Thân chào các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội Thiện Tri Thức,
Thể theo lời yêu cầu của chú Tibu, Quang Minh xin tự giới thiệu một ít về Quang Minh
Họ và Tên : Phan Hùng Chinh
Hoàn cảnh gia đình : 1 vợ + 1 con trai 3 tuổi + 1 thai nhi 5 tháng
Địa chỉ đang ở : Bình Dương, Vietnam
Hoàn cảnh kinh tế : đang làm IT cho một công ty nước ngoài ở VSIP
Thời còn học cấp 3, Quang Minh rất thích nghiên cứu về Huyền Học như : xem tử vi, xem chỉ tay, xem tướng, độn giáp, khí công, yoga, đã đọc qua các sách như : Tướng số học, Kinh Dịch, các tác phẩm của Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử.
Trong nhiều năm nghiên cú ( ý Quang Minh là vừa đọc sách vừa nghiên qua, nghiên lại mà chẳng hiểu gì hết nên cú vào đầu một cái cho đở buốn ngủ ý mà) Quang Minh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, chưa có đủ cho cái sự cần biết của mình, vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó mà không biết đó là cái gì.
Vài năm sau Quang Minh có cơ duyên đến với Phật Học, có một lần Quang Minh đang đọc Bộ Kinh Pháp Hoa thì toàn thân dợn tóc gáy, thân tâm chấn động, ngay lúc ấy Quang Minh liền hiểu hiểu rõ câu nói " Tam Đại Tam Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách" là như thế nào, và Quang Minh cũng hiểu là mình cần gì và còn thiếu cái gì, về Phật học thì Quang Minh có đọc qua một vài quyển trong đó có bộ Duy Thức Học, nói thật bộ này đọc nhứt cả cái đầu luôn, đến nay vẫn còn ê ẩm.
Cho đến ngày nay Quang Minh đã đến với Phật Học khoảng 10 năm, nhưng gì cơm, gạo, áo, tiền và gia đình nên chẳng có thành tựu gì trên con đường tu hành cả, thật là hổ thẹn thay!
Hiện Tại Quang Minh chỉ có trì chú vào các ngày 1-14-15-30 hàng tháng, không có đàn pháp hay ấn khế gì cả.
Rất mong các thiện tri thức chỉ bảo thêm
Quang Minh
HSTĐ mạn phép bạn Quang Minh xóa bỏ ngày sanh để tránh trường hợp lạm dụng thông tin cá nhân của bạn.
Thông thường chỉ cần nói qua tổng quát về phương pháp và sở thích tu tập là đủ.
Thanks HSTD, đã ghi nhận
Quang Minh
10 năm để lót đường cho một nhí thì là còn quá dể dàng ;D.
Điều đầu tiên là khi về nhà là niệm Phật và để tay lên bụng của bà xả. Làm như vậy sẽ làm cho đứa bé ổn định thần kinh hơn.
Điều thứ hai: là dùng thiền định (thay vì Mật) với đề mục ngọn lửa.
Nhắm mắt 100% dùng trí tưởng tượng để vẽ cho được một ngọn lửa ở ngay đằng trước mặt và ngang với tầm nhìn.
Tư thế nào cũng được, vô giường và nằm tập cho nó khỏe.
Điều thứ ba: là cố gắng làm nhiều việc thiện và đồng thời để tay lên bụng bà xả với câu niệm Phật.
Đứa bé sẽ là dân tu sĩ, nên nó đang cần những thứ này đó để cho hệ thần kinh càng được ổn định hơn nữa. Để sau này nó cũng tu, và nhờ ông già nó lót đường nên nó tu sẽ đỡ mất thời giờ hơn.
Trường hợp hiếm có.
Xin lổi Huynh là mấy ngày nay, đệ trả lời chậm là vì đệ đang mò về đứa bé.
Hết.
Thân chào Tibu,
Cám ơn Tibu về những thông tin hữu ích trên.
Nếu Tibu đã lỡ mò thì làm ơn mò giúp cho Quang Minh, vợ và thằng con với.
Quang Minh sẽ Thiền Định theo như Tibu hướng dẫn.
Thân.
Ái chà! đọc bài của huynh QM đệ nhớ ra một chuyện, xin được góp vui với tiêu đề:
;D
Nếu như cùng ngủ trên một giường mà người chồng nằm quán lửa, còn người vợ nằm niệm Phật quán chấm đỏ
thì hay biết mấy ;D.
Thêm cô, cậu nhóc tì cũng tập là số dách. ;D - thành gia đình tu sĩ thứ thiệt luôn.
Híc ! chuyện này đệ tự nghĩ ra , gia đình nào mà chơi kiểu này thì phải mua bản quyền đó nghe. :D
Mến chào ACE.
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th5 11, 2009, 02:33 AM
Thân chào Tibu,
Cám ơn Tibu về những thông tin hữu ích trên.
Nếu Tibu đã lỡ mò thì làm ơn mò giúp cho Quang Minh, vợ và thằng con với.
Quang Minh sẽ Thiền Định theo như Tibu hướng dẫn.
Thân.
Chào anh Quang Minh!
Nếu anh chị muốn em bé sau này hiền lành và dễ dạy bảo thì tui nghĩ chị cũng nên niệm câu :" NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT " và nghĩ rằng niệm cho con nghe và mong mõi tha thiết là con sẽ theo con đường tu tập, chị hãy nghĩ về con khi nó còn trong bụng, truyền cho nó những suy nghĩ hiền hoà, tâm tu ..thì thầm nói chuyện trong tâm mình với đứa con trong bụng rất là có lợi cho đứa bé sau này. Cha là người lót đường cho con, còn Mẹ sẽ là người lót ổ êm đềm trong tâm linh cho con, nếu hài nhi là một linh hồn có tâm hướng thượng thì lời niệm và tâm an lành của chị sẽ là nơi bình yên cho linh hồn được nương tưạ, Những lúc thai có chọi đạp hay làm Mẹ khó khăn, thì hãy nhẹ nhàng dùng tay thoa nhẹ và như nói chuyện với con mà khuyên bảo và vỗ về xem thế nào? Chị sẽ cảm thấy như là nó đang nghe được lời tâm sự của chị và ngoan ngoãn không làm phiền, không làm chị khó chiụ nữa đó ...! Sau này nếu bé theo con đường Tu tập thì bé sẽ nhớ được cả những lời mà chị đã niệm cho nó nghe lúc còn đang nằm trong bào thai lận đó! (Chị sẽ kiểm nghiệm được tất cả khi bé trở thành Tu sĩ thứ thiệt )
Cha mẹ nào cũng mong con cái mình hiền lành ngoan ngoãn, có tâm từ và làm người tốt. Con cái không phải là của cải nhưng là niềm tin và mơ ước của cha mẹ . Cầu mong con anh chị sẽ thắp sáng niềm tin và ước mơ trở thành sự thật ..!
Lúc nào chị có thể nghĩ được về điều đó thì hãy nhắc mình nghĩ đến chuyện đó. Tối vào giường ngủ thì hãy niệm câu đó cho tới khi nào mình ngủ quên luôn cũng tốt ...Cầu chúc cho anh chị có được một Tu sĩ thứ thiệt trong tương lai ..!
Chúc gia đình anh chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc !
Chân thành cảm ơn sự khuyến tấn của Ruồi Sinh và tnt rất nhiều.
Đệ sẽ cố gắng tu tấp, hướng dẫn cả gia đình đệ cùng tu tập để cả nhà đều là tu sĩ thứ thiệt.
Quang Minh
Bạn tnt ơi ! sao thấy bạn bon chen thế (mâm nào cũng có)...hihihihi..., nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn tích cực tham gia diễn đàn để thêm phần khí thế.... vì thế banj QUANG MINH cũng nên nghe theo lời chỉ dẫn của tnt đi, vì đó là "kinh nghiệm" của tnt đó....hihiihi...
Chúc mọi người an vui và mau chóng thành tựu
CO DON
Trích dẫn từ: CO DON trên Th5 12, 2009, 02:36 AM
Bạn tnt ơi ! sao thấy bạn bon chen thế (mâm nào cũng có)...hihihihi..., nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn tích cực tham gia diễn đàn để thêm phần khí thế.... vì thế banj QUANG MINH cũng nên nghe theo lời chỉ dẫn của tnt đi, vì đó là "kinh nghiệm" của tnt đó....hihiihi...
Chúc mọi người an vui và mau chóng thành tựu
CO DON
" Đi chợ với đi chuà " hai nơi đó đâu có ai cấm bạn không được bước vào đâu, nhiều lúc thấy chuyện bất bình cũng phải " rút miệng " tương giao thôi!
Tui thì không biết gì hết, cái gì tui biết thì tui nói, tui không biết thì tui nói không biết . Trong này ai cũng phải ngày hai buổi đi kiếm cơm, chạy như chó đạp phải lửa, cuộc sống khó khăn và khổ cực, Đa phần người ta không được học kinh và thuộc kinh, người ta chỉ biết làm sao cho bớt khổ và cho đỡ khổ để chống chọi với đời sống nghiệt ngã mà không bị sa ngã, bởi vì làm thân người không phải là dễ có, nên phải làm sao cho khỏi uổng phí một kiếp làm người, nên người ta cần những kinh nghiệm thật lời thật chứ không phải lời lẽ của những kẻ " buôn kinh, mọt sách " Trích dẫn kinh này kinh nọ cho rình rang mà chính bản thân mình chưa có thực hành xem thử thế nào. Nói trên lý thuyết thì ai mà chẳng nói được ..Kinh Phật là để hành chứ đâu phải để sao chép ra mà bán hay dùng nó để hù thiên hạ!
Còn làm chưa được thì đừng có nói gây hoang mang cho những người khác khi họ thực tâm muốn đi tìm sự thật từ những lời kinh, để làm chỗ nương tưạ cho tâm linh.
bạn tnt - tnt có em bé rồi phải không?
Chào YB!
Vâng, tnt đã có nhóc con rồi.
Những gì tnt nói rất có kí lô.
Vì trình độ là Tứ Thiền Hữu Sắc và là mẹ của 1 Nhí.
Chú Tibu ơi!
Cháu theo lời chú quán ngọn lửa được hai ngày rồi,
lần đầu tiên cháu chỉ thấy một vùng trắng sám sám thôi
lần thứ 2 thì hơi khó hơn, thấy một vùng đen và một cái bóng trắng trong vài giây
vài lần sau đó thì lại khó tập trung hơn
đêm qua thì lại rất khó mà tập trung được, cháu cố gắng tập trung một chút thì cháu có cảm giác bay lên và lâng lâng, hoảng quá cháu lại xả ra và đi ngủ, nhưng khi ngủ thì lại mơ thấy chuyện nam nữ mà cháu là vai chính, nhưng ngay khi chạm vào người nữ thì cháu lại sực nhớ là mình đang tu hành và không được làm bậy liền khi ấy thì thức giấc.
Chú giải thích giúp cháu với, cháu đợi chú trả lới xong mới quán tiếp vậy.
Nhát gan quá ! Nếu đó là vợ hay bạn gái thì cứ tới bến chứ sao nữa ! ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th5 12, 2009, 07:34 PM
Chú Tibu ơi!
Cháu theo lời chú quán ngọn lửa được hai ngày rồi,
lần đầu tiên cháu chỉ thấy một vùng trắng sám sám thôi
lần thứ 2 thì hơi khó hơn, thấy một vùng đen và một cái bóng trắng trong vài giây
vài lần sau đó thì lại khó tập trung hơn
đêm qua thì lại rất khó mà tập trung được, cháu cố gắng tập trung một chút thì cháu có cảm giác bay lên và lâng lâng, hoảng quá cháu lại xả ra và đi ngủ, nhưng khi ngủ thì lại mơ thấy chuyện nam nữ mà cháu là vai chính, nhưng ngay khi chạm vào người nữ thì cháu lại sực nhớ là mình đang tu hành và không được làm bậy liền khi ấy thì thức giấc.
là vì khi vào để tập tâm mình nó ... nghiêm trang quá nên càng lúc càng khó. Mình nên cho rằng mình đang tìm hạnh phúc, vì lý do này mà mình nên nhẹ nhàn hơn.
mơ thấy chuyện mình đang "nghiên cứu" mà dừng lại được là ... sư phụ về giữ giới đó nghe!
Hiện tượng này thật là đáng khích lệ: Linh hồn đang tập đó nên nó có phản ứng là như vậy.
Như vậy là hành giả cứ tập với tâm nhẹ nhàn hơn (theo kiểu được thì hay quá, còn không được thì ... lần khác vậy).
Những cái biểu hiện này nọ ở đằng trước mặt là hiện tượng "Cận Định" (gần nhập định được rôi).
Hết