Vì có bà con tưởng bở là mình đã có đầy đủ tâm từ rồi, và làm chuyện rải tâm từ... cho nên tibu đi tìm và xin nhắc lại chuyện luyện tập tâm từ nó ra làm sao.
Xin mời bà con xem lại cho kỹ.
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/14-tam-tu-409 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/14-tam-tu-409)
Cái bài này, con nghi là thầy viết cho con quá. Vì hôm nay, con đọc lại Nhật ký của con, lại thấy có đoạn giống giống như việc thầy đề cập. Con sẽ chú ý hơn về việc này.
Con sẽ gởi đoạn nhật ký đó lên.
Cho con hỏi ạ: Nếu hành giả cứ tưởng bở kiểu ấy, cứ tái diễn thì có nguy hại gì không ạ?
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 14, 2015, 11:33 PM
Cái bài này, con nghi là thầy viết cho con quá. Vì hôm nay, con đọc lại Nhật ký của con, lại thấy có đoạn giống giống như việc thầy đề cập. Con sẽ chú ý hơn về việc này.
Con sẽ gởi đoạn nhật ký đó lên.
Cho con hỏi ạ: Nếu hành giả cứ tưởng bở kiểu ấy, cứ tái diễn thì có nguy hại gì không ạ?
Theo mình thì cũng giống như là "lực bất tòng tâm" những chuyện trong cuộc sống vậy... Thường thì sinh hoạt bình thường bị rối loạn cả lên khiến cho mình không còn tập ngon được nữa 1 thời gian... hoặc là mình vẫn bị cái của cho mượn hồi nào mà mình không biết.
Cái này là ngày xưa mình có nghe Thầy nói, việc gì mà quá sức thì thường sẽ bị của cho mượn đó nghe.. ;D ;D ;D