Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Sheldon Duong trên Th8 21, 2017, 11:30 PM

Tiêu đề: Xuất hồn
Bài viết bởi: Sheldon Duong trên Th8 21, 2017, 11:30 PM
Lúc nãy con đăng nhầm bài vào mục khác, con xin phép được đăng lại.
Con xin kính chào Thầy Tibu
Con có một số thắc mắc mong được Thầy giải đáp
Cách đây vài ngày, tự nhiên có một lúc cơ thể con nặng nề mệt mỏi, con đang nằm thì tự nhiên cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy rất mạnh, như sắp bị hút ra khỏi cơ thể, thì đứa bạn đang nằm bên cạnh con đụng vào con cái, làm con tỉnh dậy
Hôm nay tự nhiên con lại thấy cơ thể nặng nề mệt mỏi như thế, con đang nằm thì lại bị cuốn vào vòng xoáy đấy một lần nữa, nhưng lần này con nằm một mình, nên bị cuốn vào một cái không gian tối đen. Cảm giác lúc ở trong đấy lạ lắm, ban đầu thì con hơi hốt hoảng và sợ, vì chưa bao giờ bị vào chỗ này. Thế là con cứ niệm A Di Đà Phật và cứ cố Quán Chấm Đỏ liên tục, mãi một lúc thì con tỉnh lại.
Mất một lúc con mới hoàn hồn lại được, nhưng tự nhiên cơ thể lại không còn mệt mỏi nặng nề nữa.
Thầy có thể cho con biết là con bị làm sao không ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Sheldon Duong trên Th8 22, 2017, 12:52 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 22, 2017, 12:27 AM
Bạn muốn xóa bài thì vào ngay cái bài mình muốn xóa,nhin lên trên _ góc bên phải, có chữ "xóa".,"sưa"
Minh click vào "xóa" và nó ..xóa

Hay vào "sửa" , nó ra bài viết của mình thì mình xóa hết các dòng là nó ..mất tiêu luôn


........




Mình đã thử làm cả hai cách như bạn hướng dẫn nhưng vẫn không đc...
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: TLT trên Th8 22, 2017, 01:07 AM
Trích dẫn từ: Sheldon Duong trên Th8 22, 2017, 12:52 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 22, 2017, 12:27 AM
Bạn muốn xóa bài thì vào ngay cái bài mình muốn xóa,nhin lên trên _ góc bên phải, có chữ "xóa".,"sưa"
Minh click vào "xóa" và nó ..xóa

Hay vào "sửa" , nó ra bài viết của mình thì mình xóa hết các dòng là nó ..mất tiêu luôn


........




Mình đã thử làm cả hai cách như bạn hướng dẫn nhưng vẫn không đc...

Tớ vừa xóa xong bài tớ  đó
Bạn viết đước,trich dẫn đựơc ,mà không xóa được??
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 22, 2017, 01:20 AM
Hình như không xóa được topic và bài viết "đầu tiên" trong topic đâu chị TLT ui. Bạn Sheldon Duong có thể chọn "sửa" sau đó xóa nội dung bài viết rồi bấm "lưu" lại xem sao...
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 22, 2017, 03:33 AM
Trích dẫn từ: Sheldon Duong trên Th8 21, 2017, 11:30 PM
Lúc nãy con đăng nhầm bài vào mục khác, con xin phép được đăng lại.
Con xin kính chào Thầy Tibu
Con có một số thắc mắc mong được Thầy giải đáp
Cách đây vài ngày, tự nhiên có một lúc cơ thể con nặng nề mệt mỏi, con đang nằm thì tự nhiên cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy rất mạnh, như sắp bị hút ra khỏi cơ thể, thì đứa bạn đang nằm bên cạnh con đụng vào con cái, làm con tỉnh dậy
Hôm nay tự nhiên con lại thấy cơ thể nặng nề mệt mỏi như thế, con đang nằm thì lại bị cuốn vào vòng xoáy đấy một lần nữa, nhưng lần này con nằm một mình, nên bị cuốn vào một cái không gian tối đen. Cảm giác lúc ở trong đấy lạ lắm, ban đầu thì con hơi hốt hoảng và sợ, vì chưa bao giờ bị vào chỗ này. Thế là con cứ niệm A Di Đà Phật và cứ cố Quán Chấm Đỏ liên tục, mãi một lúc thì con tỉnh lại.
Mất một lúc con mới hoàn hồn lại được, nhưng tự nhiên cơ thể lại không còn mệt mỏi nặng nề nữa.
Thầy có thể cho con biết là con bị làm sao không ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Cũng do thói quen lâu đời mà ra mà thôi.
Thông thường hể thân thể có một sự thư giản nào đó thì... linh hồn bắt đầu có hiện tượng xuất ra khỏi thân thể.

Y như lời của Bé Hạt Tiêu:
Thân thể cần thư giản và nó cần mềm ra y như là cục bơ được hơ nóng lên vậy, hiện tượng cục bơ bị chảy, và từ đó mình " lấy cái linh hồn" ra y như là mình lấy tờ giấy trong miếng bơ ra vậy.
Dĩ nhiên, đây là cách tập xuất hồn ở trình độ tương đương với Tam Thiền.

========

Cũng có khi, tuỳ vào cơ địa của từng cơ thể mà nó có triệu chứng báo trước là sẽ xuất hồn! Như là trường hợp của chính con.

Tuy nhiên, vì con áp dụng thêm một cách tu hành khác (con niệm Phật và cố quán chấm đỏ) thì tình huấn sẽ thay đổi và con đã... qua được cơn xuất hồn ở trình độ "Cận Định".

Và đây là một phản ứng tốt... rất là tốt, nữa là đàng khác.

Kết quả là con thấy khoẻ hơn... không còn nặng nề nữa. ;) :D ;D
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Sheldon Duong trên Th8 22, 2017, 04:35 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th8 22, 2017, 01:20 AM
Hình như không xóa được topic và bài viết "đầu tiên" trong topic đâu chị TLT ui. Bạn Sheldon Duong có thể chọn "sửa" sau đó xóa nội dung bài viết rồi bấm "lưu" lại xem sao...

vẫn không được bạn ưi...
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Sheldon Duong trên Th8 22, 2017, 04:38 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 22, 2017, 03:33 AM
Trích dẫn từ: Sheldon Duong trên Th8 21, 2017, 11:30 PM
Lúc nãy con đăng nhầm bài vào mục khác, con xin phép được đăng lại.
Con xin kính chào Thầy Tibu
Con có một số thắc mắc mong được Thầy giải đáp
Cách đây vài ngày, tự nhiên có một lúc cơ thể con nặng nề mệt mỏi, con đang nằm thì tự nhiên cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoáy rất mạnh, như sắp bị hút ra khỏi cơ thể, thì đứa bạn đang nằm bên cạnh con đụng vào con cái, làm con tỉnh dậy
Hôm nay tự nhiên con lại thấy cơ thể nặng nề mệt mỏi như thế, con đang nằm thì lại bị cuốn vào vòng xoáy đấy một lần nữa, nhưng lần này con nằm một mình, nên bị cuốn vào một cái không gian tối đen. Cảm giác lúc ở trong đấy lạ lắm, ban đầu thì con hơi hốt hoảng và sợ, vì chưa bao giờ bị vào chỗ này. Thế là con cứ niệm A Di Đà Phật và cứ cố Quán Chấm Đỏ liên tục, mãi một lúc thì con tỉnh lại.
Mất một lúc con mới hoàn hồn lại được, nhưng tự nhiên cơ thể lại không còn mệt mỏi nặng nề nữa.
Thầy có thể cho con biết là con bị làm sao không ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Cũng do thói quen lâu đời mà ra mà thôi.
Thông thường hể thân thể có một sự thư giản nào đó thì... linh hồn bắt đầu có hiện tượng xuất ra khỏi thân thể.

Y như lời của Bé Hạt Tiêu:
Thân thể cần thư giản và nó cần mềm ra y như là cục bơ được hơ nóng lên vậy, hiện tượng cục bơ bị chảy, và từ đó mình " lấy cái linh hồn" ra y như là mình lấy tờ giấy trong miếng bơ ra vậy.
Dĩ nhiên, đây là cách tập xuất hồn ở trình độ tương đương với Tam Thiền.

========

Cũng có khi, tuỳ vào cơ địa của từng cơ thể mà nó có triệu chứng báo trước là sẽ xuất hồn! Như là trường hợp của chính con.

Tuy nhiên, vì con áp dụng thêm một cách tu hành khác (con niệm Phật và cố quán chấm đỏ) thì tình huấn sẽ thay đổi và con đã... qua được cơn xuất hồn ở trình độ "Cận Định".

Và đây là một phản ứng tốt... rất là tốt, nữa là đàng khác.

Kết quả là con thấy khoẻ hơn... không còn nặng nề nữa. ;) :D ;D

Con cảm ơn Thầy lắm ạ nghe Thầy nói xong con nhẹ hết cả người vì con cứ tưởng bị cảnh giới nào tác động. Nhưng nếu con vẫn bị xuất hồn ra như thế thì con nên làm gì hay vẫn tiếp tục cách này ạ?
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 22, 2017, 04:47 AM
Trích dẫn từ: Sheldon Duong trên Th8 22, 2017, 04:38 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 22, 2017, 03:33 AM
Trích dẫn từ: Sheldon Duong trên Th8 21, 2017, 11:30 PM
[...]
Tuy nhiên, vì con áp dụng thêm một cách tu hành khác (con niệm Phật và cố quán chấm đỏ) thì tình huấn sẽ thay đổi và con đã... qua được cơn xuất hồn ở trình độ "Cận Định".

Và đây là một phản ứng tốt... rất là tốt, nữa là đàng khác.

Kết quả là con thấy khoẻ hơn... không còn nặng nề nữa. ;) :D ;D

Con cảm ơn Thầy lắm ạ nghe Thầy nói xong con nhẹ hết cả người vì con cứ tưởng bị cảnh giới nào tác động. Nhưng nếu con vẫn bị xuất hồn ra như thế thì con nên làm gì hay vẫn tiếp tục cách này ạ?
Rât là khó tập trung trong giai đoạn đầu.
Do tình trạng xuất hồn ở "Cận Định": Cho nên việc bắt cái linh hồn ngồi yên tại chỗ để tu hành lại là rất là khó làm.
========
Nếu con giữ giới cho thật, thật là kiên cố, kiên định, chính xác thì may ra: Khi con tác ý thì linh hồn (do bị xuất ở Cận Định) nó mới nghe lời con! Có nghĩa là chỉ ngồi tại chỗ, để mà tu thôi, không có chuyện đi đây đi đó...
========
========
Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này.
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Sheldon Duong trên Th8 23, 2017, 06:42 PM
Thầy Tibu ơi con còn một vấn đề này mong được Thầy giải đáp nữa ạ.
Thời gian gần đây con bỗng nhiên không còn cảm thấy ham muốn ái dục nữa, thay vào đó con cảm thấy con có thể yêu thương tất cả mọi người như nhau, bất kể họ như thế nào. Con nhìn thấy gái đẹp mà không cảm thấy xiêu lòng như xưa nữa, con thấy ảnh khiêu dâm cũng không thể nổi hứng lên như ngày trước, mà rõ ràng trước đây con là đứa rất hay bị ái dục chi phối. Con không biết là con bị làm sao nữa ạ. Con có hỏi cậu con thì cậu con bảo là con chớm ngộ đạo, mà con cũng không biết có phải vậy không ạ. Con cứ có cái thắc mắc trong đầu là nếu cứ thế này, thì sau này con lấy vợ sinh con kiểu gì ạ?
Mong Thầy có câu trả lời giúp con. Con xin cảm ơn Thầy nhiều.
Tiêu đề: Re: Xuất hồn
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 23, 2017, 07:53 PM
Trích dẫn từ: Sheldon Duong trên Th8 23, 2017, 06:42 PM
Thầy Tibu ơi con còn một vấn đề này mong được Thầy giải đáp nữa ạ.
Thời gian gần đây con bỗng nhiên không còn cảm thấy ham muốn ái dục nữa, thay vào đó con cảm thấy con có thể yêu thương tất cả mọi người như nhau, bất kể họ như thế nào. Con nhìn thấy gái đẹp mà không cảm thấy xiêu lòng như xưa nữa, con thấy ảnh khiêu dâm cũng không thể nổi hứng lên như ngày trước, mà rõ ràng trước đây con là đứa rất hay bị ái dục chi phối. Con không biết là con bị làm sao nữa ạ. Con có hỏi cậu con thì cậu con bảo là con chớm ngộ đạo, mà con cũng không biết có phải vậy không ạ. Con cứ có cái thắc mắc trong đầu là nếu cứ thế này, thì sau này con lấy vợ sinh con kiểu gì ạ?
Mong Thầy có câu trả lời giúp con. Con xin cảm ơn Thầy nhiều.
Chả có gì là ghê gớm lắm đâu con. Nó đang ngủ ngầm đó. Cho nên, ngay lúc nó đi ngủ thì con dợt cho ra ngô, ra khoai luôn. Còn chuyện Ngộ Đạo thì con chưa đi tới đâu hết, thì lấy gì mà Ngộ Đạo được?.