Kính chào Thầy ;D
Tối hôm qua 11/03/2017 mọi khi thì cơn buồn ngủ nó kéo tới là con vô công phu con hít vô thở ra là con ngủ liền!!! Tối qua con nói tối nay ông phải tập đề mục cho tui con cảm nhận được lời nói con ép phê và con đã tập được một khoảng thời gian(con không có biết con nằm tập được thời gian bao lâu). con nằm tập đề mục thì con thấy có một ánh sáng trắng nó nằm hướng thấy là bên phải con không thèm quan tâm nó con chỉ tập trung đề mục, hướng ngang tầm nhìn con thấy chấm tròn màu trắng con cũng giữ được nó một ít(con không có biết bao nhiêu giây) sau đó thì con ngủ hồi nào con cũng không hay! :D :D ;D. nên sáng nay con báo cáo tinh hình tu tập của con con nhờ thầy kiểm tra dùm con. Con đã xác định đây là con đường tu hành duy nhất con phải theo tới cùng !!!!
con mong Thầy khỏe mạnh!
Trưa ngày 12/03/2017 con nằm tập tại cơ quan nằm tập con bị cảm giác lắc lư, nghiêng và teo nhỏ lại. thầy chỉ con cách xoay 45 độ khi bị nghiêng để đỡ tốn sức là ntn thầy? bị cảm giác như trên con vẫn cố gắng tập vẫn cố gắng vừa niệm Phật vừa quán chấm đỏ. tập đến 13h30 con xả và con lên báo cáo tình hình tu tập của con.
con mong Thầy khỏe mạnh!
Trích dẫn từ: minh444 trên Th3 11, 2017, 07:06 PM
Kính chào Thầy ;D
Tối hôm qua 11/03/2017 mọi khi thì cơn buồn ngủ nó kéo tới là con vô công phu con hít vô thở ra là con ngủ liền!!! Tối qua con nói tối nay ông phải tập đề mục cho tui con cảm nhận được lời nói con ép phê và con đã tập được một khoảng thời gian(con không có biết con nằm tập được thời gian bao lâu). con nằm tập đề mục thì con thấy có một ánh sáng trắng nó nằm hướng thấy là bên phải con không thèm quan tâm nó con chỉ tập trung đề mục, hướng ngang tầm nhìn con thấy chấm tròn màu trắng con cũng giữ được nó một ít(con không có biết bao nhiêu giây) sau đó thì con ngủ hồi nào con cũng không hay! :D :D ;D. nên sáng nay con báo cáo tinh hình tu tập của con con nhờ thầy kiểm tra dùm con. Con đã xác định đây là con đường tu hành duy nhất con phải theo tới cùng !!!!
con mong Thầy khỏe mạnh!
Dợt mà đừ thì chuyện đi ngủ rất thường xảy ra.
Con tô nó ra màu đỏ. Tất nhiên do chưa quen nên nó như vậy đó con.
Trích dẫn
Trưa ngày 12/03/2017 con nằm tập tại cơ quan nằm tập con bị cảm giác lắc lư, nghiêng và teo nhỏ lại. thầy chỉ con cách xoay 45 độ khi bị nghiêng để đỡ tốn sức là ntn thầy? bị cảm giác như trên con vẫn cố gắng tập vẫn cố gắng vừa niệm Phật vừa quán chấm đỏ. tập đến 13h30 con xả và con lên báo cáo tình hình tu tập của con.
con mong Thầy khỏe mạnh!
con đọc cho kỹ phần này:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924)
Con chào buổi sáng thầy tibu..hi
Mấy nay con muốn hỏi thầy mà con không dám hỏi ???! Sáng nay con có xem bài của bđt nên con quyết định sẽ hỏi thầy ;) con báo cáo buổi tập công phu trước khi atcnđtm con theo dõi hơi thở con không quán số điện tử như vậy mình có chế chiêu không thầy? Con tập con có cảm giác là mình sẽ quán ra chấm đỏ cảm giác sẽ ra chấm đỏ rất là gần, cảm giác này là con đang đi đúng đường hay sao vậy thầy? Con thấy ngay giữa trán con có cảm giác đau đau rát rát, chiều hôm qua ngay giữa ngực con sao nó nóng ngay giữa ngực!! Khi nào thầy khỏe thầy chỉ dẫn con nha thầy.
Con yêu thầy.hihi!!!!!!!!
Ngoại con hôm bữa con đo đường đường ngoại con cao quá trời 442 nên con và cậu bảy con đưa ngoại đi nhập viện. Hôm qua ngoại con xuất viện về bác si nói giờ ngoại uông thuốc không hạ đường giờ chỉ chích mũi thuốc thôi, bác sĩ kết luận ngoại con bị thêm suy thân loại 2 nữa con lo qua thầy ơi. Qua nay con tập công phu con ráng tập nhưng chua quán thấy cham đỏ con ráng tập để khi có chuyện gì con không rối loạn! Thầy cho con hỏi có phải con niệm phật tần số cao nhất con vừa niệm con vừa quan chấm đỏ thì chấm đỏ sẽ tự động xuất hiện? Bà ngoại con 80 mấy tuổi rồi con làm gì để bệnh ngoại con giảm đây thầy?
Trích dẫn từ: minh444 trên Th5 09, 2017, 10:52 PM
Ngoại con hôm bữa con đo đường đường ngoại con cao quá trời 442 nên con và cậu bảy con đưa ngoại đi nhập viện. Hôm qua ngoại con xuất viện về bác si nói giờ ngoại uông thuốc không hạ đường giờ chỉ chích mũi thuốc thôi, bác sĩ kết luận ngoại con bị thêm suy thân loại 2 nữa con lo qua thầy ơi.
Sinh > Lảo > Bệnh > Tử: Không thể nào tránh khỏi.
Trích dẫnQua nay con tập công phu con ráng tập nhưng chua quán thấy cham đỏ con ráng tập để khi có chuyện gì con không rối loạn!
Dân tu sĩ cố gắng mấy chục năm, cho tới nay... cũng đang còn cố gắng!
Trích dẫnThầy cho con hỏi có phải con niệm phật tần số cao nhất con vừa niệm con vừa quan chấm đỏ thì chấm đỏ sẽ tự động xuất hiện?
Con cứ làm theo kiểu này thì đề mục sẽ hiện ra! Nếu và chỉ nếu: con giữ giới luật theo kiểu: Giới luật là quyền lợi của tu sĩ.
Trích dẫnBà ngoại con 80 mấy tuổi rồi con làm gì để bệnh ngoại con giảm đây thầy?
Hể mà là một sinh vật thì có chu kỳ: Sinh > Lảo > Bệnh > Tử.
Còn nếu là một hiện tượng thì lại có: Sinh > Trụ > Hoại > Diệt.
Do hai hiện tượng:
Tử và Diệt nó xuất hiện bất ngờ... không báo trước! Nên lại dẫn đến một kết luận:
Đời sống là "Bất Toại Nguyện".
Hiểu ngắn gọn như vậy, thì chỉ cần sống theo kiểu "Biết Đủ (là giàu nhất)" rồi lo tu hành.
Thì cuộc sống lại dẫn đến... những hiện tượng như sau:
1. Ngộ Đạo.Từ đó, theo nhận xét của brightmoon thì:
2. Hiện tượng Ngộ Đạo là do mình sống đúng với Chân Lý trong vòng một sát na.
Hiện tượng này dẫn đến trên ngực xuất hiện một "Chữ Vạn".
Kèm theo hiện tượng chóng mặt!
Do hệ thần kinh đã được cộng hưởng và chuyển động... đồng chiều theo vận hành của Chân Lý.
Rồi từ đó cách tu hành chỉ xoay quanh vấn đề "Chân Lý".
========
Nhờ phước báu và phương pháp tu hành đúng đắng thì sức mạnh tâm linh được phát triển đến mức tối đa.
========
Sức mạnh này, mạnh đến độ mà có thể: làm cho tâm thức... tự xoay và tan biến vào Chân Lý.
Tất nhiên, đây là cách làm của chính con, để bệnh của chính con: giảm!
Dĩ nhiên, không những cho con mà còn có thể làm cho Ngoại của con và cả cửu huyền thất tổ cuả con luôn.
Nếu con chịu chơi như tibu.
Cuộc đời con giờ chỉ bám vô đề mục bám theo thầy thôi ạ. Con xin báo cáo buổi công phu tối qua của con nhờ thầy theo dõi chỉ con tiếp. Trước khi vào công phu con theo dõi hơi thở rồi con báo danh con tên gì pháp danh gì tu pháp atcnđtm đề mục quán chấm đỏ! Rồi con nguyện xin chư vị hộ đạo tràng, hộ gia đình, thần tài, thần tiền chư vi hộ trì cho con công phu được tinh tấn, nguyện thây tibu phụ con chút tâm lực, nguyện chư vị phuoc đức tròn đầy, tuổi thọ tăng trưởng cùng với con tu hành đến bậc chánh đẳng chánh giác, nguyện thầy tibu khỏe mạnh!
Rồi con thấy tâm lực con rất mạnh con niệm phật cao lắm con thấy không gian đen trước mặt được một lúc sau thì có nhưng hình ảnh xấu nó xuất hiện con thấy câu niệm phật bắt đầu yếu dần mặc dù con cố làm cho câu niệm cao lại nhưng không được ban đầu sung tới đâu lúc sau yếu bấy nhiêu. Con có đọc câu tui không muon thấy sắc pháp này nữa... Mà nó vẫn y nguyên không biến mất! Rồi con ngủ hồi nào không hay tối con nằm mơ cho chỉ nhớ cái ông màu xanh lá cây ổng bay nhanh lắm, con biết linh hồn con van còn ham chơi mặc dù con đa dặn em con trước là hãy tập cho được. Làm sao có thể làm câu niệm cao hơn nữa vậy thầy mà không để những hình ảnh xấu nó xuất hiện con biết là vọng tưởng nó làm công phu con yếu phải không thầy?
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 13/05/2017
Trước khi vào công phu con theo dõi hơi thở rồi con báo danh nguyện xin được hộ trì buổi công phu được tinh tấn. Lúc đầu công phu con không biết là con đang ngủ hay đang công phu được 1 lát con giận mình con mới công phu được. Con niệm phật giọng cao nhất có thể và lúc nào con cũng có cảm giác là người bi nghiêng nên con mở mắt xoay người qua hướng khác. Buổi công phu con chưa tập trung nhìn 1 điểm được. Nói chung buổi trưa công phu con niệm phật giọng cao nhất có cảm giác mệt và hết hơi nhưng con vẫn niệm.. Xong rồi con hồi hướng buổi công phu cho ngoại con 100%. Con có cảm giác hơi vui và mát mát ở nơi ngực . Thầy kiểm tra và chỉ đường con tiếp nha thầy!.. ^^
Trích dẫn từ: minh444 trên Th5 13, 2017, 01:36 AM
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 13/05/2017
Trước khi vào công phu con theo dõi hơi thở rồi con báo danh nguyện xin được hộ trì buổi công phu được tinh tấn. Lúc đầu công phu con không biết là con đang ngủ hay đang công phu được 1 lát con giận mình con mới công phu được. Con niệm phật giọng cao nhất có thể và lúc nào con cũng có cảm giác là người bi nghiêng nên con mở mắt xoay người qua hướng khác. Buổi công phu con chưa tập trung nhìn 1 điểm được. Nói chung buổi trưa công phu con niệm phật giọng cao nhất có cảm giác mệt và hết hơi nhưng con vẫn niệm.. Xong rồi con hồi hướng buổi công phu cho ngoại con 100%. Con có cảm giác hơi vui và mát mát ở nơi ngực . Thầy kiểm tra và chỉ đường con tiếp nha thầy!.. ^^
Cứ vậy mà oánh!
Con oanh tới bến luôn nha thầy..hihi
Con báo cáo buổi công phu trưa hôm nay! Con theo dõi hơi thở rồi con bao danh con xin được hộ trì lúc vào công phu thì con chợt mất cảm giác thân thể 1 chut sau đó con thấy trước mặt là 1 vùng anh sáng trắng trong đó con thấy có con chim nó bay về phía vô mặt con nen con mở mắt rồi con công phu lại nhưng trước đó trong người con có tiếng nói đó là ảo giác! Con mới nói lại là em đi đúng hướng rồi cần tập trung hơn nữa. Lần công phu tiếp tục con không thấy con chim đâu con niệm phật giọng cao vừa niệm con vừa quán chấm đỏ cảm giác con thấy vô vô được con hình dung được chấm tròn nhưng nó chưa nổi 3d chưa có màu đỏ .chắc con chưa an trụ tâm con được. Con công phu được hơn 1 tiếng. Nhờ thầy kiểm tra và chỉ con tiếp
Trích dẫn từ: minh444 trên Th5 18, 2017, 05:07 AM
Con oanh tới bến luôn nha thầy..hihi
Con báo cáo buổi công phu trưa hôm nay! Con theo dõi hơi thở rồi con bao danh con xin được hộ trì lúc vào công phu thì con chợt mất cảm giác thân thể 1 chut sau đó con thấy trước mặt là 1 vùng anh sáng trắng trong đó con thấy có con chim nó bay về phía vô mặt con nen con mở mắt rồi con công phu lại nhưng trước đó trong người con có tiếng nói đó là ảo giác! Con mới nói lại là em đi đúng hướng rồi cần tập trung hơn nữa. Lần công phu tiếp tục con không thấy con chim đâu con niệm phật giọng cao vừa niệm con vừa quán chấm đỏ cảm giác con thấy vô vô được con hình dung được chấm tròn nhưng nó chưa nổi 3d chưa có màu đỏ .chắc con chưa an trụ tâm con được. Con công phu được hơn 1 tiếng. Nhờ thầy kiểm tra và chỉ con tiếp
Chỉ nên làm với 70% thành công lực là thôi.
[/quote] Chỉ nên làm với 70% thành công lực là thôi.
[/quote] Dạ
Trưa nay con tập công phu con vào công phu vẫn như mọi khi được một lúc sau khoảng gần 14h con thấy con thấy chấm tròn trắng sáng khoang1,2 giây rồi mất rồi con thấy được không gian giống như ở ngoài vũ trụ đồng thời tự nhiên có 1 ý nghĩ phát sinh đến con cho đó là ảo giác con mới nói lại là đây là buổi công phu của tui đây là tâm lực của tui! Thầy cho con hỏi làm sao để ý nghĩ cho là ảo giác nó không phát sinh đến con. Con biết chính nó có thể làm ý chí tu hành của con tiêu tùng giảm rất nhanh nên con không chịu nghe theo nó nên con mới nói nó lại cho nó hiểu. Con làm vậy có gì sai không thầy?
Trích dẫn từ: minh444 trên Th5 20, 2017, 01:07 AM
Trưa nay con tập công phu con vào công phu vẫn như mọi khi được một lúc sau khoảng gần 14h con thấy con thấy chấm tròn trắng sáng khoang1,2 giây rồi mất rồi con thấy được không gian giống như ở ngoài vũ trụ đồng thời tự nhiên có 1 ý nghĩ phát sinh đến con cho đó là ảo giác con mới nói lại là đây là buổi công phu của tui đây là tâm lực của tui! Thầy cho con hỏi làm sao để ý nghĩ cho là ảo giác nó không phát sinh đến con. Con biết chính nó có thể làm ý chí tu hành của con tiêu tùng giảm rất nhanh nên con không chịu nghe theo nó nên con mới nói nó lại cho nó hiểu. Con làm vậy có gì sai không thầy?
Con làm đúng 100% và không có sai gì hết.
Con an toàn, và cứ vây mà làm.
Con nên giữ luật cho ngon lành hơn.
Thầy ơi thầy chỉ con làm sao con chịu chơi như thầy? Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 3/6/2017: con niệm phật với giọng cao 1 câu niệm 1 câu quán. Nhưng con để ý con chưa trụ vào 1 điểm đằng trước mặt được, có những lúc con vào được không gian đen và có những câu nói hạ thấp ý chí con. Con nghe chú ba Danh nói cõi vô minh là cái tôi mà cái tôi là thiên ma trùm nên con biết à con cũng có cái tôi trong đó nó lúc nào cũng nói những điều hạ thấp ý chí tu hành của con nhưng con không nghe theo nó con tiếp tục niệm phật với giọng cao nhất. Trong tâm con phải hỏi thầy cách chịu chơi của thầy con sẽ chịu chơi y như thầy tibu...hihi chơi cho bỏ thân xác này luôn. Mấy nay con để ý đời sống này đau khổ lắm thầy ơi chính con đã bị ác nghiệp dẫn dắt để giờ đây con chịu khổ chịu nhân quả con cảm giác ác nghiệp nó sẽ đến đòi nợ con vì con đã làm việc sai trong cơ quan con, con không thể chayj trốn nên con phải hồi hướng nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng ác nghiệp, nguyện trả từ từ nhưng con vẫn sợ, thôi chuyện gì đến nó sẽ phải đến ! Thầy chỉ con cách chơi nha thầy con nguyện y pháp phụng hành!!!
Trích dẫn từ: minh444 trên Th6 03, 2017, 01:59 AM
Thầy ơi thầy chỉ con làm sao con chịu chơi như thầy? Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 3/6/2017: con niệm phật với giọng cao 1 câu niệm 1 câu quán. Nhưng con để ý con chưa trụ vào 1 điểm đằng trước mặt được, có những lúc con vào được không gian đen và có những câu nói hạ thấp ý chí con. Con nghe chú ba Danh nói cõi vô minh là cái tôi mà cái tôi là thiên ma trùm nên con biết à con cũng có cái tôi trong đó nó lúc nào cũng nói những điều hạ thấp ý chí tu hành của con nhưng con không nghe theo nó con tiếp tục niệm phật với giọng cao nhất. Trong tâm con phải hỏi thầy cách chịu chơi của thầy con sẽ chịu chơi y như thầy tibu...hihi chơi cho bỏ thân xác này luôn. Mấy nay con để ý đời sống này đau khổ lắm thầy ơi chính con đã bị ác nghiệp dẫn dắt để giờ đây con chịu khổ chịu nhân quả con cảm giác ác nghiệp nó sẽ đến đòi nợ con vì con đã làm việc sai trong cơ quan con, con không thể chayj trốn nên con phải hồi hướng nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng ác nghiệp, nguyện trả từ từ nhưng con vẫn sợ, thôi chuyện gì đến nó sẽ phải đến ! Thầy chỉ con cách chơi nha thầy con nguyện y pháp phụng hành!!!
Không thể nào làm được vì sự tích luỷ phước đức chưa có nhiều để đi từ "chơi cẩn thận" qua "chơi liều" tới... có sức chơi, có sức chịu!!!
Đến độ gần chết mà bạn bè ngồi chung quanh, cách một với tay... chẳng ai hiểu là tibu đang bị gì?
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 11, 2017, 07:36 PM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th6 03, 2017, 01:59 AM
Thầy ơi thầy chỉ con làm sao con chịu chơi như thầy? Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 3/6/2017: con niệm phật với giọng cao 1 câu niệm 1 câu quán. Nhưng con để ý con chưa trụ vào 1 điểm đằng trước mặt được, có những lúc con vào được không gian đen và có những câu nói hạ thấp ý chí con. Con nghe chú ba Danh nói cõi vô minh là cái tôi mà cái tôi là thiên ma trùm nên con biết à con cũng có cái tôi trong đó nó lúc nào cũng nói những điều hạ thấp ý chí tu hành của con nhưng con không nghe theo nó con tiếp tục niệm phật với giọng cao nhất. Trong tâm con phải hỏi thầy cách chịu chơi của thầy con sẽ chịu chơi y như thầy tibu...hihi chơi cho bỏ thân xác này luôn. Mấy nay con để ý đời sống này đau khổ lắm thầy ơi chính con đã bị ác nghiệp dẫn dắt để giờ đây con chịu khổ chịu nhân quả con cảm giác ác nghiệp nó sẽ đến đòi nợ con vì con đã làm việc sai trong cơ quan con, con không thể chayj trốn nên con phải hồi hướng nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng ác nghiệp, nguyện trả từ từ nhưng con vẫn sợ, thôi chuyện gì đến nó sẽ phải đến ! Thầy chỉ con cách chơi nha thầy con nguyện y pháp phụng hành!!!
Không thể nào làm được vì sự tích luỷ phước đức chưa có nhiều để đi từ "chơi cẩn thận" qua "chơi liều" tới... có sức chơi, có sức chịu!!!
Đến độ gần chết mà bạn bè ngồi chung quanh, cách một với tay... chẳng ai hiểu là tibu đang bị gì?
Vậy con phải đi từ từ và chơi cẩn thận vì con chưa đủ phước báu !!! Thầy luôn ở bên con và chỉ đường con đi là con yên tâm công tác rồi.
Thầy cho con hỏi sống đúng với chân lý trong vòng một sát na là như thế nào vậy Thầy? con hỏi câu này vì ý nguyện muốn tu hành giải thoát con đang tìm chân lý giải thoát.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th6 15, 2017, 03:44 AM
Thầy cho con hỏi sống đúng với chân lý trong vòng một sát na là như thế nào vậy Thầy? con hỏi câu này vì ý nguyện muốn tu hành giải thoát con đang tìm chân lý giải thoát.
Đừng nên tập sống như vậy. Lý do là một sát na (nháy mắt) nó không bổ béo vào đâu được.
Cũng như tibu lên Bắc Cực ;D ;D ;D một sát na thì chả đi tới đâu, và cũng chả làm gì được. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 15, 2017, 05:53 PM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th6 15, 2017, 03:44 AM
Thầy cho con hỏi sống đúng với chân lý trong vòng một sát na là như thế nào vậy Thầy? con hỏi câu này vì ý nguyện muốn tu hành giải thoát con đang tìm chân lý giải thoát.
Đừng nên tập sống như vậy. Lý do là một sát na (nháy mắt) nó không bổ béo vào đâu được.
Cũng như tibu lên Bắc Cực ;D ;D ;D một sát na thì chả đi tới đâu, và cũng chả làm gì được. ;D ;D ;D
Dạ con hiểu ý Thầy rồi con sẽ không dám sống như vậy đâu!!! Con tập trung antcnđtm có gì con báo cáo thầy sau.
Con kính chào Thầy :)
Thầy cho con hỏi khi con công phu con nhìn thấy đằng trước mặt cái viền màu đỏ nhưng chưa rõ nét lâu lâu thì con thấy có chấm tròn mầu trắng xuất hiện ở giữa và bên trái có khi xuất hiên 2 chấm tròn trắng luôn. Con cảm thấy cơ thể con mệt mệt sao đó Thầy!!! Thầy chỉ dẫn con tiếp nha Thầy
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng huynh đệ tu sĩ hstd!!!
A di đà phật
Trích dẫn từ: minh444 trên Th7 05, 2017, 11:50 PM
Con kính chào Thầy :)
Thầy cho con hỏi khi con công phu con nhìn thấy đằng trước mặt cái viền màu đỏ nhưng chưa rõ nét lâu lâu thì con thấy có chấm tròn mầu trắng xuất hiện ở giữa và bên trái có khi xuất hiên 2 chấm tròn trắng luôn. Con cảm thấy cơ thể con mệt mệt sao đó Thầy!!! Thầy chỉ dẫn con tiếp nha Thầy
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng huynh đệ tu sĩ hstd!!!
A di đà phật
Tập cái này mà nó ra cái kia > Cận Định.
Thầy cho con hỏi hai bên vai con lúc nào cũng lạnh hiện tại con bị hiện tượng này có sao không thầy? Có phải THTT tìm ra con và theo con không vậy thầy? Thầy chỉ con cách giải quyết hiện tượng này nha thầy!? Kính nhờ thầy kiểm tra và chỉ dẫn con... ;)
Nguyện hồi hướng công đức niệm phật đến thầy tibu mong thầy được khỏe mạnh và ở cạnh a e tu sĩ chỉ dẫn a e con đường giải thoát!!!!
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 20/07/2017: trước khi công phu con theo dõi hơi thở để tâm con lắng xuống con cảm thấy lâng lâng con biết không nên bám níu vào cảm giác này là vì đó là do thân ngũ uẩn này chi phối nên chỉ là tạm bợ thôi. ;D và để tập trung nhìn một điểm ngang tầm nhìn sau đó con thấy không gian tối thui con niệm phật giọng cao một câu niệm một câu quán chấm đỏ lâu lâu thì con thấy chấm tròn màu trắng, con hình dung được chấm tròn con có vẽ đường viền màu đỏ nhưng mờ lắm thầy ơi.. Hi! Làm sao có thể vẽ cho nó rõ lên đây? Con có tác ý nhân phát sanh ở nơi hành và hành là ở nơi mình, duyên phát sanh ở nơi pháp và đó là pháp atcnđtm không biết con có làm sai chỗ nào không thầy ơi? Sau đó con nghỉ con đợi vợ con đi làm về, hơn 4h chiều con cũng theo dõi hơi thở con cũng thấy không gian đen nhưng con không công phu con nằm để đó được một lúc có ai đè lên thân thể con con cảm giác nặng lắm con cố gắng lắm con mới thoát ra được con mở mắt sám hối thì con thấy một ông râu trắng con không hình dung được ông phật ngồi. Như vậy con có bị thtt nhập không vậy thầy?
Con xin đảnh lễ Thầy và huynh đệ tu sĩ hstđ!!!
Đệ có duyên lành được biết huynh hoa ưu đàm, đệ và huynh đó trò chuyện cùng nhau rất lâu!! :). Đệ được học hỏi thêm 1 ít tri thức về Đạo Phật cũng như về pháp môn atcnđtm!!! Và đệ đã được biết là THTT đã theo và đang tìm cách nhập vào đệ. Huynh Hoa ưu đàm đã chỉ cách đệ sám hối bằng cách tác ý sám hối(đúng là đệ đã không làm đúng cách trên diễn đàn chỉ) sau cùng thì hồi hướng công đức sám hối đến những oan gia nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp nguyện xin được giải trừ đổi cách phá hoại thành giúp đỡ, tất cả đồng hướng về chánh pháp!!! Sau hơn 1 ngày sám hối đệ cảm thấy sau lưng hai bên vai bớt lạnh trong lúc công phu sám hối cảm thấy chóng mặt người hơi rung rinh. Tiểu liên hoa có nói nghiệp hay phước là tùy ở góc độ nhìn của mỗi người!! Vậy xin cho đệ được hỏi giờ đệ sẽ tiếp tục sám hối và tìm cách công phu quán chấm đỏ lại được không? Vì đệ không muốn ở lại thế gian này nữa đệ không muốn uổng phí kiếp này, đệ muốn làm gì đó cho người thân trong gia đình cho mọi người khác nữa. Đệ mong Thầy và a e huynh đệ tu sĩ góp ý cho đệ đệ xin nguyện hoc hỏi thêm một ít trí thức về pháp môn giải thoát này.
A di đà phật!
Trích dẫn từ: minh444 trên Th7 24, 2017, 12:45 AM
Con xin đảnh lễ Thầy và huynh đệ tu sĩ hstđ!!!
Đệ có duyên lành được biết huynh hoa ưu đàm, đệ và huynh đó trò chuyện cùng nhau rất lâu!! :). Đệ được học hỏi thêm 1 ít tri thức về Đạo Phật cũng như về pháp môn atcnđtm!!! Và đệ đã được biết là THTT đã theo và đang tìm cách nhập vào đệ. Huynh Hoa ưu đàm đã chỉ cách đệ sám hối bằng cách tác ý sám hối(đúng là đệ đã không làm đúng cách trên diễn đàn chỉ) sau cùng thì hồi hướng công đức sám hối đến những oan gia nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp nguyện xin được giải trừ đổi cách phá hoại thành giúp đỡ, tất cả đồng hướng về chánh pháp!!! Sau hơn 1 ngày sám hối đệ cảm thấy sau lưng hai bên vai bớt lạnh trong lúc công phu sám hối cảm thấy chóng mặt người hơi rung rinh. Tiểu liên hoa có nói nghiệp hay phước là tùy ở góc độ nhìn của mỗi người!! Vậy xin cho đệ được hỏi giờ đệ sẽ tiếp tục sám hối và tìm cách công phu quán chấm đỏ lại được không? Vì đệ không muốn ở lại thế gian này nữa đệ không muốn uổng phí kiếp này, đệ muốn làm gì đó cho người thân trong gia đình cho mọi người khác nữa. Đệ mong Thầy và a e huynh đệ tu sĩ góp ý cho đệ đệ xin nguyện hoc hỏi thêm một ít trí thức về pháp môn giải thoát này.
A di đà phật!
Tiếp tục sám hối.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 24, 2017, 08:13 PM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th7 24, 2017, 12:45 AM
Con xin đảnh lễ Thầy và huynh đệ tu sĩ hstđ!!!
Đệ có duyên lành được biết huynh hoa ưu đàm, đệ và huynh đó trò chuyện cùng nhau rất lâu!! :). Đệ được học hỏi thêm 1 ít tri thức về Đạo Phật cũng như về pháp môn atcnđtm!!! Và đệ đã được biết là THTT đã theo và đang tìm cách nhập vào đệ. Huynh Hoa ưu đàm đã chỉ cách đệ sám hối bằng cách tác ý sám hối(đúng là đệ đã không làm đúng cách trên diễn đàn chỉ) sau cùng thì hồi hướng công đức sám hối đến những oan gia nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp nguyện xin được giải trừ đổi cách phá hoại thành giúp đỡ, tất cả đồng hướng về chánh pháp!!! Sau hơn 1 ngày sám hối đệ cảm thấy sau lưng hai bên vai bớt lạnh trong lúc công phu sám hối cảm thấy chóng mặt người hơi rung rinh. Tiểu liên hoa có nói nghiệp hay phước là tùy ở góc độ nhìn của mỗi người!! Vậy xin cho đệ được hỏi giờ đệ sẽ tiếp tục sám hối và tìm cách công phu quán chấm đỏ lại được không? Vì đệ không muốn ở lại thế gian này nữa đệ không muốn uổng phí kiếp này, đệ muốn làm gì đó cho người thân trong gia đình cho mọi người khác nữa. Đệ mong Thầy và a e huynh đệ tu sĩ góp ý cho đệ đệ xin nguyện hoc hỏi thêm một ít trí thức về pháp môn giải thoát này.
A di đà phật!
Tiếp tục sám hối.
dạ
:) :)Con xin đảnh lễ thầy!!..hihi
Trưa ngày 25/07/17 con ngồi kiết già công phu sám hối, con sám hối mở mắt hình dung ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh đằng trước mặt, con ngồi tới khi chân phải con nó không còn cảm giác nó giống như cao su vậy thầy không có cảm giác gì luôn như vậy có sao không thầy? Thầy ơi con ngồi kiết già để tránh vọng tâm và buồn ngủ. Sau buổi công phu con khoảng chừng nửa tiếng con ngủ không được hôm qua 26/07 con cũng không ngủ được mặc dù trước đó con buồn ngủ ghê lắm, ttrong buổi công phu con co nguyện chư phật, chư bồ tát mười phương, cùng thanh văn duyên giác long thần hộ pháp hộ trì con được vững tâm kiên cố công phu sám hối!!! Ngủ không được con nằm nhắm mắt con công phu sám hối luôn con cũng hình dung hình ông phật, con làm vậy được không thầy? Trưa 25/07 con sám hối tối con không có sám hối rạng sáng 26/07 hơn 3h30 sáng con ngủ con mơ giấc mơ con ị nhưng có cái màn che con lại mọi người ở ngoài chụp hình nói con ị "thúi"... ;D Con ị ra nước không à! Sáng dậy con đi ị thật...hi. Thầy công việc con đang làm là ban quản lý chợ ở quận 8, tối con phải trực đêm, trực đêm thì con có nhậu nhẹt đêm 25/07 con không có công phu là con nhậu con sám hối với thầy. Hình như trực đêm là mọi người phải nhậu con không nhậu thì mọi người chửi con, hùa nhau đè con tuột quần, có ông kia già rồi giỡn kì cục xì hơi lên đầu con con cũng không nói gì ông đó hết con thấy ông đó cười khoái chí lắm. Con muốn đổi chỗ làm để không nhậu nhưng những hành động của con đã gây nghiệp và nghiệp đang giam cầm con giờ con chỉ dám nằm im. Thầy con để ý ở chỗ làm mọi người đều ganh ghét con ông chủ tịch hđqt ghét con lắm còn những đồng nghiệp cũng ghét con luôn, con bị cô lập vậy đó, thật sự con không muốn làm ở chợ nữa nhưng không được. Con biết là do bản thân con gây nghiệp con phải sám hối! Thầy ơi lỗi do những hành động quá khứ của con mà giờ con phải bị như vậy con phải sám hối.
Thầy cho con hỏi hiện tại con chỉ tập trung sám hối, sám hối và sám hối phải không thầy? Còn cách nào để con quay lại tập quán chấm đỏ ?
Thầy không thể tưởng tượng là con thương thầy nhiều đến cỡ nào...con ôm thầy và thầy nói con ăn cắp câu của thầy...hahaha con cười đau bụng. Thật sự con thương thầy nhiều lắm thầy ơi!!! Hôm bữa được ngồi gần thầy được nắm bàn tay thầy thật sự đã ơi là đã. Con vẫn y vậy vẫn theo tâm nguyện là nguyện đi theo thầy tibu! Lúc trên đường về để đi làm con có dặn linh hồn con nếu kiếp này chưa làm xong thì những kiếp sau nữa ông hãy đi tìm ông thầy tibu ông hãy nhớ phương pháp atcnddtm nha không hiểu linh hồn con có hiểu không nữa nhưng con đã nguyện như vậy rồi.
Con có hỏi thầy thầy có trả lời con là con hãy tu giỏi đi tự nhiên người thân con được cộng hưởng và tin con. Mấy ngày nay con bị vợ con bà ngoại và má con ngăn không tin con, nhưng con vẫn một niềm tin vào con vẫn tin ông thầy tibu của mình!!! Ai nói gì đi nữa con không cãi lại con từ từ giải thích hoặc là con im lặng. Ở trên sân thượng con có thờ tượng phật quan âm và mọi người kêu con lên dâng hương lạy phật. Vậy con phải làm sao? Làm sao con biết được tượng phật quan âm hay có thằng nào ở trong đó mà con lạy? Với lại có nên dâng hương không thầy? Con giải thích mọi người không được nên con phải nghe theo thôi nhưng con không bỏ thầy đâu!!! Vì con thương thầy nhiều nhiều lắm lắm lận...
Trích dẫn từ: minh444 trên Th8 14, 2017, 12:17 AM
Thầy không thể tưởng tượng là con thương thầy nhiều đến cỡ nào...con ôm thầy và thầy nói con ăn cắp câu của thầy...hahaha con cười đau bụng. Thật sự con thương thầy nhiều lắm thầy ơi!!! Hôm bữa được ngồi gần thầy được nắm bàn tay thầy thật sự đã ơi là đã. Con vẫn y vậy vẫn theo tâm nguyện là nguyện đi theo thầy tibu! Lúc trên đường về để đi làm con có dặn linh hồn con nếu kiếp này chưa làm xong thì những kiếp sau nữa ông hãy đi tìm ông thầy tibu ông hãy nhớ phương pháp atcnddtm nha không hiểu linh hồn con có hiểu không nữa nhưng con đã nguyện như vậy rồi.
Con có hỏi thầy thầy có trả lời con là con hãy tu giỏi đi tự nhiên người thân con được cộng hưởng và tin con. Mấy ngày nay con bị vợ con bà ngoại và má con ngăn không tin con, nhưng con vẫn một niềm tin vào con vẫn tin ông thầy tibu của mình!!! Ai nói gì đi nữa con không cãi lại con từ từ giải thích hoặc là con im lặng. Ở trên sân thượng con có thờ tượng phật quan âm và mọi người kêu con lên dâng hương lạy phật. Vậy con phải làm sao? Làm sao con biết được tượng phật quan âm hay có thằng nào ở trong đó mà con lạy? Với lại có nên dâng hương không thầy? Con giải thích mọi người không được nên con phải nghe theo thôi nhưng con không bỏ thầy đâu!!! Vì con thương thầy nhiều nhiều lắm lắm lận...
Lặn kỹ, và âm thầm tu tập. Không để bất cứ một biểu hiện nào cả. Y như tu trong nhà tù vậy.
Hahah...theo kiểu đánh du kích! Con vẫn âm thầm y pháp phụng hành thầy ơi! Vợ con đã xóa hình ông phật sám hối, ông phật tỳ lô giá na, hinh dấu chấm đỏ! Thầy con biết con nghiệp nặng vì con bị cản đường nhiều lắm nhưng con không nản con từ từ con đi...hihi. thầy luôn sức khỏe dồi dào nha thầy để chỉ đường anh em huynh đệ tu sĩ hstd thầy đừng đi nha thầy vì con cảm nhận được là huynh đệ thương thầy nhiều lắm lắm lận, con thương thầy nhiều lắm thầy không biết con thương thầy nhiều đến cỡ nào...hi! Con nguyện sám hối ạ :)
Trích dẫn từ: minh444 trên Th8 15, 2017, 10:18 AM
Hahah...theo kiểu đánh du kích! Con vẫn âm thầm y pháp phụng hành thầy ơi! Vợ con đã xóa hình ông phật sám hối, ông phật tỳ lô giá na, hinh dấu chấm đỏ! Thầy con biết con nghiệp nặng vì con bị cản đường nhiều lắm nhưng con không nản con từ từ con đi...hihi. thầy luôn sức khỏe dồi dào nha thầy để chỉ đường anh em huynh đệ tu sĩ hstd thầy đừng đi nha thầy vì con cảm nhận được là huynh đệ thương thầy nhiều lắm lắm lận, con thương thầy nhiều lắm thầy không biết con thương thầy nhiều đến cỡ nào...hi! Con nguyện sám hối ạ :)
Vậy thôi con.
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 20/08/2017/: con theo dõi hơi thở rồi con tập trung nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt con phóng câu niệm cao aaaaa rồi con quán con đọc trong tâm chấm đỏ rồi dididididi...cứ vậy con làm!! Sau đó con thấy chấm đỏ lợt lợt lắm thầy ơi con cũng không biết diễn tả sao nhưng con có thấy!!!. Con giữ cũng hơi lâu con không biết lâu bao nhiêu.. :D chấm đỏ có phát hào quang lợt lợt lắm
Thầy kiểm tra dùm con nha thầy.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th8 20, 2017, 01:27 AM
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 20/08/2017/: con theo dõi hơi thở rồi con tập trung nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt con phóng câu niệm cao aaaaa rồi con quán con đọc trong tâm chấm đỏ rồi dididididi...cứ vậy con làm!! Sau đó con thấy chấm đỏ lợt lợt lắm thầy ơi con cũng không biết diễn tả sao nhưng con có thấy!!!. Con giữ cũng hơi lâu con không biết lâu bao nhiêu.. :D chấm đỏ có phát hào quang lợt lợt lắm
Thầy kiểm tra dùm con nha thầy.
Cái câu trên chứng tỏ con không chắc ăn.
Lý do: là con có thói quen: Nói vậy mà không phải vậy!
Cho nên chính con thấy và cũng chính con lại "không chắc ăn".
Như vậy: Con nên giữ giới luật cho thật ngon lành lại. Xong rồi con tập tiếp mà thôi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 20, 2017, 11:10 AM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th8 20, 2017, 01:27 AM
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 20/08/2017/: con theo dõi hơi thở rồi con tập trung nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt con phóng câu niệm cao aaaaa rồi con quán con đọc trong tâm chấm đỏ rồi dididididi...cứ vậy con làm!! Sau đó con thấy chấm đỏ lợt lợt lắm thầy ơi con cũng không biết diễn tả sao nhưng con có thấy!!!. Con giữ cũng hơi lâu con không biết lâu bao nhiêu.. :D chấm đỏ có phát hào quang lợt lợt lắm
Thầy kiểm tra dùm con nha thầy.
Cái câu trên chứng tỏ con không chắc ăn.
Lý do: là con có thói quen: Nói vậy mà không phải vậy!
Cho nên chính con thấy và cũng chính con lại "không chắc ăn".
Như vậy: Con nên giữ giới luật cho thật ngon lành lại. Xong rồi con tập tiếp mà thôi.
Dạ con sẽ giữ giới thật ngon lành thầy nhé. Con sẽ làm như sau khi ra chấm đỏ con sẽ tô màu đỏ lên và con nghĩ đó chắc chắn là chấm đỏ thật. Đúng thật sự là con có thói quen nói vậy mà không phải vậy! Con sẽ sửa đổi và giữ giới thật nghiêm..hihi.
Con báo cáo buổi công phu sáng 5h ngày 23/08/2017: con theo dõi hơi thở rồi con tập trung atcndtm con nhìn vào 1 điểm khoảng 1 với tay con vào được không gian đen con phóng câu niệm phật cao về điểm con tập trung rồi con quán con đọc trong tâm chấm đỏ con vẽ được đường viền rồi ra chấm tròn trắng con tác ý tô màu đỏ mà không tô màu được con cảm giác hơi mệt!!! Con làm như vậy có gì sai thầy chỉ con tiếp nha thầy.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th8 22, 2017, 06:31 PM
Con báo cáo buổi công phu sáng 5h ngày 23/08/2017: con theo dõi hơi thở rồi con tập trung atcndtm con nhìn vào 1 điểm khoảng 1 với tay con vào được không gian đen con phóng câu niệm phật cao về điểm con tập trung rồi con quán con đọc trong tâm chấm đỏ con vẽ được đường viền rồi ra chấm tròn trắng con tác ý tô màu đỏ mà không tô màu được con cảm giác hơi mệt!!! Con làm như vậy có gì sai thầy chỉ con tiếp nha thầy.
Giữ giới luật, và làm tiếp thôi. Tâm lực chưa đủ mạnh cho nên nó chưa ra đề mục.
Nên nhớ là chỉ làm tới 70% thành công lực mà thôi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 23, 2017, 04:02 AM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th8 22, 2017, 06:31 PM
Con báo cáo buổi công phu sáng 5h ngày 23/08/2017: con theo dõi hơi thở rồi con tập trung atcndtm con nhìn vào 1 điểm khoảng 1 với tay con vào được không gian đen con phóng câu niệm phật cao về điểm con tập trung rồi con quán con đọc trong tâm chấm đỏ con vẽ được đường viền rồi ra chấm tròn trắng con tác ý tô màu đỏ mà không tô màu được con cảm giác hơi mệt!!! Con làm như vậy có gì sai thầy chỉ con tiếp nha thầy.
Giữ giới luật, và làm tiếp thôi. Tâm lực chưa đủ mạnh cho nên nó chưa ra đề mục.
Nên nhớ là chỉ làm tới 70% thành công lực mà thôi.
Dạ 70% thôi...hihi
Thầy ơi chỗ con nằm công phu vợ con nói vợ con nằm tại chỗ con công phu vợ con thấy tùm lum tùm la. Con nghe vậy con cũng hơi sợ...! Tối qua con công phu con không tập trung được với lại con nằm mơ thấy 2 chiếc lồng con không nhớ giấc mơ ra sao, à hình như trong giấc mơ có ma nó làm gì con con cũng không nhớ. :-[. Không sao trong tâm con nói không được sợ cái sợ của chính mình và con đọc nhân lành thì quả lành....hihi. con sẽ công phu 70% thành công lực và giữ giới thật kiên cố. Con sẽ báo cáo thầy. Thương thầy!
Con kính chào thầy ;)..hi
Con báo cáo buổi công phu khoảng 10h30 ngày 14/09/2017:
Bắt đầu con theo dõi hơi thở thư giãn rồi con atcnđtm con vừa niệm phật giọng cao rồi con quán chấm đỏ con thấy con quán được hình chấm tròn con giữ hơi lâu lâu con tác ý vẽ đường viền màu đỏ nhưng chưa được chấm tròn vẫn như vậy cũng chấm tròn không có hào quang. Con nói con không xài đồ cho mượn đâu nha và chăm tròn vẫn y nguyên. Thầy làm sao con có thể tô màu đỏ được thầy? Con quán ra chấm tròn như vậy con thấy hơi mệt. Thầy con thấy trước ngực con nó như bị tét ra vậy thầy con thấy hơi thở hơi ngộp thở có chuyện gì đang xảy ra với con thầy kiểm tra chỉ con với. Con mở mắt thấy dường như thấy hà sa.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th9 13, 2017, 10:36 PM
Con kính chào thầy ;)..hi
Con báo cáo buổi công phu khoảng 10h30 ngày 14/09/2017:
Bắt đầu con theo dõi hơi thở thư giãn rồi con atcnđtm con vừa niệm phật giọng cao rồi con quán chấm đỏ con thấy con quán được hình chấm tròn con giữ hơi lâu lâu con tác ý vẽ đường viền màu đỏ nhưng chưa được chấm tròn vẫn như vậy cũng chấm tròn không có hào quang. Con nói con không xài đồ cho mượn đâu nha và chăm tròn vẫn y nguyên. Thầy làm sao con có thể tô màu đỏ được thầy? Con quán ra chấm tròn như vậy con thấy hơi mệt. Thầy con thấy trước ngực con nó như bị tét ra vậy thầy con thấy hơi thở hơi ngộp thở có chuyện gì đang xảy ra với con thầy kiểm tra chỉ con với. Con mở mắt thấy dường như thấy hà sa.
Phần bôi đỏ: Do con tập nhiều quá và năng quá.
Nên nghỉ mệt, cho nó hết cái cảm giác đó đi cái đã.
Sau đó, khi tập lại, con nên giảm cường độ lại.
Nên nhớ là 70% thành công lực thôi.
Con báo cáo buổi công phu tối hôm qua vào lúc khoảng 10h30 ngày 05/10/2017: con theo dõi hơi thở con không nói hít vô tui biết tui đang hít vô thở ra tui biết tui đang thở ra nữa mà con nói phồng xẹp tui thư giãn con làm tới thân thể thoải mái con tập trung đằng trước mặt con nhìn vào 1 điểm khoảng cách 1 với tay rồi con niệm phật aaa... con phóng câu niệm chấm đỏ về phía trước mặt cứ vậy cho tiếp câu niệm dididi... dàdada... phật...con tập trung tư tưởng con quán được chấm tròn rất là ngon lành. Con tác ý giữ chấm tròn thì con giữ được chấm tròn được 1 ít lâu lâu. Có khi chấm tròn ở xa có khi chấm tròn nó ở gần trước mặt nó to 1 chút có khi chấm tròn nó phát hào quang nhạt có khi con thấy đường viền màu đỏ của chấm tròn con có tác ý tô màu đỏ lên chấm tròn mà con chưa được . Gần đây con tập trung tư tưởng là con quán được chấm tròn liền nhưng con chưa biết cách tô màu cho nó đỏ lên. Con định khi nào tô chấm tròn cho nó đỏ lên rồi con mới báo cáo thầy nhờ thày chỉ tiếp nhưng thôi con làm được tới đâu con báo cáo thầy nhờ thầy chỉ đường con đi như vậy hay hơn!! :D
Con kính chúc thầy khỏe mạnh ạ... thương thầy!!!
Trích dẫn từ: minh444 trên Th10 05, 2017, 07:26 PM
Con báo cáo buổi công phu tối hôm qua vào lúc khoảng 10h30 ngày 05/10/2017: con theo dõi hơi thở con không nói hít vô tui biết tui đang hít vô thở ra tui biết tui đang thở ra nữa mà con nói phồng xẹp tui thư giãn con làm tới thân thể thoải mái con tập trung đằng trước mặt con nhìn vào 1 điểm khoảng cách 1 với tay rồi con niệm phật aaa... con phóng câu niệm chấm đỏ về phía trước mặt cứ vậy cho tiếp câu niệm dididi... dàdada... phật...con tập trung tư tưởng con quán được chấm tròn rất là ngon lành. Con tác ý giữ chấm tròn thì con giữ được chấm tròn được 1 ít lâu lâu. Có khi chấm tròn ở xa có khi chấm tròn nó ở gần trước mặt nó to 1 chút có khi chấm tròn nó phát hào quang nhạt có khi con thấy đường viền màu đỏ của chấm tròn con có tác ý tô màu đỏ lên chấm tròn mà con chưa được . Gần đây con tập trung tư tưởng là con quán được chấm tròn liền nhưng con chưa biết cách tô màu cho nó đỏ lên. Con định khi nào tô chấm tròn cho nó đỏ lên rồi con mới báo cáo thầy nhờ thày chỉ tiếp nhưng thôi con làm được tới đâu con báo cáo thầy nhờ thầy chỉ đường con đi như vậy hay hơn!! :D
Con kính chúc thầy khỏe mạnh ạ... thương thầy!!!
Miễn đề mục nó ra, và nhất là tính tình nó hiền ra là... con đang đi đúng hướng và ngon lành luôn.
[/quote]Miễn đề mục nó ra, và nhất là tính tình nó hiền ra là... con đang đi đúng hướng và ngon lành luôn.
[/quote]Dạ con vẫn không bỏ cuộc chơi lớn này con nhất quyết không chịu thua mặc cho bao nhiêu ác nghiệp nó ngăn che mình không cho mình thấy rõ con biết đó là vô minh mà vô minh là cái tôi là bản tánh của mình nên chính mình phai nhận thức với chính mình cần phai cố gắng tinh tấn thêm nữa để atcnđtm để niệm phật quan cho ra chấm đỏ!!! Con xin sam hối với thầy vì mấy nay hơi thở con khó thở quá với lại nhiều chuyện đến với con con cũng không công phu đều đặn được. Con nghi con sẽ theo phương44dtdl là làm tới đâu viết bài báo cáo thầy tới đó đúng hay sai gì xin thầy chỉ đường đi cho con.
Thấy thầy trả lời là con vui rồi vì con biết thầy con vẫn khỏe mạnh.
Nam mô a di đà phật. Con sám hối
Trích dẫn từ: minh444 trên Th11 09, 2017, 12:53 AM
Trích dẫnMiễn đề mục nó ra, và nhất là tính tình nó hiền ra là... con đang đi đúng hướng và ngon lành luôn.
Dạ con vẫn không bỏ cuộc chơi lớn này con nhất quyết không chịu thua mặc cho bao nhiêu ác nghiệp nó ngăn che mình không cho mình thấy rõ con biết đó là vô minh mà vô minh là cái tôi là bản tánh của mình nên chính mình phai nhận thức với chính mình cần phai cố gắng tinh tấn thêm nữa để atcnđtm để niệm phật quan cho ra chấm đỏ!!! Con xin sam hối với thầy vì mấy nay hơi thở con khó thở quá với lại nhiều chuyện đến với con con cũng không công phu đều đặn được. Con nghi con sẽ theo phương44dtdl là làm tới đâu viết bài báo cáo thầy tới đó đúng hay sai gì xin thầy chỉ đường đi cho con.
Thấy thầy trả lời là con vui rồi vì con biết thầy con vẫn khỏe mạnh.
Nam mô a di đà phật. Con sám hối
Đường tu còn dài, có thể ví như... củ hành của con còn to lắm. Con cứ lột vỏ đều đều là ngon lành! :)
Con sẽ theo cách của phương44 là làm tới đâu con báo cáo thầy tới đó. Con báo cáo buổi công phu vào lúc 11h ngày 24 tháng 11 năm 2017: trước khi vào công phu con công phu sám hối trước con nằm công phu tại phồng ngủ con, sám hối một chút con theo dõi hơi thở phồng xẹp, con thấy tâm con êm êm con bắt đầu niệm phật quán chấm đỏ con tập trung nhìn vào 1 điểm con phóng câu aaaa vào điểm con tập trung an trú rồi con phóng câu chấm đỏ vào điểm đó luôn rồi dididi rồi chấm đỏ rồi đà đà đà rồi chấm đỏ rồi phật phật phật rồi chấm đỏ sau đó thì con quán vẽ được chấm tròn nhạt rồi chấm tròn mất người con cảm giác bị nghiêng con tập trung nhìn một điểm lại mà không được trong thời gian công phu con tác ý hỷ lạc để tạo niềm vui cho chính con. Con công phu tới 11h30 con viết báo cáo. Giờ con xuống nhà rửa chén lau nhà hoặc ăn cơm rồi con lên phòng công phu tiếp ( còn tiếp) ...
Trích dẫn từ: minh444 trên Th11 23, 2017, 10:38 PM
Con sẽ theo cách của phương44 là làm tới đâu con báo cáo thầy tới đó. Con báo cáo buổi công phu vào lúc 11h ngày 24 tháng 11 năm 2017: trước khi vào công phu con công phu sám hối trước con nằm công phu tại phồng ngủ con, sám hối một chút con theo dõi hơi thở phồng xẹp, con thấy tâm con êm êm
Đúng hướng rồi đó con
Trích dẫncon bắt đầu niệm phật quán chấm đỏ con tập trung nhìn vào 1 điểm con phóng câu aaaa vào điểm con tập trung an trú rồi con phóng câu chấm đỏ vào điểm đó luôn rồi dididi rồi chấm đỏ rồi đà đà đà rồi chấm đỏ rồi phật phật phật rồi chấm đỏ sau đó thì con quán vẽ được chấm tròn nhạt
Nó đó con, lần sau cứ giữ yên đó. Nó sẽ lạng quạng một thời gian (ý là: vào mỗi lần công phu). Làm đi, làm lại cho nó đứng yên, một cách dể dàng
Trích dẫnrồi chấm tròn mất người con cảm giác bị nghiêng con tập trung nhìn một điểm lại mà không được trong thời gian công phu con tác ý hỷ lạc để tạo niềm vui cho chính con. Con công phu tới 11h30 con viết báo cáo. Giờ con xuống nhà rửa chén lau nhà hoặc ăn cơm rồi con lên phòng công phu tiếp ( còn tiếp) ...
Vậy là do con chưa quen. Cứ dợt đi dợt lại hai đoạn trên. Làm đi làm lại cho nó vững vàng, chững chạt. Thi con mới làm bài tập tiếp.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 23, 2017, 11:37 PM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th11 23, 2017, 10:38 PM
Con sẽ theo cách của phương44 là làm tới đâu con báo cáo thầy tới đó. Con báo cáo buổi công phu vào lúc 11h ngày 24 tháng 11 năm 2017: trước khi vào công phu con công phu sám hối trước con nằm công phu tại phồng ngủ con, sám hối một chút con theo dõi hơi thở phồng xẹp, con thấy tâm con êm êm
Đúng hướng rồi đó conTrích dẫncon bắt đầu niệm phật quán chấm đỏ con tập trung nhìn vào 1 điểm con phóng câu aaaa vào điểm con tập trung an trú rồi con phóng câu chấm đỏ vào điểm đó luôn rồi dididi rồi chấm đỏ rồi đà đà đà rồi chấm đỏ rồi phật phật phật rồi chấm đỏ sau đó thì con quán vẽ được chấm tròn nhạt
Nó đó con, lần sau cứ giữ yên đó. Nó sẽ lạng quạng một thời gian (ý là: vào mỗi lần công phu). Làm đi, làm lại cho nó đứng yên, một cách dể dàngTrích dẫnrồi chấm tròn mất người con cảm giác bị nghiêng con tập trung nhìn một điểm lại mà không được trong thời gian công phu con tác ý hỷ lạc để tạo niềm vui cho chính con. Con công phu tới 11h30 con viết báo cáo. Giờ con xuống nhà rửa chén lau nhà hoặc ăn cơm rồi con lên phòng công phu tiếp ( còn tiếp) ...
Vậy là do con chưa quen. Cứ dợt đi dợt lại hai đoạn trên. Làm đi làm lại cho nó vững vàng, chững chạt. Thi con mới làm bài tập tiếp.
Dạ con mới viết báo cáo thầy đã trả lời con liền làm con vui ơi là vui...hihi. con sẽ làm Đi làm lại 2 cái đoạn thầy bôi màu cho thật là kỹ. Con cảm ơn thầy.
Con báo cáo tiếp: vào lúc 13h48 con sám hối rồi con công phu. Con cũng theo dõi hơi thở phồng xẹp rồi con nghĩ con buông thả ngon chân cái rồi phồng xẹp con nghĩ con buông thả cái cẳng chân rồi Lên dần con buông thả cái não con rồi con niệm phật mới vô thì không gian đen quán ra chấm con tác ý giữ yên, sau đó thì những hình ảnh bậy bạ nó xuất hiện trong không gian đen con liền đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất mà sao nó không biến mất con còn ngửi được mùi thúi nữa. Con công phu tới 14h30 con ngưng con hết ngửi được mùi thúi. Thầy ơi con nhớ nhớ mình ngửi được mùi thui là có quỷ thần nó ghé phải không thầy?
Trích dẫn từ: minh444 trên Th11 24, 2017, 01:38 AM
Con báo cáo tiếp: vào lúc 13h48 con sám hối rồi con công phu. Con cũng theo dõi hơi thở phồng xẹp rồi con nghĩ con buông thả ngon chân cái rồi phồng xẹp con nghĩ con buông thả cái cẳng chân rồi Lên dần con buông thả cái não con rồi con niệm phật mới vô thì không gian đen quán ra chấm con tác ý giữ yên, sau đó thì những hình ảnh bậy bạ nó xuất hiện trong không gian đen con liền đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất mà sao nó không biến mất con còn ngửi được mùi thúi nữa. Con công phu tới 14h30 con ngưng con hết ngửi được mùi thúi. Thầy ơi con nhớ nhớ mình ngửi được mùi thui là có quỷ thần nó ghé phải không thầy?
Đúng 100%. Con nên sám hối tiếp.
Coi cái điệu con viết ra thì biết là con đang rà lại toàn bộ tài liệu thực tập của HSTD. Chi bằng con coi lại cho thật kỹ những tài liệu thực hành đó... thì con đở làm cho bà con ở đây bị nạn... nhai lại.
Coi cái điệu con viết ra thì biết là con đang rà lại toàn bộ tài liệu thực tập của HSTD. Chi bằng con coi lại cho thật kỹ những tài liệu thực hành đó... thì con đở làm cho bà con ở đây bị nạn... nhai lại.
[/quote] dạ.. con đang cố gắng đọc lại những tài liệu thực hành hstd cho thật kỹ và con lắng nghe thật kỹ và để con hiểu những bài pháp của thầy con nghe đi nghe lại hồi sáng này con nghe bài ồ nimita thật giản; tranh chăn voi,.... Con nguyện con có đủ trí tuệ để con hiểu hết những lời thầy dạy. Lúc trước con thì đọc xong hoặc nghe xong là con quên con đang tập làm quen để cố gắng nhớ những lời thầy dạy. Con thì ko đủ văn tự để có thể viết ra thành đạt ý. Sáng này nghe bài pháp lúc trước con nghe qua không hiểu giờ sáng nghe lại thì tự nhiên con hiểu con vui lắm thầy con biết con phải làm gì... lấy trường hợp buổi công phu trưa qua con biết tâm con chỉ biết đề mục chấm đỏ thôi đừng quan tâm chung quanh mình con chỉ quan tâm là con đánh con voi phàm phu thôi. Con nguyện sám hối với thầy với huynh đệ tu sĩ ạ.!!! Nam mô a di đà phật.
:) ;) :D
Dạ giờ con mới hiểu ý thầy. Không phải con rà lại tại liệu hstd đâu. Con đã biết cơ bản phần nào kỹ thuật niệm phật quán chấm đỏ và giờ con chỉ biết công phu và công phu thôi thầy ơi!! Con kết hợp với đọc kỹ và nghe đi nghe lại thật kỹ những bài pháp của thầy!! Con nói việc con làm con làm việc con nói và con đang giữ giới nghiêm chỉnh!!! Giờ con đọc và nghe --> sám hối--> công phu niệm phật đó là công việc nghiêm túc của con. Thầy không thể tưởng tượng là con thương thầy tới cỡ nào con nguyện chỉ đi theo thầy tibu thôi. Giờ con mở máy điện thoại lên là dợt hstd...
Ngày 26 tháng 11 năm 2017
Sáng hơn 7h30 con sám hối xong rồi con ăn sáng tới 8h30 con chạy từ cơ quan con chạy về nhà. Về tới nhà con con làm công việc nhà như phơi quần áo, rửa chén, chà rửa đường hẻm. Làm xong tới tầm 10h con tập Vạn thắng công thế thứ 3.
10h55 con chạy lên cơ quan con trực trưa. Lên cơ quan thì con có ngủ một chút rồi con dậy con coi tivi con coi tới 12h30 con tắt con nằm công phu theo dõi hơi thở phồng xẹp con thấy tâm con nó yên rồi con niệm phật quán chấm đỏ, con cảm giác con tập trung an trú vào 1 điểm con phóng câu niệm cao vào 1 điểm và vẽ được chấm tròn có tác ý giữ chấm con có lúc thấy bóng dáng chấm đỏ nhưng mất liền(thấy bóng chấm đỏ thôi).trong buổi công phu con có tác ý hỷ lạc để tạo niềm vui cảm thấy tâm vui vui..hihi. trong buổi công phu thấy còn những câu nói tự nhiện nó nói. Con công phu tới 13h15 là con ngưng tập con hồi hướng công đức npqcd tới tất cả oan gia ác nghiệp nguyện tất cả oan gia ác nghiệp xóa bỏ lòng hận thù thành ra thành bạn nguyện tất cả đèu được hóa giải nguyện đồng tu hành đồng thành tựu.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th11 26, 2017, 12:33 AM
Ngày 26 tháng 11 năm 2017
Sáng hơn 7h30 con sám hối xong rồi con ăn sáng tới 8h30 con chạy từ cơ quan con chạy về nhà. Về tới nhà con con làm công việc nhà như phơi quần áo, rửa chén, chà rửa đường hẻm. Làm xong tới tầm 10h con tập Vạn thắng công thế thứ 3.
10h55 con chạy lên cơ quan con trực trưa. Lên cơ quan thì con có ngủ một chút rồi con dậy con coi tivi con coi tới 12h30 con tắt con nằm công phu theo dõi hơi thở phồng xẹp con thấy tâm con nó yên rồi con niệm phật quán chấm đỏ, con cảm giác con tập trung an trú vào 1 điểm con phóng câu niệm cao vào 1 điểm và vẽ được chấm tròn có tác ý giữ chấm con có lúc thấy bóng dáng chấm đỏ nhưng mất liền(thấy bóng chấm đỏ thôi).trong buổi công phu con có tác ý hỷ lạc để tạo niềm vui cảm thấy tâm vui vui..hihi. trong buổi công phu thấy còn những câu nói tự nhiện nó nói. Con công phu tới 13h15 là con ngưng tập con hồi hướng công đức npqcd tới tất cả oan gia ác nghiệp nguyện tất cả oan gia ác nghiệp xóa bỏ lòng hận thù thành ra thành bạn nguyện tất cả đèu được hóa giải nguyện đồng tu hành đồng thành tựu.
Vậy là con đi đúng hướng rồi đó con. Tiếp tục thôi con.
]Vậy là con đi đúng hướng rồi đó con. Tiếp tục thôi con.
[/quote]dạ có một phương pháp có mẫu mã và lúc nào cũng có ông thầy kề cạnh dõi theo dìu dắt chỉ đường con vui thật sự, con tiếp tục npqcd. Con báo cáo thầy buổi công phu tối ngày 12/12/2017: tối qua con công phu con nhắm mắt ngang tầm nhìn khoảng 1 với tay con npqcd con tập trung nhìn vô một điểm là ra ngay chấm tròn liền có những hình ảnh bất chợt xuất hiện con nói câu của thầy Xá Lợi Phất nếu nó không biến mất con lại mở mắt ra rồi con nhắm mắt lại là con quán thấy chấm tròn liền con nhớ lời thầy con nhìn chấm như nhìn con ruồi con giữ chấm hơi lâu đó thầy con không biết đếm coi con giữ bao lâu con chỉ nhìn chấm thôi rồi con nói sao không thầy hào quang ta thì sau một lúc có một ánh sáng trắng chiếu thẳng tới hướng con thấy rồi con tác ý làm sao cho chấm đó đỏ lên ta thì một lúc sau con thấy chấm đỏ lên nhưng chưa có đỏ tươi chưa có phát ánh sáng con chỉ làm tới đó thôi thầy ạ con mở mắt rồi con nhắm mắt lại là con quán được y như lúc trước con cũng có nói con không xài đồ cho mượn đâu nha của ai trả lại cho người đó ông thầy tibu tui dặn tui vậy đó!!! Chấm vẫn còn đó và con làm đi làm lại vẫn ra y như vậy. Con làm như vậy có đúng không thầy chấm là do tâm lực con vẽ được phải không thầy con phải làm bước tiếp sao vậy thầy thầy kiểm tra rồi chỉ con tiếp nha thầy? Sau cùng con hồi hướng công đức npqcd đến tất cả các oan gia ác nghiệp nguyện tất cả xóa bỏ tâm ác phát tâm lành, xóa bỏ lòng hận thù từ hận thù ra thành tình bạn làm hòa nha, nguyện đồng tu hành đồng thành tựu!!
Báo cáo hết....hijihi
Trích dẫn từ: minh444 trên Th12 12, 2017, 07:05 PM
Trích dẫnVậy là con đi đúng hướng rồi đó con. Tiếp tục thôi con.
dạ có một phương pháp có mẫu mã và lúc nào cũng có ông thầy kề cạnh dõi theo dìu dắt chỉ đường con vui thật sự, con tiếp tục npqcd. Con báo cáo thầy buổi công phu tối ngày 12/12/2017: tối qua con công phu con nhắm mắt ngang tầm nhìn khoảng 1 với tay con npqcd con tập trung nhìn vô một điểm là ra ngay chấm tròn liền có những hình ảnh bất chợt xuất hiện con nói câu của thầy Xá Lợi Phất nếu nó không biến mất con lại mở mắt ra rồi con nhắm mắt lại là con quán thấy chấm tròn liền con nhớ lời thầy con nhìn chấm như nhìn con ruồi con giữ chấm hơi lâu đó thầy con không biết đếm coi con giữ bao lâu con chỉ nhìn chấm thôi rồi con nói sao không thầy hào quang ta thì sau một lúc có một ánh sáng trắng chiếu thẳng tới hướng con thấy rồi con tác ý làm sao cho chấm đó đỏ lên ta thì một lúc sau con thấy chấm đỏ lên nhưng chưa có đỏ tươi chưa có phát ánh sáng con chỉ làm tới đó thôi thầy ạ con mở mắt rồi con nhắm mắt lại là con quán được y như lúc trước con cũng có nói con không xài đồ cho mượn đâu nha của ai trả lại cho người đó ông thầy tibu tui dặn tui vậy đó!!! Chấm vẫn còn đó và con làm đi làm lại vẫn ra y như vậy. Con làm như vậy có đúng không thầy chấm là do tâm lực con vẽ được phải không thầy con phải làm bước tiếp sao vậy thầy thầy kiểm tra rồi chỉ con tiếp nha thầy? Sau cùng con hồi hướng công đức npqcd đến tất cả các oan gia ác nghiệp nguyện tất cả xóa bỏ tâm ác phát tâm lành, xóa bỏ lòng hận thù từ hận thù ra thành tình bạn làm hòa nha, nguyện đồng tu hành đồng thành tựu!!
Báo cáo hết....hijihi
Việc gì cũng cần thời gian.
Đề mục cũng không ngoài thông lệ này. Cho nên khi đề mục hiện ra thì bước đầu là cứ giữ yên nó đó. Khi nó có đầy đủ lực rồi thì tự nó có những biểu hiện này nọ. Con bị nóng vội ở câu màu đỏ.bên trên.
Như vậy thì con nên sám hối một thời gian... để cho đầu óc nó sắp xếp lại cho đúng.
Rồi con tập tiếp. ;)
Việc gì cũng cần thời gian.
Đề mục cũng không ngoài thông lệ này. Cho nên khi đề mục hiện ra thì bước đầu là cứ giữ yên nó đó. Khi nó có đầy đủ lực rồi thì tự nó có những biểu hiện này nọ. Con bị nóng vội ở câu màu đỏ.bên trên.
Như vậy thì con nên sám hối một thời gian... để cho đầu óc nó sắp xếp lại cho đúng.
Rồi con tập tiếp. ;)
[/quote]dạ. Con sẽ sám hối. Con cảm ơn thầy.
Dạ con chào buổi sáng Thầy ạ...hì
Con báo cáo buổi tối ngày 14/04/2018 con nói em nó là cần phải tập trung atcnđtm không được nhìn bên phải hay bên trái mà phải nhìn thẳng đằng trước mặt con phóng câu niệm phật và quán chấm đỏ con nói em nó biết là cái đảnh ông phật a đi Đà là cái phần thịt màu đỏ trên đầu của ổng để em con nó hình dung được. Có những hình ảnh linh tinh xuất hiện nhưng con không quan tâm con có đọc câu của ngài xá lợi phất nếu hình ảnh đó không biến mất con mở mắt ra xong rồi con nhắm mắt tập tiếp nói chung con không quan tâm đến những hình ảnh linh tinh đó. Em con nó vẽ được hình tròn con tập được một lúc thân thể con mất cảm giác nhưng con không giữ được chấm tròn đó lâu. Thầy..hì câu con tâm đắc nhất là không nên vì một lí do nào mà lề mề bỏ cuộc còn thở là con chiến đấu( tibu). Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng không nản không rời bỏ hstđ, không rời bỏ chánh pháp mà con đang tu tập, không rời bỏ thầy và các huynh đệ. Con vẫn một lòng thực hành công phu y pháp phụng hành dưới sự hướng dẫn của thầy. Con vui với thiện pháp mà con đang hành theo dù có ra hay không ra đề mục. Con hết ý rồi thầy ơi...hihi. Con dắt con con đi học và con đi làm đây. Con kính thương thầy. Vui vì còn phương pháp có mẫu mã từ a tới z và vui vì còn thầy dẫn đường giải thoát.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th3 14, 2018, 05:50 PM
Dạ con chào buổi sáng Thầy ạ...hì
Con báo cáo buổi tối ngày 14/04/2018 con nói em nó là cần phải tập trung atcnđtm không được nhìn bên phải hay bên trái mà phải nhìn thẳng đằng trước mặt con phóng câu niệm phật và quán chấm đỏ con nói em nó biết là cái đảnh ông phật a đi Đà là cái phần thịt màu đỏ trên đầu của ổng để em con nó hình dung được. Có những hình ảnh linh tinh xuất hiện nhưng con không quan tâm con có đọc câu của ngài xá lợi phất nếu hình ảnh đó không biến mất con mở mắt ra xong rồi con nhắm mắt tập tiếp nói chung con không quan tâm đến những hình ảnh linh tinh đó. Em con nó vẽ được hình tròn con tập được một lúc thân thể con mất cảm giác nhưng con không giữ được chấm tròn đó lâu. Thầy..hì câu con tâm đắc nhất là không nên vì một lí do nào mà lề mề bỏ cuộc còn thở là con chiến đấu( tibu). Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng không nản không rời bỏ hstđ, không rời bỏ chánh pháp mà con đang tu tập, không rời bỏ thầy và các huynh đệ. Con vẫn một lòng thực hành công phu y pháp phụng hành dưới sự hướng dẫn của thầy. Con vui với thiện pháp mà con đang hành theo dù có ra hay không ra đề mục. Con hết ý rồi thầy ơi...hihi. Con dắt con con đi học và con đi làm đây. Con kính thương thầy. Vui vì còn phương pháp có mẫu mã từ a tới z và vui vì còn thầy dẫn đường giải thoát.
Cứ vậy mà dợt thôi con.
Dạ, con đọc bài của chú thì thấy vui lắm. hihihi. Cái cảm giác được tập, rồi sửa bản thân. Mà được xác quyết, dẫn dắt của thầy nữa. Nó vui trong bụng lắm chú hihihi. Con cũng thấy vui lây ạ. Cố lên chú nhen.
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 22, 2018, 07:29 AM
Dạ, con đọc bài của chú thì thấy vui lắm. hihihi. Cái cảm giác được tập, rồi sửa bản thân. Mà được xác quyết, dẫn dắt của thầy nữa. Nó vui trong bụng lắm chú hihihi. Con cũng thấy vui lây ạ. Cố lên chú nhen.
Happy life cũng cố lên nghen. ;) như BM nói cái vui công phu cái vui bên trong quan trọng hơn cái vui bên ngoài. Cảm ơn happy life đã đọc bài của tui và ...vui lắm. :) :D :D ;D
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu!
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 03-04-2018 như sau: tầm khoảng 13h con công phu tại nhà con thư giãn phồng xẹp con tập trung công phu niệm phật quán chấm đỏ nhìn thẳng đằng trước mặt thấy khoảng không gian màu đen con quán con thấy chấm tròn nổi 3D nhưng chấm tròn này tối tối trùng giống màu khoảng không gian đen nhưng chấm nổi hẳn lên thành 3D luôn con không biết có đúng không nữa Con nhớ lời Thầy chỉ là tập trung nhìn nó giữ nó nên con giữ và nhìn chấm. Con công phu khoảng 10 phút đến 15 phút xong rồi con hồi hướng. Thầy con đi đúng hướng phải không Thầy chỉ đường con đi tiếp nha Thầy ;) :D
Trích dẫn từ: minh444 trên Th4 03, 2018, 04:11 AM
Con báo cáo buổi công phu trưa ngày 03-04-2018 như sau: tầm khoảng 13h con công phu tại nhà con thư giãn phồng xẹp con tập trung công phu niệm phật quán chấm đỏ nhìn thẳng đằng trước mặt thấy khoảng không gian màu đen con quán con thấy chấm tròn nổi 3D nhưng chấm tròn này tối tối trùng giống màu khoảng không gian đen nhưng chấm nổi hẳn lên thành 3D luôn con không biết có đúng không nữa Con nhớ lời Thầy chỉ là tập trung nhìn nó giữ nó nên con giữ và nhìn chấm. Con công phu khoảng 10 phút đến 15 phút xong rồi con hồi hướng. Thầy con đi đúng hướng phải không Thầy chỉ đường con đi tiếp nha Thầy ;) :D
Tới luôn đi con.
Thầy...hihi ;D
Sáng nay con ngồi tại bàn làm việc của con ghi sổ sách đồng thời con có nghe bài pháp Niệm Phật Niệm Lực con nghe và làm theo thì một lúc sau con cảm giác hơi thở con nhẹ đi cái miệng con cảm giác nó đang cười mỉm chi giống nhưng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh sám hối đó Thầy con thấy vui vui lắm cơ thể con rất là sảng khoái. Con tập trung nhìn một điểm và con vẽ được chấm tròn nhưng con chưa giữ chấm lâu được nhưng con tự khuyến khích con là "ông làm tới đây là hay lắm rồi đó nhưng ông phải tinh tấn hơn nữa" con sám hối với thầy vì đôi lúc con vẫn còn hơi sân chút nhưng con biết được và con dập tắt cơn sân được. Lần đầu tiên mới cảm nhận cái miệng nó đang cười khi con đang công phu thấy ngộ và vui lắm. Con báo cáo thầy nhiêu đây thôi con vẫn tiếp tục tinh tấn công phu để không phụ lòng thầy.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th5 03, 2018, 08:34 PM
Thầy...hihi ;D
Sáng nay con ngồi tại bàn làm việc của con ghi sổ sách đồng thời con có nghe bài pháp Niệm Phật Niệm Lực con nghe và làm theo thì một lúc sau con cảm giác hơi thở con nhẹ đi cái miệng con cảm giác nó đang cười mỉm chi giống nhưng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh sám hối đó Thầy con thấy vui vui lắm cơ thể con rất là sảng khoái. Con tập trung nhìn một điểm và con vẽ được chấm tròn nhưng con chưa giữ chấm lâu được nhưng con tự khuyến khích con là "ông làm tới đây là hay lắm rồi đó nhưng ông phải tinh tấn hơn nữa" con sám hối với thầy vì đôi lúc con vẫn còn hơi sân chút nhưng con biết được và con dập tắt cơn sân được. Lần đầu tiên mới cảm nhận cái miệng nó đang cười khi con đang công phu thấy ngộ và vui lắm. Con báo cáo thầy nhiêu đây thôi con vẫn tiếp tục tinh tấn công phu để không phụ lòng thầy.
Hay vậy ta! ;) :) :D Con nhận ra cái chỗ yếu của mình. Rồi tìm cách thay đổi nó đi là... yên tâm công tác! ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 04, 2018, 05:13 AM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th5 03, 2018, 08:34 PM
Thầy...hihi ;D
Sáng nay con ngồi tại bàn làm việc của con ghi sổ sách đồng thời con có nghe bài pháp Niệm Phật Niệm Lực con nghe và làm theo thì một lúc sau con cảm giác hơi thở con nhẹ đi cái miệng con cảm giác nó đang cười mỉm chi giống nhưng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh sám hối đó Thầy con thấy vui vui lắm cơ thể con rất là sảng khoái. Con tập trung nhìn một điểm và con vẽ được chấm tròn nhưng con chưa giữ chấm lâu được nhưng con tự khuyến khích con là "ông làm tới đây là hay lắm rồi đó nhưng ông phải tinh tấn hơn nữa" con sám hối với thầy vì đôi lúc con vẫn còn hơi sân chút nhưng con biết được và con dập tắt cơn sân được. Lần đầu tiên mới cảm nhận cái miệng nó đang cười khi con đang công phu thấy ngộ và vui lắm. Con báo cáo thầy nhiêu đây thôi con vẫn tiếp tục tinh tấn công phu để không phụ lòng thầy.
Hay vậy ta! ;) :) :D Con nhận ra cái chỗ yếu của mình. Rồi tìm cách thay đổi nó đi là... yên tâm công tác! ;D
dạ con hiểu rồi...hihi
Thầy cho con hỏi: sáng nay 8h con công phu con vào được không gian đen con thấy được chấm nhưng ứng với câu niệm thí dụ con niệm aaa con thấy chấm nhỏ thì sang câu niệm dididi con thấy chấm to bằng đầu đũa sang câu Đàdada con thấy chấm to cỡ trái banh tenis sang câu phậtphatphat thì chấm to hơn nữa( ý con là ứng với câu niệm Phật chấm sẽ ra kích cỡ khác nhau) trường hợp con có sao không thầy ?
Trích dẫn từ: minh444 trên Th5 20, 2018, 08:04 PM
Thầy cho con hỏi: sáng nay 8h con công phu con vào được không gian đen con thấy được chấm nhưng ứng với câu niệm thí dụ con niệm aaa con thấy chấm nhỏ thì sang câu niệm dididi con thấy chấm to bằng đầu đũa sang câu Đàdada con thấy chấm to cỡ trái banh tenis sang câu phậtphatphat thì chấm to hơn nữa( ý con là ứng với câu niệm Phật chấm sẽ ra kích cỡ khác nhau) trường hợp con có sao không thầy ?
Nguyên tắc là bắt cái tâm làm theo ý của mình. Không cho nó tùy tiện chạy bậy bạ.
Nguyên tắc là bắt cái tâm làm theo ý của mình. Không cho nó tùy tiện chạy bậy bạ.
[/quote] Thầy...hihi. Y pháp phụng hành....5h sáng nay con công phu con bắt cái tâm làm theo ta con con thấy chấm không có to không có nhỏ như lúc vừa rồi thầy ơi. Chấm nó ra nhỏ cố định ứng với từng câu niệm Phật chấm đều ra theo ý con. Con chỉ muốn nói Ồ hay quá ha!!! ;D
Con thương Thầy!!!
Thầy cho con hỏi:
Hiện trưa nay con mệt và buồn ngủ quá chừng con mần công việc nhà xong là con dọt lên phòng ngủ con ngủ! :D trước khi ngủ con có nói cho em con là tui ngủ ông tập atcnđtm niệm phật quán chấm đỏ nha cái đảnh ông phật a di đà là cái chấm đỏ trên đầu ổng đó nhưng con không tài nào ngủ được con thấy đằng trước mặt con không gian đen có thấy chấm đỏ nhỏ rồi con tiếp tục an trụ tâm con nhìn cố định vào một điểm duy nhất đằng trước mặt con thấy chấm đỏ nổi lên dạng 3D tuy chưa đỏ tươi lắm nhưng chấm đỏ thiệt con đọc câu tui không xài đồ cho mượn nha thầy tibu tui dặn tui không xài đồ cho mượn của ai trả lại đấy đi .... con thấy chấm đỏ vẫn không mất đi!! Con có đổi tư thế nằm nghiêng qua bên phải với tác ý là đi ngủ nhưng con không ngủ được và con vẫn thấy chấm đỏ ở ngay đằng trước mặt con tập trung nhìn nó con suy nghĩ phải lên báo cáo thầy nhờ thầy cho con biết là tại sao con không có phóng câu niệm phật mà vẫn quán ra chấm đỏ ?
Trích dẫn từ: minh444 trên Th7 29, 2018, 11:58 PM
Thầy cho con hỏi:
Hiện trưa nay con mệt và buồn ngủ quá chừng con mần công việc nhà xong là con dọt lên phòng ngủ con ngủ! :D trước khi ngủ con có nói cho em con là tui ngủ ông tập atcnđtm niệm phật quán chấm đỏ nha cái đảnh ông phật a di đà là cái chấm đỏ trên đầu ổng đó nhưng con không tài nào ngủ được con thấy đằng trước mặt con không gian đen có thấy chấm đỏ nhỏ rồi con tiếp tục an trụ tâm con nhìn cố định vào một điểm duy nhất đằng trước mặt con thấy chấm đỏ nổi lên dạng 3D tuy chưa đỏ tươi lắm nhưng chấm đỏ thiệt con đọc câu tui không xài đồ cho mượn nha thầy tibu tui dặn tui không xài đồ cho mượn của ai trả lại đấy đi .... con thấy chấm đỏ vẫn không mất đi!! Con có đổi tư thế nằm nghiêng qua bên phải với tác ý là đi ngủ nhưng con không ngủ được và con vẫn thấy chấm đỏ ở ngay đằng trước mặt con tập trung nhìn nó con suy nghĩ phải lên báo cáo thầy nhờ thầy cho con biết là tại sao con không có phóng câu niệm phật mà vẫn quán ra chấm đỏ ?
Một khi hệ thần kinh đã phân cực được trong khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì linh ảnh trở thành một hình nổi (3D). Khi hình nổi đã hiện ra thì tinh khí thần đã đầy đủ: Hành giả tỉnh người và khó/không ngủ được. Mà hễ đã không ngủ, là dợt.
1. Cũng có khi 3D xuất hiện, thể xác quá mệt... một hiện tượng lơ mơ vài giây, xong rồi lại tỉnh và tập tiếp.
2. Cũng có khi lại đi ngủ một lúc, xong lại tỉnh dậy và tập tiếp.
Trong hai hiện tượng trên, Thì Nhí hay phản ứng là ngủ trước (vì thể xác đang mệt) xong rồi sẽ tỉnh dậy và tập.
Già như tibu thì nó cúp điện (ý là đã có 3D, nhưng nó ngủ luôn)... ngủ một lèo luôn. Cho tới khi thức dậy thì tập. Nhất là sau khi đụng độ lớn, khi trình bày này nọ, cho bà con.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 30, 2018, 05:27 AM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th7 29, 2018, 11:58 PM
Thầy cho con hỏi:
Hiện trưa nay con mệt và buồn ngủ quá chừng con mần công việc nhà xong là con dọt lên phòng ngủ con ngủ! :D trước khi ngủ con có nói cho em con là tui ngủ ông tập atcnđtm niệm phật quán chấm đỏ nha cái đảnh ông phật a di đà là cái chấm đỏ trên đầu ổng đó nhưng con không tài nào ngủ được con thấy đằng trước mặt con không gian đen có thấy chấm đỏ nhỏ rồi con tiếp tục an trụ tâm con nhìn cố định vào một điểm duy nhất đằng trước mặt con thấy chấm đỏ nổi lên dạng 3D tuy chưa đỏ tươi lắm nhưng chấm đỏ thiệt con đọc câu tui không xài đồ cho mượn nha thầy tibu tui dặn tui không xài đồ cho mượn của ai trả lại đấy đi .... con thấy chấm đỏ vẫn không mất đi!! Con có đổi tư thế nằm nghiêng qua bên phải với tác ý là đi ngủ nhưng con không ngủ được và con vẫn thấy chấm đỏ ở ngay đằng trước mặt con tập trung nhìn nó con suy nghĩ phải lên báo cáo thầy nhờ thầy cho con biết là tại sao con không có phóng câu niệm phật mà vẫn quán ra chấm đỏ ?
Một khi hệ thần kinh đã phân cực được trong khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì linh ảnh trở thành một hình nổi (3D). Khi hình nổi đã hiện ra thì tinh khí thần đã đầy đủ: Hành giả tỉnh người và khó/không ngủ được. Mà hễ đã không ngủ, là dợt.
1. Cũng có khi 3D xuất hiện, thể xác quá mệt... một hiện tượng lơ mơ vài giây, xong rồi lại tỉnh và tập tiếp.
2. Cũng có khi lại đi ngủ một lúc, xong lại tỉnh dậy và tập tiếp.
Trong hai hiện tượng trên, Thì Nhí hay phản ứng là ngủ trước (vì thể xác đang mệt) xong rồi sẽ tỉnh dậy và tập.
Già như tibu thì nó cúp điện (ý là đã có 3D, nhưng nó ngủ luôn)... ngủ một lèo luôn. Cho tới khi thức dậy thì tập. Nhất là sau khi đụng độ lớn, khi trình bày này nọ, cho bà con.
Con mệt quá con muốn ngủ lắm nhưng con không tài nào ngủ được nhắm mắt lại là tư tưởng cứ tập trung ngay đằng trước mặt. Con đã được Thầy giảng là hệ thần kinh đã phân cực được khi atcnđtm con vui vui lắm lắm hihi.
Trích dẫn từ: minh444 trên Th7 30, 2018, 04:49 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 30, 2018, 05:27 AM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th7 29, 2018, 11:58 PM
Thầy cho con hỏi:
Hiện trưa nay con mệt và buồn ngủ quá chừng con mần công việc nhà xong là con dọt lên phòng ngủ con ngủ! :D trước khi ngủ con có nói cho em con là tui ngủ ông tập atcnđtm niệm phật quán chấm đỏ nha cái đảnh ông phật a di đà là cái chấm đỏ trên đầu ổng đó nhưng con không tài nào ngủ được con thấy đằng trước mặt con không gian đen có thấy chấm đỏ nhỏ rồi con tiếp tục an trụ tâm con nhìn cố định vào một điểm duy nhất đằng trước mặt con thấy chấm đỏ nổi lên dạng 3D tuy chưa đỏ tươi lắm nhưng chấm đỏ thiệt con đọc câu tui không xài đồ cho mượn nha thầy tibu tui dặn tui không xài đồ cho mượn của ai trả lại đấy đi .... con thấy chấm đỏ vẫn không mất đi!! Con có đổi tư thế nằm nghiêng qua bên phải với tác ý là đi ngủ nhưng con không ngủ được và con vẫn thấy chấm đỏ ở ngay đằng trước mặt con tập trung nhìn nó con suy nghĩ phải lên báo cáo thầy nhờ thầy cho con biết là tại sao con không có phóng câu niệm phật mà vẫn quán ra chấm đỏ ?
Một khi hệ thần kinh đã phân cực được trong khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì linh ảnh trở thành một hình nổi (3D). Khi hình nổi đã hiện ra thì tinh khí thần đã đầy đủ: Hành giả tỉnh người và khó/không ngủ được. Mà hễ đã không ngủ, là dợt.
1. Cũng có khi 3D xuất hiện, thể xác quá mệt... một hiện tượng lơ mơ vài giây, xong rồi lại tỉnh và tập tiếp.
2. Cũng có khi lại đi ngủ một lúc, xong lại tỉnh dậy và tập tiếp.
Trong hai hiện tượng trên, Thì Nhí hay phản ứng là ngủ trước (vì thể xác đang mệt) xong rồi sẽ tỉnh dậy và tập.
Già như tibu thì nó cúp điện (ý là đã có 3D, nhưng nó ngủ luôn)... ngủ một lèo luôn. Cho tới khi thức dậy thì tập. Nhất là sau khi đụng độ lớn, khi trình bày này nọ, cho bà con.
Con mệt quá con muốn ngủ lắm nhưng con không tài nào ngủ được nhắm mắt lại là tư tưởng cứ tập trung ngay đằng trước mặt. Con đã được Thầy giảng là hệ thần kinh đã phân cực được khi atcnđtm con vui vui lắm lắm hihi.
Vậy thì tập nhè nhẹ để hâm nóng bầu không khí thôi con.
Con vui với niềm vui của con vì con biết con có Thầy ở sát bên con chỉ đường cho con, còn có BM, TLH , những tu sĩ gạo cội,.. những mẫu mã lúc nào con cũng nghĩ tới và trong đầu con chỉ biết đến hstđ vì con nghĩ đây là con đường chấm dứt đau khổ! Sau khi phồng xẹp thư giãn cơ thể thật êm con nhắc em con và con tác ý tập atcnđtm cùng với Thầy với BM, TLH, với tu sĩ gạo cội trên đạo tràng hstđ nguyện đồng tu hành đồng thành tựu. Con tập trung nhìn vào một điểm đằng trước mặt không nhìn phải không nhìn trái con phóng câu niệm Phật cao thật cao con phóng câu niệm A thật chậm và cao rồi Di rồi Đà rồi Phật con lắng nghe nó thật kỹ, không gian trước mặt con tối đen con vẽ được chấm con thấy chấm nổi lên 3d con cố gắng đẩy chấm ra xa nhưng không đẩy được con hết hơi con cảm giác nặng quá cố gắng đẩy chấm thì chấm mất tiêu, con có cảm giác hay thấy thoáng qua chấm sẽ chuyển qua màu đỏ.hihi con tập từ 12h15 đến gần 13h trưa con hồi hướng rồi con đọc câu Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không nhận biết gì hết vậy cà rồi con hít thở con ngưng tập. Con vui vì bao nhiêu ác nghiệp đến làm con khó chịu nhưng biết là con chỉ nhìn nhận biết ác nghiệp nó đến con chấp nhận con không đau khổ nữa..hihi.Thầy ơi con sẽ tiếp tục chơi tiếp Thầy ơi con vui lắm.
Thầy cho con báo cáo buổi công phu sáng nay con. Con có đọc lại mục tu sĩ gạo cội và con đọc góc nhỏ Tiểu liên hoa, lúc trước con đọc rồi nhưng không có cảm giác gì lần này con tập trung con đọc lại thật chậm thật kỹ con thấy là con bị người giống như bị xây xẩm chóng mặt không chịu nổi luôn có những lúc con phải ngưng đọc lại nghỉ 1 chút rồi con mới đọc tiếp được :D. Con biết thời gian tập của TLH nhưng chắc con không theo kịp bằng chứng là tối qua con tập con ngủ hồi nào không hay sáng nay gần 5h con dậy con tập con tác ý nhập cốc của TLh tập cùng với Tlh và các tu sĩ hstđ trong cốc tập thì con để ý thể xác con thở chứ con là con chỉ niệm phật quán chấm đỏ thôi không gian thì đen thui con có vẽ được chấm tròn nhưng mờ mờ à Thầy con vẽ được chấm con nhìn chấm và cố gắng giữ chấm con có đọc câu "tui không xài đồ cho mượn đâu nha ...." nhưng chấm vẫn con ở đó..hihi. lần này hay thật Thầy ơi lúc trước lấn cấn chuyện hơi thở làm con khó chịu lần này con không bị hơi thở làm khó chịu nữa con thấy hơi thở nó đang thở riêng con thì chỉ làm việc của con là npqcđ thôi! :) ;) :D
Kính Thầy! Vui quá Thầy ơi