Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: demen trên Th1 09, 2014, 08:00 PM

Tiêu đề: Con cầu bình an cho Má
Bài viết bởi: demen trên Th1 09, 2014, 08:00 PM
Thầy ơi,
1. Hôm trước Thầy có chỉ con là : "con nằm trên giường để dợt, nhưng con lại quán được là con đang cúi lạy trước tượng Phật".
Con vẫn làm thường xuyên, cách đây hơn 1 tuần (thời điểm Thầy đang nghỉ ngơi nên con không tiện post bài) thì buổi tối com vẫn dợt. Nhưng mà cả ngày hôm sau cơ thể con cảm thấy rất mệt mỏi, và còn bị vừa ói, vừa ị mấy chập từ trưa cho đến chiều tối luôn.
- Con có kiểm tra lại nguyên nhân tại sao con bị như vậy thì thật tình con thấy trước đó vẫn ăn uống bình thường, không có lý do gì lại trở bệnh nhanh và cũng hết bệnh nhanh nhuu vậy. Mặc dù, trong thời gian ói - ị như vậy nó mệt mỏi, khó chịu quá trời.
- Con chỉ có 1 nghi vấn là: 'đó có pahỉ là kết quả của việc sau khi cầu an hay hồi hướng thành công'?
 
2. Hơn tuần trước Má con nằm viện để điều trị bệnh tim, con có về thăm và xoa bóp 2 bàn chân cho Má. Con ấn vào huyệt Dũng Tuyền.
Người bình thường nếu được xoa bóp như vậy thì cảm thấy rất thoải mái.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Má thì có nên làm như vậy hàng ngày không vậy Thầy?

Khi nào Thầy khỏe trả lời giúp con. ;D ;D ;D
A Di Đà Phật.
Tiêu đề: Re: Con cầu bình an cho Má
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 09, 2014, 08:28 PM
Trích dẫn từ: demen trên Th1 09, 2014, 08:00 PM
Thầy ơi,
1. Hôm trước Thầy có chỉ con là : "con nằm trên giường để dợt, nhưng con lại quán được là con đang cúi lạy trước tượng Phật".
Con vẫn làm thường xuyên, cách đây hơn 1 tuần (thời điểm Thầy đang nghỉ ngơi nên con không tiện post bài) thì buổi tối com vẫn dợt. Nhưng mà cả ngày hôm sau cơ thể con cảm thấy rất mệt mỏi, và còn bị vừa ói, vừa ị mấy chập từ trưa cho đến chiều tối luôn.
- Con có kiểm tra lại nguyên nhân tại sao con bị như vậy thì thật tình con thấy trước đó vẫn ăn uống bình thường, không có lý do gì lại trở bệnh nhanh và cũng hết bệnh nhanh nhuu vậy. Mặc dù, trong thời gian ói - ị như vậy nó mệt mỏi, khó chịu quá trời.
- Con chỉ có 1 nghi vấn là: 'đó có phaỉ là kết quả của việc sau khi cầu an hay hồi hướng thành công'
Thì cũng dể hiểu: Trong định luật bảo toàn năng lượng thì bên này vơi đi thì bên kia được hơn một tý. ;D ;D ;D
Trích dẫn
2. Hơn tuần trước Má con nằm viện để điều trị bệnh tim, con có về thăm và xoa bóp 2 bàn chân cho Má. Con ấn vào huyệt Dũng Tuyền.
Người bình thường nếu được xoa bóp như vậy thì cảm thấy rất thoải mái.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Má thì có nên làm như vậy hàng ngày không vậy Thầy?

Khi nào Thầy khỏe trả lời giúp con. ;D ;D ;D
A Di Đà Phật.
Làm gì thì con cũng theo dõi phản ứng bên kia coi có dể chịu hay không? Nếu dể chịu thì con cứ làm, còn khó chịu thì không nên.

Tóm lại, nên sống dịu dàng với các Ngài.


Tiêu đề: Re: Con cầu bình an cho Má
Bài viết bởi: demen trên Th1 12, 2014, 08:02 PM
Thầy dựa trên Định luật bảo toàn năng lượng để giải thích rất là dễ hiểu. Cám ơn Thầy  ;D ;D ;D.
1. Như vậy trong khi con thực hiện công việc cầu an là giống như con đang kết nối với Má con qua tần số f nào đó, và vì nhờ cái tình thương yêu hay mối quan hệ Mẹ - Con nên ở đây nó tạo ra hiện tượng cộng hưỡng. Và khi hiện tượng cộng hưỡng xuất hiện thì có sự dịch chuyển năng lượng từ con qua Má. Con lý giải như vậy có logic không vậy Thầy? hihi
2. Nếu giả định trên là đúng thì sự dịch chuyển năng lượng này có thể sẽ có sự tiêu hao năng lượng trên đường truyền. Vậy, Năng lượng tiêu hao này là lớn bao nhiêu %, mình có đi đếm được không ? - Ai lấy năng lượng tiêu hao này? - Lực ma sát, những cõi giới khác có khả năng thấy được dòng năng lượng nên đến ăn ké 1 ít?

Con lại lý giải lung tung, khi nào Thầy khỏe giải thích giúp con. ;D ;D ;D
Con chúc Thầy luôn khỏe, khỏe ....

A Di Đà Phật.