Hoa Sen Trên Đá

Chia Vui => Chia Vui => Chủ đề bắt đầu bởi: Bao Ngoc trên Th1 07, 2010, 07:29 PM

Tiêu đề: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: Bao Ngoc trên Th1 07, 2010, 07:29 PM
NHờ các Nhí độ giúp Cửu huyền Thất Tổ của anh Lục Cẩm Vậy ở 18 Dã Tượng f5 Đà LẠt, và anh Quan Lương Huy  ở 2C Lầu 2 Phú Định, F11, Q5 tpHCM ( anh Huy có BA bị người bạn thân hại chết, thảy xác xuống biển)
Ngòai ra, xin nhờ các Nhí độ giùm cho các con, cháu không được sinh ra ( bị hư hoặc phá ngay còn trong bụng mẹ) của tất cả mọi người được không. Mình thấy thương cho những đứa bé đó lắm. Cám ơn các Nhí nhiều.
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 07, 2010, 07:36 PM
Trích dẫn từ: Bao Ngoc trên Th1 07, 2010, 07:29 PM
NHờ các Nhí độ giúp Cửu huyền Thất Tổ của anh Lục Cẩm Vậy ở 18 Dã Tượng f5 Đà LẠt, và anh Quang Lương Huy  ở 2C Lầu 2 Phú Định, F11, Q5 tpHCM ( anh Huy có BA bị người bạn thân hại chết, thảy xác xuống biển)
Ngòai ra, xin nhờ các Nhí độ giùm cho các con, cháu không được sinh ra ( bị hư hoặc phá ngay còn trong bụng mẹ) của tất cả mọi người được không. Mình thấy thương cho những đứa bé đó lắm. Cám ơn các Nhí nhiều.
Tụi con đợi trăng rầm (trăng tròn) hẹn nhau và có bao nhiêu chơi bấy nhiêu thì mới được cái chuyện ghê gớm này. Nhớ là tư dây tới đó là rũ Chư Thiên Tham gia luôn nghe! hehehe
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp
Bài viết bởi: Bao Ngoc trên Th1 07, 2010, 07:45 PM
 ;D. Thật ra trong gia đình cháu thì  tính cả Mẹ, chị gái, anh trai, em gái thì chắc hơn một chục rồi, đau lòng quá. Nghĩ cho những người khác thì càng thương hơn. Nếu hstd và các nhí giúp được thì các bé sẽ mau được giải thoát. Một ngày không biết bao nhiêu bé bị chối bỏ nữa.huhu
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 08, 2010, 04:39 AM
Trích dẫn từ: Bao Ngoc trên Th1 07, 2010, 07:45 PM
;D. Thật ra trong gia đình cháu thì  tính cả Mẹ, chị gái, anh trai, em gái thì chắc hơn một chục rồi, đau lòng quá. Nghĩ cho những người khác thì càng thương hơn. Nếu hstd và các nhí giúp được thì các bé sẽ mau được giải thoát. Một ngày không biết bao nhiêu bé bị chối bỏ nữa.huhu
3 tỷ phân thân: Chỉ cần một Nhí thôi thì đã sạch sẻ. Nhưng Nhí đang chịu nghiệp cho vụ này. ;D ;D ;D Xin "Chia Vui" cùng Bao Ngoc  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: Bao Ngoc trên Th1 08, 2010, 05:31 AM
CÁM ƠN  chú TIBU VÀ CÁC NHÍ NHIỀU LẮM NHÉ. XIN CHÚ DỘ GIÚP CỬU HUYỀN THẤT TỔ CỦA LỤC CẨM VẬY CÙNG QUAN LƯƠNG HUY GIÙM LUÔN Ạ. CHÁU CÁM ƠN CHÚ
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: Bao Ngoc trên Th1 08, 2010, 08:05 AM
 ;D Thật ra lúc đầu em tính nhờ NHí giúp giùm mấy người trong nhà thôi, nhưng tự nhiên nghĩ tới mọi người í mà. Xin lỗi các nhí nhé
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: Bao Ngoc trên Th1 08, 2010, 08:33 PM
BN đọc sám hối 1 tuần nhé  ;)
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: hstd trên Th1 08, 2010, 10:10 PM
Trích dẫn từ: Bao Ngoc trên Th1 08, 2010, 05:31 AM
CÁM ƠN  chú TIBU VÀ CÁC NHÍ NHIỀU LẮM NHÉ. XIN CHÚ DỘ GIÚP CỬU HUYỀN THẤT TỔ CỦA LỤC CẨM VẬY CÙNG QUAN LƯƠNG HUY GIÙM LUÔN Ạ. CHÁU CÁM ƠN CHÚ

Nhí đã đã làm xong rồi:  Thượng Phẩm Thượng Sanh.  Xin "Chia vui" cùng Bao Ngoc ;D ;D ;D
Nhí còn ráng nhắn lại là đừng la Bao Ngoc vì BN có lòng tốt mà ;D
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: Bao Ngoc trên Th1 08, 2010, 11:51 PM
Thiệt lòng là tối qua BN áy náy quá, ngủ ko được luôn, giúp người này mà hại người kia là BN ko muốn 1 tí tẹo nào hết. TRong lòng buồn nhiều hơn vui.hix
Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th1 09, 2010, 01:38 AM
Trích dẫn từ: Bao Ngoc trên Th1 08, 2010, 11:51 PM
Thiệt lòng là tối qua BN áy náy quá, ngủ ko được luôn, giúp người này mà hại người kia là BN ko muốn 1 tí tẹo nào hết. Trong lòng buồn nhiều hơn vui.hix
Đây là cái mục "Chia Vui", cho nên buồn là không đúng rồi.  ;D
Bao ngoc vì những Thai Nhi xấu số mà phát tâm độ tất cả. Nó quá to lớn đến nổi chú Tibu phải dặn các Nhí chờ trăng rằm và kêu gọi sự hổ trợ của chư Thiên. Người lớn thì đâm ra lo lắng cho sức khỏe của các Nhí, nhưng theo lời của Nhí thuật lại thì Nhí rất thích làm một mẻ lớn như vậy, và Nhí đã nhờ phân phân của Nhí cùng độ và số lượng Thai Nhi xấu số lên đến nhiều triệu bé.
Sau khi làm xong thì Nhí bị đừ người, và bị chép phạt (quên từ tiếng Anh), cái mà Nhí sợ nhất.  :) Tuy nhiên Nhí rất là vui. ;D ;D ;D
Sức khỏe của Nhí hiện đang ở đỉnh đầu, có nghĩa là 100%.
Xin chia vui với BN, chia vui cùng Diễn Dàn và tất cả những Thai Nhi đã về cõi Tịnh Độ.
Chân thành cảm tạ quý huynh tỷ đã quan tâm đến sức khỏe của Nhí.
:) :) :) :) :)

Tiêu đề: Re: Nhờ các Nhí độ giúp các Thai Nhi
Bài viết bởi: Bao Ngoc trên Th1 09, 2010, 02:49 AM
CÁn ơn hstd nhiều lắm ạ. Trong lòng BN thấy vui vui. Cám ơn các Nhí nhiều lắm, đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng sanh.