Nay kính thông báo bà con hihihi
Theo kết quả khám máu ngày hôm qua thì tibu:
Đái đường: 6.2 ---------------------------Trị số cho phép là nhỏ hơn 7 (tuy nhiên có nguy cơ bịnh nếu không giữ giới hihihi)
Cholesterol: 167-------------------------------------------Trị số cho phép là: 125 cho tới 200
Đường trong máu: Triglycerides: 192--Trị số cho phép là: bé hơn 150
Xương sống đã được điều chỉnh ngay thẳng lại rồi: tướng đi đã ngay ngắn lại không còn lụm khụm, ẹo ẹo nữa (nhờ vào dụng cụ nắn xương sống: Spine Worx mua ở chợ cũ có: 25 xu) hihihi
Áp huyết đang xuống từ từ (105/65)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 04, 2015, 09:34 AM
Nay kính thông báo bà con hihihi
Theo kết quả khám máu ngày hôm qua thì tibu:
Đái đường: 6.2 ---------------------------Trị số cho phép là nhỏ hơn 7 (tuy nhiên có nguy cơ bịnh nếu không giữ giới hihihi)
Cholesterol: 167-------------------------------------------Trị số cho phép là: 125 cho tới 200
Đường trong máu: Triglycerides: 192--Trị số cho phép là: bé hơn 150
Xương sống đã được điều chỉnh ngay thẳng lại rồi: tướng đi đã ngay ngắn lại không còn lụm khụm, ẹo ẹo nữa (nhờ vào dụng cụ nắn xương sống: Spine Worx mua ở chợ cũ có: 25 xu) hihihi
Áp huyết đang xuống từ từ (105/65)
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: tnt trên Th4 04, 2015, 09:48 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 04, 2015, 09:34 AM
Nay kính thông báo bà con hihihi
Theo kết quả khám máu ngày hôm qua thì tibu:
Đái đường: 6.2 ---------------------------Trị số cho phép là nhỏ hơn 7 (tuy nhiên có nguy cơ bịnh nếu không giữ giới hihihi)
Cholesterol: 167-------------------------------------------Trị số cho phép là: 125 cho tới 200
Đường trong máu: Triglycerides: 192--Trị số cho phép là: bé hơn 150
Xương sống đã được điều chỉnh ngay thẳng lại rồi: tướng đi đã ngay ngắn lại không còn lụm khụm, ẹo ẹo nữa (nhờ vào dụng cụ nắn xương sống: Spine Worx mua ở chợ cũ có: 25 xu) hihihi
Áp huyết đang xuống từ từ (105/65)
;D ;D ;D
:o :o :o ;D ;D ;D
Hỏi thầy cái vụ đái đường, thầy có thể kể bí quyết phá cái bệnh này không ạ. Con hỏi thay cho những người đang mắc bệnh này. Và cái vụ mình tự chữa bệnh có tùy thuộc nhiều về vấn đề Tâm Lực hay không ạ?
;D ;D ;D Tuyệt vời Thầy ơii
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 04, 2015, 09:34 AM
Nay kính thông báo bà con hihihi
Theo kết quả khám máu ngày hôm qua thì tibu:
Đái đường: 6.2 ---------------------------Trị số cho phép là nhỏ hơn 7 (tuy nhiên có nguy cơ bịnh nếu không giữ giới hihihi)
Cholesterol: 167-------------------------------------------Trị số cho phép là: 125 cho tới 200
Đường trong máu: Triglycerides: 192--Trị số cho phép là: bé hơn 150
Xương sống đã được điều chỉnh ngay thẳng lại rồi: tướng đi đã ngay ngắn lại không còn lụm khụm, ẹo ẹo nữa (nhờ vào dụng cụ nắn xương sống: Spine Worx mua ở chợ cũ có: 25 xu) hihihi
Áp huyết đang xuống từ từ (105/65)
Hihihi ;D ;D ;D
@p4: boiroi nhiều chuyện chút, ba của boiroi cũng bị đái đường, lúc đầu cũng lo đến nỗi sụt ký vì không dám ăn nhiều,lại kiêng ăn đủ thứ. Lúc đó mua khổ qua đèo về ăn, rồi nấu nước uống nữa. Mức đường bây giờ ổn định , ăn uống cũng bình thường lại rồi.
;D ;D ;D
Thì ra là sinh nhật Thầy, vậy mà tối qua nằm mơ đang ở trong cảnh tranh tối tranh sáng thấy mình đi qua một căn phòng cũng đang tối, bổng có người bật đèn sáng choang và đồng thanh cùng chúc mùng sinh nhật! Con tưởng là chúc mình, khi tỉnh dây thì thấy hôm nay không phải ngày sinh của mình ??? :D ;D
Chúc mừng Sinh nhật Thầy. Chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe ;D ;D ;D ;D ;D
không có gì vui hơn... :) :) :) ;) ;) ;) :D :D :D ;D ;D ;D ;D
Thầy ơi! Thỉnh thoảng con cứ lo về cái vụ tai biến của Thầy chổ đó nó rạn dễ tái phát .Thầy nhớ kiểm tra thường xuyên .Con Chúc Thầy sinh nhật vui vẻ.Gia đình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Mừng Sinh Nhật Ông Già !!!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
:D ;D ;D, Thầy khỏe, bà con cũng lên tinh thần.
Con chúc mừng sinh nhật Thầy.
Thầy ơi,cho con hỏi:
Hồi sáng này con có gặp Hoàng Thế Hùng,Thầy có còn nhớ nó không?Người Việt học chương trình Tây mà lúc nào cũng đè đầu mấy thằng Tây !!!Lúc nào nó cũng ở vị trí số 1 của lớp !!!
Nó lập gia đình còn trể hơn con luôn!
Tuy là không biết gì về tu hành nhưng mà nó nói như vầy nè Thầy:
Luật nhân quả bây giờ nó đến nhanh hơn hồi xưa,lý do là bây giờ thần thông dục giới(internet,điện thoại di động) phát triển rất là mạnh!
Ông bà mình nói :cha ăn mặn con khát nước !
Câu này còn đúng không ?Hay là:cha ăn mặn cha khát nước ?! ;D
Vậy hôm nay gắng tu, làm quà hồi hướng cho ông thầy mới được.
ngày sinh nhật ông Thầy dễ nhớ quá bà con, trước tui 1 ngày... ;D
Cheer :D
;D ;D ;D Mừng Thầy hết rất là nhiều bệnh và Chúc mừng Sinh nhật Thầy.;D ;D ;D
Con chúc mừng Sinh nhật Thầy iu!!!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 04, 2015, 09:34 AM
Nay kính thông báo bà con hihihi
[...]
Xương sống đã được điều chỉnh ngay thẳng lại rồi: tướng đi đã ngay ngắn lại không còn lụm khụm, ẹo ẹo nữa (nhờ vào dụng cụ nắn xương sống: Spine Worx mua ở chợ cũ có: 25 xu) hihihi
[...]
Nếu bà con đọc cái hàng bên trên, rồi nhìn cái hình bên dưới thì tụi mình mới thấy sơ sơ cái tính không bỏ cuộc của Thầy. Nghe nói để điều chỉnh thẳng được cái cột sống thì Thầy nằm trên cái khung chỉnh liên tục trong cỡ 6 tiếng đồng hồ, trầy cả da lưng thì nó mới thẳng lại được.
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/P2282604.JPG)
Thầy. .......ơi................chúng .......con........mừng .....lắm........
Chúng .....con......kính .....chíc .....sinh ......nhật.......thầy........vui .......khỏe .......thật ........nhiều .....ạ.
Chúc mừng sinh nhật chú :) ;D ;D ;D ;D
Nói chung như thế là tụi con mừng rồi..hihi. Chúc Thầy sinh nhật vui vẻ,sức khỏe tràn trề ạ...:D Thương Thầy..:)
Tin vui nhất trong ngày, có lẽ là trong tháng này luôn thầy ơi :D :D :D
Là lá la, thầy chùa ta đã khoẻ ;D
Thật là phúc lành cho con và bà con quá à, hihi ;D ;D ;D
Con ko co gì tặng Thầy ngoài lời chúc thầy luôn khỏe mạnh để dẩn dắt chúng con đi cho đúng đường, nếu ko gặp Thầy thì bức màng vô minh của tụi con ko biết khi nào mới biết mặt mũi nó thế nào, mặt dù con tu tập ko tới đâu, nhưng ít ra con có một lòng tin tuyệt đối với giáo lý mà thầy TIBU dể mến đả bỏ ra tâm huyết cả đời chỉ dẩn,
Con xin chúc mừng thầy, Chúc thầy và Cô luôn mạnh khỏe ạ!
;D ;D ;D ;D ;D
Không có gì tuyệt vời hơn khi nghe tin Thầy khỏe
Con mừng quá Thầy ơi
Kính chúc sinh nhật Thầy yêu quý của chúng con. Mong Thầy luôn khỏe mạnh ạ
Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy!
Con. BS
Chúc mừng sinh nhật Thầy ;D ;D chúc mừng Thầy khoẻ lại, con chúc Thầy Cô luôn khoẻ hihi
Con kính chúc Thầy Cô luôn có thật nhiều sức khỏe!!! ;D ;D ;D
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY!!!
Con nghe Thầy khỏe con mừng lắm ;D ;D
Nhưng Con là kẻ thực dụng đây Thầy ơi 8) 8) :
Tụi con xin Thầy ở lại với tụi con lâu ơi là lâu nha Thầy.
Không có Thầy,mấy "con đĩa" này... không có chỗ bám .....hay sao ý ;D ;D(mặc dù là Thầy biểu nên bám đề mục như đĩa đói)...
Kính
Chúc mừng sinh nhựt thầy Ti Bu(dù hôm nay hơi trễ). Kính chúc thầy luôn khỏe để cư dân, đạo hữu, huynh đệ của hoasentrenda được tiếp tục làm phiền thầy nữa chứ,hehe.
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 05, 2015, 09:18 PM
Con nghe Thầy khỏe con mừng lắm ;D ;D
Nhưng Con là kẻ thực dụng đây Thầy ơi 8) 8) :
Tụi con xin Thầy ở lại với tụi con lâu ơi là lâu nha Thầy.
Không có Thầy,mấy "con đĩa" này... không có chỗ bám .....hay sao ý ;D ;D(mặc dù là Thầy biểu nên bám đề mục như đĩa đói)...
Kính
Dạ. Con cũng có ý kiến như chị TLT ạ. ;D ;D ;D
Chú khỏe nhiều là bà con mừng nhiều, chúc chú sinh nhật vui khỏe!
Ơ. sao kỳ vậy ta. mình nhớ mới ngày này năm ngoái bà con mới chúc sinh nhật Thầy đây mà. sao nay lại chúc nửa. thôi thì con cũng xin chúc Thầy năm nay già thêm một tuổi. ;D ;D ;D chúc Thầy trường kỳ mạnh khỏe! :D :D
Đọc tin Thầy hết nhiều bệnh thật là mừng quá, mong Thầy luôn khỏe để tụi con còn níu áo. Con chúc mừng sinh nhật Thầy, chúc nhà mình nhân ngày vui này càng có thêm nhiều vị Thánh Tăng nữa để phụ Thầy và các Nhí.
Thầy mà mạnh khỏe là bà con ai cũng thế này ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Liên Hương xin chúc mừng sinh nhật Thầy .
Vì lợi lạc của chúng sanh ( trong đó có con ).Kính mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe.
;D ;D ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 04, 2015, 09:34 AM
Nay kính thông báo bà con hihihi
Theo kết quả khám máu ngày hôm qua thì tibu:
Đái đường: 6.2 ---------------------------Trị số cho phép là nhỏ hơn 7 (tuy nhiên có nguy cơ bịnh nếu không giữ giới hihihi)
Cholesterol: 167-------------------------------------------Trị số cho phép là: 125 cho tới 200
Đường trong máu: Triglycerides: 192--Trị số cho phép là: bé hơn 150
Xương sống đã được điều chỉnh ngay thẳng lại rồi: tướng đi đã ngay ngắn lại không còn lụm khụm, ẹo ẹo nữa (nhờ vào dụng cụ nắn xương sống: Spine Worx mua ở chợ cũ có: 25 xu) hihihi
Áp huyết đang xuống từ từ (105/65)
Cái vụ tiểu đường, thì con tìm hiểu về khổ qua rừng (do huynh boiroi giới thiệu) thấy cũng được nhưng giá bán khổ qua rừng hơi đắt. Còn dùng bài thuốc chuối hột (chuối chát) của sư Thích Nguyên Đông (chùa Tế Cát, Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam) Link web (http://m.soha.vn/song-khoe/2-bai-thuoc-chua-benh-tieu-duong-the-nang-chi-tu-cay-co-vuon-nha-20140823140924911.htm) thì chi phí có vẻ rẻ hơn, con sẽ giới thiệu mấy chiêu này cho bà con ở quê. Nhưng bên utah mà kiếm được chuối hột chắc là khó cực kỳ.
Musa bajoo Tên khoa học của chuối hột