Lần này bố về, chuyến bay này không còn danh lợi vài cái vali rỗng không vài bộ quần áo xâu chuỗi hạt và cuốn tập viết chép chú thủ lăng nghiêm đang học không còn nào đồ chơi nào búp bê nào những thứ máy tính điện thoại nào kẹo ngọt để quà cho hai chị em con, ánh mắt , nụ cười các con khi thấy bố. Ôi! Bố nhớ vô cùng
Con giờ đã du học nơi xa, cả nhà ai cũng nhớ em mà chẳng biết đường tới thăm, bố mẹ và chị vẫn đang đi hỏi đường cả nhà chỉ cầu mong biết con đuòng ngắn nhất. Con ráng nhẫn nhịn chờ cả nhà tới thăm nhé em nhé
Bố nhớ lúc em đi, lúc ấy em đau lắm cả nhà ai cũng khóc vì bất lực xhir biết tu hành làm thiện để em hết đau hết khổ, trong tâm cả nhà chỉ biết có cách đó, bố ước có cách nào tốt hơn dù làm trâu làm ngựa bố cũng sẽ vì em mà tình nguyện
Chuyến bay này bố về để giỗ em rồi đón mẹ và chị sang với bố. Cả nhà ai cũng mong kết nối với em và mong em học hành tinh tấn, chuyến này bố đi chẳng có hành trang gì nặng hoá ra đó lại là mục đích của tất cả chúng ta
Cảm ơn con gái bố đã thấy lỗi mình
Nguyện con luôn hạnh phúc
Bố
P/S: các huynh nào hữu duyên tu xịch đụi đoc được xin ngẫm vô thường mà nhanh chóng hạ thủ công phu là đệ cũng mãn nguyện lắm