Mời bà con thưởng thức pháp âm
Hỏi và trả lời
Đây là cuộc trò chuyện tưởng như riêng tư nhưng không phải vậy. Thầy đã từng chia sẽ làm đến đâu hỏi đến đó, và bí đâu hỏi đó. Đừng làm càng vì sai một ly đi một dặm. Vì vậy bà con nào có điều muốn hỏi mà ngại ngùng chưa hỏi thì mạnh dạn hỏi nhé!
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/01-Hoi-va-tra-loi.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/01-Hoi-va-tra-loi.mp3)
Cảm ơn :) :) :)
Trích dẫn từ: hstd trên Th2 04, 2018, 08:57 PM
Mời bà con thưởng thức pháp âm
Hỏi và trả lời
Đây là cuộc trò chuyện tưởng như riêng tư nhưng không phải vậy. Thầy đã từng chia sẽ làm đến đâu hỏi đến đó, và bí đâu hỏi đó. Đừng làm càng vì sai một ly đi một dặm . Nên xin chia sẽ để bạn nào có điều muốn hỏi mà ngại ngùng chưa hỏi thì mạnh dạn hỏi nhé!
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/01-Hoi-va-tra-loi.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/01-Hoi-va-tra-loi.mp3)
Cảm ơn :) :) :)
Vả lại, theo tinh thần của Đức Bổn Sư, trước khi kết thúc một vấn đề gì đó thì Ngài nói như sau:
- - Dĩ nhiên, trước vấn đề to lớn này, sẽ có rất nhiều câu hỏi. Mời mấy ông cứ tự nhiên.
Sau khi đã trả lời xong các câu hỏi, lúc thính giả đang to nhỏ bàn tán...
Bổng nhiên Đức Bổn Sư lại đề nghị.
- - Mấy ông à, có ai nghe được người kế bên, có thắc mắc này nọ, mà lại không dám hỏi. Thì yêu cầu ông nào nghe được thì cũng nói to lên để làm sáng tỏ vấn đề.
Một sự khuyến khích không những là... dân chủ. Mà cũng rất là khôn ngoan...
Là vì thật ra những thắc mắc này nọ của bà con cô bác... thì chính Ngài đã biết rõ từ tối hôm qua, trong buổi tập thường xuyên.
https://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp13.htm (https://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp13.htm)
Bà con nhớ chú ý vào chi tiết của đoạn "canh cuối"
========
Sau này, có những người thuyết trình viên, lại áp dụng sai nguyên tắc hỏi và đáp theo tiêu chuẩn tầm bậy, tầm bạ như sau:
1. Chỉ định người hỏi, và phải hỏi như thế nào.
2. Thậm chí... tự chế ra những câu hỏi để hỏi luôn cho tiện.
========
Thưa Thầy,
con có một thắc mắc. Trên diễn đàn Thầy đã từng nhắc đến việc Đức Thích Ca nhập sơ thiền lúc còn ở tuổi thiếu niên, dựa trên sự tập trung vào hơi thở, điều mà Thầy, các cô chú, anh chị trong "đám lubu" dựa trên kinh nghiệm tu tập bản thân xác định rằng không thể nào làm được và cũng không hiểu vì sao Đức bổn sư có thể đạt tầng thiền này chỉ qua sự tập trung vào hơi thở. Trong Pháp hội Tái sanh và Hẹn gặp lại tỷ Mun cũng đã lắc đầu xác nhận việc nhập sơ thiền dựa trên hơi thở là không tưởng.
Thầy và các tu sĩ gạo cội của HSTĐ có màn TV có thể coi lại cuốn phim cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, nhưng có lẽ chưa có ai quay lại ngay thời điểm Thái tử Tất Đạt Đa nhập sơ thiền để giải đáp thắc mắc này? Hoặc trong những lúc nhập định Thầy đã tìm gặp Đức bổn sư để học đạo, nhưng chưa từng đặt câu hỏi trên với Ngài ấy? Liệu khai quật được sự thật này có giúp ích gì cho việc tu tập của tụi con?
Những câu hỏi trên con đặt giùm "cho người bên cạnh" ;D Con xin cảm ơn Thầy.
tidou
Mình nhớ là chỉ sau này dưới gốc cây bồ đề Ngài mới : "ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền, một trạng thái Hỷ Lạc do ly dục sanh..."
Còn lúc 7 tuổi dưới cây hồng táo trong buổi lễ gì đó sách cũng nói Ngài nhập sơ thiền nhưng không nhắc đến trạng thái Hỷ Lạc này.
Cũng thời đó tôn giáo chính ở Ấn Độ là đạo bà la môn !!!
Mình chỉ biết vậy.
Do Thầy Thích Ca có một cơ thể khoẻ mạnh, một bộ não hoàn hảo với hệ thần kinh rất tốt, và rất rất nhiều phước báu nên việc nhập thiền bầng hơi thở rất dễ. Nhớ rầng khi học với các ông thầy ở các đạo khác thì thầy Thích Ca đã nhập tới Phi Phi Tưởng được rất nhanh rồi.
- Việc vào thiền bằng hơi thở không phải là không có ai làm được sau này, mà cũng có 1 vài người đặc biệt làm được, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả sẽ làm được. Bởi vì mặt bằng chung hiện nay tâm lực yếu quá, loạn động lại nhiều nên để định tâm thôi đã khó rồi. Vậy đó ạ.