báo cáo tình hình là mấy ngày nay con về quê dự đám tang bà ngoại mà tâm lực con yếu quá nên con chỉ niệm phật và hồi hướng cho ngoại .con có nhờ bà con mình trên mục chia vui giúp nhưng vì không biết ai có nghề cao giúp nên cũng không biết ngoại giờ thế nào?
Con có một giấc mơ lạ xin thầy xem giùm,
.như thừơng lệ là con niệm phật quán chấm dỏ , con mơ thấy một người giống như đồng bóng rất kì lạ. ban đầu người nay giống nữ nhưng trên người lại có đến 3 cái của đàng ông mọc ở ba bên theo như trong mơ thì người này hình tứ giác nhưng chỉ có 3 cái đó con cố nhìn thì cũng chỉ 3 cái . một lát sau con thấy như người nay vào nơi có hội đông người và rồi người này làm như ảo thuật . 3 cái của đàng ông thành 3 cái đầu gà luộc . tiếp nữa người này nắm cái đầu gà lôi ra thành con gà sống rất nhiều lần , sau đó thì cầm cái cây chỉ vào ai thì người bị chỉ cười múa như bị điên ,khi con lại gần thì người đó chỉ vào con ,nhưng con tác ý đẫy câu niệm phật từ trán phóng ra , cây gậy không hiệu quả với con hắn làm lần 2 vẩn không được rồi lần 3 không được đột nhiên hắn ta bỏ chạy biến thành làn khói màu xám.con vẩn đẩy câu niệm về phía hắng thì hắn biến mất ,.nhưng lại xuất hiện làn khói màu hồng ngay trán dài ra phía trước,con lại tác ý đẩy nó ra nhưng không được ,làm vài lần vẩn không được nên con lai nghĩ thôi không chơi nữa nhưng nó vẫn cứ y vậy,con lại nghĩ tiếp mở mắt ra sẽ hết nên con mở mắt thì nó lại hết thật.
Có một điều lạ là khi niệm là a di đà phật mà ra nghe nam mô quán thế âm bồ tát.
thầy khỏe, thầy xem giùm con !!
Trích dẫn từ: thienquang trên Th4 16, 2015, 05:33 AMnhưng con tác ý đẫy câu niệm phật từ trán phóng ra , cây gậy không hiệu quả với con hắn làm lần 2 vẩn không được rồi lần 3 không được đột nhiên hắn ta bỏ chạy biến thành làn khói màu xám
Chiêu này quá tuyệt!