Dạo này con tập theo dõi hơi thở để nhìn vào vùng không gian truớc mặt nhưng con mh
Không thể tập trung được cứ bị những tư tưởng lôi đi làm
Mất tập trung bây giờ con muốn tu mà không tập trung để actn được con phải làm gi bây giờ ạ mấy chữ cuối con không xóa được (]]
để tâm trung tư tưởí
Con xin sám hối với thầy vì thời gian qua con lười không tập
Từ nay trở đi con sẽ tập chăm chỉ hàng ngày
Con se nghe theo sự chỉ dẫn của thầy
Con khong muốn ơ trong vô minh nữa
Trích dẫn từ: tieungunhi trên Th8 01, 2015, 07:43 AM
Con xin sám hối với thầy vì thời gian qua con lười không tập
Từ nay trở đi con sẽ tập chăm chỉ hàng ngày
Con se nghe theo sự chỉ dẫn của thầy
Con khong muốn ơ trong vô minh nữa
Chuẩn bị cho thật kỹ:
Suy nghĩ về những tai hại, nếu mà mình không thèm tập thì kiếp sống nó ra làm sao?
Bị nghiệp quả nó đòi ra làm sao?
Tình trạng "đụng gì hư đó" sẽ tồi tệ như thế nào?...
...
Suy nghĩ về thảm hoạ tương lại, cho nó sợ toát cả mồ hôi!
Xong rồi mới hạ thủ công phu.
Có làm như vậy thì mới được cảnh tu "liền tù tì".
Con sẽ cố gắng ạ
Chú oi, con làm như chú, nghĩ đến hậu quả của việc không tu thì thấy mình thật cô đơn, không cha mẹ người thân, cũng không có chốn nào để về, buồn đau chứ không sợ được. Rơi nước mắt thì có, còn toát mồ hôi thì không chú ạ