Khi đến với hstd con đả bị loi cuốn vào những bài viết của chú Tibu,HL, BHT
trong lòng con khi tìm hiểu phật phát còn có nguyện là sẻ hồi hướng cho bà và mẹ con để họ sống an lạc hơn, còn tự nguyện ăn chay và tìm hiểu phật,
con ko có xin đề mục tu mà chon vào mục tịnh độ để học như vậy có phải là vượt pháp ko
hum nay con đả học về quán chấm đỏ đc khoản 8 ngày, và hầu như đêm nào cũng nằm mơ hết đêm thứ 2 con thấy cảnh ba con nhìn rất già và tội nghiệp, đêm thứ 4 thì lại thấy ông anh bi bệnh mà thực ra thì ông anh bị bệnh rồi, đêm thứ 6 ngày đầu tiên con post lên forum bài tìm thầy và bạn, đêm đó con năm mơ thấy đc học cùng với các bạn hstd có một ông thầy đội nón mà nghe mấy bạn nói là chú tibu, thấy mọi ng ko ở trong chùa mà ở nhà trọ cười vui như thời sinh viên vậy,
từ lúc tập quán chấm đỏ thì đêm nào con cũng mơ hết ko biết là có sao ko
gd và vợ con nó sợ con tập bị ma nhập với nhìn con ăn chay h lại thiền, thấy vợ con pùn gì con con cũng thấy bất an, có ai bị hoàn cảnh như con xin cho con một lời khuyên
Happy life có nói với mình là Chú Tibu nói bây giờ nhân duyên chọn đề mục tu đã hết, và nếu chọn đề mục tu thì là Tịnh độ Niệm Phật Quán Chấm Đỏ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Vì vậy không có vượt pháp gì ở đây cả. Mà cũng có nguyên một bài Thầy giảng về vượt pháp rất kĩ rồi, tất cả những gì cần thiết trong Chùa mình hầu như cũng có rồi. Những linh tính bạn mơ không có gì lạ và phải k phải sợ gì cả, bạn tham khảo trong mục Giấc mơ công phu và nên xin vòng lưỡng kim để đeo vào. Mình chỉ khuyên bạn không sợ chứ còn vấn đề giải mộng này thì để Chú Tibu giúp nếu chú thấy cần thiết. Bạn tìm đọc mấy cái anh p4 đã giới thiệu cần thiết cho người tu Tịnh Độ hoặc in các bài trong trang này ra cho dễ đọc:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252)
Chùa mình công nhận rất rộng, bạn nên đọc lướt một cách tổng quát vê những cái cần thiết cho việc tu tập của mình về Tịnh Độ sau đó nên đọc từ từ lại cho kĩ và tham khảo những vấn đề khác.
Ở đây mình không cô đơn đâu, có rất nhiều người đang tập như chúng ta vậy. Vả khi tập thì bạn tác ý vào cốc còn được các
Nhí và các ac tu giỏi giúp đỡ nữa. Tất cả đều là những bông hoa trên một cái cây cổ thụ mà. ;D ;D ;D ;D.
Chào bạn...!!
Vào những buổi ban đầu thì có những giấc mơ là chuyện bình thường.. thậm chí còn cảm thấy vui vui sau mỗi giấc mơ.. cứ giữ đc cái cảm giác hăng say.. như buổi ban đầu... rồi một ngày sẽ đến.
Cái cảm giác ban đầu mà, ôi thuở ban đầu lưu luyến ấy.. bạn có thể tìm kiếm trong trang chủ hoa sen trên đá: https://www.hoasentrenda.com/fp/search .. chùa rộng, bạn đông, ae nhiều cực..hj.. đang đi cùng bạn trên cùng con đường đó.. bạn đi đi, cứ đi rồi sẽ thấy... chúc bạn tinh tấn trên con đường tu tập.
Thân!
rất vui đc làm quen với các bạn trên hstd, đêm qua mình tập thì thấy nó ra một đốm trắng rất sáng chỉ tầm 2s rồi mất nó xuất hiện 2 lần mà no ko năm yên nó chạy từ phải sang trái trong nó rất đẹp nhìn khoái ghê, mình chưa nhìn kỹ thì nó mất , rảnh rảnh là mình tập còn ko thì lên hstd học tập