Hoa Sen Trên Đá

Pháp Âm => Pháp Âm => Chủ đề bắt đầu bởi: hoasentrenda trên Th7 10, 2017, 07:06 PM

Tiêu đề: Chết Trùng
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th7 10, 2017, 07:06 PM
Mời bà con thưởng thức bài pháp về:

Chết Trùng

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2017/ChetTrung.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2017/ChetTrung.mp3)


Cảm ơn  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Chết Trùng
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th7 11, 2017, 11:55 PM
Thầy cho con hỏi:
Hiện nay, ở các thành phố lớn của Việt Nam thì sau khi chết chủ yếu là thiêu, thiêu xong lấy cốt mới chôn. hoặc để thành tro cho vào lọ.
Vậy thì nếu có cho mã não vào miệng người chết thì cũng chỉ được 2, 3 ngày. Vậy nó có tác dụng không? cách xử lý trường hợp này như thế nào ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Chết Trùng
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 12, 2017, 03:11 AM
Trích dẫn từ: PhucTrung trên Th7 11, 2017, 11:55 PM
Thầy cho con hỏi:
Hiện nay, ở các thành phố lớn của Việt Nam thì sau khi chết chủ yếu là thiêu, thiêu xong lấy cốt mới chôn. hoặc để thành tro cho vào lọ.
Vậy thì nếu có cho mã não vào miệng người chết thì cũng chỉ được 2, 3 ngày. Vậy nó có tác dụng không? cách xử lý trường hợp này như thế nào ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Hỏi câu này... hay à nghe! Khi chết rồi mang thiêu thì sao?

Nếu bị chết trùng: Sau khi thiêu xong, con chim đó vẫn có cơ hội là vì câu chuyện lúc này là ở cái linh hồn đầy ác xạ của người chết và con chim chết trùng.

Như vậy, nếu nhét vào miệng một viên ngọc: hệ thần kinh vẫn được ổn định (bị viên ngọc chống được cái ác xạ của nghiệp sát) Rồi nghi thức là đem đi thiêu.
Là vì, trong đó đã có viên ngọc rồi. Con chim "chết trùng" lại không tìm ra.
Bằng chứng là khi mở cửa mã: Không có chuyện gì xảy ra.

Nên nhớ: Chết trùng, y như là chuyện du đảng đi đánh người vậy.
Du đảng khi làm chuyện này... không khi nào có chuyện tính ngày, tính giờ này nọ! Mà chỉ hành động khi nạn nhân bị sơ hở, hoặc là đã bị theo dõi vì có vấn đề với băng đảng.

Cho nên, hủ tục coi ngày giờ là tầm bậy, là kẻ hở cho bọn lợi dụng "chỉa tiền" Khi tang gia bối rối.
Tiêu đề: Re: Chết Trùng
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th7 12, 2017, 03:21 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 12, 2017, 03:11 AM
Trích dẫn từ: PhucTrung trên Th7 11, 2017, 11:55 PM
Thầy cho con hỏi:
Hiện nay, ở các thành phố lớn của Việt Nam thì sau khi chết chủ yếu là thiêu, thiêu xong lấy cốt mới chôn. hoặc để thành tro cho vào lọ.
Vậy thì nếu có cho mã não vào miệng người chết thì cũng chỉ được 2, 3 ngày. Vậy nó có tác dụng không? cách xử lý trường hợp này như thế nào ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Hỏi câu này... hay à nghe! Khi chết rồi mang thiêu thì sao?

Nếu bị chết trùng: Sau khi thiêu xong, con chim đó vẫn có cơ hội là vì câu chuyện lúc này là ở cái linh hồn đầy ác xạ của người chết và con chim chết trùng.

Như vậy, nếu nhét vào miệng một viên ngọc: hệ thần kinh vẫn được ổn định (bị viên ngọc chống được cái ác xạ của nghiệp sát) Rồi nghi thức là đem đi thiêu.
Là vì, trong đó đã có viên ngọc rồi. Con chim "chết trùng" lại không tìm ra.
Bằng chứng là khi mở cửa mã: Không có chuyện gì xảy ra.

Nên nhớ: Chết trùng, y như là chuyện du đảng đi đánh người vậy.
Du đảng khi làm chuyện này... không khi nào có chuyện tính ngày, tính giờ này nọ! Mà chỉ hành động khi nạn nhân bị sơ hở, hoặc là đã bị theo dõi vì có vấn đề với băng đảng.

Cho nên, hủ tục coi ngày giờ là tầm bậy, là kẻ hở cho bọn lợi dụng "chỉa tiền" Khi tang gia bối rối.
Con cảm ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Chết Trùng
Bài viết bởi: TCH trên Th8 06, 2017, 11:30 AM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th7 10, 2017, 07:06 PM
Mời bà con thưởng thức bài pháp về:

Chết Trùng

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2017/ChetTrung.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2017/ChetTrung.mp3)


Cảm ơn  ;D ;D ;D



NÓI VIỆC MÌNH NGHE và Thấy ( chỉ là theo cái nhìn của con,  chứ con cũng không có kharvnawng phân biệt rõ)  . HÌNH như mấy tụi ma chết trùng này họ doạ con.  VÌ sau khi nghe nhiều tiếng gọi, và um xùm , trong lúc hệ thần kinh con bị yêu. Thì con ra bờ đê và thấy 1 đống người mặc Áo tang, ỏ gốc tre.  Mà theo con tự nghĩ và thực tế thid thời buổi này ai chôn người ở gốc tre nữa.  Và họ nói " ông ý có biết Anh em mình trêu ông ý không nhỉ).
Tiêu đề: Re: Chết Trùng
Bài viết bởi: nhà binh trên Th8 07, 2017, 09:25 AM
Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 06, 2017, 11:30 AM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th7 10, 2017, 07:06 PM

.....

NÓI VIỆC MÌNH NGHE và Thấy ( chỉ là theo cái nhìn của con,  chứ con cũng không có kharvnawng phân biệt rõ)  . HÌNH như mấy tụi ma chết trùng này họ doạ con.  VÌ sau khi nghe nhiều tiếng gọi, và um xùm , trong lúc hệ thần kinh con bị yêu. Thì con ra bờ đê và thấy 1 đống người mặc Áo tang, ỏ gốc tre.  Mà theo con tự nghĩ và thực tế thid thời buổi này ai chôn người ở gốc tre nữa.  Và họ nói " ông ý có biết Anh em mình trêu ông ý không nhỉ).

Thật là không hiểu bạn muốn nói gì dù đọc hai ba lần, bạn có thể viết lại và xem kỹ trước khi post được không ?

Cám ơn
NB
Tiêu đề: Re: Chết Trùng
Bài viết bởi: hienthu trên Th8 08, 2017, 01:07 AM
         Thầy cho con hỏi: Ở chổ con người ta hay bỏ miếng vàng nhỏ vô miệng người chết .Vậy có tác dụng như Ngọc và mã não không thầy .