này con hỏi nhiều A trên d đ trả lời sao con vẫn không thông :con xin thầy nhín chút thời gian trả lời cho con :
-Thầy có nói thà mình làm thtt còn hơn là mình bị làm thtt là sao ? thầy đả thông cho con hiểu xíu nhe thầy .
-Thầy trả lời cái tập của con ổn làm con vui quá ,xong cái này con không hỏi nữa ráng tập ....
-Con vẫn mong thầy khỏe thật nhiều .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 06, 2017, 02:30 AM
Hí hí con vui lắm ,vui thật là vui vui ứa nước mắt , nãy giờ không vào được đt con hết hồn .
Cho con hỏi 2 câu này nữa thôi : _trước đây con theo đạo tràng đọc chú đại bi ,đọc bằng miệng ,từ khi theo thầy con chuyên niệm phật trong đầu và hướng về chùm sáng phía trước ,hay điểm sáng nếu tập trung được và lúc nhắm mắt .
Còn lúc làm việc này việc kia không nhắm mắt được con vẫn thầm niệm phật ,vì con mà không niệm thì nó ân ,oán ,tình ,thù mệt lắm .Hôm nọ con có việc về lại đạo tràng những bạn bè xưa giữ lại ăn cơm ,xong ra niệm chú lúc này con giồng mình nhắm mắt chú tâm vào điểm sáng trước mặt ,đọc chú trong đầu liên tục ,kết quả về nhà con nằm bẹp mất cả ngày ,sáng hôm sau con ra công viên tập VTC ,về nhà tạm khỏe convui cười hì hì .
Còn câu này con hỏi nhiều A trên d đ trả lời sao con vẫn không thông :con xin thầy nhín chút thời gian trả lời cho con :
-Thầy có nói thà mình làm thtt còn hơn là mình bị làm thtt là sao ? thầy đả thông cho con hiểu xíu nhe thầy .
Câu này có hai vế:
Vế 1: Thà là mình là THTT > Có nghĩa là mình tu tới Cận Định và tính chuyện đi tiếp chớ không có chịu ở lại vui chơi với những cái tiếng động, những hình ảnh... Tóm lại những cái của cho mượn này!
Tất nhiên, điểm đến đầu tiên là ATCNDTM và vẻ cho ra cái đề mục, đồng thời giữ nó xuất hiện 12 giây.
Vế 2: Còn hơn là mình
bị làm THTT: Là mình bị THTT nó nhập đó!
[...]
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 05, 2017, 10:16 AM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 05, 2017, 04:04 AM
Trích dẫn
2. Khi đem tâm nhờ nhà chùa phóng sinh giúp, con đến nhà chùa đóng cửa mất tiêu. Cổng tam quan to lừng lững khóa chặt, bên trong chùa sâu hun hút, tối om, không một bóng người. Con đi vòng quanh chùa để tìm cách vào mà không được. Con đứng giữa cổng, vái hai ngài hộ pháp hai bên rồi khấn vọng vào trong tam bảo. Được một lúc con thấy có ánh đèn quét ngoài sân. Con mừng quá gọi ầm lên, là một anh mặc áo mưa đội cái mũ như của thợ mỏ, ra quét sân. Hai anh em nói chuyện qua cái lỗ khóa vì cửa chùa vẫn đóng, con mừng quên cả mưa rét buốt. Anh nhận tiền của con cùng tờ giấy ghi họ tên mẹ chồng, nói sáng mai sẽ đưa lại cho Thầy mua sớm để cùng làm lễ. Con thấy mình may quá chú Tibu ạ.
Đáng lý con nên đi về và dùng... chiêu của "em con" thì Mẹ lành lẹ hơn.
Là vì con làm chuyện này (nếu làm đúng cách) thì con chỉ giàu thêm chút xíu mà thôi.
Con đọc cho kỹ câu sau:
Còn không làm được đúng cách, con cũng dọn được vài ba cục đá của cái núi nghiệp sát.
***Thầy ơi cho con hỏi : câu trên của thầy có nghĩa là khi bạn này làm những việc như trên cũng làm bớt đi những lỗi lầm trong núi nghiệp của bạn chứ không phải vô ích ,có đúng nhu con hiểu không thầy ơi .
Con thí tài, là cái thí yếu nhất. Là vì nó chỉ làm cho con giàu hơn một tý (nếu con làm đúng).
Đúng nhất, là chính con bắt và chính con thả với câu nguyện là:
Làm kiếp súc vật rất là khổ, mong rằng ông thành người biết tu hành đúng Chánh Pháp.
========
Thí pháp thì mạnh hơn nhiều lần và khả năng giảm nghiệp nó mạnh hơn! Là vì tâm của con nó chuyển. Nhất là con biết cách ATCNDTM. Và nhất là con đã ra đề mục!
Tất nhiên, muốn thí pháp thì:
Con làm ra đề mục, hoặc là con vừa giữ đề mục, vừa trình bày lại những điều mà con đã kinh nghiệm qua, hoặc là con đã nghe đâu đó.
Trích dẫn
***...
Cô Tuephuong5,cho TLT hỏi ké với ạ ;D ;D
Phần Thí pháp
Chú ơi !
1-Đôi lúc phần chỉnh sữa lỗi cho tụi con,con thấy Thầy con có ghi:
+(lổi)Tự thuyết pháp: có nghĩa mình nghĩ/nói nhiều hơn là mình làm /mình không làm -phải không ạ?
Nhưng Tự thuyết pháp có trong phần mình thuyết pháp cho Người khác không ạ?
2.Thí Pháp: là mình thuyết pháp cho người khác.
Khi thuyết pháp
-Mình làm ra đề mục-> là đã ra Đề mục khi Tập - phải không ạ?
->có nghĩa là Người Thí pháp tốt nhất là người đã ra được Đề mục
->Còn chưa ra Đề Mục thì..không nên ?
hay Vừa giữ đề mục vừa trình bày ..
->Dạ,có phải giữ đề mục để tránh cái bản ngã,tránh THTT phải không Chú?
-> hay là do giữ Đề Mục thì khi trình bày Pháp trước mặt người nghe là mình biết được đúng sai thiếu/ đủ và có thẫm thấu người nghe ạ?
Con cám ơn
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 08, 2017, 04:56 AM
[...]
Trích dẫn
Cô Tuephuong5,cho TLT hỏi ké với ạ ;D ;D
Phần Thí pháp
Chú ơi !
1-Đôi lúc phần chỉnh sữa lỗi cho tụi con,con thấy Thầy con có ghi:
+(lổi)Tự thuyết pháp: có nghĩa mình nghĩ/nói nhiều hơn là mình làm /mình không làm -phải không ạ?
Nhưng Tự thuyết pháp có trong phần mình thuyết pháp cho Người khác không ạ?
Hể mà nói về Pháp là nói cho đúng.
Không nên chế chiêu, hay lấp lững để cho người khác nghe... hiểu lầm là do mình tìm ra.
Có nghĩa là:
Cái nào do mình tập ra thì mình cứ nói là do mình tập ra.
Cái nào trích dẫn (tui đã nghe và chỉ nói lại...) thì cứ nói y như vậy.
THTT chê mình liền ;D ;D ;D
Trích dẫn
2.Thí Pháp: là mình thuyết pháp cho người khác.
Khi thuyết pháp
-Mình làm ra đề mục-> là đã ra Đề mục khi Tập - phải không ạ?
Đúng 100%
Trích dẫn
->có nghĩa là Người Thí pháp tốt nhất là người đã ra được Đề mục
Đúng 100%
Trích dẫn
->Còn chưa ra Đề Mục thì..không nên ?
Thì làm như đã trình bày ở đoạn bôi xanh, ở trên.
Trích dẫn
hay Vừa giữ đề mục vừa trình bày ..
->Dạ,có phải giữ đề mục để tránh cái bản ngã,tránh THTT phải không Chú?
Đúng 100%
Trích dẫn
-> hay là do giữ Đề Mục thì khi trình bày Pháp trước mặt người nghe là mình biết được đúng sai thiếu/ đủ và có thẫm thấu người nghe ạ?
Con cám ơn
Kính
Đây là thần thông giáo hoá ;D ;D ;D Tất nhiên, khi làm như vậy xong thì một đôi khi mình có cảm giác về độ thẩm thấu của buổi nói chuyện.
Con thì truyền như thế này. Những chỗ nói về phương pháp thì con nói xong là làm luôn. Từ điều tức, cách niệm cách quán đều làm luôn. Và khi một người mà con chỉ họ tu mà họ lười hay bỏ tu hẳn thì con không thể nào nhập định được trong một thời gian.
Trích dẫn từ: p4 trên Th3 09, 2017, 05:15 AM
Con thì truyền như thế này. Những chỗ nói về phương pháp thì con nói xong là làm luôn. Từ điều tức, cách niệm cách quán đều làm luôn. Và khi một người mà con chỉ họ tu mà họ lười hay bỏ tu hẳn thì con không thể nào nhập định được trong một thời gian.
Phần trên là rất là căn bản (của Thầy hồi xa xưa...)
Câu bôi xanh là vì hậu quả của việc mình làm đó con. Lý do là họ hỏi chơi... mà con thì làm thiệt! ;D ;D ;D Cho nên nó bị như vậy đó con.
Chỉ có điều là con không nên buồn bực hay là mệt mỏi trong việc trình bày cho bà con. Vì tu hành nó rất là hay và cần thiết...
Tất nhiên, họ không hiểu thì... thôi vậy.
Số là con vẫn kiên trì tập VTC ,vì nhà con nhỏ quá nên con phải ra công viên để tập vào buổi sáng ,mấy lúc này mồ hôi con ra mùi kinh quá nó giống mùi muối đã dính vô cá biển ,nó khẳm kinh quá ,đứa cháu con nó la bà 5 già mùi kinh quá hihi .
Số là lúc là lúc con tập gập cằm xuống con cố nhìn vào một điểm sáng trước mặt ,và bởi vì cái đầu con bị cái lỗ tai nó dắt nhiều chuyện nên bị dập liên tục ,con đứng tập hết người này đuổi đến người kia làm bộ hỏi chuyện ,để con hết thời gian bỏ tập con chạy chuyển chổ miết ,hihi.vì con phải làm việc để duy trì cuộc sống gia đình ,con biết nếu con không tập là cả nhà con die .hic .
Nay con được một chổ tưởng iên thân êm đềm tập ,nào ngờ lúc con chưa tập im lìm vắng vẽ ,nay con đến tập tụi nó quậy mở nhạc hết volum con khủng hoảng cố trụ vững ,lại có một bà khoảng 40 tuổi đến tập AEROBIC mới ghê chứ . wê ,bả nhảy theo nhạc cà tưng ,cà tưng kế con mới khổ chứ ,cố cho qua ,nay nó chơi khăm mở nước tưới công viên sớm làm con ướt nhem .bỏ tập .
Ngày mai tao lỳ ướt vẫn tập ,cứ chơi ...
Lúc này tối con ngồi niệm không nằm được ,mới mấy hơi đã ngủ khò .Nghiệp công phá lúc nào cái suy nghĩ cũng tùm lum ,nhưng con vẫn niệm phật vì con chỉ còn một con đường này ,sống hay chết cũng phải bám chặt .Vài giòng con mét thầy .
con nguyện thầy khỏe ,hihi con bám chân thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 12, 2017, 11:22 PM
Số là con vẫn kiên trì tập VTC ,vì nhà con nhỏ quá nên con phải ra công viên để tập vào buổi sáng ,mấy lúc này mồ hôi con ra mùi kinh quá nó giống mùi muối đã dính vô cá biển ,nó khẳm kinh quá ,đứa cháu con nó la bà 5 già mùi kinh quá hihi .
Nó ra chất độc đó con. Như vậy là tác ý cho nó ra hết luôn đi, khi tập VTC.
Trích dẫn
Số là lúc là lúc con tập gập cằm xuống con cố nhìn vào một điểm sáng trước mặt ,và bởi vì cái đầu con bị cái lỗ tai nó dắt nhiều chuyện nên bị dập liên tục ,con đứng tập hết người này đuổi đến người kia làm bộ hỏi chuyện ,để con hết thời gian bỏ tập con chạy chuyển chổ miết ,hihi.vì con phải làm việc để duy trì cuộc sống gia đình ,con biết nếu con không tập là cả nhà con die .hic .
Thì mình giữ nét mặt bơ bơ và giả điếc. Không dòm ai hết chỉ lo tập.
Trích dẫn
Nay con được một chổ tưởng iên thân êm đềm tập ,nào ngờ lúc con chưa tập im lìm vắng vẽ ,nay con đến tập tụi nó quậy mở nhạc hết volum con khủng hoảng cố trụ vững ,lại có một bà khoảng 40 tuổi đến tập AEROBIC mới ghê chứ . wê ,bả nhảy theo nhạc cà tưng ,cà tưng kế con mới khổ chứ ,cố cho qua ,nay nó chơi khăm mở nước tưới công viên sớm làm con ướt nhem .bỏ tập .
Ngày mai tao lỳ ướt vẫn tập ,cứ chơi ...
Chi bằng là giả điếc, không nói gì hết, và cứ tập.
Trích dẫn
Lúc này tối con ngồi niệm không nằm được ,mới mấy hơi đã ngủ khò .Nghiệp công phá lúc nào cái suy nghĩ cũng tùm lum ,nhưng con vẫn niệm phật vì con chỉ còn một con đường này ,sống hay chết cũng phải bám chặt .Vài giòng con mét thầy .
con nguyện thầy khỏe ,hihi con bám chân thầy .
Mệt quá thì ai mà chẳng ngủ khi tập? Con lập tâm như vậy là ngon lắm đó. Khi có dịp là tập luôn!
Hic con mét thầy lúc này cái mỏ con chuẩn bị cười ,hôm qua con nói mai mày mở nước tao lỳ ,sáng nay nó mở thiệt con ướt từ đầu đến chân .Theo lệ mỗi ngày nó mở nước tưới công viên lúc :9 'và 3' ,nó quậy thiệt ,con tập VTC chứ có mần chi đụng chạm đến nó .
Thiệt là mệt mà có như vậy mình mới sợ hết dám dính vô và làm gì cũng phải cẩn thận lỡ mà làm bậy bạ nó oán thì die.
Con mét thầy cho vui .
Đọc bài của cô con thấy có một sự tinh tấn-nhẫn nhịn không hề nhẹ.. Chúc cô sớm vượt qua..hihi
;D
Cố lên nhe mấy em ,bám chân thầy không thì tiêu hihi....
Có bạn nào mách giúp tp bài tập mắt ở trang nào không ,tù sáng tới giờ tìm hoài không thấy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 20, 2017, 08:02 PM
Có bạn nào mách giúp tp bài tập mắt ở trang nào không ,tù sáng tới giờ tìm hoài không thấy .
Không biết có phải tuephuong5 tìm cái này không?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9971.msg39185#msg39185 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9971.msg39185#msg39185)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3778.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3778.0)
Cám ơn tuephuong5.
Cám ơn em nghe BR mấy hôm nay con mắt nó dở chứng đau quá.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 21, 2017, 06:20 AM
Cám ơn em nghe BR mấy hôm nay con mắt nó dở chứng đau quá.
Đau mắt thì đâu có dùng cái đó. Cô đọc cái này xem:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13612.0)
Cái này nữa:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3879.5 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3879.5)
Và đây nữa ;D ;D
https://www.google.com/search?num=20&q="Đau+mắt"+site%3Ahoasentrenda.com&oq="Đau+mắt"+site%3Ahoasentrenda.com&aqs=mobile-gws-lite.. (https://www.google.com/search?num=20&q="%C4%90au+m%E1%BA%AFt"+site%3Ahoasentrenda.com&oq="%C4%90au+m%E1%BA%AFt"+site%3Ahoasentrenda.com&aqs=mobile-gws-lite..)
Trích dẫn:(cho con copy)
Câu hỏi thứ hai: khi con ngồi thiền, tập trung vào một điểm ngay đằng trước mặt, điểm này thường di chuyển và thay đổi theo từng hơi thở, nếu con thở chậm hơn thì điểm này ít chuyển động hơn, nên con cố gắng thở ít nhất trong khả năng của mình như thế có được không ạ!
Con cảm ơn các thầy!!!
Thở ít đi và sâu hơn là hơi thở của dân Tây Tạng. Cho nên con có thể làm như họ là ngon lành... miễn là đề mục nó hiện ra càng lâu, càng tốt.
Thưa thầy con vẫn nín thở ,có khi nghiến cả răng lại nghiền mắt cố giắng nhìn về phía trước ,thấy một điểm trắng có khi rất rỏ ,nhưng mấy ngày nay con lại bị cái nghiệp ăn liên tu ,bất tận dập trước đây có khi con phải cho ói ra hết thức ăn mới thở được dù là ăn chay mấy hôm nay bị lại ,con biết sẽ bệnh nhưng không dừng được như có một lực cứ kéo con đến bàn ăn ,bao tử con chịu không nổi nó nóng như có lửa đốt trong đó ,sáng nay lúc gần sáng con thấy một giấc mơ có một cô ăn mặc như cô giáo nắm tay con kéo qua một bức tường xây trên một bờ vực chỉ cần xẩy chân là rơi xuống tiêu dzên .
Thức dậy con suy nghĩ mãi về giấc mơ nầy ,với nụ cười trên khuôn mặt người con gái đó :à thì ra họ muốn dạy con một bài học...hiểu ra con buồn quá tạm nghĩ một thời gian trị cái bao tử lùng tùng phèo .ôi...
Xem video clip thầy gầy quá ,con lại buồn mênh mang .hic .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th5 19, 2017, 04:15 AM
Thưa thầy con vẫn nín thở ,có khi nghiến cả răng lại nghiền mắt cố giắng nhìn về phía trước ,thấy một điểm trắng có khi rất rỏ ,nhưng mấy ngày nay con lại bị cái nghiệp ăn liên tu ,bất tận dập trước đây có khi con phải cho ói ra hết thức ăn mới thở được dù là ăn chay mấy hôm nay bị lại ,con biết sẽ bệnh nhưng không dừng được như có một lực cứ kéo con đến bàn ăn ,bao tử con chịu không nổi nó nóng như có lửa đốt trong đó ,sáng nay lúc gần sáng con thấy một giấc mơ có một cô ăn mặc như cô giáo nắm tay con kéo qua một bức tường xây trên một bờ vực chỉ cần xẩy chân là rơi xuống tiêu dzên .
Thức dậy con suy nghĩ mãi về giấc mơ nầy ,với nụ cười trên khuôn mặt người con gái đó :à thì ra họ muốn dạy con một bài học...hiểu ra con buồn quá tạm nghĩ một thời gian trị cái bao tử lùng tùng phèo .ôi...
Xem video clip thầy gầy quá ,con lại buồn mênh mang .hic .
Có bệnh thì cứ chữa cho nó bớt đi cái đã. Đừng có lo lắng cho những chuyện không đâu (ý là lo cho thầy).
Về giấc mơ thì con thấy chỉ cần bước qua bên kia tường là vực thẳm liền thôi. Cho nên ý của cô giáo đó là: Không nên làm gì cho nó rắc rối hơn.
Lý do: Do chính mình làm, mà nó ra như vậy cả.
Cho nên con cứ cẩn thận mà tìm cách làm chầm chậm, và cứ nghiêng về thiện pháp chừng nào thì hay chừng đó.
Thưa thầy ,lúc này con bị bệnh cái đầu nó quay quay ,có lúc nó chúi nhũi về phía trước ,có lúc nó đau ê ẩm phía sau gáy phải chổ gần thiên phủ ,thiên trì ,có lúc như nó bị cắt cầu dao choáng một cái rồi hết .Con hỏi bạn Hoa nói con hoảng vía đi khám ,bs cho đi chụp cái đầu xem như thế nào vì họ thấy con cứ đứng gà gật nhắm mắt .
Chụp xong kết luận chẳng có gì cả .
Câu chuyên không có gì lạ mà nó lạ ở chổ khi con nằm lên giường chuẩn bị chụp ,máy chạy rồ rồ tiếng động rất lớn lúc này tự dưng con nghe một tiếng nói :NHÌN ĐẰNG TRƯỚC MẶT TẬP TRUNG VÀO MỘT ĐIỂM NIỆM ,THANH TỊNH ,THANH TỊNH ,LẠ LÀ Ở CHỔ ĐẦU THÂN CON LẶNG XUỐNG,CÁI SUY NGHĨ LÀM THEO VÀ CON CHÌM VÀO MỘT TRẠNG THÁI RẤT LẠ ,BÌNH IÊN ,VẮNG LẶNG BUÔNG BỎ ,NÓI CHUNG CẢM GIÁC NÀY CON CHƯA CÓ BAO GIỜ VÀ NÓ LÀM CON THẬT SỰ MONG MUỐN ĐƯỢC HƯỞNG CẢM GIÁC NÀY MÃI MÃI .KHÔNG LO ÂU BUỒN PHIỀN ,VẤT TẤT CẢ ,BÌNH IÊN .
Trước khi con bị bệnh trong đầu con có suy nghĩ ,thầy là bậc đạo sư của con ,con chưa quán ra rõ ràng ông Phật thì thầy chứng minh con sám hối là quá đủ rồi ,cái suy nghĩ theo con hối thúc con và nói rằng sám hối để tiến tu ,đời người ngắn lắm không chần chừ được đâu ,không có gì xấu hơn người có lỗi không biết tàm, quý.
Mấy hôm nay con bớt bệnh nhưng cái đầu chưa bớt quay ,con viết lên thầy chỉ cần đọc không cần trả lời con cũng được con tạm nghĩ mai viết tiếp .vì chữ nghĩa nó bắt đầu nhảy múa trước mắt,con vẫn tập nhìn một chổ chưa báo cáo thầy vì chưa tới đâu .
Thầy ơi cho con được dài dòng một tý và xin đừng la con vì :ĐÂY LÀ CON SÁM HỐI TỘI BẤT HIẾU VỚI BÀ BU CỦA CON.
Trước đây khi con chưa vào HSTD khổ quá con chạy khắp nơi cầu cạnh ,và con gặp chú đại bi con đọc nhiều lắm ,lạy Lương Hoàng Sám nữa ,có hôm con ngồi trước bàn thờ vừa đọc chú vừa khóc ,nhưng con vẫn kiên trì đọc ,con lại có thói quen đọc trong đầu và đọc rất nhanh ,không ngừng nghĩ bổng thấy trước mặt hình một người tỳ kheo dắt một người phụ nữ chạy ,còn con lúc đó là nam cưỡi ngựa dắt người rượt theo bắt người phụ nữ về làm thê thiếp ,nhân duyên hội đủ con đầu thai làm con người tỳkheo ,kiếp này làm bà bu của con chưa hết người phụ nữ lúc đó làm em gái con cũng con bà bu ,vì vậy tình cảm con và bà bu con không thắm thiết bằng bà thương em gái con ,và các anh chị em khác ,từ nhỏ bà không thương con lắm ,con thì lại cứng đầu cứng cổ hay cải chày cải cối làm buồn lòng bà ,nhưng con lại là người được bà tin tưởng nhất trao tay hòm chìa khóa ,vì con kẹo lại rất giữ của cho bà .không hoang phí của cải của bà và tự ái thì to một cục ,trong nhà không ai dám nói động đến con ,con làm ra của rất sớm khi bà mang thai con cũng làm ra tiền rất dễ mua được rất nhiều của cải nhà cửa .Có lẽ đền trả cho bà .
Khi giải phóng vào con nghĩ học đi buôn bán ,cũng rất may mắn xu hào rũng rỉnh ,nhưng không nuôi cha mẹ lại bao bạn bao bè trai gái bù khú, đã không nuôi mẹ lại còn lợi dụng sài ké đủ thứ của bà bất hiếu vô cùng ,dù con và bà là oan gia gặp mặt ,nhưng là con phải giữ chữ hiếu ,trước đức đạo sư chân chính ,con khấu đầu xin được sám hối cùng cha mẹ ,anh chị em của con những người thân của con đã bị con cậy của cậy tài ức hiếp.Nói chung con hung dữ lắm
Mấy hôm nay con quán hình ông phật mờ mờ rõ nhất là phần đế hoa sen lên phần ấn vẫn rõ ,từ trên phần ấn trở lên mờ nhạt được một lúc con cảm thấy hình như vẫn còn thiếu ,nhưng thiếu cái gì .Mẹ con chết vì ung thư nữa năm cuối đòi bà con săn sóc bà cẩn thận lắm ,những ngày cuối đời bà con tận tình gường cứt chiếu đái ,kể cả ma chay mồ mả ,vậy thì con phạm lỗi gì .
2 hôm nay con vô tình nghe một sư cô nói pháp ,con biết rằng con phạm lỗi trọng lắm :
_Mẹ con mất đi để lại một căn nhà khá lớn ,lúc này con đã biết nghe kinh kệ ,cái tâm đã bớt dữ ,nhưng trong nhà con lạm quyền dành nhà với anh chị em ,con hay nói với mẹ con ký giấy để nhà lại cho con tới lúc bà sắp chết tâm trí mê mờ con vẫn cố ép bà việc này ,có thể việc này làm bà sân hận rơi vào cảnh khổ .
-Sư cô lại nói ai có quyền bắt người khác phải chết .
-Con nhớ ra(vì đã 20mấy năm rồi ).lúc còn 2,3 ngày trước lúc bà mất cơ thể bà không tiếp nhận nước và thúc ăn nữa bà nằm mê man ,con thấy vậy không đổ nước và thức ăn cho bà nữa để iên cho bà ngủ ,con ngu ơi là ngu vô tình phạm tội mà không biết để bà chết trong đói khát ,vì trước lúc bà mất khoảng một tiếng thấy môi bà khô ,tụi con đổ nước vào miệng bà nuốt xuống ,con giậy mình thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn băn khoăn.Thầy ơi có phải con phạm tội giết mẹ không ,nếu đúng thì thật con buồn lắm ,con biết bà không còn giận con vì chính bà dẫn dắt con vào đạo ,khuyến khích nhắc nhở con lúc con bị vướng mắc chuyện gì ,chính bà dắt con làm thiện luồng lách né nghiệp .Nhưng nhân quả rất công bằng con phải làm sao đây .
-Có lẽ đây là nguyên nhân con bị ma đói nhập thân ,bắt ăn miên man lúc nào cũng thèm ăn .Ăn thật no rồi ra cống móc họng cho ói ra .Con phải sám hối sao đây ...Phật ơi cứu con con đã biết tội rồi .
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT ,MA HA TÁT .XIN TIBU ĐẠO SƯ CHỨNG MINH .con lại phải ngưng vì cái đầu lại bị quay .
Thưa thầy ,hôm nay con tập nhìn trước mặt cố giắng vào một điểm ,khá iên những vòng tròn không còn chớp lóe pha trộn nhau nữa ,màu nào ra màu nấy rõ ràng ,bỗng con em chập dây của con nói cái gì đó liên quan đến 2 đồng ,làm tâm con bị động con quay về sám hối ,hít ,thở .
Lúc này trước mặt con hiện ra hình bà địa mẫu áo đen ,con chăm chú niệm sám hối vào hình ấy một lúc hình ấy ẩn mất .một lúc lại hiện lên hình tượng ông Ngọc Hoàng con lại chăm chú niệm sám hối ,từ sáng đến giờ hình ấy ẩn mất chỉ còn cái hình một người như hình một ộng thầy thuốc thời xa xưa .con chẳng biết làm sao vẫn iên lặng chú tâm ,nhưng tâm bắt đầu loạn con xã không tập nữa ,bấy lâu nay con tập ngồi kiết già con chấp nhận bị chân teo vào những kiếp sau vì bây giờ nằm là ngũ ,hoặc miênman trong loạn động .
Con thật sự lúc này muốn bỏ hết nhưng chưa bỏ được .
kính thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th1 24, 2018, 07:21 AM
Thưa thầy ,hôm nay con tập nhìn trước mặt cố giắng vào một điểm ,khá iên những vòng tròn không còn chớp lóe pha trộn nhau nữa ,màu nào ra màu nấy rõ ràng ,bỗng con em chập dây của con nói cái gì đó liên quan đến 2 đồng ,làm tâm con bị động con quay về sám hối ,hít ,thở .
Lúc này trước mặt con hiện ra hình bà địa mẫu áo đen ,con chăm chú niệm sám hối vào hình ấy một lúc hình ấy ẩn mất .một lúc lại hiện lên hình tượng ông Ngọc Hoàng con lại chăm chú niệm sám hối ,từ sáng đến giờ hình ấy ẩn mất chỉ còn cái hình một người như hình một ộng thầy thuốc thời xa xưa .con chẳng biết làm sao vẫn iên lặng chú tâm ,nhưng tâm bắt đầu loạn con xã không tập nữa ,bấy lâu nay con tập ngồi kiết già con chấp nhận bị chân teo vào những kiếp sau vì bây giờ nằm là ngũ ,hoặc miênman trong loạn động .
Con thật sự lúc này muốn bỏ hết nhưng chưa bỏ được .
kính thầy .
Khi con thấy nó hiện ra lung tung, không có trong chương trình tu học, thì con biết đó là "Cận Định".
Nếu chưa bị nhức đầu... thì con dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất, đại ý như sau:
- - Con không muốn thấy sắc pháp này nữa, và con biết là con còn rất nhiều việc phải làm.
Niệm tới đây, con trở về đề mục sám hối của con. Và làm cho nó ra.
Tất nhiên, khi con bị nặng đầu là con nên nghỉ mệt, không nên cố gắng quá đó nghe con.
2 đêm hôm trước con ,nằm mơ thấy con đang loăng quăng nơi người ta xây nhà cái nhà trống trước ,trống sau .con lại tài lanh chạy dô dành xây với người ta ,lại thấy một ông hơi lớn tuổi nằm trên một cái võng coi nhà ,con cứ xà quần nơi đó rồi chôm giầy ông già đó mang bị ông phát hiện đòi lại , ai đời con đi tìm dép lại là đôi dép của con cháu út nhà con rửa sạch sẽ ,xếp ngay ngắn để dưới đống gạch ,con lại cà khịa vào đòi xây nhà mà người ta xây tường bằng gạch đinh thật là kiên cố .
Thức dậy con suy nghĩ mãi ,con hiểu đây là nghiêp trộm cướp của con kiếp quá khứ đã đành ,kiếp hiện tại con bị nghiệp chiêu cảm mua phải cái nhà người ta chôm đất của nhà nước bán cho con ,con cái vụ tài lanh con chưa hiểu lắm đểcon suy nghĩ tiếp .
Bây giờ con không dám niệm sám hối nữa vì mỗi lần sám hối là con tiêu chảy ,chỉu không nổi .
Chỉ còn cách vào chùa lạy phật ,đạo sư chứng minh con sám hối ,hồi nảy con sám hối lại bị tiêu chảy nũa .
Nam Mô cầu sám hối bồ tát Ma Ha Tát,lạy đạo sư chứng minh cho con sám hối nghiệp trộm cướp ,con sợ lắm rồi Phật ơi.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 07, 2018, 07:14 AM
2 đêm hôm trước con ,nằm mơ thấy con đang loăng quăng nơi người ta xây nhà cái nhà trống trước ,trống sau .con lại tài lanh chạy dô dành xây với người ta ,lại thấy một ông hơi lớn tuổi nằm trên một cái võng coi nhà ,con cứ xà quần nơi đó rồi chôm giầy ông già đó mang bị ông phát hiện đòi lại , ai đời con đi tìm dép lại là đôi dép của con cháu út nhà con rửa sạch sẽ ,xếp ngay ngắn để dưới đống gạch ,con lại cà khịa vào đòi xây nhà mà người ta xây tường bằng gạch đinh thật là kiên cố .
Thức dậy con suy nghĩ mãi ,con hiểu đây là nghiêp trộm cướp của con kiếp quá khứ đã đành ,kiếp hiện tại con bị nghiệp chiêu cảm mua phải cái nhà người ta chôm đất của nhà nước bán cho con ,con cái vụ tài lanh con chưa hiểu lắm đểcon suy nghĩ tiếp .
Bây giờ con không dám niệm sám hối nữa vì mỗi lần sám hối là con tiêu chảy ,chỉu không nổi .
Chỉ còn cách vào chùa lạy phật ,đạo sư chứng minh con sám hối ,hồi nảy con sám hối lại bị tiêu chảy nũa .
Nam Mô cầu sám hối bồ tát Ma Ha Tát,lạy đạo sư chứng minh cho con sám hối nghiệp trộm cướp ,con sợ lắm rồi Phật ơi.
Xây nhà bằng gạch kiên cố là giấc mơ số một về công phu. Vật liêu kiên cố là tu hành có phương pháp hẳn hoi, không còn tu ba rọi, tài tử nữa. Mừng cho con tiến tu.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 07, 2018, 07:30 AM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 07, 2018, 07:14 AM
2 đêm hôm trước con ,nằm mơ thấy con đang loăng quăng nơi người ta xây nhà cái nhà trống trước ,trống sau .con lại tài lanh chạy dô dành xây với người ta ,lại thấy một ông hơi lớn tuổi nằm trên một cái võng coi nhà ,con cứ xà quần nơi đó rồi chôm giầy ông già đó mang bị ông phát hiện đòi lại , ai đời con đi tìm dép lại là đôi dép của con cháu út nhà con rửa sạch sẽ ,xếp ngay ngắn để dưới đống gạch ,con lại cà khịa vào đòi xây nhà mà người ta xây tường bằng gạch đinh thật là kiên cố .
Thức dậy con suy nghĩ mãi ,con hiểu đây là nghiêp trộm cướp của con kiếp quá khứ đã đành ,kiếp hiện tại con bị nghiệp chiêu cảm mua phải cái nhà người ta chôm đất của nhà nước bán cho con ,con cái vụ tài lanh con chưa hiểu lắm đểcon suy nghĩ tiếp .
Bây giờ con không dám niệm sám hối nữa vì mỗi lần sám hối là con tiêu chảy ,chỉu không nổi .
Chỉ còn cách vào chùa lạy phật ,đạo sư chứng minh con sám hối ,hồi nảy con sám hối lại bị tiêu chảy nũa .
Nam Mô cầu sám hối bồ tát Ma Ha Tát,lạy đạo sư chứng minh cho con sám hối nghiệp trộm cướp ,con sợ lắm rồi Phật ơi.
Xây nhà bằng gạch kiên cố là giấc mơ số một về công phu. Vật liêu kiên cố là tu hành có phương pháp hẳn hoi, không còn tu ba rọi, tài tử nữa. Mừng cho con tiến tu.
Hay quá. Chúc mừng cô.
Con cám ơn thầy ,hồi nảy con ngồi tập đúng là một sự dành giựt ,con cố hướng về đằng trước cái phần đầu phía sau con nó gò lên thấy rỏ ,con mặc kệ nó con cố giắng cứ tìm mọi cách nhìn vào bùi nhùi đằng trước .Xong con được một khoảng không màu hơi xám phẳng lặng không có một cái gì cả ,cứ mỗi lần nó muốn mở mắt là con nghiền mắt lại ,con ngồi kiết già được khoảng 25 phút con xã tập lên viết bài hỏi thầy :
_Lúc này con công quả ở một phòng thuốc từ thiện ,người ta có dạy tụi con châm cứu ,con cũng biết châm chút đỉnh tụi con làm công quả không lấy của ai một cái gì ,chỉ có một bửa cơm trưa nhưng tụi con cũng cố hùn thức ăn và những gì trong khả năng của con .
_Hôm qua con nghe một sư cô nói trong dân gian có nói rằng :trong nhà có người làm quan ,hoặc làm thầy ...thuốc thì trong 3 đời gia đình thế nào cũng có người bị điên ,với cái hiểu biết của con không thể biết rõ để luận đúng sai xin thầy giải đáp giúp con .
_con xin cảm ơn thầy hì hì ...
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 09, 2018, 06:43 AM
Con cám ơn thầy ,hồi nảy con ngồi tập đúng là một sự dành giựt ,con cố hướng về đằng trước cái phần đầu phía sau con nó gò lên thấy rỏ ,con mặc kệ nó con cố giắng cứ tìm mọi cách nhìn vào bùi nhùi đằng trước .Xong con được một khoảng không màu hơi xám phẳng lặng không có một cái gì cả ,cứ mỗi lần nó muốn mở mắt là con nghiền mắt lại ,con ngồi kiết già được khoảng 25 phút con xã tập lên viết bài hỏi thầy :
_Lúc này con công quả ở một phòng thuốc từ thiện ,người ta có dạy tụi con châm cứu ,con cũng biết châm chút đỉnh tụi con làm công quả không lấy của ai một cái gì ,chỉ có một bửa cơm trưa nhưng tụi con cũng cố hùn thức ăn và những gì trong khả năng của con .
_Hôm qua con nghe một sư cô nói trong dân gian có nói rằng :trong nhà có người làm quan ,hoặc làm thầy ...thuốc thì trong 3 đời gia đình thế nào cũng có người bị điên ,với cái hiểu biết của con không thể biết rõ để luận đúng sai xin thầy giải đáp giúp con .
_con xin cảm ơn thầy hì hì ...
Lý do
bị này nọ là do thói quen:
Hể mà thấy có đồng ra, đồng vô (ý là làm ăn coi được rồi) thì mọi cảnh giác đồng thời bị buông xuống.
Ông Thầy Thuốc(chữ hoa) được dân ta kính trọng, khi đi đâu đều được ba điều:
1. Được Ăn (ăn đồ ngon, nóng, dọn trên bàn đàng hoàn)
2. Được Nói (Nói làm sao cũng có người gật đầu tán thành)
3. Được Gói Đem Về. (Khi về thì được người nhà quý trọng và trao tặng quà để đi đường).
Một khi đã được những ưu đải này rồi, thì tự động ông thầy thuốc (không có chữ hoa) sanh tật...
1. Tật đầu tiên là thả dê (vì bệnh nhân, khác phái, không phải là ít).
2. Làm dối, làm ẩu... chủ yếu là kiếm lời.
3. Sử dụng lời ăn tiếng nói của các bật tiền nhân để lòe thiên hạ. Và từ đó... khủng bố bệnh nhân. Làm cho họ sợ để mình dể chế chiêu, với ý đồ moi tiền.
Đại khái là vậy, nên sau này trong nhà đều gặp nạn là vậy.
Thưa thầy ,mấy hôm nay con đã tập ngồi kiết già được khoảng 30 ' ,trong đầu cố giắng đọc to về phía bùi nhùi ,một vòng nhỏ sáng trắng mờ A DI ĐÀ PHẬT ,được một lúc con trở về hít ,thở ...
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 15, 2018, 08:22 AM
Thưa thầy ,mấy hôm nay con đã tập ngồi kiết già được khoảng 30 ' ,trong đầu cố giắng đọc to về phía bùi nhùi ,một vòng nhỏ sáng trắng mờ A DI ĐÀ PHẬT ,được một lúc con trở về hít ,thở ...
Sao không tập nằm cho nó khỏe? Tất nhiên, nằm là nó ngủ... nhưng đây chính là tư thế mà mình sẽ chiến đấu khúc cuối cùng đây. Chi bằng tập trước, đến khi đó thì dù gì nó cũng là một thói quen đã được huân tập rồi.
Dạ không phải con cưởng cầu mà tại vì con nằm là nó ngứa tứ phương ,con đành chịu khổ một thời gian cho nó êm .
Hôm nay con biết vọng không theo là gì ,sáng nay sau khi tập VTC con ngồi niệm phật nhìn đàng trước nó lại dỡ trò cũ lại gần con hú ,mọi lần là con giật mình mở mắt nhìn ,nhưng nay con chỉ thót một cái rồi tự nhủ à mình không biết cách niệm ra phía trước họ đang chỉ mình ,rồi niệm tiếp đây là con thật tâm nói chứ không dám chảnh với họ ,lôi thôi họ dập con xặt xì dầu .hì .con cảm ơn cuộc đời đã đưa đẩy con gặp thầy ,gặp chùa không vách này .hì hì .
Thầy ơi cho con hỏi một tí : con biết thầy là một bậc thầy châm cứu ,trong lúc con học ở viện y dược có một vị thầy nói đối với người bình thường ,chưa có ai xác định được chính xác chu vi của một huyệt là bao nhiêu .Có đúng không thưa thầy .
_Người chung cư hộ thân có tác dụng gì không thầy ,hay lại bị họ phun nước miếng khi dể hả thầy (cái này thầy nói con mượn).
_Bà già xi bê ri nói với con hộ thân nữ bằng cách quán gạch chéo vào rồi quán dán chữ án tiếng hoa lên chữ đó có đúng không thầy ,trình độ con có hạn không dám nói đúng sai,chỉ dám nói hình như không phải để tui hỏi thầy .hì hì con xin hết .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th2 24, 2018, 06:47 AM
Thầy ơi cho con hỏi một tí : con biết thầy là một bậc thầy châm cứu ,trong lúc con học ở viện y dược có một vị thầy nói đối với người bình thường ,chưa có ai xác định được chính xác chu vi của một huyệt là bao nhiêu .Có đúng không thưa thầy .
khoảng 2 ly (2mm), bằng hột đậu xanh còn nguyên.
Trích dẫn
_Người chung cư hộ thân có tác dụng gì không thầy ,hay lại bị họ phun nước miếng khi dể hả thầy (cái này thầy nói con mượn).
1. Khi tâm lực của chính mình còn yếu, thì không nên thài lai vào những vụ này. Vì chuyện mình "chưa xong" thì chỉ lo tập cho xong. (y như khi đi máy bay, các tiếp viên đề nghị là đeo mặt nạ không khí vào cho chính mình trước. Rồi mới đeo giúp người kế bên).
Tất nhiên, là cách hộ thân tốt nhất là tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Làm được thì hệ thần kinh sẽ phân cực được,. và hiện tượng chung cư sẽ tự hết.
Trích dẫn
_Bà già xi bê ri nói với con hộ thân nữ bằng cách quán gạch chéo vào rồi quán dán chữ án tiếng hoa lên chữ đó có đúng không thầy ,trình độ con có hạn không dám nói đúng sai,chỉ dám nói hình như không phải để tui hỏi thầy .hì hì con xin hết .
Y kinh là nhìn về hướng đó là đọc trong tâm câu: ÔM, Kà-rô ka na Hùm ra (Om krokana hùm ja) đọc 7 lần giọng trầm.
Vài hôm trước con có nằm mơ thấy sao mình đi đâu đó mà cứ chạy lòng vòng dưới những đường hầm ,song con ra được ngoài ánh sáng mà từ miệng hầm này đến miệng hầm kia còn một đoạn xa ,phía trước đường hầm đất đá còn tùm lum chưa dọn gọn gàng ,phía trên hầm là một con đuòng con tìm cách để đi lên con đường đó ,mà cứ loay hoay không thể lên được lại có 2 người đứng gác nghiêm túc ở đầu con đường đó ,trong trí con lại nghĩ con đường này tên Minh Khai song con nhìn xuống còng lưỡng kim bị cháy nám đen hết một đầu và nó hoác ra thật to ,con sợ quá dậy luôn khoảng 4giờ sáng .
_Thưa thầy trong một pháp âm do bạn Vy hỏi giúp huynh Thọ về phóng sanh ,thầy có nói về lợi ích của việc phóng sanh sẽ gở rối trong hiện kiếp ...Vậy thầy chỉ giúp chúng con cách nguyện với tâm lực của chúng con ,con không cầu gì cả chỉ mong sớm thành tựu pháp thầy chỉ dạy cho con ,coi như trợ tha vậy .hic .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 03, 2018, 06:29 AM
Vài hôm trước con có nằm mơ thấy sao mình đi đâu đó mà cứ chạy lòng vòng dưới những đường hầm ,song con ra được ngoài ánh sáng mà từ miệng hầm này đến miệng hầm kia còn một đoạn xa ,phía trước đường hầm đất đá còn tùm lum chưa dọn gọn gàng ,phía trên hầm là một con đuòng con tìm cách để đi lên con đường đó ,mà cứ loay hoay không thể lên được lại có 2 người đứng gác nghiêm túc ở đầu con đường đó ,trong trí con lại nghĩ con đường này tên Minh Khai song con nhìn xuống còng lưỡng kim bị cháy nám đen hết một đầu và nó hoác ra thật to ,con sợ quá dậy luôn khoảng 4giờ sáng .
Đi lòng vòng là vì con chưa chuyên tâm An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Ý là con làm chậm lại từng bước một. Bước nào ra bước đó. Từng tý một. Không đốt giai đoạn.
Trích dẫn_Thưa thầy trong một pháp âm do bạn Vy hỏi giúp huynh Thọ về phóng sanh ,thầy có nói về lợi ích của việc phóng sanh sẽ gở rối trong hiện kiếp ...Vậy thầy chỉ giúp chúng con cách nguyện với tâm lực của chúng con ,con không cầu gì cả chỉ mong sớm thành tựu pháp thầy chỉ dạy cho con ,coi như trợ tha vậy .hic .
Có nghĩa là:
Sám Hối, theo HSDT.
Kế đó:
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Làm cho nó ra cái đề mục.
Dạ con lạy thầy .hic.
Hôm bửa con lang thang trên face book ,đọc bài chùa Tầm Nguyên thầy trụ trì kể thầy ấy có người đệ tử ở VN lấy vợ ,người vợ này đã 40 tuổi không kết duyên được vì cứ trục trặc đủ thứ ,nay trong lúc họ tổ chức cưới đang lúc 2 họ gặp nhau cô dâu té xỉu ,tỉnh lại có thái độ rất kỳ quái ,bên VN họ gọi điện cầu cứu thầy trụ trì bảo họ đọc chú Lăng Nghiêm ,chuẩn đề ...cô ấy tỉnh queo ,họ tập trung niệm OM MA NI PAD ME HUM thì cô dâu lên tiếng đòi nói chuyện với thầy trụ trì ,thầy ấy nói tui không nói chuyện với ai không rỏ thân phận ,vị này lấy giấy bút vẽ thật nhanh một hình người đầu rồng ,rồi quay qua mỹ cho thầy ấy xem xong vị ấy nói kiếp trước là người xuất gia vì phạm giới nay tái sanh làm rồng ,long thần hộ pháp là họ và vị ấy nói kinh sách gì ông ấy cũng thuộc và không bị ảnh hưởng mấy ,chỉ còn chú Lục Tự Đại Minh chân ngôn là còn nguyên ngôn từ thời đức Phật ...
Ông ấy nói sở dĩ người tu bây giờ hay bị tà quậy phá vì phạm giới ,nếu giữ giới nghiêm túc thì sẽ bình an ,với trình độ của con không thể biết đúng sai .Nếu thầy thấy có ích cho tụi con thì thầy giải thích giúp ,còn không thì thôi con cảm ơn thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 27, 2018, 06:29 AM
Hôm bửa con lang thang trên face book ,đọc bài chùa Tầm Nguyên thầy trụ trì kể thầy ấy có người đệ tử ở VN lấy vợ ,người vợ này đã 40 tuổi không kết duyên được vì cứ trục trặc đủ thứ ,nay trong lúc họ tổ chức cưới đang lúc 2 họ gặp nhau cô dâu té xỉu ,tỉnh lại có thái độ rất kỳ quái ,bên VN họ gọi điện cầu cứu thầy trụ trì bảo họ đọc chú Lăng Nghiêm ,chuẩn đề ...cô ấy tỉnh queo ,họ tập trung niệm OM MA NI PAD ME HUM thì cô dâu lên tiếng đòi nói chuyện với thầy trụ trì ,thầy ấy nói tui không nói chuyện với ai không rỏ thân phận ,vị này lấy giấy bút vẽ thật nhanh một hình người đầu rồng ,rồi quay qua mỹ cho thầy ấy xem xong vị ấy nói kiếp trước là người xuất gia vì phạm giới nay tái sanh làm rồng ,long thần hộ pháp là họ và vị ấy nói kinh sách gì ông ấy cũng thuộc và không bị ảnh hưởng mấy ,chỉ còn chú Lục Tự Đại Minh chân ngôn là còn nguyên ngôn từ thời đức Phật ...
Ông ấy nói sở dĩ người tu bây giờ hay bị tà quậy phá vì phạm giới ,nếu giữ giới nghiêm túc thì sẽ bình an ,với trình độ của con không thể biết đúng sai .Nếu thầy thấy có ích cho tụi con thì thầy giải thích giúp ,còn không thì thôi con cảm ơn thầy .
Sao lại không? Con đưa banh đẹp như vậy mà không làm bàn thì chưa phải là tibu!
========
Dây chuyền sản xuất ra tu sĩ thứ dữ là: Giới > Định > Huệ.
A. Giới luật căn bản là Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu. Theo kiểu chùa HSTD.
B. Định:Tuy nhiên để làm cho bằng được thì Con Người (chữ hoa) nên nỗ lực thực hiện cho xong... một nội tâm vững mạnh bằng cách thức: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Tất nhiên chú rồng/người này chưa biết cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.Sau khi đề mục xuất hiện ra rồi:
Tu Sĩ không có quyền ngưng công phu.
Mà nên càng tập đều đều hơn nữa.
Việc này sẽ củng cố Tâm Lực.
Ý là nội tâm (phàm tâm) sẽ biến thành Thánh Tâm.
C. Huệ:Qua công thức Ngộ Đạo với câu chìa khóa, vào lúc cuối của buổi công phu (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt):
- - Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà?
C1.
Đặc biệt sau khi Ngộ Đạo xong rồi thì Tu Sĩ nên chỉ niệm:
- - Khổ - Vô Thường - Vô Ngã... mà thôi.
Với cái trớn của lần Ngộ Đạo lần thứ nhất (Tu Đà Hường) thì câu niệm trên sẽ tác dụng rất là mạnh vào tâm thức để bước vào quả vị kế tiếp là Tu Đà Hàm... và cao hơn nữa.
Song song vào đó: Tu Sĩ nên thay đổi tính tính: sống hiền hòa hơn.
Chừng đó thói quen, nếu tập đều đều thì sẽ làm cho Tu Sĩ có thêm tâm lực
để khuất phục cái vụ "định mệnh".========
(Bà con nên đọc cho thật là kỹ tài liệu: Thiền Và Não Bộ bên dưới)
Tài liệu này do một Bác sĩ thần kinh đã viết lại kinh nghiệm của mình sau 30 năm tu hành
Tibu nhận xét tuy rằng chưa rõ ràng gì cho lắm, nhưng đoạn đầu lại rất là hay và thú vị========
Sau khi khuất phục được cái gọi là "định mệnh" thì Tu Sĩ sẽ thấy được một chân trời mới:
Chân trời của Niết Bàn.
Qua công thức Diệt Thọ Tưởng Định trong chùa HSTD
========
Như vậy, chừng đó công việc đủ để làm cho Tu Sĩ rất là bận rộn, không còn thời giờ để hóng chuyện, bàn việc vu vơ này nọ như chiến tranh luận, công việc luận, phong thủy luận...
========
Công thức mà Ngài Xá Lợi Phất đã để lại như sau. Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể!
HSTD cho rằng đây là thái độ của dân tu chuyên nghiệp:
- -
Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Tới đây thì Tu Sĩ chuyên nghiệp này: niệm tên đề mục một cách liên tục!
Và cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cái đề mục này...
File đính kèm
ThienVaNaoBo-HeinzHilbrecht.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/ThienVaNaoBo-HeinzHilbrecht.pdf)
Con chào Thầy!
Con nổi hết gai trên đầu con sau khi đọc xong bài Pháp này của Thầy.
Con cảm ơn Thầy
Con Kim
Em cảm ơn chị TP cho em ké nhé!
Chúc chị An Lạc và Tinh Tấn
Em
Trích dẫn
Tới đây thì Tu Sĩ chuyên nghiệp này: niệm tên đề mục một cách liên tục!
Và cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cái đề mục này..
_cái này con bị vướng lâu lắm rồi ,con mong thầy ,các huynh đệ tỷ muội trong đạo tràng ,có ai hiểu tìm cách giải thích giúp để con tiến tu .
_Niệm phật thanh ...thầy có nói niệm tên đề mục liên tục .Vậy niệm là gì có phải là đọc thầm tên đề mục ví dụ như: chấm đỏ ,chấm đỏ ,...hay là như thế nào khác .
_Trước đây con có bắt chước niệm theo một cô bé trong chùa con đọc thầm chấm đỏ ...và nó ra thật con lên chùa hỏi và có một bạn nói niệm như vậy THTT nó sẽ chen vào ,nhưng nếu con ATDTM nhưng con vẫn chưa định vào một điểm mà nó vẫn ra thì sao .Có bạn nào trên chùa ở trong tình trạng này hay không .Nếu có làm ơn chia sẽ cho tui với tui cảm ơn nhiều lắm lắm .
Mong rằng thầy hay bất cứ ai có cách giải thích cho con hiểu ,con mang ơn nhiều nhiều lắm lắm luôn .
Thầy ui ,tụi con đâu dám so sánh với ngài XÁ LỢI PHẤT trí tuệ chỉ đứng sau đức phật .
;D :-* ;D Chị Tuệ ơi em niệm chưa phê ra chấm em nhòm đèn đỏ ở máy tính để mồi thì đỏ ra được đôi ba phút rồi tiêu luôn ;D :-* ;D
a di đà phật !!!
Cô ơi,
Cái vụ niệm liên tục đề mục, con cũng có để ý và làm được 1 thời gian rồi. Con có nói với thầy và thầy không có nói gì nên con nghĩ là không có sao. Hồi mấy năm về trước, cô lá chuối có từng hỏi về việc nghĩ tới đề mục cả ngày. Như kiểu sống chết chỉ có đề mục chấm đỏ vậy á.
Con làm bằng cách là niệm trong đầu chữ: "chấm đỏ" liên tục, rồi mường tượng cái chấm đỏ trong đầu. Con làm mấy lúc đi ngoài đường hay rãnh rỗi, thì con thấy mấy cái nghĩ linh tinh nó ít đi, và nó bớt dần. Cũng có khi con mường tượng rõ cái chấm đỏ, thì con nói với con là: "đây là chấm đỏ nè, lúc tập nhìn vào 1 điểm rồi vẽ nó đó". Hay con thấy cái gì giống chấm đỏ ngoài đời con cũng nói với em con như vậy.
Con cũng không biết có đúng không nữa. Có gì mình chờ thầy giải đáp cô hen.
Hi cô tuephuong5, con nhớ Thầy có nói ban đầu mình niệm Phật cũng như dùng câu hỏi đường vậy, địa chỉ là đến gặp ông A Di Đà Phật :D Đề mục chấm đỏ thực chất là Đảnh của ổng, nơi bắn ra tiếng Niệm vào các cõi uế độ và gom các tư tưởng quay về... Như vậy để cộng hưởng với tiếng kêu gọi của Ngài thì niệm Aaaa Diiiii Đàaaa Phậttttt có vẻ...Tịnh Độ hơn :P Còn niệm chấm đỏ, chấm đỏ,... thì con nghĩ thiên về Thiền hơn ạ ^^
Bản thân con hiện tại niệm Phật yếu xìu giống như tiếng bè vậy. Niệm cao và mạnh lên thì đỡ buồn ngủ nhưng con nhanh mệt lắm hihi
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tha-luc-ky-thuat-niem-phat-2067 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tha-luc-ky-thuat-niem-phat-2067)
Trích dẫnKỹ thuật niệm Phật:
Lật sách tu của Tiểu Thừa thì có nói đến cách nhập vào cõi Vô Sắc. Kỹ thuật là quán một ngôi sao nhỏ như dấu chấm ở trong cái ngoặc này (.). Như đã biết, Vô Sắc là cõi của tư tưởng. Và dĩ nhiên là nếu hành giả vào được cách nhập định này thì đương nhiên hành giả đã biến thành "tư tưởng". Nắm đuợc bí quyết này thì Tịnh Độ nằm trong tầm tay.
Nay lại bàn tiếp về "âm thanh" của năng lực quay về này của Ngài A Di Đà Phật.
Vì năng lực này là tư tưởng nên nó cũng có âm thanh là "A Di Đà Phật".
Nhưng vì đây là Ngài nói cho tất cả các Thế Giới của Uế Độ nghe nên Ngài không thể nói là A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! được! mà phải là:
AAAAaaaaaaaa....
DIIIIiiiiiiiiiiiiiii....
ĐÀÀÀààààààa.....
PHẬẬẬậậậậật.....
Do vậy mà khi hành giả niệm như trên (từng tiếng một và kếo dài) và đồng thời quán cho ra cái chấm đỏ là vô tình được cộng hưởng với tiếng kêu gọi của Ngài và thoả mãn điều kiện (biến mình thành một tư tưởng) để có thể xuôi buồm thuận gió mà về lại đảnh của Ngài và do đó mà có thể gặp Ngài một cách dễ dàng.
Chào Chị Tuệ Phương,
Em hiểu cái bài Pháp của Thầy là tất cả các khẩu quyết ứng theo từng trinh độ tâm linh của các đệ tử, lấy ví dụ em chưa có thấy đề mục rõ ràng thì cái niệm liên tục chỉ có hiệu quả là duy trì chánh niệm khoing cho tà niệm dẫn mình tạo nghiệp, sau khi tập một thời gian thì em cứ như có một anh bảo vệ chuyên nhắc nhở những hành động và ý nghĩ đang xảy ra, để loại bở các ác pháp và em hiểu đây là câu khẩu quyết Kiểm Soát Tư Tuỏng Liên Tục. mà Thầy dạy.
Đề mục ví như gói quà Thầy cho
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt ví như cầm lấy gói quà
Giới Luật Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu ví như tháo dây gói
Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục để tiêu diệt Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi để làm Con Người ( chữ hoa )
Sám Hối và nói câu Nguyện mọi hữu tình quanh đây đồng tu hành đồng thành tựu
Ăn ít lại
Rãnh là ngồi
Mấy câu khẩu quyết trên Thầy nhắc hoài!
Chúc cả nhà tinh tấn và an lac
Kính
Cảm ơn các bạn nhỏ ,tp có 3 hình 1 hình thầy ,một hình phật di đà đứng ,một cửu phẩm liên hoa trong đạo tràng mình .nhà Nhỏ quá để trông bất kính xin tặng lại bạn nào muốn thờ phượng cho nghiêm túc .lại cảm ơn nữa hic.
Thưa thầy ,thấy người ta tu như ăn gỏi ,ăn cháo còn mình thì cố hết sức con nói thầy đừng nói con hoang tưởng ,con cố giắng dữ lắm con mới tập được không phải lúc nào con muốn là có thể tập được,từ rất lâu rồi ,con bị bắt ăn ngoài ý muốn ăn cho căng bụng đến lúc chịu không nổi rồi ói hết ra rồi nằm thở ,toàn những lúc con chuẩn bị tập ,chắc có người nói không theo ,ừ thì như thầy nói uống nước nóng lạnh tự mình biết ,từ nảy giờ ngồi có xíu viết bài mà kiến chui vào người phải bắt vất đi mấy con ,nhưng con vẫn tập .
Mỗi ngày sáng tập VTC con tranh thủ tự nói : nam mô ti bu đạo sư chứng minh .
Thầy tibu nói nhìn một điểm ,cố định ,trước mặt .
Tập trung suy nghĩ ,giữ suy nghĩ cố định ,một điểm ,trước mặt .NHÌN. cứ thế lặp lại nếu nó đi rong .
Khi tập con phải đeo tai phone nghe pháp âm thầy nói mới iên thân ngồi tập ,không nghe không iên không thể tập được .con cố giắng hết sức của con ,chừng nào con die sẽ hú thầy .HẾT con chào thầy .
Giai đoạn 2:
Muốn thấy được thì...
Dao động ánh sáng khi đụng võng mạc thì biến thành dao động thần kinh, chạy vào óc... ra tuốt đằng sau... tận... đằng sau tiểu não (sọ khỉ) thì tại đây mới có thể ... thấy được!
========
Thầy ơi thầy: con lạy thầy cái giai đoạn 2 này thầy có thể giải thích thêm cho con hiểu không ,thiệt là tội nghiệp con khi con quán nó vừa có hiện tượng chạy ra sọ khỉ đằng sau là con cắt .
Trong lòng rất là buồn hôm nay nghe thầy nói với ông Btt...như vậy con mừng hết biết thầy giải thích thêm cho con hiểu với ,vì con cứ sợ dính chưởng ,có phải con không hiểu nên mần trật không .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th6 30, 2018, 07:36 AM
Giai đoạn 2:
Muốn thấy được thì...
Dao động ánh sáng khi đụng võng mạc thì biến thành dao động thần kinh, chạy vào óc... ra tuốt đằng sau... tận... đằng sau tiểu não (sọ khỉ) thì tại đây mới có thể ... thấy được!
========
Thầy ơi thầy: con lạy thầy cái giai đoạn 2 này thầy có thể giải thích thêm cho con hiểu không ,thiệt là tội nghiệp con khi con quán nó vừa có hiện tượng chạy ra sọ khỉ đằng sau là con cắt .
Trong lòng rất là buồn hôm nay nghe thầy nói với ông Btt...như vậy con mừng hết biết thầy giải thích thêm cho con hiểu với ,vì con cứ sợ dính chưởng ,có phải con không hiểu nên mần trật không .
Công việc của con là chỉ lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với cái đề mục mà thôi. Không cần biết nó chạy ra làm sao luôn.
Chỉ cần lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thôi con.
Con còn vật lộn cái nhìn trước mặt ,lúc được lúc mất có khi trước mặt một màu hơi hơi đen phẳng lặng ,không một màu gì nữa ,lúc thì ánh sáng màu vàng quay vòng vòng .có lúc cả ngày đi tám . ;D >:( >:( ;D.
Con cảm ơn thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 01, 2018, 03:42 AM
Con còn vật lộn cái nhìn trước mặt ,lúc được lúc mất có khi trước mặt một màu hơi hơi đen phẳng lặng ,không một màu gì nữa ,lúc thì ánh sáng màu vàng quay vòng vòng .có lúc cả ngày đi tám . ;D >:( >:( ;D.
Con cảm ơn thầy .
Như vậy:
Đừng vui đâu, chúc đó.
Mà khi tập là có chương trình đàng hoàng! Bám theo chương trình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà tiến tu. Bắt cái tâm làm đúng theo cái ý của mình.
Trích dẫnCông thức mà Ngài Xá Lợi Phất đã để lại như sau. Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể!
HSTD cho rằng đây là thái độ của dân tu chuyên nghiệp:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Tới đây thì Tu Sĩ chuyên nghiệp này: niệm tên đề mục một cách liên tục!
Và cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cái đề mục này...
Cho đệ hỏi ké chỗ này : lần đầu đề mục nó ra nhưng đến lần sau thì tịt , thì chơi chiêu này vẫn ổn hả Huynh ?
Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể! : ngài niệm liên tục trong 1 tuần lễ hả Huynh ?
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th7 04, 2018, 04:31 AM
Trích dẫnCông thức mà Ngài Xá Lợi Phất đã để lại như sau. Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể!
HSTD cho rằng đây là thái độ của dân tu chuyên nghiệp:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Tới đây thì Tu Sĩ chuyên nghiệp này: niệm tên đề mục một cách liên tục!
Và cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cái đề mục này...
Cho đệ hỏi ké chỗ này : lần đầu đề mục nó ra nhưng đến lần sau thì tịt , thì chơi chiêu này vẫn ổn hả Huynh ?
Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể! : ngài niệm liên tục trong 1 tuần lễ hả Huynh ?
Câu hỏi này... hay nè nghe bà con!
Lần đầu đề mục hiện ra là do phước báu, rồi "bà rá nhập ông địa" đề mục nó hiện ra!
Chuyên môn hơn:
Bán cầu não phải và bán đầu não trái đã được liên kết, kết nối (vô tuyến) với nhau... hiện tượng kỳ quái này lại tạo ra phép lạ với sự xuất hiện của đề mục!
Tất nhiên... ai cũng được cái vui, nhẹ nhàng...
Phản ứng tài tử:
Chắc não nó làm việc nhiều rồi! Cho nó nghỉ giải lao đi!
Vậy là lè phè lại! Tất nhiên là hư bột, hư đường hết!!!
Phản ứng ẩu tả:Não nó đã "vô xê": Hò dô ta! Nào!!! Kéo pháo ta vượt qua đèo!!!
Là trật lất!
NÃO bị ép làm quá sức đâm ra lạng quạng, chỉ còn thấy sương mù và thay vì vui và nhẹ nhàng thì nay là nặng nề, trách nhiệm... Hạnh phúc công phu biến mất!
Đề mục lặn luôn!=========
Phản ứng chuyên nghiệp!Hê hế! Nó ra rồi! Dựa vào cái mà mình mới có (hôm ra đề mục: ý là cái vui và cái nhẹ nhàng) mà duy trì cái vui, duy trì cái nhẹ nhàng!
Rồi cứ vậy mà... chơi với đề mục.
Bây giờ có hai (2) cách phản ứng:
1. Đề mục lặn mất tiêu: Do mình làm mạnh tay quá đó. Làm nhẹ tay lại một tý xíu thôi. Nhớ cái vui, và cái nhẹ nhàng... cứ theo cái mẫu mã này mà dợt.
2. Đề mục hiện ra lại! Hihihi vậy là điện nước đã đầy đủ, giữ nó thôi! Bây giờ chỉ là bền lâu với em này (đề mục) mà thôi!
Điều nên chú ý:Hể mà nhận thấy có sự lơi là trong đề mục... là niệm câu của Ngài Xá Lợi Phất:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Liền kế đó, là niệm tên đề mục liên tục và nhập Chánh Định vào đó!
Tu Sĩ gạo cội nào cũng làm vậy...
Thầy ui con biết ý chữ niệm rồi ,niệm là nhớ ,nhớ ,nhớ .hic ...nhớ .
Bây chừ còn thầy con còn bô lô ,bô la mai mốt con hổng biết mét ai nữa .
Hic....
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 04:06 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th7 04, 2018, 04:31 AM
Trích dẫnCông thức mà Ngài Xá Lợi Phất đã để lại như sau. Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể!
HSTD cho rằng đây là thái độ của dân tu chuyên nghiệp:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Tới đây thì Tu Sĩ chuyên nghiệp này: niệm tên đề mục một cách liên tục!
Và cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cái đề mục này...
Cho đệ hỏi ké chỗ này : lần đầu đề mục nó ra nhưng đến lần sau thì tịt , thì chơi chiêu này vẫn ổn hả Huynh ?
Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể! : ngài niệm liên tục trong 1 tuần lễ hả Huynh ?
Câu hỏi này... hay nè nghe bà con!
Lần đầu đề mục hiện ra là do phước báu, rồi "bà rá nhập ông địa" đề mục nó hiện ra!
Chuyên môn hơn:
Bán cầu não phải và bán đầu não trái đã được liên kết, kết nối (vô tuyến) với nhau... hiện tượng kỳ quái này lại tạo ra phép lạ với sự xuất hiện của đề mục!
Tất nhiên... ai cũng được cái vui, nhẹ nhàng...
Phản ứng tài tử:
Chắc não nó làm việc nhiều rồi! Cho nó nghỉ giải lao đi!
Vậy là lè phè lại! Tất nhiên là hư bột, hư đường hết!!!
Phản ứng ẩu tả:
Não nó đã "vô xê": Hò dô ta! Nào!!! Kéo pháo ta vượt qua đèo!!!
Là trật lất!
NÃO bị ép làm quá sức đâm ra lạng quạng, chỉ còn thấy sương mù và thay vì vui và nhẹ nhàng thì nay là nặng nề, trách nhiệm... Hạnh phúc công phu biến mất! Đề mục lặn luôn!
=========
Phản ứng chuyên nghiệp!
Hê hế! Nó ra rồi! Dựa vào cái mà mình mới có (hôm ra đề mục: ý là cái vui và cái nhẹ nhàng) mà duy trì cái vui, duy trì cái nhẹ nhàng!
Rồi cứ vậy mà... chơi với đề mục.
Bây giờ có hai (2) cách phản ứng:
1. Đề mục lặn mất tiêu: Do mình làm mạnh tay quá đó. Làm nhẹ tay lại một tý xíu thôi. Nhớ cái vui, và cái nhẹ nhàng... cứ theo cái mẫu mã này mà dợt.
2. Đề mục hiện ra lại! Hihihi vậy là điện nước đã đầy đủ, giữ nó thôi! Bây giờ chỉ là bền lâu với em này (đề mục) mà thôi!
Điều nên chú ý:
Hể mà nhận thấy có sự lơi là trong đề mục... là niệm câu của Ngài Xá Lợi Phất:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Liền kế đó, là niệm tên đề mục liên tục và nhập Chánh Định vào đó!
Tu Sĩ gạo cội nào cũng làm vậy...
Vậy là đệ nhớ ra rồi , bữa đó đệ thích thú với Pháp Âm của Huynh , giống như là học được 1 kiến thức mới nên cái Tâm nó vui ... nên đề mục nó ra ...hi hi...
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th7 05, 2018, 08:12 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 05, 2018, 04:06 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th7 04, 2018, 04:31 AM
Trích dẫnCông thức mà Ngài Xá Lợi Phất đã để lại như sau. Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể!
HSTD cho rằng đây là thái độ của dân tu chuyên nghiệp:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Tới đây thì Tu Sĩ chuyên nghiệp này: niệm tên đề mục một cách liên tục!
Và cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cái đề mục này...
Cho đệ hỏi ké chỗ này : lần đầu đề mục nó ra nhưng đến lần sau thì tịt , thì chơi chiêu này vẫn ổn hả Huynh ?
Ngài tu hành xong trong vòng 1 tuần lể! : ngài niệm liên tục trong 1 tuần lễ hả Huynh ?
Câu hỏi này... hay nè nghe bà con!
Lần đầu đề mục hiện ra là do phước báu, rồi "bà rá nhập ông địa" đề mục nó hiện ra!
Chuyên môn hơn:
Bán cầu não phải và bán đầu não trái đã được liên kết, kết nối (vô tuyến) với nhau... hiện tượng kỳ quái này lại tạo ra phép lạ với sự xuất hiện của đề mục!
Tất nhiên... ai cũng được cái vui, nhẹ nhàng...
Phản ứng tài tử:
Chắc não nó làm việc nhiều rồi! Cho nó nghỉ giải lao đi!
Vậy là lè phè lại! Tất nhiên là hư bột, hư đường hết!!!
Phản ứng ẩu tả:
Não nó đã "vô xê": Hò dô ta! Nào!!! Kéo pháo ta vượt qua đèo!!!
Là trật lất!
NÃO bị ép làm quá sức đâm ra lạng quạng, chỉ còn thấy sương mù và thay vì vui và nhẹ nhàng thì nay là nặng nề, trách nhiệm... Hạnh phúc công phu biến mất! Đề mục lặn luôn!
=========
Phản ứng chuyên nghiệp!
Hê hế! Nó ra rồi! Dựa vào cái mà mình mới có (hôm ra đề mục: ý là cái vui và cái nhẹ nhàng) mà duy trì cái vui, duy trì cái nhẹ nhàng!
Rồi cứ vậy mà... chơi với đề mục.
Bây giờ có hai (2) cách phản ứng:
1. Đề mục lặn mất tiêu: Do mình làm mạnh tay quá đó. Làm nhẹ tay lại một tý xíu thôi. Nhớ cái vui, và cái nhẹ nhàng... cứ theo cái mẫu mã này mà dợt.
2. Đề mục hiện ra lại! Hihihi vậy là điện nước đã đầy đủ, giữ nó thôi! Bây giờ chỉ là bền lâu với em này (đề mục) mà thôi!
Điều nên chú ý:
Hể mà nhận thấy có sự lơi là trong đề mục... là niệm câu của Ngài Xá Lợi Phất:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Liền kế đó, là niệm tên đề mục liên tục và nhập Chánh Định vào đó!
Tu Sĩ gạo cội nào cũng làm vậy...
Vậy là đệ nhớ ra rồi , bữa đó đệ thích thú với Pháp Âm của Huynh , giống như là học được 1 kiến thức mới nên cái Tâm nó vui ... nên đề mục nó ra ...hi hi...
Đúng 100% rồi đó Ấy
THƯA THẦY CHUYỆN NÀY QUAN TRỌNG VỚI CON NÊN XIN PHÉP CHO CON HỎI ,
VÍ NHƯ P44 CHỔ Ở CON CẢNH GIỚI QUẬY TÁ LÃ CON MƯỢN ĐẤT BỎ KHÔNG CỦA NGƯỜI ANH CHUYỂN CHỔ CẤT CHÒI Ở MẶC KỆ MỌI CHUYỆN VÀ TẬP ,ĐƯỢC NHIÊU HAY BẤY NHIÊU .
VÀ TRƯỚC KHI TẬP THÌ CON TỰ NHỦ SẼ THÔNG BÁO CẢNH GIỚI THẾ NÀY THẾ KIA ,NHƯNG KHI VÀO TẬP CON QUÊN HẾT KHÔNG NHỚ SẼ NÓI NHƯ THẾ NÀO .ĐÀNH TẬP AN TRÚ LUÔN .NHƯ VẬY CON SẼ GẶP GÌ.
CÁI NÀY CON XIN THẦY TỪ BI CHO CON BIẾT VÌ CHỔ Ở CON QUÁ RỐI LOẠN MÀ CON THÌ IẾU NÊN ĐÀNH CHỌN CÁCH CHUYỂN CHỔ CHO IÊN THÂN .VẬY ĐẾN CHỔ Ở MỚI CON SẼ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ IÊN ...
BIẾT NGÀY MAI CON CÒN KHÔNG NÊN PHẢI ĐI .
CÒN VỀ BÀN THỜ CON THỜ ÔNG BÀ CHA MẸ CON ,1 PHẦN CON LÀM BIẾNG ,PHẦN NHÀ CON NHỎ NÊN CON NGHĨ THẮP NHANG LÂU RỒI ,NHƯNG THĨNH THOẢNG VÀO NHỮNG NGÀY SÓC VỌNG GIỖ CON CÓ NÊN THẮP NHANG KHÔNG ,CÚNG BÔNG TRÁI HƯƠNG NƯỚC ...CON MONG THẦY HIỂU CHO CON MỌI CHUYỆN CON CHỈ LÀM ĐỂ ĐƯỢC CHÁO HÚP QUANH CÔNG NỢ TRẢ DẦN VÀ TẬP ,CHỨ KHÔNG NÓ RỐI QUÁ .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 23, 2018, 08:00 PM
THƯA THẦY CHUYỆN NÀY QUAN TRỌNG VỚI CON NÊN XIN PHÉP CHO CON HỎI ,
VÍ NHƯ P44 CHỔ Ở CON CẢNH GIỚI QUẬY TÁ LÃ CON MƯỢN ĐẤT BỎ KHÔNG CỦA NGƯỜI ANH CHUYỂN CHỔ CẤT CHÒI Ở MẶC KỆ MỌI CHUYỆN VÀ TẬP ,ĐƯỢC NHIÊU HAY BẤY NHIÊU .
VÀ TRƯỚC KHI TẬP THÌ CON TỰ NHỦ SẼ THÔNG BÁO CẢNH GIỚI THẾ NÀY THẾ KIA ,NHƯNG KHI VÀO TẬP CON QUÊN HẾT KHÔNG NHỚ SẼ NÓI NHƯ THẾ NÀO .ĐÀNH TẬP AN TRÚ LUÔN .NHƯ VẬY CON SẼ GẶP GÌ.
Con vẫn gặp cái nghiệp của con đã làm vào thời quá khứ.
Trích dẫn
CÁI NÀY CON XIN THẦY TỪ BI CHO CON BIẾT VÌ CHỔ Ở CON QUÁ RỐI LOẠN MÀ CON THÌ IẾU NÊN ĐÀNH CHỌN CÁCH CHUYỂN CHỔ CHO IÊN THÂN .VẬY ĐẾN CHỔ Ở MỚI CON SẼ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ IÊN ...
Con vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành động của con vào thời quá khứ.
Trích dẫn
BIẾT NGÀY MAI CON CÒN KHÔNG NÊN PHẢI ĐI .
CÒN VỀ BÀN THỜ CON THỜ ÔNG BÀ CHA MẸ CON ,1 PHẦN CON LÀM BIẾNG ,PHẦN NHÀ CON NHỎ NÊN CON NGHĨ THẮP NHANG LÂU RỒI ,NHƯNG THĨNH THOẢNG VÀO NHỮNG NGÀY SÓC VỌNG GIỖ CON CÓ NÊN THẮP NHANG KHÔNG ,CÚNG BÔNG TRÁI HƯƠNG NƯỚC ...CON MONG THẦY HIỂU CHO CON MỌI CHUYỆN CON CHỈ LÀM ĐỂ ĐƯỢC CHÁO HÚP QUANH CÔNG NỢ TRẢ DẦN VÀ TẬP ,CHỨ KHÔNG NÓ RỐI QUÁ .
Đối với bàn thờ: con chỉ cần An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt vậy thôi.
Như vậy:
Cốt lõi của vấn đề là con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và làm cho ra đề mục.
Nếu nó không ra thì Ác Nghiệp (do chính con làm ra hồi xa xưa đã chín muồi). Như vậy chỉ có nhẫn nại rồi lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Công thêm phần sám hối theo kiểu của HSTD.
Nếu con tính chuyện di chuyển... thì nghiệp nó vẫn cứ theo sát con, cho dù là con bay lên trời hay độn thổ!
Tới nước này thì:
Chuyện sống chết, không thành vấn đề nữa rồi.
Chuyện con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mới là vấn đề.
Chuyện sám hối mới là vấn đề.
DẠ THẦY CON THÌ CỐ THEO THẦY NÊN CŨNG IÊN RỒI ,CHỈ VÌ CON TỘI CON CHÁU MÀ CON NUÔI TỪ BÉ XÍU THẤY NÓ CÓ HIỆN TƯỚNG GIỐNG NHƯ CON LÚC TRƯỚC NÊN CON LO .
TỪ LÚC THẦY NÓI KHÔNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ TRỪ BỒ TÁT ,BỒ TÁT THẦY ,BỒ TÁT CHA ,BỒ TÁT MẸ ...CÒN BẤT CỨ VIỆC GÌ CON LÀM CŨNG THẬN TRỌNG VÌ CON KHÔNG CÒN THỜI GIAN SỬA SAI NỮA.
CẢNH GIỚI CON NÓI LÀ HỌ BÁM THEO ĐỄ CON NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA HỌ ,TỨC LÀ CON CHẤP NHẬN HỌ :KHÔNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ ,NÊN CON SỢ TRÁNH RA .
HỌ QUẬY ĐỂ CON RỜI KHỎI KHU VỰC NÀY ...VÌ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY CŨNG THAY ĐỔI CHÚT CHÚT KHI CON Ở ĐÂY .
THẦY DẠY TỤI CON HƯỚNG VỀ THIỆN PHÁP ĐỂ KHI TỤI CON RA ĐI CÁC BỒ TÁT TÌM CHO DỄ .
TRONG NHỮNG VỊ ĐEO THEO HỌ THỊ HIỆN CHO CON BIẾT LÀ BA ,MÁ ,ANH CHỊ EM CON ĐÃ MẤT TRONG KIẾP NÀY .CON THÌ VÔ MINH NÊN CHẲNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÚNG SAI . BÂY GIỜ HỌ BIỂU CON CHUYỂN ĐI Ở ĐÓ ĐỦ RỒI TÌM CHỔ ÍT NHẤT CŨNG ĐƯỢC IÊN ỔN MÀ LÀM VIỆC CỦA MÌNH .CON ĐI .TRỒNG RAU TRỒNG CỎ SỐNG BON CHEN CHO LẮM CŨNG CHẲNG ĐEM THEO MÀ CỰC QUÁ
THẦY DẠY HƯỚNG VỀ VIỆC LÀNH .HỌ QUẬY ĐỂ TỨC QUÁ CON DẬP LẠI CHỨ CHẲNG CÓ GÌ HƠN .
LẠ LÀ LÚC NÀO CON BÁO CÁO THẦY LÀ CON TẬP TỐT LẠ THẬT .
HÔM QUA CŨNG VẬY CON VUI LẮM .
MÀ CON SÁM HỐI NIỆM NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT THÌ NHỚ DAI .
CÒN NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT THÌ LÚC NHỚ LÚC KHÔNG .
À MÀ VÌ CON BÉ NÊN CON HỎI MỘT NGƯỜI CÓ CĂN HỌ NÓI CON CHÁU TRONG NHÀ THEO CHỈ CÓ ĐỘ CHỨ KHÔNG PHÁ .THIỆT CON RẦU GHÊ 1 THÂN 1 MÌNH CŨNG KHÔNG IÊN THÂN .
VÀ CÓ LẾT CON CŨNG CỐ LẾT VỀ PHÍA THẦY VÀ CÁC BỒ TÁT TRONG CHÙA ...
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 24, 2018, 08:49 PM
DẠ THẦY CON THÌ CỐ THEO THẦY NÊN CŨNG IÊN RỒI ,CHỈ VÌ CON TỘI CON CHÁU MÀ CON NUÔI TỪ BÉ XÍU THẤY NÓ CÓ HIỆN TƯỚNG GIỐNG NHƯ CON LÚC TRƯỚC NÊN CON LO .
TỪ LÚC THẦY NÓI KHÔNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ TRỪ BỒ TÁT ,BỒ TÁT THẦY ,BỒ TÁT CHA ,BỒ TÁT MẸ ...CÒN BẤT CỨ VIỆC GÌ CON LÀM CŨNG THẬN TRỌNG VÌ CON KHÔNG CÒN THỜI GIAN SỬA SAI NỮA.
CẢNH GIỚI CON NÓI LÀ HỌ BÁM THEO ĐỄ CON NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA HỌ ,TỨC LÀ CON CHẤP NHẬN HỌ :KHÔNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ ,NÊN CON SỢ TRÁNH RA .
HỌ QUẬY ĐỂ CON RỜI KHỎI KHU VỰC NÀY ...VÌ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY CŨNG THAY ĐỔI CHÚT CHÚT KHI CON Ở ĐÂY .
THẦY DẠY TỤI CON HƯỚNG VỀ THIỆN PHÁP ĐỂ KHI TỤI CON RA ĐI CÁC BỒ TÁT TÌM CHO DỄ .
TRONG NHỮNG VỊ ĐEO THEO HỌ THỊ HIỆN CHO CON BIẾT LÀ BA ,MÁ ,ANH CHỊ EM CON ĐÃ MẤT TRONG KIẾP NÀY .CON THÌ VÔ MINH NÊN CHẲNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÚNG SAI . BÂY GIỜ HỌ BIỂU CON CHUYỂN ĐI Ở ĐÓ ĐỦ RỒI TÌM CHỔ ÍT NHẤT CŨNG ĐƯỢC IÊN ỔN MÀ LÀM VIỆC CỦA MÌNH .CON ĐI .TRỒNG RAU TRỒNG CỎ SỐNG BON CHEN CHO LẮM CŨNG CHẲNG ĐEM THEO MÀ CỰC QUÁ
THẦY DẠY HƯỚNG VỀ VIỆC LÀNH .HỌ QUẬY ĐỂ TỨC QUÁ CON DẬP LẠI CHỨ CHẲNG CÓ GÌ HƠN .
LẠ LÀ LÚC NÀO CON BÁO CÁO THẦY LÀ CON TẬP TỐT LẠ THẬT .
HÔM QUA CŨNG VẬY CON VUI LẮM .
MÀ CON SÁM HỐI NIỆM NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT THÌ NHỚ DAI .
CÒN NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT THÌ LÚC NHỚ LÚC KHÔNG .
À MÀ VÌ CON BÉ NÊN CON HỎI MỘT NGƯỜI CÓ CĂN HỌ NÓI CON CHÁU TRONG NHÀ THEO CHỈ CÓ ĐỘ CHỨ KHÔNG PHÁ .THIỆT CON RẦU GHÊ 1 THÂN 1 MÌNH CŨNG KHÔNG IÊN THÂN .
VÀ CÓ LẾT CON CŨNG CỐ LẾT VỀ PHÍA THẦY VÀ CÁC BỒ TÁT TRONG CHÙA ...
Con thấy đó, kiếp trước, khi còn thông minh, tràng đầy sức sống... thì không lo tu tập mà chỉ lo lôi cuốn người ta làm chuyện không đúng...
Thì bây giờ, khi con tính chuyện tu tập thì con đụng phải cái tâm loạn động của mình. Vốn là cái gần nhất! Cho nên mọi toan tính đều cứ lung tung cả lên.
Chắc chắn, Đức Phật đã hiểu rõ tình trạng này... cho nên Ngài chỉ khuyên là nên "nhẫn nại". Sám hối. Và con cũng nên hiểu là: trong vụ thay đổi từ đen ra trắng này, không thể nào mà làm cho nhanh được... mà cũng y như mọi chuyện trên đời: nó cần rất nhiều thời gian.
Con nên tinh tấn tu tập.
TLH có nhắn lại qua chính bản thân: làm lì cứ y như một con trâu đang kéo cày. Không nhìn trái, nhìn phải nữa mà chỉ lo hướng thiện tất cả công chuyện của mình mà thôi.
Dạ con lầm lũi hướng về việc thiện ,con trồng thuốc nam cúng dường các phòng thuốc từ thiện .TRỒNG RAU ,TRỒNG CỎ SỐNG . CON SỢ .
NÓI VỚI THẦY LÀ NIỀM ĐỘNG VIÊN CUỐI CÙNG MÀ CON CÒN TIN TƯỞNG ĐƯỢC ,VÌ CON TIẾP XÚC NHIỀU NÊN CON THẤY CON NGƯỜI BÂY GIỜ BỊ TÁC ĐỘNG TƯ TƯỞNG NHIỀU QUÁ .CÁCH SỐNG HỌ PHỤ THUỘC THAY ĐỔI VÀO SỰ TÁC ĐỘNG .CON SỢ QUÁ .
HÔM NAY CON NGHE LẠI BÀI ĐỘ TỬ THẦY NÓI NGHE CHẬM HAY LẮM .
RA CÔNG VIÊN NGỒI IÊN TẬP ĐƯỢC 2 BỬA LẠI BỊ DỊN ,BUỒN .
NHƯNG CON ĐÃ QUYẾT LẾT VỀ HƯỚNG THẦY ,VÀ CÁC BỒ TÁT TRONG CHÙA .
KIẾP SAU NẾU VÌ VÔ MINH CON KHÔNG NHỚ ,THẦY VÀ CÁC BỒ TÁT ĐỪNG BỎ CON NHE.
KỲ QUÁ TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ CON NGE PHÁP ÂM MỚI CỦA THẦY RỒI CON BẮT CHƯỚC NGUYỀN RỦA NÓ .MÀ QUẢ THẬT NÓ ĐÁNG NGUYỀN RỦA LẮM RỒI CON TẬP.MÀ SAO CẢM GIÁC ĐÓI KHÁT VẪN CÒN MÀ NAY LẠI THÊM CÁI NHỢN NHỢN MUỐN ÓI NỮA .KỲ THẬT .
MÀ CỨ BỨT RỨT KHÔNG IÊN CỨ MUỐN ĐI MÀ CHẲNG BIẾT ĐI ĐÂU .CHÂN HÔM NAY LẠNH NHƯ NƯỚC ĐÁ .MIỆNG CỨ NUỐT NƯỚC MIẾNG MÀ CHẲNG MUỐN ĂN .
TỪ NAY TRỞ ĐI CON SẼ NGUYỀN RỦA NÓ DÀI DÀI ,ĐẾN LÚC NÀO NÓ THẤM THÍA BUÔNG BỎ MỚI THÔI .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 28, 2018, 07:52 PM
KỲ QUÁ TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ CON NGE PHÁP ÂM MỚI CỦA THẦY RỒI CON BẮT CHƯỚC NGUYỀN RỦA NÓ .MÀ QUẢ THẬT NÓ ĐÁNG NGUYỀN RỦA LẮM RỒI CON TẬP.MÀ SAO CẢM GIÁC ĐÓI KHÁT VẪN CÒN MÀ NAY LẠI THÊM CÁI NHỢN NHỢN MUỐN ÓI NỮA .KỲ THẬT .
MÀ CỨ BỨT RỨT KHÔNG IÊN CỨ MUỐN ĐI MÀ CHẲNG BIẾT ĐI ĐÂU .CHÂN HÔM NAY LẠNH NHƯ NƯỚC ĐÁ .MIỆNG CỨ NUỐT NƯỚC MIẾNG MÀ CHẲNG MUỐN ĂN .
TỪ NAY TRỞ ĐI CON SẼ NGUYỀN RỦA NÓ DÀI DÀI ,ĐẾN LÚC NÀO NÓ THẤM THÍA BUÔNG BỎ MỚI THÔI .
Con cũng bị nghiền phim về tình dục sao? Nếu có thì con làm.
Nhưng không có thì thôi...
Không nên uống thuốc chữa bệnh, trong khi mình không có bệnh đó.
Y như chưa có bị ung thư mà đã đi uống thuốc ung thư thì... không hợp lý rồi đó con.
KÍNH THẦY HÔM BỬA CON VIẾT BÀI LÊN CHÙA BỊ TRÚNG NGAY NGÀY CHÙA TÂN TRANG ,CON LOAY HOAY KHÔNG ĐƯA LÊN ĐƯỢC .
KHÔNG BIẾT CON BỊ NGHIỆP GÌ CỨ SÁM HỐI LÀ BỊ KIẾT ,MẤY HÔM NAY NẢN QUÁ CON KHÔNG TẬP ĐƯỢC ,CON VẪN LẾT KHÔNG BUÔNG .
HÔM NAY ĐỌC ĐƯỢC BÀI CỦA TÍN CON CŨNG BỊ NHƯ VẬY ,1 TRẠNG THÁI XÂM LẤN ,BỨT RỨC KHÓ CHỊU KHÔNG TẢ ĐƯỢC ,CON PHẢI GỒNG LÊN CỐ GẮNG NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC ĐƯỢC 1 LÚC CHỊU KHÔNG NỔI CON BUÔNG .
CÓ CÁI NÀY THẦY GIẢI THÍCH GIÚP CON THẦY NÓI :ĐỔI KIỂU NẰM TẬP LÀ SAO ,VÌ KHI CON CỐ GIẮNG ĐƯA CÁI TẬP TRUNG RA TRƯỚC CON CẢM GIÁC RỎ RÀNG GIỬA PHÍA SAU ÓT NÓ GỒ LÊN .
CON VẪN CỐ GIẮNG THẦY CÓ CÁCH NÀO CHỈ GIÚP CON ,VÌ CỨ SÁM HỐI LÀ CON TIÊU CHẢY .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th9 09, 2018, 05:18 AM
KÍNH THẦY HÔM BỬA CON VIẾT BÀI LÊN CHÙA BỊ TRÚNG NGAY NGÀY CHÙA TÂN TRANG ,CON LOAY HOAY KHÔNG ĐƯA LÊN ĐƯỢC .
KHÔNG BIẾT CON BỊ NGHIỆP GÌ CỨ SÁM HỐI LÀ BỊ KIẾT ,MẤY HÔM NAY NẢN QUÁ CON KHÔNG TẬP ĐƯỢC ,CON VẪN LẾT KHÔNG BUÔNG .
HÔM NAY ĐỌC ĐƯỢC BÀI CỦA TÍN CON CŨNG BỊ NHƯ VẬY ,1 TRẠNG THÁI XÂM LẤN ,BỨT RỨC KHÓ CHỊU KHÔNG TẢ ĐƯỢC ,CON PHẢI GỒNG LÊN CỐ GẮNG NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC ĐƯỢC 1 LÚC CHỊU KHÔNG NỔI CON BUÔNG .
CÓ CÁI NÀY THẦY GIẢI THÍCH GIÚP CON THẦY NÓI :ĐỔI KIỂU NẰM TẬP LÀ SAO ,VÌ KHI CON CỐ GIẮNG ĐƯA CÁI TẬP TRUNG RA TRƯỚC CON CẢM GIÁC RỎ RÀNG GIỬA PHÍA SAU ÓT NÓ GỒ LÊN .
CON VẪN CỐ GIẮNG THẦY CÓ CÁCH NÀO CHỈ GIÚP CON ,VÌ CỨ SÁM HỐI LÀ CON TIÊU CHẢY .
Có cái này con muốn chia sẻ. Không biết có liên quan gì đến tư thế nằm tập của cô không?
Nhưng cô đọc, không có ích thì đọc cho vui ạ.
Con bị 1 dạng tâm bệnh ấy. Nên cơ thể con nó bị căng cứng, co chổ này cứng chổ kia, nó bị biến dạng, giống như bị chất độc màu da cam dạng nhẹ ấy, cơ thể cứ ngoắt ngoéo không cân đối. Và cả ngày thường xuyên phải đối diện với stress nặng nề. Người thì hay bị đau chổ này chổ kia. Cơ thể khó chịu muốn điên người.
Do tâm con bị loạn quá. Và khi con làm việc gì cũng rất phức tạp. Kể cả việc uống nước hay đi lại cũng thấy phức tạp rồi.
Do đó việc tập điều thân điều tức của con rất là khó khăn. Nó rối và phức tạp. Con không thể thư giãn được cơ thể. Do đó không thể nằm yên một chổ để mà tập được. Vì cơ thể đòi hỏi phải được xoa bóp và phải đổi tư thế thường xuyên để qua cơn khó chịu
Con thử qua cách mở mắt di chuyển đi bộ và tập thì cũng ổn hơn. Nhưng đi bộ thì cơ thể vận động nhiều, không gian sẽ thay đổi liên tục, nó khó tập trung, khó chơi hơn.
Tập cách đó 1 thời gian, con chuyển qua cách ngồi và mở mắt tập. Lúc ngồi tập con có thể ẹo qua ẹo lại cho qua cơn khó chịu, xoa chổ này chổ kia nếu bị đau. Hoặc thích thì đứng dậy tập, rồi lại ngồi tập. Làm như vậy nó đỡ phải di chuyển nhiều, không gian đỡ thay đổi nhiều làm mất tập trung. Nên tập cách này ổn hơn. Hiện tại con vẫn chủ yếu chơi cách này.
Hoặc thích thì nằm mở mắt tập. Lăn qua lăn lại nếu khó chịu,...
Khi con tập những cách trên thì con không xả thiền. Vì trong lúc con tập con có thay đổi tư thế và vận động nhẹ. Con tập thiền tĩnh trong động, nên con nghĩ không cần xả thiền.
Chúc cô vượt qua khó khăn.
Con bổ sung thêm cái này: con nghĩ là một người nào đó nằm ngửa tập vì lí do gì đó không ổn, thì chuyển qua tư thế nằm nghiêng.
Nằm nghiêng bên phải sẽ tốt hơn bên trái. Vì bên trái có phần tim và dạ dày nên nằm lâu con nghĩ có thể bị mệt.
Hồi đó con đọc thấy có người bị biệt nghiệp đau ajna ấy, nhớ là người đó có dùng cách nằm úp, nằm sấp để tập. Không biết hiệu quả của người ấy tập ra sao?
Nhưng con không biết cách nằm sấp và nghiêng bên trái tập lâu có bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe ko?
Con nghĩ là nếu có người nằm tập không được. Thì có thể chuyển qua cách ngồi hoặc đứng.
ĐÓ LÀ VÀI LỜi CHIA SẼ RIÊNG TƯ CÁ NHÂN CON THÔI. Còn cô chờ câu trả lời và hỏi kĩ thầy lại nhé
CẢM ƠN TIỂU LIÊN CÔ VẪN NGỒI XEN LẪN NẰM ĐỂ TẬP ,CÔ LẠI THÊM CÁI NGHIỆP BỊ CHUNG CƯ NÊN CÁI ĂN KHÔNG TỰ CHỦ ĐƯỢC ,MẶC DÙ ĂN CHAY .
CÔ VẪN VỪA CHẠY XE VỪA VẺ HÌNH PHẬT SÁM HỐI,MẶC DÙ CỦNG RẤT KHÓ KHĂN SỨC KHỎE VẪN BÌNH THƯỜNG .
VÌ CỨ SÁM HỐI LÀ BỊ DZIN NÊN CÔ HỎI THẦY CÓ CÁCH NÀO GIẢI QUYÉT KHÔNG .
CÒN CON KHÔNG NGIỆN PHIM SEX .CON BỊ NGHIỆP ÁI DỤC THEO NÊN ĐÔI LÚC NHỮNG NGƯỜI LỐI XÓM TRƯỚC KHÔNG NÓI ,SAU KHÔNG NÓI CỨ CANH CON MỞ CỬA LÀ NÓI CHUYỆN BẬY BẠ ,DÂM ĐẢNG .CON ĐÀNH ĐÓNG CỬA SUỐT .
CŨNG VÌ NGHIỆP NÀY NAY CON PHẢI NÓI DÔI TUỔI LÊN TRONG KHI GIAO TIẾP ĐỂ ĐỞ PHIỀN PHỨC .CÓ TÍNH PHẠM GIỚI KHÔNG THẦY CON XIN HẾT .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th9 09, 2018, 05:18 AM
KÍNH THẦY HÔM BỬA CON VIẾT BÀI LÊN CHÙA BỊ TRÚNG NGAY NGÀY CHÙA TÂN TRANG ,CON LOAY HOAY KHÔNG ĐƯA LÊN ĐƯỢC .
KHÔNG BIẾT CON BỊ NGHIỆP GÌ CỨ SÁM HỐI LÀ BỊ KIẾT ,MẤY HÔM NAY NẢN QUÁ CON KHÔNG TẬP ĐƯỢC ,CON VẪN LẾT KHÔNG BUÔNG .
HÔM NAY ĐỌC ĐƯỢC BÀI CỦA TÍN CON CŨNG BỊ NHƯ VẬY ,1 TRẠNG THÁI XÂM LẤN ,BỨT RỨC KHÓ CHỊU KHÔNG TẢ ĐƯỢC ,CON PHẢI GỒNG LÊN CỐ GẮNG NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC ĐƯỢC 1 LÚC CHỊU KHÔNG NỔI CON BUÔNG .
CÓ CÁI NÀY THẦY GIẢI THÍCH GIÚP CON THẦY NÓI :ĐỔI KIỂU NẰM TẬP LÀ SAO ,VÌ KHI CON CỐ GIẮNG ĐƯA CÁI TẬP TRUNG RA TRƯỚC CON CẢM GIÁC RỎ RÀNG GIỬA PHÍA SAU ÓT NÓ GỒ LÊN .
CON VẪN CỐ GIẮNG THẦY CÓ CÁCH NÀO CHỈ GIÚP CON ,VÌ CỨ SÁM HỐI LÀ CON TIÊU CHẢY .
Chuyện gì thì cũng do mình làm, mà nó hiện ra cái hôm nay! Để rồi con bị, con gặp như thế này, như thế kia.
Không có chuyện oan trong vấn đề tu hành, theo kiểu: Không có lửa, làm sao có khói?
Cho nên, con nên nhẫn nại, sám hối, rồi nếu có thể con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Chú ý:
Con chả cần thiết để ý đến đằng sau ót để coi... tình trạng này con hiện hữu hay không! Mà con không thèm để ý tới nó nữa. Phớt lờ nó đi.
Và chỉ lo:
Giữ giới.
Kiểm tra tư tưởng liên tục.
Sám hối
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Làm chuyện này thì cứ thông thả mà làm. Chỉ cần làm đều đều thôi con.
Dạ con biết tất cả không tự nhiên mà đến ,nhưng con không được quyền rên rỉ bước thụt lùi .
Mấy hôm trước con nằm mơ thấy 2 người nam nữ tru g niên buôn bán trái cây ở 1 cái chợ trên 1 đường đèo dốc đá cheo leo ,sao ngủ mà con lại nghĩ mua trái mảng cầu ở họ,rồi con lại tự nghĩ mua rồi mà thì con thấy người đàn ông trả lại con 1 trái mảng cầu củ con bẻ đôi nó bị mốc meo củ xì , người đàn ông nói con mua cái mới đi.
Xong con thấy 1 người con gái mặt 1 bộ quần áo màu đỏ đi ngang qua con ,con nắm tay kéo lại ra vẻ thân thiện nói ở lại 1 lát họp lớp ,người này không nói gì gở tay con đi luôn .
Mấy hôm sau con ngồi niệm ra phía trước thì thấy bị một bức tường bằng đá xanh xây kiên cố chắn trước mặt ,con cảm tưởng tất cả niệm của con đều bị bức tường dội lại.
Trước đây con không hiểu lắm giấc mơ nhưng lúc con viết như những dòng này tự nhiên con hiểu họ nói con cầu cái mới là gì .
Con vẫn thường tự nhủ khi có việc gì mà con không thể bức được ,rằng họ làm gì là chuyện của họ còn con không dính vô mặc dù nó tác động đến con ghê gớm .
Mấy hôm nay con bị cái việc họ cho ma đói ứng nhập ăn ,lâu lắm rồi con vẫn chịu được nay chắc có lẽ con không trụ nỗi nữa ,con bị chứng viêm ruột bị kích thích .
Trước đây khi con lên đà lạt họ mượn miệng 1 người con quen nói chị tin ai thì chị nhờ gười đó giúp chị đi .con làm lơ vì họ vô lý quá cớ sao lại bắt con phải chấp nhận họ ,quỳ lụy họ .
Trước đây con không hiểu vì con thấy nhu cầu con đủ rồi không cần xin gì nữa ,con cháu có nghiệp của nó .nay con hiểu họ đang hành con bệnh để cầu xin họ .
Đáng lẽ con cũng không hỏi nhưng hôm nay nghe thầy gõ hoa mai châm khúc trì ổn định nhu động ruột vậy con sẽ châm huyệt gì để ổn định đường ruột .
Và nếu nó không ổn tiến triển xấu con die ,con lỡ có quên xin thầy và các nhí đừng quên con .
Con cảm ơn thầy .
U
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 09, 2018, 09:16 AM
Dạ con biết tất cả không tự nhiên mà đến ,nhưng con không được quyền rên rỉ bước thụt lùi .
Mấy hôm trước con nằm mơ thấy 2 người nam nữ tru g niên buôn bán trái cây ở 1 cái chợ trên 1 đường đèo dốc đá cheo leo ,sao ngủ mà con lại nghĩ mua trái mảng cầu ở họ,rồi con lại tự nghĩ mua rồi mà thì con thấy người đàn ông trả lại con 1 trái mảng cầu củ con bẻ đôi nó bị mốc meo củ xì , người đàn ông nói con mua cái mới đi.
Xong con thấy 1 người con gái mặt 1 bộ quần áo màu đỏ đi ngang qua con ,con nắm tay kéo lại ra vẻ thân thiện nói ở lại 1 lát họp lớp ,người này không nói gì gở tay con đi luôn .
Mấy hôm sau con ngồi niệm ra phía trước thì thấy bị một bức tường bằng đá xanh xây kiên cố chắn trước mặt ,con cảm tưởng tất cả niệm của con đều bị bức tường dội lại.
Trước đây con không hiểu lắm giấc mơ nhưng lúc con viết như những dòng này tự nhiên con hiểu họ nói con cầu cái mới là gì .
Con vẫn thường tự nhủ khi có việc gì mà con không thể bức được ,rằng họ làm gì là chuyện của họ còn con không dính vô mặc dù nó tác động đến con ghê gớm .
Mấy hôm nay con bị cái việc họ cho ma đói ứng nhập ăn ,lâu lắm rồi con vẫn chịu được nay chắc có lẽ con không trụ nỗi nữa ,con bị chứng viêm ruột bị kích thích .
Trước đây khi con lên đà lạt họ mượn miệng 1 người con quen nói chị tin ai thì chị nhờ gười đó giúp chị đi .con làm lơ vì họ vô lý quá cớ sao lại bắt con phải chấp nhận họ ,quỳ lụy họ .
Trước đây con không hiểu vì con thấy nhu cầu con đủ rồi không cần xin gì nữa ,con cháu có nghiệp của nó .nay con hiểu họ đang hành con bệnh để cầu xin họ .
Đáng lẽ con cũng không hỏi nhưng hôm nay nghe thầy gõ hoa mai châm khúc trì ổn định nhu động ruột vậy con sẽ châm huyệt gì để ổn định đường ruột .
Và nếu nó không ổn tiến triển xấu con die ,con lỡ có quên xin thầy và các nhí đừng quên con .
Con cảm ơn thầy .
Đường ruột mà bịnh thì đủ thứ chuyện xảy ra:
Châm cứu thì chỉ tính chiêu nhu động đường ruột càng tăng mạnh, càng tốt. Cho nên, công thức là kich thích các huyệt đạo sau đây:
Hiệp cốc
http://www.bibun.vn/image/data/upload/news/485/485_img1.jpg
Khúc Trì
http://yte.lamduongduong.vn/wp-content/uploads/2018/07/huyet-khuc-tri-300x207.jpg
Túc Tam Lý
Dương Lăng Tuyền
http://hoctrilieu.com/files/inline-images/Huy%E1%BB%87t%20D%C6%B0%C6%A1ng%20l%C4%83ng%20tuy%E1%BB%81n.png
Thần Môn (lỗ rún)
Dùng chữ Kích Thích là vì: hơ ngãi cứu cũng được (nhất là lỗ rún), hoặc là gõ kim Mai Hoa tại những vùng đó.
Tuy nhiên nên kèm theo niệm Phật Dược Sư thì hay hơn là châm không.
Con niệm phật Dược sư và cố quán ngọc lưu ,bị dữ hơn làm con nghĩ niệm luôn.
Mai con hơ mấy huyệt đó ,nay khoảng 1 tuần con lại bị làm như xóa dữ liệu ,có con bé trên chùa mà con không tài nào nhớ nỗi tên ,thoáng cái nhớ ra làm con mắc cười không chịu được .
Thôi thì lỡ con có quên các ngài đừng quên con .hic.
( ý mà thần môn hay thần khuyết thầy ).
B
Con bấm huyệt cho bà xã , đọc Phật Dược Sư thay bx có được không Thầy ?
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 11, 2018, 07:39 AM
Con niệm phật Dược sư và cố quán ngọc lưu ,bị dữ hơn làm con nghĩ niệm luôn.
Mai con hơ mấy huyệt đó ,nay khoảng 1 tuần con lại bị làm như xóa dữ liệu ,có con bé trên chùa mà con không tài nào nhớ nỗi tên ,thoáng cái nhớ ra làm con mắc cười không chịu được .
Thôi thì lỡ con có quên các ngài đừng quên con .hic.
( ý mà thần môn hay thần khuyết thầy ).
Con thấy cái đầu của tibu nó lơ ngơ rồi đó con ;) Tất nhiên là thần khuyết hihihi
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th10 11, 2018, 08:25 AM
Con bấm huyệt cho bà xã , đọc Phật Dược Sư thay bx có được không Thầy ?
Hồi còn châm cứu thí tibu như vậy làm hoài thôi.
Báo cáo thầy hôm nay con hơ được 1 liệu trình ,con thêm dũng tuyền...
Chưa hơ túc tam lý +dương lăng tuyền hết nhang mai con đi mua cây dài dùng con cảm ơn thầy .
Mỗi lần mét thầy con thấy khá hơn .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 13, 2018, 07:45 AM
Báo cáo thầy hôm nay con hơ được 1 liệu trình ,con thêm dũng tuyền...
Chưa hơ túc tam lý +dương lăng tuyền hết nhang mai con đi mua cây dài dùng con cảm ơn thầy .
Mỗi lần mét thầy con thấy khá hơn .
Cứ làm từ từ thôi con.
Báo cáo thầy mấy hôm nay con hơ ngải các huyêt :
Thần khuyết ,hợp cốc ,khúc trì ,túc tam lý ,dương lăng tuyền ,tam âm giao ,dũng tuyền.
Cả ngày thấy nó ổn đến chiều nó lại rục rịt ,con có niệm dược sư và nghĩ thầm đưa hơi nóng đến nơi bệnh .
Bây giờ con làm thêm gì để ổn định bệnh thầy chỉ cho con với .
Tác dụng của việc gõ mai hoa châm huyệt khúc trì thầy nói cho con hiểu với .
Con xin hết con cảm ơn thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 16, 2018, 04:48 PM
Báo cáo thầy mấy hôm nay con hơ ngải các huyêt :
Thần khuyết ,hợp cốc ,khúc trì ,túc tam lý ,dương lăng tuyền ,tam âm giao ,dũng tuyền.
Cả ngày thấy nó ổn đến chiều nó lại rục rịt ,con có niệm dược sư và nghĩ thầm đưa hơi nóng đến nơi bệnh .
Làm như vậy đã đúng rồi đó con.
Trích dẫn
Bây giờ con làm thêm gì để ổn định bệnh thầy chỉ cho con với .
Về già thì bị phong thấp. Cho nên con hơ Dương Lăng Tuyền khoảng 1/2 giờ để bớt phong thấp. Nhớ đừng có cho phỏng chỗ đó.
Trích dẫn
Tác dụng của việc gõ mai hoa châm huyệt khúc trì thầy nói cho con hiểu với .
Con xin hết con cảm ơn thầy .
Khúc trì mà gõ bằng kim hoa mai theo tần số 120 cái trong một phút (120 cái/1 phút) Sẽ làm nhu động hoạt động tối đa. Một khi nhu động ruột đã được duy trì thì chất độc bị thải ra nhiều hơn. Bệnh ngoài da cũng có dấu hiệu giảm bớt.
Gõ suốt hai giờ đồng hồ, hành động này có thể băng bó lại vấn đề tổn thương của ruột già luôn!
Không hiểu sao, sán đũa cũng không ở nổi, cho nên.. có nhiều trường hợp... nó chui ra.
Hay quá con cảm ơn thầy .mà gõ 1 bên hay 2 bên hả thầy .9[/quote]
Gõ cách ngày, từng bên một.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 17, 2018, 03:15 AM
Hay quá con cảm ơn thầy .mà gõ 1 bên hay 2 bên hả thầy .9
Gõ cách ngày, từng bên một
.Thầy có thể mách cho con uống thêm thuốc gì không con cảm ơn thầy .
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 26, 2018, 04:26 AM
.Thầy có thể mách cho con uống thêm thuốc gì không con cảm ơn thầy .
Không cần đâu con.
Mệt nằm thở phì phò ,mở hstd đọc lại bài thầy nói :"thuốc theo bệnh ...".
Thầy đi khám bệnh người thầy thuốc tây y nói với thầy :"SAO ANH KHÔNH NGHĨ KHÁC ĐI ,( MÌNH THÊM THEO BIỆT NGHIỆP CỦA MÌNH ,Ừ MÀ ĐÚNG LÀ NGHIỆP MÀ HÀNH THÌ CHẢY MỒ HÔI ,RƠI NƯỚC MẮT NHIỀU LÚC TÂM HOẢNG LOẠN KHÔNG NHÌN ĐƯỢC HƯỚNG ĐI .)
Nhưng suy đi nghĩ lại mình làm mình chịu than mà ai thương ,hic.
Đúng là già mà ham ,mấy hôm nay nghiệp hành mệt quá chỉ có ngủ chẳng tập tành được gì cả ,chỉ đành nằm cầm chày niệm phật lúc nhớ lúc quên .
Nhiều lúc tự nghĩ nếu người khác ở vào cảnh của mình chắc chết queo ,mấy chục năm trời nói vậy thôi heo già đã thề chết mới buông .hic.
À mà ngộ ghê trong đầu hay thăc mắc kiểm lại nói năng ,sinh hoạt trong ngày của mình sao nhớ mà làm được ta ,thì nay nói hay làm gì xong nó tự xử luôn ê cái này là sai sự thật nghe ,nói thêm nghe ,nghĩ nói đi ,đóng cửa lên gác chấm dứt tiếp chuyện nói nữa là nói tùm lum phạm ...
Rồi trong cái đầu chạy xe ngoài đường gặp chướng ngại nó sắp nói bậy ,nó tự chuyển niệm phật liền cũng vui vì đã biết được cái vụ kiểm soát ít nhiều những suy nghĩ lung tung ,linh tinh của mình .