Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: QUANGMINH trên Th3 12, 2016, 08:16 PM

Tiêu đề: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 12, 2016, 08:16 PM
Chào chú!
Cho con hỏi nhóc lớn của con 9 tuổi báo cáo là khi quán chấm đỏ thì ở trong chấm đỏ xuất hiện một con Rồng màu trắng hai mắt xanh dương bay thẳng về phía nó làm cho nó bị phân tâm, hể mà chấm đỏ xuất hiện thì liền có con Rồng trắng từ trong chấm đỏ bay ra, nó bảo con Rồng đó lạ lắm không giống như rồng trong phim, nó mới nhìn thấy lần đầu.
Bây giờ phải chỉ nó sao đây chú.
Con bảo nó là đừng có quan tâm đến con rồng đó nữa, khi con rồng xuất hiện thì vẽ lại chấm đỏ, nó bảo hể mà vẽ ra chấm đỏ thì con rồng lại bay ra từ chấm đỏ, nó làm đi làm lại nhiều lần đều bị như vậy, làm một hơi thì nó bảo con mệt lắm rồi tổn hao tâm lực quá làm không nổi nữa, nó bảo nằm có một chổ mà sao mệt quá mệt còn hơn tập thể dục nữa đó
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 13, 2016, 08:08 PM
Chiều qua nhóc con báo cáo là có làm tiếp nhưng vẫn bị tình trạng là khi chấm đỏ xuất hiện thì con rồng trắng liền từ trong chấm đỏ bay ra.
Con có bảo nhóc là khi nào chấm đỏ xuất hiện thì liền niệm phật đẩy vào chấm đỏ làm thử vài lần có gì thì báo cáo.

Chú chỉ tiếp cho con nha.

Kính chú.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 17, 2016, 09:33 AM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th3 13, 2016, 08:08 PM
Chiều qua nhóc con báo cáo là có làm tiếp nhưng vẫn bị tình trạng là khi chấm đỏ xuất hiện thì con rồng trắng liền từ trong chấm đỏ bay ra.
Con có bảo nhóc là khi nào chấm đỏ xuất hiện thì liền niệm phật đẩy vào chấm đỏ làm thử vài lần có gì thì báo cáo.

Chú chỉ tiếp cho con nha.

Kính chú.
Cứ tới lui chuyện như vậy hoài thì chỉ nên gọi gọn lại. Không nên tìm cách tập nữa mà chỉ nên sám hối.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 17, 2016, 06:51 PM
Con cám ơn chú nhiều ah, con sẽ hướng dẫn nhóc sám hối ah.
Tối qua nhóc làm con bị rối lung tung lên, con tính sáng nay post tiếp và tính réo TLH hay Moon chỉ giúp vì nhóc thấy lung tung ah, khi thì cái ông nào đó xưng " Ta là đức bổn nguyện gì gì đó..." nhưng đứng trên bông sen nhiều cánh, khi thì thần tài thổ địa, khi thì rồng thần, ..., con chỉ nhóc nói câu của Ngài Xá Lợi Phất thì mấy ông đó biến mất chỉ còn lại cái màn hình đen thui, con có bảo nhóc đọc câu Namo cầu sám hối Bố Tát mahatat thì nhóc lại thấy hoa sen tím nhụy vàng, con bảo nhóc dùng lại câu của ngài Xá Lợi Phất thì ra màn hình đen, nên bảo nhóc thôi nghĩ ngơi đi để hôm nay làm tiếp.

Con tính cho nhóc xem hình Phật sám hồi rồi niệm sám hối.
Cho nhóc niệm từng câu 1 trong 3 câu hả chú, nhưng làm sau thì biết câu nào hợp với nó hả chú, vì mình niệm thì mình biết còn nhóc thì làm  sao để cho nó biết là câu nào thì hợp.
Kính chú, chú trả lời thật là kịp thời ghê vậy hi..hi..
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 17, 2016, 10:06 PM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th3 17, 2016, 06:51 PM
Con cám ơn chú nhiều ah, con sẽ hướng dẫn nhóc sám hối ah.
Tối qua nhóc làm con bị rối lung tung lên, con tính sáng nay post tiếp và tính réo TLH hay Moon chỉ giúp vì nhóc thấy lung tung ah, khi thì cái ông nào đó xưng " Ta là đức bổn nguyện gì gì đó..." nhưng đứng trên bông sen nhiều cánh, khi thì thần tài thổ địa, khi thì rồng thần, ..., con chỉ nhóc nói câu của Ngài Xá Lợi Phất thì mấy ông đó biến mất chỉ còn lại cái màn hình đen thui, con có bảo nhóc đọc câu Namo cầu sám hối Bố Tát mahatat thì nhóc lại thấy hoa sen tím nhụy vàng, con bảo nhóc dùng lại câu của ngài Xá Lợi Phất thì ra màn hình đen, nên bảo nhóc thôi nghĩ ngơi đi để hôm nay làm tiếp.

Con tính cho nhóc xem hình Phật sám hồi rồi niệm sám hối.
Cho nhóc niệm từng câu 1 trong 3 câu hả chú, nhưng làm sau thì biết câu nào hợp với nó hả chú, vì mình niệm thì mình biết còn nhóc thì làm  sao để cho nó biết là câu nào thì hợp.
Kính chú, chú trả lời thật là kịp thời ghê vậy hi..hi..
Nam Mô Cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát. Chỉ vậy thôi. Nhóc đọc thiệt là chậm và từng chữ một. Không nên tác ý nhìn thấy cái gì hết.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 18, 2016, 01:54 AM
Dạ con cám ơn chú nhiều ah, con sẽ hướng dẫn nhóc ah.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 30, 2016, 09:43 AM
Chú ơi,

Nhóc vừa mới báo cáo là tự dựng có một ông xuất hiện, ngồi trên hoa sen vàng 5 cánh, đầu màu vàng tóc có dạng như mấy cái cục lọn lọn tròn tròn, da trắng hồng hào rất đẹp, khoát áo màu trắng một bên vai, giữa ngực có cái ký hiệu giống trong chùa nhưng nó không phải là dấu + mà là dấu x có 4 cánh rất đều và đẹp.
Con bảo nhóc dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất thì nhóc bảo ổng lỳ lắm nói hoài mà ổng không đi, và lạ lắm, nói thẳng câu đó vào người ổng thì ổng phát sáng lên và câu nói đó biến mất. Con có bắt ấn hộ thân và bảo nhóc nhìn cho kỷ rồi quán cái ấn đó đẩy thẳng vào người ỗng,nhóc bảo khi đẩy cái đó vào thì cái ký hiệu kia phát sáng lên và cái ấn đó cũng biến mất luôn, nhóc bảo đẩy mấy cái liên tục vào luôn cũng mất hết.
Nhóc bảo trên trán ổng có cái cục tròn, từ cái cục này phát ra ánh sáng đẩy xa ra rồi quay về lại cái cục, ánh sáng cứ phát ra rồi thu vào như thế.
Con bảo nhóc hỏi "Ông là ai?" thì ổng trả lời "Ta là Phật A Di Đà"

Con không biết như thế nào luôn nên bảo nhóc tạm thời để ổng qua một bên chỉ niệm câu Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát.

Chú chỉ giúp con với.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 30, 2016, 11:57 AM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th3 30, 2016, 09:43 AM
Chú ơi,
Lần này nghe kêu là ớn xương sống luôn!
Trích dẫn
Nhóc vừa mới báo cáo là tự dựng có một ông xuất hiện, ngồi trên hoa sen vàng 5 cánh, đầu màu vàng tóc có dạng như mấy cái cục lọn lọn tròn tròn, da trắng hồng hào rất đẹp, khoát áo màu trắng một bên vai, giữa ngực có cái ký hiệu giống trong chùa nhưng nó không phải là dấu + mà là dấu x có 4 cánh rất đều và đẹp.
Vậy là nét tổng quát là đúng với lý thuyết rồi đó con. Còn chi tiết dấu + và dấu x... là vì nhóc chưa có ... Ngộ Đạo (chưa có cái nhìn quan lăng kính của Chân Lý).
Trích dẫn
Con bảo nhóc dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất thì nhóc bảo ổng lỳ lắm nói hoài mà ổng không đi, và lạ lắm, nói thẳng câu đó vào người ổng thì ổng phát sáng lên và câu nói đó biến mất.
Đâu có gì là lạ! Những chiêu thức đó là của các Ngài, bắt nguồn từ Trí Tuệ của các Ngài thì các Ngài đâu bị gì đâu?
Trích dẫnCon có bắt ấn hộ thân và bảo nhóc nhìn cho kỷ rồi quán cái ấn đó đẩy thẳng vào người ỗng,nhóc bảo khi đẩy cái đó vào thì cái ký hiệu kia phát sáng lên và cái ấn đó cũng biến mất luôn, nhóc bảo đẩy mấy cái liên tục vào luôn cũng mất hết.
Thằng nhóc này (con của con) tuy nhỏ nhưng có cá tính của tibu! Không ăn thua thì phóng ấn tối đa luôn! ;D ;D ;D.
Như đã nói: vũ khí đều xuất phát cùng một lò là: Từ Trí Tuệ của các Ngài thì chắc chắn chả có chuyện gì xảy ra!  ;) :) :D ;D
Trích dẫn
Nhóc bảo trên trán ổng có cái cục tròn, từ cái cục này phát ra ánh sáng đẩy xa ra rồi quay về lại cái cục, ánh sáng cứ phát ra rồi thu vào như thế.
Con bảo nhóc hỏi "Ông là ai?" thì ổng trả lời "Ta là Phật A Di Đà"
Chi tiết "Ta" chứng tỏ... nhóc này chưa có Ngộ Đạo. Nên cách gọi còn đối đải. Sau này Ngộ Đạo rồi thì tự động cách xưng hô có giai cấp này sẽ tự biến thành bình đăng và Trí Tuệ hơn, đó là: "Ông và Tui/Tôi".
Trích dẫn
Con không biết như thế nào luôn nên bảo nhóc tạm thời để ổng qua một bên chỉ niệm câu Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát.
Chú chỉ giúp con với.
Phản ứng của con rất đúng với phản ứng nhà nghề:
Khi gặp chuyện gì "không hiểu" thì để yên đó và niệm câu "Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát".
Thì con thấy đó: hể mà cùng một lò "Trí Tuệ" mà ra thì khi... thử nhau như:
Niệm Danh Hiệu, phóng ấn hộ thân, thì linh ảnh không bị gì hết.

Khỏi nói, nhóc của con là một tu sĩ chính hiệu con nai vàng!

Từ điểm tựa này: Nhóc có ba con đường:
1. Dùng công thức để Ngộ Đạo (sau khi độ tử vài vụ)
2. Tập tiếp với linh ảnh của Ngài A DI ĐÀ PHẬT.
3. Rồi độ tử. (làm vài vụ cho biết đá, biết vàng)

4. Kế đó là mệt le lưởi cóc luôn (nếu nó cao hứng làm mạnh quá).

Sau đó thì.... hihihi ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 30, 2016, 05:22 PM
Con cám ơn chú,

Chú chỉ bài cho nhóc giúp con ạ, các bước tiếp theo phải làm là gì ạ.

Nhóc có bảo, tối qua ổng ngồi đó riết nên nhóc cứ ngấm ổng hoài, ngấm một hơi thì ổng hỏi nhóc " chứ ngồi đây chi vậy?" nhóc bảo ngồi ngấm ông, ổng bảo nhóc " thôi đi đi" nhóc bảo ' bây giờ con biết đi đâu đây ba" con bảo nhóc thôi kệ ổng đi, con cứ lo niệm sám hối đi.

Chú hướng dẫn các bước tiếp theo nên phải làm gì ạ, chứ con thì không chỉ tiếp cho nhóc được rồi vì hắn đi nhanh hơn con rồi. Hi ...hi
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 30, 2016, 09:02 PM
Chú ơi,
Nếu như để nhóc tập tiếp với linh ảnh của Ngài thì phải làm như thế nào nữa ạ.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th3 30, 2016, 10:25 PM
Anh,

Thầy có bày cách rồi đấy ạ. Theo em thì trình tự nó nên như sau:

B1. Ngắm cái linh ảnh của Ngài
B2. Làm thử độ tử
B3. Làm công thức ngộ đạo.

Về phần ngắm cái linh ảnh của Ngài thì nó có nhiều việc lắm:

1. Coi thử cái thế đứng của Ngài
2. Coi thử cái đảnh của Ngài, rờ thử xem nó ra sao?
3. Coi cái dáng tay Ngài ấy ra sao? Đặt câu hỏi tại sao nó lại như vậy?
4. Chạy ra đằng sau xem thử có cái gì ở đằng sau
5. Nhìn từ trên cao xem thử cái hình dáng bông sen khi nhìn từ cao nó thế nào?
6. Đi loanh quoanh coi thử cái cõi ấy nó ra làm sao?
7. Hỏi: Còn cái gì mà con chưa biết nữa không ạ?

Mỗi hôm anh cho bé làm một thứ thôi và nhìn rõ thì mình chuyển thứ khác.

Em Mun
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 31, 2016, 08:12 AM
Nhóc báo cáo,

Nhóc hỏi Ngài: Đây là cảnh giới nào?
Ngài: Đây là cảnh giới của ta.
Nhóc: Vậy đây là đâu?
Ngài: Đây là gần nơi Hoa Sen Trên Đá
Nhóc: Hoa Sen Trên Đá là cái gì?
Ngài: Hoa Sen Trên Đá là một kỳ tích ở nơi đây.
Nhóc: Từ trên nhìn xuống thì thấy hoa sen màu vàng 8 cánh phát sáng đẹp rực rỡ như ánh mặt trời nhưng đẹp hơn rất nhiề, đẹp không thể diễn tả, đẹp như hào quang cuả Ngài.
Ngài ngồi, hai tay để trước bụng, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai ngón tay cái chạm đầu nhau
Sau lưng Ngài thì áo che hết lưng, hoa sen 5 cánh.
Ở dưới nhìn lên thì thấy 8 cánh hoa và cuống hoa.
Nhóc: Ngài có thể lại gần cho con nhìn rõ cái đầu Ngài hơn?
Ngài: Tiến lại gần hơn,nhìn thấy cục đỏ đẹp hơn phát quang, thấy cái bướu trên đầu Ngài, màu vàng, sờ thì trơn và láng.
Nhóc: Chỉ vào cục bướu hỏi " Đây là cái gì?"
Cái chấm đỏ phát sáng lên rồi thu về, Ngài im lặng rồi cốc đầu nhóc một cái đau, nhóc bảo Ngài cốc đầu đau lắm rồi im lặng mỉm cười.
Nhóc chỉ vào ký hiệu ngay ngực Ngài hỏi " Đây là cái gì?"
Ngài: Đây là ký hiệu chứng nhận người xứng đáng làm Phật. Nói xong Ngài cốc đầu nhóc một cái.
Nhóc chỉ vào hai bàn tay Ngài hỏi " Đây là gì?"
Ngài: Chỉ có đệ tử của Phật mới được phép biết. Rồi Ngài cốc nhóc một cái.
Nhóc: Ngài có thể nhận con làm đệ tử không?
Ngài: Được thôi, rồi Ngài xoa đầu nhóc 3 cái, Ngài cốc đầu thêm cái nữa rồi Ngài mỉm cười.
Nhóc: Ngài có thể cho con tham quan cảnh giới của Ngài được không?
Ngài kêu lên hoa sen rồi bay đi, nhóc bảo cảnh giới đó đẹp lắm, nhóc thấy một cục đá lớn rất đẹp trên đó có một hoa sen tuyệt đẹp, nhóc bảo trên cỏi đó có nhiều hoa sen tuyệt đẹp phát sáng, đẹp không thể tả, thác nước đẹp mà lạ lắm nhóc không diễn tả được, đi có một đoạn rồi Ngài đưa về lại, nhóc bảo mệt quá hai chân rung, lòng ngực rát rát, khó thở, nhóc nghĩ mệt xong vào lại hỏi Ngài làm sao cho hết mệt, thì Ngài bảo chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏe lại thôi.

Nghe nhóc xong thằng cha vui cười mà chảy nước mắt, nhóc thấy vậy hỏi
Nhóc: "sao ba khóc vậy"
Thằng cha: " Đúng là Phật A Di Đà rồi"
Nhóc: sao con gặp Phật mà ba khóc
Cha: Ba mừng quá
Nhóc: Con hỏi ông Phật là con có thể mang ba qua đây gặp Phật được không?
Ngài: Không được, vì mỗi người đều có con đường riêng phải đi để xem người đó có xứng đáng mới được gặp Phật.

Nhóc quán tưởng mình đang quỳ gối chắp trước ngực đối diện với Ngài xin được sám hối, Ngài im lặng.

Nhóc niệm câu Nam mô cầu sám hối bố tát ma ha tát 2 lần thì Ngài nói được rồi.
Nhóc niệm câu Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, lần này thì khá lâu Ngài mới nói được rồi.
Nhóc niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần thì Ngài nói được rồi.

Nhóc: con cần phải sám hối gì nữa không
Ngài: Không cần nữa ta sẽ xóa bỏ hết tội lỗi của con nhưng nhớ là không được tái phạm ác nghiệp nữa.
Nhóc: có gì mà con còn chưa biết không
Ngài: từ từ rồi ta sẽ dạy cho con, con cứ sống bình thường trong thế giới của con nhưng nhớ là không được làm điều ác nữa.
Nhóc mệt rồi đói bụng đi lục cơm nguội ăn, thằng cha đi pha một ly mật ong ấm ấm cho nhóc uống.

Hôm nay xong chuyện.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 31, 2016, 01:53 PM
Mưa sa, bảo táp! Tâm linh thăng tiến còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng đó nghe!
Bây giờ chỉ làm việc độ tử (cho biết đá, biết vàng). Hihihi.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: nhà binh trên Th3 31, 2016, 02:36 PM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th3 31, 2016, 08:12 AM
Nhóc báo cáo,

Nhóc hỏi Ngài: Đây là cảnh giới nào?
Ngài: Đây là cảnh giới của ta.
Nhóc: Vậy đây là đâu?
Ngài: Đây là gần nơi Hoa Sen Trên Đá
Nhóc: Hoa Sen Trên Đá là cái gì?
Ngài: Hoa Sen Trên Đá là một kỳ tích ở nơi đây.
Nhóc: Từ trên nhìn xuống thì thấy hoa sen màu vàng 8 cánh phát sáng đẹp rực rỡ như ánh mặt trời nhưng đẹp hơn rất nhiề, đẹp không thể diễn tả, đẹp như hào quang cuả Ngài.
Ngài ngồi, hai tay để trước bụng, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai ngón tay cái chạm đầu nhau
Sau lưng Ngài thì áo che hết lưng, hoa sen 5 cánh.
Ở dưới nhìn lên thì thấy 8 cánh hoa và cuống hoa.
Nhóc: Ngài có thể lại gần cho con nhìn rõ cái đầu Ngài hơn?
Ngài: Tiến lại gần hơn,nhìn thấy cục đỏ đẹp hơn phát quang, thấy cái bướu trên đầu Ngài, màu vàng, sờ thì trơn và láng.
Nhóc: Chỉ vào cục bướu hỏi " Đây là cái gì?"
Cái chấm đỏ phát sáng lên rồi thu về, Ngài im lặng rồi cốc đầu nhóc một cái đau, nhóc bảo Ngài cốc đầu đau lắm rồi im lặng mỉm cười.
Nhóc chỉ vào ký hiệu ngay ngực Ngài hỏi " Đây là cái gì?"
Ngài: Đây là ký hiệu chứng nhận người xứng đáng làm Phật. Nói xong Ngài cốc đầu nhóc một cái.
Nhóc chỉ vào hai bàn tay Ngài hỏi " Đây là gì?"
Ngài: Chỉ có đệ tử của Phật mới được phép biết. Rồi Ngài cốc nhóc một cái.
Nhóc: Ngài có thể nhận con làm đệ tử không?
Ngài: Được thôi, rồi Ngài xoa đầu nhóc 3 cái, Ngài cốc đầu thêm cái nữa rồi Ngài mỉm cười.
Nhóc: Ngài có thể cho con tham quan cảnh giới của Ngài được không?
Ngài kêu lên hoa sen rồi bay đi, nhóc bảo cảnh giới đó đẹp lắm, nhóc thấy một cục đá lớn rất đẹp trên đó có một hoa sen tuyệt đẹp, nhóc bảo trên cỏi đó có nhiều hoa sen tuyệt đẹp phát sáng, đẹp không thể tả, thác nước đẹp mà lạ lắm nhóc không diễn tả được, đi có một đoạn rồi Ngài đưa về lại, nhóc bảo mệt quá hai chân rung, lòng ngực rát rát, khó thở, nhóc nghĩ mệt xong vào lại hỏi Ngài làm sao cho hết mệt, thì Ngài bảo chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏe lại thôi.

Nghe nhóc xong thằng cha vui cười mà chảy nước mắt, nhóc thấy vậy hỏi
Nhóc: "sao ba khóc vậy"
Thằng cha: " Đúng là Phật A Di Đà rồi"
Nhóc: sao con gặp Phật mà ba khóc
Cha: Ba mừng quá
Nhóc: Con hỏi ông Phật là con có thể mang ba qua đây gặp Phật được không?
Ngài: Không được, vì mỗi người đều có con đường riêng phải đi để xem người đó có xứng đáng mới được gặp Phật.

Nhóc quán tưởng mình đang quỳ gối chắp trước ngực đối diện với Ngài xin được sám hối, Ngài im lặng.

Nhóc niệm câu Nam mô cầu sám hối bố tát ma ha tát 2 lần thì Ngài nói được rồi.
Nhóc niệm câu Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, lần này thì khá lâu Ngài mới nói được rồi.
Nhóc niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần thì Ngài nói được rồi.

Nhóc: con cần phải sám hối gì nữa không
Ngài: Không cần nữa ta sẽ xóa bỏ hết tội lỗi của con nhưng nhớ là không được tái phạm ác nghiệp nữa.
Nhóc: có gì mà con còn chưa biết không
Ngài: từ từ rồi ta sẽ dạy cho con, con cứ sống bình thường trong thế giới của con nhưng nhớ là không được làm điều ác nữa.
Nhóc mệt rồi đói bụng đi lục cơm nguội ăn, thằng cha đi pha một ly mật ong ấm ấm cho nhóc uống.

Hôm nay xong chuyện.

Đọc chảy cả nước miếng... Chẹp chẹp
Những bài như vậy đọc xong thấy đã ơi là đã, hết rồi mà không biết, tiếc ơi là tiếc ...
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Omule trên Th3 31, 2016, 05:22 PM
     Hay quá! Đã gặp QM mấy lần nhưng omule chưa bao giờ nghĩ QM sinh ra một Đệ tử của Phật Adida. Xin chúc mừng hai cha con!
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th3 31, 2016, 05:48 PM
Dạ nhóc con còn rất nhiều điều phải học và nhiều việc phải làm lắm ạ, còn em thì hi..hi...
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Thienhuong trên Th3 31, 2016, 06:30 PM
Trẻ con ngó thấy mà thèm,
Trách mình chỉ biết lèm bèm sáng trưa,
Thực hành thời lượng lưa thưa,
Nói nhiều , làm it còn khuya mới về....
huhu....hì hì
Thưa thầy con cũng đang cố gắng ( gần) hết mình....cho con thời gian để con bỏ bớt chữ GẦN...hehe
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: dongkiet trên Th3 31, 2016, 07:38 PM
Đọc mà không ngừng cười được, chúc mừng cả nhà HSTĐ và gia đình anh QUANGMINH nha!!! Phải phấn đấu, muốn được như vậy quá à.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: TLT trên Th4 01, 2016, 12:15 AM
Hay quá ! Quang Minh ơi  ;D ;D
Chúc mừng Bé và  cả nhà nha   ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 01, 2016, 12:30 AM
 ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th4 01, 2016, 12:36 AM
Hay quá xá luôn ;D Đọc xong thấy thèm quá đi :D ;D ;D Chúc mừng QuangMinh và Nhóc lớn nhé! ;) :D ;D
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th4 01, 2016, 12:47 AM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th3 31, 2016, 08:12 AM
Nhóc báo cáo,

Nhóc hỏi Ngài: Đây là cảnh giới nào?
Ngài: Đây là cảnh giới của ta.
Nhóc: Vậy đây là đâu?
Ngài: Đây là gần nơi Hoa Sen Trên Đá
Nhóc: Hoa Sen Trên Đá là cái gì?
Ngài: Hoa Sen Trên Đá là một kỳ tích ở nơi đây.
Nhóc: Từ trên nhìn xuống thì thấy hoa sen màu vàng 8 cánh phát sáng đẹp rực rỡ như ánh mặt trời nhưng đẹp hơn rất nhiề, đẹp không thể diễn tả, đẹp như hào quang cuả Ngài.
Ngài ngồi, hai tay để trước bụng, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai ngón tay cái chạm đầu nhau
Sau lưng Ngài thì áo che hết lưng, hoa sen 5 cánh.
Ở dưới nhìn lên thì thấy 8 cánh hoa và cuống hoa.
Nhóc: Ngài có thể lại gần cho con nhìn rõ cái đầu Ngài hơn?
Ngài: Tiến lại gần hơn,nhìn thấy cục đỏ đẹp hơn phát quang, thấy cái bướu trên đầu Ngài, màu vàng, sờ thì trơn và láng.
Nhóc: Chỉ vào cục bướu hỏi " Đây là cái gì?"
Cái chấm đỏ phát sáng lên rồi thu về, Ngài im lặng rồi cốc đầu nhóc một cái đau, nhóc bảo Ngài cốc đầu đau lắm rồi im lặng mỉm cười.
Nhóc chỉ vào ký hiệu ngay ngực Ngài hỏi " Đây là cái gì?"
Ngài: Đây là ký hiệu chứng nhận người xứng đáng làm Phật. Nói xong Ngài cốc đầu nhóc một cái.
Nhóc chỉ vào hai bàn tay Ngài hỏi " Đây là gì?"
Ngài: Chỉ có đệ tử của Phật mới được phép biết. Rồi Ngài cốc nhóc một cái.
Nhóc: Ngài có thể nhận con làm đệ tử không?
Ngài: Được thôi, rồi Ngài xoa đầu nhóc 3 cái, Ngài cốc đầu thêm cái nữa rồi Ngài mỉm cười.
Nhóc: Ngài có thể cho con tham quan cảnh giới của Ngài được không?
Ngài kêu lên hoa sen rồi bay đi, nhóc bảo cảnh giới đó đẹp lắm, nhóc thấy một cục đá lớn rất đẹp trên đó có một hoa sen tuyệt đẹp, nhóc bảo trên cỏi đó có nhiều hoa sen tuyệt đẹp phát sáng, đẹp không thể tả, thác nước đẹp mà lạ lắm nhóc không diễn tả được, đi có một đoạn rồi Ngài đưa về lại, nhóc bảo mệt quá hai chân rung, lòng ngực rát rát, khó thở, nhóc nghĩ mệt xong vào lại hỏi Ngài làm sao cho hết mệt, thì Ngài bảo chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏe lại thôi.

Nghe nhóc xong thằng cha vui cười mà chảy nước mắt, nhóc thấy vậy hỏi
Nhóc: "sao ba khóc vậy"
Thằng cha: " Đúng là Phật A Di Đà rồi"
Nhóc: sao con gặp Phật mà ba khóc
Cha: Ba mừng quá
Nhóc: Con hỏi ông Phật là con có thể mang ba qua đây gặp Phật được không?
Ngài: Không được, vì mỗi người đều có con đường riêng phải đi để xem người đó có xứng đáng mới được gặp Phật.

Nhóc quán tưởng mình đang quỳ gối chắp trước ngực đối diện với Ngài xin được sám hối, Ngài im lặng.

Nhóc niệm câu Nam mô cầu sám hối bố tát ma ha tát 2 lần thì Ngài nói được rồi.
Nhóc niệm câu Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, lần này thì khá lâu Ngài mới nói được rồi.
Nhóc niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần thì Ngài nói được rồi.

Nhóc: con cần phải sám hối gì nữa không
Ngài: Không cần nữa ta sẽ xóa bỏ hết tội lỗi của con nhưng nhớ là không được tái phạm ác nghiệp nữa.
Nhóc: có gì mà con còn chưa biết không
Ngài: từ từ rồi ta sẽ dạy cho con, con cứ sống bình thường trong thế giới của con nhưng nhớ là không được làm điều ác nữa.
Nhóc mệt rồi đói bụng đi lục cơm nguội ăn, thằng cha đi pha một ly mật ong ấm ấm cho nhóc uống.

Hôm nay xong chuyện.

Ui... sao mà muốn nghe nữa quá! hihi... ;)
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 01, 2016, 01:32 AM
Ngài có hai câu nói mà QM suy nghĩ suốt từ tối qua đến giờ
1./ Không được tái phạm ác nghiệp.
2./ Không được phép làm điều ác.

Nhóc bảo Ngài nói gì mà con không hiểu gì hết đó ba, con nghe sao thì nói lại y như thế cho ba nghe đó.

Chư Phật luôn nhắc nhở chúng ta về việc tránh xa ác pháp!
Nhân đây cũng muốn nói luôn là còn sót một câu của Ngài nữa, vì có một thằng em thắc mắc khi đọc đến câu " Mỗi người đều có một con đường riêng để đi xem ai có xứng đáng để được gặp Phật", thằng em hỏi là "làm gì để xứng đáng để được gặp Phật", thì QM liền nhớ ra là còn sót một câu nói của Ngài " Phải làm nhiều điều thiện và việc tốt thì xứng đáng để được gặp Phật."

Kính chú TIBU !

Con cám ơn chú vô vô cùng luôn, vì nhờ có chú mang cái PHÁP TUYỆT VỜI này nói ra mà chúng con mới đi được đến ngày hôm nay! Nếu như chú mà không nói ra thì con cũng không biết đến bao giờ mới gặp được Pháp này!

Nhóc nói: Giọng nói của Ngài rất trầm, rền, và rí rí hay rít rít gì đó, nhóc không diễn tả được.

Đó là lý do chú TIBU nói khi niệm Phật thì phải niệm với giọng trầm và rền.

Kính Chú!
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 02, 2016, 08:20 PM
Chào cả nhà  ;D

Nhóc đang theo học dưới sự hướng dẫn của Ngài A Di Đà Phật

QM được sự đồng ý và khuyến khích của chú Tibu chia sẽ một số vấn đề trong bài học của nhóc.

@Admin có thể hướng dẫn QM cách đăng hình lên được không vậy?
QM sẽ đăng hình capture viper chát với chú.

Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: p4 trên Th4 03, 2016, 06:53 AM
https://www.viber.com/vi/products/windows (https://www.viber.com/vi/products/windows)
Có thể sử dụng bản cài viber trên máy tính để dễ copy paste (sao chép và dán) dễ dàng hơn.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 03, 2016, 10:58 PM
Lưu ý: QM ghi lại lời bé theo dòng sự kiện, theo cách viết để hiểu, không phải là 100% lời nói của Ngài, vì bé nói lại theo cách nói của bé.
Khi bé nói lại theo đúng những gì mà Ngài nói thì bé bị mệt, ho, khựng, hơi khó thở, nên QM bảo bé nói bằng cách của bé, chỉ khi nào không hiểu thì QM mới bảo bé nói lại chính xác từng từ mà Ngài nói.
Nguyện xin Chư Phật cho con được sám hối nếu có ai đọc mà hiểu sai ý của Phật thì là lỗi do cách trình bày của con, con nguyện xin sám hối.
Nguyện xin hồi hướng tất cả Công Đức có được đến Mầm Sống mà Ngài Địa Tạng Vương Bố Tát đang nuôi dưỡng, nguyên xin cho các Mầm Sống đó vươn mình trỗi dậy, trưởng thành và thành Phật.
Nguyện xin cho những ai Mong Muốn gặp Phật thì mau chóng được gặp Phật. Những ai Mong Muốn được thành Phật thì mau chóng được thành Phật.
*******

QM:      Chú rảnh không ạ
Phước Nguyễn:    Đang rảnh, chưa có ai xông đất sáng giờ !
QM:      Ha ha vậy con xông đất nja
QM:      Hôm nay bé bị Ngài cốc đầu 6 cái vì cái tội hỏi mà không chịu học bài
QM:      Ngài bảo bé là lo học đi đừng có hỏi lung tung nữa hi hi...
Phước Nguyễn:    Vậy thôi.
QM:      Bài học đầu tiên của bé là lịch sử của Phật
Phước Nguyễn:    Chu cha!
QM:      Ngài dạy bé về ông Phật đầu tiên, Về Hoa Sen Trên Đá, Sự phân cấp của Phật và Bồ Tát
QM:      Bé bảo ở cấp độ nào thì chỉ biết hàng ngang và phía dưới thôi
QM:      Ngài chỉ bé cách phân biệt Phật thật bằng cách nhìn thẳng vào chấm đỏ. Khi nhìn vào chấm đỏ bé thấy phát quang sáng chói, con bảo bé nói " Bớt sáng lại cho dễ nhìn hơn" thì ánh sáng dịu bớt lại, bé thấy trong chấm đỏ có một ông Phật toàn thân màu vàng.
Phước Nguyễn:    Giáo dục cao cấp
QM:      Cách dùng ấn hộ thân để phân biệt Phật giả
QM:      Cách dùng ấn Đại Định, Ngài nói ấn Đại Định được dùng khi cần tập trung vào một vấn đề nào đó.
Phước Nguyễn:    Đại định à!
Phước Nguyễn:    Vậy là nhóc là thầy chùa trong nhà luôn rồi!
QM:      Ngài nói chấm đỏ là dấu hiệu của Phật. Chữ Vạn là ký hiệu chứng minh Người đó xứng đáng được làm Phật.
Phước Nguyễn:    Ghê quá mà!
Phước Nguyễn:    Chừng đó kiến thức!
Phước Nguyễn:    Thì cứ vậy đi đã!
QM:      Con có xúi bé hỏi Ngài về ông Tibu
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Bé có hỏi mấy câu mà ổng im re
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Bé nói về sự phân cấp, không biết bé nghe có rõ không chú.
Phước Nguyễn:    Nghe lúc nào cũng rõ vì tiếng nói đi xuyên qua óc bé từ bên phải qua bên trái.
QM:      Vì có nhiều cái con đâu có biết nên con sợ bé nói thêm
Phước Nguyễn:    Nó biết cái gì mà nó nói thêm?
QM:      Nó đâu có biết cái gì đâu
Phước Nguyễn:    Thì vậy.
QM:      Nó còn hỏi con về hàng ngang là gì
Phước Nguyễn:    Là cùng trình độ
QM:      Vậy đúng là không cùng trình độ thì không thể biết nhau hả chú
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Bé nói chỉ có thể biết hàng ngang và phía dưới thôi
Phước Nguyễn:    Mới đầu là vậy. Sau tu giỏi hơn thì sẽ biết
QM:      Bé nói Phật và Bồ Tát thì có rất là nhiều
QM:      Bé nói ông Phật đầu tiên có ở khắp mọi nơi, trong Hoa Sen Trên Đá và trong mỗi chúng ta
QM:      Bé nói trái đất này đã trãi qua rất là nhiều kiếp
QM:      Ông Phật đứng canh trái đất khi chưa hình thành luôn
Phước Nguyễn:    Hấp dẫn quá!
QM:      Hiện tại có 3 ông Phật mà trái đất biết đến nhiều nhất là Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni
Phước Nguyễn:    Con nên xắm cái máy thâu mp3 để ghi lại
Phước Nguyễn:    Ghi làm... Gia phả hihihi
QM:      Ngài nói lịch sử của Phật thì nhiều lắm
QM:      Sao Ngài lại dạy bé về lịch sử Phật trước vậy chú
Phước Nguyễn:    Cái căn bản là nên biết gia phả của Phật
QM:      Ah thì ra là vậy
QM:      Hôm nay bé học nhiêu đó  xong rồi chạy đi chơi và xem tv rồi
Phước Nguyễn:    Ông Phật đầu tiên, sách vở gọi là: Phật Tánh đó
QM:      Ah
QM:      Ngài bảo Hoa Sen Trên Đá là một kỳ tích vì..đá mà lại nỡ ra hoa sen
Phước Nguyễn:    Con cũng nên biết là: tuy chạy chơi nhưng bé nó vẫn xào nấu kiến thức này trong vòng 3 tháng với mức độ tập trung là 24/24 luôn đó nghe.
QM:      Bé giữ linh ảnh luôn đó chú
Phước Nguyễn:    Tất nhiên!
QM:      Khi hỏi là bé hỏi liền thôi
QM:      Bé bảo lúc nào Ngài cũng ngồi ở đó
QM:      Ngài nói hể mà rảnh là học
QM:      Học bất cứ lúc nào
QM:      Bé có hỏi Ngài về một bài toán khó,  Ngài bảo chuyện thế gian mang về thế gian
Phước Nguyễn:    Một giờ là có thể nạp 23 kiếp. Một kiến thức khổng lồ! Mà hiện giờ là bé nạp 24/24 về lịch sử của Phật thì con tưởng tượng coi kiến thức này cở nào?
QM:      Trời! Ghê vậy hả chú
QM:      Chú ơi,  con thấy có gì đó lạ lạ chú
QM:      Có cách nào khác để thử ổng tiếp nữa không chú
QM:      Con nhờ nhóc hỏi mấy cái mà ổng trả lời chớt quớt à chú
QM:      Con hỏi Thiền tông là gì?
QM:      Ổng nói đó là một pháp môn do vị Phật đầu tiên để lại để lại
QM:      Hỏi: Phật A Di Đà Là cái gì?
QM:      Ổng nói là danh hiệu của ta
QM:      Hỏi: Quán Thế Âm Bồ Tát là cái gì?
QM:      Ổng nói là danh hiệu cuả một vị Phật
QM:      Hỏi ổng Phật A Di Đà có tâm chú không?
QM:      Ổng nói có rất nhiều tâm chú
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Hỏi: vị tâm chú của ông là gì?
QM:      Ổng nói chưa đến lúc biết
Phước Nguyễn:    Hihi
Phước Nguyễn:    Là vì câu hỏi là của con nên không có data
QM:      Ủh vậy là sao chú
Phước Nguyễn:    Là do trình độ người lớn khác con nít
QM:      Nhóc con hỏi riêng một câu
QM:      Con người có từ khi nào?
QM:      Ổng nói  ông Phật xuất hiện sau con người thì làm sao biết người đầu tiên có khi nào
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Ổng nói có 2 loại Phật
QM:      Phật xây dựng tương lai thì đi giúp con người
Phước Nguyễn:    Phải thâu đó nghe con
QM:      Phật phá hoại tương lai thì đi phá hoại con người
QM:      Phật phá hoại tương lai là thiên ma
QM:      Con vật muốn thành Phật thì phải làm con người rồi phải trãi qua rất là nhiều kiếp làm việc tốt thì mới có thể làm Phật
Phước Nguyễn:    Hihi như vậy: con chưa phải là dân Phật Giáo
QM:      Như vậy là ổng nói đúng hả chú
Phước Nguyễn:    Chưa sai khúc nào hết!
QM:      Tại sao là Phật mà lại đi phá hoại tương lai,  phá hoại con người?
QM:      Con tưởng là Phật thì phải   tốt chứ
Phước Nguyễn:    Vì thiên ma chê niết bàn cho nên tìm cách ngăn những ai tới niết bàn
QM:      Ổng nói là tùy tâm tánh của từng người  không ai có thể quyết định được
Phước Nguyễn:    Nhưng thiên ma rất là giỏi cho nên cũng được gọi là phật phá hoại
QM:      Còn làm thần thì không thể làm Phật được,  thần mà muốn làm Phật thì phải thành người rồi làm rất nhiều việc tốt trãi qua mấy ngàn năm luôn chứ không  thể làm Phật liền được
QM:      Có rất nhiều loại thần,  trong nhà đang ở cũng có thần
QM:      Nhóc nói khi ổng nói về mấy ông thần thì cái mặt ổng lại có vẻ khó chịu
QM:      Đây là điểm mà con nghi ngờ
QM:      Chú đã thông điểm nghi vấn giúp con
Phước Nguyễn:    Con đi ngủ đi.
Phước Nguyễn:    Thần thì chả ai ưa
Phước Nguyễn:    Cho nên Ngài tỏ thái độ khó chịu cho nó hiểu.
QM:      Con không hiểu nên mới nhờ chú,  con chỉ sợ
QM:      Nếu chú nói đúng thì con xin nghe,  có gì thì con báo chú ạ
QM:      Chú ơi,   con bị một tát trời giáng ha..ha..
QM:      Bây giờ thì con đã hiểu vì sao tụi nhỏ lại đi nhanh hơn mình rồi
QM:      Từ trước tới giờ con nghĩ đâu mình biết nhiều lắm,  nhưng không ngờ cái mà mình biết lại không phải là vậy
QM:      Chú hay nói " ừ thì nó là vậy đó"
QM:      Ừ thì đúng nó vậy thật mà
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Chú ơi
QM:      Ngài chưa cho bé độ tử vì năng lực còn yếu, Ngài nói khi nào năng lực đủ thì Ngài sẽ chỉ cho cách độ tử,  Ngài bảo bây giờ thì lo học đi
Phước Nguyễn:    Hihihi
Phước Nguyễn:    Là vì tuổi đó thì đã có vài Nhí độ tử rồi.
Phước Nguyễn:    Tuy nhiên Ngài đã nói thì y pháp phụng hành
QM:      Chánh Kiến là danh hiệu của vị Phật thứ 2, Ngài thấy Hoa Sen Trên Đá héo nên đã truyền hết năng lực của mình vào Hoa Sen Trên Đá. HSTD được vị Phật thứ 2 truyền lại cho Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Phước Nguyễn:    Vậy nó đâu có trâu cùi hihihi
QM:      Ý chú là gì ạ
Phước Nguyễn:    Vậy là nó với con học luôn. Nếu con thâu được hay ghi lại được và đăng trên chùa thì bà con càng khoái.
QM:      Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đang chịu trách nhiệm  nuôi dưỡng các mầm sống, Ngài còn danh hiệu là Mầm Non.
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Ngài chỉ cách đi tìm Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là niệm 2 chữ Mầm Non
QM:      Chánh Tư Duy là danh hiệu của vị Phật thứ 3.  Ngài là em của Chánh Kiến.
Phước Nguyễn:    Nguyên hệ thống Đại Thừa sẽ được nhóc này khui ra
QM:      Vậy là đúng hết hả chú
Phước Nguyễn:    Đúng với điều kiện tự nhiên của nó, Còn ép nó là nó tầm bậy
QM:      Như thế nào là ép chú
Phước Nguyễn:    Là con đang làm đó. Con đang dùng kiến thức của người lớn và nói nó làm coi ra sao.
QM:      Ngài biết hết đó chú ơi, cái nào là con hỏi thì Ngài nói nó là của cha con hỏi
Phước Nguyễn:    Con tiếp tục ghi lại phần mà nó nói lại đi: rất là đặc sắc và cực kỳ hay
QM:      Nó nói chữ Vạn xoay đa chiều, 3D
QM:      Nên khi nhìn ở vị trí khác nhau và ở lúc khác nhau thì sẽ thấy có khác nhau
Phước Nguyễn:    Tuy nhiên góc độ nào cũng là chữ Vạn
QM:      Chữ Vạn có nhiều tên gọi nhưng tên mà Ngài thích là Vạn Sen
Phước Nguyễn:    Vạn sen: cao siêu lắm
Phước Nguyễn:    Con nên đăng trên chùa đi!
QM:      Nó vừa nhìn thấy cái hình Phật của ntn thấy trong vô sắc
Phước Nguyễn:    Tnt chớ
QM:      Nó nói Ngài nói đây hình Phật do một người thấy Phật vẽ lại
QM:      Nhưng hào quang có hơi khác với cái thấy của nó
Phước Nguyễn:    Tất nhiên: gần đúng thôi con
QM:      Nó thấy hòa quang chỉ là màu vàng và có hơi đỏ
QM:      Không có các màu còn lại
QM:      Vầng hào quang tròn trên đầu Ngài có công dụng là để bảo vệ đầu Ngài
Phước Nguyễn:    Trí Tuệ đó con
QM:      Hoa sen mà Ngài ngồi được gọi là sen di
QM:      Từ Bi là danh hiệu của một vị Phật, Đại Nhật Như Lai còn có danh hiệu là Từ Bi
QM:      Hỷ Xả là danh hiệu của một vị Phật
QM:      Ngài Hỷ Xả mang lại hạnh phúc cho chúng sanh
QM:      Khoan dung là tha thứ
QM:      Khoan dung phải có giới hạn nếu không sẽ làm kẻ đó trở thành người ác,  có khi là cực ác luôn
Phước Nguyễn:    Hay lắm!
QM:      Chánh Đẳng Chánh Giác là danh hiệu tối cao của Phật
QM:      Để trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì phải trãi qua hơn tỉ kiếp tu hành,  trong đó có ít nhất một kiếp là súc sanh,  đó chỉ là thử thách mà thôi
Phước Nguyễn:    Sâu xắc
QM:      Công Đức là 1 việc làm tốt xuất phát tận đáy lòng
QM:      Phước Báu là thành quả đáng được hưởng của Công Đức tương ứng
QM:      Làm đủ 100 Công Đức thì có thể thành A La Hán
Phước Nguyễn:    Khó thực hiện vì thiếu mẫu mã
QM:      Một việc làm nhỏ nhất cũng có nhiều con đường
Phước Nguyễn:    Hay lắm
QM:      Việc làm nhỏ nhất mà tốt thì dẫn đến một con đường tốt đẹp và thành quả sẽ là tốt đẹp
QM:      Việc làm nhỏ nhất mà xấu thì sẽ dẫn đến con đường xấu có khi là rất xấu và hậu quả là xấu và có khi là rất xấu
QM:      Việc làm tốt nhỏ nhất là nhặt một cọng rác
Phước Nguyễn:    Tuyệt vời!
QM:      Một việc làm nhỏ nhất cũng có thể thay đổi số mệnh của một người
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Cái đáng sợ nhất của một kiếp người là kiếp sau bị làm đồ vật, vì có đồ vật phải mất hàng ngàn năm để hư hoại rồi mới chuyển  kiếp khác.
QM:      Người quá ác khi chết linh hồn sẽ bị giam trong địa ngục
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Người quá tốt thì sẽ bị người khác hại. Người quá tốt mà bị người khác hại chết thì linh hồn sẽ được cất trong búp sen
Phước Nguyễn:    Đúng dể sợ
QM:      Điều quan trọng nhất đối với một người đang hấp hối là phải thật bình tỉnh
QM:      Khi bình tỉnh thì người đó sẽ tự biết mình cần phải làm vì
Phước Nguyễn:    Làm ác nhiều thì sẽ mất. Làm thiện thì sẽ có bình tỉnh.
QM:      Còn khi chết vì lý do vì mà không thể bình tỉnh thì linh hồn đi đâu chuyển kiếp là do việc làm tốt hay xấu quyết định
QM:      Có khi làm súc vật có khi làm ma quỷ
QM:      Súc vật muốn làm người thì phải làm việc tốt giúp con người thì sẽ được chuyển kiếp làm người
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Người khi chết mà buồn thì linh hồn sẽ làm ma
QM:      Người khi sống mà nghĩ đến chuyện giúp người nhưng không làm được thì khi chết sẽ làm linh hồn lang thang giúp người gọi là tiên linh
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Mấy cái này có viết lên diễn đàn được không chú
Phước Nguyễn:    Viết đẹp luôn đó con!
QM:      Ngài nói nhóc sao con không tự hỏi theo ý mình mà cha con hỏi không vậy
Phước Nguyễn:    Thấy chưa?
QM:      Nhóc nói con đâu có biết gì mà hỏi
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nên để cha con hỏi thế
QM:      Ngài cốc đầu nó, Cười rồi bảo hết cách với nhóc con
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nhóc hỏi Ngài là để ba con hỏi thế được không thì Ngài cười,  nhưng con nói là chỉ hỏi pháp thôi thì đồng ý
QM:      Nó có tự ý hỏi mấy cái
QM:      Là kiếp trước của nó
Phước Nguyễn:    Đó mới là hay đó nghe!
QM:      Ngài có nói kiếp trước của có 2 kiếp làm súc vật
QM:      1 kiếp làm súc vật cắn chết người nên kiếp sau bị phạt
Phước Nguyễn:    Bình thường thôi!
QM:      Một kiếp làm súc vật nhưng cảm hóa được kẻ ác nên làm người
Phước Nguyễn:    Cũng bình thường thôi
QM:      Một kiếp làm cây thuốc chữa bệnh cứu người nên có nhân duyên với Ngài
Phước Nguyễn:    Hihihi đúng luôn
QM:      Nhóc hỏi Ngài là bây giờ con gặp Ngài rồi thì chết sẽ như thế nào
Phước Nguyễn:    À há!
QM:      Ngài nói là khi theo Phật học rồi khi chết nếu mà học chưa xong thì sẽ theo Ngài về học tiếp
QM:      Sau này sẽ tự mình quyết định chuyện của mình
Phước Nguyễn:    Đã bị hoả tiển tầm nhiệt rồi thì chạy đâu cho thoát?
QM:      Chuyển kiếp đi đâu là do mình tự quyết định
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Nhóc tự hỏi đó chú con không xúi đâu
Phước Nguyễn:    Hiểu
Phước Nguyễn:    Một câu hỏi "trưởng thành"
QM:      Giới luật cơ bản nhất của Phật là làm việc tốt
Phước Nguyễn:    Hết trật!
QM:      Làm cho cha mẹ vui chính là việc tốt
Phước Nguyễn:    Hết chạy!
QM:      Không tổn hại đến người khác chính là làm việc tốt
Phước Nguyễn:    Cứng họng!
QM:      Con tưởng đâu Ngài nói là ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ
QM:      Ai ngờ đâu Ngài nói còn cao hơn thế
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Mà lại hết sức dể hiểu
QM:      Lại dể làm
Phước Nguyễn:    Trực tiếp truyền thanh mà con!
Phước Nguyễn:    Khó làm con!
QM:      Dạ con viết xong rồi thì thấy là khó làm
QM:      Nhóc con thấy Phật mà con được học
QM:      Vui thật chú
QM:      Nhưng hôm đầu tiên con bị sốc
QM:      Vì cái nhóc nói khác cái con biết
QM:      Con còn tưởng là Phật dỏm
QM:      Nên nhờ chú kiểm chứng giúp
QM:      Nhưng càng ngày thì lại càng hiểu
QM:      Lời Phật dạy thật đơn giản Phật còn cho ví dụ luôn đó chú
Phước Nguyễn:    Phật dõm: dài dòng văn tự,  Phật xịn thì bình dân học vụ. Dành cho chuyện xoá nạn mù chữ
QM:      Khi nói về lòng khoan dung Ngài cho ví dụ như nồi không đáy
QM:      Hỏi cái gì Ổng trả lời cái đó,  khi viết cho chú thì con đã có kết nối lại
Phước Nguyễn:    Hihihi trực tiếp, gợi hình cách nói của "những người biết nói"
Phước Nguyễn:    Con tìm cách ịn cái này lên chùa luôn đi con
QM:      Nhưng mà đôi khi nghe xong bị sốc chú ơi
Phước Nguyễn:    Bị là cái chắc
QM:      Vì hơi phũ phàng với cái mà mình biết
QM:      À Phật nói Sự thật thì chỉ có một
Phước Nguyễn:    Nếu mà viết thường thì sai. Viết hoa thì là đúng
QM:      Con nghe Nhóc nói thì con viết lại, chứ con đâu biết là viết thế nào đâu chú hi
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nhóc có hỏi Ngài về sự tức giận vì nhóc đang tức giận một người bạn trong lớp thế là hai cha con được 1 bài pháp tuyệt vời luôn
Phước Nguyễn:    Hihihi
Phước Nguyễn:    Trúng tủ!
QM:      Con có chen vào hỏi 1 câu thì Ngài bảo nhóc mang cái này về thế gian kêu cha giải quyết đi  hi..hi.. Ngài biết chính xác luôn là cha đang hỏi
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 04, 2016, 12:05 AM
- Vui, buồn, tức giận là cảm xúc của con người.
- Khi vui thì cười, vui có cái năng lượng của nó, năng lượng của nụ cười là thấp nhất của năng lượng vui.
- Tức giận là cảm xúc khi bị người khác làm cho mình buồn khi mà buồn lớn quá thì dẫn đến tức giận,người khác không làm gì mà mình tức giận thì đó là một điều sai trái có thể nói đó là một điều sai lầm rất nghiêm trọng.
- Khi tức giận thì mình có thể mất kiểm soát gây ra hậu quả xấu như đứt mạch máu não do não tiết ra một chất làm hẹp mạch máu não gây đứt mạch máu não hoặc không là mình sẽ giết chết người ta.
- Khi tức giận thì phải cố gắng kiểm soát cảm xúc, nếu như cố đè nén cơn tức giận thì có thể sẽ bị mất trí nhớ, do não phải dùng hết năng lượng đè nén cơn tức giận nếu như mà làm được thì năng lượng bị tổn hại làm mất 1 phần trí nhớ có khi là mất hết trí nhớ và bị điên.
- Khi tức giận mà mình chạy theo người ta thì năng lượng tức giận chuyển hóa đưa một phần vào chân làm chân nặng hơn chạy nhanh hơn nên có thể vấp té gây tổn thương đầu.
- Khi tức giận mà mình đánh người ta thì sức mạnh sẽ dồn vào tay, nếu như mình vừa chạy vừa đánh thì sức mạnh chia làm hai nên có thể gây đứt mạch máu có khi bị liệt hoặc xấu nhất là chết.
- Do đó khi thấy một người đang tức giận thì mình phải tìm cách giúp người ta, nếu như người ta chạy thì phải tìm cách ngăn cản hoặc kéo người ta lại không cho người ta đuổi theo, vì khi người ta chạy thì có thể bị vấp té, hoặc có thể sẽ giết chết người.
- Người mà làm cho người khác tức giận thì sẽ gặp hậu quả rất xấu, kiếp sau đó có thể làm súc sanh.


Sau bài học này thì hai cha con không giám làm cho người khác tức giận và cố gắng kiểm soát cảm xúc bản thân.

Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th4 04, 2016, 12:49 AM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 03, 2016, 10:58 PM
Lưu ý: QM ghi lại lời bé theo dòng sự kiện, theo cách viết để hiểu, không phải là 100% lời nói của Ngài, vì bé nói lại theo cách nói của bé.
Khi bé nói lại theo đúng những gì mà Ngài nói thì bé bị mệt, ho, khựng, hơi khó thở, nên QM bảo bé nói bằng cách của bé, chỉ khi nào không hiểu thì QM mới bảo bé nói lại chính xác từng từ mà Ngài nói.
Nguyện xin Chư Phật cho con được sám hối nếu có ai đọc mà hiểu sai ý của Phật thì là lỗi do cách trình bày của con, con nguyện xin sám hối.
Nguyện xin hồi hướng tất cả Công Đức có được đến Mầm Sống mà Ngài Địa Tạng Vương Bố Tát đang nuôi dưỡng, nguyên xin cho các Mầm Sống đó vươn mình trỗi dậy, trưởng thành và thành Phật.
Nguyện xin cho những ai Mong Muốn gặp Phật thì mau chóng được gặp Phật. Những ai Mong Muốn được thành Phật thì mau chóng được thành Phật.
*******

QM:      Chú rảnh không ạ
Phước Nguyễn:    Đang rảnh, chưa có ai xông đất sáng giờ !
QM:      Ha ha vậy con xông đất nja
QM:      Hôm nay bé bị Ngài cốc đầu 6 cái vì cái tội hỏi mà không chịu học bài
QM:      Ngài bảo bé là lo học đi đừng có hỏi lung tung nữa hi hi...
Phước Nguyễn:    Vậy thôi.
QM:      Bài học đầu tiên của bé là lịch sử của Phật
Phước Nguyễn:    Chu cha!
QM:      Ngài dạy bé về ông Phật đầu tiên, Về Hoa Sen Trên Đá, Sự phân cấp của Phật và Bồ Tát
QM:      Bé bảo ở cấp độ nào thì chỉ biết hàng ngang và phía dưới thôi
QM:      Ngài chỉ bé cách phân biệt Phật thật bằng cách nhìn thẳng vào chấm đỏ. Khi nhìn vào chấm đỏ bé thấy phát quang sáng chói, con bảo bé nói " Bớt sáng lại cho dễ nhìn hơn" thì ánh sáng dịu bớt lại, bé thấy trong chấm đỏ có một ông Phật toàn thân màu vàng.
Phước Nguyễn:    Giáo dục cao cấp
QM:      Cách dùng ấn hộ thân để phân biệt Phật giả
QM:      Cách dùng ấn Đại Định, Ngài nói ấn Đại Định được dùng khi cần tập trung vào một vấn đề nào đó.
Phước Nguyễn:    Đại định à!
Phước Nguyễn:    Vậy là nhóc là thầy chùa trong nhà luôn rồi!
QM:      Ngài nói chấm đỏ là dấu hiệu của Phật. Chữ Vạn là ký hiệu chứng minh Người đó xứng đáng được làm Phật.
Phước Nguyễn:    Ghê quá mà!
Phước Nguyễn:    Chừng đó kiến thức!
Phước Nguyễn:    Thì cứ vậy đi đã!
QM:      Con có xúi bé hỏi Ngài về ông Tibu
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Bé có hỏi mấy câu mà ổng im re
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Bé nói về sự phân cấp, không biết bé nghe có rõ không chú.
Phước Nguyễn:    Nghe lúc nào cũng rõ vì tiếng nói đi xuyên qua óc bé từ bên phải qua bên trái.
QM:      Vì có nhiều cái con đâu có biết nên con sợ bé nói thêm
Phước Nguyễn:    Nó biết cái gì mà nó nói thêm?
QM:      Nó đâu có biết cái gì đâu
Phước Nguyễn:    Thì vậy.
QM:      Nó còn hỏi con về hàng ngang là gì
Phước Nguyễn:    Là cùng trình độ
QM:      Vậy đúng là không cùng trình độ thì không thể biết nhau hả chú
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Bé nói chỉ có thể biết hàng ngang và phía dưới thôi
Phước Nguyễn:    Mới đầu là vậy. Sau tu giỏi hơn thì sẽ biết
QM:      Bé nói Phật và Bồ Tát thì có rất là nhiều
QM:      Bé nói ông Phật đầu tiên có ở khắp mọi nơi, trong Hoa Sen Trên Đá và trong mỗi chúng ta
QM:      Bé nói trái đất này đã trãi qua rất là nhiều kiếp
QM:      Ông Phật đứng canh trái đất khi chưa hình thành luôn
Phước Nguyễn:    Hấp dẫn quá!
QM:      Hiện tại có 3 ông Phật mà trái đất biết đến nhiều nhất là Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni
Phước Nguyễn:    Con nên xắm cái máy thâu mp3 để ghi lại
Phước Nguyễn:    Ghi làm... Gia phả hihihi
QM:      Ngài nói lịch sử của Phật thì nhiều lắm
QM:      Sao Ngài lại dạy bé về lịch sử Phật trước vậy chú
Phước Nguyễn:    Cái căn bản là nên biết gia phả của Phật
QM:      Ah thì ra là vậy
QM:      Hôm nay bé học nhiêu đó  xong rồi chạy đi chơi và xem tv rồi
Phước Nguyễn:    Ông Phật đầu tiên, sách vở gọi là: Phật Tánh đó
QM:      Ah
QM:      Ngài bảo Hoa Sen Trên Đá là một kỳ tích vì..đá mà lại nỡ ra hoa sen
Phước Nguyễn:    Con cũng nên biết là: tuy chạy chơi nhưng bé nó vẫn xào nấu kiến thức này trong vòng 3 tháng với mức độ tập trung là 24/24 luôn đó nghe.
QM:      Bé giữ linh ảnh luôn đó chú
Phước Nguyễn:    Tất nhiên!
QM:      Khi hỏi là bé hỏi liền thôi
QM:      Bé bảo lúc nào Ngài cũng ngồi ở đó
QM:      Ngài nói hể mà rảnh là học
QM:      Học bất cứ lúc nào
QM:      Bé có hỏi Ngài về một bài toán khó,  Ngài bảo chuyện thế gian mang về thế gian
Phước Nguyễn:    Một giờ là có thể nạp 23 kiếp. Một kiến thức khổng lồ! Mà hiện giờ là bé nạp 24/24 về lịch sử của Phật thì con tưởng tượng coi kiến thức này cở nào?
QM:      Trời! Ghê vậy hả chú
QM:      Chú ơi,  con thấy có gì đó lạ lạ chú
QM:      Có cách nào khác để thử ổng tiếp nữa không chú
QM:      Con nhờ nhóc hỏi mấy cái mà ổng trả lời chớt quớt à chú
QM:      Con hỏi Thiền tông là gì?
QM:      Ổng nói đó là một pháp môn do vị Phật đầu tiên để lại để lại
QM:      Hỏi: Phật A Di Đà Là cái gì?
QM:      Ổng nói là danh hiệu của ta
QM:      Hỏi: Quán Thế Âm Bồ Tát là cái gì?
QM:      Ổng nói là danh hiệu cuả một vị Phật
QM:      Hỏi ổng Phật A Di Đà có tâm chú không?
QM:      Ổng nói có rất nhiều tâm chú
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Hỏi: vị tâm chú của ông là gì?
QM:      Ổng nói chưa đến lúc biết
Phước Nguyễn:    Hihi
Phước Nguyễn:    Là vì câu hỏi là của con nên không có data
QM:      Ủh vậy là sao chú
Phước Nguyễn:    Là do trình độ người lớn khác con nít
QM:      Nhóc con hỏi riêng một câu
QM:      Con người có từ khi nào?
QM:      Ổng nói  ông Phật xuất hiện sau con người thì làm sao biết người đầu tiên có khi nào
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Ổng nói có 2 loại Phật
QM:      Phật xây dựng tương lai thì đi giúp con người
Phước Nguyễn:    Phải thâu đó nghe con
QM:      Phật phá hoại tương lai thì đi phá hoại con người
QM:      Phật phá hoại tương lai là thiên ma
QM:      Con vật muốn thành Phật thì phải làm con người rồi phải trãi qua rất là nhiều kiếp làm việc tốt thì mới có thể làm Phật
Phước Nguyễn:    Hihi như vậy: con chưa phải là dân Phật Giáo
QM:      Như vậy là ổng nói đúng hả chú
Phước Nguyễn:    Chưa sai khúc nào hết!
QM:      Tại sao là Phật mà lại đi phá hoại tương lai,  phá hoại con người?
QM:      Con tưởng là Phật thì phải   tốt chứ
Phước Nguyễn:    Vì thiên ma chê niết bàn cho nên tìm cách ngăn những ai tới niết bàn
QM:      Ổng nói là tùy tâm tánh của từng người  không ai có thể quyết định được
Phước Nguyễn:    Nhưng thiên ma rất là giỏi cho nên cũng được gọi là phật phá hoại
QM:      Còn làm thần thì không thể làm Phật được,  thần mà muốn làm Phật thì phải thành người rồi làm rất nhiều việc tốt trãi qua mấy ngàn năm luôn chứ không  thể làm Phật liền được
QM:      Có rất nhiều loại thần,  trong nhà đang ở cũng có thần
QM:      Nhóc nói khi ổng nói về mấy ông thần thì cái mặt ổng lại có vẻ khó chịu
QM:      Đây là điểm mà con nghi ngờ
QM:      Chú đã thông điểm nghi vấn giúp con
Phước Nguyễn:    Con đi ngủ đi.
Phước Nguyễn:    Thần thì chả ai ưa
Phước Nguyễn:    Cho nên Ngài tỏ thái độ khó chịu cho nó hiểu.
QM:      Con không hiểu nên mới nhờ chú,  con chỉ sợ
QM:      Nếu chú nói đúng thì con xin nghe,  có gì thì con báo chú ạ
QM:      Chú ơi,   con bị một tát trời giáng ha..ha..
QM:      Bây giờ thì con đã hiểu vì sao tụi nhỏ lại đi nhanh hơn mình rồi
QM:      Từ trước tới giờ con nghĩ đâu mình biết nhiều lắm,  nhưng không ngờ cái mà mình biết lại không phải là vậy
QM:      Chú hay nói " ừ thì nó là vậy đó"
QM:      Ừ thì đúng nó vậy thật mà
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Chú ơi
QM:      Ngài chưa cho bé độ tử vì năng lực còn yếu, Ngài nói khi nào năng lực đủ thì Ngài sẽ chỉ cho cách độ tử,  Ngài bảo bây giờ thì lo học đi
Phước Nguyễn:    Hihihi
Phước Nguyễn:    Là vì tuổi đó thì đã có vài Nhí độ tử rồi.
Phước Nguyễn:    Tuy nhiên Ngài đã nói thì y pháp phụng hành
QM:      Chánh Kiến là danh hiệu của vị Phật thứ 2, Ngài thấy Hoa Sen Trên Đá héo nên đã truyền hết năng lực của mình vào Hoa Sen Trên Đá. HSTD được vị Phật thứ 2 truyền lại cho Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Phước Nguyễn:    Vậy nó đâu có trâu cùi hihihi
QM:      Ý chú là gì ạ
Phước Nguyễn:    Vậy là nó với con học luôn. Nếu con thâu được hay ghi lại được và đăng trên chùa thì bà con càng khoái.
QM:      Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đang chịu trách nhiệm  nuôi dưỡng các mầm sống, Ngài còn danh hiệu là Mầm Non.
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Ngài chỉ cách đi tìm Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là niệm 2 chữ Mầm Non
QM:      Chánh Tư Duy là danh hiệu của vị Phật thứ 3.  Ngài là em của Chánh Kiến.
Phước Nguyễn:    Nguyên hệ thống Đại Thừa sẽ được nhóc này khui ra
QM:      Vậy là đúng hết hả chú
Phước Nguyễn:    Đúng với điều kiện tự nhiên của nó, Còn ép nó là nó tầm bậy
QM:      Như thế nào là ép chú
Phước Nguyễn:    Là con đang làm đó. Con đang dùng kiến thức của người lớn và nói nó làm coi ra sao.
QM:      Ngài biết hết đó chú ơi, cái nào là con hỏi thì Ngài nói nó là của cha con hỏi
Phước Nguyễn:    Con tiếp tục ghi lại phần mà nó nói lại đi: rất là đặc sắc và cực kỳ hay
QM:      Nó nói chữ Vạn xoay đa chiều, 3D
QM:      Nên khi nhìn ở vị trí khác nhau và ở lúc khác nhau thì sẽ thấy có khác nhau
Phước Nguyễn:    Tuy nhiên góc độ nào cũng là chữ Vạn
QM:      Chữ Vạn có nhiều tên gọi nhưng tên mà Ngài thích là Vạn Sen
Phước Nguyễn:    Vạn sen: cao siêu lắm
Phước Nguyễn:    Con nên đăng trên chùa đi!
QM:      Nó vừa nhìn thấy cái hình Phật của ntn thấy trong vô sắc
Phước Nguyễn:    Tnt chớ
QM:      Nó nói Ngài nói đây hình Phật do một người thấy Phật vẽ lại
QM:      Nhưng hào quang có hơi khác với cái thấy của nó
Phước Nguyễn:    Tất nhiên: gần đúng thôi con
QM:      Nó thấy hòa quang chỉ là màu vàng và có hơi đỏ
QM:      Không có các màu còn lại
QM:      Vầng hào quang tròn trên đầu Ngài có công dụng là để bảo vệ đầu Ngài
Phước Nguyễn:    Trí Tuệ đó con
QM:      Hoa sen mà Ngài ngồi được gọi là sen di
QM:      Từ Bi là danh hiệu của một vị Phật, Đại Nhật Như Lai còn có danh hiệu là Từ Bi
QM:      Hỷ Xả là danh hiệu của một vị Phật
QM:      Ngài Hỷ Xả mang lại hạnh phúc cho chúng sanh
QM:      Khoan dung là tha thứ
QM:      Khoan dung phải có giới hạn nếu không sẽ làm kẻ đó trở thành người ác,  có khi là cực ác luôn
Phước Nguyễn:    Hay lắm!
QM:      Chánh Đẳng Chánh Giác là danh hiệu tối cao của Phật
QM:      Để trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì phải trãi qua hơn tỉ kiếp tu hành,  trong đó có ít nhất một kiếp là súc sanh,  đó chỉ là thử thách mà thôi
Phước Nguyễn:    Sâu xắc
QM:      Công Đức là 1 việc làm tốt xuất phát tận đáy lòng
QM:      Phước Báu là thành quả đáng được hưởng của Công Đức tương ứng
QM:      Làm đủ 100 Công Đức thì có thể thành A La Hán
Phước Nguyễn:    Khó thực hiện vì thiếu mẫu mã
QM:      Một việc làm nhỏ nhất cũng có nhiều con đường
Phước Nguyễn:    Hay lắm
QM:      Việc làm nhỏ nhất mà tốt thì dẫn đến một con đường tốt đẹp và thành quả sẽ là tốt đẹp
QM:      Việc làm nhỏ nhất mà xấu thì sẽ dẫn đến con đường xấu có khi là rất xấu và hậu quả là xấu và có khi là rất xấu
QM:      Việc làm tốt nhỏ nhất là nhặt một cọng rác
Phước Nguyễn:    Tuyệt vời!
QM:      Một việc làm nhỏ nhất cũng có thể thay đổi số mệnh của một người
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Cái đáng sợ nhất của một kiếp người là kiếp sau bị làm đồ vật, vì có đồ vật phải mất hàng ngàn năm để hư hoại rồi mới chuyển  kiếp khác.
QM:      Người quá ác khi chết linh hồn sẽ bị giam trong địa ngục
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Người quá tốt thì sẽ bị người khác hại. Người quá tốt mà bị người khác hại chết thì linh hồn sẽ được cất trong búp sen
Phước Nguyễn:    Đúng dể sợ
QM:      Điều quan trọng nhất đối với một người đang hấp hối là phải thật bình tỉnh
QM:      Khi bình tỉnh thì người đó sẽ tự biết mình cần phải làm vì
Phước Nguyễn:    Làm ác nhiều thì sẽ mất. Làm thiện thì sẽ có bình tỉnh.
QM:      Còn khi chết vì lý do vì mà không thể bình tỉnh thì linh hồn đi đâu chuyển kiếp là do việc làm tốt hay xấu quyết định
QM:      Có khi làm súc vật có khi làm ma quỷ
QM:      Súc vật muốn làm người thì phải làm việc tốt giúp con người thì sẽ được chuyển kiếp làm người
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Người khi chết mà buồn thì linh hồn sẽ làm ma
QM:      Người khi sống mà nghĩ đến chuyện giúp người nhưng không làm được thì khi chết sẽ làm linh hồn lang thang giúp người gọi là tiên linh
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Mấy cái này có viết lên diễn đàn được không chú
Phước Nguyễn:    Viết đẹp luôn đó con!
QM:      Ngài nói nhóc sao con không tự hỏi theo ý mình mà cha con hỏi không vậy
Phước Nguyễn:    Thấy chưa?
QM:      Nhóc nói con đâu có biết gì mà hỏi
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nên để cha con hỏi thế
QM:      Ngài cốc đầu nó, Cười rồi bảo hết cách với nhóc con
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nhóc hỏi Ngài là để ba con hỏi thế được không thì Ngài cười,  nhưng con nói là chỉ hỏi pháp thôi thì đồng ý
QM:      Nó có tự ý hỏi mấy cái
QM:      Là kiếp trước của nó
Phước Nguyễn:    Đó mới là hay đó nghe!
QM:      Ngài có nói kiếp trước của có 2 kiếp làm súc vật
QM:      1 kiếp làm súc vật cắn chết người nên kiếp sau bị phạt
Phước Nguyễn:    Bình thường thôi!
QM:      Một kiếp làm súc vật nhưng cảm hóa được kẻ ác nên làm người
Phước Nguyễn:    Cũng bình thường thôi
QM:      Một kiếp làm cây thuốc chữa bệnh cứu người nên có nhân duyên với Ngài
Phước Nguyễn:    Hihihi đúng luôn
QM:      Nhóc hỏi Ngài là bây giờ con gặp Ngài rồi thì chết sẽ như thế nào
Phước Nguyễn:    À há!
QM:      Ngài nói là khi theo Phật học rồi khi chết nếu mà học chưa xong thì sẽ theo Ngài về học tiếp
QM:      Sau này sẽ tự mình quyết định chuyện của mình
Phước Nguyễn:    Đã bị hoả tiển tầm nhiệt rồi thì chạy đâu cho thoát?
QM:      Chuyển kiếp đi đâu là do mình tự quyết định
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Nhóc tự hỏi đó chú con không xúi đâu
Phước Nguyễn:    Hiểu
Phước Nguyễn:    Một câu hỏi "trưởng thành"
QM:      Giới luật cơ bản nhất của Phật là làm việc tốt
Phước Nguyễn:    Hết trật!
QM:      Làm cho cha mẹ vui chính là việc tốt
Phước Nguyễn:    Hết chạy!
QM:      Không tổn hại đến người khác chính là làm việc tốt
Phước Nguyễn:    Cứng họng!
QM:      Con tưởng đâu Ngài nói là ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ
QM:      Ai ngờ đâu Ngài nói còn cao hơn thế
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Mà lại hết sức dể hiểu
QM:      Lại dể làm
Phước Nguyễn:    Trực tiếp truyền thanh mà con!
Phước Nguyễn:    Khó làm con!
QM:      Dạ con viết xong rồi thì thấy là khó làm
QM:      Nhóc con thấy Phật mà con được học
QM:      Vui thật chú
QM:      Nhưng hôm đầu tiên con bị sốc
QM:      Vì cái nhóc nói khác cái con biết
QM:      Con còn tưởng là Phật dỏm
QM:      Nên nhờ chú kiểm chứng giúp
QM:      Nhưng càng ngày thì lại càng hiểu
QM:      Lời Phật dạy thật đơn giản Phật còn cho ví dụ luôn đó chú
Phước Nguyễn:    Phật dõm: dài dòng văn tự,  Phật xịn thì bình dân học vụ. Dành cho chuyện xoá nạn mù chữ
QM:      Khi nói về lòng khoan dung Ngài cho ví dụ như nồi không đáy
QM:      Hỏi cái gì Ổng trả lời cái đó,  khi viết cho chú thì con đã có kết nối lại
Phước Nguyễn:    Hihihi trực tiếp, gợi hình cách nói của "những người biết nói"
Phước Nguyễn:    Con tìm cách ịn cái này lên chùa luôn đi con
QM:      Nhưng mà đôi khi nghe xong bị sốc chú ơi
Phước Nguyễn:    Bị là cái chắc
QM:      Vì hơi phũ phàng với cái mà mình biết
QM:      À Phật nói Sự thật thì chỉ có một
Phước Nguyễn:    Nếu mà viết thường thì sai. Viết hoa thì là đúng
QM:      Con nghe Nhóc nói thì con viết lại, chứ con đâu biết là viết thế nào đâu chú hi
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nhóc có hỏi Ngài về sự tức giận vì nhóc đang tức giận một người bạn trong lớp thế là hai cha con được 1 bài pháp tuyệt vời luôn
Phước Nguyễn:    Hihihi
Phước Nguyễn:    Trúng tủ!
QM:      Con có chen vào hỏi 1 câu thì Ngài bảo nhóc mang cái này về thế gian kêu cha giải quyết đi  hi..hi.. Ngài biết chính xác luôn là cha đang hỏi

Không biết nói gì hơn.
Cảm ơn Anh.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th4 04, 2016, 03:56 AM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 03, 2016, 10:58 PM
Lưu ý: QM ghi lại lời bé theo dòng sự kiện, theo cách viết để hiểu, không phải là 100% lời nói của Ngài, vì bé nói lại theo cách nói của bé.
Khi bé nói lại theo đúng những gì mà Ngài nói thì bé bị mệt, ho, khựng, hơi khó thở, nên QM bảo bé nói bằng cách của bé, chỉ khi nào không hiểu thì QM mới bảo bé nói lại chính xác từng từ mà Ngài nói.
Nguyện xin Chư Phật cho con được sám hối nếu có ai đọc mà hiểu sai ý của Phật thì là lỗi do cách trình bày của con, con nguyện xin sám hối.
Nguyện xin hồi hướng tất cả Công Đức có được đến Mầm Sống mà Ngài Địa Tạng Vương Bố Tát đang nuôi dưỡng, nguyên xin cho các Mầm Sống đó vươn mình trỗi dậy, trưởng thành và thành Phật.
Nguyện xin cho những ai Mong Muốn gặp Phật thì mau chóng được gặp Phật. Những ai Mong Muốn được thành Phật thì mau chóng được thành Phật.
*******

QM:      Chú rảnh không ạ
Phước Nguyễn:    Đang rảnh, chưa có ai xông đất sáng giờ !
QM:      Ha ha vậy con xông đất nja
QM:      Hôm nay bé bị Ngài cốc đầu 6 cái vì cái tội hỏi mà không chịu học bài
QM:      Ngài bảo bé là lo học đi đừng có hỏi lung tung nữa hi hi...
Phước Nguyễn:    Vậy thôi.
QM:      Bài học đầu tiên của bé là lịch sử của Phật
Phước Nguyễn:    Chu cha!
QM:      Ngài dạy bé về ông Phật đầu tiên, Về Hoa Sen Trên Đá, Sự phân cấp của Phật và Bồ Tát
QM:      Bé bảo ở cấp độ nào thì chỉ biết hàng ngang và phía dưới thôi
QM:      Ngài chỉ bé cách phân biệt Phật thật bằng cách nhìn thẳng vào chấm đỏ. Khi nhìn vào chấm đỏ bé thấy phát quang sáng chói, con bảo bé nói " Bớt sáng lại cho dễ nhìn hơn" thì ánh sáng dịu bớt lại, bé thấy trong chấm đỏ có một ông Phật toàn thân màu vàng.
Phước Nguyễn:    Giáo dục cao cấp
QM:      Cách dùng ấn hộ thân để phân biệt Phật giả
QM:      Cách dùng ấn Đại Định, Ngài nói ấn Đại Định được dùng khi cần tập trung vào một vấn đề nào đó.
Phước Nguyễn:    Đại định à!
Phước Nguyễn:    Vậy là nhóc là thầy chùa trong nhà luôn rồi!
QM:      Ngài nói chấm đỏ là dấu hiệu của Phật. Chữ Vạn là ký hiệu chứng minh Người đó xứng đáng được làm Phật.
Phước Nguyễn:    Ghê quá mà!
Phước Nguyễn:    Chừng đó kiến thức!
Phước Nguyễn:    Thì cứ vậy đi đã!
QM:      Con có xúi bé hỏi Ngài về ông Tibu
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Bé có hỏi mấy câu mà ổng im re
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Bé nói về sự phân cấp, không biết bé nghe có rõ không chú.
Phước Nguyễn:    Nghe lúc nào cũng rõ vì tiếng nói đi xuyên qua óc bé từ bên phải qua bên trái.
QM:      Vì có nhiều cái con đâu có biết nên con sợ bé nói thêm
Phước Nguyễn:    Nó biết cái gì mà nó nói thêm?
QM:      Nó đâu có biết cái gì đâu
Phước Nguyễn:    Thì vậy.
QM:      Nó còn hỏi con về hàng ngang là gì
Phước Nguyễn:    Là cùng trình độ
QM:      Vậy đúng là không cùng trình độ thì không thể biết nhau hả chú
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Bé nói chỉ có thể biết hàng ngang và phía dưới thôi
Phước Nguyễn:    Mới đầu là vậy. Sau tu giỏi hơn thì sẽ biết
QM:      Bé nói Phật và Bồ Tát thì có rất là nhiều
QM:      Bé nói ông Phật đầu tiên có ở khắp mọi nơi, trong Hoa Sen Trên Đá và trong mỗi chúng ta
QM:      Bé nói trái đất này đã trãi qua rất là nhiều kiếp
QM:      Ông Phật đứng canh trái đất khi chưa hình thành luôn
Phước Nguyễn:    Hấp dẫn quá!
QM:      Hiện tại có 3 ông Phật mà trái đất biết đến nhiều nhất là Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni
Phước Nguyễn:    Con nên xắm cái máy thâu mp3 để ghi lại
Phước Nguyễn:    Ghi làm... Gia phả hihihi
QM:      Ngài nói lịch sử của Phật thì nhiều lắm
QM:      Sao Ngài lại dạy bé về lịch sử Phật trước vậy chú
Phước Nguyễn:    Cái căn bản là nên biết gia phả của Phật
QM:      Ah thì ra là vậy
QM:      Hôm nay bé học nhiêu đó  xong rồi chạy đi chơi và xem tv rồi
Phước Nguyễn:    Ông Phật đầu tiên, sách vở gọi là: Phật Tánh đó
QM:      Ah
QM:      Ngài bảo Hoa Sen Trên Đá là một kỳ tích vì..đá mà lại nỡ ra hoa sen
Phước Nguyễn:    Con cũng nên biết là: tuy chạy chơi nhưng bé nó vẫn xào nấu kiến thức này trong vòng 3 tháng với mức độ tập trung là 24/24 luôn đó nghe.
QM:      Bé giữ linh ảnh luôn đó chú
Phước Nguyễn:    Tất nhiên!
QM:      Khi hỏi là bé hỏi liền thôi
QM:      Bé bảo lúc nào Ngài cũng ngồi ở đó
QM:      Ngài nói hể mà rảnh là học
QM:      Học bất cứ lúc nào
QM:      Bé có hỏi Ngài về một bài toán khó,  Ngài bảo chuyện thế gian mang về thế gian
Phước Nguyễn:    Một giờ là có thể nạp 23 kiếp. Một kiến thức khổng lồ! Mà hiện giờ là bé nạp 24/24 về lịch sử của Phật thì con tưởng tượng coi kiến thức này cở nào?
QM:      Trời! Ghê vậy hả chú
QM:      Chú ơi,  con thấy có gì đó lạ lạ chú
QM:      Có cách nào khác để thử ổng tiếp nữa không chú
QM:      Con nhờ nhóc hỏi mấy cái mà ổng trả lời chớt quớt à chú
QM:      Con hỏi Thiền tông là gì?
QM:      Ổng nói đó là một pháp môn do vị Phật đầu tiên để lại để lại
QM:      Hỏi: Phật A Di Đà Là cái gì?
QM:      Ổng nói là danh hiệu của ta
QM:      Hỏi: Quán Thế Âm Bồ Tát là cái gì?
QM:      Ổng nói là danh hiệu cuả một vị Phật
QM:      Hỏi ổng Phật A Di Đà có tâm chú không?
QM:      Ổng nói có rất nhiều tâm chú
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Hỏi: vị tâm chú của ông là gì?
QM:      Ổng nói chưa đến lúc biết
Phước Nguyễn:    Hihi
Phước Nguyễn:    Là vì câu hỏi là của con nên không có data
QM:      Ủh vậy là sao chú
Phước Nguyễn:    Là do trình độ người lớn khác con nít
QM:      Nhóc con hỏi riêng một câu
QM:      Con người có từ khi nào?
QM:      Ổng nói  ông Phật xuất hiện sau con người thì làm sao biết người đầu tiên có khi nào
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Ổng nói có 2 loại Phật
QM:      Phật xây dựng tương lai thì đi giúp con người
Phước Nguyễn:    Phải thâu đó nghe con
QM:      Phật phá hoại tương lai thì đi phá hoại con người
QM:      Phật phá hoại tương lai là thiên ma
QM:      Con vật muốn thành Phật thì phải làm con người rồi phải trãi qua rất là nhiều kiếp làm việc tốt thì mới có thể làm Phật
Phước Nguyễn:    Hihi như vậy: con chưa phải là dân Phật Giáo
QM:      Như vậy là ổng nói đúng hả chú
Phước Nguyễn:    Chưa sai khúc nào hết!
QM:      Tại sao là Phật mà lại đi phá hoại tương lai,  phá hoại con người?
QM:      Con tưởng là Phật thì phải   tốt chứ
Phước Nguyễn:    Vì thiên ma chê niết bàn cho nên tìm cách ngăn những ai tới niết bàn
QM:      Ổng nói là tùy tâm tánh của từng người  không ai có thể quyết định được
Phước Nguyễn:    Nhưng thiên ma rất là giỏi cho nên cũng được gọi là phật phá hoại
QM:      Còn làm thần thì không thể làm Phật được,  thần mà muốn làm Phật thì phải thành người rồi làm rất nhiều việc tốt trãi qua mấy ngàn năm luôn chứ không  thể làm Phật liền được
QM:      Có rất nhiều loại thần,  trong nhà đang ở cũng có thần
QM:      Nhóc nói khi ổng nói về mấy ông thần thì cái mặt ổng lại có vẻ khó chịu
QM:      Đây là điểm mà con nghi ngờ
QM:      Chú đã thông điểm nghi vấn giúp con
Phước Nguyễn:    Con đi ngủ đi.
Phước Nguyễn:    Thần thì chả ai ưa
Phước Nguyễn:    Cho nên Ngài tỏ thái độ khó chịu cho nó hiểu.
QM:      Con không hiểu nên mới nhờ chú,  con chỉ sợ
QM:      Nếu chú nói đúng thì con xin nghe,  có gì thì con báo chú ạ
QM:      Chú ơi,   con bị một tát trời giáng ha..ha..
QM:      Bây giờ thì con đã hiểu vì sao tụi nhỏ lại đi nhanh hơn mình rồi
QM:      Từ trước tới giờ con nghĩ đâu mình biết nhiều lắm,  nhưng không ngờ cái mà mình biết lại không phải là vậy
QM:      Chú hay nói " ừ thì nó là vậy đó"
QM:      Ừ thì đúng nó vậy thật mà
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Chú ơi
QM:      Ngài chưa cho bé độ tử vì năng lực còn yếu, Ngài nói khi nào năng lực đủ thì Ngài sẽ chỉ cho cách độ tử,  Ngài bảo bây giờ thì lo học đi
Phước Nguyễn:    Hihihi
Phước Nguyễn:    Là vì tuổi đó thì đã có vài Nhí độ tử rồi.
Phước Nguyễn:    Tuy nhiên Ngài đã nói thì y pháp phụng hành
QM:      Chánh Kiến là danh hiệu của vị Phật thứ 2, Ngài thấy Hoa Sen Trên Đá héo nên đã truyền hết năng lực của mình vào Hoa Sen Trên Đá. HSTD được vị Phật thứ 2 truyền lại cho Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Phước Nguyễn:    Vậy nó đâu có trâu cùi hihihi
QM:      Ý chú là gì ạ
Phước Nguyễn:    Vậy là nó với con học luôn. Nếu con thâu được hay ghi lại được và đăng trên chùa thì bà con càng khoái.
QM:      Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đang chịu trách nhiệm  nuôi dưỡng các mầm sống, Ngài còn danh hiệu là Mầm Non.
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Ngài chỉ cách đi tìm Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là niệm 2 chữ Mầm Non
QM:      Chánh Tư Duy là danh hiệu của vị Phật thứ 3.  Ngài là em của Chánh Kiến.
Phước Nguyễn:    Nguyên hệ thống Đại Thừa sẽ được nhóc này khui ra
QM:      Vậy là đúng hết hả chú
Phước Nguyễn:    Đúng với điều kiện tự nhiên của nó, Còn ép nó là nó tầm bậy
QM:      Như thế nào là ép chú
Phước Nguyễn:    Là con đang làm đó. Con đang dùng kiến thức của người lớn và nói nó làm coi ra sao.
QM:      Ngài biết hết đó chú ơi, cái nào là con hỏi thì Ngài nói nó là của cha con hỏi
Phước Nguyễn:    Con tiếp tục ghi lại phần mà nó nói lại đi: rất là đặc sắc và cực kỳ hay
QM:      Nó nói chữ Vạn xoay đa chiều, 3D
QM:      Nên khi nhìn ở vị trí khác nhau và ở lúc khác nhau thì sẽ thấy có khác nhau
Phước Nguyễn:    Tuy nhiên góc độ nào cũng là chữ Vạn
QM:      Chữ Vạn có nhiều tên gọi nhưng tên mà Ngài thích là Vạn Sen
Phước Nguyễn:    Vạn sen: cao siêu lắm
Phước Nguyễn:    Con nên đăng trên chùa đi!
QM:      Nó vừa nhìn thấy cái hình Phật của ntn thấy trong vô sắc
Phước Nguyễn:    Tnt chớ
QM:      Nó nói Ngài nói đây hình Phật do một người thấy Phật vẽ lại
QM:      Nhưng hào quang có hơi khác với cái thấy của nó
Phước Nguyễn:    Tất nhiên: gần đúng thôi con
QM:      Nó thấy hòa quang chỉ là màu vàng và có hơi đỏ
QM:      Không có các màu còn lại
QM:      Vầng hào quang tròn trên đầu Ngài có công dụng là để bảo vệ đầu Ngài
Phước Nguyễn:    Trí Tuệ đó con
QM:      Hoa sen mà Ngài ngồi được gọi là sen di
QM:      Từ Bi là danh hiệu của một vị Phật, Đại Nhật Như Lai còn có danh hiệu là Từ Bi
QM:      Hỷ Xả là danh hiệu của một vị Phật
QM:      Ngài Hỷ Xả mang lại hạnh phúc cho chúng sanh
QM:      Khoan dung là tha thứ
QM:      Khoan dung phải có giới hạn nếu không sẽ làm kẻ đó trở thành người ác,  có khi là cực ác luôn
Phước Nguyễn:    Hay lắm!
QM:      Chánh Đẳng Chánh Giác là danh hiệu tối cao của Phật
QM:      Để trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì phải trãi qua hơn tỉ kiếp tu hành,  trong đó có ít nhất một kiếp là súc sanh,  đó chỉ là thử thách mà thôi
Phước Nguyễn:    Sâu xắc
QM:      Công Đức là 1 việc làm tốt xuất phát tận đáy lòng
QM:      Phước Báu là thành quả đáng được hưởng của Công Đức tương ứng
QM:      Làm đủ 100 Công Đức thì có thể thành A La Hán
Phước Nguyễn:    Khó thực hiện vì thiếu mẫu mã
QM:      Một việc làm nhỏ nhất cũng có nhiều con đường
Phước Nguyễn:    Hay lắm
QM:      Việc làm nhỏ nhất mà tốt thì dẫn đến một con đường tốt đẹp và thành quả sẽ là tốt đẹp
QM:      Việc làm nhỏ nhất mà xấu thì sẽ dẫn đến con đường xấu có khi là rất xấu và hậu quả là xấu và có khi là rất xấu
QM:      Việc làm tốt nhỏ nhất là nhặt một cọng rác
Phước Nguyễn:    Tuyệt vời!
QM:      Một việc làm nhỏ nhất cũng có thể thay đổi số mệnh của một người
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Cái đáng sợ nhất của một kiếp người là kiếp sau bị làm đồ vật, vì có đồ vật phải mất hàng ngàn năm để hư hoại rồi mới chuyển  kiếp khác.
QM:      Người quá ác khi chết linh hồn sẽ bị giam trong địa ngục
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Người quá tốt thì sẽ bị người khác hại. Người quá tốt mà bị người khác hại chết thì linh hồn sẽ được cất trong búp sen
Phước Nguyễn:    Đúng dể sợ
QM:      Điều quan trọng nhất đối với một người đang hấp hối là phải thật bình tỉnh
QM:      Khi bình tỉnh thì người đó sẽ tự biết mình cần phải làm vì
Phước Nguyễn:    Làm ác nhiều thì sẽ mất. Làm thiện thì sẽ có bình tỉnh.
QM:      Còn khi chết vì lý do vì mà không thể bình tỉnh thì linh hồn đi đâu chuyển kiếp là do việc làm tốt hay xấu quyết định
QM:      Có khi làm súc vật có khi làm ma quỷ
QM:      Súc vật muốn làm người thì phải làm việc tốt giúp con người thì sẽ được chuyển kiếp làm người
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Người khi chết mà buồn thì linh hồn sẽ làm ma
QM:      Người khi sống mà nghĩ đến chuyện giúp người nhưng không làm được thì khi chết sẽ làm linh hồn lang thang giúp người gọi là tiên linh
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Mấy cái này có viết lên diễn đàn được không chú
Phước Nguyễn:    Viết đẹp luôn đó con!
QM:      Ngài nói nhóc sao con không tự hỏi theo ý mình mà cha con hỏi không vậy
Phước Nguyễn:    Thấy chưa?
QM:      Nhóc nói con đâu có biết gì mà hỏi
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nên để cha con hỏi thế
QM:      Ngài cốc đầu nó, Cười rồi bảo hết cách với nhóc con
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nhóc hỏi Ngài là để ba con hỏi thế được không thì Ngài cười,  nhưng con nói là chỉ hỏi pháp thôi thì đồng ý
QM:      Nó có tự ý hỏi mấy cái
QM:      Là kiếp trước của nó
Phước Nguyễn:    Đó mới là hay đó nghe!
QM:      Ngài có nói kiếp trước của có 2 kiếp làm súc vật
QM:      1 kiếp làm súc vật cắn chết người nên kiếp sau bị phạt
Phước Nguyễn:    Bình thường thôi!
QM:      Một kiếp làm súc vật nhưng cảm hóa được kẻ ác nên làm người
Phước Nguyễn:    Cũng bình thường thôi
QM:      Một kiếp làm cây thuốc chữa bệnh cứu người nên có nhân duyên với Ngài
Phước Nguyễn:    Hihihi đúng luôn
QM:      Nhóc hỏi Ngài là bây giờ con gặp Ngài rồi thì chết sẽ như thế nào
Phước Nguyễn:    À há!
QM:      Ngài nói là khi theo Phật học rồi khi chết nếu mà học chưa xong thì sẽ theo Ngài về học tiếp
QM:      Sau này sẽ tự mình quyết định chuyện của mình
Phước Nguyễn:    Đã bị hoả tiển tầm nhiệt rồi thì chạy đâu cho thoát?
QM:      Chuyển kiếp đi đâu là do mình tự quyết định
Phước Nguyễn:    Đúng 100%
QM:      Nhóc tự hỏi đó chú con không xúi đâu
Phước Nguyễn:    Hiểu
Phước Nguyễn:    Một câu hỏi "trưởng thành"
QM:      Giới luật cơ bản nhất của Phật là làm việc tốt
Phước Nguyễn:    Hết trật!
QM:      Làm cho cha mẹ vui chính là việc tốt
Phước Nguyễn:    Hết chạy!
QM:      Không tổn hại đến người khác chính là làm việc tốt
Phước Nguyễn:    Cứng họng!
QM:      Con tưởng đâu Ngài nói là ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ
QM:      Ai ngờ đâu Ngài nói còn cao hơn thế
Phước Nguyễn:    Hihi
QM:      Mà lại hết sức dể hiểu
QM:      Lại dể làm
Phước Nguyễn:    Trực tiếp truyền thanh mà con!
Phước Nguyễn:    Khó làm con!
QM:      Dạ con viết xong rồi thì thấy là khó làm
QM:      Nhóc con thấy Phật mà con được học
QM:      Vui thật chú
QM:      Nhưng hôm đầu tiên con bị sốc
QM:      Vì cái nhóc nói khác cái con biết
QM:      Con còn tưởng là Phật dỏm
QM:      Nên nhờ chú kiểm chứng giúp
QM:      Nhưng càng ngày thì lại càng hiểu
QM:      Lời Phật dạy thật đơn giản Phật còn cho ví dụ luôn đó chú
Phước Nguyễn:    Phật dõm: dài dòng văn tự,  Phật xịn thì bình dân học vụ. Dành cho chuyện xoá nạn mù chữ
QM:      Khi nói về lòng khoan dung Ngài cho ví dụ như nồi không đáy
QM:      Hỏi cái gì Ổng trả lời cái đó,  khi viết cho chú thì con đã có kết nối lại
Phước Nguyễn:    Hihihi trực tiếp, gợi hình cách nói của "những người biết nói"
Phước Nguyễn:    Con tìm cách ịn cái này lên chùa luôn đi con
QM:      Nhưng mà đôi khi nghe xong bị sốc chú ơi
Phước Nguyễn:    Bị là cái chắc
QM:      Vì hơi phũ phàng với cái mà mình biết
QM:      À Phật nói Sự thật thì chỉ có một
Phước Nguyễn:    Nếu mà viết thường thì sai. Viết hoa thì là đúng
QM:      Con nghe Nhóc nói thì con viết lại, chứ con đâu biết là viết thế nào đâu chú hi
Phước Nguyễn:    Hihihi
QM:      Nhóc có hỏi Ngài về sự tức giận vì nhóc đang tức giận một người bạn trong lớp thế là hai cha con được 1 bài pháp tuyệt vời luôn
Phước Nguyễn:    Hihihi
Phước Nguyễn:    Trúng tủ!
QM:      Con có chen vào hỏi 1 câu thì Ngài bảo nhóc mang cái này về thế gian kêu cha giải quyết đi  hi..hi.. Ngài biết chính xác luôn là cha đang hỏi


Hay quá Quang Minh ơi!!!
Cảm ơn hai Cha Con Quang Minh đã cho cả nhà cùng học luôn.  ;) ;D :-*
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: TLT trên Th4 04, 2016, 05:45 AM
QM ơi! Sao Bé thông dịch hay vậy  ::) ;D ;D
Cám ơn Cha và Bé nha  ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 04, 2016, 08:25 AM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 04, 2016, 12:05 AM
- Vui, buồn, tức giận là cảm xúc của con người.
- Khi vui thì cười, vui có cái năng lượng của nó, năng lượng của nụ cười là thấp nhất của năng lượng vui.

- Tức giận là cảm xúc khi bị người khác làm cho mình buồn khi mà buồn lớn quá thì dẫn đến tức giận,

người khác không làm gì mà mình tức giận thì đó là một điều sai trái có thể nói đó là một điều sai lầm rất nghiêm trọng.

- Khi tức giận thì mình có thể mất kiểm soát gây ra hậu quả xấu như đứt mạch máu não (tibu đó)
do não tiết ra một chất làm hẹp mạch máu não gây đứt mạch máu não hoặc không là mình sẽ giết chết người ta.

- Khi tức giận thì phải cố gắng kiểm soát cảm xúc, nếu như cố đè nén cơn tức giận thì có thể sẽ bị mất trí nhớ,

do não phải dùng hết năng lượng đè nén cơn tức giận nếu như mà làm được thì năng lượng bị tổn hại làm mất 1 phần trí nhớ có khi là mất hết trí nhớ và bị điên.


- Khi tức giận mà mình chạy theo người ta thì năng lượng tức giận chuyển hóa đưa một phần vào chân làm chân nặng hơn chạy nhanh hơn nên có thể vấp té gây tổn thương đầu.

- Khi tức giận mà mình đánh người ta thì sức mạnh sẽ dồn vào tay, nếu như mình vừa chạy vừa đánh thì sức mạnh chia làm hai nêncó thể gây đứt mạch máu có khi bị liệt hoặc xấu nhất là chết[/b].[/b]

- Do đó khi thấy một người đang tức giận thì mình phải tìm cách giúp người ta, nếu như người ta chạy thì phải tìm cách ngăn cản hoặc kéo người ta lại không cho người ta đuổi theo, vì khi người ta chạy thì có thể bị vấp té, hoặc có thể sẽ giết chết người.

- Người mà làm cho người khác tức giận thì sẽ gặp hậu quả rất xấu, kiếp sau đó có thể làm súc sanh.


Sau bài học này thì hai cha con không giám làm cho người khác tức giận và cố gắng kiểm soát cảm xúc bản thân.
Thật là quý hóa! Tibu đã từng sống trong pháp SÂN HẬN này rất là nhiều lần rồi!
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 04, 2016, 09:09 PM
Xin được tiếp tục bài học về sự tức giận  :D :D :D

Hỏi Ngài: khi đang tức giận thì có thể dùng câu " nếu như mai tôi chết thì sự tức giận này liệu có còn ý nghĩa gì nữa không?"

Ngài: Không được, khi đang tức giận mà dùng câu trên là một sai lầm nghiêm trọng. Vì khi đang tức giận mà nghĩ đến cái chết thì sẽ có hậu quả xấu.

Ngài nói có thể dùng câu sau đây " Nếu như tôi chết ngay tại đây, lúc này, thì liệu tôi còn có thể được hưởng Hạnh Phúc gì trong tương lai nữa không?" Rồi nghĩ liên tục đến hai chữ Hạnh Phúc. Khi đó thì những Hạnh Phúc sẽ tràn về trong ký ức của mình, khi đó mình sẽ quên đi sự tức giận và sẽ quay về công việc hiện tại của mình.

Hạnh Phúc là danh hiệu của một vị Phật.

Hỏi Ngài: Vậy khi đang tức giận thì nên làm gì để kiểm soát sự tức giận?

Ngài nói: nghĩ đến việc tốt, cái vui, cái Hạnh Phúc mà mình có trong ngày hoặc trong những ngày qua. Vì năng lượng Hạnh Phúc sẽ cân bằng lại sự tức giận.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th4 04, 2016, 10:38 PM
Hi anh Quang Minh.

Bài của thầy đã đưa ra ngay từ đầu là: linh ảnh ngài nhìn cho rõ, độ tử rồi ngộ đạo.

Hiện nay anh đang hỏi Nhí ->Nhí hỏi ông Phật và đưa ra câu trả lời; và thiên về vấn đề độ sinh, vượt quá khả năng của Nhí.

Anh cho Nhí nghỉ mệt rồi tập độ tử trước anh ạ. ;D ;D ;D

Em Mun

Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 04, 2016, 10:52 PM
Trời ơi hay quá !!!!!! Cám ơn QUANGMINH và Nhóc Lớn nhé !!

Bài pháp về Sân Hận và Sự Tức Giận rất có ý nghĩa với mình.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th4 04, 2016, 11:49 PM
Cách giải quyết  cơn giận của ngài hay quá , mong Quang minh và bé tiếp tục đưa những bài pháp của ngài lên đạo tràng cho mọi người được nhờ ...

         Tp cũng thường ngĩ đến những việc tốt của mình để xoá những  đau buồn do ngiệp tác động đến những người xung quanh mình gây ra, nhưng chỉ được một chút rồi đâu vào đó.

            Bạn đang được hưởng hai chử hạnh phúc đó ...thèm lắm bạn ơi.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th4 05, 2016, 02:59 AM
Thưa Thầy, nhân đọc bài Pháp về tự tức giận và năng lượng mang tên là Niềm Vui, Hạnh Phúc này. Con hiểu sự tác ý là vô cùng quan trọng kể cả trong công phu và trong đời sống hằng ngày. Lúc nào cũng nên tác ý về niềm vui và trụ tâm ở cái vui này, nếu không có vui thì làm việc gì dù là sinh hoạt hay tu tập cũng sẽ bị rơi vào sự ức chế.

Chỗ kẹt của con bấy lâu là ở chỗ này, đó là chỉ cố làm ra đề mục mà quên tác ý về niềm vui. Biến buổi công phu trở nên nặng nề như làm một công việc hay một trách nhiệm khác. Nhờ Thầy chấm giùm con ạ  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 05, 2016, 05:24 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 04, 2016, 10:38 PM
Hi anh Quang Minh.

Bài của thầy đã đưa ra ngay từ đầu là: linh ảnh ngài nhìn cho rõ, độ tử rồi ngộ đạo.

Hiện nay anh đang hỏi Nhí ->Nhí hỏi ông Phật và đưa ra câu trả lời; và thiên về vấn đề độ sinh, vượt quá khả năng của Nhí.

Anh cho Nhí nghỉ mệt rồi tập độ tử trước anh ạ. ;D ;D ;D

Em Mun
Thứ nhất, tibu thay mặt chùa HSTD cám ơn Mun và cũng, không thể nào quên, cám ơn bé Hoa (Hoa Phù) đã nhắc lại bài tập mà tibu đã đề nghị nên cho nhóc tập về chuyện độ tử (cho biết đá, biết vàng).

Tại sao?
Là vì tuy là học trực tiếp với Đức Phật, nhưng nếu chưa có đủ phước báu: thì chỉ rờ đến ngoài da của Ngài (ý là chỉ học phớt phớt phía ngoài) mà thôi.

Tai hại nhất là: Giáo Lý cao siêu có thể... biến thành Dí Láo (nói... lái lại đó, chớ không đến độ như vậy đâu bà con).

Ở chỗ là tâm nhóc trở nên chai lỳ... khó khai tâm được [như là chuyện... có thể xuất thần thuyết pháp cho người nhà (gia đình NHÍ) nghe những tư tưởng cao siêu, trực tiếp từ kinh điển (y là những NHÍ khác).

Lẻ ra là QUANG MINH nên đích thân ghi lại những diễn tiến chưa đúng (cho nó công bằng). Đang xảy ra đằng sau hậu trường để cho bà con học hỏi một cách tường tận cách huấn luyện đào tạo NHÍ (chớ không phải là huấn luyện làm... nhóc).

Nhận thấy khó khăn trong... phi vụ tập bay này của QUANG MINH [ý là khi tập lái máy bay phản lực cơ (tiêm kích), lúc nào, cũng có phi công THẦY ngồi lái cùng. Để can thịp kịp thời khi lái những bài tập quá khó khăn, Có thể gây ra tai nạn chết người].
Cho nên tibu nhập đề như vậy, để gợi ý cho QUANG MINH theo ý này. Và ghi lại nhưng mẫu đối thoại rất là thực tế và cũng rất là hay.

Hay hơn những giáo lý vừa rồi nữa!
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 05, 2016, 11:59 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 05, 2016, 10:58 AM
Xin Quang Minh hỏi dùm tui một thắc mắc, nhờ Ngài A Di Đà trả lời dùm: Phật Tánh là gì?

Nếu không tiện thì có thể trả lời bằng cách nhắn tin. Cảm ơn nhiều và mong lắm thay!

Kính.

Nếu đọc cho kỹ mình sẽ thấy là có những câu ba của đứa nhỏ hỏi mà ông Phật còn hông chịu trả lời, thì mình là ai mà hỏi?

Nếu nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy là khi đứa nhỏ nó tập, và hỏi, thì bản thân nó bị hao năng luợng và nó mệt. Vậy thì có đáng để hỏi những câu mà, trong truờng hợp hy hữu hiếm khi, có câu trả lời thì mình cũng chưa chắc hiểu? Chỉ để thỏa mãn sự tò mò một cách ích kỉ của mình?

Sau khi đọc kỹ, suy nghĩ kỹ mà vẫm quyết định như vậy thì, xin lỗi chú con chỉ biết rất là chê cái sự ích kỉ đó.

nếu là hỏi ông thầy, hỏi bạn tu theo cách đàm đạo thì chẳng có gì để nói. Còn đứa con nít nó không biết phản kháng nên nguời lớn ra lệnh thế nào nó sẽ làm thế đó, hậu quả thì chỉ có nó chịu chứ chẳng có một nguời lớn vô trách nhiệm nào chịu ở đây cả.

Việc chia sẻ là để khuyến khích sự tìm tòi học hỏi và niềm vui trong việc tập, để mình cũng đi đuợc con đường như nguời ta, chứ không phải là khuyến khích chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, diễn đàn còn có  chức năng search để tìm thông tin tha hồ đọc.

Xin hãy làm một nguời đọc, một nguời lớn có trách nhiệm.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 06, 2016, 01:03 AM
Theo gợi ý của chú Tibu, QM xin được ghi lại diễn biến đằng sau hậu trường.

QM: hồi trưa này con nói nhóc thử lại.

Phước Nguyễn: Sao làm vậy hoài vậy? con có khùng hay không?

QM: hi..hi con đa nghi quá, con chỉ nghĩ là thà mình có lỗi còn hơn là để nhóc gặp chuyện. Nhưng nếu đúng Ngài mà con làm hoài vậy thì có sao không chú?

Phước Nguyễn: con làm vậy thì cả con và nhóc đều gặp chuyện!

QM: Nhóc mới hỏi Ngài, thì Ngài nói nghi ngờ là chuyện bình thường. Nhóc xin lỗi Ngài thì Ngài nói tha lỗi. Con nhờ Nhóc vào sám hối giúp con thì Ngài nói không cần.

Phước Nguyễn: Tội ai thì người đó chịu, đâu có chuyện cố ý làm bậy rồi nhờ ai đó sám hối?

QM: Chú ơi, thật ra thì có chuyện nên con mới làm như vậy.

Phước Nguyễn: Chuyện gì mà đến độ con phải thử Ngài, sau khi đã thử rồi?

QM: Hồi trưa này nhóc bảo thấy một cái ông  lạ hoắc ngồi trong đó, nên con bảo quăng ấn hộ thân thì ổng biến mất. Một lúc sau thì Ngài xuất hiện lại nên con bảo nhóc  quăng ấn hộ thân. Không xi nhê gì nên con làm tiếp 2 cái ấn kia luôn. Con bảo nhóc hỏi " Ông là ai?". Ngài bảo" Người không nhớ ta sau nhóc? ta là Phật A Di Đà".

Phước Nguyễn: Con đang làm một chuyện mà người ta gọi là rối loạn pháp giới!

QM: Là sao chú? Chú nói rõ cho con biết đi ạ!

Phước Nguyễn: Là vì: chú tới nhà con. Chú hỏi có phải là đúng con không? Con đưa giấy tờ ra xác minh và sau đó... chú lại hỏi con đưa giấy tờ ra xác minh lần nữa. Và cứ lâu lâu lại hỏi giấy tờ xác minh, rồi lại xác minh... rồi lại xác minh... Nếu con là Ngài thì câu trả lời là gì? Câu trả lời là: Không tin thì đi chỗ khác chơi.

QM: Là gì gặp cái ông kia trước nên con mới thử. Chứ hồi trưa này mà không gặp cái ông lạ hoắc đó con đâu có thử chi nữa đâu
Phước Nguyễn: Nó lắc léo ở chỗ con mù chữ, con cũng không có linh tính cho nên con làm vậy.

QM: Nhưng tại sao lại có cái ông lạ hoắc đó xuất hiện vậy chú?

Phước Nguyễn: Như vậy, con tới nhà người ta, sau khi hỏi thăm, xác minh là đây là bạn. Thì khi xuất hiện bất cứ người khách nào khác là con rút súng ra bắn chỉ thiên? Hay là con đứng lên tự giới thiệu và có nụ cười để làm quen? Con đang nói chuyện với Phật hay là một tên ăn cướp? Vậy bất cứ ai vào nhà Phật đều là ăn cướp? Con không có linh tính thì tốt nhất con làm cho có cái linh tính cho đúng thì con mới chơi được trò chơi lớn này. Do vậy mà nó trật rơ, vì vậy mà câu chuyện thành nhác gừng, cục ngũng.

QM: Chú chỉ con làm sao để có linh tính.

Phước Nguyễn: Ăn ngay, nói thật. Làm vậy thì chỉ có linh tính về đời. Có Hiếu. thì có linh tính về tâm linh vì chỉ có cái này thì mới biến thành Con Người.

QM: Con cứ nghĩ là linh ảnh của Phật đã xuất hiện thì sẽ không có người lạ vào chứ. Chính vì không biết nên con sợ nhóc gặp phải đồ dỏm.

Phước Nguyễn: Bây giờ, chú ngồi trong nhà của chú. Một người lạ xuất hiện, con biết là ai không?

QM: không ạ.

Phước Nguyễn: Thì con nhìn vào cái gì để biết đây là một người quen (chú) hay là một tên ăn cướp? Như vậy trong trường hợp này ông bà có câu: Không biết thì đứng dựa cột mà nghe!

QM: Nhóc nói là chỉ thấy 1 cái lạ hoắc ngồi ở đó, không có ông Phật, nên con không biết.

Phước Nguyễn: khó khăn rồi đây con. Hay là ông chán?

QM: Nhưng cái ông đó bị ấn hộ thân đánh bay mất. khi cái ông lạ hoắc đó bị đánh mất thì Ngài lại xuất hiện.

Phước Nguyễn: Con chưa chịu đọc sách ở HSTD. Con đọc lại Tác dụng của ấn hộ thân khi gặp ma hay là quỷ. Không có chuyện bay đi mất.
Chỉ có sau khi nghe lời cảnh cáo: Tất cả những ai không có phận sự trong Đạo Tràng nên rút lui, nếu không sẽ bị tổn thương. ĐỌC LÀM BA (3) LẦN.
Đọc xong đợi một tý.
Thấy không có ai đi đâu hết thì lúc này mới đem ấn ra thử.
Ấn gặp quỷ: sẽ bốc cháy thành lửa (một trong Tứ Đại: Đất Nước Gió Lửa).
Ấn gặp ma: sẽ biến thành nước (một trong Tứ Đại).
Lửa là vì tánh nóng; giận; phá phách; không dòm trước, coi sau. hể trái ý là đập.
Nước là trái lại lửa.

QM: Con cám ơn chú nhiều ạ. Nhóc đem câu nói vào hỏi Ngài thì Ngài nói câu đó có tác dụng cảnh báo kẻ xấu. Ngài chỉ cho nhóc cách xả ấn hộ thân. Chỉ thêm 2 ấn nữa.

Phước Nguyễn: Hay quá ta!(smiley)(yummi)(happy)(teeth).

QM: Những phần sau nữa có đăng luôn không chú, còn phần thử Ngài lần thứ  2 và phần thảo luận giữa chú và con có nên đăng không chú.

Phước Nguyễn: Chơi luôn con. Là vì đây là kinh nghiệm Sống của chuyện đạo.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 06, 2016, 12:25 PM
anh Quang Minh và các bạn đồng tu cho em xin link kiểm tra độ chính xác của linh ảnh và cách bắt ấn đc ko ạ? e xin cám ơn ạ.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: tulavui trên Th4 06, 2016, 06:57 PM
Xin chào anh Tibu cùng tất cả,

Tuyệt! Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả hết tính nét đặc thù của tâm linh khi người tu gặp được Phật.
Cám ơn Phật, cám ơn Nhóc Lớn, ba của Nhóc và sự giải thích thêm thật quý của anh Tibu.

tlv
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 06, 2016, 08:53 PM
Chú ơi,

Qua những diễn biến vừa rồi, con thấy là do con mù chữ nên đã xảy ra những sai lầm không đáng có. Vậy chú cho con hỏi:

1./ Như thế nào thì được gọi là một quy trình đúng trong việc trồng NHÂN SÂM?

2./ Làm thể nào để trở thành một HỘ PHÁP đúng

Kính chú.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 06, 2016, 10:44 PM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 06, 2016, 08:53 PM
Chú ơi,

Qua những diễn biến vừa rồi, con thấy là do con mù chữ nên đã xảy ra những sai lầm không đáng có. Vậy chú cho con hỏi:

1./ Như thế nào thì được gọi là một quy trình đúng trong việc trồng NHÂN SÂM?
Không nên chế chiêu. Mà nên y pháp phụng hành. (người chỉ đường nói cái gì là cứ làm cái đó).
Trích dẫn
2./ Làm thể nào để trở thành một HỘ PHÁP đúng

Kính chú.
Cũng là đừng có chế chiêu. Lý do: người chỉ đường dạng đầy kinh nghiệm. Và dĩ nhiên, là có khả năng thấu thị (thiên nhãn, còn được gọi là màn tivi)

Tuy nhiên, do vấn đề... chế chiêu mà bà con mới thấy được mức độ tinh vi của Chánh Pháp.

Như vậy, đây không phải là họa mà lại là Phước!
Y như câu của Tiểu Liên Hoa:
Là Phước hay là họa chỉ do góc độ nhìn  :D :D :D

Tiện đây, tibu cũng thay mặt chùa HSTD:
Cám ơn con đã cho chú dịp để trình bày cách dạy nhóc thành Nhí.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 07, 2016, 04:08 AM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th4 06, 2016, 12:25 PM
anh Quang Minh và các bạn đồng tu cho em xin link kiểm tra độ chính xác của linh ảnh và cách bắt ấn đc ko ạ? e xin cám ơn ạ.
Hihihi! Chuyện làm cho cái Thấy chính xác nó nằm trong những nguyên tắc sau đây:

Thần thông là một phương pháp tu rất là cao cường. (Có  nghĩa là tập dữ dằng lắm đó)
Thần thông không bao giờ là Giải Thoát [ngoại trừ Thần Thông Phật Giáo (còn gọi là Diệt Thọ Tưởng Định)]
Thần thông là biết rõ: Ta và Người; Trong và Ngoài.
Thần thông là một phương tiện độ để giúp bạn bè "Đến Gần" với Giải Thoát.
Nó là thế giới của phương tiện độ.

Muốn tập cho đúng thì NÊN theo một nguyên tắc quan trọng khác là:
Muốn có thì phải cho.

Tất nhiên, trong những nguyên tắc trên:
Thập phương Chư Phật chẳng bao giờ nhắc tới giới luật (là vì đó là chuyện đương nhiên!).

Cũng như, các Ngài cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tinh khí thần.

Tất nhiên, ai cũng muốn thoải mái như chuyện bận quần xà lỏn, áo lót.
Nhưng, một khi lên cung trăng thì phải bận một bộ đồ phi hành gia gồm 16 lớp (thông tin này, do tibu nghe được ở Hội Việt Mỹ tại Đà lạt. Khi phi thuyền Apollo 11 đáp xuống Mặt Trăng).

Chuyện tập để có Thần thông cũng vậy mà thôi.

Dĩ nhiên, chuyện bị trật lại là chuyện bình thường!
Phải can đảm lắm, mới chơi nỗi trò chơi này.

Khỏi nói, đây là những nguyên tắc để có một linh ảnh đúng.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th4 07, 2016, 09:47 AM
Ồ ! Con cảm ơn chú Tibu
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th4 12, 2016, 05:17 AM
Chú cho con hỏi,
Đối với nhóc của con đã gặp Phật rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày nhóc làm sai, hư, lỳ, thì cha mẹ vẫn la rầy, đánh đòn bình thường đúng không chú?
Nếu nhóc làm cho cha mẹ buồn phiền thì có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của nhóc vậy chú?
Còn về phần cha mẹ phải dạy nhóc như thế nào để không ảnh hưởng đến Phước Báu của cha mẹ?
Cha mẹ phải dạy nhóc như thế nào để nhóc hiểu?
Kính chú.
Tiêu đề: Re: Chú con hỏi dùm nhóc lớn
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 12, 2016, 06:10 AM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 12, 2016, 05:17 AM
Chú cho con hỏi,
Đối với nhóc của con đã gặp Phật rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày nhóc làm sai, hư, lỳ, thì cha mẹ vẫn la rầy, đánh đòn bình thường đúng không chú?
Dợt đẹp. Là vì tụi này thông minh hơn người. Nếu nuông chìu thì nó sẽ coi bạn bè nó như rơm, như rác!
Trích dẫn
Nếu nhóc làm cho cha mẹ buồn phiền thì có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của nhóc vậy chú?
Nói có coi lại hình ảnh của Ngài. Nếu có khác lạ thì nhắc nó sám hối. Làm xong thì hỏi nó thấy linh ảnh của Ngài có chuyển biến gì không?
Trích dẫn
Còn về phần cha mẹ phải dạy nhóc như thế nào để không ảnh hưởng đến Phước Báu của cha mẹ?
La rầy, đập nó khi nó làm bậy. Không nên bàn chuyện làm ăn, lời lổ, chơi xỏ lá, chèn ép người khác... trước mặt nó
Trích dẫn
Cha mẹ phải dạy nhóc như thế nào để nhóc hiểu?
Kính chú.
Sống gương mẫu.