Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát....
hôm qua lúc 5 giừ chiều con ngồi thẳng và thực hành quán chấm đỏ, khi chấm đỏ hiện ra con liền niệm ADIĐÀPHẬT và phóng vào điểm đỏ. vì quá tập trung để giử điểm đỏ và thỉnh thoảng vẽ trở lại khi điểm đỏ biến dạng hoặc đổi màu.... nên gần hết thời gian con mới phát hiện ra....con niệm nhầm từ đầu đến cuối con niệm là a diđà.... lạt.... con xấu hổ quả... tâm nhiều tạp niệm nên niệm vẩn vơ sang đà lạt...do tập khí trước đây chưa hết. con xin thành tâm sám hối trước tam bảo trước chú và các đạo hữu Tịnh Độ....
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th1 20, 2010, 10:20 PM
Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát....
hôm qua lúc 5 giừ chiều con ngồi thẳng và thực hành quán chấm đỏ, khi chấm đỏ hiện ra con liền niệm ADIĐÀPHẬT và phóng vào điểm đỏ. vì quá tập trung để giử điểm đỏ và thỉnh thoảng vẽ trở lại khi điểm đỏ biến dạng hoặc đổi màu.... nên gần hết thời gian con mới phát hiện ra....con niệm nhầm từ đầu đến cuối con niệm là a diđà.... lạt.... con xấu hổ quả... tâm nhiều tạp niệm nên niệm vẩn vơ sang đà lạt...do tập khí trước đây chưa hết. con xin thành tâm sám hối trước tam bảo trước chú và các đạo hữu Tịnh Độ....
Trước đây đệ cũng có vài lần niệm sai thành Đà Lạt như huynh vậy. Nhưng không phải là do mình cố ý mà do ác nghiệp nó chen vô để ngăn không cho mình tu đó. Những người mới tu thì tâm lực chưa có mạnh, do vậy một khi cố gắng vẽ cho ra cái chấm đỏ thì lại quên câu niệm Phật hoặc khi cố niệm và phóng nó ra phía trước mặt thì lại khó vẽ cái chấm đỏ. Vì không phải là chủ ý của mình nên mình không cần thiết phải sám hối như vậy đâu. Quan trọng là giữ giới cho tốt, tránh đùa giỡn, nói nhiều và nỗi sân thì không lâu sau sẽ hết niệm tùm bậy thui à ;D
Chúc huynh luôn tinh tấn và an lạc!
vâng cảm ơn anh em đồng đạo.
tiếp tục tu ha không có gì phải lo lắng hi hi nhầm thì sửa hết nhầm thì tiến lên....
;D
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th1 21, 2010, 12:31 AM
vâng cảm ơn anh em đồng đạo.
tiếp tục tu ha không có gì phải lo lắng hi hi nhầm thì sửa hết nhầm thì tiến lên....
;D
Lổi nhỏ xíu hà, ăn nhầm mình làm đúng cách mà thôi. Nè nha:
A Di Đà Phật =A Mi Ta Bha = A Di Đà Lạt ... so sánh nó khác nhau lung tung cả, nhưng ăn nhầm ở sự tác ý.
Đà Lạt là vì mình ở Đà Lạt (và quen dùng chữ này nên khi mình bị công phu nó làm cho mình phê thì nó thành Đà Lạt) thì có gì lạ đâu? Nhưng ý vẫn là A Di Đà Phật kia mà!
Làm Tg nhớ hồi đó đi bộ đến trạm xe buýt để đến chỗ làm, vừa đi vừa niệm. Rồi không biết từ lúc nào mà A Di Đà Phật ... lại thành ra Coi Chừng Trễ Giờ ... Khi giật mình lại thì niệm tầm bậy đâu cũng được năm bảy niệm. So ra thì tội của bạn còn nhẹ ... hhh ...