Ruồi Sinh mấy hôm trước viết phần nầy : << Nhưng vì đệ tu chưa tới nên thắc mắc DTTD sao có cái "nghĩ" này và nó vẫn còn Thức chưa bị diệt, vì theo kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì vô sắc, thọ, tưởng , hành , thức mà - đệ ngu thiệt). >>
Đọc mấy lần nhưng cũng không hiểu ý của Ruồi Sinh muốn nói gì . Tuy nhiên BY xin mở ra đề tài mới về Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh .
BY biết gì về kinh nầy ? Chỉ có 1 câu y như vầy nà : << Quán tự tại bồ tát , hành thâm bát nhã ba la mật đa thời , chiếu kiến ngũ uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ách . >>
Không hiểu kinh thâm sâu nhưng cảm nhận cái lực (?) gì đó , nên thỉnh thoảng lặp lại trong đầu câu nầy , rồi thì gia tăng tinh tấn thêm . Vì vậy chép lại mấy chữ thuộc lòng trên .
BY .