Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: demen trên Th4 25, 2017, 10:06 PM

Tiêu đề: Nhật ký tu tập của demen
Bài viết bởi: demen trên Th4 25, 2017, 10:06 PM
Sau khi đọc bài viết này của Tiểu Liên Hoa :

"Tlh con cũng có ý kiến như vậy đấy ạ. Dù là Thầy không có viết trả lời được . Nhưng con thiết nghĩ không vì vậy mà mọi người không viết. Con nghĩ mọi người vẫn duy trì lịch tập cá nhân của từng người. Và ai có gút mắc điểm nào thì cứ mạnh dạn viết hỏi như bình thường. Cũng là để tự mình theo dõi quá trình tập. Vừa để các bạn đồng tu góp ý và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Cái gì Thầy đã từng trả lời thì mọi người sẽ cùng nhau tìm kiếm và giải đáp giùm.
Thầy dẫu mệt nhưng chắc hẳn sẽ không muốn khi có người đang gút mắc. Viết câu hỏi mà lại bị la đâu ạ. Nên tlh nghĩ cả gia đình mình cứ sinh hoạt bình thường như vốn vẫn thế đi ạ. Chỉ là: đọc kĩ 1 chút, nghĩ kĩ 1 chút và làm cho kỹ hơn nữa"


thì demen ngộ ra và làm theo. Và quyết định lập cái chủ đề này.
Trước đây, demen cứ nghĩ là Thầy còn rất nhiều việc để làm và nếu mình cứ hay hỏi nhiều mà tu tập chưa đến đâu thì không nên hỏi làm phiền Thầy.
Hôm nay, nghe lời TLH, demen tập đến đâu thì sẽ viết ra đến đó vậy. ;D
Nhân đây cũng cảm ơn TLH nhiều. ;D ;D ;D

Chúc cả chùa mình bình an.

A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....

Tiêu đề: Re: Nhật ký tu tập của demen
Bài viết bởi: demen trên Th5 11, 2017, 01:01 AM
Thưa Thầy,
Gần đây con vẫn dợt đều đều, ơn trời là con vẫn dợt được đều đều  ;D ;D ;D.
1. Sau khi con điều thân điều tức được khoảng 5-10 phút thì con lọt vô được khoảng không gian yên lặng lắm? (thấy kiểm tra lại dùm con).
2. Sau đó con đọc : Hôm nay tại đạo tràng hoasentrenda.........
3. Con đọc thêm câu nữa là: Cô Vân ơi,con đang tập, có gì Cô phụ con nhé.
4. Con bắt đầu quán chấm đỏ và phóng câu niệm về phía trước.
5. Được 1 lúc thì nó ra giống như cái đèn pin chiếu ngược về phía con.
6. Hôm nay, đọc bài 'ù lỳ trong công phu' thì con nghĩ là mình đang thiếu 'cái vui số 10' và mình cần phải 'tư bơm' mình lên.
7. Con nghĩ như vậy, có đúng không Thầy?
8.Khi nào Thầy khỏe, nhờ Thầy chỉ dùm con.

Chúc Thầy bình an.

A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
Tiêu đề: Re: Nhật ký tu tập của demen
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 11, 2017, 04:22 AM
Trích dẫn từ: demen trên Th5 11, 2017, 01:01 AM
Thưa Thầy,
Gần đây con vẫn dợt đều đều, ơn trời là con vẫn dợt được đều đều  ;D ;D ;D.
1. Sau khi con điều thân điều tức được khoảng 5-10 phút thì con lọt vô được khoảng không gian yên lặng lắm? (thấy kiểm tra lại dùm con).
2. Sau đó con đọc : Hôm nay tại đạo tràng hoasentrenda.........
3. Con đọc thêm câu nữa là: Cô Vân ơi,con đang tập, có gì Cô phụ con nhé.
4. Con bắt đầu quán chấm đỏ và phóng câu niệm về phía trước.
5. Được 1 lúc thì nó ra giống như cái đèn pin chiếu ngược về phía con.
6. Hôm nay, đọc bài 'ù lỳ trong công phu' thì con nghĩ là mình đang thiếu 'cái vui số 10' và mình cần phải 'tư bơm' mình lên.
7. Con nghĩ như vậy, có đúng không Thầy?
8.Khi nào Thầy khỏe, nhờ Thầy chỉ dùm con.

Chúc Thầy bình an.

A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....

Con cứ như vậy mà dợt. ;)