Hôm qua con vừa đăng ký được nick diễn đàn thì sáng nay con nằm mơ luôn.
Con nằm mơ thấy hai vợ chồng quyết tâm làm điều gì đó quan trọng. Mọi người đến chia vui ủng hộ và có ông cậu (người hay giúp đỡ bọn con) nói với mọi người là bọn con quyết tâm thế thì mọi người cũng ủng hộ thôi. Cùng lúc đó thì con đi v/s (kiểu nhà v/s ở ngoài vườn ngày xưa) và thấy sau khi đứng dậy có mấy con rết rơi ra khỏi người. Lúc con đi vào thì mọi người bảo là làm cái này thì sẽ bị rết bám vào người và sợ nhất là chui vào mũi. Lúc đó con rung rung người thì lại rơi ra mấy con nhưng vẫn còn một con tìm cách chui vào mũi. Tay con tự nhiên lấy khăn vàng bịt lỗ mũi lại (không biết cái khăn từ đâu ra nữa) nhưng con rết chạy đi rồi quay lại chui tụt vào mũi. Một phần vì con nghĩ trong đầu là mình có pháp môn gì gì đấy thì mình sợ gì rết. Một phần thì bịt không chắc vì sợ làm mạnh tay thì con rết sẽ cắn mình. Sau đó thì con đang cố xì con rết ra thì vợ con gọi dậy mất. Trong mũi bây giờ vẫn nguyên cảm giác có vật gì chui vào. Kính mong chú Tibu, các Nhí và quý đạo hữu chỉ cho con.
Giấc mơ hay nhỉ..nhưng mà nghe rết chui vào mũi.. ghê nhỉ..hihi ;D ;D
Mình cũng không giải thích được ;D ;D ... Nhưng mà khi xin được đề mục và tập được một thời gian.. thường thời gian đầu nếu mà chăm luyện tập thì mới có những giấc mơ lúc đó mới hãy xin thầy giải đáp hộ cho..hjhj. ;D :o
Nhưng cũng xin chúc mừng bạn đã lên tìm ra con đường..giải thoát.. :) :)!
Adidaphat...
Trích dẫn từ: lake trên Th5 07, 2014, 06:48 PM
Giấc mơ hay nhỉ..nhưng mà nghe rết chui vào mũi.. ghê nhỉ..hihi ;D ;D
Mình cũng không giải thích được ;D ;D ... Nhưng mà khi xin được đề mục và tập được một thời gian.. thường thời gian đầu nếu mà chăm luyện tập thì mới có những giấc mơ lúc đó mới hãy xin thầy giải đáp hộ cho..hjhj. ;D :o
Nhưng cũng xin chúc mừng bạn đã lên tìm ra con đường..giải thoát.. :) :)!
Adidaphat...
Cảm ơn bạn lake. Vì trước đây mình cũng học trì Ngũ bộ chú của mật tông nên hồi trước cũng hay mơ. Tuy nhiên bẵng một khoảng thời gian rồi không mơ như thế nữa. Cho tới khi đăng ký nick ở HSTD. Hôm đầu tiên khi mình đọc về màn tivi của thầy, lúc đọc xong lấy tay vuốt xuống hai mắt thì thấy một bầu trời sáng rực rỡ rất nhiều đốm sáng nhỏ, sau đó các đốm nhỏ nhập vào với nhau thành các đốm sáng to hơn, mình cố gắng quan sát thật tỉnh táo, một lúc sau thì các đốm sáng bắt đầu rã ra thành các sợi tơ sáng rồi tan đi thành mảng đen mông lung. Mình nghĩ là có liên quan đến HSTD nên mình post lên đây để được nghe chỉ bảo của Thầy, Nhí và các bạn đạo hữu. Xin cảm ơn.