Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th12 30, 2013, 08:38 AM

Tiêu đề: Thưa thầy cho con hỏi
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th12 30, 2013, 08:38 AM
Nếu như con gặp 1 người khác phái,hoặc một cái gì đó khêu gợi mà con không kiềm lòng được thì cho con có thể chưởi thề trong tâm con như hét vào lỗ tai về đối tượng đó là : DMM đó là ông ,bà ,cha, mẹ ,anh, chị, em, bà con  của mày trong những kiếp trước mà mày muốn tham ái(tham dục) cho mày và các Ngày tiếp tục khổ trong luân hồi nữa hả + quán thân bất tịnh hoặc xác chết được không thầy  ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thưa thầy cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 30, 2013, 10:14 AM
Trích dẫn từ: Chiên Đà La trên Th12 30, 2013, 08:38 AM
Nếu như con gặp 1 người khác phái,hoặc một cái gì đó khêu gợi mà con không kiềm lòng được thì cho con có thể chưởi thề trong tâm con như hét vào lỗ tai về đối tượng đó là : DMM đó là ông ,bà ,cha, mẹ ,anh, chị, em, bà con  của mày trong những kiếp trước mà mày muốn tham ái(tham dục) cho mày và các Ngày tiếp tục khổ trong luân hồi nữa hả + quán thân bất tịnh hoặc xác chết được không thầy  ;D ;D ;D ;D
Làm như vậy là đánh theo đuôi, là thất bại 100%, là không bao giờ là dân chuyên nghiệp về tham dục được.

Cách hay nhất là tập quán bất tịnh ngay vào lúc thời bình.

Hành giả không thể nào triệt tiêu được hiện tượng ngủ ngầm trong tâm thức. Hiện tượng này nằm yên tưởng như chưa từng biết gì về tham dục. Và bất thình lình nó xuất hiện với tất cả sức mạnh của nó.

Hiện tượng sôi sục ham muốn này bất chấp tuổi già, bất chấp học thức, bất chấp đẳng cấp tâm linh...

Có nghĩa là:
Nếu khi lâm chiến (gặp người đẹp) rồi mới lò mò quán thì thua to, thua không còn manh giáp, là tiêu đời trai là cái chắc.

Kinh nghiệm bản thân:
Vì là một người có sức mạnh trời cho, cho nên tibu rất là mạnh về chuyện này. Tibu lo xa và đã tập liên tục về quán bất tịnh ngay vào lúc chưa có bóng dáng người đẹp.

Kết quả:
Khi tibu đi chữa ma nhập thì đây là những tuyệt sắc giai nhân không mà thôi. Sau khi chữa xong và những người đẹp này có tới nhà thăm và cám ơn. Bạn bè thấy là thất kinh hồn vía! Bạn Bè nói là chỉ có bật thánh là mới không có nghĩ bậy bạ mà thôi!!!

Tibu lúc nào cũng quán bất tịnh, quán xác chết vì vậy mà không có gì lay chuyển nỗi.