Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Như Lai Thiền => Chủ đề bắt đầu bởi: TienBui trên Th3 08, 2017, 08:50 PM

Tiêu đề: Xin cần giúp đỡ!
Bài viết bởi: TienBui trên Th3 08, 2017, 08:50 PM
Xin kính chào quý thầy, quý anh/chị của Hoa Sen Trên Đá!


Con là thành viên mới, tên là Bùi Thị Cẩm Tiên sống tại Thủ Đức, nay con có duyên tìm được tới đây cũng mong anh/ chị có thể giúp 1 người bạn của con, một người con rất thương yêu và đang hóa điên hóa dại đi từng ngày.




Bạn con tên là Nguyễn Minh Phước, sống một mình tại Tân Phong, Biên Hòa, bạn thường ăn ngủ ở 1 quán cafe tên Cung Nam gần nhà vì ở nhà không có người, nên cũng không muốn về. Gia đình bạn không được tốt đẹp lắm (cha có gia đình mới, hay đánh đập mẹ bạn, mẹ bạn phải lên Sài Gòn để sống với anh em bạn ) Khoảng hơn 1 năm nay, bạn tìm đến thiền qua lời giới thiệu của bạn bè ( có tham gia khóa thiền 2 tuần ở đà lạt) sau đó bạn tự thiền tại nhà, không có thầy hướng dẫn, không dựa vào Phật hay Chúa, cũng không có bạn đồng hành trong việc tu thiền (gia đình bạn theo đạo Chúa, rất sùng đạo). Ngoài ra bạn còn sử dụng cần sa cũng được 1,2 năm, mỗi ngày hút khoảng 1 điếu hoặc ít hơn.




Cách đây khoảng 4 tháng, bạn bắt đầu kể với con về Cha, một nhân vật trong đầu bạn, thường xuyên nói chuyện với bạn khi thiền, Cha tiết lộ cho bạn rất nhiều điều. Dần dần bạn được Cha nói là bạn là Chúa Giêsu tái sinh, còn mẹ bạn là mẹ Maria, nói với con là bạn là Dương Tiễn còn con là Dương Liên nói con phải tin bạn, sau đó lúc thì nói mình là Gabrie-tổng lãnh thiên thần, tự thấy mình phát sáng rồi nói mọi người mình thành Phật rồi. Ai cũng nghĩ là bạn giỡn, mọi người cũng không đủ tỉnh để nhận ra, bạn càng dành nhiều thời gian để thiền, thiền bất kể mọi lúc (đang ngồi nói chuyện với bạn bè cũng im lặng để thiền, gặp chuyện căng thẳng hay không có gì làm cũng ngồi thiền) tự nhận mình đã đạt đến sự giác ngộ.




Trước tết bạn vẫn còn tỉnh táo, nhưng rất hay quên, không nhớ mình phải làm gì, đang làm gì, vừa nói gì. Bạn làm nhiếp ảnh, tự bỏ lịch chụp của khách và giải thích "Cha nói nó phải xảy ra như thế", và bạn vâng lời Cha tuyệt đối, bạn nói bạn chỉ phục vụ cho 1 đấng tối cao duy nhất đó thôi. Sau đó bạn bỏ đi Đà Lạt 2 tuần, ở với 1 người anh rất tốt là người đã đưa con tới Hoa Sen Trên Đá, lúc về thì mọi thứ thay đổi rất khác, tự lầm bầm 1 mình, tự cười nói, thường xuyên nóng giận và thái độ nói chuyện với anh em như người bề trên, tình trạng trí nhớ kém hẳn. Đỉnh điểm là đi ra chợ đi mấy bước quỳ lạy mà khóc ở giữa chợ, và mượn xe đạp của ngta đi từ 8h sáng tới 6h chiều về mất dép mất xe đạp, không nhớ mình đã làm gì.




Gia đình bạn đưa bạn lên Sài Gòn chăm sóc, đưa đi nhà thờ cho Cha đặt tay. Mẹ bạn có gửi cho 1 xơ, xơ được ban cho linh cảm rất tốt thì xơ nói bạn đang ở nhà của người ta ( ý chỉ quán cafe Cung Nam) ở đó có hàng ngàn linh hồn, trước kia là bãi tha ma, và có 1 linh hồn bé trai đang theo bạn. Bạn vẫn im lặng, ít nói chuyện, đi nhà thờ vẫn có vui vẻ nhưng được 4 ngày thì bạn bỏ nhà, gia đình chạy theo thì nói muốn về Biên Hòa, ở Sài Gòn có quá nhiều nguồn năng lượng làm tâm bạn không được yên, trước mặt có là con chó, bông hoa cũng không thấy được. Gia đình lại đưa về Biên Hòa, bố bạn có đưa bạn đi bệnh viện tâm thần, được báo là suy nhược thần kinh, hoang tưởng, điện tâm đồ vẫn tốt.Cho uống thuốc thì ngủ li bì, nhưng có tỉnh táo hơn trước nhiều, chịu nói chuyện nhưng vẫn tự lầm bầm. Những lúc không ngủ, tỉnh 1 chút thì đòi đi Đà Lạt gặp Lê Cát Trọng Lý, nói mình là người yêu Lý.




Bạn con vẫn không nhận mình bị bệnh, vẫn cho là mình khỏe,vẫn chắc đinh ninh là mình là đấng tối cao. Con và gia đình bạn mỗi ngày đều lo bạn sẽ trở nặng thì không biết phải như nào, con tha thiết cầu mong quý anh/ chị có khả năng xin giúp bạn con, vì đó là 1 người rất tốt đẹp, tử tế ,luôn khiêm nhường. Con hoàn toàn đặt niềm tin vào quý anh/ chị có thể làm nên điều kì diệu cho bạn con. Xin được cám ơn thầy và quý anh/ chịđã bỏ thời gian đọc hết một đoạn dài, mong ai giúp được bạn con, con xin được mang ơn.




Một lần nữa,xin cám ơn mọi người.



Tiêu đề: Re: Xin cần giúp đỡ!
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 04, 2017, 10:49 PM
Trích dẫn từ: TienBui trên Th3 08, 2017, 08:50 PM
Xin kính chào quý thầy, quý anh/chị của Hoa Sen Trên Đá!


Con là thành viên mới, tên là Bùi Thị Cẩm Tiên sống tại Thủ Đức, nay con có duyên tìm được tới đây cũng mong anh/ chị có thể giúp 1 người bạn của con, một người con rất thương yêu và đang hóa điên hóa dại đi từng ngày.
Đã bị bịnh này rồi thì rất khó chữa trị. Khi còn châm cứu chùa trên Đà Lạt: tibu cũng đã đụng thữ bịnh này:
Bịnh thông thường như ảo thanh... Rất khó chữa.

Bịnh đặc biệt như... ảo thanh... Cũng rất là khó trị: Ngay cả khi biết trước là sẽ xảy ra bịnh này: Tibu đánh chận trước đó là 6 năm... Vậy mà tu sĩ vẫn bị ác nghiệp bắt kịp và hành hạ cho tới ngày nay.
Tu sĩ có gởi lại một lời khuyên cho bà con là:
Mình phải chịu trách nhiệm về hành động của mình!

Tu sĩ cừ khôi này vẫn còn tập được... Bệnh tuy là đã qua phần nguy hiểm... nhưng vẫn còn phải chịu trách nhiệm về những việc mà tu sĩ đã làm vào thời quá khứ.

Trích dẫn
Bạn con tên là Nguyễn Minh Phước, sống một mình tại Tân Phong, Biên Hòa, bạn thường ăn ngủ ở 1 quán cafe tên Cung Nam gần nhà vì ở nhà không có người, nên cũng không muốn về. Gia đình bạn không được tốt đẹp lắm (cha có gia đình mới, hay đánh đập mẹ bạn, mẹ bạn phải lên Sài Gòn để sống với anh em bạn ) Khoảng hơn 1 năm nay, bạn tìm đến thiền qua lời giới thiệu của bạn bè ( có tham gia khóa thiền 2 tuần ở đà lạt) sau đó bạn tự thiền tại nhà, không có thầy hướng dẫn, không dựa vào Phật hay Chúa, cũng không có bạn đồng hành trong việc tu thiền (gia đình bạn theo đạo Chúa, rất sùng đạo). Ngoài ra bạn còn sử dụng cần sa cũng được 1,2 năm, mỗi ngày hút khoảng 1 điếu hoặc ít hơn.
Đó là những điều con biết, còn bên trong con chưa biết.


Trích dẫn
Cách đây khoảng 4 tháng, bạn bắt đầu kể với con về Cha, một nhân vật trong đầu bạn, thường xuyên nói chuyện với bạn khi thiền, Cha tiết lộ cho bạn rất nhiều điều. Dần dần bạn được Cha nói là bạn là Chúa Giêsu tái sinh, còn mẹ bạn là mẹ Maria, nói với con là bạn là Dương Tiễn còn con là Dương Liên nói con phải tin bạn, sau đó lúc thì nói mình là Gabrie-tổng lãnh thiên thần, tự thấy mình phát sáng rồi nói mọi người mình thành Phật rồi. Ai cũng nghĩ là bạn giỡn, mọi người cũng không đủ tỉnh để nhận ra, bạn càng dành nhiều thời gian để thiền, thiền bất kể mọi lúc (đang ngồi nói chuyện với bạn bè cũng im lặng để thiền, gặp chuyện căng thẳng hay không có gì làm cũng ngồi thiền) tự nhận mình đã đạt đến sự giác ngộ.
Khi mà đang tu mà nó ra hiện tượng này, hiện tượng kia:
Tốt nhất là im lặng và chính bản thân kiểm tra lại sự kiện qua thực tế!
Nếu tưởng bở là... chết ráng chịu.


Trích dẫn
Trước tết bạn vẫn còn tỉnh táo, nhưng rất hay quên, không nhớ mình phải làm gì, đang làm gì, vừa nói gì. Bạn làm nhiếp ảnh, tự bỏ lịch chụp của khách và giải thích "Cha nói nó phải xảy ra như thế", và bạn vâng lời Cha tuyệt đối, bạn nói bạn chỉ phục vụ cho 1 đấng tối cao duy nhất đó thôi. Sau đó bạn bỏ đi Đà Lạt 2 tuần, ở với 1 người anh rất tốt là người đã đưa con tới Hoa Sen Trên Đá, lúc về thì mọi thứ thay đổi rất khác, tự lầm bầm 1 mình, tự cười nói, thường xuyên nóng giận và thái độ nói chuyện với anh em như người bề trên, tình trạng trí nhớ kém hẳn. Đỉnh điểm là đi ra chợ đi mấy bước quỳ lạy mà khóc ở giữa chợ, và mượn xe đạp của ngta đi từ 8h sáng tới 6h chiều về mất dép mất xe đạp, không nhớ mình đã làm gì.
Nhắc lại: khi có thấy hiện tượng gì thì nên kiểm tra với thực tế của cuộc sống. Nếu không chịu mà còn cho rằng ta đây là chì là gồ! Thì chết ráng chịu.


Trích dẫn
Gia đình bạn đưa bạn lên Sài Gòn chăm sóc, đưa đi nhà thờ cho Cha đặt tay. Mẹ bạn có gửi cho 1 xơ, xơ được ban cho linh cảm rất tốt thì xơ nói bạn đang ở nhà của người ta ( ý chỉ quán cafe Cung Nam) ở đó có hàng ngàn linh hồn, trước kia là bãi tha ma, và có 1 linh hồn bé trai đang theo bạn. Bạn vẫn im lặng, ít nói chuyện, đi nhà thờ vẫn có vui vẻ nhưng được 4 ngày thì bạn bỏ nhà, gia đình chạy theo thì nói muốn về Biên Hòa, ở Sài Gòn có quá nhiều nguồn năng lượng làm tâm bạn không được yên, trước mặt có là con chó, bông hoa cũng không thấy được. Gia đình lại đưa về Biên Hòa, bố bạn có đưa bạn đi bệnh viện tâm thần, được báo là suy nhược thần kinh, hoang tưởng, điện tâm đồ vẫn tốt.Cho uống thuốc thì ngủ li bì, nhưng có tỉnh táo hơn trước nhiều, chịu nói chuyện nhưng vẫn tự lầm bầm. Những lúc không ngủ, tỉnh 1 chút thì đòi đi Đà Lạt gặp Lê Cát Trọng Lý, nói mình là người yêu Lý.
Uống thuốc tâm thần là cách duy nhất.


Trích dẫn
Bạn con vẫn không nhận mình bị bệnh, vẫn cho là mình khỏe,vẫn chắc đinh ninh là mình là đấng tối cao. Con và gia đình bạn mỗi ngày đều lo bạn sẽ trở nặng thì không biết phải như nào, con tha thiết cầu mong quý anh/ chị có khả năng xin giúp bạn con, vì đó là 1 người rất tốt đẹp, tử tế ,luôn khiêm nhường. Con hoàn toàn đặt niềm tin vào quý anh/ chị có thể làm nên điều kì diệu cho bạn con. Xin được cám ơn thầy và quý anh/ chịđã bỏ thời gian đọc hết một đoạn dài, mong ai giúp được bạn con, con xin được mang ơn.
Một lần nữa,xin cám ơn mọi người.
Uống thuốc tâm thần. Và uống đúng liều.
Tiêu đề: Re: Xin cần giúp đỡ!
Bài viết bởi: TienBui trên Th4 10, 2017, 06:52 PM
Con chào thầy, cám ơn thầy đã lắng nghe câu chuyện của con. May mắn sao là gia đình bạn, bạn bè bạn vẫn ở xung quanh giúp đỡ, phía dưới bếp nhà bạn con có 1 hài cốt, bây giờ mới được bốc lên. Tâm tính bạn con cũng dịu lại, không còn những tiếng nói trong đầu nữa. nhưng đôi khi bạn vẫn nóng giận, đặc biệt là với mẹ. Con sẽ nhờ gia đình bạn đưa đi khám lại ở bệnh viện, vì hiện giờ bố bạn mới đưa về thuốc của thầy bà, uống để trừ độc tố từ ma quỷ gì đó, con cũng không rõ.
Xin cám ơn thầy đã cho con hướng đi.