Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: tieungunhi trên Th4 25, 2015, 10:15 PM

Tiêu đề: chuyện nhỏ thôi
Bài viết bởi: tieungunhi trên Th4 25, 2015, 10:15 PM
thưa thầy dạo này con lo chuyện lấy vợ vì sợ cô đơn sợ ba mẹ lo lăng
vẫn biết là chỉ có tu mới hết khổ nhưng con lười không tập con mải chơi lắm
dạ tình hình của con chỉ có vậy
Tiêu đề: Re: chuyện nhỏ thôi
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th9 23, 2015, 03:05 AM
Nếu mình là tieungunhi thì mình sẽ không lấy vợ. Hành trang càng nhẹ thì bạn càng nhanh đến đất niết bàn.
Tiêu đề: Re: chuyện nhỏ thôi
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th9 24, 2015, 03:24 AM
             Cho tp góp ý nhe khoan lấy vợ ,đặt cho mình một quyết tâm khi nào ra đề mục hãy nghĩ đến chuyện đó .
Tiêu đề: Re: chuyện nhỏ thôi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 24, 2015, 03:39 AM
Không vợ cũng khổ,có vợ cũng khổ,đường nào cũng khổ !
Có cầu cũng không có,tới lúc có,né cũng không xong !!!
Thôi để cho nhân duyên và Phước báu quyết định vậy !!!
Hàng ngày cứ lo tập là OK !!!