Kính chào thầy Tibu và các vị huynh đệ
Dạo này đôi khi con hay bị một hiện tượng là đầu con có một cái cảm giác gì đó, nó cứ eeeee như kiểu tv bị hư ăng ten mất sóng mặc dù vẫn nghe kèm âm thanh khác bình thường. Một người bạn cư sĩ của con bảo con nên Quán Chấm Đỏ để khắc phục, thật ra con chỉ mới đọc sơ tài liệu chưa thực hiện gì. Vừa lúc nãy con bị một người bạn chơi xấu gửi 1 đoạn voice nghe khá thê lương như từ cõi âm, con nghe được khoảng 3 4 giây tắt đi tay chân bủn rủn và đầu con lại tiếp tục eeeee kiểu như bị mất sóng. Con vừa nằm nhắm mắt lại tìm thứ gì đó con ko rõ, rồi con niệm Phật được chừng 2 phút 3 phút khoảng không gian tối đen tự dưng xuất hiện những đường trắng nó như kiểu kính vạn hoa di chuyển liên tục xong con thấy người con nhẹ bẫng, tay chân rã rời, xong có cảm giác như là con đang bay cách mặt đất mười mấy cm, con sợ quá mở mắt ra luôn nhưng đầu con vẫn còn hiện tượng eeeeee,. Thầy Tibu cho con hỏi con đang bị sao thế ạ. Con xin cảm ơn.
Cho NB nhiều chuyện tí trước khi thầy trả lời,
Hiện tượng của bạn giống như bệnh về tai nhiều hơn. Nếu tai có nhiều rái tai thì sẽ làm mình mất thăng bằng, chống mặt, nếu bị nặng. Thử đi bác sĩ kiểm tra lại coi tai như thế nào.
Dạ thật ra thì bình thường mình vẫn nghe bình thường chẳng có gì xảy ra cả. Một hai hôm gần đây nó mới xuất hiện, mình không phải kiểu nghe thấy nó như nghe âm thanh bình thường, mà nó kiểu xuất hiện trong não, gần như kiểu tiếng gió rít vậy.
Bình tỉnh đã, cái gì cũng do tích luỹ mà thành.
Việc đầu tiên là cần kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình, bằng cách khám định kỳ. Vì với một tu sĩ thật thụ, chúng ta cần: logic và thực tế.
Khi kiểm tra và thấy rằng mọi việc đều ổn, tức không phải vì lý do sức khỏe , thì bước thứ hai là kiểm tra lại cách thực hành, xem mình có bám sát sườn bài không. Có hộ thân đúng không.
Nếu như mình đã bám sát sườn bài, đã hộ thân mà còn bị này bị nọ thì kế đó, bước ba là phải xem lại giới luật. Xem coi mình giữ giới không. Sau khi kiểm tra vậy mà thấy giới luật mình không tệ, vì mình vẫn cố gắng mà, vậy thì đi tiếp bước bốn: xám hối theo cách hstđ.
Nếu sau một thời gian xám hối (ít nhất 1 tuần) mà còn bị này bị nọ, thì lại kiểm tra ... từ trong ra ngoài một lần nữa ... rồi bước năm May hãy tìm trên diễn đàn xem có ai bị như mình không, nếu có thì được giải quyết như thế nào. Và cuối cùng nếu không tìm được câu trả lời thì bạn hãy tìm những tu sĩ gạo cội hỏi xem mình bị gì.
Tại sao phải làm nhiều bước như vậy rồi mới được hỏi là mình bị gì ?!!!
Vì:
Thứ nhất: bài tập về thực hành đã có đủ
Thứ hai: hstđ là nơi dành cho những tu sĩ đến để thực hành, vì là thực hành nên chúng ta cần đi từ bước thật chậm và chắc. (Kinh nghiệm của NB là đi bước nào thì hỏi bước đó, chả phải hỏi thêm hai ba bước trước nữa làm gì, vì người chỉ đường đã làm việc đó rồi)
Thứ ba: nguyên tắc, tuy Thầy không nói là "phải", nhưng cũng được Thầy nhắc đi nhắc lại là : "đọc cho kỹ, rồi suy nghỉ cho thật kỹ, tiếp theo là hỏi cho thật kỹ, và cuối cùng là làm cho kỹ".
Thầy nay đã yếu nhiều, những gì Thầy nói hầu như trong diễn đàn đã có nhiều hơn dư. Mong anh chị em đồng tu ráng đọc kỹ và làm cho thật kỹ để chúng ta có thể đi gần nhau hơn, và gần Thầy hơn. Vì Thầy đã nói là: " khi ông mà nhận đề mục là tui ... tui ở trên đầu ông đó ... đừng có nói mà tui không độ mấy ông nha ... tui độ từ cái đời nào rồi đó ..."
Chúc bạn tinh tấn,
NB
Dạ vâng mình hiểu rồi, mình cảm ơn nhiều ạ :D