Lúc con còn nhỏ, khi Ba mất được vài tuần thì con thực hiện việc thiền. Thực ra lúc nhỏ mê thích phim kiếm hiệp, thấy các hiệp khách luyện võ hay ngồi luyện công bằng cách ngồi thở gì đó, do nhìn thấy trong phim người ta làm vậy. Nên nghĩ do họ ngồi luyện công như vậy nên thân thể họ nhẹ và võ công thâm hậu thành ra họ toàn phi thân bay qua sông, bay lướt trên đất trên lá...
Sau khi ba mất xong Mẹ con thường đi chùa cúng cho Ba với Cửu Huyền Thất Tổ, rồi nhờ đi vô chùa với Mẹ thì thấy mọi người hay đọc Nam Mô A Đi Đà Phật, với lại được quy y tam bảo và có pháp danh nữa.
Nhưng thật ra cũng ko hiểu câu niệm đó có ý nghĩa gì nữa, cứ bắt chước thích làm hiệp sĩ như phim kiếm hiệp có võ công bay lượn như trong phim... thế là ngồi thiền luyện công bằng cách hít vô bằng mũi cho căng bụng rồi thở ra bằng bụng... kèm theo câu niệm Nammmm Mooooo Aaaaa Diiiii Đaaa Phậtttt kéo dàiiii... hít vô với thở ra là đúng 1 câu niệm Phật ấy...
Thực hiện được 2,3 tuần thì cảm thấy người nhẹ tênh... chưa thấy võ công cái thế đâu hết... nhưng cam thấy người nhẹ tênh bước đi rất nhẹ nhàng ko nặng nề... mặc dù lúc đó con mập thù lu như cai lu trước khi luyện công là bước đi ục a ục ịch nặng nề mệt nữa...
Nhưng chỉ được 2,3 tuần thôi thì ko tập được nữa... cứ như có thế lực kềm hãm mình lại ... kềm cho đến tận sau này hơn 15 năm...
Sau này con có được nghe nói nơi con ở đó có án mạng xảy ra trước khi con vào ở... với thêm từ Mẹ cũng có gây ác nghiệp... Nên đeo bám con từ nhỏ...
Thời gian nhiều năm qua chính con cũng gây tạo nghiệp nhiều nữa nên ko tu tập được ...
Con nhận thấy mình, suốt nhiều năm, cho đến thời điểm này tạo các tội nghiệp nặng cho nên khi thực hành ko được như ý.
lúc xưa còn u minh nên rất oán hận những ai ám hại mình, nhưng khoảng 1 năm nay con ráng hiểu những gì xấu mình gặp phải đều là nghiệp cua mình mà thôi.
Năm 2015 vào hè gia đình con thuê nhà trọ ở, ở đó con nằm mơ thấy mình rơi vào không gian rất tối đen và chợt thấy 3 Đức Phật xuất hiện lướt qua trước mặt con và con hoàn toàn ko biết họ là vị Bồ Tát nào.
Khoảng 1 tuần sau Mẹ cua con kiếm được 1 căn nhà khác để thuê ở, nhưng ông chủ nhà đóng cửa ko dẫn vô nhà vì ổng ở miền Trung ko vào Sài Gòn, chỉ có cháu mở cửa vào xem thôi. Mẹ xem xong chịu thuê vì đang rất cần chỗ ở khi đó. Ông ta hẹn vô chùa đặt cọc đóng tiền thuê nhà chứ ko hẹn vô nhà làm giấy thuê, khi bước vô chùa liền giựt mình với 3 tượng Phật Tam Tôn, vì con đã thấy trong giấc mơ.
Khi vô ở con cũng thấy kỳ kỳ vì chỗ ghế xếp con ngủ thì trên tường có dán hình 3 vị Phật Tam Tôn, lúc đầu con hoàng toàn ko biết các vị Phật ngoài Quan Thế Âm Bồ Tát ra. Nhờ thấy 3 tượng Phật nên con tìm hiểu là 3 vị Tam Tôn.
Vô chỗ ấy ở thì mệt mỏi vô cùng, nằm mơ liên tục, ngày đầu tiên thấy ngoài cửa 2 bóng đen cực kỳ hung tợn như quỹ có răng nanh mắt đỏ ngăn cản ko cho con bước vào nhà... trong mơ liền niệm A Di Đà Phật và thoát ra khỏi giấc mơ... cứ sau đó nữa đêm là nghe tiếng hát rất nhẹ nhàng ngọt ngào... lúc đó tâm thức cua con nữa tỉnh nữa mơ và chợt hiểu là nguy hiểm rồi liền niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và ngủ sâu luôn...
ko bị bóng đè vì khi đó có 1 thầy cho con 1 miếng Phật Ngọc và có trì chú vô nên con tạm ổn, chỉ bị thấy nhiều bóng đen và nhiều khi bị kéo giò, giựt giò... Mỗi lần bị là trong tâm thức niệm Phật thì giựt mình dậy, rồi niệm Phật ngủ lại sâu...
Mẹ thì ko thấy ma quỷ vì mỗi ngày Mẹ tụng chú Đại Bi khoảng 21 lần có khi 108 lần... chỉ có con là bị quấy phá...
Sau đó do có duyên lành với bạn cua Mẹ, dì ấy giới thiệu 1 thầy phong thuỷ, nhờ gặp thầy ấy mà sau lần gặp đầu tiên đó con với Mẹ xuống nhà Thầy vài lần, đến khi đủ duyên thầy mới cho Mẹ biết là nơi mà 2 mẹ con thuê ở toàn người âm họ ko thích ko muốn 2 mẹ con con ở đó thành ra phá... và quan trọng nữa 2 Mẹ con bị dính bùa. Thầy chỉ 1 thầy bùa để 2 Mẹ con đi gỡ... thế là 2 Mẹ con gỡ được thành công vì bị ám hại nhiều năm trước chừng 4,5 năm gì đó ... từ chính người thân trong gia đình với bạn bè hại... Thầy đó ko cho biết ai ám hại Mẹ với con...
Khi biết được mình bị hại ra như thế nên rất oán hận và tức dù ko biết ai hại ...
Trong thời gian gặp được vị Thầy phong thủy đó con mới tin về tâm linh... vì thầy đó ăn chay niệm Phật... Có những khả năng đó...
Vì khi nghe thầy nói về những điều tâm linh đó... con liền kể những giấc mơ vài tuần trước khi gặp thầy ấy
Trong mơ thấy bên nhà Dì của con có nuôi vài con chó, nằm mơ thấy chúng chết, y chan vài ngày sau qua nhà Dì đang ngồi chơi thì người làm chạy xuống báo con chó ở trên sân thượng chết... thế là con thấy ngờ ngợ kỳ kỳ...
Sau đó 1 tháng sau lại nằm mơ thấy con mèo bên nhà Dì chết, con mèo ấy là con mua nó hồi nó con nhỏ về cho Dì nuôi để nó bắt chuột. Nằm mơ xong thì 1 tuần sau qua thì nghe Dì nói con mèo đó mới chết mấy ngày trước ...
Nghe tin đó con rất buồn...
Vài ngày sau gặp được Thầy phong thuỷ đó thì kể thầy nghe, thầy cho câu chú đọc cho động vật để nó vãng sanh...Cứ thế mà hễ đi chợ thấy con nào bị giết là cứ đọc và hi vọng tụi nó được vãng sanh...
Thời gian thì nằm mơ thấy 1 giấc mơ rất đẹp:
Con thấy minh mặc áo tu khoác trên người, cung ngồi trong 1 đạo trang rất lớn lớn lắm có rất nhiều người đều khoác choàng tu hết...hình như lúc đó con ngồi trong đạo tràng hàng thứ 2 hay thứ 3 gì đó bên tay phải gần góc tường... ai ai xung quanh cũng nhắm mắt ngồi toạ thiền... còn con thì ngồi nhìn xung quanh rồi quay sang khều khều đá chân 1 người đồng môn cũng khoác áo tu cà sa như con... khều chọc ghẹo người ta... người ta bực quay qua cũng đá lại con... còn nhe răng cười và tiếp tục phá như thế
Thì có 1 vị thầy đi tới cầm cây gỗ đánh xuống 2 chân con và bảo con nhắm mắt lại tu cho đàng hoàng...rồi tách con ra chỗ khác 1 chút ko cho phá người khác nữa... con nghe lời nhấm mắt lại ... nhưng mà vẫn cứ ti hí hí ngó xung quanh...
ngó xung quanh ... Thì bất chợt thấy có 1 người ngồi gần con thì người đó phát sáng... đằng chính giữa 2 mắt của người đó phóng hào quang sáng chói... Thế là con hét lên " sư huynh đắc đạo rồi thầy ơi " ... Ngay lúc đó con giựt mình dậy luôn...
Sau đó con cứ thích học phong thuỷ để giống như thầy ấy... cứ search trên google về phong thuỷ...
ko biết search thế nào mà lạc được vào hoasentrenda và cứ đọc... Mỗi khi đọc tới đâu thì cảm giác người nó như có luồng điện giựt chạy qua...
Và thực tập thiền quán chấm đỏ theo lời chú Tibu ... nhưng mà ko ra gì hết toan 1 vùng xám xịt...
Chợt biết có lẽ do ác nghiệp mình còn nhiều và mình ko giữ Giới Luật, cứ phạm giới luật triền miên... Lúc đó là còn ở nhà thuê đó...
Lúc đó có 1 lần thấy hình như có 2,3 người âm xuất hiện trong mơ tác động vào người con... Với lực tác động đó thì ngay chính giữa trán con phóng ra 1 màn mờ mờ ảo ảo có lúc vuông có lúc tròn như làn sương khói con thấy 2 hình ảnh cùng 1 lúc song song : 1 hình ảnh xa xa có 1 gốc cây cổ thụ có 1 vị thầy đang khoác áo cà sa đứng dưới gốc cây nhìn về ánh mặt trời... con ko biết là mặt trời đang mọc hay đang lặn nữa. Còn 1 hình ảnh khác kế bên là gì con ko nhớ nữa...
Khi thấy như vậy thì trong giấc mơ con chợt vùng vẫy dằn co với ai đó để thoát ra khỏi nơi đó... trong tâm trí giấc mơ con tỉnh táo la làng nói ko tin ai hết va vùng vẫy gọi tên vị thầy phong thuỷ kia ... giống như có ai đó kéo con ko cho con thoát ra nơi đó nên con gọi búa xua rồi niệm Phật, gọi Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ hoang hốt niệm Phật...
Rồi thoát ra giựt mình dậy... rất hoảng sợ vì có cảm giác đang đau khi có lực nào đó tác động vào ngay chỗ đang đau đó...
Thế là đêm nào cũng nói Mẹ đọc chú Đại Bi trước rồi con mới ngủ sau... Vì con đọc hoasentrenđa khi mình tu tập mà giới luật ko nghiêm dễ bị thtt chen chân vô... sợ thtt phá con...
Cho nên ko thường xuyên luyện tập bỏ dỡ, dỡ dỡ ương ương...
Sau này gia đình con có nhà ở ổn định ko còn ở trong căn nhà kia nữa... và nhờ hoáentrenda mới hiểu ra do mình bị nhiều nghiệp chi phối trong việc tu tập... nên việc tu tập bị bỏ bê ko rèn giũa...
vài ngày nay tập quán lại dấu chấm đỏ... mỗi ngày 10" từ từ ...
Vài ngày trước trong tết sau khi quán xong con ngủ ... ngủ dậy ê ẩm và đừ đừ như bị cảm cúm nóng hầm hầm...
Vì trong đêm mơ 1 giấc mơ : con thấy trong 1 đêm tối con cứ bay chạy rất nhanh như trốn chạy ai đó... chạy nhanh 1 hồi rồi quay người lại đối diện nhìn xem ai đang đuổi mình... con thấy 1 bóng trắng có khuôn mặt 1 người nữ đang rất dữ dằn như câm hận con cứ bay đuổi theo con... con cứ bỏ chạy thì lại cứ đuổi theo ... con bực nên quay lại đợi và trong lòng phát sinh oán và muốn đánh tan xác người đó... Thế là tung 2 bàn tay ra chưởng muốn giết người đó... Nhưng mà chẳng có phép thuật nào nên ko có chưởng gì được nên ko giết được liền niệm Phật ... ráng niệm tùm lum gọi Quán Thế Âm Bồ Tát hay Phật A Di Đà gì đó để ráng thoát ra giấc mơ đó...
khi thoát ra được giấc mơ đó rất hoảng sợ và toàn thân ê 2 cái vai và ba sườn... người nó nặng nặng ...
Chợt buồn vì từ lúc nhỏ thường xuyên trong mơ cứ chạy trốn khắp nơi... khi trong mơ có cảm giác như cả 1 đoàn âm binh nào đó đang đuổi giết mình nên mình cứ bỏ chạy thục mạng... suốt gần 20 năm như vậy đó
đến cả sau này cũng thấy... cứ chạy như bay lượn trên ko trung để trốn 1 quân đoàn nào đó đang đuổi giết mình...
Nhưng đến vài ngày trước cũng vậy... cứ bay chạy trốn nhưng sau đó quay lại đối đầu muốn đánh 1 trận sống chết...
Với những giấc mơ như vậy là con bị nhiều ác nghiệp vay quanh con lắm phai ko Thầy Tibu!!!