Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Quảng Kim trên Th3 16, 2018, 02:04 PM

Tiêu đề: Cầu xin Thầy và các vị Bồ Tát giúp
Bài viết bởi: Quảng Kim trên Th3 16, 2018, 02:04 PM
Thầy ơi!
Anh con ngày càng điên loạn con thấy xót quá chẳng biết giúp sao. Con viết xin thầy bày con phương tiện gì có thể giúp được anh con. Con cảm ơn thầy nhiều lắm
Con
Tiêu đề: Re: Cầu xin Thầy và các vị Bồ Tát giúp
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 16, 2018, 07:31 PM
Trích dẫn từ: Quảng Kim trên Th3 16, 2018, 02:04 PM
Thầy ơi!
Anh con ngày càng điên loạn con thấy xót quá chẳng biết giúp sao. Con viết xin thầy bày con phương tiện gì có thể giúp được anh con. Con cảm ơn thầy nhiều lắm
Con
Điên loạn thì đi bệnh viện. Không nên cho mấy ông thầy pháp ba rọi ăn tiền.
Nhà tibu cũng có người cháu bị điên. Tất nhiên, bà chị mướn thầy pháp về... nhưng đâu có được gì đâu?
========
Cơ chế bệnh điên ở nhà tibu là do "cả nhà sắp xếp ngược".
========
Có nghĩa là người nhỏ tuổi lại "ăn hiếp người lớn tuổi"! Cho nên nó đảo lộn hết trật tự. Và có thói quen là cả nhà hùa nhau ăn hiếp người lớn tuổi.

Và do thói quen này mà những người nhỏ, khi ra đường (như khi đi học, giao tiếp với bạn bè) thì người nhỏ cứ theo thói quen: tính chuyện leo lên đầu, lên cổ thiên hạ! Và... Cứ cho mình là nhất thiên hạ!

Ở ngay tại nhà, thì dĩ nhiên là được!
Nhưng khi... ra ngoài đường thì đâu có được cái quyền này nữa!

Thế là người nhỏ bị ức chế... Rồi do tức quá rồi dẫn đến vấn đề không ngủ được!
Và cuối cùng bị điên!

Chỉ vậy thôi!


Tiêu đề: Re: Cầu xin Thầy và các vị Bồ Tát giúp
Bài viết bởi: Tín trên Th3 17, 2018, 06:41 AM
Thưa Thầy nếu trong vai người lớn tuổi bị ăn hiếp đó thì một tu sĩ có nghề sẽ làm gì để ổn thỏa tình trạng này?
1. Im lặng chấp nhận nhân quả, vui vẻ chịu sự ăn hiếp đó
2. Lấy lại vị thế của mình không để bị ăn hiếp nhưng không thù hằn, ghim gút (với mục đích tránh đi cái quả báo bị điên cho người kia). Nếu vẫn bị "đàn áp" thì vẫn không chịu thua.

Và với một trình độ còn "chưa có nghề lắm" thì xử trí như thế nào ạ?
Hết ạ!