Thầy ơi, thầy cho con xin pháp danh với. Có những người ngay cạnh con mà con càng cố gắng yêu thương thì họ càng ghét con là sao hả thầy? Tại con chưa đủ thật lòng, hay tại chướng nghiệp quá sâu dày. Con học thầy tâm niệm đấy là những thị hiện bồ tát và thầm cảm ơn cũng như đọc câu sám hối. Thế mà đối mặt vài phút đã không tự kiểm soát được rồi. Thầy bảo thần thông mạnh nhất của phật là lòng yêu thương. Con cũng ráng sức để yêu thương mà không ăn thua gì cả. Nhiều lúc áp dụng chiêu vô thường thầy dạy cũng chỉ được một lúc rồi cái tâm lại bị dẫn đi đâu mất. Con cứ nghĩ họ vô minh, mình cũng vô minh thì biết gì để giúp nhau để tự an ủi bản thân.
Con xin sám hối với thầy là từ trước đến giờ con toàn lấy nick name làm pháp danh. Nay thấy mình chưa phù hợp với đức, với thiện nên xin thầy ban cho con pháp danh. Con xin trọn đời tín ngưỡng và thực hành theo giáo pháp của thầy. Con cảm ơn thầy.