Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: bongbang_9989 trên Th3 07, 2016, 04:13 PM

Tiêu đề: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 07, 2016, 04:13 PM
hello chú Tibu và đạo tràng hihihi. bongbang xin chia sẻ kinh nghiệm sau 3_4 ngày thực hành
(bongbang k nhớ chính xác đợi sau có học giỏi lên lớp mình đếm lại sau cho chính xác kekeee.....)

Xin mọi người kiên nhẫn với mình.

bongbang tin vào duyên nhưng mà không biết đến đc đạo tràng có phải là một cái duyên hay k k lại thấy sang bắt quàng đòi cùng họ. Bao năm ko bao  giờ biết đến đạo tràng mình trong khi gần như BB lên mạng chỉ để đọc hiểu về Phật giáo (mình ko ở Việt Nam và chỗ mình ít người Việt lắm) thế mà chưa có đụng đạo tràng phát nào. Không hiểu hôm rồi BB ấn cái gì í mà lại có duyên lành thế !!! có thể nữa là đúng khi BB đọc về độ tử thì ông nội về báo mộng cho ba BB...nên mình cũng đã nhờ chú và các Nhí giúp mình độ ông nội ông ngoại mình về với Phật Adida. Xin đội ơn chú và các Nhí. :) :) :) :)

Trc mình nghe nhạc phật . Phải kể đến khi lần đầu tiên mình nghe Om Mani Pad Me Hùm trên youtube... Thân thể mình thật thật thật thật thậttttttttt sự là có luồng điện chạy khắp người, cảm giác ban ngày mà mình thấy vui , thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng lắm, nhẹ bẫng!!!!, tỉnh táo, hạnh phúc lắm, như hiểu ra cái lý lẽ j ý ko thể hiểu đc... giờ khi nghe lại ko thế có lại.

Về đạotràng ta. Mình mới vô, đọc cái là nghiền. còn thực hành nhát gừng , chút chút thôi vì con bé quá nên khó rảnh để tập trung đc.

Mới đầu quán ra bùi nhùi lắm, lúc cứ như nhìn vào một bức tường tối đen í. Thấy thộn ghê . Nhưng đọc lời chú Tibu..."làm đại" , "ko tự ti"... Mình tới luôn!!!
Nhưng mà gắng thì đến hôm cách đây chắc cũng cỡ 4 hôm, sau 2-3 ngày biết tới và nghiền cái đạo tràng mình, thì đi ngủ (tầm sáng sớm khi xã dậy đi làm) mình bắt đầu vào quán, (k ai ngáy dễ hơn =)) ), r ngủ, mình quán trong mơ luôn, nó ra cái bảng chữ nhật nằm ngang, to lắm, xanh da trời, có mây bên phía trên bên phải, tâm mình bảo "ko, màu đỏ cơ" thì mắt nhìn sang góc phải thì quán đc ra viên bi xanh da trời và có mây ở trong nữa như bầu trời ý (chắc do ban ngày mình hay mở cửa sổ phòng ngủ rồi cùng con đắp chăn ngắm mây và chim bay) chứ k thể ra màu đỏ , rồi tỉnh  dậy luôn. Đc cái cảm giác như mới nằm 15 phút tỉnh như sáo k có cảm giác vừa ngủ tí nào mà cũng fai 2-3-4 tiếng trôi qua đó.

Hôm qua đêm mình nằm quán, thế nào mà lúc gần ngủ cũng phê phê r, nhưng tự dưng biết cái đầu cứ lâm râm đủ thứ chuyện, mình mới bảo :"nhìn một điểm trước mặt, buồn ngủ ko fai minh", thì mình thấy chấm đỏ và khoảng khắc đó tỉnh như ruồi và k có j bên tai nữa. Dc cái nó mấy chấm k fai 1 (chắc mệt)... r lại ngủ, cứ thế 2-3 làn thì mình ngủ hẳn. Còn cũng hay ngủ mơ r khi tỉnh chả nhớ đc.

Nãy đang bế con ru con ngủ... Mình mới quán cái xem nào. thì mình tự hỏi,sao mình niệm Nam Mô Adida Phật ko mệt như các bạn, thế mình mới nhìn cái đèn led nhà mình có chấm đỏ. Mình nhắm mắt mình hít sâu, mình giữ hơi thở và hét trong tâm : Nnammmmmm moooo aaaaaaaa diiiiii đaaaaa phaâtttttt, rồi quán chấm đỏ. chắc thói quen tụng âm trầm nên vẫn k xi nhê.

Mình mới tự nhủ trong tâm là :"hét cho cả trái đất nghe". Cứng hết cả người hétttttttttt! . thì cảm giác như mình đang ở ngoìa trái đất nhìn về hét =)) trong khi fai la Tây phương . mà làm đại để biết hét như thế nào đã. thì thấy có điểm giữa và như mình đang lao trên tàu điện cao tốc í. sau thử tiếp thì mình k còn nghe j bên ngoài mà cảm giác lạc vao trong í, r  chấm trắng, như hồn lìa khỏi xác sợ quá fai tỉnh vì đang bế con. 2-3 giây ạ

Mình mới tiếp tục làm fat nữa, trong tâm bảo em yêu:" hét cho Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nghe đi em", mình hét xong tự dưng mắt mình nó chú tâm vào điểm trắng ở giữa, r tự dưng nó lan sang các bên choán toàn không gian r về điểm trắng. cái cảm giác như nằm  trên bãi cỏ ko có vướng gì chỉ nhìn lên trời và thấy bầu trời rộng lớn cùng các vì sao í... rất chậm thôi. 3D luôn ạ :)) chac mệt hết sức.

giờ đầu hơi quay quay . chắc tâm hét to nên mệt :)

Có các bạn nào đã lão làng cũng như là người mới với mình vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nha. Mình vui lắm đó. hihi.

Cháu đặc biệt cám ơn chú Tibu và tất cả các cô chú đã cùng nhau làm nên lịch sử của đạo tràng hoa sen trên đá cùng mọi người trong ban quản trị và các bạn.

Dúng là :"HÃY ĐẾN MÀ XEM"  .

A di đà phật.

Edit cho ngắn , mãi mà vẫn dài ạ .
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: p4 trên Th3 08, 2016, 02:35 AM
Ồ. Tinh tấn. Cố lên. hihi.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 08, 2016, 06:44 AM
tối qua ngủ thì tập, (mà k cố ý nheng-chắc đọc đạo trang nhiều quá) vừa tỉnh vừa ngủ .trc khi ngủ thì mấy hôm nay  mình hít thở giãn các bộ phận chân tay vì thấy làm thế dễ ngủ heheheheeee.....xong thấy ng nhẹ lâng lâng gần nhu là mất cảm giác. thấy chấm đỏ nhỏ xíu như mô tả luôn í. giữ đc lâu khi nhìn thẳng

tác ý cho lên trên nó mờ dần nhưng vẫn có r có lúc mất, mình làm lại mấy lần, thì 2 lần mờ nhưng giữ đc (ko hiểu sao mà nhớ đc luôn mà thật sự là thế ) thấy p4 nói đoạn này tác ý hỷ lạc mình cũng làm đại theo mà ko biết lúc đó mình có thấy j k vì đang ngủ mà. chỉ biết ngủ mà thỉnh thoảng thấy cái thân nó nhẹ lắm.

có lúc có 1 luồng phát sáng vàng nó tạt qa đẹp lam. 1 giay thoi ý mà tâm mình nó tự bảo "ôi ông phật kìa! (chắc mong gặp ông phật =))
có lúc thấy k gian xa xăm tối om và hơi rợn, như thấy ma ghê quá (MÌNH nghĩ vậy chứ k thấy con nào), lúc đó lại tác ý chấm đỏ thì đuối ko ra đc xong mình mới để ý xung quanh và thấy xa xa không gian tối tối. fai bảo là "nhân lành quả fai lành" và mình niệm nam mô adidaphat nua nhung cao hon binh thuong thoi chu k cao quá dc vi đang ngủ mà. r bảo các chung sinh hữu tình không phận sự vui lòng đi ra chỗ khác , tập xong tôi sẽ hồi hướng cho các vị. thì k nhớ tiép theo , hình như vẫn rờn rợn tí nữa.

mà nói chung đang ngủ mà mình vẫn biết mấy thứ đó và cũng tập chứ. ko chủ đích vì nãy tối hét to quá nên đau đầu : ))

dậy cái thì 1-2 phút sau là a di đà phật liền. r nhát gừng.

xong ngủ mà vẫn còn nhớ hồi hướng thì fai.

cái này tối qua mình k có muốn tập mà lúc ngủ cứ bị "tập" vậy đó chắc....là j ta hic hơi rợn. nhắm mắt là ra chấm sáng vàng kiểu 7 sắc quanh quanh, mình nhớ ra là lúc đấy tâm mình tự bảo :"thôi thấy chấm thì tới luôn đi". r như vậy

sáng kiểu j nói 1 từ bậy bâng quơ lúc lơ tơ mơ đang ngủ vì thấy mệt quá mà bị ồn xong khựng lại ngay, đầu nghĩ TIÊU RỒI . .......... thế mới đau. nam mô a di đà phật. sám hối sám hối. chắc mấy nữa mà tập k ra đc j đâu...

đúng là nhân duyên nhỉ, ai mà biết đạo tràng online tầm năm 2009-2013 thì mình thấy đạo tràng sôi nổi kinh luôn ^^. giờ mình làm cũng tin mà cũng run vì sợ lúc có j hỏi k ai biết trả lời thì mình.....tiêu đời rồi cũng nên hihi huhu.


à đúng r, mình edit vì nhớ ra trong 1 lúc nào đó đến một nơi không khí đẹp trong veo, mà cỡ độ chừng 2 giây thoi. giờ mới hiểu đc ý chú Tibu lúc tả nhưng k fai màu vàng mà màu j mình cũng k nhớ đc vì lúc đó chắc cũng mêt r...

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 09, 2016, 07:04 AM
-08/03
buổi tối trước khi ngủ thì tự dưng nghe uuu..iiii bên tai fai mấy giây i như chú Tibu nói.
chủ đích cho tâm nghỉ nhưng trong ngày vẫn có tập chút chút r đau đầu quá nên được xíu thôi, vì hôm trc có hét và đêm thì bị dợt k chủ đích.
Thế đêm đi ngủ cũng ngủ k có chủ đích dợt mà lại dợt. lại thấy chấm vàng sáng trắng to = viên bi, tia sắc cầu vồng hắt ra như tia ánh mặt trời í, cảm giác hình như ko thấy thân thể. cứ như vậy hoài thì bé con 6 tháng tuổi lại khóc thì tỉnh.

Cứ tỉnh nằm là lại vây hoài, nhiều lúc mở mắt mà thấy chấm nó vẫn lửng lơ phía trên trán hoài vậy đó.

Đúng như chú Tibu nói rằng ra đc chấm 1 lần thì sau ra dễ hơn vì cái tâm nó nhìn r thì sau nó thấy lại dễ hơn :) nên h thỉnh thoảng nhắm niệm vô thì chấm hiện dễ. mà màu đỏ thì chưa vì tính dợt tạm xem có bị mất chấm ko =)) nên làm có 30s  tầm ấy vì em bé bên cạnh nên tập trung cho em bé.

Đêm ngủ k có ngon vì bé quấy, r Tâm cũng Công phu thực hành =)) , r nằm mơ gặp tụi bạn cũ từ thuở nảo nao từ cấp 1 đến 2 r đến cả 3 lẫn lộn vui lắm. đông ơi là đông hè nhau đi xe đạp về nhà mình chơi mà về đến nhà còn mỗi...4-5 đứa. mình tự hỏi ủa nãy nhiều ghê sao giờ còn có từng này ?

xong trong đó có nhỏ bạn mình k thân lắm, học cùng từ cấp 1 đến năm lớp 7, trc nó yêu 1 tên r nghe đâu hay bị tên đó đánh. thì mình nằm mơ nhỏ mặc áo trắng học sinh kể vẫn bị đánh và còn định đi kiện hắn.

r mơ thằng bạn cấp 1-2 vs mình trc cũng vui nhưng có lần mình vs nó ...đánh nhau nữa. thế trong mơ nó lại hiền vs mình thế.

mẹ mình thì hiền , dễ tính và thích bạn bè mình lắm. thế mà nằm mơ mẹ ủ dột đi ra đi vô r lúc sau đang chơi thì mẹ bảo "muộn r đấy" , ý mình nhớ là ý nói các bạn về đi mình nghe lời k suy nghĩ luôn . mà các bạn thì thích ở lại nên vẫn ở lại chơi cho đến lúc sang giấc mơ khác.

xong r mơ có anh xã, bên cạnh nhà có tên hàng xóm , mình ở pháp, thế mà nó hát đc bài hát nhạc trẻ (k nhớ bài j) tiếng việt. hay quá mình hô cho vợ chồng hát với thì nó ok. xong k nhớ thêm j nữa. chỉ nhớ trong mơ là mọi người hay cười với mình.

Cái quan trọng h chuẩn bị chấm đỏ thì fai tác ý vui số 10 mới đc.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 10, 2016, 10:22 AM
-09/03/16

Hôm qua ngày rằm nên có tụng chú đại bi, kinh adida va tụng danh hieu Tam Tôn. mình có tràng 108 thì duyên thế nào lại đọc đc cách vần tràng hạt chú Tibu chỉ . nên mình làm theo chú là k đc "Vượt hạt châu mẫu". cũng ATCNTM luôn khi tụng mà thỉnh thoảng nhớ ra đang mần hạt hơi nhanh quá... Nhưng lần này mình tập trung hơn rất nhiều. xong thì có cảm giác rất hùng cường =))) k hiểu tả ra làm sao. khi đọc tụng thì rất tập trung.

Tối trước khi đi ngủ dợt. thả lỏng hết cơ thể và adidaphat niệm chấm. mà cơ thể tê rần rần , cảm giác giờ mới hiểu từ "ép phê" hay được đọc trong đạo tràng nó là gì? cản giác này nó lâu lắm, rồi thỉnh thoảng có tiếng động thì mình lại như tỉnh ra nhưng vẫn "tê tê ép phê" như vậy. đề mục sáng , ra màu đỏ cam (đã đc đọc trong thuận thứ) , rồi ra màu đỏ nhưng tâm tự dưng cứ dao động, vì k gióng màu đỏ y hệt hôm trc là bé như (.) rồi to như đầu đũa mà chỉ đỏ mờ cam cam. .... Nói chung cảm giác "ép phê " lần đầu tiên hiểu đc nên thích lắm. mỗi tội r ngủ luôn k hồi hướng . tiếc ghê.

lại nói tối qua ngủ mơ thấy mình đi vô 1 khu mọi nguoi xếp tận mấy hàng dài, có MC đón mình giới thiệu mình lên, rất sôi nổi. khi đang đi qua mấy hàng ng thì có 1 anh hay chú lại cầm đôi đũa đang gắp mì gói vs miếng thịt gọi muốn cho mình y như ở ngoài thì là fan hâm mộ tặng, hoa gấu bông vậy đó. mình ngơ ngơ 1 tí thì đi k có ...ăn hay nhận. mình đầu cứ nghĩ k biết nói j,rất ngại fai nói. thì lên bục MC giới thiệu cái j bắt mình nói mình chả vờ ngã lăn quay kiểu chết rồi còn đâu nói đc (ý làm hề), thì mọi người cười ồ và cho mình đi xuống, đi qua ng ta vẫn nhìn mình cười.

mình kể mơ vậy viết nhật kí ^^ . tại k kể cho ai đc nên viết hè hè

chiều ngồi tập chưa thấy j nhưng thấy miệng cười ^^. dạo này đọc bài chú Tibu trên tập tin còn hơn cả xem hài mấy năm cộng vào nên tâm lý cũng thoải mái.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 10, 2016, 03:38 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th3 07, 2016, 04:13 PM
hello chú Tibu và đạo tràng hihihi. bongbang xin chia sẻ kinh nghiệm sau 3_4 ngày thực hành
(bongbang k nhớ chính xác đợi sau có học giỏi lên lớp mình đếm lại sau cho chính xác kekeee.....)

Xin mọi người kiên nhẫn với mình.

bongbang tin vào duyên nhưng mà không biết đến đc đạo tràng có phải là một cái duyên hay k k lại thấy sang bắt quàng đòi cùng họ. Bao năm ko bao  giờ biết đến đạo tràng mình trong khi gần như BB lên mạng chỉ để đọc hiểu về Phật giáo (mình ko ở Việt Nam và chỗ mình ít người Việt lắm) thế mà chưa có đụng đạo tràng phát nào. Không hiểu hôm rồi BB ấn cái gì í mà lại có duyên lành thế !!! có thể nữa là đúng khi BB đọc về độ tử thì ông nội về báo mộng cho ba BB...nên mình cũng đã nhờ chú và các Nhí giúp mình độ ông nội ông ngoại mình về với Phật Adida. Xin đội ơn chú và các Nhí. :) :) :) :)

Trc mình nghe nhạc phật . Phải kể đến khi lần đầu tiên mình nghe Om Mani Pad Me Hùm trên youtube... Thân thể mình thật thật thật thật thậttttttttt sự là có luồng điện chạy khắp người, cảm giác ban ngày mà mình thấy vui , thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng lắm, nhẹ bẫng!!!!, tỉnh táo, hạnh phúc lắm, như hiểu ra cái lý lẽ j ý ko thể hiểu đc... giờ khi nghe lại ko thế có lại.

Về đạotràng ta. Mình mới vô, đọc cái là nghiền. còn thực hành nhát gừng , chút chút thôi vì con bé quá nên khó rảnh để tập trung đc.

Mới đầu quán ra bùi nhùi lắm, lúc cứ như nhìn vào một bức tường tối đen í. Thấy thộn ghê . Nhưng đọc lời chú Tibu..."làm đại" , "ko tự ti"... Mình tới luôn!!!
Nhưng mà gắng thì đến hôm cách đây chắc cũng cỡ 4 hôm, sau 2-3 ngày biết tới và nghiền cái đạo tràng mình, thì đi ngủ (tầm sáng sớm khi xã dậy đi làm) mình bắt đầu vào quán, (k ai ngáy dễ hơn =)) ), r ngủ, mình quán trong mơ luôn,
Chiến đấu! Em của con nó hiểu là con đang tập!
Trích dẫnnó ra cái bảng chữ nhật nằm ngang
Tới đây là đúng hướng!
Trích dẫn, to lắm, xanh da trời, có mây bên phía trên bên phải, tâm mình bảo "ko, màu đỏ cơ" thì mắt nhìn sang góc phải thì quán đc ra viên bi xanh da trời và có mây ở trong nữa như bầu trời ý (chắc do ban ngày mình hay mở cửa sổ phòng ngủ rồi cùng con đắp chăn ngắm mây và chim bay) chứ k thể ra màu đỏ , rồi tỉnh  dậy luôn. Đc cái cảm giác như mới nằm 15 phút tỉnh như sáo k có cảm giác vừa ngủ tí nào mà cũng fai 2-3-4 tiếng trôi qua đó.
Tới đây là hết pin! ;D tất nhiên là do chưa quen. Chuyện ra cái hình chữ nhật nằm ngang là con đang thắc mắc một chuyện về cuộc đời. Rồi do con hếp pin nên nó chạy lung tung! Bước đầu mà làm như vậy là "liều mạng"! Danh từ chuyên môn gọi là: Tập có Pháp Khí!
Trích dẫn
Hôm qua đêm mình nằm quán, thế nào mà lúc gần ngủ cũng phê phê r, nhưng tự dưng biết cái đầu cứ lâm râm đủ thứ chuyện, mình mới bảo :"nhìn một điểm trước mặt, buồn ngủ ko fai minh", thì mình thấy chấm đỏ và khoảng khắc đó tỉnh như ruồi và k có j bên tai nữa. Dc cái nó mấy chấm k fai 1 (chắc mệt)... r lại ngủ, cứ thế 2-3 làn thì mình ngủ hẳn. Còn cũng hay ngủ mơ r khi tỉnh chả nhớ đc.
Em của con (linh hồn) tập mạnh ghê luôn đó nha! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Nãy đang bế con ru con ngủ... Mình mới quán cái xem nào. thì mình tự hỏi,sao mình niệm Nam Mô Adida Phật ko mệt như các bạn, thế mình mới nhìn cái đèn led nhà mình có chấm đỏ. Mình nhắm mắt mình hít sâu, mình giữ hơi thở và hét trong tâm : Nnammmmmm moooo aaaaaaaa diiiiii đaaaaa phaâtttttt, rồi quán chấm đỏ. chắc thói quen tụng âm trầm nên vẫn k xi nhê.

Mình mới tự nhủ trong tâm là :"hét cho cả trái đất nghe". Cứng hết cả người hétttttttttt! . thì cảm giác như mình đang ở ngoìa trái đất nhìn về hét =)) trong khi fai la Tây phương . mà làm đại để biết hét như thế nào đã. thì thấy có điểm giữa và như mình đang lao trên tàu điện cao tốc í. sau thử tiếp thì mình k còn nghe j bên ngoài mà cảm giác lạc vao trong í, r  chấm trắng, như hồn lìa khỏi xác sợ quá fai tỉnh vì đang bế con. 2-3 giây ạ
Cảm giác về một vấn đề, rồi làm "cho ra làm" là do lợi điểm của việc ăn ngay nói thật! Cho nên việc tung chiêu rất là mảnh liệt và ngoạn mục! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Mình mới tiếp tục làm fat nữa, trong tâm bảo em yêu:" hét cho Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nghe đi em", mình hét xong tự dưng mắt mình nó chú tâm vào điểm trắng ở giữa, r tự dưng nó lan sang các bên choán toàn không gian r về điểm trắng. cái cảm giác như nằm  trên bãi cỏ ko có vướng gì chỉ nhìn lên trời và thấy bầu trời rộng lớn cùng các vì sao í... rất chậm thôi. 3D luôn ạ :)) chac mệt hết sức.

giờ đầu hơi quay quay . chắc tâm hét to nên mệt :)

Có các bạn nào đã lão làng cũng như là người mới với mình vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nha. Mình vui lắm đó. hihi.

Cháu đặc biệt cám ơn chú Tibu và tất cả các cô chú đã cùng nhau làm nên lịch sử của đạo tràng hoa sen trên đá cùng mọi người trong ban quản trị và các bạn.

Dúng là :"HÃY ĐẾN MÀ XEM"  .

A di đà phật.

Edit cho ngắn , mãi mà vẫn dài ạ .
Chuyện vô cùng này mà viết ngắn làm sao mà làm được? Con viết như vậy là ngon lành rồi.

Tất nhiên con cũng nên để ý tới vụ tập với 70% thành công lực mà thôi. Không nên làm mạnh quá mức.

Bởi vì: chuyện gì cũng cần có thời gian.

Có người (chú) cần phải cả 500 năm để mà đủ trớn ngoi lên Cận Định!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 11, 2016, 08:51 AM
Con cám ơn chú Tibu lắm vì chú đã giải thích và cho con chỉ dẫn ạ. Bởi vì ban đầu con nghĩ quán ra cái bảng chật lất rồi nên con k có nghĩ mình làm đúng gì hết. Bây giờ nghe chú nói con đi đúng đường thì con yên tâm hơn.

Dạ, con nhớ chú đã dặn nên sử dụng 70% sức lực mới là tốt nên con đã cố ý cho em con ...nghỉ dưỡng. Nhưng em nó ko chịu ý chú ạ *laugh* thế mới ...đau. Cứ nhè con đi ngủ là tự dợt :D :D Con nghĩ chắc là em của con đợi phương pháp chú lâu rồi nên giờ có là chộp dợt lấy dợt để ạ : ))

Dạ mình lại kể cho Chú Tibu và các bạn quá trình tu tập của mình.

Đêm trc có mơ mình như đứa bé tầm lớp 5 hay 6 thôi đi tham quan với cả lớp, leo lên con đường, bên fai: Trời ơi đẹp y hệt tranh sơn thủy. có hồ xanh biếc, có núi thấp thấp, có 1 vài cây k nhớ là liễu hay j. Nói chung...chậc chậc, không khí trong lắm. Mình thấy cô giáo leo bên fai mình, trên vệ đường hay có cái bậc cao hơn thì cô leo lên đó. mình chỉ tay reo lên "cô ơi cô sao hôm nay cảnh ở đây đẹp quá trời vậy cô"? , vì trong đầu mình nhớ trc là đồng ruộng lúa vàng đơn sơ thôi. mình nhìn hồi lâu và sung sướng lắm. nó trong xanh nước trong như gương đó, yên bình dễ sợ.
Rồi lúc sau trời nhập nhạng thì cả lớp ra đc biển lớn, sóng xô vào , bờ biển dài, có hàng dừa, có con nhỏ bạn thích quá cứ đòi ra chơi vs sóng dạt vô bờ, nó rủ mà mình thấy trời nhá nhem mình k dám chỉ nhìn nó chơi. nó trông khoái lắm.

Lúc sau mình đã thấy trên 1 chiếc tàu thủy lớn dùng du lịch to lắm, sàn gỗ màu sáng còn các chỗ khác thì gỗ nâu sậm, sơn hay sao đó. Mình ở trong thân tàu thì có quày bar rộng và 1 vài người, có anh chang tóc vàng k rõ là ai, một lúc sau thì mình vs a ta cùng đang đứng nhìn nhau k nói j ở đầu tàu, mặt cũng k buồn k vui trơ như tượng mình thì ú ớ k hiểu j .. thì có lực gì kéo mình bay vút lên cao còn a ta nhìn theo thôi cũng k biểu hiện j.

Luc sau, k thấy mình nhưng biết mình đang lướt trên biển, biển xanh da trời mà đông vui tàu qua lại, mình thì đang đi theo 1 cô gái mặc đồ hè quần soóc bò ngắn, áo 3 lỗ hồng đi mô tô bự..trên biển. đèo 2 bạn gái ngồi sau nhưng mình thấy mình tập trung nhìn ng đèo, cô gái im lặng , k nói j cứ phi thôi kệ 2 ng sau nói j nói. nhìn bạn gái khỏe khoắn Texas phết : )). Lúc sau có tiếng nói là "này cô ở giữa có hào quang đấy" mình bảo đâu đâu, thì mình bị mũi tàu che, lúc sau thì thấy hào quang xanh (kiểu mũ bảo hiểm) vì mình nghĩ sao 2 cô đội mũ mà cô ở giữa k đội... cứ đi theo thế, cảm giác đc mát mẻ lắm..lúc sau 2 cô kia biến đâu còn cô đèo cứ như vậy k nói k rằng trước sau..như tượng phóng vô bờ lạnh lùng băng giá kekeke cô gái mình k thấy mặt chỉ thấy bên caknh và sau lưng thôi. nói chung phóng xe nhìn tác phong toát lên vẻ mạnh mẽ oách lắm.

Kể dài muốn gãy tay =)) Mọi người tinh tấn hay niệm Phật khi mơ , mình phải làm theo mới đc.


-11/03 (tính từ đêm 10/03 đến chiều 11/03)
Mình đã có chấm đỏ li ti, mình có thể cho e nó xuất hiện đc nhưng chưa giữ đc. Nếu  e nó chạy mình cũng có dụ khị e khác đc, vẫn chạy loăng quăng lắm ạ. cho to ra nhỏ đi mình chưa thử nữa.

Mà nhưng mình bị ...phiền lạ lùng 1 cái là từ hôm mình Niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát là từ tối hôm trước trước khi ngủ tối mình tác ý 5-6 lần câu đó, r tập. hôm sau. mình cứ thấy chán chán rồi có khi mãi k ra được Adidaphat hay là mấy suy nghĩ trong đầu nó lại mạnh hơn dù mình chống nó rồi , có lúc k thể chống đc, có lúc gắng niệm adidaphat ko ra đc nhiều lúc lộn tùng phèo. có phải do mệt ko ta?

10/03 buổi chiều cũng tác ý cầu sám hối bồ tát ma ha tát thì lúc thường k sao cứ vào guồng cái là cổ cứ ngứa râm ran , tác ý "ngứa ko fai mình, mặc kệ". thì 1 2 lần đúng là quên luôn cái ngứa, từ lần kế sau nó ngứa quá fai gãi gãi mở mắt k tập trung đc. tối cũng bị vậy nên tay cú fai de ở cổ tiện... mát xa lúc lâm râm. trưa 11/03 nay dậy vẫn còn cảm giác lâm râm cổ. hic

lại nói, tầm 00:0 mấy mình ngửi mùi thúi hui ghê lắm lận nên lo cho con quá + sợ ngủ ko ngon tí j nhưng fai tập trung hơi thở... r quán... cho đỡ sợ thì vẫn ra chấm như mình đã trình bày ạ. r thì mình đọc nghe chú Tibu nói với bạn nào rằng cứ tác ý :"này em chị đi ngủ nhưng e thì cứ tập đi nghe" thì mình cũng thử nói chứ cũng k nghĩ j. thế lúc dậy sớm thay bỉm cho e bé cũng tỉnh như sáo, lần này thì tưởng 1 đêm qua r mà nhìn mình mới ngủ hơn 2 tiếng chứ mấy. sau k ngủ đc vì nghĩ đến 2 chuyện trên,có lúc ngủ tác ý niệm adidaphat thì có cảm giác óc não nó chóng mặt nó kêu u iii mình như bị lạc đi đâu ý , nó như cái tivi mất sóng mà mình là chiếc tivi í, nó nhiễu y vậy,nói  chung cảm giác sợ lắm k mở đc mắt . phải nói chuyện với mẹ cho cho đỡ sợ, mẹ thì nhắn tin mắn thì mẹ bảo ma quỷ nó thấy mẹ con mình nó chạy mất dép chứ ở đâu mà tới gần đc  hahahaha... có con rồi mà nghe mẹ dụ thế vẫn đỡ hẳn.

Lúc đi ngủ lại thì em linh hồn có vẻ mê tập quá, cứ cái chấm sáng trắng tinh bé như đầu đũa rồi bé (.) dụ mình k ngủ đc. Mình nói trong đầu "e ơi ngủ đi, nghỉ lấy sức em ơi c mệt lắm r, tập nũa mai chị hết sức" , hic mình có cảm giác mãi mới ngủ lại đc. sáng dậy đau hết cổ, tê chỗ sau tai phải và...mắt lừ đừ. May đọc đc đoạn trả lời chú Tibu nên chắc tối ngủ ngon. sáng lại fang phất mùi thúi hôm qua 2 giây mình nhắm mắt niệm adidaphat thì hết. dò mãi trong phòng k có j. thúi nhất là...mùi tất a xã kakakaka mà có khi nào đem tất vô phòng đâu ^^ sáng vẫn ngửi thấy sao chú Tibu?

Giờ con đang nghỉ dưỡng tí héc héc héc . mà nhám mắt là đã thấy e sáng trắg nhỏ như tia đèn led chờ đợi.......


Nhưng chú Tibu ơi con vẫn lâm râm cái cổ ý ạ.Hay chỉ tại...trời khô nên con ngứa ta hihihihi...
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tam Thoai trên Th3 11, 2016, 08:30 PM
BB hay quá quán ra được chấm đỏ luôn. Tâm Thoại chưa làm được nhưng mùi thúi đã từng bị rồi, ngày trước khi bị nhớ lời chú Tibu tác ý Nhân lành thì quả lành làm được 2 ngày rồi mất. Sau đó, khoảng 1 tuần sau mỗi khi vào công phu cảm nhận đươc rất nhiều người ngồi chung cùng tập (như bạn bè vậy). Rồi thời gian sau đó lại có mùi hương trầm rất nhẹ thơm rất nhiều (hơn nhang trầm hay đốt). Nhưng sau thời gian đó, đôi khi chấm đỏ mờ mờ xuất hiện thì y như là tính tình mình nóng hơn, mình có lên hỏi xin đề mục chỉ mong được hướng dẫn đi đúng đường hay không nhưng chưa có duyên... hehe. Nhưng nói gì thì nói hstd đã làm TT thay đổi rất rất là nhiều BB chắc đồng ý điểm này vì khi tu tập theo cách hstd ATCNĐTM, ĂNNT, có hiếu với Cha Mẹ mình thấy sống ra con Người hơn (sống và làm việc có Tình và lý hơn).
TT chúc BB tinh tấn thẳng tiến đến nơi luôn...

Trích đoạn
mình tự hỏi,sao mình niệm Nam Mô Adida Phật ko mệt như các bạn, thế mình mới nhìn cái đèn led nhà mình có chấm đỏ. Mình nhắm mắt mình hít sâu, mình giữ hơi thở và hét trong tâm : Nnammmmmm moooo aaaaaaaa diiiiii đaaaaa phaâtttttt,rồi quán chấm đỏ. chắc thói quen tụng âm trầm nên vẫn k xi nhê.
Mình mới tự nhủ trong tâm là :"hét cho cả trái đất nghe". Cứng hết cả người hétttttttttt! . thì cảm giác như mình đang ở ngoìa trái đất nhìn về hét =)) trong khi fai la Tây phương => RẤT THÍCH ĐOẠN NÀY PHẢI LÀM THỬ
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 12, 2016, 05:41 AM
Hello Tâm Thoại. Hihi. Ừ Tâm Thoại cứ thử cách đó đi nhưng mà nếu thử mà cái thấy nó sẽ giống của BB thì lúc đó đừng cầm hay ôm gì nha ko lúc đấy mình y như tên lửa bắn vậy k có cảm giác ở cái thân đâu Tâm Thoại ạ sẽ có khi k may mà đánh rơi đồ đó.

TT ngửi thấy nhiều mùi vậy là chúc mừng bạn đã lên đc cái tâm lực nha. Cái lúc BB ngửi đc mùi hui thúi cũng định bụng sao ko ngửi mùi trầm hương cho...thơm hihiiii nhưng cuối cùng gạt đi vì cái quan trọng là chấm đỏ và ông Phật. Phải nói vậy để nhắc nhở đó.

Ui BB y như TT đó từ hôm ra chấm, cảm giác vui lắm mà 2 hôm nay tự dưng uể oải, chán chán sao đó, tâm loạn cả lên xong ...đúng là nóng tính hơn nhiều lắm. Nên BB fai sám hối và tiếp tục quán chấm. Sáng nay dậy quán cho đầu thư thái hơn.

Mình rất vui vì TT đã chia sẻ với BB. Chúng mình cùng cố gắng trên con đường tu tậo nha. BB đọc trong phần Phước Báu của chú Tibu thì theo đó BB nghĩ rằng ai đã đến đc hoasentrenda là Phước báu Vô Lậu chín mùi rồi đó héc héc. ^0^

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 12, 2016, 09:53 AM
-đêm 11/03 trưa 12/03

như mình nói sau khi mình niệm cầu sám hối mà mình lại chán chường, cảm giác k tập trung đc. thì mình vẫn biết và chỉnh nhưng nh lúc như đánh nhau trong mình í có khi làm k đc.

đêm qua mình nằm ngủ, cầu sám hối và ngủ luôn, có quán thì ra vẫn dễ lắm. rồi đến lúc ngủ thì ác mộng kinh khủng khiếp liên tiếp mình sợ quá.

mơ thứ nhất là mình đang xem 1 cu cậu chơi bóng đá vs 1 bạn nam của cậu ấy, thì caia chiếu nó chiếu vào mấy cửa xanh bên cạnh (kiểu như khu tập thể cũ đo) và mình biết nó nhốt cho chị nó chết 1 trong mấy cửa đó còn nó kệ nó cứ vui chơi. rồi mẹ nó về tìm chị nó, mẹ nó gầy tóc vàng còn nó tóc đỏ, mẹ nó xuống tầng thì trên có ánh sáng hắt xuống, tầng dưới khu nhà như khu để xe bằng bê tông thôi, phía trong thì tối có cửa sắt thì fai, mẹ nó đứng ngay chỗ chân cầu thang thấy vũng đen (theo mình biết là kiểu máu khô, nhưng mình k sợ như mọi khi), mẹ nó hỏi có fai là chị nó?, thì mình hiểu là đúng, nhưng đứa cu trai nó biến thành con bé tóc nâu nó ra cầu thang ngoài các tòa  nhà nó quay vào nói mẹ nó là k fai. r mẹ nó khóc , có ng ra an ủi.

giấc mơ tiếp theo mình đi chơi, một lũ nhóc đi xe đạp ngược chiều, trong đó có 2 anh em sinh đôi thích mình, xong cảnh sau thì tụi nó chết, mình cũng đồng cảm thế nào đó, k hẳn là buồn mà thấy khổ thân.

lúc sau mơ... quả mơ này mới ác chứ,  mình ra chơi với bà ngoại, bà ngoại dễ thương nhí nhảnh, mình ôm bà ngoại (mình đc bà thương từ bé), r bà khoe có sợi chỉ màu vàng để trong người cho đẹp gì đó, bà cho mình xem 1 túm dài các sợi chỉ vàng và 1 túm các sợi chỉ đỏ. mơ thì nói với nhau sợi chỉ nhưng cũng to như những sợi lông của mấy tràng 14 18 hạt đeo tay đó. hình ảnh quang sáng lắm. xong lúc sau mơ...bác ruột mình-a ruột mẹ mình cứ im im đằm đằm , to cao lắm đi theo mình, mà trong mơ mình biết bác mình đòi hỏi chuyện ..đó với mình có chết k chứ lại (thương bác ghê : (( ) , mình sợ lám, cứ thấy bác là mình sợ, nhưng chỉ thế mà bác k có đến gần hay chạm mình. r mơ cảnh bác ngồi xa xa thì có người đưa mình mấy cây kim liền có kim thẳng có kim cong , đuôi kim là những cục xíu màu đỏ , xanh lam đậm. Mình coi thôi chứ k có ý châm bác à nghen, chỉ coi thôi còn ng gioi thiệu nói j đó mình k nghe. mìh chỉ nghĩ ủa có cây kim bị cong vậy nè ? r hết.

sáng sợ quá nên quán chấm. mình cứ nhắm là chấm sáng rõ lắm, sáng trắng tinh để mình quán tiếp , nhưng mình lại ngủ tiếp chưa kịo ra màu đỏ kekekeeeee.... chắc có nhìn cũng k ra đc : (..

sáng dậy có chuyện, mình bực ghê lắm lận, đầu nghĩ nhiều lắm  còn nói máy câu độc địa (k nói thẳng, k chửi bậy nhưng lại có tính...độc địa, hư lắm). mình thấy mà k kìm đc nó. giờ mình hối hận quá, có ng liên lụy. mình sám hối và nhận tội hộ luôn vì mình kể thì nguoi ta bị lây bực. mình hối hận lắm lắm í. người bị mắng cũng tội... nói chung mình quá hư và mát nết, biết nguoi ta nóng tính còn kể chuyện cho người đó nghe.

Từ đó đến giờ quán chỉ còn bùi nhùi k ra đc j. chỉ có thể mình nhìn 1 điểm cố định đc và ko có loạn thoi. Phước báu quá giảm rồi. Đó, các bạn đừng sân hận nó ghê gớm lắm. hôm qua đã đọc tin trong Giair Đáp Những GiấC Mơ Công Phu, chú Tibu nói sân hận kéo mình xuống rồi mà huuuhuuuu giờ hối hận k kịp. các bạn hãy bỏ sân hận đi nó ác ghê lắm luôn đó. Phước báu mình giảm nhiều lắm rồi, bye bye cảnh hồ nước trong xanh nha : ((((((((((

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 12, 2016, 11:49 AM
E mình ngoan quá, bảo cho chị nghỉ nó bỏ luôn chị đi. Nãy tác ý e ơi về tập Quán chấm đỏ Adidaphat với chị rồi . Mình làm lại từ đầu nha em...Lên ! chứ đừng Xuống nũa.

Tác ý : Vui số 10! hí hí hí há há há. Ồ lá lá...!!!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tam Thoai trên Th3 12, 2016, 06:46 PM
Hi Bongbang _9989,
Sân hận đúng nhiều khi làm mất đi thành quả công phu, đôi khi không biết từ đâu nói những lời khó nghe. Khi sân hận đôi khi mình nhìn vào chính nó bằng cách ATCNĐTM nhiều khi nhờ vậy nó tự mất đi, giống như kẻ trộm đến nhà (lấy mất công phu) gặp phải chủ nhà đứng trước cửa nên tạm bỏ đi BB làm thử xem nhờ như thế sẽ có cảnh giác kẻ trộm hơn.
Khi công phu xong (thường mình ngồi) nhiều khi khó ngủ nhưng bây giờ TT chưa tới 5 phút là ngủ liền. Trước khi nằm xuống TT hít + giữ +gồng từ bàn chân rồi thở ra tiếp đó, bắp chân, đùi, mông +hậu môn, lưng, vai, hai tay và cái đầu (thường mình ngủ không gối, thói quen từ nhỏ hehe..). TT quán ra một nhà sư ngồi quay lưng và niệm A Di Đà Phật khoảng 5- 10 niệm như công phu, rồi tác ý Em thay anh niệm phật nhé thế là thả lỏngvtoàn cơ thể và ngủ luôn. Nhưng mỗi lần trở mình câu đâu tiên vẫn câu niệm. Đây là cách của TT, BB xem có áp dụng được không có gì hỏi chú Tibu cho chắc rồi làm nhé.
Hôm qua, mình thử cách của BB: lưỡi ép trên nóc vọng rồi hít 70% (bụng dưới)+ giữ hơi + niệm mạnh Aaaaaaá... thở ra rồi hít như trên cho Di, Đà và Phật => sau khi thử tim đập mạnh hơn, đầu căng thẳng hơn và trước mặt vùng sáng hơn, mồ hôi đổ ra quá trời như đang chạy đua....
Cách cũ: lưỡi ép trên nóc vọng rồi hít 70% (bụng dưới)+ niệm mạnh kéo dài Aaaáaa.. (vừa niệm vừa thở bằng mũi rất nhẹ)=> sau khi niệm 10 niệm đầu lân lân thân thể nhẹ tênh (nhưng vùng sáng trước mặt không sáng như cách trên). Đầu không bị nhứt chắc nhẹ qua chưa đủ ép phê.
Nhận xét: cách của BB làm câu niệm xa hơn và lực mạnh hơn (còn nhứt đầu mình chua thấy có thể do hàng ngày thường tập 15-20' chiêu thứ 3 Vạn Thắng Công nên không nhứt thì phải... ).
Tinh Tấn lên BB " Nhân lành thì Quả lành"....
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 13, 2016, 07:54 AM
Cám ơn TT đã chỉ cho mình VTC. BB cũng đang muốn xem như sao và sẽ tập theo rồi mình sẽ chia sẻ với bạn và mọi người nha. Hi! Nghe mọi người trong Đạo tràng đều ghi lại kết quả khả quan cả mình cũng thích lắm :)

À vụ hét cho Trái Đất nghe hihi công nhận là hét xong đã fai ko TT . Từ đó BB cũng thấy rõ đề mục hơn đó. :P . Nhưng mà hét cho Trái Đát thì ổn chứ còn hét cho Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nghe quả là...ko nên à nha :))


- Đêm 12/03 chiều 13/03

Từ qua BB nhìn thấy bùi nhùi là chính ko à. Rồi ốm mà cái đầu đi ngủ k chịu ngủ cứ dợt thôi. Cuối cùng là cũng ra chấm trắng xíu xíu. Bây giờ buổi trưa thì BB thử dợt nó chỉ là bùi nhùi to to trắng trắng thui.

Đêm nằm mơ. ko như mọi khi mơ mình nhớ đc hết , lần này lúc nhớ lúc ko.

Chỉ nhớ nhất có lúc mơ thấy ba mình ốm dậy nhí nhảnh (ba mình tính cũng trầm nhưng rất thích điệu kiểu làm trò vui cho gia đình). Trong khu vườn rộng cây cối um tùm như làng quê miền Bắc vậy đó( mình thích lắm), ba mình bước ra áo 3 lỗ quần đùi đội mũ vành và vắt cái khăn qua cổ . Vẫy tay cười phớ lớ kêu cho mình và mẹ đi chơi. có mẹ mà mình k thấy mẹ trong mơ , vó 1 2 lần thôi. Rồi cả nhà đi xe máy đi, đường cũng hơi xe cộ nhưng chỉ thoáng qua 2 giây. sau đó đến nơi. Ba mình chạy trước vô tưởng j, lôi ra 3 bó hoa to cỡ thân hoa hướng dương mà trômg hoa lạ lắm. Ba mình cười tươi bước ra, mà chỗ đến lại vẫn là khu vườn ban đầu chứ ?!

Rồi ra cảnh bó hoa là chậu hoa, mình vặt cành hoa , 3 bông và cành, mình để ra ngoài mà cành vẫn dựng đứng, mình lôi ra cắm vào chậu 2 3 lần kiểu phân vân thế nào, rồi lại ra cảnh mình có mấy chậu hoa bé bé mình tưới nước nhìn các em í nhiều nước mà trông đất ở trong tươi đẹp lắm. thế mà mình cứ đi vào để các em í phia trong 1 chỗ mà đi qua cứ rợn vì chạm mạng nhện trên đầu ( mạng nhện mà hay có ở góc nhà í k lớn đâu. chậu cuối cùng đó là 1 cây ăn quả mới lớn nhỏ nhỏ như mấy cây bonsai, hơi xìu xìu, có cành lá. kệ mình cứ tưới giữ lại r lại để vô chỗ đó.

Rồi ra cảnh mình với ba mẹ mình đến nhà ai í, thì mình bước ra khỏi nhà đoa để kiểu đi dạo thôi thì ở ngoài đặt chân xuống là cái hồ to lắm, đặt chân là nước rồi, mình thấy những con tôm tươi ơi là tươi, to ơi là to, cư nằm im xếp thành mấy hàng dài dã cả man dưới nước , nước cũng trong nên thấy rõ như thật mà mình lại k dẫm lên dù mình đi trong ao hồ đó.

Rồi trở vào thì có cảnh mình đã bóc vài con tôm xong như nào ngước lên mở tủ lạnh lấy thêm vỏ tôm ra, xong rồi ngăn cánh cửa tủ hay để nước ngọt , chai sốt các thứ thì thấy tầm 20 con cá thu chặt đầy chặt đuôi đc làm xong hết r, lọc xương các thứ, thế mình nhìn r đóng cửa.

Ra cảnh anh chủ nhà đấy về thì dân làng ở đó cũng làm về thì a í cũng vui vẻ dễ thương, dân làng mình cũng cảm nhận bình an. a í về cười r nói :" Muốn chữa cãi này thì Fai biết cách cắt được sọ (xương đầu), việc này thì chỉ có 1 ông Tiên làm đc.". xong nào đó thì ra hội trường mình k biết hội trường đông không nhưng mình bên cánh gà trái. Lúc sau quay gần hơn thì ông Tiên trông như ông Bác Học mặc bộ đồ áo choàng đen, râu trắng, bự và bụng cũng bự cỡ... Ông Già Noel í. Bắt tay anh kia cười hoặc ai đó rồi tự dưng thành bức ảnh có khung hình hai người đó.

Còn lại mìn k nhớ đc.
---

Cuối cùng thì từ hôm qua là bị bệnh...cảm, sổ mũi.

---
Mình kể xã nghe , ảnh nói :" Sao mấy nay e hay mơ quá vậy?". Hix chịu lun.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 14, 2016, 07:46 AM
- đêm 13/03 chiều 14/03

mấy nay hay tập trung sám hối bồ tât ma ha tát. nên cố dặn cho ra ông Phât ngôig ra hoa sen 5 cánh. Đêm qua đang lơ tơ mơ ngủ thì thấy hoa sen 5 cánh (nhìn ngang đó), vàng sáng, mất lại có 2 - 3 lần r mình cũng ngủ . Mình phân vân k rõ là THTT nó lừa mình ko nhỉ . Chắc vậy rồi vì mình đã thấy chấm đỏ đâu. Mình cũng nghĩ chả nhẽ ốm lại ra DỄ HƠN lúc khỏe sao trời .

Mấy nay toàn Cận Định ko. Mà vẫn tác ý vui  đi. Thay vì trc kia đang đc cái j mà mất, mình dành thời gian còn lại chỉ để tiếc và tự trách mình ko thôi. Sau đó thì... kệ và kếp tiếp là..quên. Từ khi biết HSTD mình nói với mình khác là :"Mất thì lại làm lại từ đầu". "Sai thì phải ...Sám Hối"Kekekee. Hôm trc vụ mất chấm đỏ, lo quá cứ tập trung sợ với buồn. Giờ Gắng Sám Hối và Tiếp Tục Công Phu.

Mỗi vụ từ hôm Đầu tới giờ thấy lười Lau Nhà là chưa có thấy có động lực hàng ngày nữa... Huhu
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: p4 trên Th3 14, 2016, 09:35 AM
Cái vụ ngày được ngày mất là thông thường ý. Vì cái ngày hôm sau vì cạn pin chờ sạc nên khó có đề mục hihi. Chủ yếu là cứ chơi đều đều và cố gắng thư giãn.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 16, 2016, 10:42 AM
Cám ơn P4 hén đã an ủi BB. Nếu mất lại có như tự dưng thì BB biết là cà xịch cà đụi như mình bị vậy là đúng rồi. Tinh Tấn hơn đi! Mà lúc đó so mình lỡ giận dữ quá mà mất thì biết là bị thụt lùi do cái nghiệp nên sợ hơn là vậy đó à :).

--

Đêm 15/03 - Trưa 16/03

(Hôm trc đó mình quán..... là hổng có chi chi . Quán ra màu đen ko , giỏi thiệt há há )
Nhưng. Mình nằm mơ mình với đứa bạn gái lâu k gặp nhưng thân, thế là đi dạ hội. rồi 2 đứa đi thuê váy ở nhà 1 bạn gái tiểu thư rất giàu có (trong mơ) là bạn của nhỏ bạn mình. Tiểu thư kia rất là vui vẻ với bạn mình còn lại rất là kiêu khi nói với mình. Thế lúc thử thế nào 2 đứa rủ nhau trốn...ko trả tiền ?!?!?!?! mà chạy vậy mình hối hận quá nên có quay lại trả lại nhỏ kia áo. Nghĩ chắc nhỏ đó nó la tế mình cũng nên mà nhỏ chỉ liếc rồi nói k có giận dữ j hết cả là : lên đó mà để lại đồ r nhỏ đi luôn. Mình trả xong thì đi xuống nơi như ga tàu đỏ nhưng nhìn lên là có cầu thang xoắn ốc , toàn đó có 2 tầng. cứ nhìn vây r thôi. Sau lúc đó, quay ra đứa bạn gái vẫn mặc đồ chưa trả (trong mơ mình biết là dù nhỏ bạn k trả thì nhỏ tiểu thư vẫn quý), thì lúc nhỏ tiến đến mình váy nhỏ rách dần đi. Mình mới nghĩ :"Trời rách vậy trả sao đc người ta nữa ?"

Mơ tiếp là mình với nhỏ bạn thân đi chơi trò chơi. Eo 2 hôm qua rồi mình vẫn còn cảm giác...khoái trá hé hé hé. Trò chơi trượt nước, ngồi trên xe gỗ ,có đường ray cong cong đó. Thì mình phi từ đường ray đó xuống, 2 bên là giàn cây đủ loại trái (ớt cà chua, bí... v.v mà to lắm lận , quả nào quả nấy bự thích lắm). Mình còn hét khoái trá, cứ trượt xuống ray phi nhanh lắm, thì nước ở dưới trong mát bắn vô mình còn quả cứ thế rơi vô giỏ. héc héc. Sướng lắm lận

R mơ thế nào í vô nhà nhỏ ban có bạn trai nó, đường xấu sợ lắm... r k nhớ heheheh. R mơ đi đâu cả lớp học, đến lúc đc phân công ngủ thì mình với 1 đứa fai trèo lên cái nóc trên cửa ra vào, nó là 1 cái hộp bé tí 2 tầng. chỉ đủ co chân nằm vào mình 1 tầng, nhỏ kia 1. Hết .

Còn đêm qua là ... phải nói thường ngày khi tụng Chú Đại Bi , tờ đó  mẹ mình phát khước cho mình có kèm Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú và Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. thì mình hay tụng cả 3 luôn. Nhưng mà í, vô thưc lúc nào đầu mình cũng tự đọc Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn cả. với Chú Vãng Sanh khi đọc khi A Di Đà cũng vậy,mình thuộc đầu cứ tự đọc lên. Khi rảnh quá miệng tự phổ nhạc cho Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn luôn haha.

Đêm qua đỡ sốt hơn, thì thử Sám hối đi...Chiều hứa với xã ko mắng xã nũa mà xã về mình lại lỡ ..la nên hối hận quá ^^. Mình mới Sám Hối. Câu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát mình k ăn nhập được. Đến lúc Mình đọc Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, mình tác ý trc đó r vì chuẩn bị đi ngủ là chị ngủ em cứ tiếp tục đi. thì mình nhìn ảnh trên google và quán ra cái hình chữ Vạn ( có chữ S ) rồi mình bắt dầu kể lể tội và cả tội do tham sân si - thân khẩu ý nữa thì nay xin sám hối và đọc Nam Mo Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.... Chộ!! Ta nói, "ép phê" y chú Tibu nói lâng lâng sướng lắm lắm lắm. Mình mới nghĩ :"Đúng bác sĩ rồi đây....! Thế là cứ tí lại sám hối rồi công phu. Mâc tội có lúc k tập trung đc vì chữ Vạn cứ lù lù (k sáng trưng đc như các Tu Sĩ Gạo Cội đâu ạ). Bạn nào cần chữ Vạn mình gửi cho, dễ hơn quán ông Phật vì mình quán mãi mà ra đc có bông sen 5 cánh héc héc (lúc ngủ rồi).

Mà thật sự hồi hướng.....hiệu quả thiệt !!!!!Mà fai chọn đúng câu ý !!!! Mình quán ra chấm đỏ luôn , sáng nữa mình tác ý Hỷ Lạc, Vui số 10, Lên dây cót, Sung sướng đi em đại loại đủ hết từ kekekekeek......
Mà lúc đó thì k niệm đc a di da hay Duoc Su nữa vì... cái đầu nó hết nổi làm việc :).


Đêm qua mình có giấc mơ nhỏ:

Mìh chat với thằng cu em chơi với gia đình mình (chat mà kiểu vừa nhìn màn hình vừa nhìn ra nó đang..chat với mình, nói chung khung cảnh sáng vàng, trời mát mát, mình vui và thằng cu nó cũng nhăn nhở), trong mơ như nào mình đang quán ra chấm đỏ thì lại hỏi nó cách thực hành tu tập như trên đạo tràng ý. Thằng cu cũng nhiệt tình trả lời...y như thật mới đau. Lúc sau thì hẹn gặp ngoài để nó chỉ cho rõ đi. Thế xong hẹn gặp ngoài thì ra cái chỗ như chân cái Khải Hoàn Môn trên Paris mà k thấy xe cộ j đâu. nó ra cái thì mình với nó đợi a xã mình, cười nói đc 1 2 câu mình nhăn mắt ôm con cười và quán ra chấm đỏ ...xong ! Tỉnh . Hết  . :))

Bạn nào thử NaM Mo Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật khi sám hối xem Rồi kể cho mình kinh nghiệm thực trải nha :D. tìm đúng câu sám hối nó "Ép phê" lòi tói luôn đó. hiiiiiiihiiiiii.

Edit thêm: Vừa nãy mình đọc chỗ Sám Hối thì chú Tibu nói đọc lại cái mà mình nói đó ( dù mình quán chữ Vạn k sáng quắc hay là điều khiển đc như các lão làng (mình thấy chữ vạn, có lúc nó sáng,mờ mờ nhưng ít , đa phần nó kiểu mình biết nó là chữ Vạn ) mà mình...cũng nhắm luôn mắt mà nên k có tích đc chỗ chữ Vạn mất hay hiện (mà phần mất nó nhiều hơn phần hiện kekeke..), mình đọc tất mà đọc chỗ nào chột dạ chỗ ấy. chứng tỏ lỗi mình và nó chưa hết,,,và hình như...tối nay (gần nhất) là tiếp tục sám hối thôi.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 16, 2016, 10:44 AM
Bao giờ màu chấm đỏ mới ra 3D để được như cô Năm của P4 hé hé hé hé ....
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: p4 trên Th3 16, 2016, 05:18 PM
Cái vụ sám hối chữ Vạn thì bạn đừng có vội chơi. Nguyên nhân vì sao thì thầy nói ở đây.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10963.msg46645#msg46645 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10963.msg46645#msg46645)
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: p4 trên Th3 16, 2016, 05:26 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th3 16, 2016, 10:44 AM
Bao giờ màu chấm đỏ mới ra 3D để được như cô Năm của P4 hé hé hé hé ....
Bả thong thả làm đều đều thôi. hihi. Không cần vội, cứ y toa thuốc của thầy Tibu là ngon: nhắm mắt 100% nhìn về một điểm đằng trước mặt (khoảng cách một tâm tay với) + câu niệm Phật. Cái chỗ bôi đen là tui thấy tui dễ quên lắm. Chỗ p4 có 4 người tập mà đã có 3 người quên cái vụ đó rồi, giờ đang tiến hành sửa lại đó. huhu.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 20, 2016, 03:14 PM
Hôm qua mình tập, ..nói chung tập cứ đến đoạn cao trào...ví dụ là có lúc khung hình đã ra 3D và sắp ra gì thì là... oe oe ... ặc ặc... Con mình rất yêu mình hic hic...

Tiếp, hôm qua mình tập, thì lúc đại loại là mình bắt đầu miên man k biét tay chân đâu rồi, thì nghe tiếng dòng điện to tướng nó chạy bên tai. Lại giở thói thuộc bài :" À chú Tibu nói đoạn này rồi kekekekeke". Nên thấy khá thú vị.

Thật ra từ hôm mơ ác mộng. Rồi mơ kiểu bạn này  bạn kia (kể cả bạn thân nha) mà theo Chú Tibu là còn tham ái đó. Mơ 1 nghĩ r thôi (nhưng nó cứ trong đầu đinh ninh hoài), mơ 2 khó hiểu, nghĩ nghĩ cũng tự nhắc cho qua... mơ đến lần thứ 3 mình hơi ...bực, mình nghĩ tới nó hoài và khó chịu..thì nó mơ cho thêm mấy lần vậy (vì tham ái mình hiểu là dê xồm dê chúa đó ) nên mệt mỏi quá có vài hôm mình k muốn dợt j vì..sợ mơ. Nghĩ ngợi mệt ghê đó! Chia sẻ với P4 . Cũng vì thế mà mình cũng như P4 mấy nay  nghĩ nhiều và bực như bế tắc k có cách nào ngoài dợt cho ra cái đề mục để diệt nó cả. rồi khi tập thì tâm nó chạy loạn k tập trung 100% như trc nên mình mới nói mình là chấp nhận nó đi, và coi như bình thường. nó đến rồi nó đi. mình thấy cũng đỡ hơn. và fai Kiểm tra tư tưởng liên tục.Chiến đấu tới cùng !!!!

Nhièu lúc mình nhìn đèn led nhà mình, nó bị cái là đèn led thì màu trắng và vỏ nó màu đỏ, nên khi nhìn cái đèn nhỏ nhỏ nó ra kiểu đỏ nhạt sáng  chứ k đỏ chóe như led tivi. mà tivi mình đèn led k chấm mà hìh đại loại tam giác rất to .. cái chấm đó, mình có thấy chính nó , phát sáng y như mình nhìn thật vậy, nhưng mình cứ đinh ninh k biết đỏ này đc hay chưa thì xong e í biến luôn. cái này thì chú Tibu cũng...nói . Sau thì mình khá là...Ân hận.

Mình kể chi tiết mấy cảm xúc và tình huống này ra đây k gì khác là có thể cho các bạn cùng tập nếu có như mình thì sẽ thấy, à , những cảm giác này nó ko chỉ có bạn bị, và cách xử lí của mình có thể giúp thành 1 option cho các bạn khi lựa chọn giải pháp hoặc là một  giải pháp ko nên lựa chọn cũng đc hihihii.
May đọc quả đau buồn, thất vọng cũng làm cho mình xuống địa ngục của Bé hạt tiêu nên giờ là làm j sám hối rồi...sám hối và ..quên nó lẹ đi.

Mình giờ cứ nghĩ :" Mình cáu giận ghê gớm ác quá thì nhìn quả là mấy con rết con muỗi li ti là sẽ bị như thế đấy !". cứ đại vậy mà hiểu quả ra phết, biết sợ nhiều thứ hơn :D.

Đọc bài chú Tibu vè chú Hòa , nên hôm nay đi với xã qua trường đại học gần nhà để cho con di dạo thì thấy một đống tượng đầu những ông giáo sư j đó ngày xưa. Mình đứng im ATCNDTM và niệm adidaphat r chạm vào xã kiểu...bảo vệ ( hâm phết ! *lắc đầu*)


À , nếu chú Tibu đọc bài con cho con xin hỏi, tối hôm kia (đêm 18/03) khi con đag niệm cầu sám hối thì con nằm, con để hai tay lên trước đỉnh đầu), tự dưng con quay quay con k thể quay trái ko thể quay trái, k thể quay fai, muốn ú ớ ko nổi luôn ạ.Thế là con bị bóng đè hay là sao hả chú vì con k hay bị lắm. con gắng thì mở đc mắt thôi. r trong lúc đầu quay cuồng đấy thì khi con nghĩ này nó rất trôi:" Sắp nghẻo chắc cũng thế này thôi, thử niệm Adidaphat để tập trước nếu nhỡ có lúc thăng dượt trôi chứ ko ..cuống =))))) ". Thế nhưng lúc con cố niệm adidaphat nó lại rất là khó luôn ý, nó nặng đầu kinh lắm như Adidaphat quay về phía ngược kim đồng hồ còn cái dòng xoáy ở đầu nó quay thuận kim đồng hồ vậy chú ạ.

Và con nằm mơ vè trái Ổi như khi con viết bên Giấc mơ công phu. Nếu đc chú chỉ cho con nha chú.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 23, 2016, 05:53 AM
tối qua lúc tối bên Mỹ theo giờ hiện trên đạo tràng thì mình vô đạo tràng thấy chú Tibu online. Không cần biết chú tập không mình lao đầu vào phần nhập cốc tập luôn kekkee. Xong đc 1 lúc nhìn chấm đỏ (.) sau rất nhiều ngày mất . Chấm đỏ vẫn chưa đứng yên và chưa ra 3D. Thì tối mơ gặp chú ở ...ngoài luôn.

Sau khi chat cũng kiểu trên mạng thế này trao đổi trên diễn đàn (không biết trao đổi với ai và không nhớ về cái j luôn) thì mình ra đường. Đi như nào mấy lần gặp 1 bạn cấp 3. Mình và nhỏ đó cứ đi ngược chiều nhau 1 đoạn rồi nó ngoái lai với 1 bạn nữa của nó hỏi mình phải không. Mình vui vui kêu ừ thì nó...lạnh lùng quay đi đi tiếp. Sau đó tự dưng lạc vào 1 nơi có cái cổng , mình đọc đc chữ "Vạn thắng công" treo bên ngoài cửa sắt, nói chung chữ màu vàng óng ánh và có 1 số chữ nữa mình không nhớ, mình nghĩ :"Ủ ôi, đùa à??? Hay quá vậy nè?". Mình mở cửa vô thì vhú Tibu đang chuẩn bị meeting đó. Mình vô gặp mọi người mình cười tuơi lắm, kiểu :"khoái quá , đằng ấy cũng khoái vì đc gặp chú Tibu fai k?". Nói chung là vui. Mình không nghe thấy chú nói j, nhưng meeting chưa bắt đầu. Chú đang đc mọi người tặng quà và chú giơ ra 1 gói bánh gạo chú đc tặng trên bục to ...bằng người chú luôn. Sau mình không nhớ j.

Sáng dậy bón cháo cho con rồi ru ngủ, mình nằm luôn. Cũng thỉnh thoảng ra chấm trắng rồi đỏ nhưng ít khi đc đỏ . Nói chung lòng vòn cận định thì mình ngủ. R lại dậy quán cứ thế thì có lúc mình bị hút vô cái điểm đó. Nó hút mình đi đó Mình vẫn Adidaphat ra phía đó mình đợi chuyện j xảy ra mà nó hút mình mạnh quá. Mình k cảm giác thân đâu. Mình muốn tỉnh lại quá, sợ cái j nó hút luôn linh hồn mình thì mình teo rồi. Lần 1 thì dừng đc, lần 2 mình k tìm đc thân thể đâu ôi sợ quá. Cố  cựa xem mà k thấy cái chân tay j trong khi cái hút nó cứ hút mạnh lắm luôn í như cái hút bếp công nghiệp nó hút đi đó. Mãi sau mới cựa dậy đc.. Hú vía. Mìh nghĩ lúc đó mình k biết j về thế giới tâm linh. nhỡ đến adidaphat k sao đến chỗ khác thì mình teo rồi nên mình fai ra khỏi nó. Nó là một cái hút màu vàng, cái chấm giữa lúc vàng lúc trắng tinh và toát ra tia vàng màu vàng như vàng mà có lúc nó chói mắt lắm. Ghi lại vẫn còn ...sợ lắm trời ơi! Nhắm lại nữa ngay tức thì nó vẫn muốn hút mình đi đó nên mình tỉnh dậy để viết lên đây k dám ngủ . Lúc sau tỉnh tỉnh ngủ lại thì lại thấy chấm kiểu trắng vảng trước mặt thì mình...k hiểu sao lại dượt tiếp. Mà khi bị hút mình tỉnh lắm. Chỉ k biết cách j thoát ra. Ko biét lần sau thì chú Tibu chỉ cho con con fai lam j ạ?

Ngủ lại đc 1 lúc thì mình đi vào 1 khu toilet công cộng. Mình mót ...ị mà lại địu con đằng trc và những cái bệ xí lại không có cửa riêng cho từng cái mà cửa ngoài cũng k có luôn. mình cứ vô ra vô ra ngó nghiêng mãi k biét làm sao, có 1 chỗ đi đc vì khuất nhưng thẳng sang là cái bệ đi tiểu nam thì fai (nó cao như bồn rửa tay nhưng mà trong mơ mình nghĩ bồn đi nam) nên minh k dám vì cửa che vẫn thấy đc nhau . Lúc sau thì ko biết ..............cái quần mình đâu luôn . Ra vô sợ quá cuối cùng tự bảo thôi ...ị đi thì có người vô mình chạy tít trong mà nhìn xuống thấy... đôi bờ cẳng huhuhu .....rồi người kia gần đến mình bảo: đừng có vaoòooo!!!!! thì mình cảm thấy tay mình đang cầm quần thì nói chung k biết kịp mặc chưa thì quên rồi. À lúc đó bồn cầu nam hình như có người đi nên mình mới chạy vô trong nhưng hiểu nào mà lại chạy ra thì có người nữa đi vào thì mình bảo đừng có vào.

Sau đó thì mình mơ thấy thật sự 3D khung cảnh thật lắm mình đứng trc ngọn núi. rồi mình cứ nhảy tưng tưng lên. Mình muốn nhảy dừng điểm nào tác ý nó cho mình chạm đất diểm đó. Có đứa bé đeo túi củi đằng sau, mình thích tìm hiểu văn hóa mộc mạc kiểu đó lắm nên định...đi theo bé xem cuộc sống bé như nào. thì thấy bé quay lại nói chuyện với ai dưới chân núi. Mình thấy có ô tô j đó. Mình nhảy tưng tưng xuống chân núi, mình không muốn bị mấy người đó thấy. Mình tác ý đến 1 thành phố đẹp sáng đi thì nhảy ùm 1 cái thì mở mắt . Cái này mở mắt thì biết chắc bị THTT r. Sao khi đó mình k tác ý hay k nghĩ ra câu adidaphat đc ta ! (cũng tại quán là chính Adidaphat là phụ nên THTT nó đến chăng).

Hết ròi. Mình mơ nữa nhưng k biêt giấc mơ công phu ko.

Ôi vẫn còn thấy sợ vụ bị hút. Mình adidaphat ra truoc cứ tưởng ra cảnh j tiếp rồi vì thấy thế mà. mà nó k ra j cả mình sợ quá . adidphat 2-3 Nhát là mình tìm cách thoát rồi

P/S: sau khi ngủ dậy thấy đã đã sao đó. Người nhẹ tênh sảng khoái giống như là giảm đc vài kg hị hị .

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: p4 trên Th3 23, 2016, 06:04 AM
hihi muốn bỏ cái gì thì phải lập tâm mạnh ghê gớm lắm, và ít ra mình phải nhận ra nó là ba cái đồ ve chai thì may ra. Nói chung vọt cho ra cái đề mục dù là mờ thì cái kia sẽ là chìm vào lãng quên hihi.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 23, 2016, 12:27 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th3 23, 2016, 05:53 AM
tối qua lúc tối bên Mỹ theo giờ hiện trên đạo tràng thì mình vô đạo tràng thấy chú Tibu online. Không cần biết chú tập không mình lao đầu vào phần nhập cốc tập luôn kekkee. Xong đc 1 lúc nhìn chấm đỏ (.) sau rất nhiều ngày mất . Chấm đỏ vẫn chưa đứng yên và chưa ra 3D. Thì tối mơ gặp chú ở ...ngoài luôn.
Luật chơi là tibu không bao giờ xuất hiện chỉ để chit chat cho vui. Tibu xuất hiện trong trường hợp cấp cứu mà thôi.
Trích dẫn
Sau khi chat cũng kiểu trên mạng thế này trao đổi trên diễn đàn (không biết trao đổi với ai và không nhớ về cái j luôn) thì mình ra đường. Đi như nào mấy lần gặp 1 bạn cấp 3. Mình và nhỏ đó cứ đi ngược chiều nhau 1 đoạn rồi nó ngoái lai với 1 bạn nữa của nó hỏi mình phải không. Mình vui vui kêu ừ thì nó...lạnh lùng quay đi đi tiếp. Sau đó tự dưng lạc vào 1 nơi có cái cổng , mình đọc đc chữ "Vạn thắng công" treo bên ngoài cửa sắt, nói chung chữ màu vàng óng ánh và có 1 số chữ nữa mình không nhớ, mình nghĩ :"Ủ ôi, đùa à??? Hay quá vậy nè?". Mình mở cửa vô thì vhú Tibu đang chuẩn bị meeting đó. Mình vô gặp mọi người mình cười tuơi lắm, kiểu :"khoái quá , đằng ấy cũng khoái vì đc gặp chú Tibu fai k?". Nói chung là vui. Mình không nghe thấy chú nói j, nhưng meeting chưa bắt đầu. Chú đang đc mọi người tặng quà và chú giơ ra 1 gói bánh gạo chú đc tặng trên bục to ...bằng người chú luôn. Sau mình không nhớ j.
Không có chuyện xuất hiên trước đám đông, mà chỉ làm chuyện với tính cách một đối một. Dĩ nhiên là chỉ xuất hiện trong tình trạng cấp cứu.
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/86-a-la-han-va-than-thong-276 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/86-a-la-han-va-than-thong-276)
Trích dẫn
Sáng dậy bón cháo cho con rồi ru ngủ, mình nằm luôn. Cũng thỉnh thoảng ra chấm trắng rồi đỏ nhưng ít khi đc đỏ . Nói chung lòng vòn cận định thì mình ngủ. R lại dậy quán cứ thế thì có lúc mình bị hút vô cái điểm đó. Nó hút mình đi đó Mình vẫn Adidaphat ra phía đó mình đợi chuyện j xảy ra mà nó hút mình mạnh quá. Mình k cảm giác thân đâu. Mình muốn tỉnh lại quá, sợ cái j nó hút luôn linh hồn mình thì mình teo rồi. Lần 1 thì dừng đc, lần 2 mình k tìm đc thân thể đâu ôi sợ quá. Cố  cựa xem mà k thấy cái chân tay j trong khi cái hút nó cứ hút mạnh lắm luôn í như cái hút bếp công nghiệp nó hút đi đó. Mãi sau mới cựa dậy đc.. Hú vía. Mìh nghĩ lúc đó mình k biết j về thế giới tâm linh. nhỡ đến adidaphat k sao đến chỗ khác thì mình teo rồi nên mình fai ra khỏi nó. Nó là một cái hút màu vàng, cái chấm giữa lúc vàng lúc trắng tinh và toát ra tia vàng màu vàng như vàng mà có lúc nó chói mắt lắm. Ghi lại vẫn còn ...sợ lắm trời ơi! Nhắm lại nữa ngay tức thì nó vẫn muốn hút mình đi đó nên mình tỉnh dậy để viết lên đây k dám ngủ . Lúc sau tỉnh tỉnh ngủ lại thì lại thấy chấm kiểu trắng vảng trước mặt thì mình...k hiểu sao lại dượt tiếp. Mà khi bị hút mình tỉnh lắm. Chỉ k biết cách j thoát ra. Ko biét lần sau thì chú Tibu chỉ cho con con fai lam j ạ?
Trong khi tập thì chỉ có cái đề mục là đúng. Còn chuyện gì khác đều "không đúng".
Trong vấn đề này có thể nói lên cái "Cận Định" có nghĩa là đang tập cái này "ý là cái đề mục" nhưng nó lại ra cái cảnh bị hút này nọ. Cái cảnh này là cái "Cận Định".

Cảnh cũng cho biết tình trạng chưa ổn của tâm thức ở "Cận Định". Có nghĩa là khi đụng chuyện thì tá hoả tam tinh luôn! Là do bản ngã còn nguyên đó.

Mở ngoặc:
Để được nhập "Chánh Định" (một tình trạng nhập định cao hơn "Cận Định") Tu sĩ nên bắt cái tâm mình làm theo ý của mình.

Không cho nó tự ý làm bất cứ cái gì, không có trong chương trình tu tập.
Đóng ngoặc.

Trong khi đó, ở "Chánh Định" cũng có những trường hợp những linh ảnh xuất hiện còn rùng rợn gắp trăm ngàn lần, nhưng tu sĩ lại không bao giờ tá hoả tam tinh (sợ đến mất bình tỉnh).
Trích dẫn
Ngủ lại đc 1 lúc thì mình đi vào 1 khu toilet công cộng. Mình mót ...ị mà lại địu con đằng trc và những cái bệ xí lại không có cửa riêng cho từng cái mà cửa ngoài cũng k có luôn. mình cứ vô ra vô ra ngó nghiêng mãi k biét làm sao, có 1 chỗ đi đc vì khuất nhưng thẳng sang là cái bệ đi tiểu nam thì fai (nó cao như bồn rửa tay nhưng mà trong mơ mình nghĩ bồn đi nam) nên minh k dám vì cửa che vẫn thấy đc nhau . Lúc sau thì ko biết ..............cái quần mình đâu luôn . Ra vô sợ quá cuối cùng tự bảo thôi ...ị đi thì có người vô mình chạy tít trong mà nhìn xuống thấy... đôi bờ cẳng huhuhu .....rồi người kia gần đến mình bảo: đừng có vaoòooo!!!!! thì mình cảm thấy tay mình đang cầm quần thì nói chung k biết kịp mặc chưa thì quên rồi. À lúc đó bồn cầu nam hình như có người đi nên mình mới chạy vô trong nhưng hiểu nào mà lại chạy ra thì có người nữa đi vào thì mình bảo đừng có vào.
Sám hối lần đầu đều gặp trở ngại theo kiểu "đứng ngồi, không yên này". Và đây là một điều tốt.
Trích dẫn
Sau đó thì mình mơ thấy thật sự 3D khung cảnh thật lắm mình đứng trc ngọn núi. rồi mình cứ nhảy tưng tưng lên. Mình muốn nhảy dừng điểm nào tác ý nó cho mình chạm đất diểm đó. Có đứa bé đeo túi củi đằng sau, mình thích tìm hiểu văn hóa mộc mạc kiểu đó lắm nên định...đi theo bé xem cuộc sống bé như nào. thì thấy bé quay lại nói chuyện với ai dưới chân núi. Mình thấy có ô tô j đó. Mình nhảy tưng tưng xuống chân núi, mình không muốn bị mấy người đó thấy. Mình tác ý đến 1 thành phố đẹp sáng đi thì nhảy ùm 1 cái thì mở mắt . Cái này mở mắt thì biết chắc bị THTT r. Sao khi đó mình k tác ý hay k nghĩ ra câu adidaphat đc ta ! (cũng tại quán là chính Adidaphat là phụ nên THTT nó đến chăng).
Giấc mơ bình thường. Nhưng kết cuộc lại tốt vì còn nghĩ được tiếp là nên niệm Phật.
Trích dẫn
Hết ròi. Mình mơ nữa nhưng k biêt giấc mơ công phu ko.

Ôi vẫn còn thấy sợ vụ bị hút. Mình adidaphat ra truoc cứ tưởng ra cảnh j tiếp rồi vì thấy thế mà. mà nó k ra j cả mình sợ quá . adidphat 2-3 Nhát là mình tìm cách thoát rồi

P/S: sau khi ngủ dậy thấy đã đã sao đó. Người nhẹ tênh sảng khoái giống như là giảm đc vài kg hị hị .
Nhẹ nhàng, là do giấc mơ... sám hối đúng cách! Nhưng vì là lần đầu cho nên có cảnh đứng ngồi không yên.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 23, 2016, 01:46 PM
Con cám ơn chú Tibu đã giai thích kịp thời cho con ạ. Vụ hút đúng là con sợ. và nhất là sợ thôi k về đc với con của con hic hic. Lần sau con mà gặp lại con sẽ adidaphat tiếp và bình tĩnh hơn thưa chú.

Vâng con cũng nghĩ rằng nằm mơ thấy chú vì thấy chú online, con cũng vừa xem chú tập Vạn Thắng Công thì tối mơ giấc mơ này luôn.

Con cám ơn chú Tibu nhiều ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 26, 2016, 05:59 AM
.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 27, 2016, 06:28 AM
25/03 con có nằm quán và niệm Phật rất nhát gừng rồi ngủ. Con ngủ và mơ thấy chấm đỏ. con nhìn 1 lúc thì tự dưng đầu con biết Sơ Thiền. con thấy đang đếm 12...rồi 1 lúc như nào lại có thứ cho con biết con đang ở  Nhị Thiền...đếm đến 24 con choàng giật mình bảo ôi phải 40 ra Tam Thiền. con hơi cuống và tỉnh dậy. Lúc dậy con từ đầu k nhớ ngay. mag máng là giấc mơ như thế. con tác ý hỷ lạc. thì con tê nhè nhẹ từ chân lên người, con để ý ngực. ngực nhè nhẹ.
Mắt thịt con khi vua ngủ dậy thấy mọi thứ rất trong . Nhũng thứ con hay lo nghic lo ngại hàng ngày kể cả vướng mắc công phu do tính cách này kia cũng k thấy nữa. rất vui đầu óc luvs đó là k có j trống trơn. Khi con nhớ tới không gian chấm đỏ trong mơ. nó rất trong lành và đầu con như hiểu đc chữ Từ bi, Hiền và Hỷ xả vậy. Như mọi khi thì đeo túi khoai tây 100kg còn lúc đó rất nhe.

Khi con dậy con định viét kể cho chú và mọi người mà con nghĩ sao quán chấm đỏ mà có Nhị Thiền và Sơ Thiền. Nên con cũng sợ kể nó mắc việc cho chú mà con cũng thấy muốn thưa chú quá nên con thưa chú.  Với con quán lúc đó con k có tập trung adidaphat nhu mọi khi .Neu con adidaphat con rất khó vào sâu đc vì fai để ý adidaphat cao thấp nên lúc đó con quán chấm cái đã và thỉnh thoảng khi gần ngủ thì con adidaphat r dừng ...thế là con ngủ. và quán.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 28, 2016, 04:48 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th3 27, 2016, 06:28 AM
25/03 con có nằm quán và niệm Phật rất nhát gừng rồi ngủ. Con ngủ và mơ thấy chấm đỏ. con nhìn 1 lúc thì tự dưng đầu con biết Sơ Thiền. con thấy đang đếm 12...rồi 1 lúc như nào lại có thứ cho con biết con đang ở  Nhị Thiền...đếm đến 24 con choàng giật mình bảo ôi phải 40 ra Tam Thiền. con hơi cuống và tỉnh dậy. Lúc dậy con từ đầu k nhớ ngay. mag máng là giấc mơ như thế. con tác ý hỷ lạc. thì con tê nhè nhẹ từ chân lên người, con để ý ngực. ngực nhè nhẹ.
Coi chừng Tha Hoá Tự Tại nó cho biết đó!
Trích dẫn
Mắt thịt con khi vua ngủ dậy thấy mọi thứ rất trong . Nhũng thứ con hay lo nghic lo ngại hàng ngày kể cả vướng mắc công phu do tính cách này kia cũng k thấy nữa. rất vui đầu óc luvs đó là k có j trống trơn. Khi con nhớ tới không gian chấm đỏ trong mơ. nó rất trong lành và đầu con như hiểu đc chữ Từ bi, Hiền và Hỷ xả vậy. Như mọi khi thì đeo túi khoai tây 100kg còn lúc đó rất nhe.
Do tâm tinh tấn đem lại kết quả như vậy thôi con. Mình lơ nó đi, và tu tập theo cách bắt cái tâm làm theo ý của mình.
Trích dẫn
Khi con dậy con định viét kể cho chú và mọi người mà con nghĩ sao quán chấm đỏ mà có Nhị Thiền và Sơ Thiền. Nên con cũng sợ kể nó mắc việc cho chú mà con cũng thấy muốn thưa chú quá nên con thưa chú.  Với con quán lúc đó con k có tập trung adidaphat nhu mọi khi .
Trong một chừng mực nào đó thì đề mục nó hay hơn là tiếng niệm. Nhưng đúng sách vở thì cả hai lại hay nhất.
Trích dẫnNeu con adidaphat con rất khó vào sâu đc vì fai để ý adidaphat cao thấp nên lúc đó con quán chấm cái đã và thỉnh thoảng khi gần ngủ thì con adidaphat r dừng ...thế là con ngủ. và quán.
Dân gạo cội là dùng/giử đề mục để ngủ. Con đi đúng hướng nữa rồi! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tam Thoai trên Th3 29, 2016, 02:12 AM
BB cố lên nhé.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 02, 2016, 03:28 PM
Con chào chú Tibu. Cho con chúc sức khỏe chú thật khỏe ạ.

BB chào Tâm Thoại nha!!! Hihi. Vui thía, đc bạn cùng tu động viên  ;D ;D ;D . TT cũng gắng thật gắng nha!! Vụ Chánh Dâm thì BB nghĩ TT k quá lo đâu. Cứ bình thường nói mình là rồi mình tu cho đạt chút xíu tự cái đó sẽ cân bằng như nó nên thế/phải thế/vốn dĩ là thế ý. Theo BB nghĩ thế đó. BB thấy riêng chỉ tinh tấn mà tâm mình cũng vững lên nhiều lắm đó TT !! Mình như đang nghe radio cái tư tưởng vậy. Tụi nó lạo xạo là mình nghe thấy mình biết à. Nhiều lúc thấy chán "tụi nó " lắm vì mệt đầu nghĩa đen đó nên lại ATCNDTM . Nhất là khi Phồng Xẹp để vào cận định. Yên Tí là thấy mấy bà Tám nói linh tinh còn tự nghĩ mấy viẽn cảnh đâu ra đối thoại j ý 1 mình tự biên lời cả..của ng khác đối thoại . Ngạc nhiên lắm luôn. (tính hay suy bụng ta ra bụng người đó haha), kì lắm mà trước chắc mình k biét chỉ có ngủ quá!? Cùng gắng cho bằng...mấy nhóc tì thuiiiiii !!!!!

---

Thưa chú Tibu, mấy nay con vẫn tập khi đêm gần ngủ con quán , ngủ thỉnh thoảng lại tỉnh quán...lại ngủ luôn hehe. Con cũng quán ra chấm đỏ sáng như que hương như con đã thấy nhưng con giữ đc 3-4 giây là maximum sau là biến thành mây hoặc trôi đi mất. còn lại con nói chung chưa có j hẳn lên nên con cũng không báo cáo gì được ạ. lúc con vô sâu con định quán chấm đỏ cái là tiếng ngáy rền vang của bạn cùng phòng làm hồn...phải vào lại xác ngay heo heo heo heo heo...

Có điều hôm kia con mơ , chồng con rất vui đưa con đi xem hội j đó vào xẩm tối. kỉ niệm hay lễ j mà vui đông lắm . trc 1 tòa nhà cao có đèn sáng thì 2 lần trong mơ con nhìn phía bên trái tòa nhà đó, phía sau, bên trái , trên trời phảng phất chút mây có tượng trắng của 1 vị to như quả núi vậy đó chú, to lắm ạ. lúc ngủ dậy con k nhớ đâu. Nhưng khi con nghĩ lại giấc mơ thì bức tượng đó ngồi khoanh chân và tay để sao con quên rồi ạ, đội mũ rất là giống mũ của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trông tượng cũng giống nữa. Con mới nhìn con nghĩ ôi lễ thần này hay thần là bảo vệ cho nơi này vậy . Thì chồng con kéo con đi vô nơi này kêu hay lắm mà lại chạy vô ...giống nhà thờ họ ngồi đọc hát j đó rất vui vẻ. Con nghĩ mình đâu theo đạo này vô còn chạy như vậy họ lại tưởng phá. chạy tới cuối nơi đó thì chồng k còn trong mơ con cũng k để ý nữa. Có mấy ng chạy theo nhưng vui lắm. con quay lại thì có nhóc con rủ con múa , thế là con và 2 bé nhóc (1 đứa con cảm nhận là con con nhưng con k nhìn thấy) nhảy quay vòng 1 lúc thì con ra đỡ 1 chú chó ta màu vàng hiền lắm, còn cười được với con. như nào thì con có nói. tập đi, tập cùng chị chị tập đạt chị cho đi ( ý về Tây Phương Cực Lạc) , chú chó lại cười rất hiền. Xong con tỉnh.

Dạ con xin hết ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 07, 2016, 03:23 AM
Hôm 5/4 con ngủ và quán. Từ đầu nó ra chấm vàng chấm trắng thôi. Con nhớ đọc là nếu k ra cầu sám hối. Con nam Mô Dược Sư và tưởng tượng ông Phật tay phải bắt ấn Dược Sư. Niệm 2-3 câu con bắt đầu lâng lâng.

Đây 100% là ngủ mà ko ngủ. Hôm chú nói ngủ mà vẫn quán/giữ đề mục con cũng thực sự là chưa hiểu hết cảm giác đó,
Mới đầu thỉnh thoảng lúc lâng lâng niệm Dược Sư lúc con vẫn nhận biết con đang quán. Nhưng mà tư tưởng và cái tâm con rất nhiều chuyện. nói nhiều và nhiều khi nói chuyện đâu đâu về chuyện,j đó mà khi con nghe đc con ko thể hiểu đc. Giống như con,nghe bà hàng xóm đang nói chuyện luyên thuyên. Rồi nếu ko tập thì con ko thể biết từ đó mà nó làm mình có những giấc mơ li ti li ti mình sẽ k nhớ j. Khi ngủ dậy sẽ cảm thấy ngủ ko ngon là hóa ra vì khi ngủ caia tư tưởng nó vẫn tào lao chuyện ...đẩu đâu.
Thỉnh thoảng con cứ nhận biết vậy. Con hỏi nói cái j đấy? Con còn đọc đc nó đang hỏi người này giờ ra sao nhỉ? Hay nó bịa 1 lúc 2-3 nhân vật j đó. Con mắng nó như chú dạy. Nó im, rồi cứ vậy hoài. AtCNDTM thì sau con lâng lâng con lại nghe tụi nó nói. Nên con có nói nó im đi để con tu rồi đồng tu hành đồng thành tựu. Có lúc nó im. Lúc nó lại tiếp. Con mới nghĩ Huân tập nhiều đời nhiều kiếp quá rồi. Ko thể khống chế đc. Chỉ có niệm adidaphat cầu adidaphat thaya adidaphat mới cứu đc mình(con nghĩ ra đã đọc lời bé hạt tiêu và khi con nói thì thật là mệt quá r và cảm giác đúng như lời nói)  thấy chấm , màu đỏ tươi. Chấm đỏ xoáy con theo . Nhưng chừng vài giây thì chắc k đc nữa và con ngủ.

Thì lúc sau nó ra chấm trắng r nó gần hơn thành hình bi ve. r nó gần hơn nữa thành trái bóng bàn , trong đó luôn có cảnh chú ngựa đc cầm giây cương bởi người Tây mặc quần áo như maya người dậy ngựa cưỡi ngựa hay mặc í ạ, trên 1 bãi cỏ xanh (trong hình con nhìn đen trắng thôi). Con k nhìn, con nhìn thẳng trước mặt và nói chấm đỏ chấm đỏ chấm đỏ con nheo mắt nói chung đủ cả nó ko ra. Cái chấm nó hiện cao hơn thẳng mắt 1 tí và nó đi xuống ngang mắt. Chấm k mất. Con niệm Tôi ko muốn nhìn thấy cảnh sắc này, tôi biết còn nhiều cảnh giới đẹp hơn, tôi còn nhiều việc phải làm. Nó biến mất và ra cảnh rạp chiếu phim tối như hình ảnh sắp chiếu bộ phim và mấy người chạy vào, sau lại ra cảnh đèn sân khấu sáng như sắp có ca sĩ lên hát. Con nói chung từ đầu tới cuối con tỉnh và con k có để tâm. Con lúc đó có adidaphat và ko muốn nhìn thì lúc đó con nhìn mắt sang trái khi con cố ý ko muốn nhìn. Chấm đỏ lần nữa xuất hiện. Tia màu vàng xung quanh chấm như hồi bé con hay vẽ tia ông mặt trời í ạ. Tia kéo từ xung quanh chấm tới hết khung hình thì con tác ý cho ra giữa con quay đầu lại thẳng người mang theo chấm. Lần đầu tiên con hiểu đc sự tỉnh táo nhìn rõ vào cái chấm nó thật sự như thế nào chứ ko như mọi khi quán khi "mơ". Nó chủ động hơn và khiến mình vui hơn rất nhiều vì mình biết chuyện đó.

Nhưng đc chừng 3-5 giây thì chấm mất. Lần này con thật sự ko còn nhớ j về nên adidaphat hay ko nữa. Có cái nói ý là thử hàng trước khi dùng là quay trái sẽ đi sang bên trái quay phai sẽ đi sang bên phải và cứ nhìn trước mặt con sẽ đi thẳng. Nó nói con cũng thử rồi con bắt đầu đi thẳng. Trong khi đi con sinh ra tư tưởng :"Trên HSTD có 1 tu sĩ nói đi hết con đường dài này sẽ lên cảnh giới cao hơn". Nên con cố dùng tâm điều khiển đi hết con đường. Có lúc loạng choạng con còn đâm vô tường. Đi hết đường thẳng có cái nói trong tâm :"Rẽ trái", con rẽ trái ra con sông hai bên cây và bãi đá. Có đứa nó bảo đi tiếp đi. Con cũng đi tiếp, mấy lần nhảy từ hòn đá này sang đá kia cũng suýt ngã. Thì con đến nơi có mấy đứa câu cá. Có đứa mà khi nãy tư tưởng con nó hỏi (mà k fai con) . Cái đứa ban nãy kêu đi tiếp nó ra bảo :"Xong rồi giờ thì kể lại chuyến đi như thế nào đi!" Ý là chặng đường đi đó ạ. Trong đó con sinh tư tưởng là nó nói vậy để mình kể để mình kể được thì lên cảnh giới cao hơn. Con hơi ngạc nhiên và ấp úng nên con giật lùi. Con ngã xuống sông và tỉnh dậy. Tỉnh dậy người rất nhẹ nhàng sảng khoái nhưng dính tâm trạng hơi bực về chính mình bởi đến lúc cuối lại bị dắt mũi ...


Chiều đó con tập thì con từ ngực trên rồi 2 má rồi khắp mặt như có luồng xiết và cứ râm râm xiết chặt mặt và ngực trên gần cổ con như vậy con cứ Adidaphat. Ở đây con xin thêm là phần Anja của con cũng thít chặt. Cũng nhiều adidaphat nhưng ko thấy j nên con đã tỉnh lại làm lại thì ko có j nữa.

Từ tối 5/4 đến tối 6/4 giống 3 hôm đầu con tập con quán ra chấm trắng sau đó ra chấm đỏ 3D cũng dễ nhưng ko giữ lâu được , hôm qua con đếm nhiều nhất là 8 giây nhưng chấm tuy 3D mà chạy lung tung ko im 1 chỗ dù con cứ quay nó hết ngang mặt rồi lên trên trán. Con thấy là ko thêm đc phải từ từ mà nghỉ . Con quán rồi ngủ thôi và tối 6/4 con ngủ dậy cũng ngon sâu hơn vì tâm bớt bạo động.

Con vui nhất là vì khi con ra chấm đỏ con có xem kẽ hồi hướng cho mọi người. Sáng nay chồng con tỉnh dậy và nói mơ ác mộng. Con hỏi mơ j thì nói mơ cả nhà 3 người đi chơi. Con của con mót ị mà thế nào..chồng con nhìn xuống lại thấy chính chồng con sắp..ị nên chạy vào phòng vệ sinh và ị . Nên con lơ tơ mơ vui vui không biết hồi hướng cho chồng đúng hay là sao.

Con có nằm mơ 1 bác, sau đó là cảnh 1 thoi gian sau bác già hơn và lơ ngơ, cô con gái là bạn con (con k quen o ngoài) chăm bác rất tận tình. Con và bác đó và 1 bạn là 4 người đến một đồng cỏ khung cảnh sáng nắng tươi sáng lắm, hoa cây j cũng sáng và to, bác ấy cứ đi tưng tưng vậy con nghĩ hóa ra già rồi là như vậy, ai rồi cũng vậy. cả 4 người xuống khe đồng cỏ có 1 con suối rất trong rồi ngồi ngâm chân có rất nhiều người nữa. Đá rất đẹp . Nhưng k có đường leo lên thì con cô ấy nói muốn leo lên fai bơi về. Con nghĩ cô ấy như vậy có bơi được không rồi nhìn bên fai con có chỗ leo lên, Nhưng vì họ bơi nên con bơi theo. Đang bơi thế nào thì con thấy mình ...hình như đầu tiên là k mặc áo, sau là k mặc quần luôn và con sợ quá nhìn sâu thì nhiều người ở dưới quá con cố bơi thật nhanh, thật nhanh con cuống quá thì có người đàn ông nào đó ở dưới con k biết có kéo con ko thì con hãi hùng vùng vẫy và hết giấc mơ.

Con mơ 1 nơi toàn em bé không thôi và e nào cũng bụ bẫm nhưng lại "gài đôi đan len trên thái dương phải" . Những người trông em đều là người đàn ông cao tuổi và tầm 60-65 to béo , là người Mỹ. Con nghĩ "cha mẹ Mỹ vô tâm quá sao nỡ móc lên vây trên da thịt con". Đến cảnh là con đưa đôi đan cho 1 trong số mấy ông kia bảo em bé kia bị rơi móc (k chiếu nhưng là con đã tháo ra vì thương em nhưng sợ mình làm ko hỏi nên con fai bảo ông í". Room gần chỗ da thật đó lại là cái da giả thôi. Trong đó lại có 1 anh chàng béo y như lũ trẻ và máy ông già , cũng làm nghề trông trẻ. Con nghĩ à hóa ra người ta đến đây làm từ hồi trẻ cho đến già.

P/S: Khi niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là khi con lâng lâng là con thành "Dược Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" nên con phải tỉnh táo để sửa đó ạ.

Dạ hết.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 07, 2016, 04:35 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 02, 2016, 03:28 PM
Con chào chú Tibu. Cho con chúc sức khỏe chú thật khỏe ạ.

BB chào Tâm Thoại nha!!! Hihi. Vui thía, đc bạn cùng tu động viên  ;D ;D ;D . TT cũng gắng thật gắng nha!! Vụ Chánh Dâm thì BB nghĩ TT k quá lo đâu. Cứ bình thường nói mình là rồi mình tu cho đạt chút xíu tự cái đó sẽ cân bằng như nó nên thế/phải thế/vốn dĩ là thế ý. Theo BB nghĩ thế đó. BB thấy riêng chỉ tinh tấn mà tâm mình cũng vững lên nhiều lắm đó TT !! Mình như đang nghe radio cái tư tưởng vậy. Tụi nó lạo xạo là mình nghe thấy mình biết à. Nhiều lúc thấy chán "tụi nó " lắm vì mệt đầu nghĩa đen đó nên lại ATCNDTM . Nhất là khi Phồng Xẹp để vào cận định. Yên Tí là thấy mấy bà Tám nói linh tinh còn tự nghĩ mấy viẽn cảnh đâu ra đối thoại j ý 1 mình tự biên lời cả..của ng khác đối thoại . Ngạc nhiên lắm luôn. (tính hay suy bụng ta ra bụng người đó haha), kì lắm mà trước chắc mình k biét chỉ có ngủ quá!? Cùng gắng cho bằng...mấy nhóc tì thuiiiiii !!!!!

---

Thưa chú Tibu, mấy nay con vẫn tập khi đêm gần ngủ con quán , ngủ thỉnh thoảng lại tỉnh quán...lại ngủ luôn hehe. Con cũng quán ra chấm đỏ sáng như que hương như con đã thấy nhưng con giữ đc 3-4 giây là maximum sau là biến thành mây hoặc trôi đi mất. còn lại con nói chung chưa có j hẳn lên nên con cũng không báo cáo gì được ạ. lúc con vô sâu con định quán chấm đỏ cái là tiếng ngáy rền vang của bạn cùng phòng làm hồn...phải vào lại xác ngay heo heo heo heo heo...

Có điều hôm kia con mơ , chồng con rất vui đưa con đi xem hội j đó vào xẩm tối. kỉ niệm hay lễ j mà vui đông lắm . trc 1 tòa nhà cao có đèn sáng thì 2 lần trong mơ con nhìn phía bên trái tòa nhà đó, phía sau, bên trái , trên trời phảng phất chút mây có tượng trắng của 1 vị to như quả núi vậy đó chú, to lắm ạ. lúc ngủ dậy con k nhớ đâu. Nhưng khi con nghĩ lại giấc mơ thì bức tượng đó ngồi khoanh chân và tay để sao con quên rồi ạ, đội mũ rất là giống mũ của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trông tượng cũng giống nữa. Con mới nhìn con nghĩ ôi lễ thần này hay thần là bảo vệ cho nơi này vậy . Thì chồng con kéo con đi vô nơi này kêu hay lắm mà lại chạy vô ...giống nhà thờ họ ngồi đọc hát j đó rất vui vẻ. Con nghĩ mình đâu theo đạo này vô còn chạy như vậy họ lại tưởng phá. chạy tới cuối nơi đó thì chồng k còn trong mơ con cũng k để ý nữa. Có mấy ng chạy theo nhưng vui lắm. con quay lại thì có nhóc con rủ con múa , thế là con và 2 bé nhóc (1 đứa con cảm nhận là con con nhưng con k nhìn thấy) nhảy quay vòng 1 lúc thì con ra đỡ 1 chú chó ta màu vàng hiền lắm, còn cười được với con. như nào thì con có nói. tập đi, tập cùng chị chị tập đạt chị cho đi ( ý về Tây Phương Cực Lạc) , chú chó lại cười rất hiền. Xong con tỉnh.

Dạ con xin hết ạ.
Con không nên để cái tâm nó sử dụng con tùy ý như vậy (ý là dẫn dắt lung tung).
Con nên bắt cái tâm, làm theo ý của mình.

Đề mục con là gì thì cứ như vậy mà làm.
Nó khó chịu thế mấy đi nữa, thì con cứ một mạch mà bắt nó làm theo ý của con mà thôi.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 07, 2016, 09:32 AM
Con cám ơn chú trả lời con nhanh quá ;D

Nhưng con ko hiểu lắm. Có phải chú trả lời cái tin con gửi sau tin này phải không ạ?

Vâng con cám ơn chú đã trả lời con. Con muốn tâm nó theo nhưng chắc fai học và thực hành nữa nữa ạ :).
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 13, 2016, 12:52 AM
Mọi khi là con hay cố nằm thật yên rồi đợi chấm xuất hiện tác ý cho ra màu. Vì nhìn trước mặt con không tưởng tượng tô ra đc màu đỏ.
Hôm qua để hồi hướng cho chắc ăn nên con mới gắng quyết tâm nằm công phu cái là con tô màu luôn, con tô đc và con cười không nhặt được miệng vui quá chú ạ ^^. Đến giờ con mới biết là trước đó là con vẫn còn lơ mơ và có phần thụ động. Hôm qua con chủ động 100%.

Lúc con quay sang trái để ôm e bé, con tô được ra vài đám mây đỏ nhung, con mới quay phắt nằm ngửa và nhìn ăn tươi nuốt sống vào đó. Thì đám mây gôm vào thành 1 cục đỏ nhưng không có viền, đỏ sáng y như đèn led. Con thấy khung cảnh 3D, màu đỏ máu sáng bừng cỡ 3mm nằm giữa khômg trung, đằng sâu hai bên sâu thăm thẳm, dần dần con thấy nhiều chấm nhỏ xa xa như các vì sao , màu đỏ đó sáng chiếu đỏ vài nơi (ra mây đỏ) . như là con đang ngắm nhiều hành tinh đằng sau hai bên. Con nhìn chấm, con nhìn xung quanh cỡ 6 giây. Con lúc đó nên nhìn chăm chăm và kéo xa điểm đỏ phải không chú?

Lúc mất một cái hiện tượng đó con hồi hướng cho tất cả mọi người chứ không riêng má chồng như dự định, kể cả em cún nhà con luôn.
Lúc con đang dở hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, ở giữa 2 lồng ngực con có một luồng nó chạy nó ấn xuống con khó thở một cái con, lúc nó đi con hơi giật mình vì nó nhói, con để ý thì một vài lúc ngay sau đó con thấy nhẹ nhàng hơn. Khi mà con thấy hiện tượng trên thì mở mắt ra trong lành lắm ạ. Sáng nay con nhẹ tênh :)

Con vui nhất chỗ con tự tô được màu đỏ đúng nghĩa chú nói mọi nơi trên diễn đàn mà sau 1 tháng ko cần lúc lâng lâng . Và con cười không thể ngậm đc miệng cứ nhe ra con tác ý Hỷ Lạc . Ta nói, :D đã quá chú ạ.

Hóa ra mọi khi con vẫn thụ động . Con đọc câu chú "bắt cái tâm theo ý con" nên con thắc mắc hoài giờ con hiểu rồi. Cám ơn chú.

P/S: Lúc đi ngủ, con vào ngủ sâu là nó cứ lâng lâng lên là những cảnh giới 3D hiện ra trước mặt con, khi là khu rừng hay khu vườn, khi là 1 cái vật j xoay quanh và có cây cối, lúc là 1 ngôi làng mái ngói vuòn cây và nó cứ room dần con coi như dạng màn hình trò chơi điện tử của con trai. Con tác ý ngay lời ngài Xá Lợi Phất. Lần đầu con vừa dứt thì cảnh giới mất. Lần 2 con phải niệm Phật mới hết. Lần 3 con đè chấm ...vàng và A Di Đà Phật , lần cuối thì con A Di Đà Phật mà không tài nào ra cái chấm đè lên cảnh giới  để cho nó mất đc. hay con tập mệt quá. Mỗi lần như vậy con choàng tỉnh mở mắt ngủ lại vậy. Con cứ vào cữ là nó lâng lâng xong mắt con chăm chăm cái chấm trước mặt chứ ko đi vào giấc ngủ. Mà con đừ rồi vì con tập từ 9h30 tối cứ tập tới khi có hiện tượng kia con dậy uống nước mà nó đã 01h26-7 phút gì đó sáng rồi. Thế lần cuối con ra lấy vòng có trì chú của Sư Trưởng của con ban cho con con đeo tay thì con ngủ ngon không bị quấy nhiễu nữa. Chú có thể giải thích cho con được không ạ? Mấy cảnh giới đó cứ tự hiện như vậy có gì trở ngại ko ạ? Trước khi con ngủ con không biết có sao ko con Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát rồi con ngủ. Con ngủ con niệm Phật để ngủ mà sau đó con tác ý :"Thôi nghỉ mà ngủ" vì nếu không là con ngủ sâu lâng lâng con quên niệm là cảnh giới nó cứ hiện ra. Con niệm Phật chậm rãi, trầm rền con thấy con vào hơn. Lúc mấy lần mở nhắm vậy cứ bị thấy là con đọc cao. Nhưng mà ngủ quên đọc cái là hiện.

À hôm trước con vào phần đề mục bên Thiền chơi, con thấy có đề mục hoa sen 5 cánh vàng. Con hơi giật mình vì đợt trước, con có quán ông Phật ngồi hoa sen 5 cánh để cầu sám hối. Thì lúc con  ngủ con có thấy 2 -3 lần hoa sen y đề mục mà sáng hơn nữa, các cánh sen không có viền. Như vậy lời sám hối của con có tác dụng mặc dù con không ngủ mơ đi ị không ạ?

(Con nhớ gì con lại Edit viết thêm vào ^^ chú thông cảm nha)

Con cám ơn chú. Nguyện xin chư Phật mười phương gia hộ bổ trợ để chú có sức khỏe , tâm an lành , lực vững mạnh để còn cứu độ chúng sinh dài dài .

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 13, 2016, 04:49 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 13, 2016, 12:52 AM
Mọi khi là con hay cố nằm thật yên rồi đợi chấm xuất hiện tác ý cho ra màu. Vì nhìn trước mặt con không tưởng tượng tô ra đc màu đỏ.
Nó gọi là nằm chờ sung rụng đó con. Cách này là Cận Định là cao nhất. Do không có AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT cho nên Tha Hóa Tự Tại lại có dịp tới gần con hơn.
Trích dẫn
Hôm qua để hồi hướng cho chắc ăn nên con mới gắng quyết tâm nằm công phu cái là con tô màu luôn, con tô đc và con cười không nhặt được miệng vui quá chú ạ ^^. Đến giờ con mới biết là trước đó là con vẫn còn lơ mơ và có phần thụ động. Hôm qua con chủ động 100%.
Công phu là như vậy đó. Nguyên văn là: bắt cái tâm, làm theo ý của mình.
Trích dẫn
Lúc con quay sang trái để ôm e bé, con tô được ra vài đám mây đỏ nhung, con mới quay phắt nằm ngửa và nhìn ăn tươi nuốt sống vào đó. Thì đám mây gôm vào thành 1 cục đỏ nhưng không có viền, đỏ sáng y như đèn led.
Tới đây là trúng tủ! (ý là đúng 100%)
Trích dẫnCon thấy khung cảnh 3D, màu đỏ máu sáng bừng cỡ 3mm nằm giữa khômg trung, đằng sâu hai bên sâu thăm thẳm, dần dần con thấy nhiều chấm nhỏ xa xa như các vì sao , màu đỏ đó sáng chiếu đỏ vài nơi (ra mây đỏ) . như là con đang ngắm nhiều hành tinh đằng sau hai bên. Con nhìn chấm, con nhìn xung quanh cỡ 6 giây.
Trong trường hợp này: Con đang bị phân tâm vì cái nhìn xung quanh này đó con. Con chỉ nên giử vững lập trường ban đầu là: bắt cái tâm chỉ nhìn vào đề mục mà thôi.
Trích dẫnCon, lúc đó, nên nhìn chăm chăm và kéo xa điểm đỏ phải không chú?
Con chỉ cần nhìn vào đề mục. Khi cái nhìn đủ sức thì nó sẽ tự động nhỏ lại và cũng tự động đi ra xa.
Nếu tâm con có cái đặc tính là: Nhu nhuyễn, dể sử dụng (ý là: hiểu ý, quên lời) thì đề mục sẽ tự động lên cao... hơn tầm nhìn ngang.
Trích dẫn
Lúc mất một cái hiện tượng đó con hồi hướng cho tất cả mọi người chứ không riêng má chồng như dự định, kể cả em cún nhà con luôn.
Sức của mình như vậy là được rồi.
Trích dẫn
Lúc con đang dở hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, ở giữa 2 lồng ngực con có một luồng nó chạy nó ấn xuống con khó thở một cái con, lúc nó đi con hơi giật mình vì nó nhói, con để ý thì một vài lúc ngay sau đó con thấy nhẹ nhàng hơn. Khi mà con thấy hiện tượng trên thì mở mắt ra trong lành lắm ạ. Sáng nay con nhẹ tênh :)
Đây là dấu hiệu của dân mới vào nghề làm Bồ Tát. Và cũng là dấu hiệu là con đang hồi hướng hết sức lực.
Trích dẫn
Con vui nhất chỗ con tự tô được màu đỏ đúng nghĩa chú nói mọi nơi trên diễn đàn mà sau 1 tháng ko cần lúc lâng lâng . Và con cười không thể ngậm đc miệng cứ nhe ra con tác ý Hỷ Lạc . Ta nói, :D đã quá chú ạ.
Cái vui nhất là "có một chuyện gì đó để mà cười" (đó cũng là năng lực nhẹ nhất của cái vui). Cái năng lực manh hơn là "không có chuyện gì hết mà vẫn cứ cười". Và con đang ở vào một trạng thái mà sách vở nói là "Hỷ Lạc".
Trích dẫn
Hóa ra mọi khi con vẫn thụ động . Con đọc câu chú "bắt cái tâm theo ý con" nên con thắc mắc hoài giờ con hiểu rồi. Cám ơn chú.
Bây giờ biết đá, biết vàng rồi thì cứ vậy mà làm tới thôi.
Trích dẫn
P/S: Lúc đi ngủ, con vào ngủ sâu là nó cứ lâng lâng lên
Con đang đi đúng hướng: đây là cảnh mà các tu sĩ gạo cội ngủ. Nhưng con còn thiếu cái đề  mục là y chang các Tu Sĩ này đó con.
Trích dẫnlà những cảnh giới 3D hiện ra trước mặt con, khi là khu rừng hay khu vườn, khi là 1 cái vật j xoay quanh và có cây cối, lúc là 1 ngôi làng mái ngói vuòn cây và nó cứ room dần con coi như dạng màn hình trò chơi điện tử của con trai.
Con đang mất dần định hướng và trờ về lại Cận Định.
Trích dẫnCon tác ý ngay lời ngài Xá Lợi Phất. Lần đầu con vừa dứt thì cảnh giới mất. Lần 2 con phải niệm Phật mới hết. Lần 3 con đè chấm ...vàng và A Di Đà Phật , lần cuối thì con A Di Đà Phật mà không tài nào ra cái chấm đè lên cảnh giới  để cho nó mất đc.
Trong trường hợp này thì con nên trở về cái đề  mục. Đồng thời con đọc trong tâm câu của Ngài Xá Lợi Phất, thì hiện tượng Cận Định kia sẽ biến mất.  Tự động nhường chỗ cho cái đề mục xuất hiện lại. Cách này có thể diễn nôm ra là: Lấy cái nêm khác (nêm mới) đóng ngay vào chỗ đó để lấy cái nêm cũ ra.
Trích dẫnhay con tập mệt quá.
Đúng 100%. Một khi tâm lực đã đừ rồi thì con khó làm thêm gì được (chỉ là vào những lúc đầu, khi chập choạng công phu mà thôi). Trong trường hợp này, con giảm ga để đi ngủ. Bằng cách chú ý vào hơi thở và niệm "phồng... xẹp" rồi đi ngủ trong trạng thái Cận Định này.
Trích dẫnMỗi lần như vậy con choàng tỉnh mở mắt ngủ lại vậy. Con cứ vào cữ là nó lâng lâng xong mắt con chăm chăm cái chấm trước mặt chứ ko đi vào giấc ngủ. Mà con đừ rồi vì con tập từ 9h30 tối cứ tập tới khi có hiện tượng kia con dậy uống nước mà nó đã 01h26-7 phút gì đó sáng rồi. Thế lần cuối con ra lấy vòng có trì chú của Sư Trưởng của con ban cho con con đeo tay thì con ngủ ngon không bị quấy nhiễu nữa.
Đây là phản ứng bình thường: Con hết đường tiến thì con lui về niềm tin và con ngủ vậy thôi.
Trích dẫnChú có thể giải thích cho con được không ạ?
Con lui về niềm tin và đi ngủ là một cách an toàn. Con dùng cách chú ý vào hơi thở để ngủ trong Cận Định là cách rút lui bằng tự lực là: "tự thắp đuốt lên mà đi" đó!
Trích dẫnMấy cảnh giới đó cứ tự hiện như vậy có gì trở ngại ko ạ?
Đây là Cận Định do tuột định mà ra.
Trích dẫnTrước khi con ngủ con không biết có sao ko con Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát rồi con ngủ.
Cách này là: sám hối rồi đi ngủ.
Trích dẫnCon ngủ con niệm Phật để ngủ
Con ngủ trong câu niệm.
Trích dẫnmà sau đó con tác ý :"Thôi nghỉ mà ngủ" vì nếu không là con ngủ sâu lâng lâng con quên niệm là cảnh giới nó cứ hiện ra. Con niệm Phật chậm rãi, trầm rền con thấy con vào hơn
Đây là "thực lực" của con: con đang ngủ trong "tự lực".
Trích dẫnLúc mấy lần mở nhắm vậy cứ bị thấy là con đọc cao.
Con lại đang tập.
Trích dẫnNhưng mà ngủ, quên đọc cái là hiện.
Con lại bị Cận Định chi phối.
Trích dẫn
À hôm trước con vào phần đề mục bên Thiền chơi, con thấy có đề mục hoa sen 5 cánh vàng. Con hơi giật mình vì đợt trước, con có quán ông Phật ngồi hoa sen 5 cánh để cầu sám hối. Thì lúc con  ngủ con có thấy 2 -3 lần hoa sen y đề mục mà sáng hơn nữa, các cánh sen không có viền. Như vậy lời sám hối của con có tác dụng mặc dù con không ngủ mơ đi ị không ạ?
Có linh ảnh là lời sám hối cứ tác dụng như thường.
Trích dẫn
(Con nhớ gì con lại Edit viết thêm vào ^^ chú thông cảm nha)
Tất nhiên là bà con và con nên giảm vận tốc đọc lại thì sẽ dể hiểu thôi.
Trích dẫn
Con cám ơn chú. Nguyện xin chư Phật mười phương gia hộ bổ trợ để chú có sức khỏe , tâm an lành , lực vững mạnh để còn cứu độ chúng sinh dài dài .
Hihihi
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 13, 2016, 06:24 AM
Uiiiiii!!!!! Chú Tibu trả lời con nhanh quáaaa !!!! Con cám ơn chú. Từ nãy con đã đọc chú trả lời rồi mà con vui lắm. Con đọc lời chú xong con vui quá, chỗ giữa ngực hôm qua nhói của con nó phập phồng động đậy 2-3 cái rồi liền sau đó là con như được tắm mát từng lỗ chân lông trên toàn thân con. Xong con lại vui thêm. Thì con để im xem vui đến khi nào mà đến giờ con ko hết vui nữa chú . con cứ tủm tỉm hoài. Nghĩ gì cũng chỉ muốn cười hihiiiiiiiiiii. Nó như đc lấp đầy xăng vậy ạ. Mà cảm giác này nó dẫn đến thấy dạt dào tình yêu thương quá chú ạ.

Lời chú nói lúc nào cũng phải nghĩ. Nghĩ rồi tập , tập rồi nghĩ là nó ra xong cảm giác đã lắm ạ!

Chú ơi ! Chú ơi ! Con biết ơn chú nhiều. Hiiiiiiihiiiiiiiiii. Tráiiiiiiii timmmmmm chú (Con hơi phấn khích.Con xin lỗi chú nha hiiiihiiiiiii)
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: TLT trên Th4 14, 2016, 01:33 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 13, 2016, 06:24 AM
Uiiiiii!!!!! Chú Tibu trả lời con nhanh quáaaa !!!! Con cám ơn chú. Từ nãy con đã đọc chú trả lời rồi mà con vui lắm. Con đọc lời chú xong con vui quá, chỗ giữa ngực hôm qua nhói của con nó phập phồng động đậy 2-3 cái rồi liền sau đó là con như được tắm mát từng lỗ chân lông trên toàn thân con. Xong con lại vui thêm. Thì con để im xem vui đến khi nào mà đến giờ con ko hết vui nữa chú . con cứ tủm tỉm hoài. Nghĩ gì cũng chỉ muốn cười hihiiiiiiiiiii. Nó như đc lấp đầy xăng vậy ạ. Mà cảm giác này nó dẫn đến thấy dạt dào tình yêu thương quá chú ạ.

Lời chú nói lúc nào cũng phải nghĩ. Nghĩ rồi tập , tập rồi nghĩ là nó ra xong cảm giác đã lắm ạ!

Chú ơi ! Chú ơi ! Con biết ơn chú nhiều. Hiiiiiiihiiiiiiiiii. Tráiiiiiiii timmmmmm chú (Con hơi phấn khích.Con xin lỗi chú nha hiiiihiiiiiii)

BongBang bềnh bông biết bu bu bu  ::) ::) ::)
BongBang biết bò,biết bắt,biết bơi  ;D ;D
BongBang bồng bênh bên bạn Bong Bóng  ;) ;)
Bong Bóng  buồn buồn bỏ bạn bay bay  :'( :'(

Bong bóng bay, Bong bóng bay  :'( :'(
Bong Bóng biền biệt  bỏ ..Bong Bang  :-\ :-\
Bong bóng bay,Bong bóng bay  ??? ???
BongBang bềnh bồng bưc bội bay..luôn  ;D ;D :D :D

Chúc mừng BongBang đang hưởng niềm vui ..kỳ lạ ..(hihihi)


Kính
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 14, 2016, 05:55 AM
Hihi haha chị TLT dễ thương quá trời luôn đó nè !!!!!

Chị còn hát cho em và mọi ngừoi nghe vè nữa thì hết sẩy luôn ạ. Toàn chữ B không mới nhà nghề và vui hệt chú Tibu vậy đó. Nhờ hôm qua em nghe Pháp Âm chị TLT upload lên mà giờ đọc trả lời chú Tibu là chỗ nào chú vui, vui ra sao, nói thế nào là em đọc tới đâu e "nghe" liền tới đó luôn ạ. Hihiii.

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 14, 2016, 05:03 PM
Thưa chú , con định nghỉ vài hôm rồi dợt và trình báo chú và bà con. Mà đúng là nó sanh Nhất Tâm. Cứ rảnh là dợt liền luôn.

Hôm qua con nằm có khi tự giác con lâng lâng và lúc cận định lúc con đè được chấm lên, lúc không ra được gì nên con có nghỉ . Tối là con lâng lâng tiếp nhưng con niệm Phật sau khi phồng xẹp và ngủ. Sáng dậy thì câu đầu tiên là niệm Phật.

Sáng con dợt mở mắt. Con tò mò vụ mở vẫn thấy đề mục. Em chưa ra gì chỉ nhờ nhợ thôi ạ. Tối con tập thì con dợt mở mắt , lúc đầu ra hình tròn màu đỏ cỡ đầu đũa mà màu que hương rồi sáng trắng lên và lúc sau sáng như đèn pha con giu thêm thì lòe con mắt luôn vì sáng quá chú ạ. Con cứ dợt nhắm mở nhắm mở và vẫn giữ nguyên đó đề mục. Con tập vậy để thấy đề mục khi mở mắt là đúng không ạ?

Con nhìn đề mục lúc con niệm Phật say mê quá con không đêm, lúc con đếm 23 cái đếm, mà cứ sau đó là thân nó mát vui, mắt nhìn bên ngoài trong kinh khủng. Lần cuối thì con được 54 cái đếm. Con mới đầu hơi sợ mất nhưng con nghĩ "mất thì làm lại có sao đâu" nên con bình tĩnh đến cuối cùng. chú nói con đại loại" các tu sĩ gạo cội còn thấy những thứ ghê rợn hơn mà vẫn bình tĩnh" nên con phải là Người Lớn thôi ^^. Lần cuối này con thử tác ý Hỷ Lạc. Hiệu quả tức thì miệng con nhe ra 2 hàm răng như bắp ngô (ý con là đều tăm tắp chứ không phải màu vàng hạt ngô hí hí) và thân con tê rần khắp người và mát dã man rồi nhẹ nhàng và con cứ tác ý Hỷ Lạc mấy lần liên. Cái đầu nó Bình Tĩnh hơn.

Thật ra là con cứ thấy nhờ nhợ hơi sắo ra chấm là con cũng tự bơm con cười trước đã ạ. Mà càng nhẹ nhàng với tâm mình :"ừ ra cũng được không cũng không sao." thì chấm ra càng dễ ạ.

Trưa nay con quán chấm , rượt chấm lòng vòng thì luồng suy nghĩ xẹt qua :"bắt cái tâm theo ý con". tự động con nhìn rõ chấm đỏ đứng yên đỏ sáng ra tia rõ 3D. Con vui ơi vui luôn.

Đúng là khi ra chấm tự dưng cái chấm trôi lên trên phía trên và dừng lại 1 điểm trước trán con ạ.

Bây giờ con cứ dợt vậy nhìn chấm cho lâu thôi phải không thưa chú?

Con xin hồi hướng công phu tập luyện của con tới chú Tibu và các tu sĩ trên đạo tràng HSTD. Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th4 14, 2016, 10:01 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 14, 2016, 05:03 PM
Thưa chú , con định nghỉ vài hôm rồi dợt và trình báo chú và bà con. Mà đúng là nó sanh Nhất Tâm. Cứ rảnh là dợt liền luôn.

Hôm qua con nằm có khi tự giác con lâng lâng và lúc cận định lúc con đè được chấm lên, lúc không ra được gì nên con có nghỉ . Tối là con lâng lâng tiếp nhưng con niệm Phật sau khi phồng xẹp và ngủ. Sáng dậy thì câu đầu tiên là niệm Phật.

Sáng con dợt mở mắt. Con tò mò vụ mở vẫn thấy đề mục. Em chưa ra gì chỉ nhờ nhợ thôi ạ. Tối con tập thì con dợt mở mắt , lúc đầu ra hình tròn màu đỏ cỡ đầu đũa mà màu que hương rồi sáng trắng lên và lúc sau sáng như đèn pha con giu thêm thì lòe con mắt luôn vì sáng quá chú ạ. Con cứ dợt nhắm mở nhắm mở và vẫn giữ nguyên đó đề mục. Con tập vậy để thấy đề mục khi mở mắt là đúng không ạ?

Con nhìn đề mục lúc con niệm Phật say mê quá con không đêm, lúc con đếm 23 cái đếm, mà cứ sau đó là thân nó mát vui, mắt nhìn bên ngoài trong kinh khủng. Lần cuối thì con được 54 cái đếm. Con mới đầu hơi sợ mất nhưng con nghĩ "mất thì làm lại có sao đâu" nên con bình tĩnh đến cuối cùng. chú nói con đại loại" các tu sĩ gạo cội còn thấy những thứ ghê rợn hơn mà vẫn bình tĩnh" nên con phải là Người Lớn thôi ^^. Lần cuối này con thử tác ý Hỷ Lạc. Hiệu quả tức thì miệng con nhe ra 2 hàm răng như bắp ngô (ý con là đều tăm tắp chứ không phải màu vàng hạt ngô hí hí) và thân con tê rần khắp người và mát dã man rồi nhẹ nhàng và con cứ tác ý Hỷ Lạc mấy lần liên. Cái đầu nó Bình Tĩnh hơn.

Thật ra là con cứ thấy nhờ nhợ hơi sắo ra chấm là con cũng tự bơm con cười trước đã ạ. Mà càng nhẹ nhàng với tâm mình :"ừ ra cũng được không cũng không sao." thì chấm ra càng dễ ạ.

Trưa nay con quán chấm , rượt chấm lòng vòng thì luồng suy nghĩ xẹt qua :"bắt cái tâm theo ý con". tự động con nhìn rõ chấm đỏ đứng yên đỏ sáng ra tia rõ 3D. Con vui ơi vui luôn.

Đúng là khi ra chấm tự dưng cái chấm trôi lên trên phía trên và dừng lại 1 điểm trước trán con ạ.

Bây giờ con cứ dợt vậy nhìn chấm cho lâu thôi phải không thưa chú?

Con xin hồi hướng công phu tập luyện của con tới chú Tibu và các tu sĩ trên đạo tràng HSTD. Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu.
Chúc mừng Bạn. Mình rất vui vì qua những chia sẻ của Bạn mình cảm nhận là quá trình thực hành của Bạn có 1 bước nào đó "chủ động" để mình có thể tiến tu. Rất mong Bạn có thể tóm tắt trình tự thực hành của Bạn để bạn bè đồng tu tham khảo.
Kính!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 15, 2016, 02:15 AM
Chào bạn,

Tất cả mình đã viết trên đây rồi thưa bạn :D Không còn gì hơn.

Bước chủ động như mình nói đó chính là:
- Đọc cho thật kĩ, Nghe cho thật kĩ, Suy nghĩ thật kĩ, Hỏi cho thật kĩ, Thực hành cho thật kĩ.
- Ăn ngay nói thật, Có HIẾU THẬT LÒNG với Ba Mẹ

-------
Sau đó:

- Chú Tibu đã đưa kinh nghiệm thực chứng của chú và chú đã dặn KHÔNG CHẾ CHIÊU thì mình làm gì có BÍ KÍP nào ngoài Y PHÁP PHỤNG HÀNH nữa bạn ơi :) đó chính là "Tự thắp đuốc lên mà đi" vì chú đã cho ta Cây Đuốc, Xăng Dầu và Lửa và Bản Đồ thì chỉ có quẹt Lửa châm và đi theo đó chứ thích tự làm riêng Bản Đồ sẽ là kiểu : mình đọc đâu đó chú viết hài lắm là nếu muốn là Bồ Tát thì phải có: Từ, Bi, Hỷ Xả, chứ không có bốn điều đó trong mình hội tụ mà muốn thành thì sẽ thành "bồ nó tát" . Hahahahahaha^^. Hí hí hí hí ^^ Vui nhỉ .
....
Cái gì chú Tibu viết không thừa không thiếu một chữ cái, dấu chấm , dấu phẩy một tí nào cả bạn ạ. Mình không biết nói gì hơn.

VÔ TƯ MÀ QUẨY ^^ Thiệt đó . Mình gặp cụ A Di Đà cơ mà :D ! Mà nếu chưa đủ gặp Cụ cũng có vốn bỏ túi cho kiếp sau ! Tội gì mà không làm. Mà đã có kiếp sau, thì loay hoay so đo kiếp này làm gì, bỏ vốn Phước Đức cho kiếp sau thuận đường tu hành. Phát tâm Tu Hành thì sống chết với cái nguyện Giải Thoát là đc bám gấu áo chú liền. Hiện giờ mình mới chỉ chạm được sơ sơ sợi chỉ thừa trên áo chú , bám không chặt là tuột nên không dám nhiều lời và lời mình chỉ có từng đó :D Thật đấy! Đó cũng là lời chú dặn thôi. Không chệch 1 mili mili mili mét nào (không biết có cái số đo nào nhỏ hơn không).

Mà mình còn đợi chú duyệt và dạy thêm nữa đây.

:D Gắng lên nha bạn ! Tinh tấn! Tinh tấn! (đừng quên Nhẫn Nại).
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 15, 2016, 05:47 AM
Xong con ngủ (con xin kể thêm),

con mơ giấc mơ xoay quanh 1 khu chung cư xây dở cũ nát mốc meo nhìn thảm như nghĩa địa vậy chú.

Đầu tiên con đi 1 mình vô, con biết mọi khi con rất sợ vô những chỗ tối đó vì sợ gặp ma mà giờ con cứ bình chân như vại vào tận nơi hang cùng ngõ hẻm, tối tăm đáng sợ nhất chỗ đó, sâu mà tối tan hoang, có vài ô vuông trên mái nhà rất cao là có nắng chiếu xuống. Con thấy nó kinh nhưng con rất bình tĩnh như ruồi mà không động 1 tí gì cảm xúc. Rồi con đi ra ngoài.

Đi ra ngoài con gặp đám bạn (hình như cấp 3) vui vẻ tụm lại với anh "bạn trai con ko quen rất thương con" để hò nhau vào đó (họ chưa biết con vô đó). Lúc vô đó thì nối đuôi nhau 1 hàng đi ,con nối đuôi sau anh bạn trai. đi đến cầu thang chuẩn bị đi lại vào chỗ tối đó có 1 cái cổng to phải 2-3 tầng nhà có cửa sắt đặc rất to, con không muốn vào nên con quay lại bảo 1 đứa bạn sau con đi ra ngoài (tụi kia không biết gì). Ra đó ra sao con không nhớ. Lúc vô là tâm lí tụi trẻ thám hiểm nơi nhà hoang là ra sao .

Rồi con mơ tiếp cảnh lại xếp hàng dài ơi là dài , dài lắm để qua cái cổng đó. Mọi người trước khi vào háo hức lắm. Đến con đứng trước cổng, con thấy nơi đó con đã vô mà con ko muốn vô lại đó. Họ nói trong đó tập Gym giảm béo (nghĩa là lúc đó con hiểu thế và con thấy phòng tập hiện ra chứ con chưa biết đường đi), thì người phụ nữ trẻ mở cổng đẩn con vào. Con đứng trong đó nhìn về con đường to, dài trước mắt. Con biết trong đó rất ghê rợn và con không muốn vào đấy. Con quay lại mở cửa đòi ra giàng co mãi với người phụ nữ trẻ thì con thoát được. Khi ra con thấy sáng hơn va con thấy dòng người nối nhau dài vô tận (2 3 hàng) con thương họ quá. cảm giác như họ sắp bị lừa cái j đó mà trong khi họ háo hức muốn vô.

Sau đó , con lại mơ bắt đầu là con bị bay vô lên cái trần nhà của tòa đó (như bị ném nhưng ko có đau hay sợ mà bay rất đúng vận tốc thôi ạ), con ngã vào đám cây cỏ dại mọc trên đó (có ít hoa dại dạng hoa tulip màu trắng hay vàng còn đâu toàn cây), con ngã vào đó xong con chay lại ra mép trần nhìn xuống để nhảy xuống (con k sợ hay hấp tấp). Thì độ cao tòa nhà như chỉ 1 tầng thôi không nhiều tầng như trước. Phía dưới là như 1 người thân thiết với con (giấc mơ con hiểu là chị ruột) đang ngước lo con xuống ra sao, thì vùa nhìn chị con ôm đầu hét lên sợ hãi. Phía dưới là họ đang đánh chửi nhau (con k nghe ra tiếng), họ đẩn nhau với cây lửa lớn tầm 1 mét cứ đẩn nhau . Lửa họ đốt cái tòa nhà con đang đứng, có cây trước mặt con để con leo xuống họ lại lôi nhau ra gốc cây đó,  lửa bén . Con vẫn nhe răng cười bình tĩnh nhảy xuống êm ru.

Sau đó là giấc mơ con vài anh bạn trai đến chơi nhà đứa bạn gái cấp 3. Nó có rất nhiều điện thoại Iphone màu đen , bọc vỏ rồi, lại bọc 1 lớp nữa như là giấy cứng ở ngoài thì không rõ con làm gì mà lại ướt hỏng của nó. Lúc đó nó thấy và không vui muốn con đền. Con nghĩ em này cứng quá ha, giấy có là gì đâu mà ki quá. Lúc đó anh người yêu vào và đưa con đi chợ tìm mua đền thì con tỉnh.

Trong mơ anh người yêu cứ tí lại Em ơi, Anh yêu Em. Như lúc con đứng trên tòa nhà kia cũng thế. Co, cũng bình tĩnh Em cũng yêu Anh mà nói với nhau rất là thật luôn mà tỉnh queo nhưng lại cảm nhận đc. Con thấy nó như hóa thân ra cái tình cảm chồng dành cho mình í.

Thế khi con tỉnh dậy con nhớ giac mơ đó, con thấy "hối hận" sao đó như mình ngoại tình vậy và thấy có lỗi với chồng lắm. Con ngủ dậy một giấc rất sâu luôn dì chưa đủ đã.

Vậy đó ạ. Nhièu chi tiét con ko nhớ được hết vì giờ chiều mới kể lại chú .

Dạ hết ạ.

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: TLT trên Th4 15, 2016, 05:54 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 15, 2016, 02:15 AM
Chào bạn,

Tất cả mình đã viết trên đây rồi thưa bạn :D Không còn gì hơn.

Bước chủ động như mình nói đó chính là:
- Đọc cho thật kĩ, Nghe cho thật kĩ, Suy nghĩ thật kĩ, Hỏi cho thật kĩ, Thực hành cho thật kĩ.
- Ăn ngay nói thật, Có HIẾU THẬT LÒNG với Ba Mẹ

-------
Sau đó:

- Chú Tibu đã đưa kinh nghiệm thực chứng của chú và chú đã dặn KHÔNG CHẾ CHIÊU thì mình làm gì có BÍ KÍP nào ngoài Y PHÁP PHỤNG HÀNH nữa bạn ơi :) đó chính là "Tự thắp đuốc lên mà đi" vì chú đã cho ta Cây Đuốc, Xăng Dầu và Lửa và Bản Đồ thì chỉ có quẹt Lửa châm và đi theo đó chứ thích tự làm riêng Bản Đồ sẽ là kiểu : mình đọc đâu đó chú viết hài lắm là nếu muốn là Bồ Tát thì phải có: Từ, Bi, Hỷ Xả, chứ không có bốn điều đó trong mình hội tụ mà muốn thành thì sẽ thành "bồ nó tát" . Hahahahahaha^^. Hí hí hí hí ^^ Vui nhỉ .
....
Cái gì chú Tibu viết không thừa không thiếu một chữ cái, dấu chấm , dấu phẩy một tí nào cả bạn ạ. Mình không biết nói gì hơn.

VÔ TƯ MÀ QUẨY ^^ Thiệt đó . Mình gặp cụ A Di Đà cơ mà :D ! Mà nếu chưa đủ gặp Cụ cũng có vốn bỏ túi cho kiếp sau ! Tội gì mà không làm. Mà đã có kiếp sau, thì loay hoay so đo kiếp này làm gì, bỏ vốn Phước Đức cho kiếp sau thuận đường tu hành. Phát tâm Tu Hành thì sống chết với cái nguyện Giải Thoát là đc bám gấu áo chú liền. Hiện giờ mình mới chỉ chạm được sơ sơ sợi chỉ thừa trên áo chú , bám không chặt là tuột nên không dám nhiều lời và lời mình chỉ có từng đó :D Thật đấy! Đó cũng là lời chú dặn thôi. Không chệch 1 mili mili mili mét nào (không biết có cái số đo nào nhỏ hơn không).

Mà mình còn đợi chú duyệt và dạy thêm nữa đây.

:D Gắng lên nha bạn ! Tinh tấn! Tinh tấn! (đừng quên Nhẫn Nại).

Bongbang ơi! Thường khi mà Thầy giải đáp thì học trò mình thấy Vui kỳ lạ lắm  ;D ;D
Mình thấy bạn Tập khá nhanh..nhưng ...

Nhưng câu trả lời của Bạn với Phúc Trung nó không có ..khớp và(nó có cái gì ...sao sao đó!!)
Bongbang còn đợi Thầy xem,nên PhucTrung đừng hỏi khó Bongbang nha

Kính  


Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 15, 2016, 01:50 PM

Cám ơn chị TLT nhiều lắm ạ.

E đem câu nói của chị TLT theo cả công phu hihihi thì giờ e thấy, có phải dấu hiệu "ăn nói như con lươn thì là chả biết cái gì cả" không ạ??? hì hì. Mới đầu e cũng viết dài lắm á. Đọc lại toàn thấy cái đã có trên diễn dàn, còn cách mình tập thêm để sửa tâm như e hay lấy câu "Người không vì mình Trời chu Đất diệt": Mình làm tốt mà hưởng phúc đức làm xấu thì chỉ có bị Nhân Quả dập tơi bời khổ thôi, hay giúp người thì nghĩ nó đem phuóc báu cho cái nghiệp ko biết bao giờ dứt của mình chứ đừng nghĩ "ăn xin đểu, anh nghĩ lừa đc tui sao??" mà thêm cái ích kỉ, nghi kị v.v...thì e nghĩ bao nhiêu Thánh Tăng trên Đạo Tràng vào đọc chỉ sợ "thấp cổ bé họng" mà nhiều lời đó mà nên e k dám đăng :D . Lỗi tại tôi, lỡ tại tôi mọi phần.

Chứ e tập một mình mày mò tài liệu của chú, nên e ko lệch đi đâu đc lời chú nói đâu. Bạn PhucTrung đọc các bài của em thì là những gì e làm thôi à. bạn hỏi cách gì "chủ động" thì e đã viết rồi: giữ giới và tô cho ra cái đề mục thôi à đừng đợi nó ra thì đó ko phải của mình. E vít lại làm chi :D. Hì hì. Còn phía dưới e viết với bạn kiểu "đồng đội mới nhập ngũ cùng chiến tuyến " tám chuyện vui nâng tinh thần nhau lên dzậy đó.

E bị tính cái gì không hiểu là nghĩ đêm ngày cho ra mới thôi đó. Hí hí.... hơi ban căng cho bản thân hị hị hị (mình làm gì sai phải hiểu bằng đc để biết  cái sai đấy do đâu, là gì để mà tránh). Mà k biết hiểu đã đúng chưa???

Mọi người đừng lo, đã có chú Tibu duyệt đó mà :) E cũng không có tâm lí gì với việc tu tập phải ra gì, nên e chỉ trình chú cái e thấy để chú chỉ em . Chỉ mong tu tập thế thôi . e mê Phật giáo lắm. Được thực chứng thì càng quý.


Nhỏ hơn 3 tất cả nheng !!!! (ý em là "<3 <3 mọi người : )))))))) heo heo heo)

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th4 16, 2016, 02:49 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 15, 2016, 01:50 PM

Cám ơn chị TLT nhiều lắm ạ.

E đem câu nói của chị TLT theo cả công phu hihihi thì giờ e thấy, có phải dấu hiệu "ăn nói như con lươn thì là chả biết cái gì cả" không ạ??? hì hì. Mới đầu e cũng viết dài lắm á. Đọc lại toàn thấy cái đã có trên diễn dàn, còn cách mình tập thêm để sửa tâm như e hay lấy câu "Người không vì mình Trời chu Đất diệt": Mình làm tốt mà hưởng phúc đức làm xấu thì chỉ có bị Nhân Quả dập tơi bời khổ thôi, hay giúp người thì nghĩ nó đem phuóc báu cho cái nghiệp ko biết bao giờ dứt của mình chứ đừng nghĩ "ăn xin đểu, anh nghĩ lừa đc tui sao??" mà thêm cái ích kỉ, nghi kị v.v...thì e nghĩ bao nhiêu Thánh Tăng trên Đạo Tràng vào đọc chỉ sợ "thấp cổ bé họng" mà nhiều lời đó mà nên e k dám đăng :D . Lỗi tại tôi, lỡ tại tôi mọi phần.

Chứ e tập một mình mày mò tài liệu của chú, nên e ko lệch đi đâu đc lời chú nói đâu. Bạn PhucTrung đọc các bài của em thì là những gì e làm thôi à. bạn hỏi cách gì "chủ động" thì e đã viết rồi: giữ giới và tô cho ra cái đề mục thôi à đừng đợi nó ra thì đó ko phải của mình. E vít lại làm chi :D. Hì hì. Còn phía dưới e viết với bạn kiểu "đồng đội mới nhập ngũ cùng chiến tuyến " tám chuyện vui nâng tinh thần nhau lên dzậy đó.

E bị tính cái gì không hiểu là nghĩ đêm ngày cho ra mới thôi đó. Hí hí.... hơi ban căng cho bản thân hị hị hị (mình làm gì sai phải hiểu bằng đc để biết  cái sai đấy do đâu, là gì để mà tránh). Mà k biết hiểu đã đúng chưa???

Mọi người đừng lo, đã có chú Tibu duyệt đó mà :) E cũng không có tâm lí gì với việc tu tập phải ra gì, nên e chỉ trình chú cái e thấy để chú chỉ em . Chỉ mong tu tập thế thôi . e mê Phật giáo lắm. Được thực chứng thì càng quý.


Nhỏ hơn 3 tất cả nheng !!!! (ý em là "<3 <3 mọi người : )))))))) heo heo heo)

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT!

Chào Chị.
E nhận đề mục cũng đã lâu nhưng thực hành thì quá dở, chưa đến cái đám bùi nhùi đâu ạ, chắc đang ở cận cận định.
- Khi em thực hành theo kiểu niệm với tông cao nhất có thể thì em hay bị hụt hơi và dẫn đến lại chú ý đến hơi thở và rất khó tập trung để thấy được không gian đằng trước mặt (không gian 3D).
- Khi em niệm với tông không cao lắm thì nhiều khi em thấy không gian trước mặt, thi thoảng có bi tròn da trời, khung đen chữ nhật....
Phương pháp thực hành thì có trên hướng dẫn tịnh độ rùi. Nhưng em thấy thực tế thực hành có khác nhau một chút gì đó, ví dụ có  bạn có thể mồi chấm đỏ...
Chính vì vậy em rất muốn biết cách tập của Chị từng bước 1. Bởi em đang hiểu cách của Chị là lúc đầu Chị cứ hét trong tâm với câu: A Di Đà Phật, không quan tâm đến quán, đến hơi thở gì cả(lúc nào ngộp thở thì cứ lấy lại bình thường) đúng không ạ? Vấn đề là tập trung vào niệm tông cao hoặc hét trong tâm, đây có phải là điểm mấu chốt ko ah?
Chúc Chị mạnh khỏe và tinh tấn ah.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: ConKienNho trên Th4 16, 2016, 02:28 PM
Bài viết của bongbang_9989 làm CKN them tinh tấn. Cám ơn nhiều.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 17, 2016, 11:39 AM
Mình xóa phần thắc mắc của mình rồi vì mình tìm đc câu trả lời rồi.

Hôm qua trưa mình mệt mà lại muốn thử quán chữa Dược Sư bằng Lưu Ly. Mình thấy Lưu Ly mà ko chắc Lưu Ly không , thấy sáng lấp lánh nhưng nó cũng hao hao đề mục của mình , đỏ mà sáng kiểu mặt trời í chả biết tả thế nào. Nên mình thử mấy lần xem còn đẹp hơn đc nữa ko thì hóa ra nó..mờ dần do công lực mình yếu đi. Mình thử "xin" để "kiểm định" vì ko biết sao giờ?! thì xin như chú chỉ là xin đại loại khám toàn thân, rồi mình xin hết đau lưng (tác ý chỗ đó), xin tâm nhƯ Lưu Ly thanh tịnh, trong veo, hiền từ. Xong chắc xin tầm 3 lần thôi. Lúc sau thì thấy đầu xì khói mát bạc hà, thân hơi nhè nhẹ (hơi thôi, kiểu như cái nhẹ mà công phu mấy lần trc), rồi chỗ đau lưng mình nghĩ có đỡ mà thật ra ko chắc do trc đó ...nó đau mà mình cũng k biết nó đau đến mức nào cụ thể nữa cơ.

Tối lại thử dợt thì ra chấm, nghe chú chỉ Brightmoon mình có nhìn chấm và chấm sáng rõ chiếu về cái thấy như ông mặt trời sáng trắng mà ko giữ lâu, nhả dợt nhả dợt lẹt đẹt. Sau đó thì mình hồi hướng thì cái chỗ Anahata nó lại phập phồng nhẹ nhẹ. Từ đầu mình lại tưởng nó chỉ phập phồng đc 1 lần ^^. Mà mình k thấy Hỷ Lạc nữa chắc do mệt quá ko?

Mình giờ chưa biết là làm j tiến lêN Mà mình ko quen niệm Phật bắn ra đằng trc và thi thoảng họa thì làm đc. Từ hôm qua hôm kia thử thì làm đc và băt đầu hoàn chỉnh niệm Phật bắn về cái chấm ^^ ngu lâu cuối cùng cũng đào tạo đc =)))))) mừng quá.

Tối đang quán thì đọc ra luồng suy nghĩ " Đời tôi khổ quá" , giờ mình biết nó xoẹt từ bán cầu não phải sang bán cầu não trái . Cảm giác như 1 rải băng rôn có tiếng vô hình lướt qua : ))))) Mình mới AtCNDTM và nói :"m là sướng lắm rồi đó. Hạnh phúc vậy rồi. Có bla bla tâm sự thủ thỉ. Cười 1 cái. Ok. Ngoan nha em!

Sau đó cái đầu căng quá là căng. như dây chun. Tối ngủ chấm đỏ ở đó cái thấy nó tỉnh mà mình mệt nên lờ nó đi và ngủ. Sáng dậy khó ra nó mờ mờ quá. Lần thứ 2 mình mệt thế này nhưng mình quyết giữ em chấm đỏ. Giờ đọc Thiền mới hiểu quả lần đầu quán của mình trong cuộc đời ATCNDTM mà mình đã lên đC Tứ Thiền Hữu Sắc dạng bình dân học vụ???!? đúng ko nhỉ. Từ hôm qua đọc lại bài mình thêm lần nữa mình hơi choáng...mình tí mà lúc đó...ngu thía huhuhuhu..... Lại để Sân Hận nó hạ. Mà cám ơn Sân Hận lần đó vì giúp mình đề cao cái "Tiêu trừ Bản Ngã hơn nữa".

À xong công nhận sáng nay dậy đầu nhẹ hơn mình nghĩ đấy. Nghĩ nó phải đau lắm vì hôm qua đau quá.

Tối qua thì nằm mơ có ông Ung Thư ngồi cùng giảng đường già tóc bạc tự dưng vô, xong nôn ói ra tràn như lũ cái giảng đường cái mật trắng của ông í. Về gặp bạn đại học ở VN đc đón tiếp nồng hậu thân thương các bạn cho mình cảm giac vui lắm ^^ . Lại nhớ sơ mi xanh tình nguyện ghê mặc dù ko mặc mà các bạn mặc hé hé hé. Rồi bạn mời ăn mâm cơm. nhớ là có món cá. Rồi có đi xe mấy hay đi xe đạp gì đó trên đường rất to sau chở 1 đứa bạn, đi xe cảm giác ngon lành sướng lắm hơn cả suy nghĩ là cái xe có thể cho mình cảm giác đó. Êm ru, mình vượt đc người khác đi xe đằng trc mình mà họ có cùng 1 loại xe với xe mình đi ( mình hiểu trong mơ ).

Mà mình giờ đang hơi bối rối . Cũng trong thời gian nghỉ dưỡng cái thần kinh nên đợi chú Tibu.


Viết lên đây sau đỡ quên :D Làm nhật kí tu hành trong khi chờ đợi mua quyển vở chép ở ngoài =)))))))) Nói chung...chẹp chẹp . Đúng là Phép Lạ Thế Gian. Sao duyên mình ko đến với đạo tràng sớm hơn nhỉ? Thôi thì :"Các Chư Phật không chấp nhận bất cứ một sự ngẫu nhiên nào". Hì hì hì
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 17, 2016, 06:58 PM
Con chào chú Tibu .

Từ lúc con được chú confirmer là con đã tiến tu. Con có tí xíu bồn chồn, lo lo ko biết tiến sao. Cứ tiếp tục niệm và quán cho bao giờ Thấy linh ảnh cụ Phật thì thôi ạ?
Con có nằm và li riu quán, ngủ, ngủ, quán. Liu riu mà tỉnh là con hét ATCNDTM cứ thế thì có lúc ra không gian xa rất dễ chịu để nhìn màu đen. thì có chấm trắng mà cũng sáng chú ah . Con suýt xuất hồn đi theo xoáy đó. Mà con phải ra vì con ko rõ là đề mục con chấm đỏ nó ra chấm trắng mà con đi theo đc ko nên con về lại ngay.Ngừoi con mát lạnh nhẹ nhàng. Vì con ko rõ là chấm trắng ko fai đề mục thì con có nên đi theo? Và thế là từ đó là cứ hết mùi trầm hộ pháp rồi mùi THTT lởn vởn liên tiếp quanh con thì con kệ và niệm Phật (mà con cũng ko an tâm lắm). Cứ kệ là ko sao phải ko chú ^^. Hay nó nghe thấy mùi lo lo của con mà nó tính kế nhập con ko? Con nhớ đọc đâu đó chú nói nếu chú ko an tâm sẽ tìm Kinh Đại Thừa đọc thì con mở Kinh Quán Vô Lượng Thọ đại trang nào đọc mà may thay đúng trang nói về ADiDa nên con nghe yên tâm rồi con lại lấy vòng của con đeo.

Con mong chú "Hộ Pháp" quá!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 18, 2016, 02:58 AM
Đêm qua sau khi viết tin trên cho chú thì mình ngủ chập chờn lắm í vì nằm là lâng lâng ngay mà mình ko đủ sức đâu. Nhỡ THTT mình k đủ sức. Cái ồn ào trong đầu nó có dịp nó nói nhiều lắm như 1 cái chợ nên mình cứ ngủ là lại ATCNDTM hay mở mắt.

Mình có mơ quán ra hoa sen bé xíu như đầu đũa màu trắng mà không đếm nó mấy cánh nữa. Vị trí nhìn là nhìn từ trên xuống dưới. Mấy lần như vậy. Chú Tibu xem cho con nhé.

Hôm qua đọc THTT nhiều quá nên chắc phân tâm.
Đọc đâu đó ai đó làm như chú Tibu chỉ mỗi khi sợ hãi thì niis vói con tim :"Chậm thôi...Chậm thôi...Chậm thôi!" Tác dụng lắm :D thấy luôn cái "an".
Sáng dậy phải nghĩ: Cụ Phật cũng ngồi gốc Bồ Đề bị Quỷ Ma tới làm đủ trò dụ dỗ còn mình nàm giường êm mà còn sợ cái j ? "Không được sợ cái sợ của mình". Lần tới sẽ ép cái lưỡi lên nóc họng. Quên chiêu này.

(Viết lên đây tường tận để chú Tibu theo dõi giúp con nha). Con cám ơn chú.

Có ai cho mình hỏi. Ấn Kim Cang 2 tay đan nhau thì khi ngồi để ngay háng còn nằm mà sử dụng thì đặt lên bụng đc k? Mình cám ơn nhiều lắm.

Nguyện cùng chú Tibu và mọi người trong HSTD đồng tu hành đồng thành tựu.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: TLT trên Th4 18, 2016, 05:19 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 15, 2016, 01:50 PM

Cám ơn chị TLT nhiều lắm ạ.

E đem câu nói của chị TLT theo cả công phu hihihi thì giờ e thấy, có phải dấu hiệu "ăn nói như con lươn thì là chả biết cái gì cả" không ạ??? hì hì. Mới đầu e cũng viết dài lắm á. Đọc lại toàn thấy cái đã có trên diễn dàn, còn cách mình tập thêm để sửa tâm như e hay lấy câu "Người không vì mình Trời chu Đất diệt": Mình làm tốt mà hưởng phúc đức làm xấu thì chỉ có bị Nhân Quả dập tơi bời khổ thôi, hay giúp người thì nghĩ nó đem phuóc báu cho cái nghiệp ko biết bao giờ dứt của mình chứ đừng nghĩ "ăn xin đểu, anh nghĩ lừa đc tui sao??" mà thêm cái ích kỉ, nghi kị v.v...thì e nghĩ bao nhiêu Thánh Tăng trên Đạo Tràng vào đọc chỉ sợ "thấp cổ bé họng" mà nhiều lời đó mà nên e k dám đăng :D . Lỗi tại tôi, lỡ tại tôi mọi phần.

Chứ e tập một mình mày mò tài liệu của chú, nên e ko lệch đi đâu đc lời chú nói đâu. Bạn PhucTrung đọc các bài của em thì là những gì e làm thôi à. bạn hỏi cách gì "chủ động" thì e đã viết rồi: giữ giới và tô cho ra cái đề mục thôi à đừng đợi nó ra thì đó ko phải của mình. E vít lại làm chi :D. Hì hì. Còn phía dưới e viết với bạn kiểu "đồng đội mới nhập ngũ cùng chiến tuyến " tám chuyện vui nâng tinh thần nhau lên dzậy đó.

E bị tính cái gì không hiểu là nghĩ đêm ngày cho ra mới thôi đó. Hí hí.... hơi ban căng cho bản thân hị hị hị (mình làm gì sai phải hiểu bằng đc để biết  cái sai đấy do đâu, là gì để mà tránh). Mà k biết hiểu đã đúng chưa???

Mọi người đừng lo, đã có chú Tibu duyệt đó mà :) E cũng không có tâm lí gì với việc tu tập phải ra gì, nên e chỉ trình chú cái e thấy để chú chỉ em . Chỉ mong tu tập thế thôi . e mê Phật giáo lắm. Được thực chứng thì càng quý.


Nhỏ hơn 3 tất cả nheng !!!! (ý em là "<3 <3 mọi người : )))))))) heo heo heo)

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT!


1.Thật tình thì khi chị ghi cho em câu trên,chị cũng .lo ..vì nếu ghi không khéo thì em mất hứng tập vì lời nói..linh tinh của chị.Nhưng thấy em vui và Tập là ok
Chị vô đề nha:
-Các bạn trẻ có nhận thấy điều gì khi đọc bài của BongBang không ạ? ;D ;D
- đó là : bạn ấy cứ nói Vui,vui,vui....miết   ;D ;D ;D
- Đọc bài từ trên xuống toàn là..Chú Tibu,câu của Chú Tibu,Chú Tibu nói thế này,Chú Tibu nói thế kia....không thôi. ;D ;D

-> Nhận xét:: BB đọc /nghe gần như là liên tục các bài của Thầy trên HSTD .Nên BB cạp cái tâm Vui của Thầy, :D :D :D BB cảm giác được phần nào cái Trái Tim từ bi của Thầy...do tiếp xúc  gần như là liên tục.(gọi là liên tục nha)

Và rồi BB lây cái vui của Thầy,rồi BB lấy cái vui đó vào công phu nên cái gì nó cũng cứ dễ ra,..như ăn cơm,và nó cứ nhu nhuyễn vì cái tâm nó vui quá

->đó là Kho vàng của Chùa mình đó ạ ;D ;D: Bí quyết có  niềm vui và hứng khởi Tập bằng cách  đọc lại,nghe lại các bài của Thầy
Vấn đề là mình nghe/đọc là ..liên tục thì cái vui nó xuất hiện liền thôi ạ .(Không Liên tục là :sáng nay đọc Pháp,trưa nay đọc báo Nhân Dân..thì nó không liên tục).nên mình bắt chước BB đi lượm vàng không thì uổng lắm đó ;D ;D


2Về phần câu hỏi của Phúc Trung,
Chắc  cái câu"có cái gì.. sao sao đó "của TLT  làm cho em BB "bâng khuâng" ??? ???

Thật tình thì đây là 1 câu hỏi khó, vì nó có nhiều cấp độ,và mỗi người mỗi khác

Nhưng BongBang thì mới Tập và do đó cảm nhận câu hõi của Phuc Trung đối với BB  là của BB chứ không phải cái muốn biết của PhucTrung nên nó không vô ..hệ.(đó là tất nhiên ;D ;D)

VD :giống như là đây lần đầu tiên BB đang đi xe hơi  đến Chợ Bến Thành(BT)(như là Niệm Phật quán chấm đỏ-NPQCD)
Biết rằng Chợ Bến Thành ,nó có nhiều cỗng: phía Tây,Đông,Nam...

Mình thấy từ đàng xa:ah! đó là Chợ BT ! ::) ::)
-nhưng mình chưa thật sự vào bên trong chợ BT.Chưa biết là nó có nhiều cỗng,kẻ xấu,người tốt, đường đi đến đó và nhiều cách đến đó(độ nông sâu của đề mục)

-Nếu  có người nào đó- đang đi xe đạp /đi xe buýt,và điện hỏi :làm cách nào chủ động đến Chợ Bến Thành..? ??? ???
Thì mình sẽ trả lời theo kiểu phương tiện của  mình( đi xe hơi-nghiệp  của mình),và vị trí  của mình mà thôi.
Minh nghĩ là mình đã đến chọ BT rồi,nhưng đó là  chỉ  mới thấy Chợ BT từ xa.
Mình chưa vào bên trong,chưa biết đó là cổng nào,đường nào,phường tiện đến mỗi cổng là như thế nào (mà mình thật sự cũng chưa biết đó là cổng  đông,hay Tây..và nó rộng như thế nào).

-Nếu mình đã đến Chợ BT nhiều lần và an toàn,thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm về kẻ xấu hay cảnh sát,phương tiện hay vị trí...vào sâu hay đứng ở bên ngoài . ;) ;)
Thì khi mình chỉ đọc câu hỏi của một người nào đó hỏi mình thì  sẽ hiểu rất  rõ người hỏi muốn gì.
Mình sẽ chỉ đich xác và nói rõ ((bước 1 ,bước 2,bước 3...) cho người ấy vì mình quá "sành điệu" rồi  ;D ;D

Cho nên TLT ghi là  PhucTrung đừng hỏi khó BB vì BB đang "đi " và chờ Thầy "duyệt" đúng /sai,,vì  BongBang chưa có "đi" nhiều lần, chưa có kinh nghiệm chính xác  để hiểu được câu hỏi của PT và trả lời cho PT chính xác được


BB thương!  :-* :-*
Khi TLT gặp Thầy,câu đầu tiên Thầy nói TLT: Bình tĩnh,Bình tĩnh Con ! ;D ;D

Thì giờ mình bắt chước  và nói với BB: Bình Tĩnh,Bình tĩnh cưng !  ;D ;D

Em  đang đi đến NPQChấm đỏ thì chỉ là NPQChấm đỏ đừng bỏ nó mà nó buồn á  :-\ :-\

Cưng cứ đi đến "Chợ BT"(NPQCD) theo cách của mình,cứ dạo chơi ,quan sát "Chợ BT" và vui với niềm vui hiện có
Quan trọng là đừng đi qua Chợ Tân Bình(chấm trắng,hoa sen..). ;D ;D và lo lắng ,sôt ruột quá mà nó mất vui

Em cứ ghi lại các kinh nghiệm..,để ý tâm mình và đề mục xuất hiện tương ưng,khi nào có kẻ xấu.đi theo,hay đi lạc ..thì Thầy sẽ báo động giúp em thôi nha  ;D ;D



Kính




Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 18, 2016, 05:44 AM
Ui cha ! E cứ lên Đạo Tràng suốt đợi chú Tibu, chắc chỉ cần chú đánh dấu (.) thôi là em yên tâm công tác tiếp vì nghĩa là :"ko có gì phải lo" thì có chị TLT trả lời người em nó nhẹ đi nhiều. Em cám ơn chị nhá !

Lúc chị viết vậy em cũng hơi lo lo ko hiểu mình viết sia j ko vì chú nói (lại tiếp =)) ) : Nói việc mình làm , Làm việc mình nói. Nếu em nói chệch lung tung có khi THTT nó nhập. Rồi nữa, em thấy mình ko biết gì, mà chú còn chưa chỉ cho bạn ấy thì em ko dám nói gì. nhỡ sai hay lung tung thì chết. Nên e có nói cái đại khái. Bạn đọc các bài mà các tu sĩ đi trước đã biên soạn ra các bài pháp của chú cho mọi người, nó rất có ích (theo mình đọc hiểu thì chú trả lời trong Chánh Định nên nó có lực). Chứ hỏi em em nói lung tung mà người biết rõ nhất là chú chưa nói gì. e mà nói sai là teo. Nên em đưa bạn những cái mở rộng. Ý muốn nói :"Có thể bạn chưa đọc kĩ ko? có thể bạn chưa suy nghĩ kĩ và tìm kĩ câu hỏi của mình trên đạo tràng ko? bạn thử làm đi. Vì nghiệp khác nhau và chú nói là ko áp dụng được giống nhau đâu nên em ko dám nói gì đâu ạ chỉ mong bạn đọc kĩ lời chú nói. Lời chú thì nó ko thừa cho ai hết.

Đúng là em tân binh nên chưa biết j hết. cái màn tivi nằm ngang em đọc mấy lần đâu đó mà em cũng thắc mắc chữ "Pháp Khí" , liều mạng chú nói với em giờ e mới hiểu. Mà e cũng k hiểu sao e lên đấy luôn thì nếu ai hỏi chỉ thì em ko lên lại đc thì chỉ làm sao ^^. Nên e cứ ngã rẽ 3 đường cho chắc. Hihiiiiiii.

Chị khuyên e Bình Tĩnh ! hợp thời quá e cám ơn chị. Ở đây ko fai em đang nghĩ mình lên nhanh hay sao đâu. Mà là Bình Tĩnh ĐỪNG LO vì em hơi rối và ko biết thêm làm gì nữa. Em có ngủ sâu thì thấy chấm trắng em còn quên luôn là nó k fai đề mục, sau thì suýt bị hút em mới nói :"Nhập thân" để tỉnh lại, mà e k hiểu nói thế THTT nó hiểu nhầm em mời nó vô người em ko chị??

Vụ hoa sen thì em ngủ mà nên e cũng k...kiểm soát đc luôn do mệt quá . E k muốn "thăng" mà nó thăng r mùi trầm, mùi thơm cứ quanh em rồi tư tưởng như cái chợ k nghe đc tiếng nào nhưng nó ồn lắm..,thế là 4h30 sáng em mới ngủ đc đó chị. Vì em rối và mong chú. À còn muốn chú kiểu đính chính là cái hoa sen là do THTT nó làm cho e thấy hay sao , và chú chỉ cho em phải làm gì?

Nhưng mà giờ chị dặn cứ ở chợ Bến Thành thì em biết phải làm gì rồi. Đúng là cần phải có người chỉ đường. Em cán ơn chị

Mà công nhận đó em muốn nói to khẩu hiệu "Đọc cho kĩ, nghe cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ, hỏi cho kĩ và làm cho thật kĩ" cho mọi người. ^^ Nói chung e vào thực hành là từ câu " Hãy đến mà xem", rồi " Phương pháp của tui ko phải để hiểu, mà là để thực hành"...rồi cứ thế mà như chú chỉ đường và mình cầm đuốc đi thôi (phải cầm đuốc đi mới triệt từ bản ngã: như e là cái SỢ (sợ bị nhập hihihi) , Sân Hận , v.v.. Đọc sẽ thấy nhiều thứ vỡ ra, vỡ ra, vỡ ra. Mình thu nạp kiến thức nhiều, nhiều, nhiều hơn...Sau đó là sẽ thấy mình bé, bé, bé ,bé ...kính hiển vi cỡ bự mới tìm ra mình trên con đường Chánh Pháp này.

Chị TLT nhạy cảm ghe. Y như em dsojc chú Tibu và chị tnt sẽ biết mình nói thật. nói dối , có lực , ko có lực , ra sao...v.vvvv từ câu mình nói (do em đọc nốt ) ^^

Vài lời chia sẻ với mọi người.

À ai bít vụ nằm mà bắt ấn hộ thân như nào nói mình nhé mình cám ơn. Ấn Kinh Cang 2 tay đan nhau í.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th4 18, 2016, 06:24 AM
E cảm ơn chị TLT, Bạn Bongbang.
Thực sự khi e đọc bài của bongbang e rất vui.
Những chia sẻ kinh nghiệm thực hành của bongbang thật đáng quý.
Chúc mọi người sức khỏe và tinh tấn ah.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th4 18, 2016, 08:18 AM
Xin lỗi các bạn cho tp xí xớn tí ,tụi mình đem theo nghiệp để trả nghiệp ,nên phước báu cũng khác nhau.

       Để ý một tý thì mình sẽ thấy các bạn ấy là chư thiên hạ giới mà các bạn ấy không hưởng phước lại muốn tu,các bạn ấy chuyển phước hữu thành vô lậu ,vạn điều thuận lợi .

            Đó là suy nghĩ của tp mong các bạn thông cảm.....

             Bà già giamaham....
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th4 18, 2016, 08:51 AM
Cô Tuệ Phương ơi, con k hiểu lắm, các bạn ấy là ai, mà tại sao chuyển phước báu hữu lậu thành vô lậu mà vạn điều thuận lợi được ah? ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 19, 2016, 07:10 AM
Bởi vì Phước Báu Vô Lậu là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt em ạ  :)
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th4 19, 2016, 07:38 AM
Vạn điều thuận lợi nghe nó sao sao ấy? đâu có đơn giản vậy đâu ah
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 21, 2016, 05:24 AM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12237.15;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12237.15;wap2)

các bạn ơi thử xem giải thích quy trình vào này. Không biết giúp gì cho mọi người hông? Mấy link được trích trong đây ý.
---

Thật ra, xin chia sẻ lần này ròi sau tụi mình chỉ tập luyện nha :

Mọi người đừng nói tớ Chư Thiên (nếu theo tớ hiểu) gì hết nhé tội tớ lắm =.+

T mới tập 1 tháng. Đọc đọc. mò mò search, search và chỉnh chỉnh. Ko có quy trình gì cả. Được cái xong lại mò lại từ đầu. Thiếu gì người trên đạo tràng cũng được vậy ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Minh Tam trên Th4 21, 2016, 10:16 AM
BongBang ơi, mt cảm ơn bb đã gởi cái Link nói  về những hiện tượng khi thấy chấm đỏ. Hay quá bb ơi vì mt cũng đang thắc mắc. Mai mốt nếu có thể bb chia sẽ tiếp nhé. Mt cũng nghe lời bb đọc nhiều lắm nhưng thời gian của mt không cho phép. Mt đã đọc hết tập tin và rất nhiều bài khác nữa. Phê lắm lắm.
Một lần nữa cảm ơn bb nhé.  :-* :-* 
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 22, 2016, 01:25 AM
"Đối tượng của Tha Hóa Tự Tại là những người tu hành với tính chất hơi ta đây, theo kiểu rất là tự hào về những việc làm của mình! Rất là tự cao theo kiểu "người ban ơn" trong hầu hết các việc thiện! Biết mình là người "mâm trên"."

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/chanh-ta/tha-hoa-tu-tai-oi-that-la-quai-di-1205 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/chanh-ta/tha-hoa-tu-tai-oi-that-la-quai-di-1205)

_____

Chú sư phụ ơi! con không chỉ ngửi thấy mùi trầm không thôi mà còn có khi ngửi thấy mùi bánh ngọt hay mùi thơm của cái cây nữa đó chú, nhưng mấy cái mùi đó thì ít hơn và chỉ xuất hiện mấy lấn gần đây thôi, đôi khi con đang đọc báo mà nhìn thấy có hình trái cây hay là bánh gì đó, nếu như con muốn ngửi thấy mùi thì liền được ngửi thấy, con nếu không muốn ngửi nữa thì cái mùi nó biến mất luôn, còn nếu như con nhìn thấy hình mà không muốn ngửi thì thôi sẽ không có mùi nào cả, cũng mai là còn có thể theo ý muốn, nếu không lở mà nhìn thấy ba cái đồ tạp nhạp mà cái mùi nó đến theo liền thì chắc là con không xem hình nào nữa hết. hi..hi..

Tibu:

Thơm ngọt như bánh: Tha Hoá Tự Tại.

Để tránh thì chỉ còn hai nước:

1. Không tập nữa thì nó sẽ hết.

2. Dùng chiêu của Ngài Xá Lợi Phất:
Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giới cao đẹp hơn! Cũng như còn nhiều sự giải thoát cao đẹp hơn, tui còn rất nhiều việc phải làm!

Rồi vào lại đề mục và niệm liên tục. Một thời gian là nó sẽ hết.

Hết

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/chanh-ta/tha-hoa-tu-tai-oi-that-la-quai-di-1205 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/chanh-ta/tha-hoa-tu-tai-oi-that-la-quai-di-1205)


---


Lbt: Anh HL,

Bài anh viết hay và rõ.

Nhưng có phần này anh vui lòng giải thích thêm.

5. Hay dùng ngay hệ thống thần kinh của thân thể để tu tập, do hiện tượng đó mà họ (Tha Hoá Tự Tại) mới có cơ hội để nhập vào được

Vì Lbt nghĩ mọi người đều sử dụng hệ thống thần kinh trong tu tập. Nhiều hay ít tùy theo phương pháp, sự quyết tâm và trì chí. Và nếu vậy thì tại sao người này bị mà không người kia thì không. Lbt chỉ hiểu đại khái là mình có mở cửa thì ai đó mới vô được. Điều này có thể hiểu là tâm vọng cầu. Nhưng suy xét cho tận thâm cùng thì làm 1 cái gì mà làm khơi khơi, thì làm làm gì. Và động tác mở của trong tu tập tâm linh là ra sao. Thực tế thì Lbt không hiểu  lằm sự vận hành của chuyện này.

Cám ơn anh.

HL: Chào Huynh lbt cùng các Bạn.

Khi mình tu hành thì mình sử dụng hệ thần kinh là cái chắc, nhưng có nhiều cách sử dụng nó:

1. Mình tập trung trên ngay thân xác này: như là ngay đầu lỗ mũi, ngay giữa hai chân mày, tập trung vào hơi thở... Những cách này cao lắm chỉ đưa đến Cận Định mà thôi. Chỉ có Đức Phật mới có thể vào Sơ Thiền! Điều này đối với đệ và Anh Sơn đều là chuyện khó hiểu (2 tên đều làm thử nhưng không cách gì mà vào được).

Và những cõi mình cộng hưởng được là những cung trời của Dục Giới: thấp nhất là Tứ Đại Thiên Vương và cao nhất là Tha Hoa Tự Tại. Những ông bà tiên ở những cung trời này đều có cùng một dạng tâm thức: Thô Tâm của những vị này ít nhiều gì cũng đã thanh tịnh rồi, nhưng vi tế tâm thì vẫn ồn ào và giao động lung tung.

2. Mình lại tập trung vào một linh ảnh ở ngay đằng trước mặt, thì điều này lại làm cho mình có thể quên đi thể xác một cách dễ dàng và do cái quên này mà mình mới có thể vào được Chánh Định càng ngày càng mạnh hơn, vững hơn và cao hơn. Những cõi mà mình có thể cộng hưởng được là Sơ Thiền cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Sở dĩ có chuyện cộng hưởng là vì Thô Tâm đã im lặng từ lâu lắm rồi, và vi tế tâm cũng từ từ im lặng luôn.

lbt: Và động tác mở của trong tu tập tâm linh là ra sao.

HL: Trong Cận Định thì mình phải dùng cái hệ thần kinh của thân thể để mà đón nhận một thần lực nào đó: Trong những khoá "Thánh Linh" bên Thiên Chúa Giáo, hay là những lúc mà những vị này cầu nguyện tập thể thì những vị hay xoè tay ra và đồng thời, dùng mắt, nhìn lên trên vùng không gian ở phía trên cao. Nếu chỉ làm như vậy không thôi thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đằng này những vị này còn tác ý là Chúa Thánh Thần... xuống để tràn vào thân thể của những vị này: Tha Hoá Tự Tại nghe được như vậy là họ vào liền, do họ vào mà đủ thứ "tiếng lạ" phát ra v.v... Sở dĩ Tha Hoá Tư Tại nhập liền là vì... có hai con đường để tu thành Tha Hoá Tự Tại:

1. Bằng con đường giúp đỡ

1.1. Vì thấy cuộc đời quá là khổ nên hành giả phát nguyện cứu giúp những người khổ cực này một cách "Bất Vụ Lợi". Nhưng lại rất là tự hào về hành động của mình.

1.2. Chỉ một lòng giúp đỡ (theo kiểu làm nô lệ) mà không có lòng oán hờn hay trách móc khi bị hành hạ. Nhưng lại rất là tự hào về sức chịu đựng của mình.

2. Bằng con đường lắng động Thô Tâm: Hành giả rất là tự hào về sự lắng tâm của mình! Vì nhờ vào sự lắng tâm này mà mình có linh tính khá đúng (đúng khoảng 70%) về những việc sẽ xảy ra trong một tương lai gần.

Như vậy khi Tha Hoá Tự Tại thuộc về loại thứ nhất (thành tựu do sự giúp đỡ) biết được ý đồ của tu sĩ thì họ liền nhập vào liền! Bởi vậy, thiện chí mà không có trí tuệ thì có lúc đâm ra phá hoại. Lê Nin là trường hợp này đây. Tất nhiên loại thứ hai (thành tựu do sự lắng động Thô Tâm) thì lại ít khi nhập hơn, nhưng không phải là họ không nhập được.

Lên đồng thường:

Những vị này lại tác ý ngày vào huyệt Bách Hội và mở nó ra để đón nhận Xác Thầy, Xác Cô, Xác Đồng Tử, Xác Tề Thiên Đại Thánh, Xác Bạch Hổ... Tha Hoá Tự Tại và các Điện Thần Nhân cũng có thể vào được và họ sẽ theo ý thích mà nhảy nhót, múa may, ra lệnh... (Tha Hoá thì đùa dai, còn Điện Thần Nhân thì có cấp bực hẳn hoi).

Lên đồng do A Tu La:

Người lên đồng lấy một sợi dây bằng vải màu đỏ và nhờ hai người khác thắc cổ mình bằng sợi dây đó. Sau khi sợi dây siết chắc cổ và nằm sâu vào cần cổ thì vị A Tu La này mới nhập vào 100% và lúc này vị này mới có thể khuyên điều này, chỉ điều kia, chữa bệnh... Thông thường người lên đồng thuộc dạng này bị một bịnh rất là nặng khó có thể chữa lành. Người này lại nằm mơ và A Tu La đến nói rằng nếu chịu lên đồng thì sẽ được hết bệnh. Cũng trong giấc mơ, người này lại đồng ý và từ đó hết bệnh và cũng từ đó mới có cái chuyện lên đồng như kiểu trên.

Phật Quyền, Vạn Thiên Giới Linh, Tâm Linh:

Pháp môn này có một cách bắt ấn đặc biệt gọi là "Tâm Ấn", khi bắt ấn này thì ngón áp út đụng nhẹ vào huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay. Sự đụng nhẹ và vừa phải vào huyệt này làm cho tất cả những huyệt đạo khác trên thân thể mở ra và từ đó các "Điện Thần Nhân" mới có đường vào và chính những điện thần nhân này đánh võ, đọc kinh, lấy đồ trong chiều ảo, chữa bệnh, bắt ma, giảng kinh, đọc bài "Tâm Kinh" (một bài kinh của môn phái này, chớ không phải là Bát Nhã Tâm Kinh).

Do rắc rối như vậy, mà Phật Giáo mới có công thức Hộ Thân.

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/34-tha-hoa-tu-tai-429 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/34-tha-hoa-tu-tai-429)
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 22, 2016, 03:46 AM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1936.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1936.0;wap2)

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 22, 2016, 12:53 PM
Thầy cho tụi con ví dụ về chế chiêu-bị THTT- được không ạ?

1. Mới tu và đã có một ít tâm lực (Cận Đinh), và nhất là Khi vào công phu mà lúng túng, loay hoay chưa có chương trình hành động (như là... theo dõi hơi thở, hoặc là "Quán Chấm Đỏ"). Tu sĩ cứ ở trong đó... không biết phải làm gì.

Lúc đầu, thì không có gì.
Nhưng cứ ở chỗ đó mà không biết làm gì thì... THTT sẽ mò ra mình và tìm cách chi phối mình.

Do vậy mà giới luật có thể làm được ngay thời điểm này là:
1. Bắt cái tâm của mình nên làm theo ý của chính mình.
Không thay đổi tuỳ hứng.

Có nghĩa là quyết định trước là mình sẽ làm gì trong lúc tập. Chẳnh hạn như là "quán chấm đỏ" thì cứ vào đó mà làm chuyện của mình.
Còn nếu lúc ở ngoài (lúc chưa tập) thì mình tính là quán số điện tử thì... khi vào đó thì cứ theo đúng chương trình là chiến đấu.

Không nên thay đổi tuỳ hứng theo kiểu:
Đang quán số điện tử chua ra ngô, ra khoai gì hết thì đã tự ý thay đỗ thành... quán đề mục "chấm đỏ" cho nó oai!
Hoặc là cho nó lẹ lên!
Lúc đầu chắc chắn... chưa có gì đâu. Nhưng cứ như vậy một thời gian thì THTT nó mò ra và nó sẽ chi phối mình.

2.Đưa ra tiêu chuẩn "quá sức của mình".

----

Huhuhu....m Sao mà chuẩn thế này trời ui !!!!!!!!!! Dạo này mình rất hay lúng túng khi vào công phu.

Haizaaa.. Ta nói . HSTD chả thiếu gì kiến thức mà chỉ thiếu..tìm  kekekekekeee....
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 22, 2016, 02:35 PM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16405.msg57747#msg57747 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16405.msg57747#msg57747)

chồ ôi ! dễ sợ lun !

Người Không Vì Mình Trời Chu Đất Diệt !
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th4 22, 2016, 08:26 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 22, 2016, 03:46 AM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1936.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1936.0;wap2)



"2. Phước Báu Vô Lậu: Có nghĩa là "người cho phải cám ơn người nhận" và người nhận thì cũng vui lòng hả dạ với cái chuyện nhận phước này. Đây mới là hành động của Ba La Mật. Đây mới là hành động có thể gọi là đồng dạng với những chuyện "Vô Tác" của các bậc Thánh Nhân. Do chuyện tréo cẳng ngõng này (hoàn toàn ngược lại với chuyện đời) mà bọn mình không có một tý kinh nghiệm gì về Phước Báu Vô Lậu.

Do vậy, khi làm phước thì nên tận tay mà trao (tuy là rất là tốt, nhưng chỉ là thứ yếu), và phải "cám ơn người nhận" đây mới là chìa khóa của "Phước Báu Vô Lậu". Ở đây dể xảy ra cái chuyện "Không có người cho và không có người nhận". Sự chuyển hóa kỳ diệu giữa "tài thí" sang "Pháp Thí" chỉ lắc léo ở chỗ này thôi! Tui nhắc lại một lần nữa: "Người Cho Phải Cám Ơn Người Nhận". Làm một cách "tùy hỷ công đức " như vậy, thì tâm ý mới có cách để đồng dạng với Chơn Tâm. Và dĩ nhiên làm nhiều lần một cách "... vô... tư" như vậy thì chuyện "Ngộ Đạo" (Nhập Lưu hay là bậc thánh tăng Tu Đà Hườn) là chuyện tất nhiên phải tới. Vì nhân đã Vô Lậu thì quả phải Vô Lậu."

Phần này hay quá. Lần trước mình đã đọc qua bài này rùi nhưng lại đọc lướt qua đoạn này. Phí thật.
Thanks BongBang nhé.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 25, 2016, 05:49 AM
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/138-to-tuong-139 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/138-to-tuong-139)
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th5 13, 2016, 08:03 AM
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/hai-lua-1071 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/hai-lua-1071)

Đang đọc lại các bài Pháp của chú thì thấy lại bài này. Quá xá là đã hahahaha... Lên tinh thần thiệt đó chớ : )))))))))))))))))))
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th5 13, 2016, 12:50 PM
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
Đọc cái này xong thì thấy mình đúng phóc cái này.

Con mới tập lại liên tục hôm nay là hôm thứ 3.
Ngày đầu phải vào đọc Tu bằng Con Tim và Con Đường Trở Thành Bồ Tát và một vài bài nữa để lấy lại tinh thần. Giờ thì bình tĩnh hơn , mà như mình thì cân bằng cuộc sống ra sao đây là 1 bài toán rất khó vì vốn nó tối giản nhất rồi. Mà thấy mấy suy nghĩ ngu ghê. nên viết lại vào nhật kí. Có j giúp cho các bạn đi sau.

Con nhắm mắt vo tròn cục đỏ khoảng 1,5mm màu đỏ nhung đậm và k tài nào cho nó lên đỏ sáng lên dù con thấy là 3D. Rồi sau đó thì khó, chấm trôi sang phải, đọc có bài nghe giải thích là do tính thiên vị.

Mà sáng con thấy j tối con thấy chi tiết đây bé bé trong mơ.

Sáng hôm kia con bắt đầu tập, con mơ thấy con có đồ chơi là 2 ông sư mặc áo cà sa vàng , đi giày như mấy ông sư trong phim Thiếu Lâm Tự, và mỗi ông có 1 chiếc xe phân khối lớn bánh xe to lắm. Các ông ấy nhìn rất là mạnh mẽ như nào ấy. Con sạc pin 1 lúc các ông ấy và chùm chăn 1 ông. Trc đó con xem mua xe đẩy em bé thì xe gập sao, xe moto của 2 ông ấy gập vậy. con sạc mà ông ấy động đậy như k chịu nằm im trong chăn. Con định mở ra thì đột nhiên có 1 diễn viên nổi tiếng lấy chiếc xe của ông sư còn lại phóng đi và nói mượn đi thử. Phóng lên bục giảng. Ở đó bị chặn lại bởi cái bàn học và người đó đứng đó cầm cái sạc pin của đồ chơi của con giơ ra ngại ngại là chỉ mượn thôi k cố ý, cười gượng như nịnh đó. Thì có 1 bạn mới lên chỗ bàn cô giáo, chiếu to lên hình mặt người ăn trộm đồ con ý là đấy, người nổi tiếng đấy là ăn trộm đồ của bạn ấy. Sau đó thì người diễn viên đuổi theo cô bạn đó thì fai (con quên ai đuổi ai) thì người đuổi giẫm lên dép người bị đuổi, và ngừoi bị đuổi ngã về phía con thì biến mất. Sau đó, con nhìn lên bục giảng thì là tầm 6-7 người con gái đang treo mình trc bục giảng. Ko biết có cô gái đó trong đó ko, nhưng họ treo lên để đòi công bằng cho cô gái bị ..dẫm déP. Có bạn gái treo mình bên trái xinh xinh nói nhìn con là :"Đấy cấp 3 hay có vụ bắt nạt này lắm đấy"(kiểu kiểu nói như vậy). Rồi có 1 người đàn ông nghe điện thoại đi qua đám đông trong lớp đang bu lên nhìn mấy cô gái đó, người đó đi qua nhìn con, con soi gương thấy nhìn nghiêng mình cũng xinh, sau đó mặt con biến thành mũi sưng vù, có cái nốt to trên mũi. Con nhớ ra mình từ hôm xin nghỉ là tê mũi, tê huyệt Ấn Đường. Con tỉnh dậy và...hoảng. nhưng mà ko fai hoảng sợ, con k hoảng sợ j đâu. ATCNDTM là cứu cánh mà.

Sau đó chiều con mơ con chỉ nhớ có đoạn con ôm con con đang bận trông, thì mở cửa là bãi cát và biển trc mặt, con nhìn phải, rồi nhìn trái, có ông trong mơ con gọi Chúa nhưng giống Cách Phật mặc trông đồ khá là trầm trầm thế nào í, áo này độn áo kia trông như khất thuẹc đi về hướng trái đó. Con nhìn trước mặt, bầu trời màu ghi ghi như mấy nay bên con mưa, chính giữa đó thông thoáng là con thấy ông mặt trời màu đen và cầu vồng tròn quang ông mặt trời trên nền sáng. Con nghĩ ông mặt trời màu đen, người Chúa đó nói :"ta thấy màu lục". Khi ngừoi đó nói con quay về phía ngừoi đó , họ vẫn đi xa rồi con nghĩ :"ò vậy sao?" , con quay lại thấy màu lục và con nghĩ 1 thoáng nhanh là ý rằng k đc, mình thấy là mình fai giu cái thấy của mình. thì nó chỉ màu lục nhanh thôi và cầu vồng vẫn tròn quanh ông mặt trời lục, mà rồi con làm cho nó lại cái ông màu đen con thấy thì cả ông mặt trời đen và xung quanh , cầu vồng biến mất,ông mặt trời sáng lên như ông mặt trời buổi trưa vậy , tia ánh nắng chói chang như vậy nhưng k chói mắt con. Con mới nghĩ ông mặt trời mọc thấp vậy mà lại ánh sáng vậy thì tỉnh.

À con còn nằm mơ đi ăn chè với 2 đứa bạn gái cấp 2, xong ra khỏi đó con cầm túi chè và cám ơn cô bán chè, 2 đứa bạn gái như giận j con đó, con định đi theo cùng mà nghĩ thui giận thì tui đi đường tui. Xong lạc có mấy người chỉ giúp, có ông như xe ôm hỏi số con để giúo con thì con đọc 2 số xong con khựng lại và nói :" chú xin số con làm chi? " và con ko có cho.

Ngủ là con hay nói đi ngủ ai cho em cái j, cho ăn hay đưa em , cái j ko phải tự e làm ra thì e ko nhận nhớ chưa? Cứ có j thì cứ nhìn thẳng trước mặt và niệm Phật. Nãy mơ đang làm BBQ thấy thịt ngon thế. Xong lúc lơ mơ mê mê tỉnh tỉnh là nghĩ mày tham ăn quá vậy? May chưa chén miếng nào.

Con mơ lúc nhớ lúc ko.

Mà tối nay là màn đêm tivi nhiễu k ra j lun.

À chứ con nghĩ là sao con bình thuòng đâu j mấy mà mơ hay Tham Dục thì nãy khi ngủ con có thấy cái đó. Lúc ngủ k kiểm soát thì nó ra cái đó. Nó nói nó nghĩ nó ...xúi. May quá :D nhưng k fai khi nào cũng thấy.

Con ngủ dậy mở mắt ra thì thấy đám mây 7 sắc , tia ý chú, ở giữa là hình tròn trong veo to nhu bánh tennis ( con mở mắt nhìn lên trần nhà khi mới ngủ dậy), con nhắm mở liên tục xem sao vẫn còn.

Mình thấy là tu fai đọc kĩ, chuẩn bị thật kĩ, sắp xếp cuộc sống để mình tu đc. Và như chú nói chỉ nên 70% , kẻo đếm lúc cần 30% còn lại để nhấn ga thì hết Sức và tụt lại. Nói chung là khá chán vì mình tưởng làm đc mà cuối cùng đâu có đc mấy cái chú dặn đâu. 2 tuần mà cảm giác nhu mình đã đi lạc 2 năm vậy đó =.= .

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th6 04, 2016, 06:49 AM
Chào chú Tibu và mọi người,

Dạo này là con gần như họa lắm đc chấm trắng hay vàng trắng, hay là trắng và hào quang đỏ hoặc chấm đỏ thì mờ hoặc ko sáng. Nh lúc khong gian rata là rộng và chấm đỏ đó (cõ que hương) nghĩ là sẽ sáng lên thì chấm đi xa và mất tiu. Nhưng từ hôm qua thì thỉnh thoảng mở, hay nhắm con sẽ thấy chấm đỏ (.) lấp lấp ló ló.

2 hôm trước con tập nằm. Mọi khi và trước đó cử động ko sao, thì lúc đó con quay sang trái mà con chóng mặt gần chết : )) gọi vui thôi ạ, sau đó đi ói mửa và đầu có choáng đến chiều hôm sau. Thì con thấy chắc xả k đúng do vẫn...nhắm mắt xoay.

Vì chấm khó ra nên con có Sám hối nhìn ảnh, đang sám hối "Nam Mô Cầu Sâm Hối Bồ Tát Ma Ha Tát và xen lẫn cái tật và xin sám hối thì con thaya ngừoi mình nó nhẹ hẳn đi 1 cái và thấy tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn nữa. Hôm sau con sám hối tới khi buồn ngủ ngủ và vẫn biết mình lúc Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát lúc thì Nam Mô A Di Đà Phật và phóng mạnh về phía trc, tự dưng 1 lúc thì thấy mình bất ngờ vẫn đang lơ mơ thì...bỗng mở mắt tỉnh như sáo sậu, như chả buồn ngủ gì trc đó. Con k hiểu mình..bị nhập j ko.

Thỉnh thoảng ngủ có những giấc mơ như mình đang nói ai là :"Sao a hay đi giày thể thao quá!" với ý là đi thay giày theo hoàn cảnh hay sao đó, con vùng dậy mà nói mình là ko đc phân biệt như vậy. Rôid ngủ thì thấy suýt suýt đồ ăn j là bật dậy. Có lúc lờ mờ hình ảnh đang chải đầu con cũng vùng dậy thấy mình cũng như vừa làm động tác đó. thì có ý nói là ko đc ưa cái đó nữa...bla bla...dạo này con ngủ và thấy mình lắm tật xấu hơn. Chắc thế mà ...đề mục trốn luôn héc héc héc.

Trưa qua con ngủ, thì có lúc nghĩ :"ủa đang ngủ mà mình mở mắt chi vậy?" vì con thấy vùng sáng trước mắt , đục đục . nên con mở mắt thật ra thì thấy mình mơ , nhắm thì lại hút tiếp về đằng trước và đang niệm sám hối. Cuối cùng ngủ 1 thoi gian nữa là cái thấy lại tỉnh, và trc mắt là cái màn hình IPhone màu sắc rõ, trong con mới vùng fat dậy. R nói câu Ngài XLP trong tâm thôi :'(

Mũi con tê nhức lắm.

Cái đỉnh đầu con nó nóng dọc ở giữa từ thóp tới cái xoáy, nhô lên. Ấn là đau mà chỉ đau chỗ đó còn 2 bên ko đau, ko nóng .

Có hơi mát ở đâu mà lúc tập mắt con thấy mát mát.

Chỉ thế thôi ạ.

Con chào chú và mọi người để sám hối và tập tiếp để tiến tu.

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th6 04, 2016, 08:17 PM
Tập tinh tấn quá, kiểm soát tư tương liên tục trong khi ngủ luôn. Nằm ngủ thấy vùng sáng trắng trước mặt là tâm thanh tịnh đó, cứ giữ cái đó mà ngủ chứ bạn không cần phải hoảng sợ giữa chừng đâu ( nó đục đục là do sức khoẻ bạn không có, thông thường thì ng ta hay ngủ trong vùng ánh sáng sáng trắng, chói vừa phải)

Các biểu hiện: mũi tê, đau huyệt, nôn mửa là tình trạng tập quá sức ( là bởi vì bạn tập liên tục cả ban ngày lẫn trong lúc ngủ, kiểm soát tư tương liên tục và hay vùng dậy khi tư tưởng nó đi không đúng ý). Như vậy cần cho cơ thể thời gian nghỉ hơn nữa để nó hồi phục nhanh thì mình mới giữ được cái chấm đỏ cho lâu được.

Bm
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th6 06, 2016, 07:15 AM
Hí hí hí hí  ;D ;D ;D ;D ;D Mình cám ơn bạn Mun đã thay mặt chú Tibu giải thích cho mình nha :P

Hôm qua mình thấy cái này của bạn trong topic mình mình trả lời khí thế luôn mà...pin hết nên mình ...đi ngủ. Đúng là đọc cái tin của bạn xong linh hồn mình hiểu hay sao mình lại thấy có vẻ thư giãn hơn khi ngủ tuy là ngủ vẫn kiểm soát tư tưởng liên tục lắm. Nhưng trưa thì chịu ngủ chứ nếu ko là tập tới bến luôn dù mình nhắm là để ngủ nhưng nhắm cái là chỉ muốn sám hối và niệm Phật phóng trước mặt. Có lẽ do thấy mình sai và hối hận quá nên bản thân mình đã như vậy.

Sám hối xong tự dưng nhìn cụ Phật trong ảnh mà mình cứ mếu mếu máo máo. Thấy tự dưng xúc động quá. Chắc chỉ có Cụ Phật mới từ bi đến như vậy , điềm đạm như vậy cứ ngồi nghe mình sám hối dài như thế . Mình cứ xúc động mãi và biết ơn Cụ xong cứ mếu máo chứ :D

Có lúc đang nhìn ảnh cụ Phật bỗng dưng mình muốn nhìn ảnh gỗ về QTA của cô Vân nên mình nhìn ảnh và niệm Nam Mô Đại Bi QuÁn Thế Âm Bồ Tát xong trong lòng cứ xúc động và thấy từ bi quá, xúc động quá , có khi chỉ muốn...mếu tiếp. Hic.

Mình xin cám ơn chú Tibu, Mun và các tu sĩ trên HSTD để lui về Sám Hối và tìm cách tiến tu.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th6 09, 2016, 03:19 PM
Con xin gửi bài. Mục đích chính chỉ là báo cáo tình hình ạ.

Tối qua con nằm tập và có nói em linh hồn là chị ngủ thì em tập nhé ! Thì em ấy quả thực là tập suốt cả đêm đến khi con thức dậy buổi sáng với giấc mơ :

- Con thấy đang nằm ở nhà vs ba mẹ và chị gái dù k thấy. Con cũng đang nằm ngủ , con quay sang phải và tập ( hình như con nằm úp , mà cũng nghiêng con k nhớ lắm), con thấy hiện ra rõ cái khu vực trước cổng nhà, ý là có con đường, cái cột điện... Con mở mắt là làm lại (trong mơ) , con vẫn thấy và con tập trung ATCNDTM và nói câu của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng sau đó một lúc khi con để ý đến 1 điểm thì con hết hơi vì nó k xi nhê. Thì con thấy con đang nhìn thấy phòng khách chỗ treo tranh (thưa chú là cảnh này là ở nhà cũ của con ko fai nhà bây giờ ), thì có lực nó muốn hút con vào cái thấy đó nên con tỉnh dậy và ..đi tiểu (trong mơ) ở cái góc sân trước nhà hồi bé con với chị hay ra ... ấy ...hì hì... Sau đó lấy vòi nước phun xối xả khắp sân cũng để cho mát. Thì thấy cổng nhà mở, có ý nghĩ ở đây an toàn lắm, nhưng thôi cứ khóa cho chắc ăn, ra khóa mà còn khóa hờ vì nghĩ khóa hẳn thì là mình ko tin người.

- Sau đó con mơ gặp người ác. Người ác đó bù lu bù loa khóc và nói vì này vì kia mà làm ác, con rất thông cảm và nói thôi qua rồi có bù lu bù loa cũng ko làm được gì đâu. Người ác đó bây giờ đi xa thì con có xoa đầu (con đọc bên bài của chị TLH ngay hôm qua chú nói kể cả Thầy cũng k đc chạm mà con còn bisous 2 cái vào má. Tỉnh dậy con rợn rợn quá ), con nói 2-3 lần cho người ác đó vì lỡ con nói người ta ko nghe thấy. Con nói là "kiếp sau nhớ phải làm người tốt đó nghe!". Tỉnh dậy con cũng rất ngạc nhiên sao mình nhớ mà nói được câu đó.

Tỉnh dậy thì thấy mình nằm thẳng queo mà cảm giác như mình vừa tập thật chứ k mơ. Thật sự đây  là lần đầu tiên mà con mơ thấy mình tập như thế. Mọi khi mơ là dậy chỉ nghĩ sao k đc như các bạn mơ gì là niệm Phật là ACTNDTM, là rủ người ta tu đi, còn mình thì tùm lum k nhớ ra nên lần này con rất là vui.

Con có 1 thắc mắc nhỏ ko biét có fai là do con cảm giác hay ko. Nhưng nó lặp lại nhiều lần nên khi tập đến đó con lại bị phân tâm. Đó là khi con đến đc ko gian cao rộng xa, dù cái mây đỏ sáng tỏ thế nào, đang định gom cho thành chấm thì em bé y như rằng sẽ ré lên ạ. Nên cứ đến đó con lại nghĩ lại ré lên đây thì em bé lại ré lên thật.

Từ hôm đc bạn Brightmoon00, xin phép đc gọi là Mun ạ, chỉ giáo nhắc nhở thì con nằm mơ tật xấu con mơ xong dậy con viết vào nhật kí để biết mình thấy tật gì (đôi khi thấy, đôi khi dậy mới thấy vừa mơ). Và có chỗ viết ngược lại cái tính xấu đó là gì để biết.

Con chào chú và mọi người ạ.

Xin nguyện cùng các tu sĩ HSTD đồng tu hành, đồng thành tựu.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 10, 2016, 06:27 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th6 09, 2016, 03:19 PM
Con xin gửi bài. Mục đích chính chỉ là báo cáo tình hình ạ.

Tối qua con nằm tập và có nói em linh hồn là chị ngủ thì em tập nhé ! Thì em ấy quả thực là tập suốt cả đêm đến khi con thức dậy buổi sáng với giấc mơ :

- Con thấy đang nằm ở nhà vs ba mẹ và chị gái dù k thấy. Con cũng đang nằm ngủ , con quay sang phải và tập ( hình như con nằm úp , mà cũng nghiêng con k nhớ lắm), con thấy hiện ra rõ cái khu vực trước cổng nhà, ý là có con đường, cái cột điện... Con mở mắt là làm lại (trong mơ) , con vẫn thấy và con tập trung ATCNDTM và nói câu của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng sau đó một lúc khi con để ý đến 1 điểm thì con hết hơi vì nó k xi nhê. Thì con thấy con đang nhìn thấy phòng khách chỗ treo tranh (thưa chú là cảnh này là ở nhà cũ của con ko fai nhà bây giờ ), thì có lực nó muốn hút con vào cái thấy đó nên con tỉnh dậy và ..đi tiểu (trong mơ) ở cái góc sân trước nhà hồi bé con với chị hay ra ... ấy ...hì hì... Sau đó lấy vòi nước phun xối xả khắp sân cũng để cho mát. Thì thấy cổng nhà mở, có ý nghĩ ở đây an toàn lắm, nhưng thôi cứ khóa cho chắc ăn, ra khóa mà còn khóa hờ vì nghĩ khóa hẳn thì là mình ko tin người.

- Sau đó con mơ gặp người ác. Người ác đó bù lu bù loa khóc và nói vì này vì kia mà làm ác, con rất thông cảm và nói thôi qua rồi có bù lu bù loa cũng ko làm được gì đâu. Người ác đó bây giờ đi xa thì con có xoa đầu (con đọc bên bài của chị TLH ngay hôm qua chú nói kể cả Thầy cũng k đc chạm mà con còn bisous 2 cái vào má. Tỉnh dậy con rợn rợn quá ), con nói 2-3 lần cho người ác đó vì lỡ con nói người ta ko nghe thấy. Con nói là "kiếp sau nhớ phải làm người tốt đó nghe!". Tỉnh dậy con cũng rất ngạc nhiên sao mình nhớ mà nói được câu đó.

Tỉnh dậy thì thấy mình nằm thẳng queo mà cảm giác như mình vừa tập thật chứ k mơ. Thật sự đây  là lần đầu tiên mà con mơ thấy mình tập như thế. Mọi khi mơ là dậy chỉ nghĩ sao k đc như các bạn mơ gì là niệm Phật là ACTNDTM, là rủ người ta tu đi, còn mình thì tùm lum k nhớ ra nên lần này con rất là vui.

Con có 1 thắc mắc nhỏ ko biét có fai là do con cảm giác hay ko. Nhưng nó lặp lại nhiều lần nên khi tập đến đó con lại bị phân tâm. Đó là khi con đến đc ko gian cao rộng xa, dù cái mây đỏ sáng tỏ thế nào, đang định gom cho thành chấm thì em bé y như rằng sẽ ré lên ạ. Nên cứ đến đó con lại nghĩ lại ré lên đây thì em bé lại ré lên thật.

Từ hôm đc bạn Brightmoon00, xin phép đc gọi là Mun ạ, chỉ giáo nhắc nhở thì con nằm mơ tật xấu con mơ xong dậy con viết vào nhật kí để biết mình thấy tật gì (đôi khi thấy, đôi khi dậy mới thấy vừa mơ). Và có chỗ viết ngược lại cái tính xấu đó là gì để biết.

Con chào chú và mọi người ạ.

Xin nguyện cùng các tu sĩ HSTD đồng tu hành, đồng thành tựu.
Không có chuyện gì để thêm vào. Duy chỉ có một điều là con nên tác ý với em con là chỉ nên ở tại nhà mà để tập mà thôi. Nhất định không đi đâu hết. Chỉ ở tại nhà để tập mà thôi.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th6 15, 2016, 01:58 PM
Con chào chú ạ,

Dạ vâng ạ, con nhớ nói với em con như vậy ạ. Con cám ơn chú Tibu hihi hehe.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th7 02, 2016, 01:01 PM
Con chào chú Tibu,

Chú Tibu cho con đc hỏi rằng mẹ con bị sỏi thận, 6,6 mm . Đi bác sĩ ở Việt Nam có cho mẹ con uống kháng sinh loại mạnh để tránh nhiễm trùng vì sỏi nó đè chặn bàng quang sợ nhiễm trùng và thuốc uống để mà cho sỏi nhỏ lại và tự tiêu. Mà con thấy mẹ uống kháng sinh loại mạnh con nghe ko muốn mẹ con uống dù con k biết j về Y học đâu ạ. Chỉ là con sợ kháng sinh ko tốt còn mạnh thì ảnh hưởng đến mẹ của con quá. Con có thể xin được bài chữa nào của chú Tibu ko ạ? Con xin cám ơn chú. Vì con chỉ suy nghĩ thôi ạ, là ko cần thiết uống kháng sinh mạnh như vậy. Con xin cám ơn chú ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tam Thoai trên Th7 03, 2016, 02:22 AM
Trước khi Thầy Tibu trả lời TT có vài điểm sau:
- khi bs cho uống kháng sinh phải bị viêm rồi.
- ngoài sạn thận mẹ BB còn có cao huyết áp, tiểu đường... không vì nó quan trọng để áp dụng cách trị.
Trước tết AL 2016 TT khám bị sạn thận 4.5mm sau khi nhận kết quả về TT suy nghỉ mình có 2 cách để áp dụng.
1. Dùng dầu oliu + nước bưởi + viên bù nước (dành cho người có sức khỏe).
2. Áp dụng phương pháp của Thầy Thích Tuệ Hải (thường TT hay học hỏi phương pháp dưỡng sinh Ohsawa).
TT áp dụng cách 1, sau 2 ngày thực hiện ra siêu âm lại hết hoàn toàn.
Phía trên là kết quả của TT, còn mẹ của BB nên kiểm tra kỹ kết quả của bs.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th7 04, 2016, 02:38 PM
Cám ơn TT đã quan tâm đến câu hỏi của BB.

Mẹ BB vẫn uống thuốc như Bsi cho và mẹ BB có nói khỏe hơn rồi. Mẹ BB có kể sau đợt thuốc Tây thì mẹ BB đi mua thuốc lá về đun uống. Hôm sau BB thấy chị gái kể mẹ phóng xe đi sang nhà cô bạn chơi thì mình thấy mắc cười quá . Mẹ mình vâm ghê. :))

Mình cám ơn TT nhiều nhé. Cảm động quá. Hì hì :)
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: vutienhanh2 trên Th7 05, 2016, 12:25 AM
        Thầy ơi  ! con cám ơn thầy ,con hiểu rồi ạ .
    Con kính mong thầy mãi khỏe .
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th7 05, 2016, 03:52 AM
Con chào cô ạ vutienhanh2 ạ,
Con đoán hình như cô gửi nhần topic hay sao ý ạ. Tại chú Tibu ko có trả lời bên topic này :*(.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 02, 2018, 09:12 AM
Chào chú Tibu và mọi người ạ,

Tại sao khi con nghe về Thánh Tăng, Bồ Tát diệt tà, diệt nghiệp nó rất nhanh như thế. Bồ Tát BHT còn có thể túm cổ những vong xấu xuống địa ngục để chịu nghiệp, con tưởng như thế là hết? Mà tại sao lại k  hết?

Không đc trách cha mẹ khi sinh ra mình vì cái cộng nghiệp. Hổ dữ ko ăn thịt con. Nhưng ở đời ai biết đc chữ ngờ?

Mẹ , chị gái và con bị chính cái "đó'', chính ''cái'' ở với mẹ con con từng đó năm và gia đình của mình hại bùa nghiệp. Để đến giờ fai gọi là "quỷ sửu'' , nhà tà nghiệp.... 9 kiếp nhà đó là hạii người, đàn ông thì nhiều vợ, rồi hại đời người ta, đàn bà thì tranh chồng, buôn phấn bán hoa... 9 kiếp nhà đó, sang hết sang 3 mẹ con con. Tại sao xuống địa ngục, làm con rết con trùng trong hố xí vẫn còn hại đc gia đình con?

Có ai sinh con ra, làm lễ ko nhận con để làm bùa ngải hại nó. Đi hại đời 2 người phụ nữ và 1 sinh linh cũng đổ vấy sang 3 mẹ con con. Tại sao các thầy con cứu mãi, nhà con chịu mãi, mà cứ mãi ko hết .

Duyên tiền định đưa Ba con đến với 3 mẹ con con và để gánh thay cho ba mẹ con con, cùng với con rể và các cháu. Gần chục năm trời rồi đến chết vẫn là bán khoán. Sao mãi ko hết. Bùa tà nó quá ác nghiệp khiến giải rồi lại lòi ra cái khác.

Giờ có em họ, cho nó ở ,nhờ, nó dẫn gái về nhà ngủ nghỉ' tại nhà, chính người nhà con lại chịu nghiệp.

Sao bị bắt xuống địa ngục rồi, mà nhà nghiệp nó vẫn còn haị đc gia đình con?

Tại sao các Bồ Tát, Thánh Tăng bắt ma, giải oan con nghe dễ như thế, tại sao nhà con mãi ko hết.

Con ko dám cầu cứu vì sợ sẽ ko có người giúp đâu ngoài các Thầy con, từ bé đã ko ai để ý con rồi... Đã có các thầy chết trên đường giải cứu gia đình con. Nó ác nghiệt vô cùng. Gia đình đó còn tạt máu HIV đến ba con. Còn làm bùa chú gì đó mà nguyện cho gia đình con nghèo đến cái bát mẻ ko có mà ăn.... Nhiều lắ. Từ bé con luôn bị bệnh xình bụng, bụng to tướng dù 4 ngày ko ăn gì. Chi gái con đi ra ngoài còn fai có người theo dõi bảo vệ. Cha đạo và các thầy dạy từ bi hỷ xả, cho những ác nghiệp đó con đường hối lỗi mà tụi đó ko chịu. Giờ xuống địa ngục vẫn ko tha cho nhà con. Tà ma chưa hết thì bị chính người nhà nó làm cho nhà con bây giờ lao đao. Ba con bị đau đớn hành xác 10 nãm trời đến nơi rồi ....

Ông nội con chết đi vì thí mạng cho ba con, vì đã nguyện thay mệnh cho chị gái con. Nhà đó nó làm cái gì mà nếu nhà con chỉ cần hé miệng trả lời, hay nó chạm vào là con coi như sẽ chết. Chị con học cùng với con cháu nhà đó, đi họp lớp thế là xảy ra chuyện. Đưong nhiên người gánh là cha con, nên ông nội nguyện thay....


Còn quá nhiều thứ mà nếu con kể ra mọi người xung quanh sẽ nghĩ đó là phim.... Con đã cố gắng để tu, hàng ngày vẫn nguyện đc tu, nhưng khổ quá ko thể tu đc. Đêm nằm còn lo mai lấy đâu ra tiền ko là bị tống ra ngoài. Con bị nghiệp nặng nhất dù ba con đã đỡ cho con. Cậu ruột con sắp mất rồi. Đời là bể khổ, ai rồi cũng chết... Cộng nghiệp là có thật.

Con đau đớn lắm. Bây giờ cha con đang fai trả giá có việc em họ con dẫn gái về nhà ngủ tại nhà con. Con ko đc nhắc tới ba con vì sẽ ảnh hưởng đến con và con gái con. Con đã lâu ko tu tập, con cũng xấu hổ vì cuộc đời mình, con cũng luôn mặc cảm và nghĩ sẽ ko ai giúp. Nhưng con đã quá buồn rồi, con hết cách rồi. Con muốn cứu gia đình mình và ba con. Con chỉ muốn kể câu chuyện đời mình mà phim TÔN NGỘ KHÔNG cũng k thể kể hết đc....
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th3 02, 2018, 12:11 PM
2 câu hỏi đặt ra:
- Em có hận cha mình và dòng họ ấy khi ông ấy còn sống không?
- Làm thế nào mà em biết được ông ấy hoá thành Quỷ Sửu để hại mẹ con em? Là người khác nói cho em biết hay là em tự nhìn thấy? ( Chị gợi ý 2 câu hỏi nhỏ cho em thấy bản chất:
+ Sao em biết máu HIV? Em biết để tạt 1 bát máu người là phải rạch bao nhiêu đường trên cổ tay mới được không?
+ Sao em biết cháu em bị cận do quỷ hút tinh? )

Suy nghĩ cho thật kĩ rồi trả lời. Đừng có để tình cảm chen lấn vào.

Giải quyết được 2 câu hỏi này, em sẽ dần giải quyết được nhân quả của chính bản thân em.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 04, 2018, 09:42 AM
E xin trả lời chị MUN trên diễn đàn:

1. Trước khi chết, sau khi chết, đến giờ này em k hận đâu. Cuộc đời e từ bé bị bên đó ghét, nhà đấy thờ ơ vs mẹ con e lắm. Cuộc sống xung quanh cũng rất phức tạp. E quen rồi! Còn đau lòng là có. E ko muốn trả thù, e chỉ muốn e và nhà e đc yên thân.  
2. Ông ấy ko hóa thành quỷ sửu khi đã chết thì cũng đã hại bùa ngải 3 mẹ con em, mà ko fai mình ông áy, mà cả gia đình đều muốn đổ hết oan tội cho mẹ con em. Sau khi chết thầy giải bùa ngải e gọi là quỷ sửu. Nhưng e ko thấy con quỷ. Cháu gái e kể thấy 1, 2 lần gì đó ở nhà của ba mẹ em.

Khoảng năm 2003-2004 e có nghe người lớn nói chuỵen gì mà bên đó, đàn ông chết sớm, con gái thì cô độc, khổ sở gì đó. Khá lâu e ko nhớ. Giờ e mới hiểu. Đó là vợ hai của ông ấy gia đình làm bùa ngải trên Tuyên Quang ( cái này biết) và nói như vậy rồi mang 3 mẹ con e ra tế chay tội. Tất nhiên, cái chạy tội này e lại ko biết. E chỉ đc biết qua thầy giải bùa ngải của gia đình e mà thôi.
+ Máu HIV hay ko, cái này e ko biết. Người ta dọa nhà e và tạt vào ba em. Khoảng trong 2 năm hơn khi e còn ở nhà,  thì nhà e bị khủng bố dã man, từ tin nhắn, hành động, rải truyền đơn khắp cơ quan làm việc của ba em. Có những tin nhắn rằng sẽ tạt máu HIV tới ba em, và muốn hại gia đình em. Ngày nào cũng doạ, theo dõi, đón đầu, còn làm ngã ba e ra đường, còn dọa chích máu HIV vào tụi em. Ngày đó, tối nào e vs mẹ e cũng đứng ngồi lo sợ ba ko về nổi nhà.
Có 1 lần ba e về vs máu bị vẩy vào người ngay đầu ngõ về nhà. Đó là cảm giác kinh khủng khiếp. Nhưng r cũng k sao.
+ Cháu e bị cận do quỷ hút tinh là do thầy trị bùa ngải cho gia đình e nói cho e biết.

E rất chờ tin của chị.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th3 04, 2018, 10:19 PM
Trích dẫn1. Trước khi chết, sau khi chết, đến giờ này em k hận đâu. Cuộc đời e từ bé bị bên đó ghét, nhà đấy thờ ơ vs mẹ con e lắm. Cuộc sống xung quanh cũng rất phức tạp. E quen rồi! Còn đau lòng là có. E ko muốn trả thù, e chỉ muốn e và nhà e đc yên thân. 

Okie, vì em nói thế nên em còn có cơ hội. Chị có thể đưa câu trả lời cho em ngay lúc này, nhưng chị sẽ không làm thế. Bởi vì nó giống như 1 bài toán, chị đưa kết quả, em điền vào chỗ trống, nhưng em sẽ không hiểu gì và sang đến bài sau, em cũng sẽ không giải được. Nên chị sẽ đưa gợi ý cho e, giải được tới đâu thì phụ thuộc vào sự cố gắng của bản thân em nhé. Hãy chú ý những đoạn chị bôi đỏ và một số lời bình của chị.

Trích dẫnKhoảng năm 2003-2004 e có nghe người lớn nói chuỵen gì mà bên đó, đàn ông chết sớm, con gái thì cô độc, khổ sở gì đó. Khá lâu e ko nhớ. Giờ e mới hiểu. Đó là vợ hai của ông ấy gia đình làm bùa ngải trên Tuyên Quang ( cái này biết) và nói như vậy rồi mang 3 mẹ con e ra tế chay tội. Tất nhiên, cái chạy tội này e lại ko biết. E chỉ đc biết qua thầy giải bùa ngải của gia đình e mà thôi.

Giờ là đến đoạn về ba nuôi em:

Trích dẫn+ Máu HIV hay ko, cái này e ko biết. Người ta dọa nhà e và tạt vào ba em. Khoảng trong 2 năm hơn khi e còn ở nhà,  thì nhà e bị khủng bố dã man, từ tin nhắn, hành động, rải truyền đơn khắp cơ quan làm việc của ba em. Có những tin nhắn rằng sẽ tạt máu HIV tới ba em, và muốn hại gia đình em. Ngày nào cũng doạ, theo dõi, đón đầu, còn làm ngã ba e ra đường, còn dọa chích máu HIV vào tụi em. Ngày đó, tối nào e vs mẹ e cũng đứng ngồi lo sợ ba ko về nổi nhà.
Có 1 lần ba e về vs máu bị vẩy vào người ngay đầu ngõ về nhà. Đó là cảm giác kinh khủng khiếp. Nhưng r cũng k sao.

Vậy rõ ràng vụ tạt HIV chỉ là lời đe doạ từ bọn côn đồ. Còn máu tạt vào thì là một bát tiết canh heo nhé.

Trích dẫn+ Cháu e bị cận do quỷ hút tinh là do thầy trị bùa ngải cho gia đình e nói cho e biết.

Chị cũng bị cận từ năm 12t đây, nhưng là do chị học nhiều và tư thế ngồi sai thôi; chứ chả có con quỷ nào nó hút tinh chị cả đâu. Tương tự với mấy anh chị em nhà chị cũng vậy  ;D

--------------

Trên đây là 2 ví dụ chị chỉ cho em biết những chi tiết sai số do em cho nó là như vậy. Chị chỉ đưa ra 2 ví dụ vì có rất nhiều ví dụ khác, nếu em tự mình nhìn lại thì em sẽ tự thấy được. Vậy em hãy tự liệt kê tất cả những sự kiện xảy ra thành 1 chuỗi thời gian, rồi em cũng làm như cách chị đã làm phía trên xem sao.  Bỏ qua lời của Thầy trị bùa ngải cho nhà em, em hãy cho chị biết: Có bao nhiêu sự kiện bị hại là do người đời bằng xương bằng thịt nhúng tay vào nhé. Sau đó, trả lời câu hỏi tiếp theo nhé:

Thầy trị bùa ngải dùng thuật gì để giải bùa cho nhà em vậy? Giải có bớt được chút nào không?





Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 06, 2018, 02:51 PM
Em chào chị Mun, e xin trả lời chị ạ.

Ngoài khi e còn ở Việt Nam , sau khi e qua Pháp thì rất ít khi đc gia đình liên lạc. Nói vui nhưng cũng nói thiệt thì nó như là trở thành trẻ mồ côi sau 1 chuyến bay ạ :)).
E rất ít đc biết tin ở nhà, 1 phần ba mẹ e nói ko có tâm trí nói gì, vì khó khăn quá cũng k muốn e biết. Một phần thì vì ba mẹ e ko đc liên lạc vs e nữa, cái này thì là theo thầy trị bùa ngải nói là như thế.
Sau đó, khi thầy gọi và nói những việc âm ra và những hành động mà bên kia làm thì ba mẹ và chị em thấy trùng khớp có kể lại với em. Nó cứ lộn xộn trong đầu vì rằng từ lâu gần chục năm rất nhiều thứ xảy ra. E chỉ có thể đưa gọn lại rằng thế này ạ, qua những tin e đc đọc và nhà e kể thì có những lúc gia đình trên Tuyên Quang vợ hai kia ( đc nhà ấy công nhận chứ ko công nhận ba mẹ con em ), có khi là chú, là bác, có khi chính là người vợ hai đó làm bùa chú, bùa ngải (do anh chị em nhà đó nhờ) để hại gia đình e. Bùa trc nhà, sau nhà, trên cầu thang nhà em. Còn có tóc 3 mẹ con e lấy ra để làm chú. Những cái bùa trc nhà sau nhà e nhớ là ba mẹ e có thấy. E ko rthể nhớ rõ chỉ vì đc nghe. Thì đó là thầy nói, ba mrj chị em có người bên đấycũng thấy lập ban thờ. Thầy nói bùa yêu họ làm nếu ba e trả lời thì sẽ bị trúng thì đúng là cứ gọi tên suốt dưới nhà. Nhà bên đó cứ chửi nhà e rồi lăn lộn lung tung ị cả ra đường, thì thầy có nói cái nhân quả ập vào nhà đó "con dại cái mang" thầy có nói trc là thật sau như vậy.

E xin lỗi vì e cố gắng trả lời chị từ lúc đc hỏi tới giờ nhưng chưa lần nào đc ngồi yên viết hết nên e cố viết 1 phần rồi hoàn thiện dần. Nhờ câu nói ''giải quyết đc nhân quả của em'' mà e rất có động lực và rất muốn.

E trả lời trc với chị câu cuối chị hỏi em là từ lúc e qua thì đã có rất nhiều lần thầy nói xong, rồi lại chưa xong và cứ thế mãi đến lúc này. Có những lúc chị và mẹ e nản chí thì có thầy tin rằng đừng mất lòng tin bởi các thầy trị đều nhờ sự trợ lực niềm tin của 3 mẹ con e mới cứu đc gia đình em, ba em.

Về phía e thì, cộng với việc lo cho gia đình mình quá đáng đi, mà e bị bó chặt bởi những gì đc nghe, đc kể, đc dặn mà đến bây giờ có lúc e còn ko biết mình đang ở đâu làm gì vì làm gì cũng có cái này đc cái kia ko. Gì e cũng k biết fai làm j vì làm k bỉet gia đình có bị  hại ko. Ecó nói với mẹ e rằng sẽ như thế này đến hết đời thôi thì mẹ e an ủi e các thầy sẽ giúp nhà mình xong thôi. Nhưng đúng là : Giải mãi chưa xong. Mà thầy đoán cho e thì... lúc trật lúc trúng. Qua HSTD e hiểu hơn rất nhiều. Nên cái này e chỉ kể chứ ko hề trách thầy. Dù trc đó do quá lo cho sự an nguy và có phần thầy nói mà cứ đi lệch. Hỏi thầy thầy nói ở xa quá lệch múi giờ sai hết.

Từ khi biết đến những điều này tới giờ thật lòng là ko 1 phút hận gia đình đó, cũg có thể do quen, do hiểu, nhưng sự trầm cảm, sự buồn phiền, mệt mỏi dai dẳng là có.

E ko hề muốn thù ai, càng ko khi đọc đc câu chú Tibu nói ''Chư Phật ko chấp nhận bất cứ một sự ngẫu nhiên nào''. Vì thế đến cả như giờ e luôn nói vs mẹ và chồng mình rằng chắc chắn mình hạii người ta thì người ta mới hại mình.

Rồi có đợt e kể với  chị. Chị nói 1 câu: ôi nếu có hại bùa ngải thì nghiệp vs nhau phải dày lắm. Mau tu đi! Thì e hiểu theo tự e nghĩ hơn nữa là e đã làm  hại ng ta y thế này từ xưa  rồi giờ họ  mới thù e như vậy. E đồng ý. Nhưng lâu lâu ba em vì thay e, các cháu r lại con gái bị làm sao, e bất lực ko chịu đc. Khi e viết tin đầu tiên chỉ mong mỏi mọi ng. Cứu ba em, cứu gia đình e
Cháu e còn nhìn thấy ma, mở mắt đứng thấy Phật ngồi khoanh chân tren cầu thang, giờ e mới hiểu là ko đúng, ba e còn bị nhập các thứ, e ko biết hào quang của ba e như thế nào
E thêm là ba em mấy năm ròng ko ngủ đc. Thầy nói do bị nhà đó hành mà bị thức.

Còn về phía các thầy từ khi giúp nhà e thì nhà e chưa mất 1 đồng tới các thầy. Vì thế, dù thế nào thì cũng k thể nói các thầy làm vì kiếm tiền.

E viết lộn xộn tại vội, e sẽ sửa sau có chỗ nào ko đúng trọng tâm e xin chị cho e biết và hướng dẫn e .

E nhứ năm 2016 khi e mới biết HSTD e có thông báo với Sư Thầy em có theo tu ATCNDTM thấy chấm đỏ  , Sư Thầy ko có trị ngải, Thầy tu chuyên trì chú đại bi ạ. Sư thầy em rất là vui mừng! Các thầy đều trong cùng 1 gia đạo ạ.

Chung quy thì, thật sự dai dẳng và mỏi mệt... Cu lâu lâu lại thấy ba chịu đau, mẹ ba lủii thủi với e chó ở nhà e ko thể yên đc.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 06, 2018, 07:33 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th3 06, 2018, 02:51 PM
Em chào chị Mun, e xin trả lời chị ạ.

[...]

E viết lộn xộn tại vội, e sẽ sửa sau có chỗ nào ko đúng trọng tâm e xin chị cho e biết và hướng dẫn e .
Cho tibu xen vào và góp ý con, trong vụ này:
Cả bài lại không đúng trọng tâm, và đọc rất là khó hiểu và bị rối.

Sao con không viết tiêu đề do chị Mun hỏi và trả lời thì nó sẽ rõ ràng hơn:

1. Chị Mun hỏi, em hãy cho chị biết: Có bao nhiêu sự kiện bị hại là do người đời bằng xương bằng thịt nhúng tay vào nhé?

2. Thầy trị bùa ngải dùng thuật gì để giải bùa cho nhà em vậy?

3. Giải có bớt được chút nào không?

Chỉ có bấy nhiêu thôi, đâu có cần nguyên câu chuyện này nọ, trong... gia đình con?
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 07, 2018, 05:02 AM
Dạ con xin trả lời ạ:

1. Chị Mun hỏi, em hãy cho chị biết: Có bao nhiêu sự kiện bị hại là do người đời bằng xương bằng thịt nhúng tay vào nhé?
-  E xin lỗi e muốn nói vs chị là vì thật lòng ngoài chồng con vs mẹ và chị gái thì e ko có nói tiếng việt nh nên nh khi e cũng ko hiểu tốt lắm câu hỏi chị hỏi. Là nhúng vào bùa ngải (e hiểu thế nên kể ra) hay là số lượng bao nhiêu ( cái này hóc quá  ;D) hay là ý hại kiểu nhúng tay kiểu dọa tạt máu, thì có rải truyền đơn, anh chị e từ nc ngoài về rủ nhau lên ông bà (bên ba em) để dọa, đi đường thì bị chặn lại, ...Đấy là những gì ngày e còn ở nhà. E sang bên này như e cũng đã nói là e ko biết nữa, chỉ có sự kiện gì trùng khớp vs việc thầy trị bùa ngải nói fai cho e đọc ra thì mẹ, chị gái có kể như thế thì ngoài ra e ko đc biết gì nhiều cả.

2. Thầy trị bùa ngải dùng thuật gì để giải bùa cho nhà em vậy?
- E ko biết. ( cái này trong đầu e lúc chị hỏi e có ý nghĩ, thầy trị bùa ngải hay nóng tính, nóng tính thì sao có tâm lực? Nóng tính thuộc quỷ ATULA? )

3. Giải có bớt được chút nào không?
Vẫn như vậy. Ko bớt chút nào, mệt mỏi, dai dẳng.


Có 1 cái điều e thắc mắc, tại sao e họ e ngủ vs người yêu nó tại nhà e thì ba e lại bị hành xác? Cái cảm giác lâu lâu có gì thì chỉ có 1 ông già fai chịu đựng, chịu cho đến khi chết khiến e ko thể chịu nổi.

Ngoài lề 1 xíu:
Trc đó khi e mới lên HSTD, e có tu tập HSTD, chắc chắn là chú Tibu nói tập HSTD thì ko có ma quỷ nào gần đc. E đang tập ngon lành, thì lại thấy tin e bị bám gì đó bởi gia đình kia, ba e ở nhà...lại chịu hộ. E có thấy gì đó sai sai, nhưng ko dám hỏi.
Còn bên Sư Thầy vì rất rất mừng khi e tu ATCNDTM thấy chấm đỏ đảnh A Di Đà Phật.
E nói ở đây việc các thầy cùng trong gia đạo là vì sao?
Vì Sư Thầy vui khi e tập ATCNDTM thì có nghĩa là thầy đúng là đi theo đạo Phật như chú Tibu đã nói về minh sư. E kể ý là như vậy. Khiến e càng tin tưởng các thầy trị bùa ngải bởi cùng trong gia đạo.

Từ khi lên HSTD, mới đầu thì ko nhưng sau dần thì e có thấy nhiều cái bên các thầy trị bùa ngải là có gì đó...sai sai. Nhưng e ko dám hỗn nên ko dám nghĩ nữa. Nhưng càng ngày thì càng thấy ức. Nhưng có vẻ muộn rồi. chắc ba e cứ bị hành xác như vậy cho đến chết thôi.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th3 07, 2018, 01:08 PM
1. Qua sự trình bày của em thì chị biết là em không phân biệt được cái gì là kết quả do bùa ngải, cái gì là do người đời bằng xương bằng thịt. Sự trình bày của em cũng lộn xộn y như việc em không định nghĩa và chính xác rành mạch được tất cả các sự việc xoay xung quanh chuyện của gia đình em.

Lí do: Em đã từng lừa dối người xung quanh rất là chuyên nghiệp, đến độ chính em sau 1 hồi thì cũng coi những điều em nói dối là thật, cái em nói thật là thì lại là giả. Nhân quả ấy kéo dài đến tận bây giờ, em bị lung tung trong cách xác định hiện tượng, em không biết cái gì là thật - cái gì là giả; cái gì là đời thực- cái gì là tâm linh.

Hướng giải quyết: Tập nói cho thật đúng sự việc. Tập trình bày sự việc chính xác 100%. Có như thế cái não nó mới có cơ hội tái tạo lại. Lúc ấy em nhìn hiện tượng mới rõ ràng và không bị lẫn lộn.

2.
Trích dẫnGiải có bớt được chút nào không?
Vẫn như vậy. Ko bớt chút nào, mệt mỏi, dai dẳng.

Trong câu chuyện này, theo lời Bongbang có 3 nhóm người, vậy hay phân tích sự tương tác của 3 nhóm người này

a. Nhóm săn mồi: Ba đẻ, họ hàng bên nội, vợ hai

Đặc điểm: Tham dục, sân hận; thích sử dụng bùa ngải tà thuật hại người

b. Nhóm con mồi: Mẹ đẻ, 2 cô con gái và các cháu

Đặc điểm: Tham ái ( dùng từ nhẹ đó), sân hận, đặc biệt sợ 2 chữ bùa ngải

c. Nhóm cho mình là cứu tinh: Ba nuôi, những ông thầy trị bùa ngải

Đặc điểm: Tham ái ( Ba nuôi), Sân hận ( Thầy trị bùa), nghĩ mình có khả năng trị bùa ngải

3 nhóm người này khắng khít với nhau như những sợi móc xích, bởi có cùng chung những đặc tính; lại có chung sở thích bùa ngải, chỉ là giữ những vị trí khác nhau mà thôi; chơi chung với nhau lâu lắm rồi. Họ tạo thành 1 vòng tròn khép kín và đều mang chung một Ảo Tưởng: Mọi chuyện đều giải quyết được chỉ bằng 2 chữ BÙA NGẢI mà thôi.
-> Đây chính là Vòng Tròn Nhân Quả đó.

Hướng Giải Quyết: Phá đi một mắt xích thì sẽ đứt dần Vòng Tròn này thôi. Chỉ có thể bằng cách xoả bỏ đi những đặc điểm: Sợ Bùa Ngải, Dục, Sân thì sẽ đứt dần. Trên đời này, chị thấy người bị chết vì bùa ngải thì ít, mà người chết vì Súng Đạn, Đâm Chém, Đầu Độc Nhau thì nhiều gấp hàng triệu lần; nên nếu có sợ thì hãy sợ cái Tâm Ác của chính mình, từ nó mới có phương tiện là Vũ khí, hoá chất, bùa ngải đó em à.

Đây là Gợi Ý của chị. Giờ sau khi đọc xong, em hãy bình tĩnh mà nghĩ xem, em sẽ làm gì để xoá bỏ những đặc điểm đấy nhé, với riêng bản thân em trước đã.  


Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 10, 2018, 03:29 AM
Em phải nhịn ăn ngay lập tức. Phải kiểm soát tư tưởng và sự sân hận, nỗi sợ liên tục. Phải sám hối và ATCNDTM. Phải nhập đc Định để bỏ Dục, Sân. Phải tự lực tìm cách trấn an bản thân mà ko chơi với nỗi Sợ.
Phải đọc lại tập tin, cười banh miệng để lấy lại niềm vui và hứng khởi trong tu tập ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 28, 2018, 10:55 PM
Con chào Thầy, chị Mun và mọi người ạ.

Con vừa tỉnh như sáo sau khi có giấc mơ niệm Phật quán chấm đỏ. Tông cao, đây là lần thứ 2 con nghe thấy tiếng niệm Phật của chính mình. Là giọng ồm ồm trầm trầm của đàn ông nhưng tông giọng cao.

Trc khi ngủ thì con có báo cáo các hộ pháp, hộ gia đình,...xin hộ trì. Và xin hộ pháp hoa sen trên đá đẩy lùi ác, tâm, ác nghiệp, ác pháp ra khỏi chốn đạo tràng-nơi tu tập. Sau đó con mê man và như muốn thoát xác mấy lần. Cuối cùng con tự nói là con muốn đi ngủ. Con có 1 thói quen là nhắm mắt quán luôn. Nên giờ con muốn thay đổi.. con đổi tư thế r ngủ thì con thấy cái nhìn cứ hướng lên trên, r mình đang A Di Đà Phật rất mạnh, ra tiếng. Con thấy chấm đỏ như viên bi 3D, lúc vàng (con k nhớ rõ). Nhưng có lúc sau con bị một chút luồng phân tán tư tưởng vì giai đoạn ngộp thở. Nhưng lần này con nói vs mình, con cũng k sợ như khi mới tu, con nói là dứt thở lên đc A Di Đà Phật nên con thích vac niệm chơi tới cùng, con dừng niệm vì con có cái cảm giác con dừng vẫn niệm để tập trung quán thì đc 1 lúc tự dưng cái thở hít thở mạnh 1 cái (lỗi của con-con mất tập trung do sự giằng xé về sự ngộp thở. Con đáng ra nên niệm A Di Đà Phật k đc nghỉ), con tỉnh trong mơ, bắt đầu vẫn thấy chấm nhưng mơ lung tung. Con mơ con đi bộ, nhìn lên trời, tỉnh táo vẫn thấy chấm. Sau đó mơ đên nhà bme vẫn  có chấm  trên đỏ au bé xíu 3D trên đầu,sinh nhật con ba mẹ con tặng quà , chị gái nữa thì con tỉnh luôn.

Con bất giác nhớ là hồi hướng nên con hồi hướng , bất ngờ nên con hồi hướng hơi cuống, cứng hêt người. Con có đoạn hồi hướng cho oan gia trái chủ , do con ác đã bại ngta bùa ngải h họ hại con con xin giải bỏ oan khất, hồi hướng công đức  tu hành, xin quay qua hộ trì con tu hành, cùng đồng hành cùng thành tựu. Con để ý xem có phản ứng anahata như lần trc k thì k có. Con cũng quên nói hỷ lạc. Sau khi hồi hướng mới nhớ. Nhưng k thấy hỷ lac lan toả như lần trc. Nhưng có thấy nhẹ nhàng hơn. Con quên khá nh Giáo Pháp nên con phải đọc lại nhiều lắm. Nhưng con vững tâm hơn nhiều. Cuối cùng thì k có j khiến con bình an bằng ATCNDTM và lên cái chùa này. Con xin hết.

P/S:
1. Con tập thấy chấm đỏ bằng cách nhjn chằm chằm vào cai đèn đỏ giao thông r nói vs em con nhớ nhé.hihi. sau đó nhớ đến bé hạt tiêu nói bé tập thích thú vì như đc coi xi nê nên con bớt thấy nặng nề khi tập r k ra chấm.
2. Từ cái 1. mà con thấy con nhắm mắt là thấy bùi nhùi đỏ. Con theo thói quen sẽ tập liền mà k qua hơi thở, quán số. Nhưng con laj khựng lại vì mình đầu óc lung tung chưa yên mà quán :(. Xong muộn quá con lại ngủ luôn. Nên con hơi bứt rứt về vấn đề này.
3. Một trạng thái thường xuyên xảy ra. Hoặc con thức quá muộn thì tỉnh mà nhắm mắt cái thôi hay lơ mơ con sẽ đi vào Cận định. Trc con k biết nên sợ nhưng h 1 con nhớ thj con ATCNDTM niệm Phật. K nhớ thì con mở mắt hoặc phồng xẹp. Nhưng con vẫn giục mình tu ngay nếu k thì hết chạy. Và còn để bàn đạp cho con gái mình.
4. Thầy nói là em của thầy đc huấn luyện làm những cái chuyên ng thường k làm đc thì em Thầy lại làm đc. Câu nói này là động lực cho con bỏ đi sự tự ti và sợ hãi hịu quả lắm ạ.

Con sẽ gắng đọc lại tất cả các Giáo pháp để đầy năng lượng và chuẩn bị tâm tốt hơn.

Con cảm ơn Thầy!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th10 09, 2018, 02:37 AM
Chú ơi con vẫn sám hối hơi thường xuyên

Con có mấy giấc mơ nằm ngủ công phu sám hối,

Con đang sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát thẳng về phía trước nhắm mắt thì con mơ thấy tòa nhà trước mặt to cực kì luôn, nó đang đổ nát. Bị người ta phá đi. Có vài người sống quanh đó giống con cũng đang nhìn tòa nhà bự thế đang đổ nát đi. Họ nói:"Sao lại phá dỡ nó đi? ", xôn xao thế thôi thì con dậy.

Sau đấy con dậy r công phu hít thở đếm số cứ số thứ 3 là ngủ, làm đi làm lại mấy lần thì mơ tiếp người bọng nước bự mọc nhiều ở chân, nó lên dần đến gối. Chị con bảo bóc đi thì hết thì con đang bóc, con thấy có 1 người mọc nốt nước đó ở tóc thì con bóc cho người ta xong nó ra cục máu bắn luôn vào người ta. Thế là họ chạy, con chạy theo để nói muốn lấy cục đó ra cho ngta thì chạy ko kịp.

Con mới chuyển nhà mới, nhà chia sân trước thấp hơn sân sau. Phòng ngủ con sát sân sau nên thấp lắm mà nó bí thế nào í ạ. Công phu cảm giác ko vô lắm cơ. Con thấy không khí phòng khách tốt hơn. Con sẽ công phu ngoài phòng khách xem sao ạ.

Dạ con xin hết.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 09, 2018, 03:36 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th10 09, 2018, 02:37 AM
Chú ơi con vẫn sám hối hơi thường xuyên

Con có mấy giấc mơ nằm ngủ công phu sám hối,

Con đang sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát thẳng về phía trước nhắm mắt thì con mơ thấy tòa nhà trước mặt to cực kì luôn, nó đang đổ nát. Bị người ta phá đi. Có vài người sống quanh đó giống con cũng đang nhìn tòa nhà bự thế đang đổ nát đi. Họ nói:"Sao lại phá dỡ nó đi? ", xôn xao thế thôi thì con dậy.
THTT bị suy sụp.
Trích dẫn
Sau đấy con dậy r công phu hít thở đếm số cứ số thứ 3 là ngủ, làm đi làm lại mấy lần thì mơ tiếp người bọng nước bự mọc nhiều ở chân, nó lên dần đến gối. Chị con bảo bóc đi thì hết thì con đang bóc, con thấy có 1 người mọc nốt nước đó ở tóc thì con bóc cho người ta xong nó ra cục máu bắn luôn vào người ta. Thế là họ chạy, con chạy theo để nói muốn lấy cục đó ra cho ngta thì chạy ko kịp.
Chuyện mình lo chưa xong, thì không cần giúp ai hết. Lo cho xong chuyện tu hành trước đi cái đã. Ý là: Sau khi có tâm lực rồi thì mới có thể giúp người khác được.

Làm ngược lại là THTT nó lại có cớ để làm bạn với con!!!
Trích dẫn
Con mới chuyển nhà mới, nhà chia sân trước thấp hơn sân sau. Phòng ngủ con sát sân sau nên thấp lắm mà nó bí thế nào í ạ. Công phu cảm giác ko vô lắm cơ. Con thấy không khí phòng khách tốt hơn. Con sẽ công phu ngoài phòng khách xem sao ạ.

Dạ con xin hết.
Công phu là nhắm vào tâm lực chớ không phải là ngoại cảnh. Ý là nội lực (tâm lực) nằm bên trong chớ không phải bên ngoài. Cho nên, ở đâu cũng tập được.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th10 09, 2018, 04:08 AM
Con cám ơn chú ạ. Con hiểu rồi ạ.

Vậy là con yên tâm bắt đầu vẽ đề mục ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th10 12, 2018, 10:20 AM
Chú ơi,

Con ngủ và mơ trong 1 khu kiểu ổ chuột, rác rưới đầy thì có 1 người mua 1 chiếc xe trong đống đồng nát. Khi cái xe đó xuất hiện thì là 1 bà lão 68 tuổi lái ra với giá 100 đồng. Cái xe thì kiểu xe dáng xe buýt nhưng bé lắm xinh ơi xinh con ngạc nhiên với giá rẻ thế mua đống rác ra mà xe bà đẹp ghê. Bà lão tóc ngắn muối tiêu rất hay cười. Nhưng con cảm thấy buồn vì con cảm thấy bà ấy già rồi, mua xe đẹp hay xấu thì cũng sắp kết thúc cuộc đời, có gì vui mà thấy bà ấy rất vui tươi. Rồi cong thấy 5 hình đồ chơi nhỏ nhỏ y hệt bà ý với nhiều hình tượng khác nhau. Trong đó có hình bà mặc váy đội mũ tím cười tươi. Lúc này có vẻ bà có ý than vãn tuổi già nhưng tất nhiên vẫn cười, con mới chỉ vô hình đó nói đại khái là đây bà nhìn bà cái này bà con mặc đồ đẹp lắm này. Ý muốn bà í vui lên.

Chuyển phắt luôn cảnh con đang ôm em bé ngồi cùng 1 con mèo tỉnh ruồi. Con lại đang quá sợ hãi về 1 con mèo ăn thịt người. Con chùm chăn vào em bé trên tay chuyển sang là 1 con mèo tròn trắng mềm nhưng con k nhìn thấy đâu con biết thế thoi, con nhìn con mèo ngoài chăn vẫn tỉnh bơ nhưng con vẫn đang sợ con mèo kia đến. Thì con tỉnh.

Tỉnh dậy cảm giác sợ còn. Bản Ngã con đúng là nặng chú ạ. Để phá bỏ nó khỏi buồn chán, cáu gắt trong sinh hoạt hàng này thật sự là khó khăn dù con cũng cố gắng. Con tìm hiểu thêm để biết Bản Ngã là cái gì giờ con sẽ kiểm soát nó chặt hơn. Con nói nhân lành thì quả fai lành và nghĩ tới chú với niềm tin vào chú cộng với con gác chồng và đặt niềm tin vào chồng thì nó hết. Con dợt luôn: báo cáo, phồng xẹp, quán số điện tử (lần này nó đã bắt đầu ra kiểu khói mà ko thẳng và còn đung đưa với trc con chỉ mường tượng k ra đc), sám hối tính nịnh hót vì con tìm mơ mèo là nịnh hót, con nghĩ do con hay động viên ngta kiểu với bà già nên thế k con cứ sám hối đại luôn. Con dợt con thấy mình đang tưởng tượng ra rõ mùi thịt gà luộc, thấy lấp ló chùm nho, kiểu tham ăn, con sám hối. Con niệm A Di Đà Phật bắt đầu có đốm sáng, bùi nhùi đỏ, lấp ló chấm đỏ xa xa thì con nói e con là đấy, thấy chưa, tiến tu rồi, cứ tưởng sẽ k bao giờ đến đc đây nè. Nhưng cứ fai nhìn như con ruồi nghen. Tập rồi ngủ A Di Đà Phật mạnh về phía trc, cứ thế tầm 45 phut 1 h thì con phồng xẹp và nói e làm tiếp c fai ngủ tí đi làm. Con hồi hướng và mớm r ngủ.

Sau đó, sáng nay dậy đi làm, trời âm u tự dưng thế nào mà người nó k vui mà cứ chán chán, đầu đau thít dù con ko hề tập quá sức ý chú.

Con sợ Bản Ngã mình luôn than vãn, buồn chán nó tạo thói quen cho cái ý nghĩ cuối cùng nên con nói với mình mình tự tin lắm, vì mình biết An Trú Chánh Niệm Đằng Trc Mặt, biết Chánh Pháp. Chết là lên Tây Phương Cực Lạc đôi khi nghĩ đến đấy háo hức cực ạ :))

Con nghĩ lâu r, con thấy buồn vì có lỗi sinh con mình ra, rồi con con sẽ sống rồi lại Sinh Lão Bệnh Tử. Con kể với chồng sợ phản ứng mạnh thì chồng con nói fai sinh ra làm ng mới tu chứ ko sinh ra lấy gì tu đc. Con thấy chồng mình tự dưng đc câu hay thế nhờ. Hihi. Chồng hay chê con sao k ở vậy mà lấy chồng đẻ con r tu tu. Con hỏi mớm a ơi con mình sau ko lấy chồng ở vậy đc ko (vì con muốn e bé ATCNDTM) thì chồng con nói tại sao? Đi tu thì như thế đc (con bất ngờ) chứ ko thì có mà hâm à. Thế con vui vui quá và buồn cười câu nói này.

Con xin hết ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th10 18, 2018, 12:29 PM
Chú Tibu ơi,

Đêm qua con tác ý tập trc khi đi ngủ. Khi con ngủ con nằm mơ vài giấc mơ.

Thì có giấc mơ con đi đến 1 nơi này với chồng, phải đi qua 10 bến đỗ trên tàu bự ở biển lớn là xa lắm. Mà tàu đi êm ái, khá là hay hihi, 2 vợ chồng 1 chỗ trên tàu, có rất nhiều tàu bự luôn, sắp xếp ngăn nắp và đan xem ô tô, người đứng như con. Khi đến nơi phố xá quốc lộ trải dài, có gặp 1 người con gái nói chuyện gì đó con k nhớ đc và con trên đường đi tiếp. Thì chuyển về cảnh tối hơn, con ở cái ngõ gần về nhà ba mẹ con. Tự dưng con quay nhìn vô 1 cái ngõ thấy có 1 người đàn ông bị chết đắp chiếu,, con mới thấy có mấy ông ***, cảnh sát ở đó. Thế nào định báo thì có tiếng nói :"kệ đi, thế nào mấy ông cảnh sát chả thấy!" Vì ngay gần đó. Nó như hung thủ nói ý nên con muốn báo mà nào lại nghe. Mà mấy ông í cuối cùng đi mata đường khác, con đang k biết ra sao thì đến 1 nơi con đứng trc 2 người, 1 trong số đó chính là hung thủ. Hắn nhìn con kiểu nghi ngờ con biết là hắn giết ng. Con mới cười nói để qua đi. Thì con mới tắm xong, nằm xuống chiếu đi ngủ, cái gác xép con ngủ vs chị con ở nhà cũ rồi, k fai nhà bây giờ của ba mẹ, cạnh 1 ng còn lại là 1 đứa trẻ con, con vẫn lo vì hung thủ nó vẫn để ý nhất cử nhất động của con ý. Thế xong qua cảnh đứa bé gái nằm cạnh con nó ngồi ăn thì nó khóc, máu chảy nhạt nhạt ra chiếu, mà như nó phun từ cái gì ra í, r kêu sao, thì nó bảo nó ăn rắc gì trong miệng, hình như là răng người, con nghĩ bị phát hiện ra mình biết gì r. Tiêu rồi. Con nhắm mắt quán chấm đỏ niệm Phật ngay. Con nhắm là thấy ngay đề mục đỏ. Cái sợ kia dù con k để ý nhưng con thấy nó khiến con  k kiểm sóat đc hơi thở, dù cái sợ con thấy có lúc k fai của con, cộng con thấy chấm dễ ra nên k chắc của mình. Con mở ra nhắm lại, con lại thấy ngay,  con thấy lần này đề mục đỏ to như banh bóng bàn ấy. Con niệm Phật vào chấm đỏ. Hơi thở gấp nó khiến con hơi xao động nhưng con cố gắng niệm Phật, quán chấm. Mà trong đó con đang ngồi, con k quen, con nói fai nằm để tập trung thì ngoái nằm thì con tỉnh dậy. Hóa ra mơ. R con dậy và nói nhân lành thì quả lành. R con dợt, sám hối, r niệm Phật. Sáng nay đến tận chỗ làm con vẫn cảm nhận đc sự nhẹ nhàng. K như mọi lần tập trc khi đi làm , ngủ thêm 1 2 h nhưng dậy lại vẫn cứ cảm giác chán chường.

Con  k biết con thấy chấm đó là do con thấy hay THTT ạ chú?

Con cám ơn chú ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 19, 2018, 06:49 AM
Tùy vào giới luật mà con có thể biết chuyện gì đang thật sự xảy ra:

1. Giữ giới luật Ăn Ngay Nói Thật (theo kiểu HSTD) cho ngon lành:
Thì giấc mơ mang tính cách thông báo: là có... THTT xung quanh.

2. Nếu không giữ được thì tâm nó bị dao động [y như khi mơ chỉ thấy màu trắng đen, không gian lại nhá nhem tối (tranh tối, tranh sáng)] cho nên... gặp cái gì nó cũng sợ (y như nhìn sợi dây... ra con rắn, khi trời nhá nhem tối).

Giải quyết:
Trường hợp 1: nên có ý muốn... chán cái cảnh cứ bị THTT đi theo hoài.
Không nên làm theo kiểu: Đầu Voi, đuôi chuột.

Mà nên làm với ý thức đàng hoàng theo kiểu "Mình muốn hoàn toàn và tiêu diệt... cái vụ dây dưa vớ vẫn này.
Bằng cách thật sự... là làm cho ra làm luôn.
Làm từng bước nhỏ một.

Theo chương trình là:
Làm cho xong bước này thì làm liền bước kế tiếp.

Tất nhiên, nó rất là mệt và đừ người ghê lắm (vì toàn thể tâm thức và thể xác đang thay đổi)

Làm cái gì?
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Làm cho xong cái này thì mới xuất hiện... bàn luận này nọ trên Đạo Tràng.

Trường hợp 2:
Trở về lại trường hợp 1.

========
Những bước nhỏ cần làm để cho ra đề mục.
========

1. Sám hối

2. Nhắm mắt 100%
3. Nhìn thẳng ngay chốc đằng trước mặt
4. Giữ cho cái nhìn nó đứng im.
5. Chỉ khi nào nó đứng im ru, không còn nhìn trái, nhìn phải nữa, thì làm tiếp bước sau đây.
6. Đi tìm một cái hình mẫu có cái chấm màu đỏ.
Đề nghị:
bóng đèn xe chạy ngoài đường, nó màu đỏ rực khi xe thắng lại.
bóng đèn trên các thiết bị điện tử (truyền hình, đèn LED màu đỏ...)
7. Dùng trí tưởng tượng vẻ cho ra cái chấm màu đỏ
8. Làm cho nó ra!
9. Làm hoài, làm hoài, làm hoài...

10. Làm cho nó ra thì mới thôi.
========
11 Nên nhớ có thành viên HSTD đã mất vài chục năm mà vẫn chưa ra...
12. Nhưng cái quý, rất là quý, cực kỳ quý là hiện nay vẫn miệt mài làm cho nó ra!!! Tibu thật sự khâm phục thành viên này.
========
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: tranquangminh trên Th10 20, 2018, 09:22 AM
Làm đúng y như Thầy tibu nói từ mục 1 đến mục 10 thì có hi vọng(đừng làm gì khác,tránh làm điều bất thiện,không ham muốn dục lạc,chỉ ham muốn thoát khổ).
Nguyện cho bà con tinh tấn trong chánh định.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th11 23, 2018, 12:30 AM
Chú iu ơi,

Con vừa ngủ mà tỉnh đc (nói trong tỉnh thức hình như sai sai...) Dù con chưa thấy chấm ạ nhưng con đều nhìn 1 điểm phía trc và niệm phật xuyên suốt để vượt qua mấy giấc mơ.

Khởi điểm là đi ngủ con có nằm ko ngủ đc. Con bắt đầu nghĩ đến chuyện mơ thấy ông nói trả thù con bằng cách cho con gái cón bị bệnh máu trắng. Con phồng xẹp, ko vào. Chồng với con ngáy đều k vào, chât chội vì 2 bên ôm ko vào. Con thường bị ngủ quên vì ồn ào í. Hnay con nói nếu cứ viện như vậy thì k tu đc đâu nhé vì nó sẽ là như này hàng ngày.

Con bắt đầu cọ quậy, suy nghĩ công việc. Sắp sửa ko biết kiếm việc đâu ra sau khi kết thúc hợp đồng siêu thị. Cái việc đời nó lại khiến con sân hận giận cá chém thớt chồng trong suy nghĩ khoảng 1 2 phút. Con sân hận quá r. Con đang thấy con sân hận là sai. Con nghĩ chỉ có chồng làm mình hưởng từ đầu tới giờ dù sướng dù khổ. Con nghĩ tới bố của mình. Con nói bố của mình sống khổ sống sở, sống đủ thứ đau đớn, sống biết dạy con mà vẫn bị nhiễm này nọ (Vô Minh k tập đó), và rồi bị chết. Con quay ra cái hình ảnh trong quan tài của bố con. Con nói em con thế nào cũng chết như vậy. Con bắt đầu xẹp xuống thôi. Nhưng con vẫn chưa thể vào đc.

Con nghĩ tới chuyện đời, cái sân hận con
thấy hiện đây. Con nhớ chú nói Đức Bổn Sư nói :"Đời là bể khổ". Con nói em con:"Mình đi đúng Chánh Pháp rồi!!" Con sướng quá định cười 1 cái mà lại thôi. Bât đầu con vào xê. Con nhẹ nhàng hơn rồi. Con lại nghĩ đến lời chú : "Chừng nào con chưa vào đc Chánh Định, thì chỉ có ác nghiệp nó xúi con làm". Nghĩa là con sống đây chỉ để trả ác nghiệp, có thiện nghiệp thì ...con laia em con là phải là Phước Báu Vô Lâu là tu ATCNDTM. Thế là con thấy e con nhìn vào 1 điểm hút sâu về phía trc.r. Trong khi 2 3 ngày nay con cứ đơ ra, k vô đc ạ... Con nhớ câu:Nghĩ hoài sẽ thấy của chị Mun trong đoạn chat nào đấy. Con nói với em con muốn nghĩ Kiếp này là kiếp Vô minh cuối cùng nha. Thế là con Niệm Sám Hối Bồ Tát theo cái dải hun hút đó.

Con nói với em con, chỉ cần thay đổi tính tình, đi theo Chánh Pháp tu hành là đc. Chấm đỏ ra hay ko đừng quan trọng nữa, quan trọng nữa.

Con mơ gì, con thấy rõ những giấc mơ như mình trong đó mhung con vẫn nhìn 1 chấm và niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà con ko ra chấm đâu nhưng con vẫn niệm nếu thấy. Xon niệm nhìn 1 điểm lúc con cầu sám hối lúc con a di đà phật (tự dưng con k nhớ niệm gì). Có lúc mơ lâu quá con niệm mãi mà k đi.
Rồi có lúc con niệm r con thấy chồng con dậy đi làm. Con mở mắt ra nhưng con chỉ thấy màu đen kịt hun hút. Con biết con vẫn trong mơ.. 1 lúc sau mơ thêm và ATCNDTM với A Di đà Phật thê thì con lại muốn mở mắt thì con lại thấy vùng đen kịt đấy.

Những giấc mơ vẫn có ăn uống, vẫn con Tham dục, tại con mơ thấy bố con. Trong mơ là bố con còn chỉ mọi người tu (k có cảnh thật mà con hiểu thế ạ). Con nói bố ko chịu tu, r bố đi...cặp bồ. Rồi bố lườm con, bảo 1 năm qua cuộc sống khó khăn ko tu đc, k có tâm trí tu. UI Cha!!!! Giờ con viết con mới thấy con mà nghĩ như vậy hoài bỏ tu, nghĩ tới chuyện đời hoài ác nghiệp sẽ dắt con đi về đâu? Có tu giỏi mà k tinh tấn thì...ác nghiệp vẫn đá lung tung beng hả chú ?

Còn Sân Hận vì còn đuổi bắt.
Mơ con đang nằm tập có con gái bên cạnh, con k thể tập trung đc tí lại quay con nói, r con cần, nói nhiều đòi đủ thứ.

Con mơ hết này đến kia nhưng con biết nó k thật, con cần thoát ra dù vài lúc bị cuốn đi theo chút chút. Cái con cần là ATCNDTM và Niệm Phật.

Giấc mơ cuối cùng là con thấy trời đầy sao...thôi xong, cần fai tăng tốc hơn nữa thế là con niệm sám hối và nhìn 1 điểm thoát ra. 1 lúc chắc con lại lơ mơ ngủ. Con tháY 1 chấm đỏ nhỏ trc mặt trong vùng đen. Con mới vùng 1 cái dậy vì nó k fai của con, 1 lúc và con dậy đc thật và thấy thân thể mình. Chắc cỡ tất cả 3h giấc ngủ. Giờ con tỉnh queo.

Vâng, cũng mất cỡ 1h đồng hồ viết xong bài báo cáo  này vì ..con chim non luôn ạ hihi.

Con chỉ muốn túm lại trong bài báo cáo này những câu của chú nói đều có 1 cái lực rất là mạnh với con. Và con vui vì con hết cái đơ đơ khi tập ko vô xi nhê. Tối con lại giục em con cái nữa. Con vui lắm ý chú ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 23, 2018, 03:40 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th11 23, 2018, 12:30 AM
Chú iu ơi,

Con vừa ngủ mà tỉnh đc (nói trong tỉnh thức hình như sai sai...) Dù con chưa thấy chấm ạ nhưng con đều nhìn 1 điểm phía trc và niệm phật xuyên suốt để vượt qua mấy giấc mơ.

Khởi điểm là đi ngủ con có nằm ko ngủ đc. Con bắt đầu nghĩ đến chuyện mơ thấy ông nói trả thù con bằng cách cho con gái cón bị bệnh máu trắng. Con phồng xẹp, ko vào. Chồng với con ngáy đều k vào, chât chội vì 2 bên ôm ko vào. Con thường bị ngủ quên vì ồn ào í. Hnay con nói nếu cứ viện như vậy thì k tu đc đâu nhé vì nó sẽ là như này hàng ngày.

Con bắt đầu cọ quậy, suy nghĩ công việc. Sắp sửa ko biết kiếm việc đâu ra sau khi kết thúc hợp đồng siêu thị. Cái việc đời nó lại khiến con sân hận giận cá chém thớt chồng trong suy nghĩ khoảng 1 2 phút. Con sân hận quá r. Con đang thấy con sân hận là sai. Con nghĩ chỉ có chồng làm mình hưởng từ đầu tới giờ dù sướng dù khổ. Con nghĩ tới bố của mình. Con nói bố của mình sống khổ sống sở, sống đủ thứ đau đớn, sống biết dạy con mà vẫn bị nhiễm này nọ (Vô Minh k tập đó), và rồi bị chết. Con quay ra cái hình ảnh trong quan tài của bố con. Con nói em con thế nào cũng chết như vậy. Con bắt đầu xẹp xuống thôi. Nhưng con vẫn chưa thể vào đc.

Con nghĩ tới chuyện đời, cái sân hận con
thấy hiện đây. Con nhớ chú nói Đức Bổn Sư nói :"Đời là bể khổ". Con nói em con:"Mình đi đúng Chánh Pháp rồi!!" Con sướng quá định cười 1 cái mà lại thôi. Bât đầu con vào xê. Con nhẹ nhàng hơn rồi. Con lại nghĩ đến lời chú : "Chừng nào con chưa vào đc Chánh Định, thì chỉ có ác nghiệp nó xúi con làm". Nghĩa là con sống đây chỉ để trả ác nghiệp, có thiện nghiệp thì ...con laia em con là phải là Phước Báu Vô Lâu là tu ATCNDTM. Thế là con thấy e con nhìn vào 1 điểm hút sâu về phía trc.r. Trong khi 2 3 ngày nay con cứ đơ ra, k vô đc ạ... Con nhớ câu:Nghĩ hoài sẽ thấy của chị Mun trong đoạn chat nào đấy. Con nói với em con muốn nghĩ Kiếp này là kiếp Vô minh cuối cùng nha. Thế là con Niệm Sám Hối Bồ Tát theo cái dải hun hút đó.

Con nói với em con, chỉ cần thay đổi tính tình, đi theo Chánh Pháp tu hành là đc. Chấm đỏ ra hay ko đừng quan trọng nữa, quan trọng nữa.

Con mơ gì, con thấy rõ những giấc mơ như mình trong đó mhung con vẫn nhìn 1 chấm và niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà con ko ra chấm đâu nhưng con vẫn niệm nếu thấy. Xon niệm nhìn 1 điểm lúc con cầu sám hối lúc con a di đà phật (tự dưng con k nhớ niệm gì). Có lúc mơ lâu quá con niệm mãi mà k đi.
Rồi có lúc con niệm r con thấy chồng con dậy đi làm. Con mở mắt ra nhưng con chỉ thấy màu đen kịt hun hút. Con biết con vẫn trong mơ.. 1 lúc sau mơ thêm và ATCNDTM với A Di đà Phật thê thì con lại muốn mở mắt thì con lại thấy vùng đen kịt đấy.

Những giấc mơ vẫn có ăn uống, vẫn con Tham dục, tại con mơ thấy bố con. Trong mơ là bố con còn chỉ mọi người tu (k có cảnh thật mà con hiểu thế ạ). Con nói bố ko chịu tu, r bố đi...cặp bồ. Rồi bố lườm con, bảo 1 năm qua cuộc sống khó khăn ko tu đc, k có tâm trí tu. UI Cha!!!! Giờ con viết con mới thấy con mà nghĩ như vậy hoài bỏ tu, nghĩ tới chuyện đời hoài ác nghiệp sẽ dắt con đi về đâu? Có tu giỏi mà k tinh tấn thì...ác nghiệp vẫn đá lung tung beng hả chú ?

Còn Sân Hận vì còn đuổi bắt.
Mơ con đang nằm tập có con gái bên cạnh, con k thể tập trung đc tí lại quay con nói, r con cần, nói nhiều đòi đủ thứ.

Con mơ hết này đến kia nhưng con biết nó k thật, con cần thoát ra dù vài lúc bị cuốn đi theo chút chút. Cái con cần là ATCNDTM và Niệm Phật.

Giấc mơ cuối cùng là con thấy trời đầy sao...thôi xong, cần fai tăng tốc hơn nữa thế là con niệm sám hối và nhìn 1 điểm thoát ra. 1 lúc chắc con lại lơ mơ ngủ. Con tháY 1 chấm đỏ nhỏ trc mặt trong vùng đen. Con mới vùng 1 cái dậy vì nó k fai của con, 1 lúc và con dậy đc thật và thấy thân thể mình. Chắc cỡ tất cả 3h giấc ngủ. Giờ con tỉnh queo.

Vâng, cũng mất cỡ 1h đồng hồ viết xong bài báo cáo  này vì ..con chim non luôn ạ hihi.

Con chỉ muốn túm lại trong bài báo cáo này những câu của chú nói đều có 1 cái lực rất là mạnh với con. Và con vui vì con hết cái đơ đơ khi tập ko vô xi nhê. Tối con lại giục em con cái nữa. Con vui lắm ý chú ạ.
Con thấy rõ tình trạng "nghiêng ngửa" của một cái tâm còn yếu rồi đó:
Nó cứ quay cuồng, quay cuồng... từ chuyện này, nó lôi sang chuyện kia! Mà sách vở gọi là "Tham Luyến" đó con.
Rồi nó hiện ra cái "Sân"...

Tuy nhiên do con trì chí thì, có thể nói: "Bản ngã" nó lăn lộn y như:
1. một chiếc máy bay không người lái vậy đó con.
2. Do con tiếp tục trì chí thì nó hết dần dao động.
3. Và con đủ sức nắm dần quyền lái chiếc máy bay "Bản Ngã"
4. Rồi sau cùng, do con trì chí, mà những giao động của "Tham và Sân", yếu dần
5. Rồi niềm vui nó tới: và đây là phần thưởng của "người trên đường điều tâm" đã chiến đấu kiên cường.

6. Con thấy đó: Tự Thắng Để Tu Hành là một chuyện không dể dàng!

Chúc con tinh tấn tu hành.
Con cũng thấy là: Có người cùng đồng hành thì dù gì trái tim cũng ấm. Hơn là đi một mình.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th8 13, 2019, 02:50 AM
Chú ơi,

Đêm qua con nằm quán bi xanh ngủ thiếp đi thì có lúc con thấy đám mây xanh. màu xanh lơ nhỏ trong viên bj chứ k fai màu xanh da trời thì con giật mình mở mắt vẫn còn nhưng mà con cứ nhắm mở nó bién mất. Vì con sợ ngủ quên THTT. Con có tự nhắc là ko nên như vậy chỉ bình tĩnh nhìn thẳng và nói câu của Ngài Xá Lợi Phất r nhìn thẳng đó quán mà quên.

Nó chỉ ra kiểu đám mây xanh lơ thui chú ạ. Nó có đúng k ạ và con phải quán thêm lại để sám hối lại chú ha?

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 13, 2019, 06:58 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th8 13, 2019, 02:50 AM
Chú ơi,

Đêm qua con nằm quán bi xanh ngủ thiếp đi thì có lúc con thấy đám mây xanh. màu xanh lơ nhỏ trong viên bj chứ k fai màu xanh da trời thì con giật mình mở mắt vẫn còn nhưng mà con cứ nhắm mở nó bién mất. Vì con sợ ngủ quên THTT. Con có tự nhắc là ko nên như vậy chỉ bình tĩnh nhìn thẳng và nói câu của Ngài Xá Lợi Phất r nhìn thẳng đó quán mà quên.

Nó chỉ ra kiểu đám mây xanh lơ thui chú ạ. Nó có đúng k ạ và con phải quán thêm lại để sám hối lại chú ha?


Con đang tập một đằng, mà nó lại ra một nẽo. Cho nên tâm lực của con chưa đủ mạnh. Và nó chỉ là mới tới hiện tượng Cận Định mà thôi con.

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th1 27, 2020, 02:56 AM
Con chào chú iu vầ chị Mun iu và mọi người,

Con xin báo cáo tình hình tu tập trong khổ yếu nhất của yếu quyết "Tự thắp đuốc lên mà đi" của con ạ. (Con cũng chỉ như nhiều người/Người ở đây trồi thụt và phá Giới (tinh tấn) để rồi quên đi Ông Thầy mà đến khi mò về Ông vẫn đứng ở đấy với tất cả Tình Thương và Nhẫn Nại mà đón nhận và yêu thương mình như thuở ban đầu.

Năm 2019 là 1 năm (thật ra cũng như nhiều năm) đầy sóng gió trong tâm hồn con. Để nhìn lại sóng ở bờ biển bình yên này thì quả thật sóng nhân tạo còn bự hơn gấp trăm lần sóng thật. Đến khi mang bầu bé đc 7 tháng, con mới đủ bình tĩnh Nam Mô Cầu Dược Sư , nhưng gọi là đủ chứ loạn tâm nó như đề mục hàng ngày của con trong suốt 8 9 tháng trc đó, nó khó thoát lắm:
Thay vì suy nghĩ Chấm Đỏ và khuếch đại niềm vui thì con lại suy nghĩ tới cái Lo- Sợ - Tương Lai - Được Mất - Cô Đơn - Bức bách v.v... mà niệm và ngủ với chúng và ko quên khuếch đại chúng lên. Con có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ sớm về với Ma với Quỷ.

Khi có thời gian để nghỉ ngơi , con tập cùng em bé. Bụng nặng con k ngủ đc trên giường con ra ghế sô pha, đặt gối phía lưng và chân để nằm và Phồng - Xẹp cho yên bình, chỉ mong con đc yên bình, bớt gò, bớt căng thẳng 1 chút thôi sau bao giông tố mẹ đã tự tạo ra để bóp nghẹt con. Cứ Phồng - Xẹp, nhớ thì Sám Hối, nhớ thì niệm Phật, nhớ thì quán chấm. Ko ra đc gì hết cả. Nhưng khi Phông-Xẹp thì có lúc ngủ cơ thể con nhẹ như bông, ko có em bé trong bụng và cũng ko có 1 thân thể gần trăm kí này. Nhà con ngay sát mặt đường nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng và vui mừng vì con đc bình yên ko có làm phiền đc con. Cứ thế lầm lũi, đc nhiêu thì đc tới ngày sinh.
Trong bệnh viện, 3 ngày đêm đầu mệt nhất ko tài nào ngủ đc. Chỉ có 2 mẹ con thôi nhưng y tá ra vào liên tục k ngủ đc. Cuối đêm thứ 4 thì cơ thể đã đỡ mệt thì lại chẳng còn ai ra vào. Tự dưng lại tìm đề mục Sợ mà quán. Đến nỗi khó ngủ, miên man, nằm ngủ mà cái Linh Hồn giật nảy mình khiến con trai bên cạnh cùng lúc đó ré lên khóc. Cứ vậy thì con fai đi tìm Tình Thương. Con tìm chị Mun và chị nói cứ lo lợ và tự nói tự cười thì sẽ bị tâm thần. Đúng là con sắp điên thật, con cảm nhận đc nó. Vậy là con bắt mình fai bình tĩnh lên. Cho mình, cho con. Từ khi thành hình và có Linh Hồn trong bụng mẹ, con đã ko đc ngày nào yên rồi.

Rồi con trong em bé, cứ ngụp lặn trong Đạo Tràng thì ít mà rồi Youtube, rồi trang báo mạng thì nhiều mà ko có mục đích j. Chỉ là để lấp cái trống rỗng (thực ra ồn ào) trong đầu. Riết nhức đầu.

Trc đó mới thôi có lúc cái nói còn nói :"Thôi cứ ra vào hoasentrenda làm j mày? Mày mà k tập tành, ko có hứng j thì thôi bỏ luôn đi, chôn vùi luôn đi đừng nghĩ đến nữa cho bớt cái "Tội Lỗi với Bản Thân" mà mày đang mang vì k chịu tập đi. Tất nhiên là con ko chịu.

Khi con lang thang, vô định, bấn loạn, rồi nó bão hòa, nó biếng nhác và nó ngơ ngơ thì con lại tìm tới chú và và chị Mun để xin 1 ít Niềm Tin và Tình Thương (ở đây chỉ là 1 câu chú ơi mà chú "Ơi!" một cái là đủ chứ ko fai là gì to tát đâu ạ): Cho đến 01/01/2020, con nhớ đến chú và chúc chú năm mới, xin chú nhẫn nại và đừng bỏ con. Thì chú chỉ trả lời đơn giản: "vua kiên nhẫn mà con. *cười"...".
Con như người chết khô, vô định, lang thang ko nhà k cửa biến thành 1 người tràn đầy năng lượng và đc cả 1 công ten nơ ô xy tình thương đeo bên cạnh để mà hít hà, để mà hạnh phúc". Con lại quay về với đề mục với tu hành.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th1 27, 2020, 03:52 AM
Con định sẽ tu tập và giữ giới 1 thời gian lâu hơn 1 chút mới dám viết lên trên Đạo Tràng. Nhưng có một sự thúc đẩy nhẹ nhàng con muốn đc chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình khi mới ở cái Loạn Động và phải chiến đấu cam go với nó.

Kể chuyện sau khi sinh con đến nay, em bé rất hay gò cứng người khiến con rất đau lòng. Con thấy tất cả những gì con trai fai chịu đựng khi trong bụng mẹ là thế này. Con đau lòng lắm và hỏi chị Mun con cầu sám hối và con phải làm sao để cho em bé bớt chịu nghiệp quả mà mẹ đã gây ra khi tâm loạn động lúc còn mang thai con. Con nhớ là chị nói:"Em tu tập thì các con sống bên cạnh em sẽ đc ké hào quang của em mà bình yên". Vậy là con có động lực thêm hơn nữa.

Đây là những gì ít ít con viết trong Nhật Kí Tu Hành của mình ngay sau khi nhận đc tin nhắn của chú:

"Đây sẽ là cái Nhật Kí thứ n mình viết ra trên con đường tu hành Giải Thoát này. Lần nào viết ra cũng nghĩ là lần cuối, sẽ tu hành tới cùng, rồi lại nghe theo nghiệp, k tỉnh táo điều khiển cái tâm, lại xa đà... Lần này sẽ là lần cuối cùng, sẽ tu tập 70%. Cái chết có thể là nay mai, Bố Mẹ cũng có thể nay mai ko còn... Ai cũng sẽ đến cửa lựa chọn giữa giải thoát hay luân hồi. Hay sẽ lại là trâu, bò, ngựa, dê, quỷ, ma. Mình chọn mưu cầu Giải Thoát.

Mình cần ăn chay. Bởi ăn mặn sẽ khiến mình nóng tính và cơ thể rất khó chịu. Lần đầu tiên biết tới Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá, mình tập khá xi nhê, đến giờ mình nghĩ lại: Hay do khi đó mình đang ăn Thực Dưỡng Số 7. Ngày chỉ ăn 1 bữa vào buổi trưa, uống cực ít nước. Làm trong 3 tuần, mình giảm 8kg. Có những lúc mình còn ko muốn ăn, nhưng nghĩ tới có sữa cho con gái bé bỏng 5 tháng tuổi, lại fai lết xác ra ăn ăn nhai nhai. Và ăn chay thì trong 2 3 tháng là mình nghỉ...khi mình bị ám ảnh bởi THTT, mình nghĩ ăn mặn đi cho THTT ko sờ gáy đc. Đọc lại Nhật Kí đầu tiên viết trên Đạo Tràng nó mới NGÂY NGÔ NGU làm sao!!  (Trong khi ko hề bị THTT ám gì hết) !!!! - Khi đọc lại đoạn này của bản thân và nhớ lại : Sợ nó làm mình nhụt chí, nó làm mình nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại, rồi tìm chỗ trốn, chỗ đen thui mà trốn mà ngồi đó, dù ko ai thấy ko ai hay mà chỉ có màn đêm vs nó nhưng tự bao quanh nó là những suy nghĩ của nó tạo ra cả 1 bầu trời kinh hãi cho chính nó sống trong đó. Ko bước nổi ra cái cửa đang khép hờ hắt chút ánh sáng ngoài kia. Nó cứ thu mình trong căn phòng tối um im lặng ở ngoài mà trong lòng là cả 1 trận chiến lớn, chỉ có nó và cái tâm của nó mà thôi.

Mình đang ăn mặn, coi vậy người nóng nực, nổi nhiều mụn khắp cơ thể, khó kiềm chế tính nóng nảy... v.v...

Vậy mình sẽ bắt đầu từ ngày 06/01, nguyện ăn chay trường ít nhất trong vòng 3 tháng. Ít nhất là tới tháng 4 năm 2020. Nguyện ăn chay tu hành tìm đường giải thoát. Còn nếu hợp thì ăn chay trường mãi luôn. Thay đổi cách ăn, thay đổi cách suy nghĩ, sám hối và ATCNDTM.

01-04/01
Tâm mình vẫn chạy loạn. Lúc phát hiện đc , lúc nương theo luôn nó. Vẫn còn rất xao động í. Vẫn chưa tập trung đc ATCNDT.

Mình tập mà cảm nhận đầu rất loạn. TỰ MÌNH cho nó bay cao bay xa và đi theo nó luôn.

Cùng nhau tập nha em yêu. chị và em cùng gắng tập. Chấm đỏ là A Di Đà Phật đó. cùng lắm ko đc thì cứ đi gọi Thầy đi (ý là cứ niệm đi). Rồi 3 năm nữa Bống sẽ 7 t rồi. Muốn con tập mình k thể bỏ rơi con đc.

05/01 Mơ cũng k nhớ đc hết. Mơ thấy màu nhưng mà mơ thấy Tham Dục còn nhiều . Đầu óc đã khá lên. Thấy vui trong lòng lắm :) . Gắng lên nào. Thấy bùi nhùi đỏ rồi và mình rất vui vì đã đc gặp HSTD. Cám ơn tất cả những ai đã đem duyên lành đến với con để con đc gặp phương pháp ATCNDTM để tìm về với Phật!
Tối 5/01 , tập mà hàng xóm mở nhạc r nch lớn ồn ào khó vào. Biết là ác nghiệp của mình đây. Lôi tập tin ra đọc 1 chút :)

Nghiệp lôi tôi đi đến hết nghĩ về cái này lại nghĩ về cái khác k tu hành cẩn thận. Tôi vẫn k làm đc bài học như Thầy dạy là "Bắt cái tâm con làm theo ý của mình". "



Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th1 27, 2020, 10:03 AM
Ôi trời, lại là ăn thực dưỡng số 7 (gạo lứt muối mè) trong thời kỳ nuôi con, cho con bú...  :'(

Ăn gạo lứt muối mè dài ngày sẽ dẫn đến SUY KIỆT. Và tai hại khó có thể cứu vãn.

Xem thật kỹ cái này, sự hiểu lầm và áp dụng sai đã làm vị lương y này nổi nóng:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2961613270573243&id=1733352420066007

Trả lời cho ăn số 7 lâu ngày là nguy hại: https://www.facebook.com/1733352420066007/posts/2878442308890340/

https://m.youtube.com/watch?v=Hc9R2RW2FCw

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th1 27, 2020, 12:44 PM
Hihi. Dạ ko. Em/cháu ko có ăn Thực Dưỡng Số 7 thời gian dài đâu ah. Chỉ 3 tuần đó thôi. Sau đó thấy hết muốn là ăn chay. Còn bây giờ thì em/cháu bỏ ăn thịt chứ vẫn ăn trứng và các món từ sữa vì muốn đảm bảo chất cho em bé ạ.

Ăn Thực Dưỡng Số 7 hay ko thì em/cháu nghĩ nên nghe cơ thể mình là tốt nhất. Ăn Thực Dưỡng cũng giống như nhịn ăn. Bao giờ thấy đc thì đc ko thì ko cố. Ăn 3 tháng mà vẫn thoải mái làm việc và nhẹ nhàng trong đầu thì vẫn ăn thôi ạ. Thầy dạy ăn mặn ăn chay vẫn tập ngon lành thì tùy theo cơ địa, tâm tính bấy giờ của mình mà làm thôi ạ.

Có những lúc tâm tính khó kiểm soát và chạy nhảy lung tung hay lúc cần yên tĩnh trong đầu với Tham Sân Si, nói chung là hết cách rồi mà để tập ATCNDTM đc như cơ địa của em/cháu thì ăn chay và tiết thực, hay tuyệt thực lại là giải pháp hữu hiệu ạ :D Lúc đấy ko nghĩ đc gì luôn và lúc đấy thì nếu vượt qua đc thì mình đã thành công trong việc "Bắt cái tâm làm theo ý của mình" và đc 1 dịp vui mà.

Ăn Thực Dưỡng Số 7 đủ Gạo Lứt, muối mè hay xì dầu vs rong biển là em/cháu thấy vẫn ko có gì khó. Lâu lâu có thể thêm khoai, củ hay các loại hạt hoặc lâu lâu thấy mình cần chất xơ nhiều thì ăn rau. Cộng ATCNDTM nữa. Em/cháu từng ăn thì thấy cũng ko có vấn đề gì hết vì em/cháu ăn ăn cơm vs xì dầu vs ít mè hay đậu phộng cũng xong bữa cơm nên thấy quen. Ai ăn chưa quen thì cứ đói thì ăn chút nhưng đừng theo cái sự thèm của mình mà thỏa mãn nó. Đấu tranh vs nó thôi ạ.

Mọi thứ khá khập khiễng vì còn do cơ địa nữa đấy ạ. Năm 20 tuổi em/cháu có nhịn cỡ 12-14 ngày liên tục ko ăn và ko cả uống (có ăn 1 ít xíu ngày thứ 7 vì hẹn). Sau đó ăn 1 ngày là nhịn ăn nhịn uống 3 4 ngày xen kẽ trong 1 tháng rưỡi. Thấy khỏe mạnh và hiền hơn. Phước báu còn nhiều nên ơn trời là ko sao hết. Nghĩ lại mà rợn luôn. Nhưng bây giờ mà làm thế chắc chắn là vào nhà thương.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáoc
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th1 27, 2020, 02:09 PM
Tâm nhảy lung tung thì cũng có 2 hướng tiếp cận: do tâm tính hoặc do cơ thể. Ở cơ thể thì lại chia thành 2 hướng:
- Loại người quá dương do ăn nhiều động vật, ăn nhiều đường. Loại người này có quá nhiều năng lượng và cần phải hoạt động liên tục để  thải bớt năng lượng ra ngoài. Trường hợp này thường gặp ở trẻ nhỏ, ở người đang tuổi sung mãn.
- Loại người âm suy nhược đến mức không kìm giữ được dương. Biểu hiện: hay buồn ngủ, ở một mình nhưng đầu óc suy nghĩ lung tung đủ thứ, và hay mơ tưởng chuyện trên trời.
Cả 2 hướng trên nếu đi đến gần cực hạn thì đều có biểu hiện phát cuồng.
Vậy cần xem mình đang thiên về dạng nào, để mà đưa đồ ăn vào cho đúng. Dạng người 1 nên ăn chay, những đồ ăn có tính thanh mát, những loại thực phẩm màu xanh non, hơi đắng. Dạng người 2 nên ăn đồ ăn thiên về tính hơi ấm, bình để bồi bổ lại phần suy nhược của cơ thể, những loại thực phẩm có màu vàng tươi đến nâu nhạt, vị hơi ngọt nơi đầu lưỡi.

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th1 27, 2020, 09:50 PM
Oh vậy có lẽ trieutulong thuộc dạng người thứ 2, té ra mình Dương bị dư, và thiếu Âm... Hihi... Quân bình luôn luôn là hay nhất   ;D

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th1 28, 2020, 06:35 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th1 27, 2020, 09:50 PM
Oh vậy có lẽ trieutulong thuộc dạng người thứ 2, té ra mình Dương bị dư, và thiếu Âm... Hihi... Quân bình luôn luôn là hay nhất   ;D


Quân bình nhìn thấy ở người:
- Ở nhà cả ngày nhưng đầu óc lại bình tĩnh chậm rãi; thư thái
- Nếu ra ngoài cần việc thì hành động lại chuẩn xác
- Khi gặp chuyện thì hành động lại dứt khoát

Đó là người hành động theo hoàn cảnh và nhịp độ sống. Muốn chậm thì chậm, lúc bình thì bình, cần nhanh thì gấp rút, tiến thoái dựa trên nhịp độ.

Về cơ bản là cũng có một thời khi thân tâm đạt đến độ tròn nhất định thì sẽ vậy, nhưng qua cái tuổi đó thì cũng sẽ bớt đi ít nhiều.

Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th1 28, 2020, 11:39 PM
Ngoài động trong tĩnh, hay quá ?
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th1 28, 2020, 06:35 PM
Quân bình nhìn thấy ở người:
- Ở nhà cả ngày nhưng đầu óc lại bình tĩnh chậm rãi; thư thái
- Nếu ra ngoài cần việc thì hành động lại chuẩn xác
- Khi gặp chuyện thì hành động lại dứt khoát

Đó là người hành động theo hoàn cảnh và nhịp độ sống. Muốn chậm thì chậm, lúc bình thì bình, cần nhanh thì gấp rút, tiến thoái dựa trên nhịp độ.

Về cơ bản là cũng có một thời khi thân tâm đạt đến độ tròn nhất định thì sẽ vậy, nhưng qua cái tuổi đó thì cũng sẽ bớt đi ít nhiều.


Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongsen trên Th1 29, 2020, 09:03 AM
Ngày trước, khi chưa biết HSTD, bs rất sùng bái các môn tập luyện năng lượng, khí công...
Nhưng khi biết cách ATCNDTM thì mấy cái môn đó đơn giản hơn nhiều...
Mình thường suy nghĩ làm sao mà Gạo cội quán được cả cái cơ thể của mình được hay quá ta... Nhưng chỉ khi nào tập thì mới cảm nhận được..
Nhớ lại câu nói của Thầy Tibu:"làm gì làm mà không có ATCNDTM là chào thua"... Thì ra cũng lẩn quẩn 3 từ Giới Định Huệ mà ra..hihi
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th5 05, 2020, 05:07 AM
Con chào Thầy ạ,

Sau khi đc Thầy vỗ về an lòng và 1 buổi tối con tìm đến chị Mun để hứa sửa đổi tính tình trong 1 tháng cho gia đình đc ấm êm hơn và bao dung hơn với gia đình nhỏ của mình. Vì con biết nếu ko hứa với Thầy hay chị Mun con sẽ ko thể nào vượt qua đc.

Sáng sớm ngày sau đó con có 1 giấc mơ. Là giấc mơ 2 vợ chồng và 2 đứa con thức giấc trên căn gác ngôi nhà cũ con sinh ra và lớn lên cho tới đại học năm 1. Khi ngủ dậy chồng và con đi xuống nhà con vẫn nằm trên giường. Ngay sau đó con thấy 3 đốm trắng lớn như hòn bi ve, 2 lần, con Niệm Sám Hối Bồ Tát và con thấy cái đường thẳng niệm con đi đó là 1 đường thẳng dài nhiều những gương mặt dữ na ná cái nheo mày của mình... (từ nhỏ chị con đã kêu con cãi mà mặt lúc nào cũng nhăn nhìn rõ ...tởm và ác :)) ) Từ người đàn ông mặt bự vuông tóc dài dần tới xấu hơn , rồi tới quỷ và con dữ nhất là 1 con quỷ mặt kinh tợn như ông Thần dữ (nó thật nên nó còn dữ hơn nữa) vs 2 cái nanh rất lớn. Con hiểu đó là mình và khi mình giận nhất thì là giống cái con đó. Và con cứ niệm Sám Hối tiếp. Sau đó là tới giấc mơ vui vẻ hơn là mấy em hoạt hình xinh xinh nói "Finish rồi. Mình finish rồi." Và kết thúc là giấc mơ là con lại tỉnh dậy trên chiếc giường đó và chồng với con lên mang trái cây cho con ăn và con tỉnh.

Con cũng đã từng đối diện 1 lần với gương mặt giống rất nhiều như con bây giờ nhưng là 1 người phụ nữ mặt rất đẹp và sang, môi nhỏ xíu, cằm dài nhọn V -line luôn chứ, nhưng mặt mũi lại rất ác và môi lại 1 màu thâm sẫm. Khi đó con mới tu tập nên k hiểu j và sợ cô này quá. Con muốn thoát mà ko đc, cứ bị cái mặt đó nhìn mình. Giờ mới hiểu đó là mình, khi mình nhìn thấy thì như Thầy nói là mình đã thoát đc cái đó ra.

Ngày hôm ấy tâm trạng tốt và bình yên kinh khủng khiếp nên con thấy mọi thứ đều đẹp và lấp lánh trong ánh nắng. Con đứng giữa đường giang tay muốn ôm bầu trời xanh, những con chim đang vào lòng nữa Thầy ạ.

Sau đó.... Vâng, lại tiếp diễn vài ngày lại lộn xộn chưa điều chỉnh đc Tâm dù có đấu tranh và vẫn bị tâm mình dắt đi lung tung( thứ mà chính mình tạo ra và huân tập cho mình trở thành ). Muốn tập mà k tập đc. Con lại mơ j đó 1 khu nhà nh gác mái có dòng chữ lấp lánh trên mỗi mái nhà "Welcome back". ko hiểu sao lại toàn bằng tiếng Anh. Rồi đc mời vào 1 biệt thự to
sang  trọng phương Tây để dự tiệc trà. Ngủ dậy con nghĩ chết cha có thể nào lúc ngủ lại tập linh tinh mà THTT lại tìm đến (1 lí do mà con tự làm cho mình khó tập là ở đây, vì con ngủ nh khi mệt hay j thì khi ngủ tập con hình như... có chế chiêu ) .
Lần này con ngồi suy nghĩ, con thấy thương "em con". Vì chính con đã khiến cho em con bị như thế này...k biết bao kiếp rồi.  Nhiều lần khi con ngủ con thấy em ko biết phải làm gì. Do ngày con đã bắt em tập đủ thứ đề mục xấu xí, đủ thứ tâm dữ,... Nên đêm em tự tập nhưng cứ đơ ra giữa cái không gian trước mặt, k nhớ cần fai làm gì. Đâu như những ngày đầu tự em hăng máu tập tành hăng say mặc "chị" đang muốn đi ngủ chứ... Nên con thương em, và nhủ mình cùng quyết tâm làm lại em ạ.

Con cố gắng để ý sự giận dữ hơn. Khi Thầy hay nói "để ý cái sân hận hàng ngày" thì con để ý khi có như vậy, Tâm nó nhiễu ko thể làm đc j dù chỉ Phồng xẹp thôi cũng khó nữa. Nó lạo xạo, lâm râm, hỗn tạp... Và khi quá ham tập đánh lại cái nhiễu loạn đó là câu niệm Sám Hối hoặc A Di Đa Phật thì cơ thể con tê rần rần, linh hồn bay lên nhưng tê dữ dội, con cứ niệm và nhìn trước mặt,  những lần đầu chịu k nổi con dừng và linh hồn lại rớt xuống, sau đó con cố niệm mãi và nhìn thẳng và nó cũng hết cái tê đó và con niệm tiếp và thoát đc cái tê kinh hoàng và ATCNDTM tiếp. Nhưng tất nhiên ko đi đc đến đâu vì hôm sau con lại "uống rượu sân hận, loạn tâm" và còn hay kiểu ngẩn ngơ ngồi nơi đây nhưng tâm hồn bay theo gió...

Sửa đổi rất rất rất là khó và ngắt quãng vì nh khi mình đấu tranh ko lại với cái "lười", cái "nốt 1 tí, nốt hôm nay", cái lý sự "chán quá chả muốn làm gì", "đang mệt thế này tập tành gì". Và do k Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục nên tư tưởng đi từ chuyện này sang chuyện khác và như thế theo thói quen khi mình đang tập thì bị lái sang chuyện lung tung khác rồi lại quay lại tậo rồi lại chuyện lung tung...

Và nữa, phải nói con gái con ta nói như Đường Tăng thích chơi trò nhảy lò xo, là một loại ham đọc chú xiết vòng Kim Cô mà còn thích nhảy nhót loạn xạ mà con là Tôn Ngộ Không chịu trận. Nói rất là nhiều, hỏi rất là nhiều mà lại còn dạng sợ ngủ vì "ngủ chả có gì vui" mới ghê huhuhu.... Con có thể 2 3 ngày k suy nghĩ nổi điều gì minh mẫn vì con nói quá nhiều :)).

Hôm con đọc chị lá chuối bài Quán số. Thấy chị lá chuối lại thấy như gặp lại ng thân quí cũ nên vui lắm, đọc bài chị tối đó em con đang ngủ quán số luôn. Vì k fai màu vàng nên con lại lí sự và lại tự kêu số 10 khó nên ko ra đc ..bla bla bla... Bài học của Thầy: "bắt tâm con làm theo ý của mình"-> số 10 mình làm đc và phải tập cho ra Thầy nhỉ hehe.

Mấy nay con vẫn sám hối, gắng tập hiền và quán số điện tử. Nhiều lúc thèm thì con cũng nhìn 1 điểm và quán chấm đỏ để đỡ nhớ Đề Mục. n tử. Con mơ Tham Dục (ăn uống, đông người, chơi bời, thích hết anh này đến anh kia, rồi mơ bị chồng cù lét ...như thật í:)) ).

Vậy đó Thầy ạ,

Hihihiihiii.


Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 16, 2020, 04:56 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th5 05, 2020, 05:07 AM
Con chào Thầy ạ,

Sau khi đc Thầy vỗ về an lòng và 1 buổi tối con tìm đến chị Mun để hứa sửa đổi tính tình trong 1 tháng cho gia đình đc ấm êm hơn và bao dung hơn với gia đình nhỏ của mình. Vì con biết nếu ko hứa với Thầy hay chị Mun con sẽ ko thể nào vượt qua đc.

Sáng sớm ngày sau đó con có 1 giấc mơ. Là giấc mơ 2 vợ chồng và 2 đứa con thức giấc trên căn gác ngôi nhà cũ con sinh ra và lớn lên cho tới đại học năm 1. Khi ngủ dậy chồng và con đi xuống nhà con vẫn nằm trên giường. Ngay sau đó con thấy 3 đốm trắng lớn như hòn bi ve, 2 lần, con Niệm Sám Hối Bồ Tát và con thấy cái đường thẳng niệm con đi đó là 1 đường thẳng dài nhiều những gương mặt dữ na ná cái nheo mày của mình... (từ nhỏ chị con đã kêu con cãi mà mặt lúc nào cũng nhăn nhìn rõ ...tởm và ác :)) ) Từ người đàn ông mặt bự vuông tóc dài dần tới xấu hơn , rồi tới quỷ và con dữ nhất là 1 con quỷ mặt kinh tợn như ông Thần dữ (nó thật nên nó còn dữ hơn nữa) vs 2 cái nanh rất lớn. Con hiểu đó là mình và khi mình giận nhất thì là giống cái con đó. Và con cứ niệm Sám Hối tiếp. Sau đó là tới giấc mơ vui vẻ hơn là mấy em hoạt hình xinh xinh nói "Finish rồi. Mình finish rồi." Và kết thúc là giấc mơ là con lại tỉnh dậy trên chiếc giường đó và chồng với con lên mang trái cây cho con ăn và con tỉnh.

Con cũng đã từng đối diện 1 lần với gương mặt giống rất nhiều như con bây giờ nhưng là 1 người phụ nữ mặt rất đẹp và sang, môi nhỏ xíu, cằm dài nhọn V -line luôn chứ, nhưng mặt mũi lại rất ác và môi lại 1 màu thâm sẫm. Khi đó con mới tu tập nên k hiểu j và sợ cô này quá. Con muốn thoát mà ko đc, cứ bị cái mặt đó nhìn mình. Giờ mới hiểu đó là mình, khi mình nhìn thấy thì như Thầy nói là mình đã thoát đc cái đó ra.

Ngày hôm ấy tâm trạng tốt và bình yên kinh khủng khiếp nên con thấy mọi thứ đều đẹp và lấp lánh trong ánh nắng. Con đứng giữa đường giang tay muốn ôm bầu trời xanh, những con chim đang vào lòng nữa Thầy ạ.

Sau đó.... Vâng, lại tiếp diễn vài ngày lại lộn xộn chưa điều chỉnh đc Tâm dù có đấu tranh và vẫn bị tâm mình dắt đi lung tung( thứ mà chính mình tạo ra và huân tập cho mình trở thành ). Muốn tập mà k tập đc. Con lại mơ j đó 1 khu nhà nh gác mái có dòng chữ lấp lánh trên mỗi mái nhà "Welcome back". ko hiểu sao lại toàn bằng tiếng Anh. Rồi đc mời vào 1 biệt thự to
sang  trọng phương Tây để dự tiệc trà. Ngủ dậy con nghĩ chết cha có thể nào lúc ngủ lại tập linh tinh mà THTT lại tìm đến (1 lí do mà con tự làm cho mình khó tập là ở đây, vì con ngủ nh khi mệt hay j thì khi ngủ tập con hình như... có chế chiêu ) .
Lần này con ngồi suy nghĩ, con thấy thương "em con". Vì chính con đã khiến cho em con bị như thế này...k biết bao kiếp rồi.  Nhiều lần khi con ngủ con thấy em ko biết phải làm gì. Do ngày con đã bắt em tập đủ thứ đề mục xấu xí, đủ thứ tâm dữ,... Nên đêm em tự tập nhưng cứ đơ ra giữa cái không gian trước mặt, k nhớ cần fai làm gì. Đâu như những ngày đầu tự em hăng máu tập tành hăng say mặc "chị" đang muốn đi ngủ chứ... Nên con thương em, và nhủ mình cùng quyết tâm làm lại em ạ.

Con cố gắng để ý sự giận dữ hơn. Khi Thầy hay nói "để ý cái sân hận hàng ngày" thì con để ý khi có như vậy, Tâm nó nhiễu ko thể làm đc j dù chỉ Phồng xẹp thôi cũng khó nữa. Nó lạo xạo, lâm râm, hỗn tạp... Và khi quá ham tập đánh lại cái nhiễu loạn đó là câu niệm Sám Hối hoặc A Di Đa Phật thì cơ thể con tê rần rần, linh hồn bay lên nhưng tê dữ dội, con cứ niệm và nhìn trước mặt,  những lần đầu chịu k nổi con dừng và linh hồn lại rớt xuống, sau đó con cố niệm mãi và nhìn thẳng và nó cũng hết cái tê đó và con niệm tiếp và thoát đc cái tê kinh hoàng và ATCNDTM tiếp. Nhưng tất nhiên ko đi đc đến đâu vì hôm sau con lại "uống rượu sân hận, loạn tâm" và còn hay kiểu ngẩn ngơ ngồi nơi đây nhưng tâm hồn bay theo gió...

Sửa đổi rất rất rất là khó và ngắt quãng vì nh khi mình đấu tranh ko lại với cái "lười", cái "nốt 1 tí, nốt hôm nay", cái lý sự "chán quá chả muốn làm gì", "đang mệt thế này tập tành gì". Và do k Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục nên tư tưởng đi từ chuyện này sang chuyện khác và như thế theo thói quen khi mình đang tập thì bị lái sang chuyện lung tung khác rồi lại quay lại tậo rồi lại chuyện lung tung...

Và nữa, phải nói con gái con ta nói như Đường Tăng thích chơi trò nhảy lò xo, là một loại ham đọc chú xiết vòng Kim Cô mà còn thích nhảy nhót loạn xạ mà con là Tôn Ngộ Không chịu trận. Nói rất là nhiều, hỏi rất là nhiều mà lại còn dạng sợ ngủ vì "ngủ chả có gì vui" mới ghê huhuhu.... Con có thể 2 3 ngày k suy nghĩ nổi điều gì minh mẫn vì con nói quá nhiều :)).

Hôm con đọc chị lá chuối bài Quán số. Thấy chị lá chuối lại thấy như gặp lại ng thân quí cũ nên vui lắm, đọc bài chị tối đó em con đang ngủ quán số luôn. Vì k fai màu vàng nên con lại lí sự và lại tự kêu số 10 khó nên ko ra đc ..bla bla bla... Bài học của Thầy: "bắt tâm con làm theo ý của mình"-> số 10 mình làm đc và phải tập cho ra Thầy nhỉ hehe.

Mấy nay con vẫn sám hối, gắng tập hiền và quán số điện tử. Nhiều lúc thèm thì con cũng nhìn 1 điểm và quán chấm đỏ để đỡ nhớ Đề Mục. n tử. Con mơ Tham Dục (ăn uống, đông người, chơi bời, thích hết anh này đến anh kia, rồi mơ bị chồng cù lét ...như thật í:)) ).

Vậy đó Thầy ạ,

Hihihiihiii.
Tóm lại: Bắt Cái Tâm, Làm Theo Đúng... Thật Là Đúng Y Chang... Theo Ý Của Mình.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th5 16, 2020, 10:53 AM
Dạ vâng ạ!

Con cám ơn Thầy ạaa!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th5 18, 2020, 07:30 PM
Dạ con xin báo cáo tình hình tu tập của con 2 ngày qua,

Sau khi đc Thầy nhắc nhở "Bắt tâm làm y chang theo ý mình" con đã nhăn mắt nhăn trán để tô đỏ điểm trước mặt và nhận ra đúng là con ko có làm việc đó 1 cách nghiêm túc. Con - dùng từ này quả thực ko đủ - cám ơn Thầy rất rất rất rất rất nhiều !!!

Tối đó, con đã bắt đầu thấy chấm đỏ như hạt cái thoắt ẩn thoắt hiện. Và bùi nhùi đỏ hay hình tròn đỏ mờ nhạt to bằng bề ngang lóng tay út của con hay chấm trắng. Mở mắt trong ngày thỉnh thoảng chấm đỏ hạt cát lấp ló ẩn hiện rất nhanh trc mặt con.

Nói về Vạn Thắng Công. Con có tập đều Vạn Thắng Công trong1 tuần cuối tháng 1 khi con viết bài lên đây. Tập Vạn Thắng Công rất hữu ích cho việc quán chấm đỏ. Vì thấy lợi ích của VTC nên con tập đều hàng ngày 15-30' thế 1 2 3 VTC. Nhưng sau 1 tuần thì khi tập xen kẽ thế 1 2 3 đc 15 phút. Con có trực giác là đủ rồi k nên thêm sau khi người nóng và ra chút mồ hôi tỉnh táo. Con vẫn muốn thử thế số 8 tại vì đc biết tập...eo nhỏ đi hihi.... Con loạng choạng thêm 1 lần thế ưỡn bụng hình số 8. Thì khi xoay sang trái con thấy xương đùi sát xương chậu bên trái hơi chẹo 1 cái con mất tập trung để ý vô đó thì quán tính đang xoay phải thì ôi thôi... con nằm sập xuống dưới đất và hiểu...Ko cái ngu nào bằng cái ngu này. Con k đi đứng nổi. Nằm xoay hay j cũng đau phần lưng dưới thắt lưng. May mắn là bác sĩ đến nhà khám thì chỉ bị căng cơ . Cho thuốc thì hết nhưng cái đau đó làm con nhát tập lại đến hôm nay.

Sau khi đọc bài mới nhất về hồi huớg của chị Mun con biết lần này con thiếu đi rất nhiều cảm nhận về Tình Thương Yêu dành cho người khác và sự cảm nhận và biết ơn Tình Thương yêu người khác dành cho mình.

Tối nay con đánh liều lúc tầm 21h25 tối con tập VTC chỉ 1 2 phút thế 1 và 2 tác ý về con gái với tình yêu thương con và xin lỗi. Sau đó con nằm và đọc câu hồi hướng tác ý tới hộ pháp, tới Thầy và mọi người với tình cảm rõ ràng hơn. Tới oan gia trái chủ thì con cũng rõ ràng hơn và con chuyển qua Niệm Sám Hối đưa cái hối lỗi vào trong đó. Sau đó con chuyển qua quán chấm đỏ thì hơi mất thời gian để cân bằng lại cảm xúc khá lâu loay hoay con mới vào đc quán.
Chấm đỏ hạt cát vẫn lúc ẩn lúc hiện. Không gian sâu hơn. Có lúc con làm ra chấm đỏ 1 giây r tắt. Lặp đi lặp lại vài lần. Có lúc là bùi nhùi đỏ lúc 2D lúc 3D. Có lúc là chấm trắng lúc 2D lúc 3D. Có lúc là hình ảnh Cận Định xoay xoay trc mặt con đọc câu của ngài Xá Lợi Phất và đè chấm. Con cũng phát hiện ra đc cái tự nói tự cười và nhắc nhở em nó.

Cơ thể con nhẹ đi 1 chút, cảm nhận yên bình kéo dài hơn trong ngày. Nếu con để ý lung tung hay bắt đầu coi youtube hay j đó thì tự con nhắc nhở đc mình là nên dừng lại. Tự nói tự cười con nhắc k nên phí tâm lực để dành công phu. Khi giận giận thì biết thấy xấu hổ.

Từ 9h30 tối tới 3 h kém sáng mà con ko tài nào ngủ đc. Nhắm là quán mà con tỉnh táo quá nên con muốn nhắn tới Thầy ở đây.

[Phần này con xin xóa ạ]

Con có nhắc em vui số 10. Lúc thì vui quá. Luc lại ko vui. Con lại fai nhớ lại Thầy cười trpng video Pháp Hội Tái Sanh hoặc vui số 10 chưa cảm đc thì con chế ra "vui đỉnh của đỉnh nhé"- thấy lố quá con lại cười.

Con cũng bất chấp tiếng ồn. Nhưng đoạn cuối thì có lẽ là mệt nên bị loạn tâm và con dừng lại, lên báo cáo với Thầy. 3h22 sáng con vẫn tỉnh táo quá. Con phồng xẹp vẫn quá tỉnh táo  :D . con định phồng xẹp cho cơ thể nghỉ r tập tiếp nhưng con sợ quá 70% sức. Con muốn đi đường dài Thầy ạ.

Dạ con xin hết ạ.

P/S: Dạ đề mục vẫn chưa đứng im 1 chỗ và vẫn chạy cà tưng cự li rộng Thầy ạ.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th1 14, 2024, 06:30 AM
Hôm nay, khi con đọc bài chị Bạch Nguyệt nói về Nguyện của Thầy:
"Nguyện hồi hướng công đức tu hành này đến những ai có tai mà muốn nghe, còn con thì ra sao cũng được" tự dưng con xúc động, chảy cả nước mắt!!!
Phải trải qua những năm tháng te tua, vật lộn nghĩa đen với chính cái tâm của con và với cuộc đời dưới chó của mình, tới ngày hôm nay con mới đủ bản lĩnh từ bỏ cái chấp níu, tham luyến, từ bỏ cái sự sân hận , ghim gút để học chữ Nhẫn giống được như Thầy.
Học học học và sám hối, đề mục. Hnay là lần đầu tiên con xúc động khi đọc đc cái nguyện này của Ông Thầy. Vì mình đi lên từ sỏi đá, mỗi bước tiến tu đều là phải gỡ cả nghìn tấn đá đè trong tâm để đi lên từ bớt nặng, cho tới nhè nhẹ, cho tới nhẹ, cho tới an tâm và vui .... : Ông Thầy cũng đã te tua với cuộc đời kinh khủng thế nào, đơn độc thế nào, trầy trật và đi lên từ sỏi đá thế nào. Mà cái câu "chẳng có ai thương mày đâu" - nếu mày ko thương lấy chính mình, nó y như là nói cho con. Công phu của Ông từng ấy với những khó khăn kinh khủng thế nào, vì mình chỉ mới ở cái đoạn bé tẹo tèo teo mà đã toát mồ hôi, ông lại nguyện cho hết. Ko biết nói ra sao. Vì mình cũng đag từng ngày sám hối, vật lộn vs chính mình để thay đổi, để đi lên, ko phụ lòng Thầy. Trải qua rồi, mới thấy cái khó khăn ko nói bằng lời, tự dưng rưng rưng nước mắt. Hic!

Thầy mà còn cho hết đc, thì mình có gì để mất mà ko cho hết đc?

Người ta làm đc thì mình cũng làm đc.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 22, 2024, 01:05 AM
Khi còn nhìn Đời với con mắt rất Đời, con đã rất ghét cuộc sống này. Nhìn đâu cũng thất vọng, bị bó buộc, bị kìm chân, bị người này lừa, người kia dối, người khác khinh thường, bỏ mặc, người này ác ý, đời này ác ý, bỏ mặc mình. Ko có nơi dựa dẫm. Hoàn toàn không có...

Năm 20 tuổi, như đồng trang lứa, đi du học, con luôn cố gắng thật đẹp. Như khi ở VN. Đẹp để mình tự tin. Đẹp để đối phó với cuộc đời rất ưa cái đẹp. Nhưng cái đẹp đó là bên ngoài. Trong tâm thì rất khổ sở, đơn độc. Nhưng con vẫn chưa nhận ra. Vẫn một cách vô thức: đời là đời. Buồn tới mấy thì cũng phải làm đẹp cái đã. Vì sinh ra thì xã hội đã sẵn có tiêu chuẩn là như vậy thì mình cũng mặc nhiên thấy nó là sự tự nhiên. Mặc dù đã có chút ít gì nhen nhóm, khi bị sự kì thị (racism) chiếu vào. Cái đẹp nào mới thực sự là cái đẹp? Cứ bị quăng như trái banh bởi nhận xét của ng khác.

Năm 26 tuổi (6 năm sau) vẫn cố gắng xinh đẹp như bao cô gái khác. Con bớt tự ti hơn một chút vì sinh em bé đc hơn một năm thì cũng cố gắng rất nhiều để về lại đc dáng vẻ cũ, nhuộm chút tóc, đánh chút môi, quần áo cũng đc mặc đẹp hơn. Con vui hơn, lạc quan hơn. Nghĩ rằng khi mình xinh đẹp hơn thì lạc quan hơn, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Mình thích vì lại được khen xinh đẹp, xuýt xoa. Có một gì đó bấu víu để tự tin lên, trong cuộc đời đầy màu xám và sương mù không nhìn ra lối thoát.

Nhưng sự thật lại k hề như thế. Cô độc. Không một sự giúp đỡ khi cần tới. Không một ánh nhìn cảm thông cho bản thân. Người ta tới mình xin mình giúp và họ sẽ giúp mình chuyện mình nhưng mình giúp xong thì họ lật lọng. Nhân viên thì rủ nhau làm những chuyện bất hợp lý đằng sau. Đối tác thì ép uổng... Người tới vì mình khá, và rời đi vì mình khó. Nhẹ nhàng khi mình có gì, và xỉ vả khi mình ko có gì.
- Chị thấy tụi em có thì đến làm quen. Giờ khó thì chị lớn tiếng khinh thường tụi em.
- Ừ thì đúng chứ còn gì nữa.

Gia đình cũng ko đoái hoài. Luật pháp thì khó hiểu. Tuổi thơ, người thân thì bị yêu cầu phải xoá bỏ trong tâm. Sống cùng một người mà như hai người hai thái cực. Con nhỏ khóc đòi sữa suốt ngày ...

Đi tới nhà người quen. Bà vợ thì đối vs mình một kiểu. Người chồng thì đối với mình một kiểu dù k fai là gì ghê gớm vì ông rất yêu vợ. Nhưng vì cái đẹp bên ngoài, cách cư xử của ông với mình khác với cách bà đối xử vs mình. Tối đó ngủ lại (bà mời), thấy thế nào lại bơm cho cái giường hơi ngủ 1 góc kẹt dưới phòng khách ko cửa tô hô  chứ ko fai một phòng riêng tư mà bà còn (k fai vì ghen tuông. Là vì bà coi thường). Mình và chồng còn đc, đứa con bé nhỏ của mình thì... Mình buồn. Thật buồn... Bắt đầu ngẫm nghĩ về việc đẹp có giải quyết được vấn đề nào ko?...

Ngồi trên chiếc ghế đá một mình bên sông, đầu đơ cứng, người tới hỏi thăm cũng chỉ là một người khác giới. Ngồi chung ghế đá thì bình thường thôi. Hết chỗ thì họ phải ngồi. Giông dài vài câu... Giơ ngón tay áp út cười, mình bỏ đi. Đời vẫn chán như thế.  

Nhìn cuộc đời đối chiếu. Người ta hay nói phải xinh đẹp lên thì đáng đâm vào người ta, người ta thấy đẹp quá thì lại đỡ lại mình lên mà hỏi thăm thay vì ăn chửi. Rốt cuộc những điều đó, tất cả chung quy cũng chỉ liên quan tới sắc dục. Còn một khi nghiệp đã quật mà không tài nào lại đc, nó là câu của Thầy Tibu hay nói mà mình k hiểu : "Nghiệp dí thì hết chạy!"

Con trầm cảm quá! Ai nghe ko? Sao k ai hiểu con? Sao lại kệ và vô tâm như thế?

Từ bỏ bên ngoài.
Nhận ra việc làm đẹp bên ngoài không đem lại cho mình niềm vui và chẳng giúp ích đc gì cho bản thân vui lên hay cuộc sống dễ thở hơn. Con bỏ mặc bề ngoài.
Nhưng con chưa quen. Con vẫn bị ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt sững sờ của những người đã từng thấy mình khi trước, và bây giờ. Con tự ti, xấu hổ. Nhưng con ko làm đẹp nữa. Nó ko làm cuộc đời con dễ thở hơn vì cuộc đời ko có mắt, nên ko ưa cái đẹp bên ngoài để đỡ con lên mà hỏi thăm, giúp đỡ đc con. Tất cả như đang chống lại con.

——

Con cố gắng kiếm tiền, tính toán, chi chắt, lãi lời, thiệt hơn. Vẫn là tay trắng.
Nhìn người ta vợ chồng hạnh phúc, chồng nhường nhịn vợ. Lên hstd toàn các anh hô hào tu thì về nhà thương yêu và nhường nhịn vợ. Mình lại càng chán vì sao chồng mình k nhẹ vs mình một chút.
Nhìn người ta tu bon bon, đề mục ra chói sáng đẹp đẽ. Mình cũng mong.
Nhìn người ta giàu có. Hở ra là mua thêm cái nhà này. Hắt xì hơi là đổi xe khác. Mình chỉ ước đời êm đềm hơn thôi cũng ko đc.
Nhìn người ta có bạn bè thân quý nhau. Mình nhìn mình đã nghèo rớt lại chả có bạn.
Nhìn con người ta có cái này, cái kia. Con mình thì chỉ có một bà mẹ đầy nặng nề, u tối trong tâm.
Nhìn người ta mẹ ép cái này, mẹ lo cái kia. Mình thèm.
Ng nhà thì hoạ hoằn toàn mình là người chủ động. Nhưng lúc nào cũng kể cho con nghe về một gia đình lớn con có ở VN cùng tập ảnh kỉ niệm. Thật ra có mua đc vẽ máy bay cũng chẳng thể có tgian mà về. Đã làm mà ko ra. Dừng làm là chỉ có chết. Dắt tay con, 2 tuổi :
- Mẹ ơi, tại sao các bạn có bà mà con lại ko có?
-....


Không biết bao nhiêu lần trong 8 năm qua, bất lực quá, lại rón rét, lấy can đảm nhắn tới hỏi chị Mun:
- Chị ơi. Em vào được không gian sâu 3D, ra đề mục 3D nhưng em ko có Hỷ Lạc vậy chị?
- Chị ơi. Em nhắm mắt là đã có bùi nhùi đỏ tươi trc mặt để quán tiếp rất là dễ nhưng đời thì rất là khó.

Chị chưa bao giờ trả lời những câu hỏi như thế.

———

Lết xác trong cơn say cụng ly, nhảy liên tu bất tận điệu lambada, chachacha cùng dòng nghiệp, con vẫn cố gắng gắng gượng vài giây khi có thể. Con cố gắng chiêm nghiệm. Để thoát. Con vẫn muốn thoát. Con vẫn hiểu ra con cần bình tâm ko đc bấu víu cái tên gọi là một căn bệnh. Vì mình sẽ bệnh thật hơn và nặng hơn nữa. Con tự trong tâm biết mình fai bình tâm, cảm xúc xuống được thì  phải lên đc. Lên xuống được thì phải bình quân được. Và có cách thoát. Con muốn thoát. Con biết là do con buồn quá. Con phải làm gì để vui lên. Hoa Sen Trên Đá là thuốc chữa, nhưng đặt trước mặt sao con mãi ko chụp được??? Trong cơn phẫn nộ và chán ghét cuộc đời, con vẫn biết đây là nghiệp mà mình phải chịu. Nhưng bằng cách nào để con vui lên? Để chụp được thuốc? Con vẫn chưa tìm ra.

Con lại vùi đầu vào nghĩ đời, nghĩ đạo rối rắm hết cả lên thành người lơ lơ lửng lửng. Thực tế thì ko thực tế. Đạo thì quá là mù mờ. Dở hơi dở hồn. Nhận ra mà ko nhận ra.

——

Nhìn con. Nhìn mình. Nhìn chồng. Nhìn cha mẹ. Nhìn cuộc đời trôi. Nhìn Thầy Tibu. Nhìn chị Mun. Nhìn chị Tiểu Liên Hoa. Nhìn bé hạt tiêu. Nhìn tất cả mọi người trên chùa... Lại bị cuốn theo việc tập ra đề mục. Vừa tập đc chút Hỷ Lạc, dừng tập là ra cãi nhau vs chồng hoặc vẩn vơ suy nghĩ chuyện người, tức tối giùm người, nếu...thì..., hoặc ra bật tivi, coi đthoai hết cái này tới cái kia, vui buồn cảm thọ theo nó, hoặc vừa xả tập có tý an lạc thì vừa mở mắt, quát con :
- Chơi gì mà các con hét to thế hả? Điếc hết cả tai!

Đã suy nghĩ muốn thoát thì cái tâm nó sẽ tìm, dù trong sương mù, em nó cũng sẽ cố để tìm cho mình một hướng đi, đi tìm lối thoát. (Bởi vậy mà khi thật tu. Mình không cô đơn. Mình có chính mình)

Con bắt đầu ngẫm, có những người mẹ khi khó vẫn thương con và nhẹ nhàng đc với con.  Họ làm được sao mình ko làm đc?

Làm gì để chịu đựng cuộc sống này? Mình biết mình phải chịu đựng nhưng bằng cách nào?

Có những người nghèo, họ lại đạp xích lô lấy tiền nuôi người nghèo. Họ cười khà khà lấm lem. Vậy thì nghèo có phải thật sự là lý do đem lại sự khổ ko? Sao người ta ko khổ.

Coi phim, có đoạn người cha nói vs người mẹ :
- Em xem em dạy con thế nào mà con lại hư như vậy?
Người vợ trong phim:
- *Vỗ về chồng và cười* Đúng rồi! Là tại em chưa tốt! Em sẽ dạy con thêm. Anh cứ bình tĩnh nhé. Con, mau xin lỗi bố đi!
- Con xin lỗi bố ạ.
- *Lúc này đã ngồi xuống ghế. Nhắm mắt một lúc. Nhẹ giọng lại* Được rồi. Con ra ngoài chơi đi.

Người mẹ, người vợ này là người mẹ, người vợ mình phải học! (Cố gắng rất là dữ và mất thời gian rất là nhiều để thay đổi cho tới tận bây giờ). Hình ảnh này là hình ảnh sám hối chuyển nghiệp! Học hiền rồi mới học thiền là đây.

Cứ như vậy, con tự dặn mình.

Phải chữa khỏi. Phải thay đổi.

Than...
Than...
Than...
Bán Than...
.....
- Bé còn nhỏ nên nói nhiều giống em mà. Em thì hay than. - chị Mun.

Boong!!!!!!!

- Chị ơi. Trc em nhắm mắt là đã thấy một bùi nhùi đỏ trc mặt. Nay nhắm ko thấy nữa. Em fai cố mới quán đc.
- Chị biết em [...] muốn tu cho đỡ khổ. Nhưng em lại thiếu thực tế và lâu lâu lại tiêu cực. Đừng tin hay đợi chờ một Đấng nào có thể cứu rỗi hay tin rằng bùa ngải hoặc người nào đó hại mình mà mình bị như vậy.  Em nên ra ngoài đời và học những kỹ năng thật của cuộc sống. - Chị Mun

(Đời ko sửa mình mà cứ tìm Đạo để mong trốn né.)

Boong!!!!!!

Những suy nghĩ nhỏ đó lâu lâu lại hiện lên trong đầu.

Thử tưởng tượng một chuyện không có thật:
Người này xưa thương vợ. Vợ đc thương mà thành lười luôn : cả việc đời lẫn việc nhà là biết đc thương cỡ nào. Nay giàu có lên, nhà mua liên tục, tiệm mua liên tiếp, gia đình đông đủ đầm ấm. Cha mẹ đi đi về về hai nước như cơm bữa, 2 con đề huề đủ nếp đủ tẻ, lại có thêm vợ bé. Ngườ vợ bé đang làm quản lý cho nhà hàng của họ. Ngẫm nghĩ...giàu có có thực sự đem lại hạnh phúc không?
Bạn kể:
- Tôi sang nhà đó và chẳng biết phải nói gì với họ. Vì từ khi họ giàu lên thì chuyện trong nhà cha mẹ họ và họ chỉ nói chuyện xoay quanh về tiền.

Ngẫm nghĩ thoáng qua: Người già rồi sẽ chết nay mai. Và họ đang hạnh phúc về sự giàu có....

Người này có vấn đề về việc bị cha mẹ gò bó. Mình thì ko có có phải là thật khổ hay không? (Là phước hay là nghiệp, là tuỳ ở góc độ nhìn. - Chị Tiểu Liên Hoa)

Ông chủ nhà hàng Ấn Độ lớn thiệt lớn bên con sông lớn của thành phố, giàu có là như thế, hôm trước mới đây thôi hôm sau chết vì covid. Ông bỏ lại vợ và đứa con mới học mẫu giáo.

Người đàn ông giàu có, cố sống chết thật giàu trở thành Triệu phú trẻ tuổi. Tới khi nếm hết mọi thú vui trong cuộc sống : du thuyền hạng sang, gái gú, nhà lầu xe hơi, tiệc tùng, thích gì đều có thể có. Tại sao lại nói khi có hết thì lại thấy đời vô nghĩa, chẳng còn có j thích thú rồi đi tự tử? Vậy ý nghĩa thật của cuộc đời phải là gì khi ông ta đã có hết những thứ ng đời cho là ý nghĩa để sống thì lại nói nó vô nghĩa?

Có câu chuyện lan trên mạng, người phụ nữ bị ung thư gầy guộc sắp chết nằm giường bệnh. Bà ấy nói tựu chung là:
Khi khoẻ thì cố giàu và đã giàu. Mua tất cả những gì mình muốn về vật chất và mua đc. Nay có tất cả nhưng lại ko có sức khoẻ để xài nữa. Vậy thì cuối cùng cái gì là quan trọng nhất?

Đang nghèo thì mong có số tài khoản dư 5000€ là đủ. Vậy mà nhắm mắt mở ra có 110 000€ thì lại tham hơn. Trong hơn 1 năm trc khi cầm tiền thì đi theo cái tham vọng bỏ lại vợ con. Tới hồi có thì 2 tháng đi gần hết số tiền. Vợ nhẹ giọng khuyên có, thét gào có, suy nghĩ đêm ngày, lo âu, tiếc nuối... Hết sạch rồi. Vẫn là hết sạch.

Boong!!!!!!!!!!!!

Thật ra, bình tâm lại, lại nghĩ miên man. Người ta vẫn sống như đời vẫn thế khi không có số tiền đó mà. Bỏ cái việc đó ra thì đời vẫn trôi. Của thiên thì chỉ là đi xuống trả địa.

Boong!!!!!!!!!!

Chết và tái sanh. Của một con người, hay của một vị Tu Sĩ Thứ Thiệt...:

Mình lớn thế này mình có cái nghiệp của chính mình phải trả nên mình đi đường mình. Cha mẹ cũng có cái nghiệp của chính họ phải trả nên họ mới chăm chăm đi đường của họ. Mình đẻ con ra, con chỉ mượn mình làm nơi để được sinh ra thôi. Lớn lên con cũng tự có nghiệp của chính nó. Có thể đây là một vị Phật sinh nốt kiếp này để học nốt bài học cho mình, kiếp sau thành Phật. Như Thầy Tibu kiếp trc keo kiệt. Kiếp này Thầy đã thành Phật và đi ngược với tính cách đó. Vậy con là con mà ko fai là con. Con là nhân duyên. Ko fai của mình mà mình được làm gì thì làm, nói gì thì nói. Mình phải giúp họ tiếp tục đi trên con đường Thiện. Vậy mình trc tiên phải Thiện đã. Mà Thiện sao đc khi cứ chán nản, ngồi thần, cãi vã, không khí gia đình luôn căng thẳng?

Boong!!!!!!

Đời là vô thường. Câu nói mình hay nói khi chán để buông xuôi. Nhưng ngẫm ra chán quá mà bệnh nan y thì dễ tè lắm. Đáng sợ lắm đó! Chứ như cụ bà hàng xóm khi xưa hiền lành, tóc bạc phơ. Buổi trưa ra cửa chào tụi trẻ con chúng mình mà cười thật tươi, hiền từ. Bà đi nằm ngủ trưa trc cửa nhà cạnh gian thờ. Ngó từ ngoài cổng vào là thấy. Chiều xuống thấy con bà khóc hét lên : "Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại vs chúng con!". Bà ngủ trưa rồi bà đi. Nếu có cái chết thanh thản. Tại sao mình ko chọn?

Boong!!!!!!!!!

"Ngẫm nghĩ cuộc đời Khổ hoài. Níu giữ, tính toán, bấn loạn, cay đắng, đường cùng, mê sảng vì sự Khổ nó quật tới quật lui...nói chung là đủ loại cảm xúc luôn mà cuộc đời thì vẫn trôi như thế ko làm gì đc. Con sông có đường chảy của con sông, có đổ nước thêm , ném đá, ném sỏi, ném chai nhựa, ném con vịt, ném cái ca nô hay ném luôn miếng xúc xích nóng hổi thơ lừng đang ăn xuống thì nó vẫn cứ là bình tĩnh trôi như nó phải trôi. Nhân Quả, dòng nghiệp là con sông. Trong khi cái Khổ, Vô thường thì cứ liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp, đến rồi đi lại đến lại đi. Bây giờ mà có Khổ nữa thì mình cũng bình tĩnh hơn vì đã Khổ ko còn gì Khổ hơn."

Suy nghĩ, đọc pháp, nghe pháp, coi pháp, miên man, miên man, miên man cái suy nghĩ này. Rồi tới một ngày nghiệp tới. Thầy dạy : Biến Nghiệp Thành Nguyện.

"Khổ nó cứ tới rồi nó đi. Con vùng vẫy mà cũng ko thoát. Nó đến rồi nó lại đi. Nó cứ lặp đi rồi nó lại lặp lại. Nó đến rồi nó lại đi. Vậy thì con nguyện lần này con đứng im. Nếu con đứng im mà cái Khổ - Vô Thường này nó đến rồi nó lại đi thì con nguyện đời này con phải đi đến Giải Thoát cho bằng được. Chết thì bỏ. Cầu Chánh Pháp đời sau".

—-

Bắt đầu sám hối. Cứ cố quán vẽ Ông Phật Vàng ngồi hoa sen năm cánh mà thấy có j kì kì. Tìm về sám hối, đọc đc bài chị Tiểu Liên Hoa dạy : Đừng có chế chiêu. Sám hối thì đem cái thật tâm ra mà sám hối chứ không phải là đi vẽ ra cho được Ông Phật là sám hối. Còn việc của mình là đem cái tâm thối tha của mình ra mà sám hối! Thành tâm xin lỗi thì đừng có nôn nóng rồi lật lọng :
- Sao xin lỗi mãi mà ko tha ! Tao đã xin lỗi mà mày ko tha lỗi cho tao thì là ở mày chứ ko fai ở tao. Tao đếch xin lỗi nữa.
Hãy hiểu cho bên kia :
- Mày đã cướp của tao, nói xấu, đặt điều chia rẽ gia đình tao khiến cha tao thì bỏ đi, mẹ tao thù tự tử, anh em tao côi cút thất lạc. Hay mày đã giết con tao, cha mẹ tao, hứa sẽ giúp tao lúc khó khăn mà rồi mày lật lọng ... Mày đã làm như thế mà mày đòi xin lỗi mấy ngày, mấy tháng, mấy năm mà xong hả con???? Tao phải cho mày chịu những gì tao đã phải chịu hoặc hơn thế!

Hãy hiểu cho người ta. Hãy chí thành sám hối, tỏ rõ thiện chí. Hồi hướng công đức thực tu. Chỉ có  làm cảm động để lay chuyển lòng người. Chỉ có thể sám hối thật lòng làm cảm động để lay chuyển dòng nghiệp. Đừng mong đợi sự tha thứ nếu thật sự thấy mình có lỗi. Cứ thật tâm mình.

Khi tinh tấn thì nghiệp đến dữ dội hơn nhưng con k hề nhận ra điều đó vì con chỉ chăm chăm nghiệp ở đâu, con sám hối, bất động ở đó. Con đã nói là con sẽ Nhẫn Nại giống như Thầy vì con đã nguyện cái này từ lâu lắm rồi. Kể cả từ khi con vẫn còn rất dữ.

Và rồi chuyện gì đến cũng fai đến.

Nghiệp tới quật, giống như mẹ mắng và đánh đít một đứa con thì nó chỉ còn nước khóc và xin lỗi. Đợi mẹ tha. Con cũng vậy.

——
8 năm. Rón rén lắm mới dám nhắn tới chị Mun. 10 tin may ra chị mới trả lời một tin. Một tin là những câu rất ngắn, lạnh lùng.

Lạnh lùng hay Từ Bi là ở tâm của người cảm nhận. Nó ko liên quan tới Nhân Quả của đối tượng được cảm nhận nên họ sẽ im lặng. Và con đang học cái đó. Luộm thuộm ra đường nghe lời chê bai thều thào, ánh nhìn sỉ vả. Con quát xét là tôi đang đi trên dòng nghiệp của tôi và tôi sẽ ko nhặt những cục sỏi bên đường. Vì đó chỉ là Vô Thường. Đến rồi lại đi. Không còn nữa. Không liên quan tới tôi. Tôi làm việc tôi làm.

Im lặng.
- Chị ơi. Em cám ơn sự im lặng của chị. Nó khiến em fai suy nghĩ về bản thân rất nhiều.

Lạnh lùng. Ngắn cụt. Chưng hửng. Lạnh lùng trong Chánh Định. Hay là sự Tỉnh Giác không nhiễm ô? Do tâm của người cảm nhận.
- Chị ơi! E thích quá! Lâu lâu chị lại nói ra cho em một lỗi sai làm e đã lắm luôn. Có sai gì ở đâu, chị cứ nói cho em nha chị. (Mà chị ko nói. Hiếm lắm mới nói. Bây giờ thì con hiểu có phải là : muốn mình tỉnh ra đã, muốn sửa đi đã. K muốn sửa nói ra làm gì? Đời đang khổ thế, thêm vào suy nghĩ nữa cho nát đầu). Im lặng đôi khi là chờ đợi, đôi khi lại là sự thấu hiểu, đôi khi lại là sự từ bi.
Im lặng.
Nhưng mà rất lạ!
- Chị ơi! Cám ơn Thầy và chị đã luôn bên em.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th3 22, 2024, 04:09 AM
Khi khởi tu, mình phải nhắc mình vui lên!

Chơi vs con là bực, mình thay đổi thói quen chơi vui như con, đầu têu thêm cho con vui hơn nữa.

Nấu ăn thì chỉ là nấu ăn. Mình thay đổi nấu ăn với tất cả tình thương yêu dành cho gia đình, còn vui vẻ nói cười nữa.

Mình hay ỷ lại mọi người cái gì nay mình làm hết. Mình làm vớt tất cả sự trú tâm và hạnh phúc vì được làm điều đó cho mọi người, cho mình. Việc nó cứ thế là xong.

Cái gì mà dễ làm mình giận, mình phải vui lên, nghĩ cho người ta, nghĩ cái khía cạnh khôi hài.

Than trách người kia phải dừng. Sám hối và dùng hết sức thật tâm, con cố gắng nghĩ tới điều tốt đẹp cho họ, hồi hướng cho họ. Ban đầu là nó cố, nhưng dần dà cùng sám hối, có một ngày con ngớ ra :

- Ớ! Thật ra họ đang đi đúng con đường họ phải đi. Làm đúng cái chuyện mà họ phải làm. Có mình mình cứ đứng gào thét , quẫy đạp.

Con cứ sám hối. Một cách tự nhiên, sự nhẹ nhàng và sự an lành đến từ từ mà k nhận ra. Và vì chỉ chăm chăm xem nghiệp quả ở đâu, con nhìn vào đó trong chấp nhận, bất động và sám hối, con k nhận ra rằng mình đang chịu đựng gì quá ghê gớm. Sao nó vui như một trò chơi!

Và khi nghiệp lớn nhất của con đến, vs cái sự rần rần kinh thiên động địa, nhưng do sức tinh tấn của chính mình, trong khi sám hối với Ông Phật Vàng ngồi trên Hoa Sen Năm Cánh, con vẫn đủ tỉnh táo nhận ra con vẫn yên ổn bình tâm, cái rần rần lo sợ , hoảng loạn, bấn loạn, giận dữ muốn trả thù kia là một bên khác, k phải là mình. Con tỉnh táo nói rằng:
- Tôi không có muốn bị bệnh Ung Thư đâu. Tôi không chơi vs cảm giác này.
Trong khi hoảng sợ chính cái hoảng sợ của mình, con đã phải nói với chính con rất nhiều, rất nhiều. Cuối cùng, con nói với con: Kể với chị Mun? Có gì mà nói vì chị đã chỉ đường rồi. Có than thì chị cũng ko có gì để mà nói vì Nhân Quả là như vậy. Và con niệm câu chị chỉ đường cho con : sám hối, thật tâm sám hối. Con sám hối ! Sám hối! Sám hối! Và cái lo sợ, hoảng loạn, bấn loạn này - cái cảm giác kinh khủng này đeo bám con chừng ấy năm khiến cuộc đời con đầy u tối ấy Im Bặt! Để lại trong con là một cái bình rỗng. Con ngớ người! Một sự an lạc, thanh thản và như vừa đc tháo những bùn nhớp dơ bẩn trong người phát sinh. Con nhắn khoe chị Mun. Con đã thật sự chạm đc tới cái Vô Thường! Aaaa! Nó đến rồi nó lại đi! Chỉ cần mình Nhẫn Nại. "Sao mà em vui quáaaaaa chị ơi! Vô Thường! Không thể thay đổi cái bên ngoài. Chỉ có thể thay đổi trong tâm mình!". Và thật sự nghiệp đã chuyển. Gia đình bình an hơn rất nhiều dù sóng gió vẫn ở đó. Chồng cũng hiền đi rất nhiều và biết cảm thông rất nhiều. Trc đó con có coi Pháp, đọc Pháp thì sẽ bị nói rất dữ. Bây giờ thì chồng bình tâm và ủng hộ con. Con cái thì :
- Mẹ ơi! Con thấy nhà mình đầm ấm quá! Con thích lắm mẹ ạ!

Cuộc sống biết đủ, ít tham khiến con thấy cái gì cũng hạnh phúc. Giúp đc một người cũng hạnh phúc, biết ơn vì có phước mới có việc thiện mà làm, biết ơn vì người này cho mình giúp. Bước chân trên đường ngắm nhìn, biết ơn thấy mình có phước cảnh mới đẹp và cây lá mới xum xuê như thế. Ngắt bó rau rừng, biết ơn vì ko có làm mà lại có mà ăn. Thấy người thấy sự, Tỉnh Giác, quán xét. Biết ơn bữa cơm. Nhiều lúc con bật cười : biết ơn cái Khổ.

Con tiếp tục với niềm tin, an lạc, hạnh phúc và tinh tấn. Con tập Đề Mục mà không còn muốn phải thấy Đề Mục cho bằng đc. Con đang đi tới Đề Mục với tất cả Niềm Tin, An Lành và Hạnh Phúc, Biết Ơn.

. Con bớt tham đi và mỗi lần thấy mình đã bớt tham và bớt sân, hay bớt một tính xấu. Con đều hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc thực sự. Mọi thứ ác và thiện nghiệp đều mang lại cho mình một niềm hạnh phúc phía sau nếu mình Nhẫn Nại và bất động, tỏ rõ Thiện Chí. Nó đến rồi nó sẽ đi. Cái gì rồi cũng sẽ qua! Niềm tin và sự biết ơn của con tới Chánh Pháp và với Thầy lớn hơn và ngày một lớn hơn. Hạnh phúc tới nỗi mà con nói với chị Mun :

Nghèo cũng phải đi, giàu cũng phải đi. Đi về phía cái chết! Nhưng em sẽ chọn CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC mà đi! Bởi vì tất cả là Vô Thường!

Con niệm Vô Thường trong niềm Hạnh Phúc, Buông Xả! Không còn là Vô Thường trong sự Chấp Níu và Bất Toại Nguyện nữa.

Con cứ nghĩ mãi: Giải thoát là gì? Sao mình tự dưng cứ nguyện Giải Thoát. 24 tuổi đã biết mà xin nguyện Giải Thoát. Nay lại ko biết. Rồi cứ tinh tấn tu và tập, có một lúc con biết :
Giải Thoát là an lạc và hạnh phúc với chính Thiện Nghiệp và Ác Nghiệp của mình mà không vướng mắc vào đó. Bởi vì tất cả chỉ là Vô Thường.

Sự Hỷ Lạc của con tăng lên mặc dù quán vẫn còn chưa ra Đề Mục. Vì con luôn có tính đổ lỗi cho bên ngoài, dựa dẫm mong muốn ng khác sẽ giải quyết giúp mình những vướng mắc của chính mình (như một Đấng thần linh quyền năng) nên con đã xin chị Mun quán tưởng Ông Phật Vàng ngồi Hoa Sen Năm Cánh là chính mình. Cái đẹp đẽ, im lặng, hiền từ đó là chính mình. Qua các kiếp sống Vô Minh mình đã làm nó bị che mờ đi. Nay con xin quay trở lại, tự mình làm mình nhiễm ô, tự mình làm mình trong sạch. Mình phải có trách nhiệm với Linh Hồn của mình. Vậy thì quán đề mục chấm đỏ tìm về Ông Phật nghĩa là gì? Chính là tìm lại chính mình.

Biết lỗi rồi, sẽ cứ ủi mà lau chùi bằng tất cả lòng thành hối lỗi, sẽ ko còn mong nhanh, mong lẹ, khó chịu. Như vậy là chưa hối lỗi đâu. Mong nhanh, mong dễ, sức mình ko đc thì hay nhờ vả lắm. Đó ko phải là con đường Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi!

Đây là chia sẻ của một người có cái tâm lực rất yếu. Nhưng đã đạt được Hạnh phúc trước Ác nghiệp.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Le Le trên Th3 22, 2024, 05:13 AM
... 
Nghèo cũng phải đi, giàu cũng phải đi. Đi về phía cái chết! Nhưng em sẽ chọn CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC mà đi! Bởi vì tất cả là Vô Thường!
...

Hay nhen!  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th3 22, 2024, 08:58 AM
Bongbang viết dài và nhiều suy nghĩ quá, nên chị thường đọc lướt.
Ko trả lời vì không có gì quan trọng để trả lời. Còn những cái quan trọng thì đã nói và nói ngắn gọn, vì người suy nghĩ rối thì chỉ nên nói ngắn, đủ ý là được.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th5 06, 2024, 03:20 PM
Những ngày này con bị cơn hành hạ dị ứng về đêm khá nặng, cộng với bận bịu và sự buông lơi vì an lạc do ATCNDTM đem lại, nên con ko công phu thường xuyên. Con lại quay về Tham Sân Si, ko KSTTLT.

Rồi một đêm con miên man, con muốn tập nhưng con mệt. Atcndtm ko đc thường xuyên, kiểm soát tư tưởng ko thường xuyên khiến con lại bị cái nghiệp hay suy nghĩ cuốn lấy, cộng cơn mệt mỏi vì dị ứng khiến cái thấy của con ko thể nhìn đc một điểm nào, vì bị mê man.
- Mình mệt quá! Hay là thôi (bỏ ko tập nữa thì dễ dàng hơn. Quay về thói quen hàng ngày cho dễ sống)
Nhưng con ko còn muốn lấy đó là lý do để bỏ ngang tập. Hạnh phúc của con chính là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Con ko tin vào cảm giác này của mình. Con thả lỏng mình, thả lỏng cái thấy, tác ý :
- Mình phải tập. Muốn là được.

Bắt đầu cái thấy của con đi vào một điểm và con tác ý sám hối. Một ánh sáng lớn từ bên trái sát cái thấy của con chiếu sáng gần hết cái thấy, con chông chênh và lo lắng, rợn rợn vì nó quá gần. Nhưng niềm tin vào Thầy, Nhân Lành thì Quả Phải Lành, vào Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi quá mạnh, con vẫn cố ATCNDTM niệm sám hối  vs sự chông chênh đó nhưng nó ko lớn bằng niềm tin của con với Hoa Sen Trên Đá. Rồi con sám hối thật lòng, đại khái rằng:
- Con xin sám hối đã gây ra oan trái cho quý vị do vô tình hay cố tình từ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước, để các vị phải đau khổ, uất ức mà chết, ko thể Giải Thoát được vì sự hận thù với con. Từ khi khởi tu Hoa Sen Trên Đá để tu hành Giải Thoát tới nay, con tin sâu Nhân Quả, luôn sống hướng Thiện. Nếu đúng đây là sự thật, thì xin các vị cùng con đồng tu hành, đồng thành tựu.
Ánh sáng đó biến mất. Rồi con niệm tiếp. Ngay sau, con thấy những bàn tay đen như những bóng ma. Bàn tay lớn, bàn tay nhỏ đang di chuyển trc mặt, nhiều bàn tay cứ di chuyển trc mặt con. Con hiểu đó là những ác nghiệp của mình, với tiếng rên, hù...hà của họ, đã làm cho tâm con bị loạn động khi con ko Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục và An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt Thường Xuyên. Con nhìn những bàn tay ma đó, con nhắm mắt bên trong niệm sám hối, thì trc mặt con lại hiện mái tóc ngang búp bê bay bay theo gió che ngang tầm nhìn của con.

- Chết rồi! Tóc mình bị bay thế này thì ATCNDTM làm sao đc bây giờ?

Một vài giây. Con lại trì chí:

- Bình tĩnh. Mình làm được.

Con tạo đc một điểm sáng đằng trước mặt và con niệm sám hối.
Có một lúc con thấy trc mặt con là đầu của mình màu đen và phía sau cái màu đen đó là một ánh sáng lớn bao quanh như hào quang. Con nghĩ là chắc ác nghiệp của con quá. Niềm tin vào Thầy và các vị Gạo Cội, vào ATCNDTM, vào Pháp Sám Hối của HSTD nên con ko hề sợ hãi. Con niệm sám hối tiếp tục vào 1 điểm trc mặt thì con lại thấy... mặt của mình trc mặt đang nhếch mép lên vs ánh sáng đó. Con nói vs chính mình rằng ko đc khinh thường ác nghiệp, vì chính mình đã là người có lỗi. Con tiếp tục nhắm mắt bên trong để niệm sám hối. Sau đó con lại nguyện. Những bàn tay biến mất. Ngay đó lại những bàn tay ma khác xuất hiện, nhiều hơn nữa và có ý đe doạ hơn nữa. Lúc này, con bị cuống. Con muốn niệm sám hối nhưng con suy nghĩ lại. Con lại An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và thành tâm:
- Con xin sám hối vì đã lỡ gây tạo oan trái cho quý vị từ vô thuỷ cho tới nay. Để cho quý vị vì sự sân hận với con mà ko thể Giải Thoát cho chính mình. Từ khi khởi tu theo Hoa Sen Trên Đá cho tới nay, con luôn sống hướng Thiện, từ bỏ tất cả các ác pháp, ăn ngay nói thật, có hiếu với cha mẹ. Nếu đúng đây là sự thật. Nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu!!!!!!!

Những bàn tay đen biến mất. Con nhẹ người và an bình, tỉnh như sáo, đầu im lặng. Nhưng vì cơn mệt vẫn còn. Nên thức một thời gian , rồi con ngủ lại, ko muốn đầu óc rong chơi, cố tập mà chỉ mê man vì mệt, tự nói tự cười trong khi ngủ (con nhận ra nhưng k kiểm soát đc) và con nghĩ rằng tự nói tự cười là do mình, cũng chính là ác nghiệp của mình. Chính vì vậy, Thầy mới dạy bao nhiêu người, bao nhiêu lần :

- ATCNDTM được chừng nào là phải làm chừng đó.

- Phải Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục.

- Trói tay trói chân ko cho nó làm chuyện đó  ( Tham, Sân, Si)

- Bắt cái tâm con, làm đúng theo ý của mình!

Và cuối cùng, khi người đã nhẹ đi, con tác ý mình phải vui lên, vui hết cỡ số 10, vì mình đã vừa đạt được chiến thắng ngoạn mục với chính mình.



Con xin rõ ý hơn: không công phu thường xuyên của con nghĩa là thay vì con giữ giới, tập gần như 24/24 ( mở, nhắm đều tập, ksttlt, giữ giới hiền, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý để đưa về thiện pháp) thì nay con lại nói nhiều lên nên sự Tỉnh Giác kém đi, ksttlt lơi là, chỉ tập một thời trước khi đi ngủ, ko bỏ tập ngày nào (trừ một ngày vì mê coi mua đồ chơi cho con). Nhưng như vậy vẫn đủ để con bị quay về nghiệp cũ của mình - loạn tâm. Sợ quay về thói quen sống cũ và nghiệp quả cũ, con nguyện kiếp này con tu chết bỏ, ko còn muốn quay lại những trạng thái đã và đang có nữa!!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th5 31, 2024, 06:23 PM
Nhắc lại con đường chị đang đi là Tịnh độ- con đường của niềm tin và tình thương, đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy tin là mình sẽ được cứu khỏi thế giới này, cái này em chưa hiểu rõ được.

Đề mục của chị là hai vấn đề: niềm tin, tình thương.

Khi chị tập đề mục có sức định thì quay lại cuộc sống ngọn lửa tham sân si sẽ càng mạnh, y như chị nói. Nếu đã lùng bùng như vậy thì cũng nên hiểu thêm:

Vô minh sinh hành, sự diễn tiến của cuộc sống vốn là do ái dục mà thành. Để đốn được 3 thứ đó thì kể cả theo đường lối của chú Tibu cũng phải vào được tứ thiền hữu sắc theo cách của chú mới làm được, nên như em đã nói ở mấy bài trước, cuộc sống và phản ứng của chị bây giờ là bình thường, hãy sống yêu mình và yêu đời.

Nếu chị muốn bớt khổ thì có ba cách: một là trả, hai là chặn đầu (không cho điều đó xảy ra) , 3 là trốn tránh. Nếu chị muốn trả thì nên sống tùy thuận, bình thản chiều lòng, nhẫn nhịn đối phương cho đến khi có dấu hiệu dứt nghiệp. Như vậy mục đích sống của mình chỉ có trả nợ và tu tập, sống buông xả.

Thọ thì khổ. Thọ có thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Vì vô minh nên nhận nhầm thọ lạc mang lại từ ái dục là hạnh phúc nhưng đó chỉ là sự mở màn cho muôn vàn sự khổ.

Thọ khổ là do thân hành ác, tâm hành ác.

Biết là mệt, đang bệnh, biết chưa thể làm được nhưng vẫn muốn tập là đang tạo nghiệp tự làm khổ chính mình. Hậu quả là trí não sẽ mệt, sanh bệnh về thần kinh, trầm cảm, hoang tưởng, ảo giác...

Khi tập mà thấy những biểu hiện xấu ngoài đề mục, thì nên dừng lại và bình tĩnh nghỉ ngơi rồi hẵng tập tập tiếp. Đang vô minh thì mọi suy nghĩ, kết luận, tưởng tượng đều là ý đang tạo nghiệp và lãnh quả khổ liền đó chị.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th6 02, 2024, 08:13 AM
Chào em,

Thiệt tình đã lập tâm đợi tháng 7 mới dám nói một lời ^^. Nhưng nó cứ luẩn quẩn. Đành nói để có thể buông. Lần cuối cùng với em Trâu Đất.

Những gì em nói ra đây có chỗ hay, có chỗ chị lại chẳng hiểu gì. Nhưng vì nó ko phải chuyện Nói việc mình làm, Làm việc mình nói, nên chị rất là khó để hình dung một câu chuyện thật, có ích. Ko thể lấy lời Phật, hay Thầy Tibu xào lại là đã ra cái Trí Tuệ đâu. Mà phải là Thực Hành!!! Khi cùng trên con đường thực tu, các tu sĩ hiểu được nhau tuỳ theo tâm lực - trình độ tâm thức của họ ( tâm lực này là từ kinh nghiệm của sự cố gắng nhẫn nại, học từ bi hỷ xả, quán xét nhìn về bên trong, chỉ thấy lỗi mình, chẳng thấy lỗi người, sám hối, atcndtm) . Đó là kinh nghiệm của bản thân chị.

Chính em chưa hiểu em là ai, thì em cũng ko thể nào hiểu được người khác và ko có khả năng chỉ bày đc điều gì cho họ. Vì thế, lời em nói ko có giá trị gì cho chị vì có những thứ em khuyên, chị đã làm. Nhưng chị có một cảm nhận là em vẫn chưa chịu làm chuyện đó.

Đã là Tu Sĩ Giải Thoát, ko ai làm chuyện dại dột lại cứ tin mình được cứu hết. Vì họ hiểu ko tự liều chết bỏ để cứu mình sớm thoát khổ, thì mình tiếp tục trôi lăn, lấy Địa Ngục là nhà.

Chị hiểu vì sao mà Thầy và chị Mun khuyên em ko nên khuyên người nhà vì sợ Tha Hoá Tự Tại nhập em. Là vì họ nghĩ cho em. Nhưng em thì không hiểu cho họ, mà lại đi trách họ.

Khuyên người làm việc Thiện, cớ sao mà sợ ma nhập!! Làm gì có chuyện đó!!!
Nhưng lời Thiện mình nói ko có ăn nhập với cái tâm tính, hành động thực sự của mình. Mình sống chưa đạt tới mức Thiện đó nên mới thành ra cảnh khổ THTT như vậy.

Tu thôi em!

Thân chào em Trâu Đất.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 02, 2024, 09:39 PM
Em đã làm hơn 10 năm nay rồi và bây giờ em vẫn làm. Em không biết tất cả nhưng em biết thế nào là trạng thái giải thoát và con đường đi đến giải thoát.

Con đường Tịnh độ là con đường nương nhờ tha lực, mong được cứu mà chị suy nghĩ là 'ko ai làm chuyện dại dột lại cứ Tin mình được cứu hết.' thì nó chưa có hợp lý. 

Tu giải thoát để cứu mình khỏi Sanh Tử, tức là khỏi sự chết chứ không phải 'chết bỏ để cứu mình', suy nghĩ này dễ dẫn đến coi thường mạng sống của chính mình, mà mất thân người rồi đâu có chắc là được như mình nghĩ tưởng, hay là mất thân rồi thì mới hối tiếc!

Tu giữa đời mà chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người thì thật là vô lí, trừ khi chị tiếp xúc với đời mà không giao tiếp, tâm không phóng dật hoặc sống độc cư. Thấy lỗi người nhưng không khởi tâm sân: khinh chê, ghét bỏ, coi thường... nhìn nhận bản chất, học hỏi và sửa đổi mình, góp ý cho người khi cần thiết.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th6 02, 2024, 10:29 PM
Những ngôn từ này chứng tỏ anh có đọc sách của Trưởng Lão. Em ngày xưa cũng hoang mang vậy đó nhưng đã tìm hiểu thì phải tìm hiểu tới cùng. Làm cho rõ các Pháp Hành và có nhiều cái em té ngửa vì giống nhau đến kỳ lạ. Em tổng hợp lại cho anh tự tham khảo:

- Đặt niệm thanh thản, an lạc là mình nhìn vào một điểm nào đó trước mặt mình....( Lớp Chánh Kiến - giai đoạn vấn đạo Tứ Niệm Xứ )

- Mình say sưa nhìn nó nên nó bất động...( Lớp Chánh Kiến )

- Tứ Niệm Xứ mà con tu như Định Niệm Hơi Thở là chết Thầy rồi ( Lớp Chánh Kiến )

- Cái Tâm nó sáng như một ngọn đèn pha ( Lớp Chánh Kiến )

- Phải có một tụ điểm để gom tâm, mà Thầy hay nói nó là điểm tựa để làm đòn bẩy cả vũ trụ ( không nhớ )

- Pháp Dẫn Tâm Vào Đạo ví như ngón tay chỉ trăng, hơi thở là ngón tay còn mặt trăng là Tâm Bất Động, nương hơi thở để thấy cái Tâm Bất Động ( Những Bức Tâm Thư )

- Quán bất tịnh là phải thấy bất tịnh Như Thật , ở đây không có đồ ăn thiu thúi nhưng mình tưởng ra và thấy nó thiu thúi, nghe mùi thiu thúi như thật ( không nhớ )

- Con giữ Tâm Bất Động và gọi Thầy thì Thầy sẽ giúp con, vì con giữ Tâm Bất Động là con tương ưng với Thầy, với Chư Phật
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th6 02, 2024, 10:32 PM
Thêm bài này nữa:

Đây bây giờ Thầy sẽ đọc cái bài kệ này để quý thầy biết được từ cái Tứ Chánh cần với cái Từ Vô Lượng Tâm, hai cái nó kết hợp để nó thành ra một cái bài kệ mà chúng ta theo đó mà chúng ta tu tập các thiện pháp:

Từ tình thương ta được sanh ra

Quý thầy thấy, nếu mà cha mẹ mà không thương nhau làm sao mình có mình đây? Cho nên từ cái tình thương cha mẹ thương ra mình mới sinh mình ra.

Bây giờ:

Do tình thương ta được nuôi lớn.

Nếu mà cha mẹ sanh con ra mà không thương thì quăng nó ngoài đồng chớ làm gì mà nuôi? Ôm ẵm nó còn bé bỏng như vậy nó quá là cực khổ chớ đâu phải!

Bây giờ thử hỏi quý thầy ẵm con người ta mà nuôi đi, quý thầy nếu mà không thương quý thầy ôm ẵm nổi không? Rất là vất vả cực khổ. Cho nên cũng do tình thương mà ta được nuôi lớn.

Có tình thương ta sống chan hòa.

Quý thầy thấy rõ. Nếu mà chúng ta không có tình thương thì chúng ta chưa sống với vạn hữu đâu, cho nên Từ, Bi, Hỷ, Xả đó là cái tình thương của chúng ta để sống chan hòa với vạn hữu. Cho nên chúng ta phải tập luyện nó chớ không thể nào tự dưng mà nó có được cái tình thương đó được!

Nhờ tình thương chúng ta giải thoát.

Vì chúng ta thực tập như vậy đó, do đó cái tình thương chúng ta đối với các pháp chúng ta được giải thoát, không còn bị chướng tâm, không có bị chướng ngại nữa.

Đó thì, trong một cái tình thương, cái tình thương đó mà chúng ta ở đây nó có một cái bài kệ: Từ - Do - Có - Nhờ; bốn cái chữ Từ - Do - Có - Nhờ mà chúng ta được giải thoát. Nếu chúng ta thiếu thì chắc chắn là chúng ta không giải thoát.

Nếu bây giờ không có từ tình thương cha mẹ sanh ra thì chúng ta có con người đâu mà tu tập, phải không? Cho nên Phật gọi là cái người mà sanh mình ra đó là đại bố thí.

Bây giờ do tình thương ta mới được nuôi lớn. Nếu mà không có tình thương của cha mẹ thì làm sao nuôi lớn. Do đó: "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra." Có cái ơn nào mà bằng cái ơn sanh thành, dưỡng dục đâu? Cho nên đó là một cái lớn, cái đại bố thí của chúng ta.

Rồi bây giờ chúng ta muốn cho được cái sự an ổn, cái sự hạnh phúc, sự an vui, sự giải thoát nơi tâm hồn của mình, thì mình phải tu tập rèn luyện cái tình thương đó thì mình mới sống hòa tan được với trong vạn hữu, với mọi người.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 03, 2024, 01:18 AM
Sơ thiền vốn là dừng thân hành thô (không còn hành do vô minh sanh); dùng ý thức tư duy quán xét, sức tỉnh thức để ly tham, sân, si để dừng ý hành; rồi dần dần tiến đến các trạng thái thiền cao hơn cho đến khi dừng được hành của hơi thở. Nó là trạng thái nằm ngồi chơi không cũng được thảnh thơi an lạc.

Nên cẩn thận tưởng thức vì tưởng gây ra cái bẫy to bự 'cảm thọ'.

Em vẫn tin HSTD-ATCNDTM là một kĩ thuật, nhưng nó nên được khai triển đúng lúc, đúng cường độ và mục đích, tránh phản ứng phụ, nhất là khi thân đã có dấu hiệu bị bệnh.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th6 03, 2024, 02:33 AM
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th6 03, 2024, 01:18 AM
Sơ thiền vốn là dừng thân hành thô (không còn hành do vô minh sanh); dùng ý thức tư duy quán xét, sức tỉnh thức để ly tham, sân, si để dừng ý hành; rồi dần dần tiến đến các trạng thái thiền cao hơn cho đến khi dừng được hành của hơi thở. Nó là trạng thái nằm ngồi chơi không cũng được thảnh thơi an lạc.

Nên cẩn thận tưởng thức vì tưởng gây ra cái bẫy to bự 'cảm thọ'.

Em vẫn tin HSTD-ATCNDTM là một kĩ thuật, nhưng nó nên được khai triển đúng lúc, đúng cường độ và mục đích, tránh phản ứng phụ, nhất là khi thân đã có dấu hiệu bị bệnh.


Nên tìm hiểu cho kỹ lưỡng hẳn hòi anh ơi, cái hiểu biết của anh về Pháp Nguyên Thuỷ nó bị lộn tùm lum tà la rồi.

Nhưng ở đây mà trao đổi mấy cái này thì mất hay. Thôi tuỳ nhân duyên và phước báu của mỗi người đi. Em cũng mất mấy năm với vấn đề này. Còn nếu đã muốn tập thì phải tập thiệt. Tìm hiểu kỹ.

Thân.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th6 03, 2024, 06:31 AM
Anh xin chia sẻ vài câu truyện, Trâu Đất tham khảo thêm xem sao nhé:

Câu chuyện 1:
Ở 1 xứ nọ có 1 phú ông nhờ tự kiếm được nhiều tài sản nên luôn tự cho mình là thông minh, tài trí hơn người, ít khi chịu nghe lời khuyên bảo của ai. Ngày nọ, lần đầu có việc phải qua sông nên ông đã lên 1 chiếc thuyền. Khi thuyền đang đi đến giữa dòng không may ông sơ ý để rơi miếng ngọc bội của mình xuống sông, ông loay hoay không biết làm cách nào để lấy lại nên đã nảy ra sáng kiến là đánh dấu vào vị trí trên mạn thuyền chỗ mà miếng ngọc bội vừa rơi, ông đinh ninh rằng khi thuyền vào bến ông sẽ xuống dưới mò lại. Thuyền cập bến, ông nhảy xuống dưới mải miết mò mãi mà không thấy. Người lái thuyền và người xung quanh thấy vậy thì hỏi, ông kể lại cho mọi người nghe, mọi người nghe xong thì cười và giải thích cho ông thì ông mới hiểu ra rằng vẫn còn nhiều điều mà ông chưa biết cần phải học hỏi. Từ đó ông đã chịu khó lắng nghe hơn chứ không còn tự kiêu vào tài trí của mình nữa.
=> Giả sử phú ông không chịu nghe lời giải thích, không hiểu được thiện ý trong đó mà cứ tiếp tục mò mẫm theo quan điểm của mình thì sẽ ra sao? Chúng ta chưa giải thoát, đều đang bị vô minh chi phối, nên nếu chỉ với góc nhìn của mình thì sự việc tưởng như ngu ngốc kia lúc nào cũng có thể xảy ra.

Câu chuyện 2:
Thời Đức Phật, có 1 người nổi tiếng là ngốc nghếch tên Châu Lợi Bàn Đặc, ngốc đến mức mà người anh ruột của ông - 1 người nổi tiếng thông minh đã ngồi giảng cho ông 1 câu thơ ngắn trong nguyên 1 buổi chiều nhưng đến khi hỏi lại thì ông lại không thể nhớ được, mặc dù 1 ông già chăn trâu cạnh đó chỉ nghe ké thôi mà cũng đã thuộc làu. Vì ngốc quá, nên chúng tăng và người anh đành đuổi ông khỏi tăng đoàn để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Phật. Lúc bị đuổi đi, ông rất buồn và đã khóc vì sự ngốc nghếch của mình. Đức Phật biết và đến hỏi thăm ông, nghe ông nói xong Phật bảo "khi ông đã biết mình ngốc thì ông không còn ngốc nữa", rồi Phật đưa ông 1 cây chổi nói từ giờ ông phụ trách việc quét rác và mỗi khi quét thì hãy niệm câu: "Quét bụi trừ bẩn". Ông nghe lời Phật và làm theo đúng như vậy đều đặn mỗi ngày, không có bỏ ngày nào, không có thắc mắc nghi ngờ mà chỉ có làm và làm thôi, mặc kệ tất cả sự chế giễu và coi thường của người xung quanh... Rồi một ngày, ông để ý và chợt nhận ra thân tâm của ông đầy những bụi bẩn, ông bỗng hiểu ra lời Phật nói ông quét bụi trừ bẩn chính là quét sạch bụi bẩn trong tâm của mình, quét sạch bản ngã trong tâm, ông rất vui mừng và càng làm hăng say hơn nữa. Rồi trong một lần cần tìm người thuyết Pháp cho các Sư nữ, Đức Phật đã đề cử ông đi trong sự ngỡ ngàng của chính ông và nhiều người. Nghe theo lời Phật, ông đến đó, nhiều vị Sư nữ thắc mắc và coi thường ông ra mặt, họ chê ông dơ... rồi theo một lẽ tự nhiên ông đã kể lại chính câu chuyện quét bụi trừ bẩn của mình một cách chân thật nhất và đầy cảm xúc, những việc chính ông đã làm, đã nhận thức và đã cảm ngộ được. Khi ấy, các sư nữ đang ồn ào liền im lặng ngồi nghe trong sự ngỡ ngàng và khâm phục. Ngay sau lúc đó... Ông Ngộ Đạo.
=> 1 người ngốc như Ngài Châu Lợi Bàn Đặc chỉ chuyên tâm làm 1 việc đơn giản, kiên trì sau 1 thời gian đã đắc Quả. Mình chưa xong 1 Pháp môn thì có cần thiết phải ôm thêm nhiều kiến thức Pháp môn khác lúc này không?
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th6 03, 2024, 02:25 PM
Sống giữa đời thường mà lại Buông Bỏ Tham Sân Si đc. Đó quả thật là những vị Anh Hùng mà ko có bất kì vị anh hùng nào sánh đc. Con tự kinh nghiệm một chút ít. Rồi con nghĩ tới những tấm gương đi trước, và đang đi mà phải thán phục, tâm cứ dạt dào một niềm thán phục ấy tới nhiều ngày liền. Con quả thật thán phục họ.

Để từ sỏi đá và lửa đi về Chánh Pháp, thì cái tệ con fai trải qua, nghĩ lại cũng kha khá, cái éo le, khổ nó tới thì liên tục liên tục, phải nói con ko có đối thủ nặng kí hơn, mà đã có lúc con tê dại thân tâm đúng nghĩa đen. Rồi bệnh nặng liên tục, đã bệnh nặng mà còn kéo theo cả gia đình bệnh nặng y chang nhau và ko có một sự giúp đỡ bên ngoài nào. Vậy mà, cái thiện tự dưng đưa con nằm và sám hối nghiệp chướng. Vì mệt quá nên ko có lực niệm Phật, con niệm vừa sức mình, có lúc chỉ có thể nhìn vào một điểm khi mệt nhất cùng cái tâm chân thành hối lỗi, cái tâm kiên cố rằng con chấp nhận mình đã sống quá vô minh, tệ bạc, con xin trả để được giải thoát, ko quay về nữa, ko lặp đi lặp lại, và con nghĩ tới Chánh Pháp, Thầy Tibu, tới chị Mun, chị TLH là cái cột trụ một điểm trc mặt đó. Họ làm đc, con nguyện sẽ làm y chang. Dù con chẳng biết điều gì phía trc đang đợi mình. Con nguyện Buông. Cứ Phồng Xẹp dẹp loạn tâm r lại đi về sám hối.

Cái nhìn trở nên kiên cố, vững chắc vs một chấm đỏ xước mờ mờ cam cam to cỡ khuy áo sơ mi 3D trước mặt, con lạc vào bên trong. Mình bên trong ko hề đau đớn, mà chỉ có cái thân ngoài thì vẫn đau lắm. Niềm tin của con lại tăng lên và tinh tấn hơn nữa. Con sẽ tiếp tục tinh tấn, chính cái chịu khổ, chịu đau mà ko oán hận này sẽ đưa con tới cái nơi ko còn đau, ko còn khổ nữa.

Con cứ sám hối và atcndtm những ngày ấy. Tiếp tục sám hối quán Ông Phật Vàng nhưng chỉ ra chấm trắng, ko để đầu óc rong chơi, thì một luồng nóng bất ngờ chạy bơm khắp cơ thể con, mà Thầy Tibu đã ko giấu một cái gì, nói cho chúng mình nghe đó là do phước báu tu tập mà tinh khí thần tăng lên. Cơ thể bớt đau hẳn, đôi chân đau nhức run rẩy đứng ko đc cũng đỡ hẳn cái đau, đầu con im bặt tiếng ồn. Cảm giác rất dễ chịu. Nằm quan sát thân tâm một lúc, con bật dậy, đi xoa khắp người cho mấy đứa con và chồng để hồi hướng.

Thật buồn cười là khi cả nhà lâm bệnh nặng, nếu là trc kia con sẽ mệt mỏi, than vãn hoặc đơ đơ vì nghĩ nhiều, ko muốn bật dậy làm một cái gì, thì bây giờ con lại có một niềm vui lan toả : có cơ hội chăm sóc mọi người, có cơ hội làm việc có ích.

Khi bệnh nặng như thế, con vẫn im lặng và chấp nhận mọi thứ. Nhờ chị Mun đã nói và cũng đã có trên chùa : Những người gây ra đau khổ cho mình chỉ là Đại diện cho những ác nghiệp mà mình gây ra. Tâm ác thì cảnh khổ hiện tiền cho mà nếm chơi. Bởi vậy, những gì mình đang phải chịu chính là tấm gương phản chiếu chính mình. Con hiểu, và khi hiểu ra như vậy, con lại thương lại cái người, những người làm con khổ đau. Có những lúc cùng cực, đầm đìa nước mắt:
- Mình đã từng ác và phũ phàng đến thế này cơ à?

Khóc vì mình đã nhìn thấy mình. Và mình im lặng, dùng chân thành để sám hối, nguyện hồi hướng tất cả công đức tu hành tới ác nghiệp mình đã gây ra và tới những người ấy. Vì họ cũng chỉ do mình đây mà tạo ác. Vì mình mà họ lại đoạ đau khổ sau này. Mình thành tâm hồi hướng cho họ, mong giải trừ oan nghiệp, và mong họ đc bình an, sớm quay về chánh pháp, đồng tu hành, đồng thành tựu.

Dần dà, Thầy lại đã nói : nghề sẽ dạy nghề, tự biết nóng lạnh. Từ cái tâm hướng thiện, suy nghĩ thiện, làm điều thiện, tự nhiên mình biết mình cần làm gì thêm về Kỷ Luật Bản Thân để có thể tiến về Giải thoát rốt ráo. Và tự mình cũng biết khi nào mình công phu kém và yếu đi, quay ngược lại. Từ đây, mình chấp nhận quay về hay mình quyết định chiến thắng bản thân để Giải Thoát hẳn khổ đau và vô minh, lại tiếp tục là hoàn toàn ở mình. Con đường để tới Nhà của A Di Đà Phật là do mình phải bước đi, còn Phật thì vẫn luôn mở cửa để đợi đón.

Con chỉ đang ở giai đoạn này, còn rất yếu về tâm lực. Con chọn cứu mình cho xong. Đó cũng là lời hứa vs những ác nghiệp của mình khi mình sám hối , rằng mình sẽ tinh tấn tu hành để họ đc giải thoát giống mình, thì con k thể hứa lèo vs những chúng sinh tội nghiệp ấy, trong đó có chính con. Con vững tâm và niềm tin kiên cố. Nếu có quýnh quáng k biết điều tâm ra sao, thấy mình bị Tham Sân Si chặn đầu, giữ tâm Giải Thoát Kiên Cố, con sẽ quay về bình tâm và tìm cách để Buông Xả, vì con biết chỉ cần sự Nhẫn Nại, cái gì rồi cũng sẽ hết. Hello anh Lele!!

Nguyện hồi hướng công đức tu hành tới những người cũng cùng một chí hướng Giải Thoát giống như con. Nguyện cho mọi người đều đc thân tâm an lạc, phiền não tiêu trừ, trí huệ tăng trưởng, niềm tin kiên cố, tu hành mau chóng thành Đạo Quả.


Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 03, 2024, 07:14 PM
Mệt ghê! Thấy chị có sự khó khăn và sai lầm hơi giống em lúc trước nên tính giúp chút mà thấy vô duyên.
Ông Thiện Đặng thì lo chứng minh là đang trích dẫn và không thấy thiện chí trao đổi!
Nguyên thủy hay Đại thừa gì thì không biết nhưng con đường giải thoát nó là vậy!
Ngôn từ thì đi vay mượn hết mà!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 10, 2024, 08:22 PM
Trích dẫn từ: Tuệ Phúc trên Th6 03, 2024, 06:31 AM
Anh xin chia sẻ vài câu truyện, Trâu Đất tham khảo thêm xem sao nhé:

Câu chuyện 1:
Ở 1 xứ nọ có 1 phú ông nhờ tự kiếm được nhiều tài sản nên luôn tự cho mình là thông minh, tài trí hơn người, ít khi chịu nghe lời khuyên bảo của ai. Ngày nọ, lần đầu có việc phải qua sông nên ông đã lên 1 chiếc thuyền. Khi thuyền đang đi đến giữa dòng không may ông sơ ý để rơi miếng ngọc bội của mình xuống sông, ông loay hoay không biết làm cách nào để lấy lại nên đã nảy ra sáng kiến là đánh dấu vào vị trí trên mạn thuyền chỗ mà miếng ngọc bội vừa rơi, ông đinh ninh rằng khi thuyền vào bến ông sẽ xuống dưới mò lại. Thuyền cập bến, ông nhảy xuống dưới mải miết mò mãi mà không thấy. Người lái thuyền và người xung quanh thấy vậy thì hỏi, ông kể lại cho mọi người nghe, mọi người nghe xong thì cười và giải thích cho ông thì ông mới hiểu ra rằng vẫn còn nhiều điều mà ông chưa biết cần phải học hỏi. Từ đó ông đã chịu khó lắng nghe hơn chứ không còn tự kiêu vào tài trí của mình nữa.
=> Giả sử phú ông không chịu nghe lời giải thích, không hiểu được thiện ý trong đó mà cứ tiếp tục mò mẫm theo quan điểm của mình thì sẽ ra sao? Chúng ta chưa giải thoát, đều đang bị vô minh chi phối, nên nếu chỉ với góc nhìn của mình thì sự việc tưởng như ngu ngốc kia lúc nào cũng có thể xảy ra.

Câu chuyện 2:
Thời Đức Phật, có 1 người nổi tiếng là ngốc nghếch tên Châu Lợi Bàn Đặc, ngốc đến mức mà người anh ruột của ông - 1 người nổi tiếng thông minh đã ngồi giảng cho ông 1 câu thơ ngắn trong nguyên 1 buổi chiều nhưng đến khi hỏi lại thì ông lại không thể nhớ được, mặc dù 1 ông già chăn trâu cạnh đó chỉ nghe ké thôi mà cũng đã thuộc làu. Vì ngốc quá, nên chúng tăng và người anh đành đuổi ông khỏi tăng đoàn để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Phật. Lúc bị đuổi đi, ông rất buồn và đã khóc vì sự ngốc nghếch của mình. Đức Phật biết và đến hỏi thăm ông, nghe ông nói xong Phật bảo "khi ông đã biết mình ngốc thì ông không còn ngốc nữa", rồi Phật đưa ông 1 cây chổi nói từ giờ ông phụ trách việc quét rác và mỗi khi quét thì hãy niệm câu: "Quét bụi trừ bẩn". Ông nghe lời Phật và làm theo đúng như vậy đều đặn mỗi ngày, không có bỏ ngày nào, không có thắc mắc nghi ngờ mà chỉ có làm và làm thôi, mặc kệ tất cả sự chế giễu và coi thường của người xung quanh... Rồi một ngày, ông để ý và chợt nhận ra thân tâm của ông đầy những bụi bẩn, ông bỗng hiểu ra lời Phật nói ông quét bụi trừ bẩn chính là quét sạch bụi bẩn trong tâm của mình, quét sạch bản ngã trong tâm, ông rất vui mừng và càng làm hăng say hơn nữa. Rồi trong một lần cần tìm người thuyết Pháp cho các Sư nữ, Đức Phật đã đề cử ông đi trong sự ngỡ ngàng của chính ông và nhiều người. Nghe theo lời Phật, ông đến đó, nhiều vị Sư nữ thắc mắc và coi thường ông ra mặt, họ chê ông dơ... rồi theo một lẽ tự nhiên ông đã kể lại chính câu chuyện quét bụi trừ bẩn của mình một cách chân thật nhất và đầy cảm xúc, những việc chính ông đã làm, đã nhận thức và đã cảm ngộ được. Khi ấy, các sư nữ đang ồn ào liền im lặng ngồi nghe trong sự ngỡ ngàng và khâm phục. Ngay sau lúc đó... Ông Ngộ Đạo.
=> 1 người ngốc như Ngài Châu Lợi Bàn Đặc chỉ chuyên tâm làm 1 việc đơn giản, kiên trì sau 1 thời gian đã đắc Quả. Mình chưa xong 1 Pháp môn thì có cần thiết phải ôm thêm nhiều kiến thức Pháp môn khác lúc này không?

Câu chuyện 1 thì rõ ràng phú ông là người chịu lắng nghe và cái may mắn của ông là có người chịu nói cho ông nghe. Vấn đề là phú ông nên chịu hỏi!
Câu chuyện 2 thì pháp giải thoát chỉ có một thôi, những pháp khác chỉ là phương tiện, đi một cái cho 'thật' ngon cũng được, bổ trợ cho nhau cũng có cái hay, bên nào cũng có cái hay cái dở, đâu có ai giống ai 100% đâu phải không ạ?! Mẫu mã thì có nhiều đó, nhưng mình không ở vị trí giống họ thì mình làm không nổi đâu!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th6 11, 2024, 12:30 AM
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th6 10, 2024, 08:22 PM
Câu chuyện 1 thì rõ ràng phú ông là người chịu lắng nghe và cái may mắn của ông là có người chịu nói cho ông nghe. Vấn đề là phú ông nên chịu hỏi!
Câu chuyện 2 thì pháp giải thoát chỉ có một thôi, những pháp khác chỉ là phương tiện, đi một cái cho 'thật' ngon cũng được, bổ trợ cho nhau cũng có cái hay, bên nào cũng có cái hay cái dở, đâu có ai giống ai 100% đâu phải không ạ?! Mẫu mã thì có nhiều đó, nhưng mình không ở vị trí giống họ thì mình làm không nổi đâu!
Hì, thú thật anh không tìm thấy nhiều điều lợi lạc trong cuộc trò chuyện này nữa.

Trong Đạo Tràng vốn đã có rất nhiều món ngon đang bày sẵn rồi chỉ việc ăn thôi, ai ăn người đó no, ai tu người đó chứng. Trao đổi nốt lần này anh xin dừng, anh muốn dành thời gian để tập trung lo cho chính mình trước đã.

Nếu em thấy mình còn trẻ, sức nhiều, nhiều thời gian, muốn tự trải nghiệm, sáng tạo, thử sức và không sợ phải trả giá đắt thì cứ làm thử đi. Nhưng làm gì thì cũng nên làm tới nơi để biết chính xác mình đang thực sự ở đâu? cách đó có đúng có hợp với mình không để còn biết mà tự điều chỉnh cho chính mình trước đã. Anh thì đã thử đủ rồi. Thời gian đó, Chị TLH nói anh cứ lãng phí phước báu và nhân duyên như vậy thì tự anh sẽ làm bản thân mình bật ra khỏi pháp môn, rồi lúc đấy thì cơ hội gì cũng không còn nữa... Lúc đấy anh thấy bất công và không phục nên cũng đã tự lấy mình ra thử luôn rồi, câu chuyện tháo còng đó anh đã chia sẻ. Sau khi thử như vậy xong thì anh mới vỡ ra trước giờ hóa ra anh sống trong ảo tưởng, sai hệ quy chiếu mà không biết. Đập đi để xây lại đôi khi cũng là chuyện tốt, may mà anh vẫn sống hihihi. Anh thực sự biết ơn Chị ấy!

Thôi chào em nhé, anh xin dừng tại đây. Chúc em thượng lộ bình an!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 11, 2024, 08:12 AM
Như câu chuyện thứ 2 thì vị đó chỉ lo ăn một món, anh tự nói HSTD có nhiều món mà anh ăn bao năm rồi đã thấy mình đỡ đói và hết đói chưa? Nếu rồi thì nên chia sẻ, chứ chia sẻ 2 câu chuyện chưa biết thật hư ngược nhau như vậy đâu có ý nghĩa gì? Vả lại thực tế nó không phải lúc nào cũng xuôi như câu chuyện kể mà nó luôn có các chiều ngược xuôi trên dưới.

Nếu cứ lo phân tích, suy nghĩ, tìm đúng tìm sai thì đường vẫn còn xa.

Tuy nhiên, lòng nghi hoặc dẫn đến trí tuệ nhưng đỉnh cao của trí tuệ là hết nghi hoặc.

Tu đơn giản là dừng lại và buông thôi!

Đôi khi, người ta chỉ cố chấp 1 vài thứ nhưng buông được nó rồi là xong, còn hơn cứ bấp bênh, chập chờn không biết nắm cái nào, nắm rồi lại đổi cái khác, cuộc sống thì bắt buộc phải diễn tiếp; như con kiến trôi chiếc lá giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, muốn chèo nhưng chưa đủ sức, cố quá thì quá cố, buông xuôi thì lạc trôi, dừng lại đột ngột thì rơi, banh xác, chết.

Chúc anh thượng lộ bình an!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th6 11, 2024, 10:45 PM
Theo tinh thần đàm luận hữu ích và nói việc mình làm, anh lại xin phép trả lời:
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th6 11, 2024, 08:12 AM
Như câu chuyện thứ 2 thì vị đó chỉ lo ăn một món, anh tự nói HSTD có nhiều món mà anh ăn bao năm rồi đã thấy mình đỡ đói và hết đói chưa? Nếu rồi thì nên chia sẻ, chứ chia sẻ 2 câu chuyện chưa biết thật hư ngược nhau như vậy đâu có ý nghĩa gì? Vả lại thực tế nó không phải lúc nào cũng xuôi như câu chuyện kể mà nó luôn có các chiều ngược xuôi trên dưới.
Trước đây anh thừa nhận mình chỉ tu mồm mà thôi. Anh nhầm là mình đã cố gắng ăn mà hóa ra chỉ là ăn "bánh vẽ", ăn trong sự ảo tưởng nên bụng đói vẫn hoàn đói... Nhưng anh trân trọng giai đoạn đã bị mình lãng phí đó.
Hiện tại, anh đang ăn món Giới, món tự kỷ luật mình, món kiểm soát tư tưởng liên tục và món ATCNĐTM. Thực sự nó rất là ngon! Anh cảm nhận được rõ ràng sự an vui, nội tâm mình vững mạnh lên từng ngày, lòng tin tăng trưởng, tính tình, cuộc sống ổn định hơn. Vì đã cảm nhận được vị ngon của món ăn nên anh đang và sẽ tiếp tục ăn nó hàng ngày, một cách kỹ lưỡng và trân trọng, biết đủ và vui vẻ với nó. Anh hiện tại không mong và không cần gì hơn vì ăn tạp quá thì chỉ tổ làm hại hệ tiêu hóa của anh, các món ngon khác còn rất nhiều nhưng với anh bây giờ thì chỉ cần nhận biết thôi chứ cứ để đó đã, sẽ thưởng thức sau.
Trích dẫn
Nếu cứ lo phân tích, suy nghĩ, tìm đúng tìm sai thì đường vẫn còn xa.

Tuy nhiên, lòng nghi hoặc dẫn đến trí tuệ nhưng đỉnh cao của trí tuệ là hết nghi hoặc.

Tu đơn giản là dừng lại và buông thôi!

Đôi khi, người ta chỉ cố chấp 1 vài thứ nhưng buông được nó rồi là xong, còn hơn cứ bấp bênh, chập chờn không biết nắm cái nào, nắm rồi lại đổi cái khác, cuộc sống thì bắt buộc phải diễn tiếp; như con kiến trôi chiếc lá giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, muốn chèo nhưng chưa đủ sức, cố quá thì quá cố, buông xuôi thì lạc trôi, dừng lại đột ngột thì rơi, banh xác, chết.
Theo cá nhân anh hiểu và trải nghiệm:
Dòng chảy tự nhiên của Pháp nó vẫn luôn tồn tại, chẳng phụ thuộc vào ai và chẳng ai có thể tác động được, vấn đề của mình là nhận biết được nó để tự sửa mình cho đúng cho phù hợp thì tự nhiên sẽ hòa mình vào dòng chảy đó. Nên vấn đề ở đây là làm, là để cho mình thực sự trở thành như vậy, là thói quen, là phản xạ trong tiềm thức của chính mình.

Và trước khi làm thì mình cần nhận thức cho được và đúng những việc cần làm là gì. Có vậy thì mình mới kiên trì làm cho đến cùng, cho nó thành thói quen, thành tiềm thức của mình được. Thành tiềm thức thì mới ăn tiền. Còn đang đi đường này mà lại nhảy sang đường khác, hoặc nghi ngờ không dám đi, đi không đúng hướng đã vạch sẵn ban đầu, đi 1 lùi 2 hay không chịu đi bước nào thì sao đến đích.

Nói về nhận thức, anh chia nó làm 2 dạng cho dễ hiểu:
- Dạng 1 là niềm tin, tin vào Người Chỉ Đường, vào Ông Phật, vào Kinh Điển... vào những cái tìm hiểu, thu thập, nhận biết, tổng hợp, phân tích, chứng minh... của chính mình, thì đó thực ra chỉ là dùng trí thông minh để củng cố niềm tin của mình mà thôi.
- Dạng 2 là Trí Tuệ Trực Giác, là cái mà tâm mình sau khi tự kiểm soát và gạn lọc sạch sẽ thì nó sẽ rũ bỏ được hết lớp vỏ bọc cản trở để có được sự rung động trùng và chính xác với những cái mà bản chất nó vốn đang sẵn có.

Cả 2 dạng trên, cốt lõi cũng là để mình làm, để chính mình thực sự trở thành, hòa vào dòng chảy. Còn biết mà không làm hay chưa làm được thì vẫn chỉ đứng ngoài. Các Pháp hữu vi đều vô thường, đến lúc nó thay đổi mà mình chưa vào được thì lại phải tốn công mất sức để nhận thức lại từ đầu...
Trích dẫn

Chúc anh thượng lộ bình an!
Cảm ơn em!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 13, 2024, 06:07 AM
Có an vui thì sẽ có bất an thôi, như ngày lặn thì đêm tới! Anh có thực đang ăn bánh vẽ hay bánh thật?

Vũ trụ này được tạo ra bởi 12 nhân duyên và dòng chảy của nó thực sự là gì?

Ý anh là nhận thức của anh được tiếp nhận bằng niềm tin và trí tuệ trực giác đúng không?

Theo em hiểu thì có các dạng trí tuệ: trí tuệ học qua đọc, nghe hiểu bằng tư duy qua văn, thính; tưởng tuệ ( tiếp nhận qua trí tưởng tượng); trí tuệ phát sanh nhờ trải nghiệm thực tế ( thực hành). Cái trí tuệ trực giác anh đang nói xuất phát từ tưởng tuệ, mình cảm tưởng nó như vậy, từ cái nền sẵn có của mình.

Niềm tin thì khác với trí tuệ, khi chưa nhìn được sự thật, thì người ta thường phải giữ niềm tin vào một điều gì đó để làm kim chỉ nam, như ngọn hải đăng để khỏi bị chới với, ít nhất chưa thấy rõ, nhưng người ta vẫn xác định được phương hướng.

Niềm tin và tình yêu có thể sẽ cho ta quả ngọt.
Nhưng với niềm tin mù quáng và và tình thương ảo tưởng sẽ cho ra trái đắng.
Những người sống bằng niềm tin và tình yêu sẽ dễ bị thao túng và có cuộc sống sống không bằng chết.

Con quỷ thực sự thì không dùng nắm đấm và sự hiển thị cũng rất đẹp.
Để lừa gạt một ai thì dùng một sự thật gần giống với sự thật để đánh lạc hướng ra sự thật, nhưng sự thật mà gần giống với sự thật khác mới thật là sự thật, đó mới thật là một sự lừa gạt!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th6 13, 2024, 01:35 PM
Ở nhà xem phim quá 200 tiếng à?  ;D

Trong đây 70% thực hành thì đều tốt lên và có được hỷ lạc, hạnh phúc; so với trước kia thì cũng là một cú bật rồi.

Tất nhiên sức bền vật liệu thì cái lò xo không thể mà đứt 1 sớm 1 chiều được, nên cần thời gian. Ngày- đêm mùa hè khác mùa đông; và ở Việt Nam thì khác Thuỵ Điển đấy.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 13, 2024, 04:08 PM
Con số 70% giống con số THTT ghê!
Có thể nào mà nó lên được 100% không chị?
Biểu hiện của ngày hay đêm có thể khác nhau về thời gian và tọa độ, nhưng tổng trung bình lại thì cũng là 50-50 thôi!
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th6 13, 2024, 04:14 PM
Không nhóc ạ.
Thầy tu, thầy dòng còn rớt như sung.
Tỷ lệ như vậy là cũng khá cao rồi.
Tiêu đề: Re: mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo
Bài viết bởi: Trâu Đất trên Th6 13, 2024, 05:07 PM
Chứ còn gì nữa? lên được 100% thì là ATCNDTM quá 200k giờ mà thiếu nghỉ ngơi rồi!