Kính chào đạo tràng, Spring có tập thiền được gần một năm. Gần đây mới biết đến hoasentrenda nên cũng đọc tài liệu và học lõm thử. Sau đây là một số thắc mắc trong quá trinh tu tập, kính mong các bạn giúp dùm, thân!
1. Mình quán đề mục hình tròn trắng to như mặt trăng, nhưng nó lại hiện thành hình tròn màu đỏ sáng, kích thước như viên bi, cao hơn tầm nhìn trôi dần về bên phải khoảng 5, 6 giây. Đây có phải đề mục thật không?
2. Ở trong cận định, (a) mình tập trung tưởng tượng và tạo ra đề mục trước mặt thì thấy nhanh mệt. Nhưng (b) nếu hướng tâm tới phía trước và tương thông với chỗ trước mặt thì dâng lên 1 cảm giác đặc biệt nhè nhẹ! Vậy cách nào đúng?
3. Nếu minh tập trung 100% sức vào điểm trước mặt thì thấy chỗ này sáng lên, trắng bóc, có đường vân mờ nhấp nhô lên xuống. Giữ được 2, 3s. Đây có phải chất liệu của màn tivi ko?
Ông thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi ông vừa về tới cái nhà của chính ông.
Và cũng chính ông lại thấy có người đang dọn dẹp nhà cửa.
Những người này đang tính chuyện dùng phong thủy để dời cái bếp, cái giường, và định đập phá cái vách tường để trổ cái cửa sổ cho nó sáng cái nhà?
Chuyện đó nếu có xảy ra thì có... hợp lý chăng?
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2015, 06:51 AM
Ông thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi ông vừa về tới cái nhà của chính ông.
Và cũng chính ông lại thấy có người đang dọn dẹp nhà cửa.
Những người này đang tính chuyện dùng phong thủy để dời cái bếp, cái giường, và định đập phá cái vách tường để trổ cái cửa sổ cho nó sáng cái nhà?
Chuyện đó nếu có xảy ra thì có... hợp lý chăng?
Dạ thưa thầy, không ạ. Không nên để người khác làm dùm mình.
Trích dẫn từ: Spring trên Th2 05, 2015, 04:18 AM
Kính chào đạo tràng, Spring có tập thiền được gần một năm. Gần đây mới biết đến hoasentrenda nên cũng đọc tài liệu và học lõm thử. Sau đây là một số thắc mắc trong quá trinh tu tập, kính mong các bạn giúp dùm, thân!
1. Mình quán đề mục hình tròn trắng to như mặt trăng, nhưng nó lại hiện thành hình tròn màu đỏ sáng, kích thước như viên bi, cao hơn tầm nhìn trôi dần về bên phải khoảng 5, 6 giây. Đây có phải đề mục thật không?
2. Ở trong cận định, (a) mình tập trung tưởng tượng và tạo ra đề mục trước mặt thì thấy nhanh mệt. Nhưng (b) nếu hướng tâm tới phía trước và tương thông với chỗ trước mặt thì dâng lên 1 cảm giác đặc biệt nhè nhẹ! Vậy cách nào đúng?
3. Nếu minh tập trung 100% sức vào điểm trước mặt thì thấy chỗ này sáng lên, trắng bóc, có đường vân mờ nhấp nhô lên xuống. Giữ được 2, 3s. Đây có phải chất liệu của màn tivi ko?
;D ;D ;D Cảm giác như đây là họa sỹ dòng tranh biếm hoa. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Spring trên Th2 05, 2015, 07:49 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2015, 06:51 AM
Ông thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi ông vừa về tới cái nhà của chính ông.
Và cũng chính ông lại thấy có người đang dọn dẹp nhà cửa.
Những người này đang tính chuyện dùng phong thủy để dời cái bếp, cái giường, và định đập phá cái vách tường để trổ cái cửa sổ cho nó sáng cái nhà?
Chuyện đó nếu có xảy ra thì có... hợp lý chăng?
Dạ thưa thầy, không ạ. Không nên để người khác làm dùm mình.
Thì cũng vậy, ở đây: Ông thấy đó, cái nhà của ông đã có nhiều người toan tính làm này làm nọ. Đặc biệt là những nhân vật này lại không có ai giới thiệu! Nhưng họ cứ làm đại theo kiểu tự phát thì:
Có thể kết luận như sau:
Tuy là nhà của ông, nhưng ông chưa có chủ quyền.
Do vậy mà ông nên làm thật là cẩn thận. Và tiến tu từng bước một.
Chưa xong bước này thì đừng nên làm những bước kế tiếp.
Và hể mà cảm giác kỳ kỳ, ghê ghê thì nên giữ giới cho ngon lành lại.
Xong rồi mới dợt tiếp.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2015, 11:24 AM
Trích dẫn từ: Spring trên Th2 05, 2015, 07:49 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 05, 2015, 06:51 AM
Ông thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi ông vừa về tới cái nhà của chính ông.
Và cũng chính ông lại thấy có người đang dọn dẹp nhà cửa.
Những người này đang tính chuyện dùng phong thủy để dời cái bếp, cái giường, và định đập phá cái vách tường để trổ cái cửa sổ cho nó sáng cái nhà?
Chuyện đó nếu có xảy ra thì có... hợp lý chăng?
Dạ thưa thầy, không ạ. Không nên để người khác làm dùm mình.
Thì cũng vậy, ở đây: Ông thấy đó, cái nhà của ông đã có nhiều người toan tính làm này làm nọ. Đặc biệt là những nhân vật này lại không có ai giới thiệu! Nhưng họ cứ làm đại theo kiểu tự phát thì:
Có thể kết luận như sau:
Tuy là nhà của ông, nhưng ông chưa có chủ quyền.
Do vậy mà ông nên làm thật là cẩn thận. Và tiến tu từng bước một.
Chưa xong bước này thì đừng nên làm những bước kế tiếp.
Và hể mà cảm giác kỳ kỳ, ghê ghê thì nên giữ giới cho ngon lành lại.
Xong rồi mới dợt tiếp.
Dạ vâng, con hiểu rồi ạ