Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: Tín trên Th1 12, 2014, 01:35 AM

Tiêu đề: Buổi trưa con mơ
Bài viết bởi: Tín trên Th1 12, 2014, 01:35 AM
Con mơ thấy một cái hồ nước rộng, nước rất trong xanh. Rồi sau đó con thấy Mẹ con (trong khung cảnh ấy). Hình như con cũng thấy Ba của con nữa.
Giấc mơ hầu như không có tình tiết gì, nó đơn giản lắm. Lúc con thức dậy con chỉ nhớ nhiêu đó và viết ra liền.
Hết ạ ! :) :)
Tiêu đề: Re: Buổi trưa con mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 13, 2014, 11:43 AM
Trích dẫn từ: Tín trên Th1 12, 2014, 01:35 AM
Con mơ thấy một cái hồ nước rộng, nước rất trong xanh. Rồi sau đó con thấy Mẹ con (trong khung cảnh ấy). Hình như con cũng thấy Ba của con nữa.
Giấc mơ hầu như không có tình tiết gì, nó đơn giản lắm. Lúc con thức dậy con chỉ nhớ nhiêu đó và viết ra liền.
Hết ạ ! :) :)
Trong giấc mơ này có một chi tiết rất là hay cho riêng con là: Con thấy Mẹ trước Ba. Cho nên đây là một điềm lành cho riêng con thôi.
Con nên suy nghĩ về công sức mà Ngài đã sanh con ra và nuôi con lớn khôn. Con cứ một mực mà suy nghĩ về những cái khó khăn mà Ngài đã phải trải qua. Con cứ bắt cái suy nghĩ của con làm như vậy hoài thôi. Và tất nhiên con nên dợt cái đề mục luôn đó nghe con. ;D ;D ;D