Con chào Thầy, Cùng Mọi Người !
Việc con làm vẫn là tập theo đề mục của mình, và sám hối theo cách của Đạo Tràng, Nhưng nhiều lúc con không thể làm được cả hai do thân thể, lên lò dò tìm cách và dựa vào cách Thầy nói con có làm một bài sám cho riêng mình ( dựa trên bài sám Dược Sư ) mục đích là để hiểu bản thân con là chính, nhưng khi mà con làm song trong lòng cảm thấy vui vì làm được gì đó, bình thường con vẫn dùng những lúc không thể thực hiện được việc quán đề mục, hoặc sám hối mường tượng thì con dùng cái bài sám hối mà mình làm ra, thì những cái đau trên thân con nó đỡ, lâu con không lên Đạo Tràng, khi đọc về sám hối thì lại sợ mình làm sai chế chiêu nên con ghi lên đây nếu dùng được thì con dùng tiếp, không dùng được thì con bỏ, nếu dùng được thì các bạn con cũng có thể dùng không ?
Nhờ Thầy chỉ con, con hay quê độ về hành động của bản thân lên nghĩ vài lần mới quyết định dám ghi lên :'(
Bài như vầy :
Dược Sư Sám Pháp
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Con xin xám hối cái bịnh tham lam, sân hận và tật đố, Con xin xám hối cái bịnh kiêu mạn ngạo ngược, Con xin xám hối cái bịnh không biết thiện ác, Con xin xám hối cái bịnh không tin tội phước, Con xin xám hối cái bịnh bất hiếu ngũ nghịch, Con xin xám hối cái bịnh phá phạm trai giới, Con xin xám hối cái bịnh phá phạm thi la, Con xin xám hối cái bịnh khen mình chê người, Con xin xám hối cái bịnh ham được không chán, Con xin xám hối cái bịnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, Con xin xám hối cái bịnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, Con xin xám hối cái bịnh tin vào sự thấy cong và ngược, Con xin xám hối cái bịnh đam mê tửu sắc và phóng túng vô độ, Con xin xám hối cái bịnh dẫu gặp Thầy mà lại cho thuốc không đúng, Con xin xám hối cái bịnh nói như vậy mà không phải vậy, Con xin xám hối cái bịnh nói không đúng sự thật, Con xin xám hối cái bịnh trống rỗng không thật, Con xin xám hối cái bịnh vô lượng tai nạn và khổ nhục, Con xin xám hối các bịnh khác bức bách thân tâm thống khổ ...
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật . ( Thường đến đây con lại lặp lại sau đó cuối cùng mới hồi hướng nếu con cảm thấy vui )
Con Nguyện hồi hướng công đức này đến:
Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Li Phật
Ngài A Di Đà Phật
Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Ngài TiBu Bồ Tát
Các Ngài Bồ Tát thập phương thế giới
Các Vị Thánh thập phương thế giới
Các Bạn đồng tu trên đạo tràng Hoa Sen Trên Đá
Các Vị Hộ Pháp, Các Vị đang tu tập pháp lành, Các Vị tu tập thiện pháp
Cha Mẹ, Anh, Chị, Em, Gia đình, Họ Hàng, Bạn Bè
Nguyện mọi Người Phước báu được tăng trưởng, tuổi thọ được lâu dài, tu tập tiến tới, mau thành quả Chánh Đẳng Chánh Giác, Nguyện Đồng Tu Đồng Thành Tựu.
Nguyện nhờ công đức sám hối này các ác nghiệp tiêu tan, các mối thù được hoà giải, thân thể được khỏe mạnh, tâm trí được định tĩnh, Nguyện tất cả đồng tu đồng thành tựu.
Phần đọc thêm để biết ! ( phần này con tính ghi để cho những bạn không biết không tu hành hiểu thêm )
Tuỳ theo Người xám hối nghĩ mình có cái bịnh gì thì xám hối cái bịnh đó không nhất thiết phải giống như trên, như trên là bảng tổng, để mình dò cái bịnh gì đang hoành hành bảng này ai thấy bịnh mình xám hối đỡ mà không có ở trên thì thêm vào để có bảng tổng rộng hơn, khi dò để ý Thân Tâm Mình Nó nhẹ đi thì xám hối cái bịnh đó thôi, ví dụ "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Con xin xám hối bịnh nói không đúng sự thật rồi lập lại ", việc xám hối là việc đọc cho cái Linh Hồn Mình, Cái Lương Tâm Mình, Nó nghe, Nó sửa, Cộng Với bi nguyện từ lực của Ngài Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật mà trị dần cái bịnh của Mình, Cho Mình hiểu Con Người Mình nhận ra cái sai, cái cần sửa .
Tất cả những điều trên đều là những điều bình thường trong đời sống ai cũng gặp hoặc mắc phải cả " ai cũng như ai cả", nó bình thường nếu ta không có bị gì hết nhưng nếu ta cảm thấy bức bách thân thể, tâm trí khó chịu đau buồn thì nó đã là bịnh và cần phải chữa, phải sửa "tức là nó quá cái bình thường mà trở thành bệnh rồi".
Xám Hối Song Rồi thì Cuối Buổi Hồi Hướng, cũng không nhất thiết phải giống nhau tuỳ theo tâm bạn muốn hồi hướng cho ai thì hồi hướng nhưng nên hồi hướng cho các Ngài: Thầy, Phật
Lâu lâu bạn lên dđ tp lại học thêm được phần hồi hướng ,cám ơn nhiều .
Trích dẫn từ: shineallstar trên Th6 20, 2015, 05:12 AM
Con chào Thầy, Cùng Mọi Người !
Việc con làm vẫn là tập theo đề mục của mình, và sám hối theo cách của Đạo Tràng, Nhưng nhiều lúc con không thể làm được cả hai do thân thể, lên lò dò tìm cách và dựa vào cách Thầy nói con có làm một bài sám cho riêng mình ( dựa trên bài sám Dược Sư ) mục đích là để hiểu bản thân con là chính, nhưng khi mà con làm song trong lòng cảm thấy vui vì làm được gì đó, bình thường con vẫn dùng những lúc không thể thực hiện được việc quán đề mục, hoặc sám hối mường tượng thì con dùng cái bài sám hối mà mình làm ra, thì những cái đau trên thân con nó đỡ, lâu con không lên Đạo Tràng, khi đọc về sám hối thì lại sợ mình làm sai chế chiêu nên con ghi lên đây nếu dùng được thì con dùng tiếp, không dùng được thì con bỏ, nếu dùng được thì các bạn con cũng có thể dùng không ?
Nhờ Thầy chỉ con, con hay quê độ về hành động của bản thân lên nghĩ vài lần mới quyết định dám ghi lên :'(
Bài như vầy :
Dược Sư Sám Pháp
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Con xin xám hối cái bịnh tham lam, sân hận và tật đố, Con xin xám hối cái bịnh kiêu mạn ngạo ngược, Con xin xám hối cái bịnh không biết thiện ác, Con xin xám hối cái bịnh không tin tội phước, Con xin xám hối cái bịnh bất hiếu ngũ nghịch, Con xin xám hối cái bịnh phá phạm trai giới, Con xin xám hối cái bịnh phá phạm thi la, Con xin xám hối cái bịnh khen mình chê người, Con xin xám hối cái bịnh ham được không chán, Con xin xám hối cái bịnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, Con xin xám hối cái bịnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, Con xin xám hối cái bịnh tin vào sự thấy cong và ngược, Con xin xám hối cái bịnh đam mê tửu sắc và phóng túng vô độ, Con xin xám hối cái bịnh dẫu gặp Thầy mà lại cho thuốc không đúng, Con xin xám hối cái bịnh nói như vậy mà không phải vậy, Con xin xám hối cái bịnh nói không đúng sự thật, Con xin xám hối cái bịnh trống rỗng không thật, Con xin xám hối cái bịnh vô lượng tai nạn và khổ nhục, Con xin xám hối các bịnh khác bức bách thân tâm thống khổ ...
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật . ( Thường đến đây con lại lặp lại sau đó cuối cùng mới hồi hướng nếu con cảm thấy vui )
Con Nguyện hồi hướng công đức này đến:
Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Li Phật
Ngài A Di Đà Phật
Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Ngài TiBu Bồ Tát
Các Ngài Bồ Tát thập phương thế giới
Các Vị Thánh thập phương thế giới
Các Bạn đồng tu trên đạo tràng Hoa Sen Trên Đá
Các Vị Hộ Pháp, Các Vị đang tu tập pháp lành, Các Vị tu tập thiện pháp
Cha Mẹ, Anh, Chị, Em, Gia đình, Họ Hàng, Bạn Bè
Nguyện mọi Người Phước báu được tăng trưởng, tuổi thọ được lâu dài, tu tập tiến tới, mau thành quả Chánh Đẳng Chánh Giác, Nguyện Đồng Tu Đồng Thành Tựu.
Nguyện nhờ công đức sám hối này các ác nghiệp tiêu tan, các mối thù được hoà giải, thân thể được khỏe mạnh, tâm trí được định tĩnh, Nguyện tất cả đồng tu đồng thành tựu.
Phần đọc thêm để biết ! ( phần này con tính ghi để cho những bạn không biết không tu hành hiểu thêm )
Tuỳ theo Người xám hối nghĩ mình có cái bịnh gì thì xám hối cái bịnh đó không nhất thiết phải giống như trên, như trên là bảng tổng, để mình dò cái bịnh gì đang hoành hành bảng này ai thấy bịnh mình xám hối đỡ mà không có ở trên thì thêm vào để có bảng tổng rộng hơn, khi dò để ý Thân Tâm Mình Nó nhẹ đi thì xám hối cái bịnh đó thôi, ví dụ "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Con xin xám hối bịnh nói không đúng sự thật rồi lập lại ", việc xám hối là việc đọc cho cái Linh Hồn Mình, Cái Lương Tâm Mình, Nó nghe, Nó sửa, Cộng Với bi nguyện từ lực của Ngài Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật mà trị dần cái bịnh của Mình, Cho Mình hiểu Con Người Mình nhận ra cái sai, cái cần sửa .
Tất cả những điều trên đều là những điều bình thường trong đời sống ai cũng gặp hoặc mắc phải cả " ai cũng như ai cả", nó bình thường nếu ta không có bị gì hết nhưng nếu ta cảm thấy bức bách thân thể, tâm trí khó chịu đau buồn thì nó đã là bịnh và cần phải chữa, phải sửa "tức là nó quá cái bình thường mà trở thành bệnh rồi".
Xám Hối Song Rồi thì Cuối Buổi Hồi Hướng, cũng không nhất thiết phải giống nhau tuỳ theo tâm bạn muốn hồi hướng cho ai thì hồi hướng nhưng nên hồi hướng cho các Ngài: Thầy, Phật
Nguyên bài này, khi đọc thấy nó ghê ghê làm sao đó.
Một ví dụ:
Mình rất muốn thu pháp âm. Nhưng nhà hoặc là cơ quan: nó ồn quá!
Khi thu đại: sẽ có rất nhiều tạp âm, nhiễu âm...
Khi muốn nghe lại, thì phải tự điếc những nhiễu âm đó, hoặc là đem đi nhờ chuyện gia khử âm dùm!
Nếu không thì... không nghe được!
Do vậy, khi làm chuyện gì có tánh cách đại chúng, mình không cho nhiễu âm gây ảnh hưởng bằng cách... chui vô tủ áo, chui xuống dưới hầm, đi vào nhà hoang... thì may ra mới được âm thanh thâu được mới... ngọt ngào được!
Trên đây là mặt kỹ thuật.
Còn mặt tâm linh thì nó rắc rối hơn nhiều! Rất là nhiều!
1. Nên giữ giới luật cho thật ngon lành
2. Kiểm tra tư tưởng liên tục.
3. An Trú Chánh Niệm.
4. Sau đó mới nói, đọc, trình bày...
Chỉ có như vậy, nhiễu âm tâm linh mới được triệt tiêu, từ đó mới có những siêu phẩm về tâm linh.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 23, 2015, 11:05 AM
Trích dẫn từ: shineallstar trên Th6 20, 2015, 05:12 AM
Con chào Thầy, Cùng Mọi Người !
Việc con làm vẫn là tập theo đề mục của mình, và sám hối theo cách của Đạo Tràng, Nhưng nhiều lúc con không thể làm được cả hai do thân thể, lên lò dò tìm cách và dựa vào cách Thầy nói con có làm một bài sám cho riêng mình ( dựa trên bài sám Dược Sư ) mục đích là để hiểu bản thân con là chính, nhưng khi mà con làm song trong lòng cảm thấy vui vì làm được gì đó, bình thường con vẫn dùng những lúc không thể thực hiện được việc quán đề mục, hoặc sám hối mường tượng thì con dùng cái bài sám hối mà mình làm ra, thì những cái đau trên thân con nó đỡ, lâu con không lên Đạo Tràng, khi đọc về sám hối thì lại sợ mình làm sai chế chiêu nên con ghi lên đây nếu dùng được thì con dùng tiếp, không dùng được thì con bỏ, nếu dùng được thì các bạn con cũng có thể dùng không ?
Nhờ Thầy chỉ con, con hay quê độ về hành động của bản thân lên nghĩ vài lần mới quyết định dám ghi lên :'(
Bài như vầy :
Dược Sư Sám Pháp
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Con xin xám hối cái bịnh tham lam, sân hận và tật đố, Con xin xám hối cái bịnh kiêu mạn ngạo ngược, Con xin xám hối cái bịnh không biết thiện ác, Con xin xám hối cái bịnh không tin tội phước, Con xin xám hối cái bịnh bất hiếu ngũ nghịch, Con xin xám hối cái bịnh phá phạm trai giới, Con xin xám hối cái bịnh phá phạm thi la, Con xin xám hối cái bịnh khen mình chê người, Con xin xám hối cái bịnh ham được không chán, Con xin xám hối cái bịnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, Con xin xám hối cái bịnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, Con xin xám hối cái bịnh tin vào sự thấy cong và ngược, Con xin xám hối cái bịnh đam mê tửu sắc và phóng túng vô độ, Con xin xám hối cái bịnh dẫu gặp Thầy mà lại cho thuốc không đúng, Con xin xám hối cái bịnh nói như vậy mà không phải vậy, Con xin xám hối cái bịnh nói không đúng sự thật, Con xin xám hối cái bịnh trống rỗng không thật, Con xin xám hối cái bịnh vô lượng tai nạn và khổ nhục, Con xin xám hối các bịnh khác bức bách thân tâm thống khổ ...
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật . ( Thường đến đây con lại lặp lại sau đó cuối cùng mới hồi hướng nếu con cảm thấy vui )
Con Nguyện hồi hướng công đức này đến:
Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Li Phật
Ngài A Di Đà Phật
Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Ngài TiBu Bồ Tát
Các Ngài Bồ Tát thập phương thế giới
Các Vị Thánh thập phương thế giới
Các Bạn đồng tu trên đạo tràng Hoa Sen Trên Đá
Các Vị Hộ Pháp, Các Vị đang tu tập pháp lành, Các Vị tu tập thiện pháp
Cha Mẹ, Anh, Chị, Em, Gia đình, Họ Hàng, Bạn Bè
Nguyện mọi Người Phước báu được tăng trưởng, tuổi thọ được lâu dài, tu tập tiến tới, mau thành quả Chánh Đẳng Chánh Giác, Nguyện Đồng Tu Đồng Thành Tựu.
Nguyện nhờ công đức sám hối này các ác nghiệp tiêu tan, các mối thù được hoà giải, thân thể được khỏe mạnh, tâm trí được định tĩnh, Nguyện tất cả đồng tu đồng thành tựu.
Phần đọc thêm để biết ! ( phần này con tính ghi để cho những bạn không biết không tu hành hiểu thêm )
Tuỳ theo Người xám hối nghĩ mình có cái bịnh gì thì xám hối cái bịnh đó không nhất thiết phải giống như trên, như trên là bảng tổng, để mình dò cái bịnh gì đang hoành hành bảng này ai thấy bịnh mình xám hối đỡ mà không có ở trên thì thêm vào để có bảng tổng rộng hơn, khi dò để ý Thân Tâm Mình Nó nhẹ đi thì xám hối cái bịnh đó thôi, ví dụ "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Con xin xám hối bịnh nói không đúng sự thật rồi lập lại ", việc xám hối là việc đọc cho cái Linh Hồn Mình, Cái Lương Tâm Mình, Nó nghe, Nó sửa, Cộng Với bi nguyện từ lực của Ngài Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật mà trị dần cái bịnh của Mình, Cho Mình hiểu Con Người Mình nhận ra cái sai, cái cần sửa .
Tất cả những điều trên đều là những điều bình thường trong đời sống ai cũng gặp hoặc mắc phải cả " ai cũng như ai cả", nó bình thường nếu ta không có bị gì hết nhưng nếu ta cảm thấy bức bách thân thể, tâm trí khó chịu đau buồn thì nó đã là bịnh và cần phải chữa, phải sửa "tức là nó quá cái bình thường mà trở thành bệnh rồi".
Xám Hối Song Rồi thì Cuối Buổi Hồi Hướng, cũng không nhất thiết phải giống nhau tuỳ theo tâm bạn muốn hồi hướng cho ai thì hồi hướng nhưng nên hồi hướng cho các Ngài: Thầy, Phật
Nguyên bài này, khi đọc thấy nó ghê ghê làm sao đó.
Một ví dụ:
Mình rất muốn thu pháp âm. Nhưng nhà hoặc là cơ quan: nó ồn quá!
Khi thu đại: sẽ có rất nhiều tạp âm, nhiễu âm...
Khi muốn nghe lại, thì phải tự điếc những nhiễu âm đó, hoặc là đem đi nhờ chuyện gia khử âm dùm!
Nếu không thì... không nghe được!
Do vậy, khi làm chuyện gì có tánh cách đại chúng, mình không cho nhiễu âm gây ảnh hưởng bằng cách... chui vô tủ áo, chui xuống dưới hầm, đi vào nhà hoang... thì may ra mới được âm thanh thâu được mới... ngọt ngào được!
Trên đây là mặt kỹ thuật.
Còn mặt tâm linh thì nó rắc rối hơn nhiều! Rất là nhiều!
1. Nên giữ giới luật cho thật ngon lành
2. Kiểm tra tư tưởng liên tục.
3. An Trú Chánh Niệm.
4. Sau đó mới nói, đọc, trình bày...
Chỉ có như vậy, nhiễu âm tâm linh mới được triệt tiêu, từ đó mới có những siêu phẩm về tâm linh.
Dạ Con hiểu rồi ạ !
Con còn thắc mắc về bệnh của con nhưng để con cố gắng làm theo Thầy chỉ con đã, hồi giờ con vẫn cố gắng làm theo mà khó quá trần ai, con biết là do ác nghiệp của con " Ác nghiệp -> khó tu, đau ->Tham dục -> lui -> tiến ->lui... ", và do cái cách sống nó vẫn chưa ăn vào cách tu, từ hồi vào Đạo Tràng đến nay, cũng lâu rồi, đến bây giờ con mới ăn nhập dần dần: cuộc sống và tu tập và suy nghĩ của mình, con vẫn cố gắng trong khả năng của mình tuy dở ẹc, nhưng con không có bỏ cuộc đâu ạ, có chết thì cũng hướng về phía chánh pháp mà chết :P
Vì ơn phước của Thầy mà con được tiến bộ hơn nhiều: sung túc hơn trong đời sống vật chất và tiến bộ trong tu tập, hiểu biết thêm về bản thân ...
Con cám ơn Thầy, cùng mọi người trong Đạo Tràng, đúng câu Thầy hay nói với mọi người: " so với trước khi thì mình cũng ngon hơn chán rồi đó chứ " ;D
Con hy vọng ai vào trong Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá đều nhận ra duyên lành đừng vội bỏ cuộc, để rồi biết được mình có phước báu cỡ nào mới tìm được Ngôi Chùa Này !
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th6 22, 2015, 11:44 PM
Lâu lâu bạn lên dđ tp lại học thêm được phần hồi hướng ,cám ơn nhiều .
Tối qua nhờ câu trả lời của Ông mà tui thoát được nạn tham dục đó nhe ^^!, cám ơn tuephuong5 ;D
;D Tui lại thêm được phần hồi hướng vì ,tui hay quên lắm ,nhưng thầy nói thấm thía quá .